BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Trích đoạn: tamma
kính mời
suối thơ réo gọi
mỗi bước qua sông phải nhớ đò
chẳng hơn đi bộ mấi quanh co
buổi đầu tập đánh vần con chữ
ngày cuối đã thi quãng học trò
bằng cấp tạm treo thời kỷ niệm
lẽ đời phải kiếm chốn tình cho
bút thơ khắc họa lòng thi sĩ
hồn trải theo dòng suối nước to.
tam mã đông đủ
CHO
Em đã sang ngang một chuyến đò
Bên giàu bên khó mãi giành co
Bao nhiêu hoa mộng trôi gòng nước
Chẳng lẽ thề non chỉ đóng trò
Em viện lý do vì chữ hiếu…
Em tìm mọi lẽ bởi câu cho…
Khi cho, có lúc cần xin lại..
Chuyện bé làm sao cứ xé to
Trần Mạnh Hùng
THƠ TRÀN THEO NHỊP...
(thân họa Suối Thơ Réo Gọi)
Sông thơ ai viếng khỏi qua đò
Tay nắm vai kề bước thẳng co
Khuấy nước lụa trăng tan nhuộm lá
Trêu người thơ bạn viết pha trò
Tình em nào đợi mời trao đáp
Nghĩa chị đâu chờ cạn mới cho
Suối góp thành sông ra biển cả
Thơ tràn theo nhịp nước sông to.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 07:41:30 bởi lá chờ rơi >
Nét Biếc
Nét biếc xanh trời cuối biển xa
Chiều nay lộng gió đón trăng ngà
Cho ai ảo mộng hồn xao xuyến
Để kẻ hoang mơ tim thiết tha
Giục mấy canh dài sầu cánh nhạn
Buông từng khắc đoạn nhớ nàng hoa
Cõi tình như sống trong hoài niệm
Hạnh phúc ngày nao giữa phong ba
Đông Hoà
18.03.07
Trích đoạn: tamma
CHỈ TẠI THƯƠNG ANH
Em lười biếng quá tại thương anh
Tuổi Hạc thân Cò gánh nước nhanh
Rụt cổ so vai ôi dẹo rặt
Ngày nao cũng tắm giặt sao đành ?
Quần phai váy bạc ươm hương thắm
Áo nhạt răng vàng đượm vuốt nanh
Cái đẹp trong tâm hồn mộng mị
Yêu thương chẳng lẽ kị chua chanh ?
Hương tình Ðời
( TIÊU ĐỀ????) SÓNG TRĂNG ĐẴT TÊN CHO BÀI THƠ HỈ
Ai chăm chỉ lắm chuyện yến anh
Tác Hồng dáng Hạc liệng non nhanh
Giang cánh vươn mình hương tình rặt
Thâu niên dẫu chẳng tắm cũng đành
Áo nhuộm quần hồng đằm sắc thắm
Váy đậm môi son phai vuốt nanh
Con xấu ngoài mặt thần không mị
Ghét yêu thuận lý hợp cam chanh
sóng trăng
THƠM LÁ CHANH
Em đẹp như hoa - đoá Ngọc Anh.
Men tình lan toả bướm theo nhanh.
Gió mùa ve vuốt tình thêm đậm.
Nắng ấm điểm trang dạ tốt đành.
Hoa thắm xinh tươi màu sắc phấn
Môi hồng làm dáng chiếc răng nanh.
Nhị hoa, phấn trắng còn nguyên trắng
Chất phát lòng son thơm lá chanh
Trần Mạnh Hùng
ước
với mộng anh
chẳng nỡ phai tình với mộng Anh
xuân thì có lứa tính cho nhanh
tương lai sau trước đều qua ải
hạnh phúc sớm trao dạ phải đành
tốt xấu duyên trời se chỉ thắm
ngoan xinh tươi thắm cặp răng nanh
tính hiền một bước người khen ngợi
ngoa ngoắt đời chê ,dạ sát chanh.
tam mã
cám ơn bạn đã không chê mình là lính mới tò te /chúc bạn và hương tình đời vui nhiều nhé
CẰN NHẰN (thân họa Chỉ Tại Thương Anh) Việc khó nào đâu cũng tại anh
Món ngon giành gắp vói tay nhanh
Chia hai hạt muối sao không nhớ
Heo nhịn cám treo lại cũng đành ?
Bao lượt chung nhau ngày tội lỗi
Mấy người có được chiếc răng nanh ?
Sao không vầy cuộc vui đầy tháng*
Bỏ lúc chờ nhau dưới gốc chanh. Lá chờ rơi * cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm - Kiều
HÃY CÙNG VUI
(thân tặng các bạn đã chung tay xây dựng trang Bản Nháp)
Nay trang tình nghĩa đủ hai trăm
Nhờ lắm bạn hiền siêng viếng thăm
Nhiều lúc tối đen như hũ nút
Đôi khi sáng chói tựa trăng rằm
Ai đi ai đến xin tùy hứng
Người thích người không chớ để tâm
Muôn điệu thi ca trời rộng mở
Hãy cùng vui tiếng bổng câu trầm.
Lá chờ rơi
_____________________________
Lên rừng múa bút học làm thơ
Học hết công phu được xuất lò
Nhứt thủ đã Miêu gia bát hổ
Mèo kêu méo méo chạy vo vo !
chiếc lá chờ rơi... thoáng chốc trang dài đã mấy trăm tâm tình mở cửa bạn vào thăm khi đen sầu ủ còn mưa réo lúc sáng vui reo thả ánh rằm tình nghĩa duyên thơ ai dám cản đa mang hồn bút gửi vùng tâm nơi này ai tới lần thêm nhớ chiếc lá chờ rơi mãi ấm trầm tam mã đông đủ kính chúc bác vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 12:12:34 bởi tamma >
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: huongtinhdoi
Trích đoạn: sóng trăng
.
hic, lại nộp thêm bài nữa nhờ Cô Giáo Hương Tình Đời sửa Luật Bằng Trắc hộ
Em lười biếng quá tại thương anh
Tuổi Hạc thân Cò gánh nước nhanh
Rụt cổ so vai ôi dẹo rặt
Ngày nao cũng tắm giặt sao đành ?
Quần phai váy bạc ươm hương thắm
Áo nhạt răng vàng đượm vuốt nanh
Cái đẹp trong tâm hồn mộng mị
Yêu thương chẳng lẽ kị chua chanh ?
Hương tình Ðời
Ai chăm chỉ lắm chuyện yến anh
Tác Hồng dáng Hạc liệng non nhanh
Giang cánh vươn mình hương tình rặt
Thâu niên dẫu chẳng tắm cũng đành
Áo nhuộm quần hồng đằm sắc thắm
Váy đậm môi son phai vuốt nanh
Con xấu ngoài mặt thần không mị
Ghét yêu thuận lý hợp cam chanh
sóng trăng
Hi Hi...Sóng Trăng thân mến ơi....chúng mình với nhau là bạn hữu cả , Hương tình Đời là bạn của một người bạn Sóng Trăng đó. cho nên Hương cũng có phần tôn trọng tình bạn đó mà cũng tôn trọng Sóng Trăng luôn. Chị em trước lạ sau quen mà , thầy trò gì cơ chứ cho thêm khách sáo ra. Lần trước đã rỡn nhau rồi , bây giờ sang đây , trời yên biển lặng ,chúng ta nên có sự đòan kết ,thân ái thì tốt hơn. Nơi đây có hai sư phụ Là bác Lá và Bác Hùng , nếu Sóng Trăng thật lòng muốn tham khảo , học hỏi thì nên yết kiến hai người này mà tầm sư học đạo. còn muốn rỡn với Hương thì chúng ta nên stop tránh sự phiền tóai cho diễn đàn, và buồn lòng cả bạn chúng ta nữa đó.(người ấy PM cho Hương nói là không nên làm cho Sóng Trăng và Thanh Thảo buồn ) Rất mong Sóng Trăng thông cảm nhé.
Chào thân ái Hương tình Đời
Chào hai chị nhỏ Hương Tình Đời và Sóng Trăng,
Hùng và tôi vẫn đang học hỏi. Khi chỉ dẫn điều nọ điều kia giúp các bạn mới vào làng thơ Đường, thì chỉ với danh nghĩa "sư huynh", "sư ca" mà thôi.
Xin xác nhận là như vậy.
Mặc dầu cũng có những bạn trẻ vẫn cứ đeo đuổi sự trao tặng chữ "thầy".
Không lẽ cứ cải chính hoài, hóa ra gây sự lưu ý lên sự kiện ấy, khiến bị mang danh là "đạo đức giả", nên thôi.
Những chuyện lỉnh kỉnh bên ngoài thơ ấy không nên quan tâm. Nên cùng nhau vui chơi với sự Xướng-Họa thì hơn.
Chào thân mến,
LCR
Và đây là một bài mới :
LỠ LỜI
(thân tặng những người biết hối)
Đương khi cải lý việc trên trời
Lạc ý sai tâm nói lỡ lời
Ngựa trẻ không cương hăng tiết vịt
Trâu già ngon trớn mạnh làn hơi
Người vô tội vạ cam mang xấu
Kẻ thích oai danh lại đắc thời
Lời nói như tên* khôn lấy lại
Phải đành tạ lỗi với làng chơi !
Lá chờ rơi
* lời nói như « mũi tên », khi đã bắn ra rồi thì không chạy theo lấy lại được
LỠ LỜI
(thân tặng những người biết hối)
Đương khi cải lý việc trên trời
Lạc ý sai tâm nói lỡ lời
Ngựa trẻ không cương hăng tiết vịt
Trâu già ngon trớn mạnh làn hơi
Người vô tội vạ cam mang xấu
Kẻ thích oai danh lại đắc thời
Lời nói như tên* khôn lấy lại
Phải đành tạ lỗi với làng chơi !
Lá chờ rơi
Thân họa :
CHÍN BỎ LÀM MƯỜI
Nào ai cãi được mệnh ông Trời
Dẫu có thanh minh đến vạn lời
Ðá khắc bia ghi đâu sáo vịt
Chân thành nghĩa cả chẳng tàn hơi
Thương đau bước thấp khi đen vận
Mạnh mẽ bay cao nếu đỏ thời
(Chín bỏ làm mười) xum họp lại
Tình thơ vĩ đại mãi vui chơi
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 15:35:19 bởi vũkimThanh >
TA TẮM AO TA (thân tặng bạn thơ Bản Nháp) Vui chơi xướng họa với trang nhà Hay dở thân sơ cũng ruột rà Đệ nói huynh nghe tâm ý mở Vần gieo bạn họa nghĩa tình xa Duyên trao tám hướng chưa gần gũi Thơ đáp trăm câu vẫn mặn mà Mõi mắt nhởn nhơ sông núi lạ Quay về ta lại tắm ao ta. Lá chờ rơi
TA TẮM AO TA
(thân tặng bạn thơ Bản Nháp)
Vui chơi xướng họa với trang nhà
Hay dở thân sơ cũng ruột rà
Đệ nói huynh nghe tâm ý mở
Vần gieo bạn họa nghĩa tình xa
Duyên trao tám hướng chưa gần gũi
Thơ đáp trăm câu vẫn mặn mà
Mõi mắt nhởn nhơ sông núi lạ
Quay về ta lại tắm ao ta.
Lá chờ rơi
_____________________________
Lên rừng múa bút học làm thơ
Học hết công phu được xuất lò
Nhứt thủ đã Miêu gia bát hổ
soi ngắm tâm ta xướng họa nơi đây một mái nhà vần gieo niêm luật chẳng rườm rà tình trao ý gửi nơi quen lạ nghĩa nhắc khơi nguồn chốn mạng xa tuổi tác thấp cao ai có biết hèn sang hội ngộ cốt vui mà tâm hiền con chữ không nghiêng ngả tiết quí tim hồng thắm mãi ta. Lãng Tử Hà Nội
HAY DỞ
“Bất luận” đâu người viết nổi thơ
Ham vui, “ dở được” mấy ai chờ
Tri âm mới hiểu duyên thuyền nước
Bạn tốt cần gì buộc tóc tơ
Hữu ý trao lời, lời cất tiếng
Vô tình gửi nghĩa, nghĩa dơ dờ
Rong chơi cứ mặc người đong đếm
Được mât đời trần cũng giấc mơ….
March 16, 20007
TẶNG TRANG THƠ BÁC LÁ Hai trăm trang chẵn mấy ai bằng Thi phú rộn ràng mộng gió trăng Này chốn trao tình thơ, khách đến Đây nơi gởi nghĩa bạn, trò sang Vui chơi không nệ người trên dưới Dạy dỗ chẳng chừa kẻ nhố nhăng Vững lái Bác già ơi! Chớ nản Tươi xanh chúc “Lá” mãi không vàng
March 18, 20007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 21:50:28 bởi Đuyên Hồng >
mây trôi về đâu ? bài họa lần đầu đám cưới ơi vuốt râu thầy đọc mỉm miệng cười ai hay nghĩa của bao huynh đệ gà đối cặp vần để dối chơi. thấm thoắt ba mùa thay lá mới đong đưa ngọn bút xếp vần rơi chẳng quên tứ hải giai huynh đệ nghĩa xếp tám vần đám cưới ơi... YeuDieuLongNu muội chân thanh cám ơn mấy huynh đã che chở cho muội trong bước học đầu tiên -mọi người giúp muội chắp bài thơ đó -là bài đầu tiên để cho bác lá và huynh trần mạnh hung vui vẻ...hi...biết đâu là các cặp đối là của mấy huynh gởi tặng...mây trôi về đâu...bến này không sầu...tình thơ nghĩa nợ...trải với dài lâu. sinh nhật thư quán kính chúc cả nhà lá cùng vui và mạnh khỏe kính tặng bác lá và các sư huynh tỷ đọc lại bài này nhé ĐÁM CƯỚI ƠI...
Lấy vợ cho con cũng tại nhân
Ngày vui đám cưới ở ngoài sân
Xóm làng vui chúc toàn mơ mộng
Trà thuốc mù bay quyện nhạc ngân
Dao thớt leng keng thêm nghĩa nặng
Ghế bàn lạch cạch gợi tình thân
Ngày mai xong cưới trời yên lại
Chẳng có tiếng ồn rung gót chân.
cogaidragon..
kkiknh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 22:13:10 bởi YeuDieuLongNu >
LỠ LỜI
(thân tặng những người biết hối)
Đương khi cải lý việc trên trời
Lạc ý sai tâm nói lỡ lời
Ngựa trẻ không cương hăng tiết vịt
Trâu già ngon trớn mạnh làn hơi
Người vô tội vạ cam mang xấu
Kẻ thích oai danh lại đắc thời
Lời nói như tên* khôn lấy lại
Phải đành tạ lỗi với làng chơi !
Lá chờ rơi
Thân họa :
CHÍN BỎ LÀM MƯỜI
Nào ai cãi được mệnh ông Trời
Dẫu có thanh minh đến vạn lời
Ðá khắc bia ghi đâu sáo vịt
Chân thành nghĩa cả chẳng tàn hơi
Thương đau bước thấp khi đen vận
Mạnh mẽ bay cao nếu đỏ thời
(Chín bỏ làm mười) xum họp lại
Tình thơ vĩ đại mãi vui chơi
Vũ Kim Thanh
Hoạ:
TRANG ĐƯỜNG
Tựa cánh chim bay khắp đất trời
Đường thi tám hướng gửi trao lời
HAI TRĂM! Lật dở, tràn xao xuyến
Những lúc thăng trầm tưởng đứt hơi
Ý gọi rồng mây về tụ hội
Tâm giao xướng hoạ đợi chi thời
(Ao Nhà) nét nguyệt lồng sen thắm
Lãng Khách xiêu lòng mải ngắm chơi
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 12:18:10 bởi KimGiang >
Vui Hội Đường Thi
Ngày hội Thi Đường đến rất đông
Vui mừng chúc tụng mặt tươi hồng
Vì nhau nghĩa kết câu nhân ái
Với bạn tình hoà tiếng thuỷ chung
Cất bút ghi vần lời thánh thót
Lật trang đọc chữ tiếng ngân trong
Đồng thanh kẻ xướng người theo họa
Vang khắp muôn nơi thật ấm nồng
Đông Hòa
18.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 06:29:04 bởi Đông Hòa >
Ngày Hội Thơ Đường Hôm nay lại có hội thơ đường
Lũ lượt người người đến thật đông
Sân khấu vừa khai lời mở cuộc
Khán đài cũng vọng tiếng kêu mong Cô đào hát nhạc bài vừa phổ Tao khách ngâm vần thơ mới xong
Khắp cả trẻ già mừng đến lạ
Cùng nhau vui vẻ buổi tương phùng Đông Hòa
18.03.07
Buổi Hội Thi Đường (*)
Buổi hội Đường thi sáng trời hanh
Anh tài khắp chốn đến nêu danh
Trăm bài viết tiếp lời hùng tráng
Nghìn chữ đề theo tiếng thoát thanh
Hạ bút rền xa trào biển sóng
Cất câu cao vút ngất trời xanh
Đồng tâm hướng vọng vì non nước
Nhiệt huyết từ đây sẽ tựu thành
Đông Hòa
18.03.07
(*)Ngày Hội Thơ Đường toàn quốc 18.03.07
(*) Bài thứ 3 kỷ niệm ngày hội Thơ Đường Unesco toàn quốc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 15:36:55 bởi Đông Hòa >
Trích đoạn: langtuhanoi
TA TẮM AO TA
(thân tặng bạn thơ Bản Nháp)
Vui chơi xướng họa với trang nhà
Hay dở thân sơ cũng ruột rà
Đệ nói huynh nghe tâm ý mở
Vần gieo bạn họa nghĩa tình xa
Duyên trao tám hướng chưa gần gũi
Thơ đáp trăm câu vẫn mặn mà
Mõi mắt nhởn nhơ sông núi lạ
Quay về ta lại tắm ao ta.
Lá chờ rơi
soi ngắm tâm ta
xướng họa nơi đây một mái nhà
vần gieo niêm luật chẳng rườm rà
tình trao ý gửi nơi quen lạ
nghĩa nhắc khơi nguồn chốn mạng xa
tuổi tác thấp cao ai có biết
hèn sang hội ngộ cốt vui mà
tâm hiền con chữ không nghiêng ngả
tiết quí tim hồng thắm mãi ta.
Lãng Tử Hà Nội
KHỐI TÌNH TA Bao năm cách biệt nước non nhà Thế sự ngăn đôi khúc ruột rà Xứ lạ tìm cầu Thơ rộng mở Ngàn trùng cách trở gửi tình xa Mưa mờ đất Mẹ thêm gần gũi Nắng nhạt quê Cha vẫn mượt mà Tụ nghĩa muôn phương trời biển nhớ Ðường Thi rực rỡ khối tình ta Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 14:34:57 bởi vũkimThanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu: