BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 206 của 520 trang, bài viết từ 3076 đến 3090 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Huyền Băng 02.04.2007 19:58:41 (permalink)
0
Chào mọi người,
 
Hôm nay vào được đây mới biết mọi người tranh luận về bài thơ "Đôi Dép" của tác giả Thuận Hoá.
 
http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=1052&thisi=Thuận%20Hóa
 
Cảm nhận riêng của HB là bài thơ này rất hay, vì lời thơ đơn giãn thật thà.
Lời thơ diễn tả về tình đồng đội của tác giả Thuận Hoá và nàng con gái tên Ý Nhi. Ngoài cái tình đồng đội họ còn như là tri âm, tri kỷ...
 
Bài thơ này nói lên nỗi lòng của một người bạn trân trọng quý mến một người bạn đã qua đời. Và lời thơ đã diễn tả hết tâm trạng của tác giả mà chúng ta không phải phân tích.
 
Tuy nhiên, mỗi người một cảm nhận. Chúng ta nên ngưng tranh luận về mặt này vì việc tranh luận sẽ không đi đến đâu hết mà có thể làm mất hòa khí của trang thơ.
 
Vài dòng đến các bạn, và mong các bạn xếp việc tranh luận về "đôi dép" của Thuận Hoá qua một bên.
 
Chúc bạn vui và tiếp tục đối họa thơ Đường... luật.
 
Thân tình,
HB
 
  
 
YeuDieuLongNu 02.04.2007 20:37:31 (permalink)
0
buồn than....
 
ai nói vần thơ như áng mây
mải bay theo gió mặc qua ngày
ai khen bài viết trong như ngọc
tựa mặt hồ thu nước ngấn say
thi sĩ bao đời như cánh bướm
bút vui mặc cảnh bóng trăng gầy
thái sơn cao ngất bao tầng nhỉ
trái đất đã vùi mấy đắm say....?
 
YeuDieuLongNu
 
kính mong thầy và huynh trưởng hiểu cho lòng thơ...
 
 
Diep Khai 02.04.2007 22:01:01 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi






....
 
THƯƠNG MỘT BÀI THƠ
(bài thơ Ðôi Dép)
 
Thương những câu thơ gói trọn lời
Không thừa không thiếu chẳng đâm hơi
Lấy trong đôi dép tình hai đứa
Lồng giữa chân đi nghĩa một đời
Ý tứ sâu xa đầy cảm xúc
Ngôn từ đơn giản lại thơm tươi
Không dùng sáo ngữ không gò ép
Mà vẫn rền vang một góc trời.
Lá chờ rơi
 

Thân mến chào các bạn.
LCR


 
CHÁU NGOAN
 
Bác bảo rằng hay ! Bởi nó hay
Mang hia bảy dặm ! Tức thì bay
Đường xa dịu vợi thôi ngần ngại
Một chút ân tình nghiêng ngửa say
Nửa muốn vuốt đuôi e ngựa đá
Nửa còn tu xuất ngại đồ chay
Thoáng nghe bác suýt soa đôi dép
Vội vã mang giày kính biếu ngay
Việt Bút 03.04.2007 13:14:39 (permalink)
0
XIN TRÂN QUÝ
Thơ, văn tim óc của con người.
Hợp lý, hợp tình chẳng giỡn chơi
Viết lách giữ gìn cho trọn nghiã.
Ghi bừa tắc trách uổng công toi.
Lời văn trong sáng xin trân quý.
Chữ nghiã tối om chiụ tiếng cười.
Chữ tốt, văn hay mà nghịch lý.
Cằm bằng như nước đọng mà thôi.
Việt Bút
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 13:18:49 bởi Việt Bút >
tamma 03.04.2007 13:59:46 (permalink)
0

XIN TRÂN QUÝ
Thơ, văn tim óc của con người.
Hợp lý, hợp tình chẳng giỡn chơi
Viết lách giữ gìn cho trọn nghiã.
Ghi bừa tắc trách uổng công toi.
Lời văn trong sáng xin trân quý.
Chữ nghiã tối om chiụ tiếng cười.
Chữ tốt, văn hay mà nghịch lý.
Cằm bằng như nước đọng mà thôi.
Việt Bút

 
 văn thơ không là vũ khí.
 
vần thơ xin giữ sáng tâm người
đừng để bụi che lúc viết chơi
đâu phải tiền vàng mà mất nghĩa
tiếc lòng tri kỷ bị tong toi
cao thấp kê bằng nơi chiếu họa
nông sâu hòa trộn chốn tươi cười
thơ hay chớ sống như ngoài chợ
văn tốt tự lòng rèn rũa thôi
 
tam mã.
 
phải đó bạn à...mọi người ai cũng nghĩ như chúng ta -<văn là người mà >
 chứ văn đâu phải là súng ống hạy dao nhọn...chúc BUT việt vui
 
kính mong các trưởng bối hãy tìm lại niềm vui đừng để 3 ngày 6 trận...buồn.
 
Đuyên Hồng 03.04.2007 20:23:06 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Mời quí bạn đọc một bài thơ hay tôi mới vừa nhận được.
Hôm trước tôi nêu ra bài Quê Hương thuộc thể thơ « tự do ».
Nay bài Ðôi Dép này thuộc thể thơ « mới ».

Ðọc những bài thơ hay để suy ngẫm và may ra tìm được những điều hữu ích. Ví dụ như là :
- thể thơ nào cũng có những bài thơ hay. Ðừng vội huênh hoang cho rằng thơ Ðường là thơ « trí tuệ, đỉnh cao v.v. »
- thơ hay không cần đến những ngôn từ « dao to búa lớn », vì loại nầy thường « thật kêu » nhưng cũng là « thật rỗng »
- thơ hay nhờ vào ý tứ dàn trải bên trong, chứ không phải chỉ nhờ vào cái « xác thơ » có vần tốt, bằng trắc tốt, đối tốt mà đủ.

Mong rằng những sự suy ngẫm trên sẽ giúp chúng ta viết được những bài thơ Ðường đẹp đẻ hơn.

Người ta có nhận xét rằng trang Bản Nháp có những bài thơ « chưa sạch nước cản ». Nhận xét ấy đúng 100%. « Chưa sạch nước cản đây có thể coi như là « còn sai luật Bằng Trắc ». Vậy các bạn nên cố gắng một chút để kiểm soát lại điểm này trước khi đưa bài lên.
Người ta cũng nhận xét rằng trang Bản Nháp là loại thơ « tạp nhạp » vì không có đối. Nhận xét này cũng đúng 100% vì chúng ta có đưa lên những bài thơ như vậy. Vậy các bạn nên cố gắng săn sóc kỷ hơn các cặp đối.
Rồi tôi xin nói thêm là : thơ phải có hồn, tức lời thơ phải có ý nghĩa. Vậy các bạn phải cố tránh những câu thơ « vô nghĩa ». Và tránh cho trang Bản Nháp những bài thơ vô nghĩa. Ðây chỉ là mới bước đầu, nếu câu thơ có được một cái nghĩa « đen ». Vì ngoài « nghĩa đen » ra thường thì câu thơ phải hàm súc một cái gì hơn thế.

Khi viết :

« Cờ đương dở cuộc không còn nước »
« Bạc chửa thâu canh đã chạy làng »

Cụ Nguyễn Khuyến đâu phải cố ý tả chuyện đánh cờ, đánh bạc ?

Nói thế là các bạn hiểu rồi. Nên xin mời đọc bài thơ :

ÐÔI DÉP

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép

..............................
Nguyễn-Trung-Kiên
 
Ý tứ đơn giản mà sâu đậm, câu thơ súc tích nhưng không có chữ thừa, đã gây được những cảm xúc sâu xa cho người đọc. Ðó là cái hay của bài thơ đã cho tôi cảm hứng :

THƯƠNG MỘT BÀI THƠ
(bài thơ Ðôi Dép)

Thương những câu thơ gói trọn lời
Không thừa không thiếu chẳng đâm hơi
Lấy trong đôi dép tình hai đứa
Lồng giữa chân đi nghĩa một đời
Ý tứ sâu xa đầy cảm xúc
Ngôn từ đơn giản lại thơm tươi
Không dùng sáo ngữ không gò ép
Mà vẫn rền vang một góc trời.
Lá chờ rơi


thân mến chào tất cả.

LCR



TIẾC
Ngọc đá ai đâu rõ một lời
Ngàn vàng đã lỡ tiếc công hơi
Chân tình muốn gởi đôi câu chữ
Hảo ý mong trao một nghĩa đời
Đáy biển mò kim đâu kẻ nhẫn
Bờ sông đếm cát mấy người tươi
Tình thâm ẩn ý nào ai hiểu
Để xót xa lay động đến trời




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 18:16:26 bởi Đuyên Hồng >
Vũ Nguyên 05.04.2007 11:11:26 (permalink)
0
TỰ KHÚC
 
Khi gặp giai nhân cười hé hé ,
Lúc chào con trẻ thốt hi hi,
Ta cười ,thiên hạ buồn bí tỉ,
Em khóc ,nhân gian sầu lâm ly.
 
                     Vũ Nguyên
 
                            
Vũ Nguyên 05.04.2007 11:41:11 (permalink)
0
TRÙNG NGỘ
 
Trùng lai em đến trong vô tưởng,
Bất cập anh về ngoài nhớ thương ,
Chợt mang một chút sầu tưởng tượng ,
Lại kéo dăm ba phúc đời thường.
 
                            Vũ Nguyên
 
 
      
lá chờ rơi 05.04.2007 16:27:05 (permalink)
0













Trích đoạn: tamma
TAM MÃ

cháu chỉ thích cỗ xe tam mã có 3 con ngựa kéo thôi bác à.vừa nhanh vừa thanh thản đó là 3 con ngựa <bạch ,hồng ,hắc>.nghĩa nho con ngựa đen có phải là hắc không bác lá ơi...




Chào cháu Tam Mã,

Bác nhắc lại là cái bồ chữ của bác rất là lưng xệu.
Nhưng câu cháu hỏi khiến bác nhớ một chuyện xưa, ông thầy kể cho nghe một ví dụ về sự nhanh trí đối đáp :

Chuyện nói rằng trong một bữa tiệc của các bậc thượng lưu trong làng, có một ông  tên gọi là Hội Ðồng PHẢI và một gọi là ông Phán KIM.
Ông Hội Ðồng PHẢI bịa chuyện ra để ghẹo ông Phán KIM rằng:

Tiếng Việt mình rắc rối quá : chó đen thì gọi ‘chó mực’, chó trắng gọi ‘chó cò’, còn ngựa đen thì lại gọi ‘ngựa ô’, ngựa trắng gọi ‘ngựa KIM’. Rồi ông cười ha hả sau khi nói tiếng ‘ngựa KIM’ để ghẹo ông Phán KIM.
Ông Phán KIM trả lời ngay rằng : anh chỉ mới biết một mà chưa biết hai, vì sau đó tụi chó kiện xuống vua Diêm Vương, và Diêm Vương xử con chó PHẢI ! Thế là cả bàn cười ồ và rất khâm phục sự ứng đối nhanh nhẹn của ông Phán KIM.

Câu chuyện trên cho thấy là tiếng Nôm thì ngựa đen là ‘ngựa ô’, ngựa trắng là ‘ngựa kim’, ngựa hồng thì bác không biết.
Còn chữ nho thì bác chỉ biết có tiếng ‘bạch mã’ là ngựa trắng, ngựa đen với ngựa hồng bác cũng bí luôn.




thơ của Bác đọc đầm ấm và nghĩa dễ hiểu không cầu kỳ....

 
Vì cái bồ chữ của bác ít chữ như đã nói trên, nên thơ của bác chỉ có những chữ thông dụng bình dân mà thôi. Khi đọc thơ ai mà có nhiều chữ cầu kỳ thì phải tra tự điển. Tra xong xếp lại thì đã quên rồi, khổ thế. Nên bác đâu có nhớ để mà dùng trong thơ bác. Có người còn nói rằng thơ bác sao giống như nói chuyện thường. Không biết với ý ‘khen’ hay ‘chê’ vì cái nào cũng có thể. Như cháu nói là thơ dễ hiểu thì có thể là ‘khen’, còn như ngụ ý nói là thơ bác như ‘văn vần’ thì đó là chê.

Bác là ông già ‘ba phải’ nên khen hay chê gì cũng vui cả.

Và đây thêm một bài thơ dễ hiểu của bác :



THUẬN LÝ ÐỔI THAY

Thi đàn vắng bạn thiếu tươi vui
Thiếu những vần thơ chọc ghét cười
Nghe mãi lời vàng xen tiếng bạc
Ngắm hoài sắc trắng nhuộm màu vôi
Tìm đâu ra ý làm thơ họa
Ðành phải co tay nhận tiếng tồi
Thuận lý đổi thay già nhượng trẻ
Không chừng xướng họa lắm người chơi !
Lá chờ rơi

Thân mến chào cháu.

Bác Lá


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 16:32:40 bởi lá chờ rơi >
tamma 05.04.2007 19:51:55 (permalink)
0

THUẬN LÝ ÐỔI THAY

Thi đàn vắng bạn thiếu tươi vui
Thiếu những vần thơ chọc ghét cười
Nghe mãi lời vàng xen tiếng bạc
Ngắm hoài sắc trắng nhuộm màu vôi
Tìm đâu ra ý làm thơ họa
Ðành phải co tay nhận tiếng tồi
Thuận lý đổi thay già nhượng trẻ
Không chừng xướng họa lắm người chơi !
Lá chờ rơi

Thân mến chào cháu.

Bác Lá

 
 vườn mãi xanh tươi
 
thế thời mãi cảnh buồn rồi vui
cuộc sống trần ai khóc lại cười
thương bóng mây cao xanh lá thắm
ghét lòng bội bạc tựa như vôi.
tâm thơ mãi dệt màu thanh thản
thi sĩ buồn đong tủi bút Tồi
ánh mắt cùng xem thơ họa xướng
trẻ già tay nắm chốn vườn chơi.
 
tam mã
 
bác Lá kính mến-cháu vô cùng cảm tạ những thân tình bác dành cho cháu.
thật ra mỗi người có một kiểu làm thơ bác à.mọi người không ai trách Bác đâu -xin bác chớ băn khoăn mà tổn hại tới tinh thần...
còn khi xướng họa thì làm sao không tránh khỏi nhữnghiểu lầm về từ ngữ -Bác thấy rồi mà.
cháu mong bác giữ sức khỏe là chính.
có nhiều lần bạn bè cháu vẫn thường nói <các nhà thơ hay nhạc sĩ và họa sĩ....<thường sau khi họ mất đi  > thì thế gian mới cảm nhận và vinh danh họ >
không biết có phải vậy không bác nhỉ -nếu phải thì cháu chả dám liều đời mình để mà lấy cái danh vô dụng ấy.
nhưng< sinh nghề tử nghiệp >quá yêu thơ lên cứ phải lượn vào thư quán để đọc thơ của mọi người
và còn dám vào xướng họa với các bác trong trang thơ đường này...thật là đắc tội...
cháu cám ơn câu chuyện bác kể cho cháu nghe nhé.
bác nhớ rảnh rỗi lại vào họa thơ cho khuây khỏa bác à -
kính chúc bác vui
tam mã
YeuDieuLongNu 06.04.2007 14:58:59 (permalink)
0
kính mời
 
BẾN SÔNG
 
trời chiều tím vắng thả bên sông
lữ khách tìm ai mắt dõi trông
bến nước con thuyền không thấy lái
khói lam mờ núi thoảng bâng khuâng
đôi bờ bến vắng im dòng nước
một dáng tay chèo mãi mất tăm
xa cách muôn trùng luôn khắc nhớ
góp mộng thơ dòng gạn đục trong.
 
YẻuDieuLongNu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 14:14:23 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 06.04.2007 15:09:05 (permalink)
0
kính mời
 
NGÀY MAI.
 
ngày mai ai biết sẽ ra sao
cuộc sống trần gian rõ thế nào
người khóc lệ tuôn sầu mấy ngả
kẻ vui cười rộn mở lòng trao.
vần thơ ai viết còn dang dở
nghĩa bút đành quên những dạt dào
trời góp ngàn mây trang giấy trải
đất tìm ngọn gió gửi thanh tao.
 
YeuDieuLongNu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 13:56:49 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 06.04.2007 15:24:36 (permalink)
0
kính mời
 
PHỐ BẬT BÔNG.
 
cả phố theo nghề thợ bật bông
leng keng nhịp gõ ấm mùa đông
chăn êm gối nệm ai còn nhớ
tơ chỉ khâu xong nhỏ giọt nồng.
ngày tháng lắt lay trong khúc nhạc
năm trôi mộng thả bến tình hồng.
đường trần cứ mặc.nghề gìn giữ.
cuộc sống thăng trầm đấm bị không.
 
YeuDieuLongNu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 15:27:09 bởi YeuDieuLongNu >
Minh Tuấn 06.04.2007 20:42:13 (permalink)
0
GÓC TRI ÂM.
 
vào xem phê bút thật sâu xa
mắt bác còn tinh ,giọng mượt mà
đường luật chỉ ra nơi thiếu xót
thơ vần bút gọt trọn bài ca
vuốt râu đọc những hồn con trẻ
tóc ngả màu phơi một mộng già
cuộc sống ân tình nơi xướng họa
niềm vui chan chứa góc thơ ca.
 
MINH TUẤN
 
kính chào bác Lá. xem bác phân tích từng bài thơ của mọi người.cháu cũng mừng vì thấy bác vẫn khỏe.Tình cảm dành cho mọi người vẫn trước sau như một.
 cháu cảm ơn bác bài họa lần trước bác đã sửa cho cháu nhé.
 thơ Đường nhưng lại Đắng bác nhỉ ? bác cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe bác à -rỗi thì sửa bài cho chúng cháu.
 kính chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe
MT
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 20:43:13 bởi Minh Tuấn >
langtuhanoi 07.04.2007 00:02:40 (permalink)
0

THƯƠNG MỘT BÀI THƠ
(bài thơ Ðôi Dép)

Thương những câu thơ gói trọn lời
Không thừa không thiếu chẳng đâm hơi
Lấy trong đôi dép tình hai đứa
Lồng giữa chân đi nghĩa một đời
Ý tứ sâu xa đầy cảm xúc
Ngôn từ đơn giản lại thơm tươi
Không dùng sáo ngữ không gò ép
Mà vẫn rền vang một góc trời.
Lá chờ rơi

thân mến chào tất cả.


LCR
TIẾC
Ngọc đá ai đâu rõ một lời
Ngàn vàng đã lỡ tiếc công hơi
Chân tình muốn gởi đôi câu chữ
Hảo ý mong trao một nghĩa đời
Đáy biển mò kim đâu kẻ nhẫn
Bờ sông đếm cát mấy người tươi
Tình thâm ẩn ý nào ai hiểu
Để xót xa lay động đến trời

 
NHỚ
 
trăng sáng mãi gieo chẳng được lời
gió mờ sương ảo mất ngàn hơi
đời trai chân bước tìm chân lý
kiếp gái mòn tay thả nỗi đời
ngọn núi cao vời trong cảnh thắm
dòng sông sâu lắng quyện xanh tươi
đò ngang qua lại cùng năm tháng
bến nhớ người xưa lặng khoảng trời.
 
Lãng Tử Hà Nội
 
 
 
Thay đổi trang: << < 205206207 > >> | Trang 206 của 520 trang, bài viết từ 3076 đến 3090 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9