BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: Minh Đông
Nhà thơ
Giơ tay tóm mấy chữ lơi rơi
Nó chạy lung tung chẳng chịu ngồi
Rượu thấm đôi chung câu muốn nhảy
Trà nâng mấy chén ý rong chơi
Đường thi đó nhé nằm yên vị
Bát cú đây nè ở đúng nơi
Ngửng mặt buông thơ giòng thõa mãn
Tao đàn góp mặt đó thơ tôi
4/07
Minh Đông
ĐÊM TRƯỜNG THAO THỨC
(thân họa Nhà Thơ)
Tâm tình nguyên gánh cũng buông rơi
Thương nhớ đong đeo lúc đứng ngồi
Tiếc mối tơ duyên còn rực nóng
Theo người gió bụi* đã rong chơi
Sông hồ chia tách thành đôi ngã
Chua xót gom về chỉ một nơi
Thiên hạ vô tư đều ngủ cả
Đêm trường thao thức một mình tôi.
Lá chờ rơi
* gió bụi = phong trần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 07:21:55 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
@-bác lá ơi nghê -có phải là con sư tử không nhỉ -vì ngoài bắc trên các đỉnh đồng thắp hương họ hay gọi con sư tử là con nghê <hay là nó giống con nghê..>
Đúng rồi, con đó hình dáng tương tự như con sư tử đực và được gọi là con "nghê". Nhưng dường như đó chỉ là con vật thần thoại không có thật.
BUỒN THIẾU ĐIỆN
(nhà nước báo trước là năm nay thiếu điện) Điện tắt ai ơi nặng nỗi buồn Máy dù mở được* cũng không luôn Nghẹt hơi rừng mạng tin đây đó Tắt tiếng vườn thơ vận méo tròn Buộc phải nghỉ chơi buồn nghếch ngác Đành cam vắng bạn nhớ thon von Năm nầy sẽ lắm lần ngưng điện Sẽ lắm lần trông đợi mỏi mòn. Lá chờ rơi * mở được máy chạy pin, nhưng không nối được mạng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 21:27:43 bởi lá chờ rơi >
BUỒN THIẾU ĐIỆN
(nhà nước báo trước là năm nay thiếu điện)
Điện tắt ai ơi nặng nỗi buồn
Máy dù mở được* cũng không luôn
Nghẹt hơi rừng mạng tin đây đó
Tắt tiếng vườn thơ vận méo tròn
Buộc phải nghỉ chơi buồn nghếch ngác
Đành cam vắng bạn nhớ thon von
Năm nầy sẽ lắm lần ngưng điện
Sẽ lắm lần trông đợi mỏi mòn.
Lá chờ rơi
* mở được máy chạy pin, nhưng không nối được mạng.
< Sửa đổi bởi: lá chờ rơi -- 14.4.2007 21:27:43 >
_____________________________
NỖI NIỀM THƠ. mất rồi lại có chớ nên buồn thua được cuộc đời vẫn đến luôn đỏ mắt nhớ mong chiều tiễn bạn lệ hoen mi úa , giấc không tròn trăng vui đếm mộng bao lần nhỉ sao nhớ buồn thưa mấy ví von mực bút viết thơ nào có cạn sầu tâm thoáng trách mộng phai mòn. MINH TUẤN
NHỮNG NÉT THƠ HAY
Có những lời thơ gửi đến ai
Mơ hồ như tiếng sáo Thiên Thai
Khi lên đôi mảnh hồn xao xuyến
Lúc xuống trăm câu nhớ ngậm ngùi
Tha thiết tứ hay dường gói kín
Mơ màng ý đẹp* thoảng bên ngoài
Muôn dòng rung cảm tràn non nước
Đậm nét son vàng mộng liễu trai.
Lá chờ rơi
* ý tại ngôn ngoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 15:05:25 bởi lá chờ rơi >
NHỮNG NÉT THƠ HAY
Có những lời thơ gửi đến ai
Mơ hồ như tiếng sáo Thiên Thai
Khi lên đôi mảnh hồn xao xuyến
Lúc xuống trăm câu nhớ ngậm ngùi
Tha thiết tứ hay dường gói kín
Mơ màng ý đẹp* thoảng bên ngoài
Muôn dòng rung cảm tràn non nước
Đậm nét son vàng mộng liễu trai.
Lá chờ rơi
* ý tại ngôn ngoại
mộng thơ ngấp ngó. trăm vần một ý gửi cho ai bút viết còn non như nghén thai tìm bới trong tâm bao mến cảm xếp vần đáy mắt vạn bùi ngùi vào trang bày chữ cùng thiên hạ mở ních khoe tên với nội ngoài ước vọng muốn ôm trăng đáy nước màu mè tô bóng nét liêu trai. tam mã đông đủ
Xướng hoạ kính mời:
TÂM TÌNH
Gói cả lời thương gửi gió mây
Tri âm há phải áo mà thay
Chia nhau rượu đắng bờ môi ngọt
Dấu đỡ cơn buồn ngấn mắt cay
Bể Bắc ngàn trùng phơi cánh nhạn
Trời Nam phấp phới mảnh hồn bay
Diều trong cõi mộng lo chao đảo
Lụa trải thềm xuân sợ nắng say
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
Xướng hoạ kính mời: TÂM TÌNH Gói cả lời thương gửi gió mây Tri âm há phải áo mà thay Chia nhau rượu đắng bờ môi ngọt Dấu đỡ cơn buồn ngấn mắt cay Bể Bắc ngàn trùng phơi cánh nhạn Trời Nam phấp phới mảnh hồn bay Diều trong cõi mộng lo chao đảo Lụa trải thềm xuân sợ nắng say Kim Giang
MỘT TRỜI SAY
(thân họa Tâm Tình)
Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 08:52:49 bởi lá chờ rơi >
TÂM TÌNH
Gói cả lời thương gửi gió mây
Tri âm há phải áo mà thay
Chia nhau rượu đắng bờ môi ngọt
Dấu đỡ cơn buồn ngấn mắt cay
Bể Bắc ngàn trùng phơi cánh nhạn
Trời Nam phấp phới mảnh hồn bay
Diều trong cõi mộng lo chao đảo
Lụa trải thềm xuân sợ nắng say
Kim Giang
MỘT TRỜI SAY
(thân họa Tâm Tình)
Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi
KHÔNG ĐỀ Người đi cách biệt chốn trời mây
Nhớ quá ai ơi, tiếc lắm thay
Rượu đắng hòa chung lời ngọt đắng
Men cay trộn lẫn tiếng chua cay
Trời Nam gió nhạt mây đen khuất
Bể Bắc mù trôi tuyết lạnh bay
Biết đến khi nao ngày hạnh ngộ
Chim bằng mỏi cánh bởi tình say
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 15:12:13 bởi Đuyên Hồng >
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: KimGiang
Xướng hoạ kính mời:
TÂM TÌNH
Gói cả lời thương gửi gió mây
Tri âm há phải áo mà thay
Chia nhau rượu đắng bờ môi ngọt
Dấu đỡ cơn buồn ngấn mắt cay
Bể Bắc ngàn trùng phơi cánh nhạn
Trời Nam phấp phới mảnh hồn bay
Diều trong cõi mộng lo chao đảo
Lụa trải thềm xuân sợ nắng say
Kim Giang
MỘT TRỜI SAY
(thân họa Tâm Tình)
Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi
KHÔNG ĐỀ
Người đi cách biệt chốn trời mây
Nhớ quá ai ơi, tiếc lắm thay
Rượu đắng hòa chung lời ngọt đắng
Men cay trộn lẫn tiếng chua cay
Trời Nam gió nhạt mây đen khuất
Bể Bắc mù trôi tuyết lạnh bay
Biết đến khi nao ngày hạnh ngộ
Chim bằng mỏi cánh bởi tình say
DĐuyên Hồng
ĐuyDên Hồng
CHIA ĐÔI NGÃ Gió đưa hoa cải vụt lên mây (*) Em có chồng anh tiếc lắm thay(**) Thương nhớ khôn cùng trong mật ngọt Yêu đương vô vọng lắm chua cay Tình yêu phút chốc chia đôi ngã Duyên thắm giờ đây rẽ cánh bay Tiếng nói, giọng cười đầy quyến luyến Trọn đời mãi mãi đắm lòng say Trần Mạnh Hùng (*) Ca dao: Gió đưa hoa cải về trời Rau răm ở lại một đời quạnh hiu (**) Ca dao: Trèo lênh cây bưởi hái hoa Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tần xuân nở ra thơm ngát Em có chồng anh tiếc lắm thay . . . . . . . . . Như chim vào lồng như cá cắn câu Cá cắn câu biết đâu mà gỡ Chim vào lồng biết thuở nào ra
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 00:12:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
vô tình để hồn lạc cõi mây
thấy hàng hoa cải tiếc lắm thay
há chẳng phải đây là cải ngọt
sao em lấy chồng cải hóa cay
để buồn vất vưởng vương theo nhạn
đem sầu nhờ ngọn gió thổi bay
trông thấy sự đời sao điên đảo
đem tình dốc chén rượu cho say.
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: KimGiang
Xướng hoạ kính mời:
TÂM TÌNH
Gói cả lời thương gửi gió mây
Tri âm há phải áo mà thay
Chia nhau rượu đắng bờ môi ngọt
Dấu đỡ cơn buồn ngấn mắt cay
Bể Bắc ngàn trùng phơi cánh nhạn
Trời Nam phấp phới mảnh hồn bay
Diều trong cõi mộng lo chao đảo
Lụa trải thềm xuân sợ nắng say
Kim Giang
MỘT TRỜI SAY
(thân họa Tâm Tình)
Lời ai gửi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chửa nguội
Lệ buồn tiển bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say.
Lá chờ rơi
KHÔNG ĐỀ
Người đi cách biệt chốn trời mây
Nhớ quá ai ơi, tiếc lắm thay
Rượu đắng hòa chung lời ngọt đắng
Men cay trộn lẫn tiếng chua cay
Trời Nam gió nhạt mây đen khuất
Bể Bắc mù trôi tuyết lạnh bay
Biết đến khi nao ngày hạnh ngộ
Chim bằng mỏi cánh bởi tình say
DĐuyên Hồng
ĐuyDên Hồng
CHIA ĐÔI NGÃ
Gió đưa hoa cải vụt lên mây (*)
Em có chồng anh tiếc lắm thay(**)
Thương nhớ khôn cùng trong mật ngọt
Yêu đương vô vọng lắm chua cay
Tình yêu phút chốc chia đôi ngã
Duyên thắm giờ đây rẽ cánh bay
Tiếng nói, giọng cười đầy quyến luyến
Trọn đời mãi mãi đắm lòng say
Trần Mạnh Hùng
mãi say... yêu rồi mới thấy hồn trên mây ánh mắt trao lời hứa chẳng thay mang nhớ chòng chành trong giấc ngủ đem hờn nghiêng ngả trộn ngày cay chót thương mới biết lòng ham muốn bởi cảm phải đành giữ cánh bay ngọn sóng dâng tình nơi biển thắm mây cao gọi nắng khoảng trời say. tam mã
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 15:33:13 bởi tamma >
Xướng
Giỗ Tổ Hùng Vương
Trời Nam đất mẹ quê hương ta
Nòi giống quật cường vạn thuở qua
Phú lĩnh ngàn năm lưu thắm sử
Phong châu vạn kiếp dậy hùng ca
Vua Hùng đã có công khai quốc
Dân Việt phải ra sức dựng nhà
Con Lạc cháu Hồng chung huyết thống
Nhớ ngày giỗ Tổ dẫu gần xa
( o
o )
O (
o 0
( O
o )
0 o
BÓNG DÀI LÊ THÊ
Gió đưa bụi chuối ở sau hè (*)
Em lấy chồng quên hết hẹn thề.
Mật ngọt giầu sang ngây ngất đắm
Hương thơm phú quý ngẩn ngơ mê
Tiếc mong chi nữa thời thơ mộng
Thôi nhớ làm chi chốn thói quê.
Em đã cố đi - Đi bước nữa
Sau lưng bóng chiếc dài lê thê
Trần Mạnh Hùng
(*) Ca dao :
Gió đưa bụi chuối sau hè
Em đi bước nữa bỏ bề con thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 05:49:04 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trích đoạn: nguyens
Xướng
Giỗ Tổ Hùng Vương
Trời Nam đất mẹ quê hương ta
Nòi giống quật cường vạn thuở qua
Phú lĩnh ngàn năm lưu thắm sử
Phong châu vạn kiếp dậy hùng ca
Vua Hùng đã có công khai quốc
Dân Việt phải ra sức dựng nhà
Con Lạc cháu Hồng chung huyết thống
Nhớ ngày giỗ Tổ dẫu gần xa
Nguyễn Khánh Chân
THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG
(thân họa Giỗ Tổ Hùng Vương)
Giống Việt lưu truyền mãi đến ta
Bao đời dựng nước dẹp can qua
Diên Hồng vạch đất thề xin đánh
Chiến địa tung trời vạn tiếng ca
Vỡ mộng giặc Mông đành gởi xác
Rạng danh dòng Việt trả ơn nhà
Khí hùng bất khuất nghìn năm trước
Thắp nén hương lòng nhớ Tổ xa.
Lá chờ rơi
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
BÓNG DÀI LÊ THÊ
Gió đưa bụi chuối ở sau hè (*)
Em lấy chồng quên hết hẹn thề.
Mật ngọt giầu sang ngây ngất đắm
Hương thơm phú quý ngẩn ngơ mê
Tiếc mong chi nữa thời thơ mộng
Thôi nhớ làm chi chốn thói quê.
Em đã cố đi - Đi bước nữa
Sau lưng bóng chiếc dài lê thê
Trần Mạnh Hùng
(*) Ca dao :
Gió đưa bụi chuối sau hè
Em đi bước nữa bỏ bề với ai
(*) Ca dao : Gió đưa bụi chuối sau hè Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ “ới ới anh Hùng nó ơi !” TRÁCH BẠN QUÊN THỀ
(thân họa Bóng Dài Lê Thê)
Ðọt chuối te tua dưới gió hè
Trách ai mê gái vội quên thề
Con thơ nhớ bố chờ mơm sửa
Vợ yếu mong chồng tỉnh giấc mê
Ai nói yêu ai thời tắm mẳn
Bạn đành bỏ bạn chốn vườn quê
Chuối xanh một nải trăm người giật
Ngựa đá lăn cù tức thảm thê.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 23:37:47 bởi lá chờ rơi >