BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 240 của 520 trang, bài viết từ 3586 đến 3600 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 13.10.2007 06:26:31 (permalink)
0
ÐỢI MỢ VỀ CHƠI

Suốt tháng chờ ai mỏi mắt trông
Người đi đang lạc giữa rừng hồng
Duyên ma đã trốn sao còn vướng
Nợ thế quên rằng chửa trả xong
Ðốt giấy gọi hồn Tư Mắt Hí
Thỉnh bùa diệt vía má cà rồng
Ðường về Bản Nháp đà thông suốt
Ðợi mợ về chơi nhóm chợ đông.
Lá chờ rơi


-bachvan xin ra mắt huynh trưởng TMH (Chỉ là vui mong huynh trưởng đừng giận)

Đốt bùa !
Đã nhiều ngày đợi với chờ trông
Tiện dịp bác* thăm ké đóa hồng
Mình mới nhập môn còn thiếu sót
Trưởng làng thâm hậu chắc là xong
Tê Mê Hát "sướng" như phi ngựa
Hứng chí ca ngâm tựa cỡi rồng
Vất vưởng nơi nao xin trở lại
Thiếu huynh nên chợ chẳng còn đông
bv
*bác Lá

_____________________________

bachvan

GỌI HỒN RONG CHƠI.

Ba hồn bản nháp vẫn chờ trông
Bảy vía vườn thơ đã thắm hồng
Tùng dáng rêu phong chiều chẳng cũ
Liễu nghiêng thả gió tối chưa xong
Hoa tươi sương ủ nơi cành thắm
Cảnh đẹp mây che tới vẽ rồng
Khuôn khổ cung đàn ai cũng hiểu
Lém la ánh mắt thích người đông.


TAM MÃ

Cháu họa với bác lá -và huynh bạc vân nè -MỌI người chờ anh Hùng GỬI THIỆP MỜI nha...
sao nhiều người muốn tìm tung tích của anh Hùng quá vậy -có điều chi mà Huynh chưa tái xuất giang hồ nhỉ.
trên giang hồ đang đồn đại -huynh sắp lên xe hoa -tiểu đệ vội vàng báo tin cho mọi người hay....huynh mau trở lại mà đính chính nha TMH ơi....ha

_____________________________
 
CÓ BIẾT KHÔNG...?
 
Có biết nhiều người ngoái cổ trông
Sao mơ mải miết chốn vườn hồng
Duyên đời còn nợ nơi môi mắt
Kiếp bút vần thơ chửa họa xong
Mộng ấp gió thu nơi góc lạ
Mơ gieo mưa hạ thỏa mây rồng
Hỏi người quân tử hay chăng chớ
Môi má đem so với đám đông.
 
YeuDieuLongNu
 
trời ơi...khó quá mất thui...nếu huynh trưởng mà có thiệp mời đám cưới...gia đình nhà Lá phải tổ chức sao đây.
 BÁC LÁ mong bác chuẩn bị là vừa heng...có lẽ tổ chức ở sài gòn cho tiện bác lá ha...
 
 
Kính chúc cả nhà Lá vui...

VỀ BẾN LẠC
Tai nghe đồn đại chẳng bằng trông.
Anh đã phiêu diêu chốn bụi hồng.
Cởi bỏ sân si về bến lạc.
Chôn vùi ái nộ thế là xong.
Chúc anh vui thú cùng mây hạc.
Mừng bạn rong chơi thú cưỡi rồng.
Đưa tiễn anh về vài bạn hữu.
Mừng anh thóat được cõi băng đông.
THẢO MY
Chuyện thật tưởng như đùa.
 
CŨNG LÀ ĐÔNG
Bờ môi mong mỏng ngỡ ngàng trông.
Gò má hây hây điểm phấn hồng.
Thân ngỏng ngồng cao vừa uyểu điệu.
Mày xênh xếch sắc cũng hơi cong.
Miệng xinh xinh xắn êm đếm nói.
Chân đẹp thon thon ngây ngất lòng.
Mắt tít hay cười nên xí xọn.
Bốn mùa tám tiết cũng là đông.
Trần Mạnh Hùng
 
Thân tặng TM 
Tả như vậy có đúng là... mỏng môi đùa như thật
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 06:28:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 13.10.2007 08:54:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Thân gởi Thảo My
Thảo My xí xọn nhất trần gian
Chẳng biết mô tê cứ húc càng.
Cái miệng anh đào nhiều chuyện thế.
Cái môi cong cớn lắm lời than
Chuyện huynh mặc kệ huynh lo liệu.
Mà muội việc gì muội lấn sang.
Đổ lỗi ai đây đành chịu thiệt
Cám ơn bé Thảo tánh lanh chanh
Trần Mạnh Hùng


 
bạn Hùng à,
 
câu chót của bài TGTM tôi nghe không ăn vần. Có nên đổi lấy những chữ khác như : ngang ngang, tàng tàng, hoặc ương ương chăng ?
 
LẠI CÀNG SAY
(viết thay TMH)
 
Ta còn sống mãi với nơi đây
Chúng bạn chung tình chẳng đổi thay
Xe đụng chối tai người lẻo mép
Tiếng đồn cay mắt kẻ thày lay
Còn duyên mai trúc còn đây đó
Trả nợ muội huynh trả đủ đầy   
Xóm cũ vườn xưa hương chất ngất
Tình càng xao xuyến lại càng say.
Lá chờ rơi
 

 

Trần Thảo Uyên 13.10.2007 10:24:54 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Thân gởi Thảo My
Thảo My xí xọn nhất trần gian
Chẳng biết mô tê cứ húc càng.
Cái miệng anh đào nhiều chuyện thế.
Cái môi cong cớn lắm lời than
Chuyện huynh mặc kệ huynh lo liệu.
Mà muội việc gì muội lấn sang.
Đổ lỗi ai đây đành chịu thiệt
Cám ơn bé Thảo tánh lanh chanh
Trần Mạnh Hùng



bạn Hùng à,

câu chót của bài TGTM tôi nghe không ăn vần. Có nên đổi lấy những chữ khác như : ngang ngang, tàng tàng, hoặc ương ương chăng ?

LẠI CÀNG SAY
(viết thay TMH)
 
Ta còn sống mãi với nơi đây
Chúng bạn chung tình chẳng đổi thay
Xe đụng chối tai người lẻo mép
Tiếng đồn cay mắt kẻ thày lay
Còn duyên mai trúc còn đây đó
Trả nợ muội huynh trả đủ đầy   
Xóm cũ vườn xưa hương chất ngất
Tình càng xao xuyến lại càng say.
Lá chờ rơi


NGẤT NGÂY SAY
Cũng vì nặng nợ ghé vào đây.
Vui thú thơ văn khỏ đổi thay.
Chọc ghẹo trêu nhau như gío giật.
Đùa vui diễu bạn tựa hoa lay.
Đưa lời nhí nhảnh cười toe toét.
Lựa ý đâm ngang nét sượng đầy.
Trợn mắt, bậm môi rồi lặng lẽ.
Moi vần đối đáp ngất ngây say.
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 12:21:09 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trần Mạnh Hùng 13.10.2007 20:08:11 (permalink)
0
Thân gởi Thảo My
Thảo My xí xọn nhất trần gian
Chẳng biết mô tê cứ húc càng.
Cái miệng anh đào nhiều chuyện thế.
Cái môi cong cớn lắm lời than
Chuyện huynh mặc kệ huynh lo liệu.
Mà muội việc gì muội lấn sang.
Đổ lỗi ai đây đành chịu thiệt
Cám ơn cô bạn tánh đâm ngang
Trần Mạnh Hùng



bạn Hùng à,

câu chót của bài TGTM tôi nghe không ăn vần. Có nên đổi lấy những chữ khác như : ngang ngang, tàng tàng, hoặc ương ương chăng ?

LẠI CÀNG SAY
(viết thay TMH)
 
Ta còn sống mãi với nơi đây
Chúng bạn chung tình chẳng đổi thay
Xe đụng chối tai người lẻo mép
Tiếng đồn cay mắt kẻ thày lay
Còn duyên mai trúc còn đây đó
Trả nợ muội huynh trả đủ đầy   
Xóm cũ vườn xưa hương chất ngất
Tình càng xao xuyến lại càng say.
Lá chờ rơi


Bác Lá ơi đúng rôi, như vậy xin sửa là " ĐÂM NGANG " đa tạ.
 
Bác Lá à bác nghĩ dùm, nói dùm, viết dùm cứ theo cái đà này chắc sau này ăn dùm , làm dùm, xài dùm nũa thì khổ tui lắm lắm cái bửng này nhà cũng ở dùm nữa có nước tui ra ngòai bến xe ngủ.
 
Nói như vậy, nếu bác thích tặng cho bác hết những xà bần , tui phủi tay, phủi mông sạch nợ phiêu bạt giang hồ.
 
Thân
Hùng
lá chờ rơi 14.10.2007 01:11:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Thân gởi Thảo My
Thảo My xí xọn nhất trần gian
Chẳng biết mô tê cứ húc càng.
Cái miệng anh đào nhiều chuyện thế.
Cái môi cong cớn lắm lời than
Chuyện huynh mặc kệ huynh lo liệu.
Mà muội việc gì muội lấn sang.
Đổ lỗi ai đây đành chịu thiệt
Cám ơn cô bạn tánh đâm ngang
Trần Mạnh Hùng


LẠI CÀNG SAY
(viết thay TMH)
 
Ta còn sống mãi với nơi đây
Chúng bạn chung tình chẳng đổi thay
Xe đụng chối tai người lẻo mép
Tiếng đồn cay mắt kẻ thày lay
Còn duyên mai trúc còn đây đó
Trả nợ muội huynh trả đủ đầy   
Xóm cũ vườn xưa hương chất ngất
Tình càng xao xuyến lại càng say.
Lá chờ rơi

..............

Bác Lá à bác nghĩ dùm, nói dùm, viết dùm cứ theo cái đà này chắc sau này ăn dùm , làm dùm, xài dùm nũa thì khổ tui lắm lắm cái bửng này nhà cũng ở dùm nữa có nước tui ra ngòai bến xe ngủ.

Nói như vậy, nếu bác thích tặng cho bác hết những xà bần , tui phủi tay, phủi mông sạch nợ phiêu bạt giang hồ.

Thân
Hùng




Trích đoạn : TAM MÃ

Cháu họa với bác lá -và huynh bạc vân nè -MỌI người chờ anh Hùng GỬI THIỆP MỜI nha...
sao nhiều người muốn tìm tung tích của anh Hùng quá vậy -có điều chi mà Huynh chưa tái xuất giang hồ nhỉ.
trên giang hồ đang đồn đại -huynh sắp lên xe hoa -tiểu đệ vội vàng báo tin cho mọi người hay....huynh mau trở lại mà đính chính nha TMH ơi....ha

Trích đoạn : YeuDieuLongNu

trời ơi...khó quá mất thui...nếu huynh trưởng mà có thiệp mời đám cưới...gia đình nhà Lá phải tổ chức sao đây.
BÁC LÁ mong bác chuẩn bị là vừa heng...có lẽ tổ chức ở sài gòn cho tiện bác lá ha... 

 

thường khi thay lời bạn là để cù lét bạn, như những bài trước đó là chọc cho bạn lên tiếng, nhưng bạn giỏi nhịn đến hôm nay. Vậy thì xin hỏi tiếng đồn trên đây : lửa ra sao mà khói như thế ?

TRỐN LÊN XE HOA ?
(tặng người vừa trong bụi chun ra)
 
Tình anh phiêu lãng tựa chim bay
Ðất Mỹ trời Âu dễ lắm thay
Lấy trắng đổi vàng đen đổi xám
Mượn cao thay thấp béo thay gầy
Trốn làng đi hưởng tuần trăng mật
Vô bụi ngồi xây mộng nước mây
Suốt tháng làng kêu im kín tiếng
Vườn thơ phải sốt ruột bao ngày.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 01:15:40 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 14.10.2007 09:55:48 (permalink)
0
Sầu tương tư

Kìa ai đứng ngắm nửa vầng trăng
Quyến luyến sầu bi vọng dáng Hằng
Lặng lẽ mắt nhòa nhìn Vũ Hán
U hoài sắc nhạt dõi Sơn Đằng
Niềm mơ chìm đắm trong sương phủ
Cõi mộng mơ hồ giữa tuyết giăng
Bởi kiếp tha phương đời vấn biệt
Gửi lòng hận tủi kiếp Ngưu lang


Đông Hòa
14.10.07

*Lâu lắm em gái chưa họa được bài nào với anh. Hôm nay nổ một tý nha:
 
CHỮA TƯƠNG TƯ
 
Nhớ lắm đêm về ngắm ánh Trăng
Ngàn thương chép gửi áng mây hằng
Ai buồn lệ hóa Hồ Than Thở
Để núi tương tư đứng đãi đằng
Mộng mị như guồng tơ mãi chặt
Mơ màng thực ảo ắt còn giăng
Thôn Đoài thiếu nữ giờ mang bệnh
Thuốc Bắc trông vào chỉ một Lang

 
Kim Giang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 21:20:35 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 14.10.2007 12:46:43 (permalink)
0
thường khi thay lời bạn là để cù lét bạn, như những bài trước đó là chọc cho bạn lên tiếng, nhưng bạn giỏi nhịn đến hôm nay. Vậy thì xin hỏi tiếng đồn trên đây : lửa ra sao mà khói như thế ?

TRỐN LÊN XE HOA ?
(tặng người vừa trong bụi chun ra)

Tình anh phiêu lãng tựa chim bay
Ðất Mỹ trời Âu dễ lắm thay
Lấy trắng đổi vàng đen đổi xám
Mượn cao thay thấp béo thay gầy
Trốn làng đi hưởng tuần trăng mật
Vô bụi ngồi xây mộng nước mây
Suốt tháng làng kêu im kín tiếng
Vườn thơ phải sốt ruột bao ngày.
Lá chờ rơi

 
KHÓI VẪN BAY
Lửa chẳng thấy đâu khói vẫn bay.
Những lời đồn đại ức lòng thay.
Cô kia ăn dấm thân phì nộm.
Cậu nọ đớp heo dáng tóp gầy.
Miệng lưỡi thế gian nhiều... lộc bổng.
Tâm lòng thế tục tựa...ngàn mây.
Mây hồng, mây trắng, mây đen xám.
Mây gió bay ngang tối đến ngày.
TMH
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 13:08:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 14.10.2007 14:25:36 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Sầu tương tư

Kìa ai đứng ngắm nửa vầng trăng
Quyến luyến sầu bi vọng dáng Hằng
Lặng lẽ mắt nhòa nhìn Vũ Hán
U hoài sắc nhạt dõi Sơn Đằng
Niềm mơ chìm đắm trong sương phủ
Cõi mộng mơ hồ giữa tuyết giăng
Bởi kiếp tha phương đời vấn biệt
Gửi lòng hận tủi chốn
phong lang


Đông Hòa
14.10.07



*Lâu lắm em gái chưa họa được bài nào với anh. Hôm nay nổ một tý nha:
 
CHỮA TƯƠNG TƯ
 
Nhớ lắm đêm về ngắm ánh Trăng
Ngàn thương chép gửi áng mây hằng
Ai buồn lệ hóa Hồ Than Thở
Để núi tương tư đứng đãi đằng
Mộng mị như guồng tơ mãi chặt
Mơ màng thực ảo ắt còn giăng
Thôn Đoài thiếu nữ giờ mang bệnh
Thuốc Bắc trông vào chỉ một Lang

 
Kim Giang



HUỆ LAN
Nhớ lắm một đêm dưới ánh trăng.
Tay trong tay xiết chặt mơ hằng...
... Lòng như bão dậy dòng Sông Hát
... Chí tựa cuồng phong sóng Bạch Đằng.
Thỏang tiếng reo hò hồn tử sĩ
Phủ màu bi tráng khói sương giăng.
Và đêm nay nữa , đêm thanh khiết
Tay nắm tay - say mộng huệ lan
Trần Mạnh Hùng

Bạn Đông Hòa ơi !!!
 cho hỏi một câu tui không biết bạn dùng chữ " PHONG LANG " là nghĩa gì ??? hay là HOA PHONG LAN
TMH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 20:23:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đông Hòa 14.10.2007 18:12:48 (permalink)
0
Sầu tương tư

Kìa ai đứng ngắm nửa vầng trăng
Quyến luyến sầu bi vọng dáng Hằng
Lặng lẽ mắt nhòa nhìn Vũ Hán
U hoài sắc nhạt dõi Sơn Đằng
Niềm mơ lệ đắm chìm sương phủ
Cõi mộng tình vương ẩn khói giăng
Bởi số tha phương đời vấn biệt
Gửi lòng hận tủi kiếp Ngưu Lang

Đông Hòa
14.10.07
bài sửa .... Kim Giang ơi em vào sửa lại quote dùm nhé
Chúc vui
thân ái
donghoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 18:58:02 bởi Đông Hòa >
lá chờ rơi 14.10.2007 18:41:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


)
o
)
(        0
0           (
)          o
(      o
o      )
O           (
o         0
(   O
o   )

o o
PHÚT  THIÊNG  LIÊNG
 
Anh  xin  lỗi  đã  làm em sợ.
Giây phút thiêng liêng hiểu rõ lòng.
Nỗi ngất ngây bềnh bồng xúc cảm.
Niềm tin yêu sảng khóai vô song.
Em yêu anh sóng ngàn dồn dập.
Anh nhớ em tim cháy lửa hồng.
Xin lỗi em... muôn lần tạ lỗi
Cho môi hôn chất nhớ mênh mông
Trần      Mạnh     Hùng
__{}_______________{}____
(__________________________)
(______________________)
}{           }{          }{
 



VẠN LẦN THẤT VỌNG
(thân họa Phút Thiêng Liêng)
 
Giỏi tài tạo lỗi rồi xin lỗi
Khó khiến cho ai được ấm lòng
Láp dáp lời thề bay trước gió
Lào xào câu hẹn vút ngoài song
Tiếng yêu đầu lưỡi tai nghe chán
Nỗi giận trong tim má đỏ hồng
Xin lỗi vạn lần nghe vẫn lỗi
Vạn lần thất vọng trải mênh mông !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2007 23:27:48 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 14.10.2007 21:22:05 (permalink)
0
)
o
)
(        0
0           (
)          o
(      o
o      )
O           (
o         0
(   O
o   )

o o
PHÚT  THIÊNG  LIÊNG
Anh  xin  lỗi  đã  làm em  sợ.
Giây phút thiêng liêng hiểu rõ lòng.
Nỗi ngất ngây bềnh bồng xúc cảm.
Niềm tin yêu sảng khóai vô song.
Em yêu anh sóng ngàn dồn dập.
Anh nhớ em tim cháy lửa hồng.
Xin lỗi em... muôn lần tạ lỗi
Cho môi hôn chất nhớ mênh mông
Trần      Mạnh     Hùng
__{}_______________{}____
(__________________________)
(______________________)
}{           }{          }{
 



VẠN LẦN THẤT VỌNG
(thân họa Phút Thiêng Liêng)
 
Giỏi tài tạo lỗi rồi xin lỗi
Khó khiến cho ai được ấm lòng
Láp dáp lời thề bay trước gió
Lào xào câu hẹn vút ngoài song
Tiếng yêu đầu lưỡi tai nghe chán
Nỗi giận trong tim má đỏ hồng
Xin lỗi vạn lần nghe vẫn lỗi
Vạn lần thất vọng trải mênh mông !
Lá chờ rơi
 
ĐỔ DẦU VÀO LỬA
Nhà cháy sướng tay người nổi lửa.
Bên khuyên, bên đả hả hê lòng.
Này này cái tủ đừng nên đụng.
Ấy ấy nhẹ chân kẻo gẫy song.
Khéo nói khuyên can châm khí đốt
Lựa lời kích tướng bới than hồng.
Tưởng như lòng tốt, như can gián.
Thêm lửa, thêm dầu đứng phủi mông.
Trần Mạnh Hùng
 
Bác Lá xóa dùm tui chữa lo trong câu " Anh xin lỗi đã làm em lo sợ "


lá chờ rơi 14.10.2007 23:31:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

ĐỔ DẦU VÀO LỬA

Nhà cháy sướng tay người nổi lửa.
Bên khuyên, bên đả hả hê lòng.
Này này cái tủ đừng nên đụng.
Ấy ấy nhẹ chân kẻo gẫy song.
Khéo nói khuyên can châm khí đốt
Lựa lời kích tướng bới than hồng.
Tưởng như lòng tốt, như can gián.
Thêm lửa, thêm dầu đứng phủi mông.
Trần Mạnh Hùng


 
TIẾNG THẦY BÀN
(riêng tặng những kẻ đang yêu)
 
Của ngon nhờ có tiếng thầy bàn
Chọn đá trên non quyết thử vàng
Ngược dốc phong ba tình nếu… vẫn
Xuôi dòng mưa bão nợ còn vương
Lắm khi lẻo mép nghe thời ghét
Nhưng lúc xiêu lòng nghĩ lại thương
Quay ngựa trở cờ khi đối mặt
Mắt nhìn trong mắt lại… như thường !
Lá chờ rơi
 
Trần Thảo Uyên 16.10.2007 00:11:26 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

ĐỔ DẦU VÀO LỬA

Nhà cháy sướng tay người nổi lửa.
Bên khuyên, bên đả hả hê lòng.
Này này cái tủ đừng nên đụng.
Ấy ấy nhẹ chân kẻo gẫy song.
Khéo nói khuyên can châm khí đốt
Lựa lời kích tướng bới than hồng.
Tưởng như lòng tốt, như can gián.
Thêm lửa, thêm dầu đứng phủi mông.
Trần Mạnh Hùng



TIẾNG THẦY BÀN
(riêng tặng những kẻ đang yêu)
 
Của ngon nhờ có tiếng thầy bàn
Chọn đá trên non quyết thử vàng
Ngược dốc phong ba tình nếu… vẫn
Xuôi dòng mưa bão nợ còn vương
Lắm khi lẻo mép nghe thời ghét
Nhưng lúc xiêu lòng nghĩ lại thương
Quay ngựa trở cờ khi đối mặt
Mắt nhìn trong mắt lại… như thường !
Lá chờ rơi


CÒ, ĐỐC , BÀN
Thầy cò, thầy đốc với thầy bàn.
Củi mục trong rương cũng hóa vàng.
Đốc tới bàn lui, thêm mắm muối.
Cò mồi tâng bốc lưới giăng vương.

Nghe bàn thóc giống đêm ra bán
Nghe đốc nhà cầm có ai thương.
Thầy đốc, thầy bàn luôn xúi bậy.
Nhà tan bại sản chuyện bình thường
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 00:22:32 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Đông Hòa 16.10.2007 09:09:28 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ BIỆT KHÚC
Đông Hòa

Ngước nhìn trên ấy ngắm nghìn sao
Vườn Nguyệt kìa ai nỗi nhớ nao
Lối mộng cảnh xuân sầu bóng gió
Ven bờ hàm trúc xót hoa đào
Chia ly tình ái đời đầy oán
Cách biệt duyên vầy hận xiết bao
Chậm sáng niềm đau không dứt được
Lệ đâu khóe mắt chực tuôn trào

16.10.07

__________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 13:21:32 bởi Đông Hòa >
#3599
    bachvan 16.10.2007 20:25:59 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Đông Hòa

    TƯƠNG TƯ BIỆT KHÚC
    Đông Hòa

    Ngước nhìn trên ấy ngắm nghìn sao
    Vườn Nguyệt kìa ai nỗi nhớ nao
    Lối mộng cảnh xuân sầu bóng gió
    Ven bờ hàm trúc xót hoa đào
    Chia ly tình ái đời đầy oán
    Cách biệt duyên vầy hận xiết bao
    Chậm sáng niềm đau không dứt được
    Lệ đâu khóe mắt chực tuôn trào

    16.10.07

    __________________


    Bài họa
     
     CẦU Ô THƯỚC
     
    Đêm tối bầu trời lấp lánh sao
    Ngân Hà dục vội dạ nao nao
    Đầu cầu hờ hững tình hoa bướm
    Cuối bãi bâng khuâng nợ trúc đào
    Một thoáng gần nhau vui chẳng mấy
    Nghìn trùng xa cách buồn là bao
    Ông xanh sao khéo hay đùa bỡn
    Cứ hết mưa ngâu lệ lại trào
     
    bachvan
    #3600
      Thay đổi trang: << < 238239240 > >> | Trang 240 của 520 trang, bài viết từ 3586 đến 3600 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 104 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9