BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 241 của 520 trang, bài viết từ 3601 đến 3615 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 16.10.2007 21:21:01 (permalink)
0
TÌNH XA

làm sao quên được tóc thề mơ
dẫu biết tình xa cứ mãi chờ
đọc cánh thơ xưa tìm mệt mõi
nhìn dòng suối cạn nhớ vu vơ
bờ vai nhỏ nhỏ còn ai tựa
mái tóc bay bay có kẻ khờ
tình đến tình xa ai biết được
giờ còn chăng lại chỉ là mơ...

...NT... 

   thả dài một suối tóc mơ 
bờ vai hay tựa bao giờ mới quên 
 
 
Đa Tạ NT đã có những lời tốt đẹp về Thảo My, nhưng không hối hận hỉ
 
 ĐÚNG NGỦ MƠ
Mơ mộng, mơ màng giống ngủ mơ.
Găp nhau  rồi hết nói mong chờ
Mày thô, mắt xếch răng hô nữa.
Môi mỏng, thân lùn nói vẩn vơ.
Tóc cứng rễ tre mùi khét nắng.
Chân chai bùn bám dáng ngu khờ.
Gặp nhau như rứa anh mong hĩ???
Nheo mắt anh cười đúng ngủ mơ
Thảo My 

   Nói như thế này thì đúng ý của Huynh.
Có gì xấu hơn Huynh nói cho TM biết để thêm vào hoặc sửa lại.
Ô !!! Thảo My nói đến một người khác không phải là NT đâu,
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 21:32:51 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trần Thảo Uyên 16.10.2007 23:48:49 (permalink)
0
Thảo My tình cờ thưởng thức một bài thơ " Bao Giờ Nhỉ " Thảo My xúc động trong một cảm giác nôn nao, bồng bềnh. Tâm sự của Huynh thật sự như vậy sao??? một tâm sự được diễn tả trong tận cùng của lòng người khi yêu.
Thảo My chào phục Huynh.

BAO GIỜ NHỈ

Vẫn biết yêu em là mộng ảo.
Mà sao hụt hẫng đến hư hao.
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ.
Chẳng lễ giờ đây chẳng lẽ nào.
Để giận hờn dày vò nỗi nhớ.
Để mong chờ níu kéo thương đau.
Để cho nhung nhớ thành cay đắng,
Em có bao giờ nghĩ đến nhau.
TMH

Họa

Huynh lấy hết ý của TM rồi,
TM cố gắng họa nhưng không phải ngày hôm nay.

Bác Lá giúp TM được không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 23:59:25 bởi Tôn Nữ Thảo My >
lá chờ rơi 17.10.2007 08:52:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Thảo My tình cờ thưởng thức một bài thơ " Bao Giờ Nhỉ " Thảo My xúc động trong một cảm giác nôn nao, bồng bềnh. Tâm sự của Huynh thật sự như vậy sao??? một tâm sự được diễn tả trong tận cùng của lòng người khi yêu.
Thảo My chào phục Huynh.

BAO GIỜ NHỈ

Vẫn biết yêu em là mộng ảo.
Mà sao hụt hẫng đến hư hao.
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ.
Chẳng lễ giờ đây chẳng lẽ nào.
Để giận hờn dày vò nỗi nhớ.
Để mong chờ níu kéo thương đau.
Để cho nhung nhớ thành cay đắng,
Em có bao giờ nghĩ đến nhau.
TMH

Họa

Huynh lấy hết ý của TM rồi,
TM cố gắng họa nhưng không phải ngày hôm nay.

Bác Lá giúp TM được không



KẺ ÐI NGƯỜI Ở
(họa Bao Giờ Nhỉ thay Thảo My)
 
Yêu là yêu thật không là ảo
Thương nhớ quanh năm chẳng hụt hao
Ðêm vắng đêm dài thương đủ hết !
Hôm mưa hôm nắng nhớ chưa nào ?
Lúc xa đành chịu lòng chua xót
Khi gặp mừng quên nỗi khổ đau
Nhưng muốn gặp nhau nào phải dễ
Kẻ đi người ở khó bên nhau.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 08:57:39 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 17.10.2007 09:19:16 (permalink)
0



BAO GIỜ NHỈ

Vẫn biết yêu em là mộng ảo.
Mà sao hụt hẫng đến hư hao.
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ.
Chẳng lẽ giờ đây chẳng lẽ nào.
Để giận hờn dày vò nỗi nhớ.
Để mong chờ níu kéo thương đau.
Để cho nhung nhớ thành cay đắng,
Em có bao giờ nghĩ đến nhau.
TMH

 

KẺ ÐI NGƯỜI Ở
(họa Bao Giờ Nhỉ thay Thảo My)
 
Yêu là yêu thật không là ảo
Thương nhớ quanh năm chẳng hụt hao
Ðêm vắng đêm dài thương đủ hết !
Hôm mưa hôm nắng nhớ chưa nào ?
Lúc xa đành chịu lòng chua xót
Khi gặp mừng quên nỗi khổ đau
Nhưng muốn gặp nhau nào phải dễ
Kẻ đi người ở khó bên nhau.
Lá chờ rơi


 
 
Và đây là bài họa riêng
 
RÕ LÒNG NHAU
(họa Bao Giờ Nhỉ)
 
Yêu là yêu thật không trò khỉ
Nợ trả quanh năm chẳng thiếu hao
Canh một canh ba thêm sáng bét !
Cơm trưa cơm tối nữa không nào ?
Ði xa nhớ phải lo về gấp
Bận việc thời nên rán chịu đau
Ðợi đến khi nao mèo gặp mỡ
Xổ bầu tâm sự rõ lòng nhau.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 19:22:12 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 17.10.2007 12:52:59 (permalink)
0
Trích đoạn: NghiaTinh

Thuốc bệnh tương tư

Tìm thuốc tương tư gởi đến nàng
rằng đây thuốc nhập ở Tàu sang
có thương đến mấy đều không sợ
có nhớ bao nhiêu cũng chẳng màn
ba chén tám phân canh đúng mực
một ngày ba bận uống theo thang
nào là gừng lát rồi sâm quý
nếu khỏi miển đô chỉ lấy vàng. ( vàng đang lên giá mà )

...NT...

Cảm ơn Nghĩa Tình đã cho thang thuốc quý nha:

 
THUỐC THANG
 
Hãy giữ cho nhau giấc mộng vàng
Xuân Thu vẫn nhớ bước người sang
Trong mơ ngỡ tiếng này ơi Thiếp
Gói thuốc hàm câu gọi hỡi nàng
Chữa bệnh từ tâm cần Bạn Quý
Hao tài tốn cuả biết bao thang
Sau này nếu khỏi đền luơng tháng
Chỉ ước mây đen được vén màn
 
Kim Giang 
lá chờ rơi 17.10.2007 20:37:08 (permalink)
0
CHUNG XÂY LẦU MỘNG
 
Thân gửi theo đây tiếng chúc lành
Ðến vườn thơ bạn Vũ Kim Thanh
Bấy lâu chung góp bao lời ngọc
Giờ để riêng dành một góc xanh
Thơ cũ vần xưa còn rực lửa
Tình xuân bạn mới đẹp như tranh
Cùng nhau chung bút xây lầu mộng
Chúc bạn kỳ công sớm đạt thành !
Lá chờ rơi
Trần Mạnh Hùng 18.10.2007 23:44:50 (permalink)
0
[
Thuốc bệnh tương tư

Tìm thuốc tương tư gởi đến nàng
rằng đây thuốc nhập ở Tàu sang
có thương đến mấy đều không sợ
có nhớ bao nhiêu cũng chẳng màn
ba chén tám phân canh đúng mực
một ngày ba bận uống theo thang
nào là gừng lát rồi sâm quý
nếu khỏi miển đô chỉ lấy vàng. ( vàng đang lên giá mà )

...NT...

Cảm ơn Nghĩa Tình đã cho thang thuốc quý nha:

 
THUỐC THANG
 
Hãy giữ cho nhau giấc mộng vàng
Xuân Thu vẫn nhớ bước người sang
Trong mơ ngỡ tiếng này ơi Thiếp
Gói thuốc hàm câu gọi hỡi nàng
Chữa bệnh từ tâm cần Bạn Quý
Hao tài tốn cuả biết bao thang
Sau này nếu khỏi đền luơng tháng
Chỉ ước mây đen được vén màn
 
Kim Giang 


XỐN XANG
Như trận mưa rơi ngập lá vàng.
Của màu thương cảm đón thu sang
Lá rơi có tiếc thời xuân thắm???
Cây đứng cảm thông cảnh phũ phàng???
Bát ngát lá rơi bay trước gió.
Mênh mông thu lạnh phủ mầu trăng.
Bùi ngùi đứng giữ cơn mưa lá.
Gọi khẽ tên em, dạ xốn xang
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 03:18:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 19.10.2007 01:58:41 (permalink)
0

Thảo My tình cờ thưởng thức một bài thơ " Bao Giờ Nhỉ " Thảo My xúc động trong một cảm giác nôn nao, bồng bềnh. Tâm sự của Huynh thật sự như vậy sao??? một tâm sự được diễn tả trong tận cùng của lòng người khi yêu.
Thảo My chào phục Huynh.

BAO GIỜ NHỈ

Vẫn biết yêu em là mộng ảo.
Mà sao hụt hẫng đến hư hao.
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ.
Chẳng lễ giờ đây chẳng lẽ nào.
Để giận hờn dày vò nỗi nhớ.
Để mong chờ níu kéo thương đau.
Để cho nhung nhớ thành cay đắng,
Em có bao giờ nghĩ đến nhau.
TMH

Họa

Huynh lấy hết ý của TM rồi,
TM cố gắng họa nhưng không phải ngày hôm nay.

Bác Lá giúp TM được không



Thảo My làm cho huynh cảm động quá tí nữa rơi  nước mắt... cá sấu.

Nói đùa đừng giận, cám ơn TM rất nhiều, làm cho Huynh không kịp lấy quạt mo để che mặt .
Lần sau có bốc Huynh lên trời thì hãy viết PM hay gởi Email , thì Huynh cám tạ. Chân thành cảm ạ cô mỏng môi
Thân
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 01:59:55 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Thảo Uyên 19.10.2007 15:22:57 (permalink)
0
_0_
(         )
 
TRỌN NỖI NIỀM 
Em nói bên tai: anh của em
Phải chăng là mộng: giấc mơ quen.
Hai ta chung bước hoa giăng kết.
Hai họ chung vui ngập ánh đèn.
Em đẹp xinh tươi vui tiệc cưới.
Anh mừng hạnh phúc lễ gia tiên.

Tay trong tay ngập tràn mơ ước.
Trao trọn đời nhau, trọn nỗi niềm

TMH
T M H
T  M  H
T   M   H 
                    ||||||||||||||||||||||
                     
|o___o___o___o___o|
{}                      {}
 
Đèn ngủ phòng Hoa Chúc
 
 
Gởi Nỗi Niềm
Anh vẫn ngàn năm anh của em.
Nhớ anh nhớ mãi nụ hôn quen.
Nồng nàn dồn dập như cơn bão.
Nóng bỏng sục sôi rực ánh đèn.
Ánh mắt long lanh tràn cõi mộng.
Vòng tay đan chặt giấc mơ tiên.
Thương anh một thuở tình trong trắng.
Nhớ mãi nụ hôn gởi nỗi niềm.
Thảo My
 
Chị...Ấy ơi!!!  trêu chị cho vui đừng giận nghen.
Huynh râu dê ơi!!!  có tật thì cứ giật mình.
TM
 




< Sửa đổi bởi: Tôn Nữ Thảo My -- 19.10.2007 14:14:12 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 15:24:38 bởi Tôn Nữ Thảo My >
lá chờ rơi 20.10.2007 08:44:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

_0_
(         )
 
TRỌN NỖI NIỀM 
Em nói bên tai: anh của em
Phải chăng là mộng: giấc mơ quen.
Hai ta chung bước hoa giăng kết.
Hai họ chung vui ngập ánh đèn.
Em đẹp xinh tươi vui tiệc cưới.
Anh mừng hạnh phúc lễ gia tiên.

Tay trong tay ngập tràn mơ ước.
Trao trọn đời nhau, trọn nỗi niềm

TMH
T M H
T  M  H
T   M   H 
                  ||||||||||||||||||||||
                     
|o___o___o___o___o|
{}                      {}
 
Đèn ngủ phòng Hoa Chúc
 
 
Gởi Nỗi Niềm
Anh vẫn ngàn năm anh của em.
Nhớ anh nhớ mãi nụ hôn quen.
Nồng nàn dồn dập như cơn bão.
Nóng bỏng sục sôi rực ánh đèn.
Ánh mắt long lanh tràn cõi mộng.
Vòng tay đan chặt giấc mơ tiên.
Thương anh một thuở tình trong trắng.
Nhớ mãi nụ hôn gởi nỗi niềm.
Thảo My
 
Chị...Ấy ơi!!!  trêu chị cho vui đừng giận nghen.
Huynh râu dê ơi!!!  có tật thì cứ giật mình.
TM

< Sửa đổi bởi: Tôn Nữ Thảo My -- 19.10.2007 14:14:12 >

 

ÐỂ CÒN ÐÚ ÐỞN
 
Ðêm xuân một khắc giá ngàn vàng
Cưới vợ xong rồi nợ tứ giăng
Chú chệt heo quay đầu tháng tới
Chị buôn đèn cưới cuối tuần trăng
Áo dâu hẹn sáng ngày mai trả
Vía rễ chờ xong tiệc cuối làng
Thôi cố tạm quên công với nợ
Ðể còn đú đởn chút trong chăn !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 13:34:46 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 20.10.2007 10:23:35 (permalink)
0
SAO DÁM
 
Ô kìa Nữ Sĩ lạ lùng không
Dám ghẹo người ta hứa tặng hồng
Dám dắt con tim vào lối mộng
Dám đùa ánh mắt thấm niềm mong
Dám làm gió giỡn Nàng Tô Thị
Dám hoạ thơ yêu kẻ có chồng
Đợi nhé ta nhờ ông Nguyệt Lão
Se cho Đằng Ấy búi tơ hồng
 
Kim Giang

Mô Phật xin cảm ơn thí chủ hic hic

Tơ lòng

Tơ lòng đã dứt gửi am không

Thí chủ đùa chi chuyện ẵm bồng
Gặp gỡ vấn vương vương vấn vấn
Xa rời mong nhớ nhớ mong mong
Sớm trưa dưa muối vui kinh kệ
Chiều tối thiền tâm diệt sóng chồng (sóng lòng chồng chất)
Má phấn môi son mày lá liễu
Nữ ơi tặng nữ chúc duyên hồng
 
Phục Linh
hic hic Lan đã cắt dây chuông rùi Điệp còn tìm chi nữa hic hic)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 13:41:51 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 20.10.2007 19:25:31 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

SAO DÁM

Ô kìa Nữ Sĩ lạ lùng không
Dám ghẹo người ta hứa tặng hồng
Dám dắt con tim vào lối mộng
Dám đùa ánh mắt thấm niềm mong
Dám làm gió giỡn Nàng Tô Thị
Dám hoạ thơ yêu kẻ có chồng
Đợi nhé ta nhờ ông Nguyệt Lão
Se cho Đằng Ấy búi tơ hồng

Kim Giang

Mô Phật xin cảm ơn thí chủ hic hic

Tơ lòng

Tơ lòng đã dứt gửi am không

Thí chủ đùa chi chuyện ẵm bồng
Gặp gỡ vấn vương vương vấn vấn
Xa rời mong nhớ nhớ mong mong
Sớm trưa dưa muối vui kinh kệ
Chiều tối thiền tâm diệt sóng chồng (sóng lòng chồng chất)
Má phấn môi son mày lá liễu
Nữ ơi tặng nữ chúc duyên hồng
 
Phục Linh
hic hic Lan đã cắt dây chuông rùi Điệp còn tìm chi nữa hic hic)



MUÔN SỰ CỦA CHUNG
(thân họa Tơ Lòng)
 
Dù anh đã có kể như không
Ta sẽ chia nhau chuyện bế bồng
Ðủ sức sáng về bên kẻ đợi
Thừa hơi chiều lại phía người mong
Còn duyên cứ ẳm bồng như vợ*

Hữu phúc thời yêu dấu tựa chồng
Muôn sự của chung** đời vẫn thế
Khi yêu áo rách cũng màu hồng !
Lá chờ rơi
 
* có chồng mặc kệ có chồng
còn duyên ta ẳm ta bồng ta chơi
 
** Người đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng … « anh Hùng ! » mà thôi !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2007 12:41:50 bởi lá chờ rơi >
Phuc Linh 21.10.2007 02:07:24 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: KimGiang

SAO DÁM

Ô kìa Nữ Sĩ lạ lùng không
Dám ghẹo người ta hứa tặng hồng
Dám dắt con tim vào lối mộng
Dám đùa ánh mắt thấm niềm mong
Dám làm gió giỡn Nàng Tô Thị
Dám hoạ thơ yêu kẻ có chồng
Đợi nhé ta nhờ ông Nguyệt Lão
Se cho Đằng Ấy búi tơ hồng

Kim Giang

Mô Phật xin cảm ơn thí chủ hic hic

Tơ lòng

Tơ lòng đã dứt gửi am không
Thí chủ đùa chi chuyện ẵm bồng
Gặp gỡ vấn vương vương vấn vấn
Xa rời mong nhớ nhớ mong mong
Sớm trưa dưa muối vui kinh kệ
Chiều tối thiền tâm diệt sóng chồng (sóng lòng chồng chất)
Má phấn môi son mày lá liễu
Nữ ơi tặng nữ chúc duyên hồng

Phục Linh
hic hic Lan đã cắt dây chuông rùi Điệp còn tìm chi nữa hic hic)


MUÔN SỰ CỦA CHUNG
(thân họa Tơ Lòng)

Dù anh đã có kể như không
Ta sẽ chia nhau chuyện bế bồng
Ðủ sức sáng về bên kẻ đợi
Thừa hơi chiều lại phía người mong
Còn duyên cứ ẳm bồng như vợ*
Hữu phúc thời yêu dấu tựa chồng
Muôn sự của chung đời vẫn thế
Khi yêu áo rách cũng màu hồng !
Lá chờ rơi

* có chồng mặc kệ có chồng
còn duyên ta ẳm ta bồng ta chơi

 
Hê hê bebehehe cảm ơn bác Lá chỉ đường cho Phục Linh tán ngừ đẹp Kim Giang hihhihi behe behe
 
Hỏi thăm đằng ấy
 
Kim Giang đằng ấy bằng lòng không?
Nếu gật wa đây sẽ ẵm bồng
Tháng Chạp được ngày vui thõa ước
Xuân về sum họp khỏi chờ mong
Yêu Mình trọn đạo anh râu quặp
Thương Mợ tròn câu bổn phận chồng
Tối tối mác xa cưng lắm lắm
Ngày thời hai buổi tặng hoa hồng hihihi chịu hông?

 
Phục Linh
KimGiang 21.10.2007 07:38:00 (permalink)
0
***
SAO DÁM

Ô kìa Nữ Sĩ lạ lùng không
Dám ghẹo người ta hứa tặng hồng
Dám dắt con tim vào lối mộng
Dám đùa ánh mắt thấm niềm mong
Dám làm gió giỡn Nàng Tô Thị
Dám hoạ thơ yêu kẻ có chồng
Đợi nhé ta nhờ ông Nguyệt Lão
Se cho Đằng Ấy búi tơ hồng

Kim Giang

Mô Phật xin cảm ơn thí chủ hic hic

Tơ lòng

Tơ lòng đã dứt gửi am không
Thí chủ đùa chi chuyện ẵm bồng
Gặp gỡ vấn vương vương vấn vấn
Xa rời mong nhớ nhớ mong mong
Sớm trưa dưa muối vui kinh kệ
Chiều tối thiền tâm diệt sóng chồng (sóng lòng chồng chất)
Má phấn môi son mày lá liễu
Nữ ơi tặng nữ chúc duyên hồng

Phục Linh
hic hic Lan đã cắt dây chuông rùi Điệp còn tìm chi nữa hic hic)


MUÔN SỰ CỦA CHUNG
(thân họa Tơ Lòng)

Dù anh đã có kể như không
Ta sẽ chia nhau chuyện bế bồng
Ðủ sức sáng về bên kẻ đợi
Thừa hơi chiều lại phía người mong
Còn duyên cứ ẳm bồng như vợ*
Hữu phúc thời yêu dấu tựa chồng
Muôn sự của chung đời vẫn thế
Khi yêu áo rách cũng màu hồng !

Lá chờ rơi

* có chồng mặc kệ có chồng
còn duyên ta ẳm ta bồng ta chơi

Hê hê bebehehe cảm ơn bác Lá chỉ đường cho Phục Linh tán ngừ đẹp Kim Giang hihhihi behe behe
 
Hỏi thăm đằng ấy
 
Kim Giang đằng ấy bằng lòng không?
Nếu gật wa đây sẽ ẵm bồng
Tháng Chạp được ngày vui thõa ước
Xuân về sum họp khỏi chờ mong
Yêu Mình trọn đạo anh râu quặp
Thương Mợ tròn câu bổn phận chồng
Tối tối mác xa cưng lắm lắm
Ngày thời hai buổi tặng hoa hồng hihihi chịu hông?

 
Phục Linh


* Hi hi Phục Linh tính đi đổi giới hả, nhập vai tiếp đi nha.
 
ĐÙA CHƠI
 
Đã bảo rằng không quyết quyết không
Linh sao dở chứng dám đòi bồng???
Đàn bà cả thế...Coi sao được
Phúc phận đâu mà...Ước với mong
Có muốn...Xin nàng đi đổi giới
Đừng mơ...Tính chuyện gái thay chồng
Trăm năm trót đã thương người ấy
Mấy lúc đong đưa đợi đoá hồng
 
Kim Giang
lá chờ rơi 21.10.2007 07:59:00 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

***
SAO DÁM

Ô kìa Nữ Sĩ lạ lùng không
Dám ghẹo người ta hứa tặng hồng
Dám dắt con tim vào lối mộng
Dám đùa ánh mắt thấm niềm mong
Dám làm gió giỡn Nàng Tô Thị
Dám hoạ thơ yêu kẻ có chồng
Đợi nhé ta nhờ ông Nguyệt Lão
Se cho Đằng Ấy búi tơ hồng

Kim Giang

Mô Phật xin cảm ơn thí chủ hic hic

Tơ lòng

Tơ lòng đã dứt gửi am không
Thí chủ đùa chi chuyện ẵm bồng
Gặp gỡ vấn vương vương vấn vấn
Xa rời mong nhớ nhớ mong mong
Sớm trưa dưa muối vui kinh kệ
Chiều tối thiền tâm diệt sóng chồng (sóng lòng chồng chất)
Má phấn môi son mày lá liễu
Nữ ơi tặng nữ chúc duyên hồng

Phục Linh
hic hic Lan đã cắt dây chuông rùi Điệp còn tìm chi nữa hic hic)


Xin phép Repost bài thơ vì lần trước để sót một câu Ca dao rất đáng giá :

MUÔN SỰ CỦA CHUNG
(thân họa Tơ Lòng)

Dù anh đã có kể như không
Ta sẽ chia nhau chuyện bế bồng
Ðủ sức sáng về bên kẻ đợi
Thừa hơi chiều lại phía người mong
Còn duyên cứ ẳm bồng như vợ*
Hữu phúc thời yêu dấu tựa chồng
Muôn sự của chung ** đời vẫn thế
Khi yêu áo rách cũng màu hồng !

Lá chờ rơi

* có chồng mặc kệ có chồng
còn duyên ta ẳm ta bồng ta chơi

** Người đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng... "anh Hùng !" mà thôi !

Hê hê bebehehe cảm ơn bác Lá chỉ đường cho Phục Linh tán ngừ đẹp Kim Giang hihhihi behe behe
 
Hỏi thăm đằng ấy
 
Kim Giang đằng ấy bằng lòng không?
Nếu gật wa đây sẽ ẵm bồng
Tháng Chạp được ngày vui thõa ước
Xuân về sum họp khỏi chờ mong
Yêu Mình trọn đạo anh râu quặp
Thương Mợ tròn câu bổn phận chồng
Tối tối mác xa cưng lắm lắm
Ngày thời hai buổi tặng hoa hồng hihihi chịu hông?

 
Phục Linh


* Hi hi Phục Linh tính đi đổi giới hả, nhập vai tiếp đi nha.
 
ĐÙA CHƠI
 
Đã bảo rằng không quyết quyết không
Linh sao dở chứng dám đòi bồng???
Đàn bà cả thế...Coi sao được
Phúc phận đâu mà...Ước với mong
Có muốn...Xin nàng đi đổi giới
Đừng mơ...Tính chuyện gái thay chồng
Trăm năm trót đã thương người ấy
Mấy lúc đong đưa đợi đoá hồng
 
Kim Giang

Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 241 của 520 trang, bài viết từ 3601 đến 3615 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 88 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9