BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Đây cũng là một cặp hoạ vần và ý theo cặp xướng ( nhị thủ của Trần Nhất Lang và đã hoạ lần thứ nhất của Hoàng Thứ Lang ) Đã quay trở lại tìm bài xướng nhưng tiếc rằng không thấy nữa .... VỌNG TÌNH NHÂN
Bài 1
Khắc khoải nhìn mây toả khói pha
Mãi mê rưng mắt dưới hiên nhà
Nhìn trời lãng đãng chờ đêm lụn
Đợi gió mơ màng đẩy giấc qua
Lưu luyến tràn tim sầu ảo não
Đớn đau ngập dạ lệ trẩm sa
Lầu son em chứa nhiều thương xót
Nửa mảnh tình ly chốn lụa là
Bài 2
Giữa đêm bưng cốc vọng Giang Tràng
Thê thiếp em đầy những trái ngang
Số phận duyên đày trong bóng ảm
Một đời tình hận giữa trăng bàng
Niềm đau trót nén đâu chia sớt
Nỗi nhớ đã tràn khó sẻ san
Khép mắt qua đêm không thể ngủ
Sầu thương oán lệ rũ mây vàng
Đông Hoà
28.10.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 02:09:32 bởi Đông Hòa >
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My
Vì lý do đặc biệt phải xa diễn đàn.
Thân chúc tất cả BÁC LÁ , và tất cả các bạn hữu THÂN TÂM AN LẠC.
Xin hẹn một ngày đẹp trời mình tái ngộ.
Trần Mạnh Hùng
*Chắc anh Hùng nghỉ phép cưới vợ, chúc mai trời nắng đẹp!
Gởi Huynh "râu dê"
Ủa!!! Huynh râu dê cưới vợ hồi nào vậy???
Huynh chán đời lắm phải không???
Tạm Biệt
Gặp nhau giây phút này thôi
Ngày mai không biết ngược xuôi thế nào.
Em về môi thắm má đào
Nhớ thương chắc hẳn chôn vào thiên thu.
Tình anh. Em phủ sương mù.
Tình em. Em trải bài thơ mặn nồng.
.....
.....
.....
Bây giờ lòng đã hiểu lòng
TMH
Một bài thơ của Huynh đã nói lên tâm tình của mình, thật là... đáng "mừng" thôi hãy nuốt chén rượu tương tư , có đều Huynh rời diễn đàn đi " ta bà" thơ Đường để cho ai Huynh say mê như điếu đổ. Thảo My hết ý kiến
NHỚ ANH
Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
Đuôi mắt dài thêm những vết nhăn
Má phấn nhạt phai màu phấn điểm.
Môi son hờ hững sắc son tàn.
Thương yêu rạo rực đầy xuân ý.
Nhung nhớ ngả nghiêng đắm phượng loan.
Sầu muộn hằn sâu đau vết cắt.
Nhớ anh trong cuốn ngút chao lăn
Thảo My
NHỚ… CÁI KHÔNG CÒN
Nhớ anh như cọp nhớ cừu non
Như chị mèo mun nhớ chuột con
Như đám bò tơ thương cỏ mượt
Như đàn con trẻ nhớ trăng tròn
Nhớ khi liếm mép khen mồi ngọt
Nhớ lúc kề môi đớp miếng ngon
Nhớ trước ra sau trên xuống dưới
Giờ đây thêm nhớ… cái không còn !
Lá chờ rơi 10/10/07
LẠI ÐI RỒI (thân tặng người vừa vắng mặt) Mới nghe bốp chát lại đi rồi Ấm ớ bởi vì… tại, bị, thôi ! Khéo đón xe hoa khi trễ chuyến Dạn mời gái đẹp lúc ngon mồi Lần tay duyên mới hai ba mối Ðếm lại tình xưa sáu bảy người Chạy ngược chạy xuôi chân mỏi sụm Nhưng đành chịu đấm để ăn xôi ! Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 07:39:58 bởi lá chờ rơi >
Tây Hồ vọng biệt
( thuận nghịch đọc)
Đầy ắp nước rêu sóng gợn hồ
Sắc tàn mây đục nét thêm đồ
Vây quanh ánh nguyệt neo thềm dốc
Đón đuổi mù sao bóng cạnh bờ
Ngây ngất hạ trầm hoa lãng lãng
Dửng dưng thu tiệt gió phơ phơ
Vầy đêm biệt cảnh hoài tâm đoạn
Say khướt hồn cuồng trí đọng thơ
Thơ đọng trí cuồng hồn khướt say
Đoạn tâm hoài cảnh biệt đêm vầy
Phơ phơ tiệt gió thu dưng dửng
Lãng lãng hoa trầm hạ ngất ngây
Bờ cạnh bóng sao mù đón đuổi
Dốc thềm neo nguyệt ánh quanh vây
Đồ thêm nét đục mây tàn sắc
Hồ gợn sóng rêu nước ắp đầy
Đông Hòa
02.11.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2007 08:47:23 bởi Đông Hòa >
NHỚ MÃI ANH
Người ta cứ nhớ mãi anh thôi.
Nhớ đến anh đôi mắt sáng ngời.
Nhớ đến anh tâm tình quyến luyến
Nhớ hòai anh ước mộng lên ngôi
Thương yêu ngọt lịm trong thương nhớ.
Tuyệt thú tình say những tuyệt vời
Nhớ mãi anh môi hôn bốc cháy.
Người ta chỉ nhớ có anh thôi.
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 05:45:47 bởi Tôn Nữ Thảo My >
ẢO
Bao giờ anh nghĩ đến người ta.
Những lúc cô đơn vợ vắng xa.
Có nhớ những gì câu hẹn ước???
Hay là thuận ý nói ba hoa???
Yêu thương anh nói mong xum họp.
Thương nhớ em mơ một mái nhà.
Nhưng thế vợ anh đem nhử Sấu ???
Sức đâu anh tưới bón trăm hoa????
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2007 00:26:03 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Do anh Hùng hiện nay đang đi đến 4 , 5 bang trên nước Mỹ để trị bệnh cứu người .....cho nên tạm ngưng trao đổi văn thơ với thi hữu .... donghoa vừa nhận được diện thoại cả anh Hùng sáng hôm nay .....
Mong rằng công việc thuận lợi và anh Hùng sẽ tiếp tục tái ngộ cùng chúng ta ....
ẢO
Bao giờ anh nghĩ đến người ta.
Những lúc cô đơn vợ vắng xa.
Có nhớ những gì câu hẹn ước???
Hay là thuận ý nói ba hoa???
Yêu thương anh nói mong xum họp.
Thương nhớ em mơ một mái nhà.
Nhưng thế vợ anh đem nhử Sấu ???
Sức đâu anh tưới bón trăm hoa????
Thảo My
Thân họa :
MỘNG
Ðời buồn bạt xứ chốnTây -Ta
Khắng khít cùng nhau chớ cách xa
Kết nối duyên Thơ xây mộng ước
Thuyền Trăng sóng nước sáng bao la
Phương Nam nghĩa thắm mừng vui họp
Ðất Bắc tình thân nguyện một nhà
Viết bản thương ca không hạn hẹp
Xuân tươi ý đẹp nở ngàn hoa
Vũ kim Thanh
Cứ Tưởng
Vợ, với tình nhân đẹp tựa hoa.
Ước mong... van vái sống chung nhà.
chị, em sao nỡ chia ngôi thứ.
Cả, lẻ chẳng đành phân tuyến ra
Nhưng nghĩ thế thôi - nào dám thế!!!
Mà lòng ham muốn - sợ gì ta???
Vợ yêu, đào quý ai hơn được.
Cứ thế đẩy đưa đến tuổi già.
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2007 21:41:22 bởi Tôn Nữ Thảo My >
ẢO
Bao giờ anh nghĩ đến người ta.
Những lúc cô đơn vợ vắng xa.
Có nhớ những gì câu hẹn ước???
Hay là thuận ý nói ba hoa???
Yêu thương anh nói mong xum họp.
Thương nhớ em mơ một mái nhà.
Nhưng thế vợ anh đem nhử Sấu ???
Sức đâu anh tưới bón trăm hoa????
Thảo My
Thân họa :
MỘNG
Ðời buồn bạt xứ chốnTây -Ta
Khắng khít cùng nhau chớ cách xa
Kết nối duyên Thơ xây mộng ước
Thuyền Trăng sóng nước sáng bao la
Phương Nam nghĩa thắm mừng vui họp
Ðất Bắc tình thân nguyện một nhà
Viết bản thương ca không hạn hẹp
Xuân tươi ý đẹp nở ngàn hoa
Vũ kim Thanh
Cứ Tưởng
Vợ, với tình nhân đẹp tựa hoa.
Ước mong... van vái sống chung nhà.
chị, em sao nỡ chia ngôi bậc.
Cả, lẻ chẳng đành phân thứ ra
Nhưng nghĩ thế thôi - nào dám thế!!!
Mà lòng ham muốn - sợ gì ta???
Vợ yêu, đào quý ai hơn được.
Cứ thế đẩy đưa đến tuổi già.
Thảo My
YÊU THƠ CẤM KỴ ÐỂ HỒN HOANG
Ngày xưa tể tướng với vua quan
Vợ nọ con kia cứ nhộn đàn
Lục viện tam cung còn chẳng thỏa
Riêng ta một vợ nếp nhà ngoan
Tình đời nữ sĩ đam mê viết
Thắm thiết nam nhi biết nghiệt oan
Nuốt hận cuồng phong lời dị nghị
Yêu thơ cấm kỵ để hồn hoang
Vũ kim Thanh
)
o
)
( 0
0 (
) o
( o
o )
O (
o 0
( O
o )
0
o o
CHẲNG QUA...
Khổ lắm biết rồi cái tánh ta.
Tiếng thơm đồn ít, xấu đồn xa.
Chưa chi anh hứa - vung tay múa.
Hấp tấp anh nguyền - ngân họng ca.
Anh tán nhuyễn nhừ hơn thuốc bắc.
Anh mê chết mệt mộng chung nhà.
Anh quên hẳn vợ con bên cạnh.
Ôi đức thủy chung...lại thế a
Tôn Nữ Thảo My __{}_______________{}____
(__________________________)
(______________________)
}{ }{ }{
Lư Hương của Huynh
Thân tặng Huynh râu dê cái lư hương
Để:
Mai sau dầu có thế nào.
Đốt lò hương ấy so tơ phím này.
Trông ra ngọn cỏ lá cây.
Thấy hiu hiu gió thì hay hồn về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 22:53:05 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Xướng thân mời
NHẬP MỘNG
Từng giọt thời gian thương nhớ ơi.
Nghe trong hơi thở lạc luân hồi.
Hình như tiếng vọng lưu ly vỡ.
Thỏang giống âm vang châu báu rơi
Chìm đắm cõi tình đầy ý vị
Mơ màng nhập mộng chốn chơi vơi.
Đẹp như hoa nở, lòng hoa nở.
Thánh thót cung tơ sóng nhạc trôi
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 22:35:32 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Vắng Nhớ bến sông xưa nhộn tiếng đàn Sao rời Tuyết phủ cách quan san Đâu cành LÁ vẫy thơ theo gió Hỏi bậc Tao nhân khuất dặm ngàn Thấm thoắt thoi đưa ngày vắng bạn Ngây ngơ bút lệ buổi mây tan Chim Oanh học nói sầu quên tiếng Khóm Trúc hoang tàn giọng khản khan Tố Uyên
Vắng
Nhớ bến sông xưa nhộn tiếng đàn
Sao rời Tuyết phủ cách quan san
Đâu cành LÁ vẫy thơ theo gió
Hỏi bậc Tao nhân khuất dặm ngàn
Thấm thoắt thoi đưa ngày vắng bạn
Ngây ngơ bút lệ buổi mây tan
Chim Oanh học nói sầu quên tiếng
Khóm Trúc hoang tàn giọng khản khan
Tố Uyên
THƯƠNG... Gửi bến tương tư một suối đàn vui thời đã xẻ buồn cùng san trăng khuya ghi khắc hồn trong dạ sao sớm nhạt thưa cảnh sáng ngàn thu đến thu đi thời lại mãi thương trao tình gửi chẳng hề tan đường mây khéo bước trên trời thắm tiếng gió kêu hoài giọng chẳng khan. chúc bạn vui nhe TU
VĂN NGHỆ Anh có vợ, trêu hoa ghẹo bướm. Nhớ nhung gì câu tán đầu môi. Mắt ngời liếc dọc ngang ngang dọc Miệng hứa thề trôi chảy chảy trôi. Tội nghiệp vợ anh - thường khóc tủi. Thương yêu con trẻ - cố tươi cười. Ngọai tình chẳng phải anh không biết. Thường viện lý do- văn nghệ thôi Thảo My Thảo My rất búc xúc, thậm chí rất ghét những anh chàng có vợ cột con đàn , không biết nâng niu , trân quý hạnh phúc,
vỗ ngực anh thương cô ấy, bà ấy vì tâm hồn văn thơ. Ôi đức chung thủy để đâu???
Có thấu hiểu nỗi đắng cay của các bà vợ, bị chồng chạy theo của lạ. Thử nghĩ ngược lại đi các bà vợ cũng viện lý do vì văn thơ văn nghệ em liếc mắt đưa tình với các ông cho vui mà. Các ông chồng nghĩ sao. Thảo My mở mặt trận này , quyết đánh những anh chàng không nên nết hảo ngọt, có gia đình đầm ấm không biết giữ chạy theo dục vọng phá hạnh phúc gia đình của người và của mình ( không nhân nhượng bất cứ lý do nào mà các chàng dê đưa ra vì tính lãng mạn văn nghệ, vì yêu văn thơ... v.v tòan là giả dối che đậy tính không thủy chung của mình )
CHẤM PHÁ Từng giọt thời gian thắm thịt da. Êm như lưới nhện vướng sương sa. Bồng bềnh ảo giác vừa ngưng động. Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa. Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến. Đôi lần quần quại đã rời xa. Mơ hồ nào biết đâu là mộng. Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa. Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2007 23:17:37 bởi Tôn Nữ Thảo My >
BẤT CHẤP Anh có vợ sao ham của lạ. Lập mưu mô dối trá vợ con. Anh họa thơ tại lòng rung động. Anh viết văn vì dạ cảm thông. Anh nói thương yêu nào xấu hổ. Anh phô say đắm bởi chờ mong. Lừa người bất chấp là gian xảo. Miễn phá đời hoa thỏa tấm lòng Thảo My Thảo My rất búc xúc, thậm chí rất ghét những anh chàng có vợ cột con đàn , không biết nâng niu , trân quý hạnh phúc,
vỗ ngực anh thương cô ấy, bà ấy vì tâm hồn văn thơ. Ôi đức chung thủy để đâu???
Có thấu hiểu nỗi đắng cay của các bà vợ, bị chồng chạy theo của lạ. Thử nghĩ ngược lại đi các bà vợ cũng viện lý do vì văn thơ văn nghệ em liếc mắt đưa tình với các ông cho vui mà. Các ông chồng nghĩ sao. Thảo My mở mặt trận này , quyết đánh những anh chàng không nên nết hảo ngọt, có gia đình đầm ấm không biết giữ chạy theo dục vọng phá hạnh phúc gia đình của người và của mình ( không nhân nhượng bất cứ lý do nào mà các chàng dê đưa ra vì tính lãng mạn văn nghệ, vì yêu văn thơ... v.v tòan là giả dối che đậy tính không thủy chung của mình )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2007 07:20:38 bởi Tôn Nữ Thảo My >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 13:36:47 bởi HÀN PHONG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 26 bạn đọc.
Kiểu: