BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 253254255 > >> | Trang 253 của 520 trang, bài viết từ 3781 đến 3795 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 28.07.2008 16:52:50 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

 
SUỐI VẮNG
 
Như vừa mới đó chửa hề xưa
Ngọn gió Xuân nào vẫy gọi Thơ
Xóm dưới xôn xao bình lối họa
Làng trên náo nức thả câu chờ
Ao Sen vỡ bóng người trong mộng
Tiếng nhạc xao lòng kẻ ngủ mơ
Ngấp ngó bên thềm luôn muốn hỏi
Thương dòng Suối vắng nhớ vu vơ
 
Kim Giang
 
thân họa :
VỀ LẠI HÀM-TÂN
(lại nhớ Châu-Anh)

Về lại Hàm Tân nhớ dáng xưa
Nhớ người chân thật nhớ nhà Thơ
Nhớ khi tóc trắng còn ngâm vịnh
Buồn lúc tay xuôi phải đợi chờ
Ác mộng đến chi đời chửa trọn
Ân tình thương bấy thuở còn mơ
Sớt chia chúng bạn niềm vui khổ
Mặc kẻ cường hung dọa vẩn vơ.
 
Lá chờ rơi 28/07/08
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 16:57:59 bởi lá chờ rơi >
vancali96 30.07.2008 09:45:15 (permalink)
0
Hôm nay em qua thăm Bác Lá nè , Bác Lá ơi ới ời..
 
Mê rượu quên vàng !
 
Đã bảo anh đừng quá chén say
Nhậu vừa để sức sáng đi cày
Không nghe mãi uống giờ mang bệnh
Chuốc khổ nay nằm rỏ đắng cay
Thấy đấy ho khàn sau dạ nhói
Để đây sợ hãi suốt đêm dài
Mình ơi rán dậy choàng thêm áo
Cạo gió ăn mì giả rượu ngay
 
Vancali 7.29.08
 
Chúc Bác luôn luôn mạnh khoẻ , vui vẻ với bầy trẻ hì hì...
lá chờ rơi 30.07.2008 20:13:24 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay em qua thăm Bác Lá nè , Bác Lá ơi ới ời..
 
Mê rượu quên vàng !
 
Đã bảo anh đừng quá chén say
Nhậu vừa để sức sáng đi cày
Không nghe mãi uống giờ mang bệnh
Chuốc khổ nay nằm rỏ đắng cay
Thấy đấy ho khàn sau dạ nhói
Để đây sợ hãi suốt đêm dài
Mình ơi rán dậy choàng thêm áo
Cạo gió ăn mì giả rượu ngay
 
Vancali 7.29.08
 
Chúc Bác luôn luôn mạnh khoẻ , vui vẻ với bầy trẻ hì hì...



chào người khách quý, thân họa :
 
DỄ GÌ SAY
 
Dễ gì quá chén dễ gì say
Nông nghiệp giờ đây có máy cày
Khỏe khoắn ngồi nghe cơn gió mát
Nhâm nhi thưởng thức miếng mồi cay
Rượu vô mới thấy tình sâu cạn
Men ngấm nào lo chuyện ngắn dài
Chân vẫn đạp ga tay lái nhuyễn
Lưỡi cày ngon trớn một đường ngay.
 
Lá chờ rơi 30/07/08

vancali96 01.08.2008 05:56:12 (permalink)
0
 
Hôm nay em qua thăm Bác Lá nè , Bác Lá ơi ới ời..
 
Mê rượu quên vàng !
 
Đã bảo anh đừng quá chén say
Nhậu vừa để sức sáng đi cày
Không nghe mãi uống giờ mang bệnh
Chuốc khổ nay nằm rỏ đắng cay
Thấy đấy ho khàn sau dạ nhói
Để đây sợ hãi suốt đêm dài
Mình ơi rán dậy choàng thêm áo
Cạo gió ăn mì giả rượu ngay
 
Vancali 7.29.08
 
Chúc Bác luôn luôn mạnh khoẻ , vui vẻ với bầy trẻ hì hì...


chào người khách quý, thân họa :
 
DỄ GÌ SAY
 
Dễ gì quá chén dễ gì say
Nông nghiệp giờ đây có máy cày
Khỏe khoắn ngồi nghe cơn gió mát
Nhâm nhi thưởng thức miếng mồi cay
Rượu vô mới thấy tình sâu cạn
Men ngấm nào lo chuyện ngắn dài
Chân vẫn đạp ga tay lái nhuyễn
Lưỡi cày ngon trớn một đường ngay.
 
Lá chờ rơi 30/07/08

Bác Lá ơi à , Bác họa từ từ thôi chứ hong thì em chạy săn áo tóc bung thấy kỳ lém  hì hì
 
Ngày vui !
 
Không tiền ít rượu lấy gì say
Má nó làm cơm sẵn sáng cày
Hí hửng tim hồng cơ trỗi nhịp
Vui mừng má phấn lệ nhoè cay
Liền tay bếp thổi mơ ngày ấm
Lẹ cẳng mùng giăng giấc ngủ dài
Cỗ đã... mình ơi dùng kẻo nguội
Canh bầu mắm lóc , thõa tình ngay !
 
Vancali 7.31.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 09:22:38 bởi vancali96 >
KimGiang 01.08.2008 12:36:29 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Hôm nay em qua thăm Bác Lá nè , Bác Lá ơi ới ời..
 
Mê rượu quên vàng !
 
Đã bảo anh đừng quá chén say
Nhậu vừa để sức sáng đi cày
Không nghe mãi uống giờ mang bệnh
Chuốc khổ nay nằm rỏ đắng cay
Thấy đấy ho khàn sau dạ nhói
Để đây sợ hãi suốt đêm dài
Mình ơi rán dậy choàng thêm áo
Cạo gió ăn mì giả rượu ngay
 
Vancali 7.29.08
 
Chúc Bác luôn luôn mạnh khoẻ , vui vẻ với bầy trẻ hì hì...


chào người khách quý, thân họa :
 
DỄ GÌ SAY
 
Dễ gì quá chén dễ gì say
Nông nghiệp giờ đây có máy cày
Khỏe khoắn ngồi nghe cơn gió mát
Nhâm nhi thưởng thức miếng mồi cay
Rượu vô mới thấy tình sâu cạn
Men ngấm nào lo chuyện ngắn dài
Chân vẫn đạp ga tay lái nhuyễn
Lưỡi cày ngon trớn một đường ngay.
 
Lá chờ rơi 30/07/08

Bác Lá ơi à , Bác họa từ từ thôi chứ hong thì em chạy săn áo tóc bung thấy kỳ lém  hì hì
 
Ngày vui !
 
Không tiền ít rượu lấy gì say
Má nó làm cơm sẵn sáng cày
Hí hửng tim hồng cơ trỗi nhịp
Vui mừng má phấn lệ nhoè cay
Liền tay bếp thổi mơ ngày ấm
Lẹ cẳng mùng giăng giấc ngủ dài
Cỗ đã... mình ơi dùng kẻo nguội
Canh bầu mắm lóc , thõa tình ngay !
 
Vancali 7.31.08

* Bác ơi! Vì thích giữ cái ý nên cháu đi sai một chữ (Dài) được không Bác?
 
KHÓ TỈNH
 
Chẳng phải bùa mê ngắm cũng say
Vàng bông Lúa trả nghĩa ai cày
Mồ hôi nước mắt...Niềm khao khát
Thất bát thành công...Nỗi đắng cay
Thay cánh đồng hoang mùa chín mọng
Lay triền núi ngủ áng mây bay
Trăng nghiêng lúng liếng đùa trêu sóng
Sáo thả lưng vời khó tỉnh ngay
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 12:41:13 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 03.08.2008 17:37:34 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Hôm nay em qua thăm Bác Lá nè , Bác Lá ơi ới ời..
 
Mê rượu quên vàng !
 
Đã bảo anh đừng quá chén say
Nhậu vừa để sức sáng đi cày
Không nghe mãi uống giờ mang bệnh
Chuốc khổ nay nằm rỏ đắng cay
Thấy đấy ho khàn sau dạ nhói
Để đây sợ hãi suốt đêm dài
Mình ơi rán dậy choàng thêm áo
Cạo gió ăn mì giả rượu ngay
 
Vancali 7.29.08
 
Chúc Bác luôn luôn mạnh khoẻ , vui vẻ với bầy trẻ hì hì...


chào người khách quý, thân họa :
 
DỄ GÌ SAY
 
Dễ gì quá chén dễ gì say
Nông nghiệp giờ đây có máy cày
Khỏe khoắn ngồi nghe cơn gió mát
Nhâm nhi thưởng thức miếng mồi cay
Rượu vô mới thấy tình sâu cạn
Men ngấm nào lo chuyện ngắn dài
Chân vẫn đạp ga tay lái nhuyễn
Lưỡi cày ngon trớn một đường ngay.
 
Lá chờ rơi 30/07/08

Bác Lá ơi à , Bác họa từ từ thôi chứ hong thì em chạy săn áo tóc bung thấy kỳ lém  hì hì
 
Ngày vui !
 
Không tiền ít rượu lấy gì say
Má nó làm cơm sẵn sáng cày
Hí hửng tim hồng cơ trỗi nhịp
Vui mừng má phấn lệ nhoè cay
Liền tay bếp thổi mơ ngày ấm
Lẹ cẳng mùng giăng giấc ngủ dài
Cỗ đã... mình ơi dùng kẻo nguội
Canh bầu mắm lóc , thõa tình ngay !
 
Vancali 7.31.08

* Bác ơi! Vì thích giữ cái ý nên cháu đi sai một chữ (Dài) được không Bác?
 
KHÓ TỈNH
 
Chẳng phải bùa mê ngắm cũng say
Vàng bông Lúa trả nghĩa ai cày
Mồ hôi nước mắt...Niềm khao khát
Thất bát thành công...Nỗi đắng cay
Thay cánh đồng hoang mùa chín mọng
Lay triền núi ngủ áng mây bay
Trăng nghiêng lúng liếng đùa trêu sóng
Sáo thả lưng vời khó tỉnh ngay
 
Kim Giang


 
@ Kim Giang : được phép làm thế

 
THEO DẤU ĐƯỜNG THI
 
Năm vần bảy chữ tám câu say
Theo dấu Đường Thi lúc cuốc cày
Hai luật phân minh không sợ đắng
Bốn dòng cân đối sá gì cay
Kẻ trêu người ghẹo ngày vui ngắn
Chị xướng anh theo tối mệt dài* !
Thăm viếng mấy nơi tình cố cựu
Quán nhà bạn gọi lại về ngay.
Lá chờ rơi 02/08/08
 
* cấm nghĩ tầm bậy !
 
lá chờ rơi 07.08.2008 01:15:34 (permalink)
0


TỰ NGẪM
 
Ra đường già trẻ thảy kêu ông
Cháu cố đà qua tuổi bế bồng
Đi tắt về ngang chân vẫn cứng
Bàn hưu tán vượn chữ còn ngông
Đùa dai nhất hạng không chừa nổi
Nhậu chẳng bằng ai chỉ thổi phồng
Những ngán lão Tà chơi lật tẩy
Hoài công vẽ rắn chẳng thành rồng.
 
Lá chờ rơi 06/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 06:33:48 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 07.08.2008 21:47:33 (permalink)
0
THEO DẤU ĐƯỜNG THI
 
Năm vần bảy chữ tám câu say
Theo dấu Đường Thi lúc cuốc cày
Hai luật phân minh không sợ đắng
Bốn dòng cân đối sá gì cay
Kẻ trêu người ghẹo ngày vui ngắn
Chị xướng anh theo tối mệt dài* !
Thăm viếng mấy nơi tình cố cựu
Quán nhà bạn gọi lại về ngay.
Lá chờ rơi 02/08/08
 * cấm nghĩ tầm bậy !
 
THEO THƠ ĐƯỜNG
Nào đâu rượu đế vậy mà say
Bảy chữ đường thi lẽ thợ cày
Đối luật rõ ràng trưa sớm mỏi
Từ niêm chu chỉn tối hôm cay
Kẻ yêu thời nghĩ đồ ông lạ*
Người ghét thì kêu của ấy dài
Thiên hạ làm dâu e cũng mệt
Thôi mình chẳng sợ chút tình ngay!
 
*ông đồ
August 7, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 21:59:11 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.08.2008 21:57:14 (permalink)
0
TỰ NGẪM
 
Ra đường già trẻ thảy kêu ông
Cháu cố đà qua tuổi bế bồng
Đi tắt về ngang chân vẫn cứng
Bàn hưu tán vượn chữ còn ngông
Đùa dai nhất hạng không chừa nổi
Nhậu chẳng bằng ai chỉ thổi phồng
Những ngán lão Tà chơi lật tẩy
Hoài công vẽ rắn chẳng thành rồng.
Lá chờ rơi 06/08/08
 
VUI TÝ
Ở nhà có chàu gọi rằng ông
Của lạ chơi vui chút nựng bồng
Chấm tí không răng còn sợ cứng
Làm bừa chẳng lợi luống lo ngông
Dai thì dai vậy  mà đâu mỏi
Thổi thế thổi thôi chẳng thổi phồng
Ngán kẻ mét bà đành kín miệng
Kẻo nghe ngứa nhĩ buộc vòi rồng
August 7, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 22:02:15 bởi Đuyên Hồng >
Trạc Tuyền 08.08.2008 11:07:34 (permalink)
0
Mừng Lễ Vu Lan

Bác Lá tuổi xuân mới tám mươi
Lá còn xanh thắm khó bề rơi
Vu Lan con cháu về vui vẻ
Em gửi quà thăm cả khoảng trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 11:09:31 bởi Trạc Tuyền >
lá chờ rơi 11.08.2008 18:34:00 (permalink)
0

MỘT MÀU HỒNG
 
Vườn thơ bốn phía rộng mênh mông
Mời bạn chung tay đến cấy trồng
Nọ bãi hướng dương nhìn bát ngát
Kia giàn thiên lý đứng thong dong
Ao nhà vui tắm thơ đầy gánh
Quán bạn tìm chơi phút toại lòng
Ngào ngạt hương xuân bay tám hướng
Trời thơ rực rỡ một màu hồng.
 
Lá chờ rơi 11/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 19:57:59 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 21.08.2008 04:48:46 (permalink)
0

VẪN BIẾT

Vẫn biết rồi đây sẽ có ngày

Thu tàn nắng lụi lá thôi bay
Câu thề chết đuối theo con nước
Tiếng sáo lên trời khóc gió mây
Có thể trăm năm còn hối tiếc
Như tình Nhật Nguyệt đã cho vay
Người đi để bóng cầu Ngưu Chức
Kẻ ở ru mình lịm giấc say
 
Kim Giang 
 
Thân họa :
 
MỐI TÌNH SAY
 
Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ thoáng qua mường tượng gió bay
Phù phiếm bóng trăng chìm đáy nước
Mơ màng cánh én liệng chân mây
Khi yêu năm tháng tràn hương sắc
Lúc nhớ đêm ngày phải mượn vay
Kẻ ở người đi ngàn dặm cách
Để lòng ai nặng mối tình say.
 
Lá chờ rơi 21/08/08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 08:56:17 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 24.08.2008 11:09:13 (permalink)
0
Trích đoạn lá chờ rơi
 
VẪN BIẾT

Vẫn biết rồi đây sẽ có ngày
Thu tàn nắng lụi lá thôi bay
Câu thề chết đuối theo con nước
Tiếng sáo lên trời khóc gió mây
Có thể trăm năm còn hối tiếc
Như tình Nhật Nguyệt đã cho vay
Người đi để bóng cầu Ngưu Chức
Kẻ ở ru mình lịm giấc say
 
Kim Giang 

thân họa :
 
MỐI TÌNH SAY
 
Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ thoáng qua mường tượng gió bay
Phù phiếm bóng trăng chìm đáy nước
Mơ màng cánh én liệng chân mây
Khi yêu năm tháng tràn hương sắc
Lúc nhớ đêm ngày phải mượn vay
Kẻ ở người đi ngàn dặm cách
Để lòng ai nặng mối tình say.
 
Lá chờ rơi 21/08/08
 
VƯỜN ƯƠM
(Kính tặng Bác Lá)
 
Thảm nắng dường như cũng ngấm say
Hồ Thu sóng biếc níu mây bay
Vườn ươm chúm chím Hồng Lan Cúc
Lối mộng mơ màng Suối Tóc Mây
Có phải men Đường đang tỏa khắp
Hay vì khúc nhớ vẫn còn vay
Mà chân líu ríu tìm ngơ ngác
Một bóng giai nhân hẹn có ngày...
 
Kim Giang
 
 
lá chờ rơi 27.08.2008 22:19:35 (permalink)
0
Trích đoạn: KimGiang
 
VẪN BIẾT

Vẫn biết rồi đây sẽ có ngày
Thu tàn nắng lụi lá thôi bay
Câu thề chết đuối theo con nước
Tiếng sáo lên trời khóc gió mây
Có thể trăm năm còn hối tiếc
Như tình Nhật Nguyệt đã cho vay
Người đi để bóng cầu Ngưu Chức
Kẻ ở ru mình lịm giấc say
 
Kim Giang 

thân họa :
 
MỐI TÌNH SAY
 
Trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ thoáng qua mường tượng gió bay
Phù phiếm bóng trăng chìm đáy nước
Mơ màng cánh én liệng chân mây
Khi yêu năm tháng tràn hương sắc
Lúc nhớ đêm ngày phải mượn vay
Kẻ ở người đi ngàn dặm cách
Để lòng ai nặng mối tình say.
 
Lá chờ rơi 21/08/08
 
 
VƯỜN ƯƠM
(Kính tặng Bác Lá)
 
Thảm nắng dường như cũng ngấm say
Hồ Thu sóng biếc níu mây bay
Vườn ươm chúm chím Hồng Lan Cúc
Lối mộng mơ màng Suối Tóc Mây
Có phải men Đường đang tỏa khắp
Hay vì khúc nhớ vẫn còn vay
Mà chân líu ríu tìm ngơ ngác
Một bóng giai nhân hẹn có ngày...
 
Kim Giang
 

THƠ SAY
 
Thơ nào ngây ngất giọng thơ say
Như sóng hồ Thu cưỡi gió bay
Lóng lánh trăng khuya lồng đáy nước
Mơ màng lối mộng rẽ đường mây
Thơ Đường chẳng hẹn ai duyên nợ
Dì Nguyệt hay quên kẻ mượn vay
Hai mối chỉ hồng chưa kết nối
Mà sao thương nhớ đếm từng ngày...
 
Lá chờ rơi 27/08/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 01:57:21 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 27.08.2008 22:32:11 (permalink)
0
VU LAN năm nay xin dành cho người cha xấu số :


MUỘN MÀNG
 
Ngắm trẻ tung tăng nhớ tuổi vàng
Ơn trời sinh lọt cửa nghiêm sang
Tiếc công dưỡng dục chưa đền đáp
Hổ phận mày râu giữa chợ làng
Nghĩa mẹ thương tràn hai mắt ướt
Tình cha đau quặn một trời oan (1)
Buồn trông bóng ngựa công chưa toại
Ngảnh lại gương soi thấy muộn màng.
 
VNN/Lá chờ rơi (Nouméa 4/8/00)
 
 
THAY LỜI CHA
(họa ngược Muộn màng)
 
Ðất đai cho mấy cũng không màng
Ai thấu tình ta giải ức oan (1)
Chẩn mạch kê toa thầy kẻ chợ
Chỉ khôn bàn khéo bạn dân làng
Giúp người trước chọn yêu người khó
Chơi bạn đâu tìm kén bạn sang
Tắm nước ao tù thơm đạo nghĩa
Khóc ta hai kẻ lụy thân vàng. (2)
 
VNN/Lá chờ rơi (Nouméa 4/8/00)



(1) bị người lạm dụng danh nghĩa Cách-mạng giết oan trong thời chiến
(2) chú bảy Giáo, tư Tông sau đó cũng bị chết lây vì những lời khóc thương trong đám tang.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 22:53:34 bởi lá chờ rơi >
#3795
    Thay đổi trang: << < 253254255 > >> | Trang 253 của 520 trang, bài viết từ 3781 đến 3795 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9