BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: KimGiang
ĐÔNG VỀ
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
Kim Giang
YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.
Lá chờ rơi 19/11/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 17:13:21 bởi lá chờ rơi >
ĐÔNG VỀ
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
Kim Giang
YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.
Lá chờ rơi 19/11/08
Chào Bác Lá em gởi tạm bốn câu chờ gợi ý , nếu Bác không ngại please !!
Nhớ thư xanh Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh Tóc rối băn khoăn lá gọi cành Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh Bảo Loan 11.13.08
ĐÔNG VỀ
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
Kim Giang
YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.
Lá chờ rơi 19/11/08
Chào Bác Lá em gởi tạm bốn câu chờ gợi ý , nếu Bác không ngại please !!
Nhớ thư xanh Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh Trang thư viết vội trong thương nhớ
Bút mực ghi nhanh kể chuyện lành.
Thư gởi bay theo năm tháng đợi.
Còn chăng là ánh nắng vây quanh
Bảo Loan/TMH
Trích đoạn: Bảo Loan
ĐÔNG VỀ
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
Kim Giang
YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.
Lá chờ rơi 19/11/08
Chào Bác Lá em gởi tạm bốn câu chờ gợi ý , nếu Bác không ngại please !!
Nhớ thư xanh Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh Tóc rối băn khoăn lá gọi cành Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Chim xanh xóm cũ chưa về đến
Lá thắm dòng xưa gợi giấc lành
Mỏi mắt mong châu về Hợp Phố
Lam Kiều ngọc ẩn nhớ vây quanh.
Bảo Loan 11.13.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 07:55:01 bởi lá chờ rơi >
ĐÔNG VỀ
Hãy giữ giùm Thu chút mộng xanh
Ngoài kia tuyết lạnh đã vin cành
Xuân như Thiếu Nữ rừng sâu ngủ
Nắng tựa dây đàn cổ độc thanh
Để gió lay rèm say dáng ngọc
Tìm câu xướng hoạ chúc an lành
Xa mơ Nhạn Trắng...Diều thơ thả
Ngỡ mảnh Trăng chiều nhớ quẩn quanh
Kim Giang
YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG
Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.
Lá chờ rơi 19/11/08
Chào Bác Lá em gởi tạm bốn câu chờ gợi ý , nếu Bác không ngại please !!
Nhớ thư xanh Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh Trang thư viết vội trong thương nhớ
Bút mực ghi nhanh kể chuyện lành.
Thư gởi bay theo năm tháng đợi.
Còn chăng là ánh nắng vây quanh
Bảo Loan/TMH
Nhớ thư xanh Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh Tóc rối băn khoăn lá gọi cành Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Chim xanh xóm cũ chưa về đến
Lá thắm dòng xưa gợi giấc lành
Mỏi mắt mong châu về Hợp Phố
Lam Kiều ngọc ẩn nhớ vây quanh.
Bảo Loan /Bác Lá 11.13.08
Chời chời em nghỉ cả buổi sáng mà huynh TMH cùng Bác Lá chỉ 30 phút là làm xong ,huynh Hùng , Bác Lá ơi chỉ cho em làm gì ăn món gì mà làm thơ nhanh và ngọt như mía ngào đường vậy......???? chúc Bác và huynh Hùng tối thứ bảy vui và chủ nhật vui vẻ ka ka ka.....
Nhớ thư xanh Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh Trang thư viết vội trong thương nhớ
Bút mực ghi nhanh kể chuyện lành.
Thư gởi bay theo năm tháng đợi.
Còn chăng là ánh nắng vây quanh
Bảo Loan/TMH
Nhớ thư xanh Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh Tóc rối băn khoăn lá gọi cành Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Chim xanh xóm cũ chưa về đến
Lá thắm dòng xưa gợi giấc lành
Mỏi mắt mong châu về Hợp Phố
Lam Kiều ngọc ẩn nhớ vây quanh.
Bảo Loan /Bác Lá 11.13.08 Chời chời em nghỉ cả buổi sáng mà huynh TMH cùng Bác Lá chỉ 30 phút là làm xong ,huynh Hùng , Bác Lá ơi chỉ cho em làm gì ăn món gì mà làm thơ nhanh và ngọt như mía ngào đường vậy......???? chúc Bác và huynh Hùng tối thứ bảy vui và chủ nhật vui vẻ ka ka ka.....
@ Bảo Loan,
Hùng thì sao không biết, chứ tôi thì luôn ăn cá mòi hộp. Nghe những người thông thái nói là trong có nhiều chất phosphore... là chất phát ra ánh sáng! Nhờ vậy chăng?
Trích đoạn: lá chờ rơi
Nhớ thư xanh Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh
Tóc rối băn khoăn lá gọi cành
Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc
Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh Trang thư viết vội trong thương nhớ
Bút mực ghi nhanh kể chuyện lành.
Thư gởi bay theo năm tháng đợi.
Còn chăng là ánh nắng vây quanh
Bảo Loan/TMH
Nhớ thư xanh Trời chiều biển vắng nhớ thư xanh Tóc rối băn khoăn lá gọi cành Sóng vỗ đầu non buồn mắt biếc Mây vờn đỉnh núi án trăng thanh
Chim xanh xóm cũ chưa về đến
Lá thắm dòng xưa gợi giấc lành
Mỏi mắt mong châu về Hợp Phố
Lam Kiều ngọc ẩn nhớ vây quanh.
Bảo Loan /Bác Lá 11.13.08
Chời chời em nghỉ cả buổi sáng mà huynh TMH cùng Bác Lá chỉ 30 phút là làm xong ,huynh Hùng , Bác Lá ơi chỉ cho em làm gì ăn món gì mà làm thơ nhanh và ngọt như mía ngào đường vậy......???? chúc Bác và huynh Hùng tối thứ bảy vui và chủ nhật vui vẻ ka ka ka.....
@ Bảo Loan,
Hùng thì sao không biết, chứ tôi thì luôn ăn cá mòi hộp. Nghe những người thông thái nói là trong có nhiều chất phosphore... là chất phát ra ánh sáng! Nhờ vậy chăng?
Tui có gì thua bác đâu, hơn nữa là khác... tất cả những thứ gì trong hộp... miễn khỏi nấu nướng là không từ... hẩu xực a.
Nên chất lân tinh, phốt pho nhiều lắm, lắm khi thở ra khói, ho ra lửa... người ta trông thấy khiếp lắm... biết làm sao bây giờ... không lẽ nhịn thèm, nhịn đói. Nên đành vậy...
Trần Mạnh Hùng
ĐÔI MỎ
Đắm đuối tràn tình những cặp cu
Mặn nồng mơn trớn cúc... cù... cu...
Thong dong ngày tháng bay liền cánh.
Lơi lả sớm khuya ấm tổ cu
Trọn kiếp thủy chung tròn tiết điểu.
Suốt đời an phận rạng danh cu.
Nịnh đầm cu trống dương cao mỏ
Tiếng hót ngọt ngào cu... cú...cu.
Trần mạnh Hùng
=====***======
ngày xửa ngày xưa nhớ tiếng cu
cu ca cu cốc cốc cù cu
lòng mơ viễn xứ cà cu cốc
tai vướng hư danh cốc cú cu
lành lạnh chân mây nghe ú ớ
long lanh mí mắt thấy càn cu
cu à cu hởi chim cu hót
hót để hồn say lẫm tiếng cu.
******(^_^)*********
Yến Nhi thân
Yến Nhi họa rất dễ thương, cảm phục, cảm phục.
Yến Nhi ơi!!! tên bài thơ là gì vậy???
Thân
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 03:51:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
CỌ GIÁO
(CẠO GIÓ)
Âm thanh xé toạt cả không gian.
Nắm chặt hai tay xiết vội vàng.
Chiếc gối kê đầu ghì muốn rách
Tấm chăn phủ đệm kéo tung ngang
Lưng trần dầu gió bôi nồng thắm
Trán phủ khăn bông thấm lạnh băng.
Em sốt nằm dài anh "cọ giáo"
Tiếng rên xé toạt cả không gian
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 11:02:46 bởi Trần Mạnh Hùng >
ĐÔNG BUỒN
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
Lá chờ rơi 06/11/08
ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...
Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am
Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn
Nhớ bạn !
Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Bảo Loan 11.25.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 11:22:45 bởi Bảo Loan >
Trích đoạn: Bảo Loan
ĐÔNG BUỒN
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
Lá chờ rơi 06/11/08
ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...
Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am
Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn
Nhớ bạn !
Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.
Bảo Loan 11.25.08
ĐÔNG BUỒN
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...
Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am
Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn
Nhớ bạn !
Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.
Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08
Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây..... Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....
ĐÔNG BUỒN
Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
Vắng người thơ thẩn viết chi đây
Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
Mây xám về đâu vội sáng này
Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
Đông buồn men đắng rượu càng cay
Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
Chạnh nhớ khi nao có những ngày…
ĐÔNG VIẾNG
( Thân họa Đông Buồn )
Với cùng năm tháng vẫn đong đầy
Lá rụng ngòai song nhắc nhở đây
Hạ đến, xuân tàn êm ả quá.
Thu đi, đông viếng mẩn mê này
Giòng đời cứ thế trên đầu sóng
Nước mắt đâu còn trộn vị cay
Thuở ấy chào đời oe tiếng khóc
Giờ đây chăm chút tháng năm ngày...
Trần Mạnh Hùng
7.11.2008 2:35 am
Chào Bác Lá ,huynh Trần cho em hầu chư vị câu tứ tuyệt...kẻm ơn
Nhớ bạn !
Gió thổi rèm thưa rượu cạn đầy
Thiếu tình tri kỷ nói gì đây
Thu về lá rụng dòng sông cũ
Sóng dậy thuyền chao bến nước này
Xưa lắm bạn vàng đi lại đến
Gieo dòng thơ tếu ngọt mà cay
Trang thơ giờ vắng người lui tới
Vắng tiếng cười vui của những ngày.
Bảo Loan Lá chờ rơi 11.25.08
Cám ơn Bác Lá nhờ Bác mà em học rất nhiều ý hây..... Chúc Bác ngày vui ka ka ka.....
Chờ ai !
Cùng trăng trút cạn nỗi vơi đầy
Hỏi gió sao người bỏ chốn đây?
Xóm củ chờ ai đường mất hút
Làng xưa nhớ bạn lối đi này
Thơ tình nửa mảnh lòng tan nát
Rượu nếp lưng bầu vị đắng cay
Độc tấu âm đàn nghe lạc lối
Hoàng hôn dấu phấn cộng thêm ngày
Vancali11.25.08
Chúc các bạn Happy Thanksgiving TO U
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 10:19:42 bởi vancali96 >
Khuyên Van
Van chớ mà theo gót Bảo Loan
Suốt đời ở giá lắm gian nan
Đông về buốt giá thân cô quạnh
Hè đến bỏng sôi lệ thấm tràn
Có chút gì ăn thời ứ nghẹn
Gặp buồn đắng chát chỉ mình than
Thôi nàng kệ ả đường riêng vượt
Lên chốn Bồng Lai với lão gàn
Khuyên Van
Van chớ mà theo gót Bảo Loan
Suốt đời ở giá lắm gian nan
Đông về buốt giá thân cô quạnh
Hè đến bỏng sôi lệ thấm tràn
Có chút gì ăn thời ứ nghẹn
Gặp buồn đắng chát chỉ mình than
Thôi nàng kệ ả đường riêng vượt
Lên chốn Bồng Lai với lão gàn
Trạc Tuyền
Chào huynh TT , chúc huynh ngày lễ Gà Tây (thanksgiving) hạnh phúc vui tươi
Than thân
Đông về giá lạnh chốn phòng loan
Tủi phận duyên nghèo xếp quạt nan
Nắng héo môi hồng tim thổn thức
Sương phai má phấn lệ tuôn tràn
Phòng đơn gió lộng làn môi nhạt
Gối chiếc đêm buồn tiếng dế than
Lắm thuốc nhiều lời em ế chảy
Giờ thêm quái tật dở hơi gàn
Vancali 11.25.08
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: