Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Xướng Kính Mời
NHƯ...
Như sợi tơ hồng căng thẳng vút.
Như sương nặng hạt chực chờ rơi.
như lòng thổn thức đang đè nén.
Như lệ đoanh tròng muốn thóat trôi.
Có nghĩa gì đâu về cát bụi.
Hay là chẳng phải lúc tàn hơi.
Dù trong trạng thái nào đi nữa.
Như giọt nước tràn ly đấy thôi.
Trần Mạnh Hùng
CÓC SỢ
Chim hồng tung cánh trời cao vút
Lá thắm theo dòng nước nhẹ rơi
Duyên chẳng nên thơ đành bỏ mặc
Tình không đúng nhịp để buông trôi
Khi yêu chọn kẻ đô đầy túi
Tránh quỉ thì không mệt ứ hơi
Ai trách ai chê ta cóc sợ
Việc mình mình biết một mình thôi.
Lá chờ rơi 09/12/08
Bác Lá mí huynh Hùng ui , em gồn mình lần đầu làm được hai cập đối đầu hết xí xọn nổi gùi...mong tiếp ứng ka ka ka......kẻm ơn.
Gieo tình
Xuân về nẩy lộc âm thầm nhú
Nắng ấm gieo tình lả lướt rơi
Gái đẹp lên chùa cầu phước đến
Trai làng xuống suối ngắm bèo trôi
Bảo Loan 12.8.08
Gieo tình
Xuân về nẩy lộc âm thầm nhú
Nắng ấm gieo tình lả lướt rơi
Gái đẹp lên chùa cầu phước đến
Trai làng xuống suối vớt tình trôi
Cứ như mây nước tha hồ hẹn
Chẳng nhẽ cánh chim mòn mỏi hơi
Kìa tít chân trời đôi cánh nhạn
Đẹp như câu chuyện của mình thôi
Bảo Loan 12.8.08 Trần Mạnh Hùng
Gieo tình
Xuân về nẩy lộc âm thầm nhú
Nắng ấm gieo tình lả lướt rơi
Gái đẹp lên chùa cầu phước đến
Trai làng xuống suối ngắm bèo trôi
Tình anh sao giống sương đầu núi
Nắng sớm chưa nồng đã bốc hơi
Bướm đến tìm hoa xong biến mất
Suốt đời hoa chỉ biết chờ thôi.
Bảo Loan 12.8.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 09:18:01 bởi lá chờ rơi >