BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 274275276 > >> | Trang 276 của 520 trang, bài viết từ 4126 đến 4140 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
nha uyen 01.01.2009 08:36:03 (permalink)
0
Giờ này ở Cali là 3 giờ chiều(pm) còn chín tiếng nửa là qua năm mới rùi, ờ VN có lẻ là 5 giờ sáng một Tây 2009 rùi ,Quí bạn ờ VN  dậy chưa?????
Kính tặng quí bạn sáng mùng một đọc cho vui tình người viễn xứ.....
 
Tết năm xưa
 
Tết này lại nhớ Tết năm xưa
Nhớ dáng ai kia dưới bóng dừa
Nhớ mái nhà tranh trong sớm gió
Nhớ con đê đất những chiều mưa
Nhớ mây dạo bước trên đ ồi vắng
Nhớ kẻ chung đường dưới nắng trưa
Nhớ lắm khung trời đêm dạo mát
Nhớ về lối nhỏ bạn tình đưa
 
Vancali 12.31.08
 
Happy New Year quí bạn  
NHỚ NGƯỜI XƯA !
 
Nhớ hoài nhớ mãi bóng người xưa !
Vành nón che nghiêng dưới rặng dừa.
Ai đợi chớ ai bên lối nhỏ,
Những chiều lộng gió,những chiều mưa.!
Ngọt câu vọng cổ khi đêm xuống,
Tha thiết điệu hò buổi xế trưa.
Nhớ lắm người ơi ngày tháng cũ,
Chút tình riêng gửi gió mây đưa !
  
                       nha uyen
Người lính 01.01.2009 10:35:00 (permalink)
0






Trích đoạn: lá chờ rơi



NỞ VẠN HOA
 
Năm mới lại về rộn tiếng ca
Hai ngàn lẻ chín đến từng nhà
Quẳng đi cái cũ nhìn quen quá
Đón lấy điều hay để đẹp ra

Nhóc ké tiền đô xanh túi trẻ
Lơ thơ mấy cọng trắng râu già
Góp lời cung chúc xuân Thư Quán
Liên kết trăm tình nở vạn hoa.


Lá chờ rơi 01/01/09






lá chờ rơi 01.01.2009 12:18:13 (permalink)
0
Trích đoạn: nha uyen

Giờ này ở Cali là 3 giờ chiều(pm) còn chín tiếng nửa là qua năm mới rùi, ờ VN có lẻ là 5 giờ sáng một Tây 2009 rùi ,Quí bạn ờ VN  dậy chưa?????
Kính tặng quí bạn sáng mùng một đọc cho vui tình người viễn xứ.....
 
Tết năm xưa
 
Tết này lại nhớ Tết năm xưa
Nhớ dáng ai kia dưới bóng dừa
Nhớ mái nhà tranh trong sớm gió
Nhớ con đê đất những chiều mưa
Nhớ mây dạo bước trên đ ồi vắng
Nhớ kẻ chung đường dưới nắng trưa
Nhớ lắm khung trời đêm dạo mát
Nhớ về lối nhỏ bạn tình đưa
 
Vancali 12.31.08
 
Happy New Year quí bạn  

NHỚ NGƯỜI XƯA !
 
Nhớ hoài nhớ mãi bóng người xưa !
Vành nón che nghiêng dưới rặng dừa.
Ai đợi chớ ai bên lối nhỏ,
Những chiều lộng gió,những chiều mưa.!
Ngọt câu vọng cổ khi đêm xuống,
Tha thiết điệu hò buổi xế trưa.
Nhớ lắm người ơi ngày tháng cũ,
Chút tình riêng gửi gió mây đưa !
  
                       nha uyen


NHỚ CHUYỆN XƯA
 
Ngẫm chuyện hôm nay nhớ chuyện xưa
Công lao chăm sóc kẻ trồng dừa
Năm năm chờ đợi cây cho trái
Lắm nỗi lo buồn nắng thiếu mưa
Đất nhão đường trơn khi mới sáng
Tàn che bóng mát lúc đang trưa
Là nơi hò hẹn bao đôi lứa
Âu yếm tình trao gửi gió đưa.
 
Lá chờ rơi 01/01/09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 12:28:48 bởi lá chờ rơi >
vancali96 01.01.2009 13:30:12 (permalink)
0
NỞ VẠN HOA
 
Năm mới lại về rộn tiếng ca
Hai ngàn lẻ chín đến từng nhà
Quẳng đi cái cũ nhìn quen quá
Đón lấy điều hay để đẹp ra

Nhóc ké tiền đô xanh túi trẻ
Lơ thơ mấy cọng trắng râu già
Góp lời cung chúc xuân Thư Quán
Liên kết trăm tình nở vạn hoa.


Lá chờ rơi 01/01/09


Ngát hồng hoa
 
Phố phường sống động nhạc xuân ca
Tết đến xôn xao khắp mọi nhà
Bỏ xấu duyên tìm tươi má phấn
Xin tài lộc đến đẹp người ra
Nàng thơ sự sống đời trai trẻ
Chậu kiểng niềm vui của tuổi già
Lẽ chín* tình-yêu và hạnh-phúc
Việt Nam thư quán ngát hồng hoa
 
Vancali 12.31.08
 
* 09 =lẽ chín = không chín 
 
Kính chúc quí thi hữu năm mới an-khang  thịnh-vượng tài lộc như-ý.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 13:32:19 bởi vancali96 >
Đuyên Hồng 01.01.2009 21:57:44 (permalink)
0

CHÚC XUÂN

Một Xuân! Ờ nhỉ lại một Xuân
Chúc Bác tám hai vượt tuổi trần
Năm mới say vì câu xướng mới
Bốn mùa thắm mãi nụ cười Xuân!


1 January 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 21:59:13 bởi Đuyên Hồng >
SuongAnh 01.01.2009 23:20:53 (permalink)
0



Giờ này ở Cali là 3 giờ chiều(pm) còn chín tiếng nửa là qua năm mới rùi, ờ VN có lẻ là 5 giờ sáng một Tây 2009 rùi ,Quí bạn ờ VN  dậy chưa?????
Kính tặng quí bạn sáng mùng một đọc cho vui tình người viễn xứ.....
 
Tết năm xưa
 
Tết này lại nhớ Tết năm xưa
Nhớ dáng ai kia dưới bóng dừa
Nhớ mái nhà tranh trong sớm gió
Nhớ con đê đất những chiều mưa
Nhớ mây dạo bước trên đ ồi vắng
Nhớ kẻ chung đường dưới nắng trưa
Nhớ lắm khung trời đêm dạo mát
Nhớ về lối nhỏ bạn tình đưa
 
Vancali 12.31.08
 
Happy New Year quí bạn  

NHỚ NGƯỜI XƯA !
 
Nhớ hoài nhớ mãi bóng người xưa !
Vành nón che nghiêng dưới rặng dừa.
Ai đợi chớ ai bên lối nhỏ,
Những chiều lộng gió,những chiều mưa.!
Ngọt câu vọng cổ khi đêm xuống,
Tha thiết điệu hò buổi xế trưa.
Nhớ lắm người ơi ngày tháng cũ,
Chút tình riêng gửi gió mây đưa !
  
                       nha uyen


NHỚ CHUYỆN XƯA
 
Ngẫm chuyện hôm nay nhớ chuyện xưa
Công lao chăm sóc kẻ trồng dừa
Năm năm chờ đợi cây cho trái
Lắm nỗi lo buồn nắng thiếu mưa
Đất nhão đường trơn khi mới sáng
Tàn che bóng mát lúc đang trưa
Là nơi hò hẹn bao đôi lứa
Âu yếm tình trao gửi gió đưa.
 
Lá chờ rơi 01/01/09
 
 
 
Nhớ Tết Xưa
 
Thời gian thắm thoát giống thoi đưa
Mái cũ nhà tranh phủ lá dưà
Đón tết về chơi nơi xóm nhỏ
Chào xuân đến viếng giưã đêm mưa
Thi ca xướng hoạ ngày qua tối
Nhạc trỗi vui vầy sáng đến trưa
Nhớ lại năm nào lòng cảm thấy
Bồn chồn thổn thức dạ đong đưa
 
Sương Anh
 
 
 
Kính chào Bác Lá, cũng đã lâu lắm rồi cháu không ghé vào thăm Bác và cũng ít thấy Bác xuất hiện thường như trưóc nưã đó. Hôm nay được thấy trang thơ cuả Bác nằm trên đầu trang, cháu ghé vào thăm và xin gửi vài vần hoạ vui cùng bác với các thi hữu. Một năm qua mau thiệt bác há, nhớ lại năm ngoái cũng vào dịp đầu năm hai Bác cháu đối hoạ xuân cùng các anh chị vui ghê ha, nhất là bài thơ Xuân cuả Bác viết cho người ở phương xa gửi trong nhà cuả cháu...cháu thích lắm, nhớ hoài...Năm 2009 đã đến, ngày đầu năm cháu Kính chúc Bác lá nhiều sức khoẻ được Bách niên giai lão để cùng với chúng cháu vui xướng hoạ thơ hoài hoài nhé!
lá chờ rơi 02.01.2009 09:21:37 (permalink)
0
Trích đoạn: SuongAnh
 
 
 
Kính chào Bác Lá, cũng đã lâu lắm rồi cháu không ghé vào thăm Bác và cũng ít thấy Bác xuất hiện thường như trưóc nưã đó. Hôm nay được thấy trang thơ cuả Bác nằm trên đầu trang, cháu ghé vào thăm và xin gửi vài vần hoạ vui cùng bác với các thi hữu. Một năm qua mau thiệt bác há, nhớ lại năm ngoái cũng vào dịp đầu năm hai Bác cháu đối hoạ xuân cùng các anh chị vui ghê ha, nhất là bài thơ Xuân cuả Bác viết cho người ở phương xa gửi trong nhà cuả cháu...cháu thích lắm, nhớ hoài...Năm 2009 đã đến, ngày đầu năm cháu Kính chúc Bác lá nhiều sức khoẻ được Bách niên giai lão để cùng với chúng cháu vui xướng hoạ thơ hoài hoài nhé!


 
XUÂN CẢM

Dẫu Xuân chưa kịp ghé nơi đây
Chim én trời cao chẳng liệng bầy
Xuân cảm lòng ta như vẫn có
Khi nghe một điệp khúc Xuân hay
 
Trong giấc mơ màng giưã tiết đông
Chờ Xuân về đến tặng mơ hồng
Tai như nghe tiếng Xuân đang gọi
Bé ơi! tỉnh dậy đốt pháo bông
 
Phố phường tràn ngập sắc mai, đào
Vàng đỏ hoà chung trên ngọn cao
Người chúc tụng nhau như pháo nổ
Ngàn hoa nở rộ nghiêng mình chào
 
Bầu trời Xuân mới rất nên thơ
Nhè nhẹ áng mây trôi lững lờ
Chàng gió khẽ khàng hôn chiếc lá
Bướm về ru cánh hoa vào mơ
 
Mây hồng vắt vẻo trên ngàn cây
Ánh nắng ban mai chào đón ngày
Buổi sáng muà Xuân thanh tịnh quá!
Hồn rung thi cảm bút thơ say...
 
Sương Anh
 
 
 


Cháu SA mến,
 
Thỉnh thoảng bác cũng có ghé qua hòn đảo Paris thơ mộng của cháu. Nhưng gần như chỉ gặp những tâm tình nồng nàn của lứa trẻ các cháu nên ông già lụm cụm khó xen vào.
Nay nhờ xuân đến, cháu ra bài Xuân Cảm nên bác góp vui được đây :
 
(thân họa vận XUÂN CẢM) 

 
XUÂN LẠI ĐẾN

Xuân nhắn rằng xuân sẽ đến đây
Như con chim én chẳng xa bầy
Tình tuy không nói tình luôn có
Tim vẫn nghe từng điệu hát hay.

 
Qua rồi cơn giá buốt mùa đông
Xuân đến tình xuân rạng ánh hồng
Yến hót oanh ca vui réo gọi
Vườn xuân khoe sắc thắm ngàn bông.

 
Mai Cúc thân thương giữa Lý Đào
Gió nồng hương ngát tỏa dâng cao
Tiếng người tiếng pháo hòa vang nổ
Cung chúc tân xuân rộn tiếng chào.

 
Xuân vẫn muôn đời đậm nét thơ
Một trời hương sắc khó phai lờ
Muôn hồng nghìn tía hoa xen lá
Âu yếm thuyền xuân cặp bến mơ.

 
Non nước nghe từng tiếng cỏ cây
Xôn xao đây đó đếm từng ngày
Kìa Xuân lại đến ôi vui quá!
Ngây ngất tình thơ ngọn bút say...

 
Lá chờ rơi 02/01/09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 07:46:52 bởi lá chờ rơi >
vancali96 03.01.2009 04:21:57 (permalink)
0



MONG XUÂN
 
Con trẻ mong xuân chờ đợi mãi
Tuổi thơ thỏ thẻ lời ngây dại
Chỉ ham trong túi đếm nhiều tiền
Chẳng thiết trên bàn chưng lắm trái
Pháo nổ giao thừa nghe điếc tai
Xuân về con én đậu cành mai
Cây nêu biến mất nhưng còn đó
Câu đối hai bên cột trải dài.
 
Lá chờ rơi 01/01/09

bài thơ này bị con vi-rút Vương-Bột. Muốn tránh lây nhiễm thì không nên hoạ đáp. Thân ái.
 
CỨ NÓI DÀI
 
Em cứ lèm bèm lầm bẩm mãi
Làm như trẻ nít ngây ngơ dại.
Ngày xuân cong cớn hét la hòai.
Mồng một chanh chua làm việc trái.
Chuyện nhỏ xé to nghe điếc tai.
Việc đâu còn đó để ngày mai.
Cớ gì nóng giận ba ngày tết.
Đâu lẽ đầu năm cứ nói dài.
 
Trần Mạnh Hùng
 
Hoài hương
 
Tết đến ngồi đây lòng nhớ mãi
Thương về kỷ niệm ngày thơ dại
Đầu năm áo mới dậy mùi thơm
Mùng một tiền mừng thêm bánh trái
Điệu hát tưng bừng vui lổ tai
Lời ca chúc tụng đẹp nhành mai
Ngày xuân đất mẹ bao trìu mến
Xứ lạ hoài hương lệ ngắn dài
 
Vancali 1.2.09
 
Chúc Bác cùng quí bạn đầu năm vui vẽ.
nha uyen 04.01.2009 07:59:50 (permalink)
0



MONG XUÂN
 
Con trẻ mong xuân chờ đợi mãi
Tuổi thơ thỏ thẻ lời ngây dại
Chỉ ham trong túi đếm nhiều tiền
Chẳng thiết trên bàn chưng lắm trái
Pháo nổ giao thừa nghe điếc tai
Xuân về con én đậu cành mai
Cây nêu biến mất nhưng còn đó
Câu đối hai bên cột trải dài.
 
Lá chờ rơi 01/01/09

bài thơ này bị con vi-rút Vương-Bột. Muốn tránh lây nhiễm thì không nên hoạ đáp. Thân ái.
 
CỨ NÓI DÀI
Em cứ lèm bèm lầm bẩm mãi
Làm như trẻ nít ngây ngơ dại.
Ngày xuân cong cớn hét la hòai.
Mồng một chanh chua làm việc trái.
Chuyện nhỏ xé to nghe điếc tai.
Việc đâu còn đó để ngày mai.
Cớ gì nóng giận ba ngày tết.
Đâu lẽ đầu năm cứ nói dài.
Trần Mạnh Hùng
 
Hoài hương
 
Tết đến ngồi đây lòng nhớ mãi
Thương về kỷ niệm ngày thơ dại
Đầu năm áo mới dậy mùi thơm
Mùng một tiền mừng thêm bánh trái
Điệu hát tưng bừng vui lổ tai
Lời ca chúc tụng đẹp nhành mai
Ngày xuân đất mẹ bao trìu mến
Xứ lạ hoài hương lệ ngắn dài
 
Vancali 1.2.09

Chúc đầu năm vui vẽ.
 
NHỚ XUÂN XƯA
 
Xuân đến thỏa lòng mong đợi mãi
Nhớ sao cái thưở còn thơ dại
Mong mau đến tết được lì xì
Mâm cỗ ngập tràn hoa bánh trái.
Pháo đón giao thừa điếc cả tai
Nhà nhà vàng rực những cành mai
Xuân về lại nhớ xuân xưa ấy
Dù đã ngùi xa mấy dặm dài !
 
                                  nha uyen
Thân chúc đầu năm vui vẻ
Trần Mạnh Hùng 04.01.2009 11:56:37 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ(*)
 
Tương tư không biết cái làm sao
Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào.
Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện.
Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao.
Trăng soi trước mặt ngờ chân bước.
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào.
Một nước, một non, người một ngã
Tương tư không biết cái làm sao
Tiên Sinh Nguyễn Công Trứ
 
(*) Có tài liệu ghi tác giả là Cao Bá Quát 
  
 

(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )

(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  ) 
  o)
__O__
TẠI          VÌ        SAO
Này em còn nhớ  tại vì sao.
Khói lửa bão giông đến thế nào
cuốn lốc khung trời mây xám nghịt.
Phủ mờ vùng biển sóng trùm bao.
Những khi giận dữ như mưa trút.
Là lúc đòn ghen tựa sét chào.
Cái thói sôi gan sao vẫn lạ.
Này em có nhớ tại vì sao.
Trần    Mạnh      Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}                               {}

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 12:33:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 04.01.2009 16:45:19 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ(*)
 
Tương tư không biết cái làm sao
Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào.
Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện.
Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao.
Trăng soi trước mặt ngờ chân bước.
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào.
Một nước, một non, người một ngã
Tương tư không biết cái làm sao
Tiên Sinh Nguyễn Công Trứ
 
(*) Có tài liệu ghi tác giả là Cao Bá Quát 
  
 


(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )

(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  )  o

TẠI          VÌ        SAO
Này em còn nhớ  tại vì sao.
Khói lửa bão giông đến thế nào
cuốn lốc khung trời mây xám nghịt.
Phủ mờ vùng biển sóng trùm bao.
Những khi giận dữ như mưa trút.
Là lúc đòn ghen tựa sét chào.
Cái thói sôi gan sao vẫn lạ.
Này em có nhớ tại vì sao.
Trần    Mạnh      Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}                               {}
 
BIẾT VÌ SAO
 
Lẽ nào anh hổng hiểu vì sao
Còn dám hỏi em bỡi cớ nào
Giông bão hôm  qua là cấp tám
Em vừa ho nhẹ có là bao
Anh còn đi sớm về khuya nữa
Ngắn váy dài chân mãi gọi chào
Bão cấp mười lăm đang đợi sẵn
Tới chừng ấy sẽ biết vì sao
 
                         nha uyen
lá chờ rơi 04.01.2009 21:50:06 (permalink)
0
 
Trích đoạn: nha uyen


TƯƠNG TƯ(*)
 
Tương tư không biết cái làm sao
Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào.
Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện.
Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao.
Trăng soi trước mặt ngờ chân bước.
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào.
Một nước, một non, người một ngã
Tương tư không biết cái làm sao
Tiên Sinh Nguyễn Công Trứ
 
(*) Có tài liệu ghi tác giả là Cao Bá Quát  
   
(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )

(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  )  o

TẠI          VÌ        SAO
Này em còn nhớ  tại vì sao.
Khói lửa bão giông đến thế nào
cuốn lốc khung trời mây xám nghịt.
Phủ mờ vùng biển sóng trùm bao.
Những khi giận dữ như mưa trút.
Là lúc đòn ghen tựa sét chào.
Cái thói sôi gan sao vẫn lạ.
Này em có nhớ tại vì sao.
Trần    Mạnh      Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}                               {}
 
BIẾT VÌ SAO
 
Lẽ nào anh hổng hiểu vì sao
Còn dám hỏi em bỡi cớ nào
Giông bão hôm  qua là cấp tám
Em vừa ho nhẹ có là bao
Anh còn đi sớm về khuya nữa
Ngắn váy dài chân mãi gọi chào
Bão cấp mười lăm đang đợi sẵn
Tới chừng ấy sẽ biết vì sao
 
                         nha uyen
 

VƯỚNG BÙA YÊU

Lỡ vướng bùa yêu cũng chẳng sao
Tương tư lại đến tự khi nào

Đường ngang nẽo tắt quên đâu mất
Má đỏ môi hồng nhớ xiết bao
Ỏng ẹo đôi chân dài quá khổ
Thơm tho khoé miệng ngọt câu chào
Khiến ai nôn nóng chờ đêm đến
Lỡ vướng bùa yêu cũng chẳng sao.

Lá chờ rơi 04/01/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 21:51:44 bởi lá chờ rơi >
vancali96 04.01.2009 22:30:57 (permalink)
0
 
Nhậu Tết !
Chờ Rơi Tết nhậu nhiều nên xỉn
Vọng cổ ông ca mùi tột đỉnh
Mới có đôi vòng Bác đẩy ly
Chưa đầy mấy bận chàng ôm tĩn
Bàn nghiêng đủa rớt đá chân khều
Ghế ngã tay quàng nên mỡ dính
Chủ quán tươi cười vội vã ghi
Tính tiền giả bộ say ngồi nín
 
Vancali 1.4.09
 
Chúc Bác chủ nhật vui hì hì....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 22:40:25 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 05.01.2009 07:13:48 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

 
Nhậu Tết !
Chờ Rơi Tết nhậu nhiều nên xỉn
Vọng cổ ông ca mùi tột đỉnh
Mới có đôi vòng Bác đẩy ly
Chưa đầy mấy bận chàng ôm tĩn
Bàn nghiêng đủa rớt đá chân khều
Ghế ngã tay quàng nên mỡ dính
Chủ quán tươi cười vội vã ghi
Tính tiền giả bộ say ngồi nín
 
Vancali 1.4.09
 
Chúc Bác chủ nhật vui hì hì....
 

Ca dao cũ canh tân :
 

Hiu hiu gió thổi đầu non
Thằng nào nhậu xỉn là con Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngồi ngự ngai vàng
Thấy con nhậu xỉn lòng càng thêm vui
Phán rằng : thằng đó giống TUI !
 
AI CŨNG XỈN
 
Chẳng chóng thì chầy ai cũng xỉn
Rượu vào khó nỗi bước qua đỉnh
Kẻ vô một chén người nghìn ly
Bạn mới nửa bầu ta trọn tĩn
Đầu lắc quặt quà tưởng nợ khều
Lời nghe nhừa nhựa dường môi dính
Không tiền bảo lấy sổ ra ghi
Chủ quán cũng đành câm miệng nín.
 
Lá chờ rơi 05/01/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 07:29:47 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 05.01.2009 09:26:26 (permalink)
0
 
Nhậu Tết !
Chờ Rơi Tết nhậu nhiều nên xỉn
Vọng cổ ông ca mùi tột đỉnh
Mới có đôi vòng Bác đẩy ly
Chưa đầy mấy bận chàng ôm tĩn
Bàn nghiêng đủa rớt đá chân khều
Ghế ngã tay quàng nên mỡ dính
Chủ quán tươi cười vội vã ghi
Tính tiền giả bộ say ngồi nín
 
Vancali 1.4.09
 
Chúc Bác chủ nhật vui hì hì....
 

Ca dao cũ canh tân :
 

Hiu hiu gió thổi đầu non
Thằng nào nhậu xỉn là con Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngồi ngự ngai vàng
Thấy con nhậu xỉn lòng càng thêm vui
Phán rằng : thằng đó giống TUI !
 
AI CŨNG XỈN
 
Chẳng chóng thì chầy ai cũng xỉn
Rượu vào khó nỗi bước qua đỉnh
Kẻ vô một chén người nghìn ly
Bạn mới nửa bầu ta trọn tĩn
Đầu lắc quặt quà tưởng nợ khều
Lời nghe nhừa nhựa dường môi dính
Không tiền bảo lấy sổ ra ghi
Chủ quán cũng đành câm miệng nín.
 
Lá chờ rơi 05/01/09

BA NGAY TẾT
Đón tết lai rai  say với xỉn.
Kẻ rơi xuống biển người leo đỉnh.
Vợ chào món mặn nốc vài lon.
Bạn ép đưa cay tu cạn tỉn
Lạng quạng ly mời tối mắt ai
Lờ quờ chén phạt hơn keo dính.
Vui say thỏai mái ba ngày xuân.
Uống quắc cần câu nói chẳng nín.
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 09:31:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 274275276 > >> | Trang 276 của 520 trang, bài viết từ 4126 đến 4140 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9