BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 277278279 > >> | Trang 278 của 520 trang, bài viết từ 4156 đến 4170 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
vancali96 11.01.2009 06:37:12 (permalink)
0
 
 
LUÔN LUÔN ĐỔI MỚI
 
Em nhớ anh!!! trời ơi đất hỡi.
Như trăng vàng lẻ loi mong đợi.
Như vừng mây gió cuốn tìm ai...
Như nước mắt cô dâu khóc gởi...
Em nhớ anh ăn cháo chẳng nhai..
Em thương anh ngủ ngon làm tới...
Người yêu ơi!!! nhớ mãi không quên.
Tình thắm thiết luôn luôn đổi mới
 
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 09:43:44 bởi vancali96 >
vancali96 11.01.2009 09:07:30 (permalink)
0
 
 
Thơ củ đăng cho Bác Lá đọc vui tối thứ bảy nè hì hi....
 

Thầy tôi

Thầy tôi tâm tánh thật trầm tư
Tận tụy trau thơ thỉnh thoảng thừ
Thi tứ thiên tài toàn tuyệt tích
Tình thư thấm thía tập trang thư
Thương trò tiếp thụ thêm tri thức
Thích trẻ tiềm tàng tính thiện từ
Thực tế tân thời tim thấp thỏm
Tiếc thay tuổi thọ tiến trình trừ
 
Vancali  96
nha uyen 11.01.2009 12:15:51 (permalink)
0
 
 

  
 

 

< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 11.1.2009 15:07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 15:14:44 bởi nha uyen >
Trần Mạnh Hùng 11.01.2009 20:40:46 (permalink)
0
 
Thơ củ đăng cho huynh đọc vui tối thứ bảy nè hì hi....
 
Thầy tôi

Thầy tôi tâm tánh thật trầm tư
Tận tụy trau thơ thỉnh thoảng thừ
Thi tứ thiên tài toàn tuyệt tích
Tình thư thấm thía tập trang thư
Thương trò tiếp thụ thêm tri thức
Thích trẻ tiềm tàng tính thiện từ
Thực tế tân thời tim thấp thỏm
Tiếc thay tuổi thọ tiến trình trừ
 
Vancali  96
 
 


Cũng là bài thơ cũ trước năm 1999
Bạn đọc cho vui
 
Chặng Cuối Cùng.

Chinh chiến chuyển chuyên chuốc chán chường.
Cơ cùng chồng chất chuộng cầm cương.
Cộc cằn cố chấp cam cầu cạnh.
Cau có chua cay cứ cuống cuồng.
Cá chậu cắn câu còn chạnh chọe
Chim chuồng cành cạnh chỗ cây cong (*)
Cớ chi chen chúc chờ cơm cháo.
Chẳng chịu chôn chân chặng cuối cùng
TMH

(*) KIỀU
Thiếp như con én lạc đàn.
Phải cung rày đã sợ làn cây cong
vancali96 11.01.2009 23:25:13 (permalink)
0
 
Gái đẹp ăn hàng
 
Gái đẹp ăn hàng thêm thích ngủ
Thân gầy dạo trước nay tròn ú
Ba khen tướng gọn má hồng tươi
Chị bảo người xinh răng trắng đủ
Ghé miễu cầu duyên chờ trống mõ
Về nhà đón phận đợi trăng thu
Mua quà đãi bạn tình không đến
Sợ bỏ mồm xơi bụng ú ù
 
Vancali 1.8.09
 
Bắt chước thơ của Vương Bột
Thiếu một vần bằng câu số năm ,không theo bài của tác giả nên
Xin được sửa lại là
 
Gái đẹp ăn hàng
 
Gái đẹp ăn hàng thêm thích ngủ
Thân gầy dạo trước nay tròn ú
Ba khen tướng gọn má hồng tươi
Chị bảo người xinh răng trắng đủ
Ghé miễu cầu duyên đợi khá lâu
Về nhà đón phận rước trăng thu
Đãi bạn mua quà nhưng thiếu bạn
Đành xơi nhóp nhép bụng to ù
Cám ơn Bác Lá giúp ý
 
Vancali 1.11.09
 
MUỐN CHẠY Ù
Cái khóai nhất đời ăn với ng
Ăn ngon ngủ nướng thân phì ú
Mất ăn một miếng giận tràn hơi
Thẳng giấc cả đêm mong gáy đ
Trắng đục thân ngà dáng cũ lâu
Vàng lơ  ánh mắt nhuộm màu thu.
Rủng rỉnh đôi mông đưa núng nính
Nhìn gương mất vía bụm tai ù 
TMH
Cám ơn bác Lá đã giúp ý kiến.
Tuy nhiên cũng phải bổ xung ý 4 câu vần bằng để phù hợp ý của bốn câu vần trắc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 23:30:44 bởi vancali96 >
vancali96 11.01.2009 23:34:20 (permalink)
0
 

Lưu ý ! Lưu ý ! Cám ơn !

Bài này cũng thuộc loại làm chơi. Bắt chước thơ của Vương Bột nhiều hơn tí nữa là :
 
4 câu trên Niêm theo 1-4 2-3, có 3 vần « U » thanh Trắc
4 câu dưới Niêm theo 1-3 2-4, có 3 vần « U » thanh Bằng
 
Bạn nào ham vui muốn bắt chước thì cứ tự tiện, nếu không sợ bị chê cười. Vì các lò thơ theo Niêm Luật của giới khoa cử ngày xưa thì chỉ chấp nhận duy nhất một phép Niêm theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7.
Nhưng xin yên trí là cách (Niêm+Vần) chúng ta chơi đây vẫn theo đúng phép chơi của các đại thi gia đời Đường.
Vì nội dung mang tính chất trào lộng nên gửi một bản cho Gánh Đường Thùng. Nếu Van-cà-ry vì thấy nó cay hơn cà-ry nhà nên không thích, thì sẽ đem ra.
Thân mến.


THÍCH GÁI Ù !

Biếng ăn thì lại càng siêng ngủ
Ngủ cũng như ăn* nên mập ú
Cử ngọt cử chua bụng vẫn thèm
Nhai dòn nhai cứng răng còn đủ
Kiêng ăn nhịn uống bấy nhiêu lâu
Ngóng mối chờ mai đã mấy thu
Mơ tiên gọi khách ru hồn bướm
Kiếp tục chờ ai thích gái ù !
 
Lá chờ rơi 09/01/09
 
* thành ngữ Pháp Qui dort dîne = Ngủ là Ăn

KIẾP MÁ Ù
 
Ăn thì rất ít chỉ ham ngủ
Ấy vậy mà người sao mập ú
Ngọt hổng có thèm chỉ thích chua
Me xoài cốc ổi nhà sẵn đủ
Uống trà giảm béo thiệt là lâu
Uống riết từ xuân cho tới thu
Hết tiền mập vẫn nguyên là mập
Tủi phận buồn thiu kiếp má ù
                                   nha uyen
 
Em cũng ham dzui nên cho em theo Bác mí nha,hihi nha uyen
 
 
Gái đẹp ăn hàng
 
Gái đẹp ăn hàng thêm thích ngủ
Thân gầy dạo trước nay tròn ú
Ba khen tướng gọn má hồng tươi
Chị bảo người xinh răng trắng đủ
Ghé miễu cầu duyên đợi khá lâu
Về nhà đón phận rước trăng thu
Đãi bạn mua quà nhưng thiếu bạn
Đành xơi nhóp nhép bụng to ù
Cám ơn Bác Lá giúp ý
 
Vancali 1.11.09
 
MUỐN CHẠY Ù
Cái khóai nhất đời ăn với ng
Ăn ngon ngủ nướng thân phì ú
Mất ăn một miếng giận tràn hơi
Thẳng giấc cả đêm mong gáy đ
Trắng đục thân ngà dáng cũ lâu
Vàng lơ  ánh mắt nhuộm màu thu.
Rủng rỉnh đôi mông đưa núng nính
Nhìn gương mất vía bụm tai ù 
TMH
Trần Mạnh Hùng 12.01.2009 04:19:11 (permalink)
0
Má Phớt Hồng
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng
 
 
(*) Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 10:28:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 12.01.2009 07:12:25 (permalink)
0
CÂU HỎI NHỚ NHUNG
Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
Anh xin em tảng lơ không biết.
Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Em có bao giờ luyến tiếc không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 23:12:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 12.01.2009 07:21:41 (permalink)
0
 



GIẤC MỘNG SI
Ấm lạnh bên kia khác chỗ ni.
Bên kia nắng ấm tựa xuân thì.
Những cô thiếu nữ khoe hương thắm.
Lắm cậu thanh niên quýu bước đi.
Gió thổi bên ni như cắt thịt.
Cô chui trong áo dáng ù lì.
Cậu vùi chăn ấm rên hừ hử.
Giá lạnh làm teo cái khúc si
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 08:46:23 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 12.01.2009 09:18:13 (permalink)
0
CÂU HỎI NHỚ NHUNG
Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
Anh xin em tảng lơ không biết.
Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Em có bao giờ luyến tiếc không

 

VU VƠ
 
Hãy để con tim lên tiếng nhé
Nói lời thương lời nhớ vô cùng
Đêm huyền diệu thơ trăng hòa mộng
Trăng lả lơi rực rỡ lạ lùng
Phút tĩnh lặng nghe tim thổn thức
Xót xa lòng đêm tối mông lung
Cung trầm ai thả trong đêm vắng
Nôt nhạc hòa theo lệ nhớ nhung !
 
                       nha uyen
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 07:27:29 bởi nha uyen >
vancali96 12.01.2009 09:54:25 (permalink)
0
Bác Lá ú ù...u...Bác dậy chưa hay còn ngủ nướng cho khét đi hì hì...
Dậy đọc thơ của tụi con nít kua nhau nè...xin lỗi Bác nhe nếu Bác thích thì nhào vô đại như hồi ờ trần đi Bác hì hì...Bác rán chống gậy chạy theo tụi cháu chờ nè hì hì...
 
 
Má Phớt Hồng
 
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng
 
 
(*) Anh hỏi xin đừng lêng tiếng nhé


                                                                   Anh có nghe thấy
 
Anh thấy tình mình đẹp lắm không?
        Thấy tim thổn thức ở trong lòng
           Thấy buồn lặng lẽ khi thương nhớ
Nghe giận vu vơ lúc dỗi hờn
          Thấy cuội tương tư ngày mãi đợi
       Nghe hằng trăn trở tối hoài mong
      Thấy mây lảng vảng đi tìm gió
      Nghe máu rần da nghĩ bóng hồng
 
      Vancali 1.11.09
 
lá chờ rơi 12.01.2009 11:43:36 (permalink)
0
 
Trích đoạn: nha uyen


 

  
 

 

mấy nhỏ ơi ! chờ ông già chống gậy chạy theo...
 
ĐÀN XƯA NHỊP MỚI
 
Đâu biết ai yêu mà gọi hỡi
Tình xuân luôn nóng khi chờ đợi
Thư hồng một bức nhạn cưu mang
thắm đôi dòng oanh nhắn gởi
Những ngày xuân sắc cứ đi qua
Nửa trái tim vàng chưa kịp tới
Tìm đâu ra được khách tri âm
Đưa bản đàn xưa theo nhịp mới !
 
Lá chờ rơi 12/01/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 12:17:24 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 12.01.2009 11:48:41 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

TRỞ QUẺ
 
Hôm qua còn gọi tiếng dê xồm
Mắc mớ gì nay lại bảo ôm
Ba tấc kề nhau chê chửa ấm
Hai tay quàng cổ gọi là thơm
Khổ đời dê cụ bưng rồi ẳm
Chói mắt đồi non ngắm lại dòm
Có cám ăn xong heo chịu ngủ
Không thời vẫn mãi đứng lom khom !
Lá chờ rơi

Bác Lá à!!! quan niệm của các cô, các bà khi kén chọn người yêu chắc bác còn nhớ qua ca dao :
Em chẳng ham chữ nghĩa bề bề.
Chỉ yêu anh có bộ râu dê , râu xồm.

Đại lọai như vậy đó, Có nghĩa là bô râu rất quan trọng đối với quý cô, quý bà ( tui chỉ theo ca dao mà tán rộng ra) còn kinh nghiệm thực tế bác dầy kinh nghiệm có đúng như vậy không??? Hay là vọng ngữ.

Cách hay nhất là hỏi thẳng " đương sự" Bác  dư khả năng và dư phương tiện làm một màn phóng sự cho các DÊ và chuẩn DÊ rút kinh nghiệm khi hành sự DÊ với các nàng.

Sau đây là diễn giải thóat ý từ ca dao.

Nếu có sự quýt, xì, lườm , bĩu môi, thấy mà ghét. Mong bác Lá đỡ cho tui qua cơn bão táp, hay là bác cứ nhận đi  là bác xúi tui , dụ ngon, dỗ ngọt tui làm theo bác.
Đa tạ


CHỐN BA QUÂN
Em yêu anh chỉ  bộ râu xồm.
Dù ruộng cò bay cũng chẳng dòm.
Ối cái râu dê tràn khí phách.
Ôi này sừng gạc thỏa lòng ôm
Chẳng mê hán tử đầy bô chữ.
Mà thích ngu phu râu rậm thơm
Ở chốn ba quân lòng thỏa thích
Chọn chàng râu rậm đứng lưng khom (*)
Trần Mạnh Hùng

(*) Tại sao lại đứng lưng khom , xin đừng hỏi tui, tui không biết thiệt, xin hỏi bác Lá hay hỏi "chàng "thì biết liền
Và các nàng cũng tinh ý lắm ( chạy sao khỏi nắng ) chắc là kinh nghiệm rỉ tai - tui cũng nghe nói mà thôi... không biết thiệt hư như thế nào


Bác Lá, và quý bạn thân mến 
 
Gần tết rồi ngồi buồn gãi... lăn tăn tình cờ đọc được bài thơ cũ cảm thấy hứng tình đem post lên đây để góp vui  cầu may... được một hai nụ cười cho những ngày đầu xuân
 
Mong quý vị hưởng ứng và thông cảm
Trần Mạnh Hùng
 
tạm trả lời :
 
YÊU ANH …

Yêu anh yêu nết ngỗ dê xồm
Giữa chợ ôm hôn mặc kẻ dòm

Bạch nhật thanh thiên nồng mắt liếc
Phòng khuê đêm vắng rộng tay ôm
Khi yêu bất chấp đâu tròn méo
Lúc thích không cần phải ngọt thơm
Đêm bảy ngày ba theo cổ lệ
Bỏ khi ngồi đứng phải lom khom.
 
Lá chờ rơi 12/01/09
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 12:13:53 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 12.01.2009 18:37:17 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


 
Thơ củ đăng cho Bác Lá đọc vui tối thứ bảy nè hì hi....
 

Thầy tôi

Thầy tôi tâm tánh thật trầm tư
Tận tụy trau thơ thỉnh thoảng thừ
Thi tứ thiên tài toàn tuyệt tích
Tình thư thấm thía tập trang thư
Thương trò tiếp thụ thêm tri thức
Thích trẻ tiềm tàng tính thiện từ
Thực tế tân thời tim thấp thỏm
Tiếc thay tuổi thọ tiến trình trừ
 
Vancali  96

Họa vận lại cho vui nè :

HỒI XUÂN*

Có một bà già tuổi bảy tư
Ngồi bên cửa sổ mặt lừ thừ
Tìm câu hợp lý cua chàng trẻ

Kiếm chuyện đa tình dệt bức thư
Muốn được trai tơ đầy sức lực
Phải đem tài lão khéo ngôn từ 
Xuân đi xuân lại nào ai biết
Cơn sốt hồi xuân khó giải trừ.

 
Lá chờ rơi 12/01/09
 
* cadao : Bà già tuổi bảy mươi tư ; Ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 18:39:23 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 12.01.2009 23:58:10 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Bác Lá ú ù...u...Bác dậy chưa hay còn ngủ nướng cho khét đi hì hì...
Dậy đọc thơ của tụi con nít kua nhau nè...xin lỗi Bác nhe nếu Bác thích thì nhào vô đại như hồi ờ trần đi Bác hì hì...Bác rán chống gậy chạy theo tụi cháu chờ nè hì hì...
 

Má Phớt Hồng
 
Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
Có vui kỷ niệm trải bên lòng
Có cười tủm tỉm khi âu yếm
Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
Có thì thầm gọi tên khi nhớ
Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Anh hỏi xin đừng lêng tiếng nhé


Anh có nghe thấy
 
Anh thấy tình mình đẹp lắm không?
        Thấy tim thổn thức ở trong lòng
           Thấy buồn lặng lẽ khi thương nhớ
Nghe giận vu vơ lúc dỗi hờn
          Thấy cuội tương tư ngày mãi đợi
       Nghe hằng trăn trở tối hoài mong
      Thấy mây lảng vảng đi tìm gió
      Nghe máu rần da nghĩ bóng hồng
 
      Vancali 1.11.09
 
 

LỪA DỐI
 
Thói thường khi có bảo là không
Nói để cầu vui khỏi mích lòng
Chẳng lo tiếng bạn cười kha khả
Chỉ sợ tim ai tức phập phồng*
Nhớ để làm chi mà chẳng đến
Yêu sao lại vậy khiến người mong
ràng giọng điệu anh lừa dối
Đáng bị đem thiêu dưới lửa hồng.
 
Lá chờ rơi 12/01/09
 
* thay chữ « hờn » nghe như lạc vận.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 00:00:48 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 277278279 > >> | Trang 278 của 520 trang, bài viết từ 4156 đến 4170 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9