BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 280281282 > >> | Trang 280 của 520 trang, bài viết từ 4186 đến 4200 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 16.01.2009 14:41:38 (permalink)
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Vui Xuân Con Trâu
 
Không chờ-1 chẳng đợi cũng nhanh qua
Tiễn chuột-2 mừng trâu đến viếng nhà
Vui Xuân-3 hý hoạ vài câu đối
Đón Tết-4 nhâm nhi mấy chén trà
Xúc cảnh-1 lời vàng bay bỗng mãi
Tri tình-2 bút ngọc toả lan xa
Nắn nót-3 bài thơ xin chúc Bác
Thi ca-4 đám trẻ chạy theo già 
 
Sương Anh
 
Cháu SA kính chúc Bác Lá và các anh chị ý thơ tuôn trào mạnh mẽ y như con trâu dzị á...
 

giờ mới xong bài họa đây
cũng bắt chước theo phép Niêm 1-3 2-4 của Lý Bạch :
 
TÀI TẬN TAI TIÊU
 
Lâu lắm-1 cô nàng chẳng bước qua
Đợi khi-2 xuân đến ghé thăm nhà
Hỏi bác-3 hỏi anh rồi hỏi mứt
Tìm xôi-4 tìm bánh lại tìm trà
Khỏe bụng-1 bầu cua cùng tụ lại  
Hết tiền-2 xập xám phải dang xa
Tài tận-3 tai tiêu đành nghĩ vậy
Thong dong-4 theo kiểu mấy ông già.

 
Lá chờ rơi 16/01/09 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 14:48:09 bởi lá chờ rơi >
SuongAnh 16.01.2009 20:15:17 (permalink)
0


 
 
Vui Xuân Con Trâu
 
Không chờ-1 chẳng đợi cũng nhanh qua
Tiễn chuột-2 mừng trâu đến viếng nhà
Vui Xuân-3 hý hoạ vài câu đối
Đón Tết-4 nhâm nhi mấy chén trà
Xúc cảnh-1 lời vàng bay bỗng mãi
Tri tình-2 bút ngọc toả lan xa
Nắn nót-3 bài thơ xin chúc Bác
Thi ca-4 đám trẻ chạy theo già 
 
Sương Anh
 
Cháu SA kính chúc Bác Lá và các anh chị ý thơ tuôn trào mạnh mẽ y như con trâu dzị á...
 

giờ mới xong bài họa đây
cũng bắt chước theo phép Niêm 1-3 2-4 của Lý Bạch :
 
TÀI TẬN TAI TIÊU
 
Lâu lắm-1 cô nàng chẳng bước qua
Đợi khi-2 xuân đến ghé thăm nhà
Hỏi bác-3 hỏi anh rồi hỏi mứt
Tìm xôi-4 tìm bánh lại tìm trà
Khỏe bụng-1 bầu cua cùng tụ lại  
Hết tiền-2 xập xám phải dang xa
Tài tận-3 tai tiêu đành nghĩ vậy
Thong dong-4 theo kiểu mấy ông già.

 
Lá chờ rơi 16/01/09 
 
 
 
Hihihihihi....Bác ơi....cháu lang thang thơ thẩn cho vui, Bác biết cháu từ hồi còn tập tễnh thơ Đường mà, phải hôn? Hồi trúng hồi trật, chứ nào có rành niêm luật gì đâu, chỉ là mỗi muà Xuân đến thăm Bác để chúc Thọ thôi hà...mà nghe bác nói...eo ui....xấu hổ quá đi, làm như cháu mê...ăn lắm dzị....bác nói làm cháu mắc cười quá hà...
 
 
Mắc Cỡ
 
Nhiều khi cháu muốn ghé ngang qua
Gặp Bác, thi nhân cuả quán nhà
Cứ sợ nghi ngờ thăm bánh mứt
Rồi đem phỏng vấn mất bình trà
Cho nên hổng dám thường lui tới
Bởi thế thôi đành lảng tránh xa
Mắc cỡ khi nghe Xuân thấy mặt
Ngoài ra mất biệt chẳng thăm già
 
Sương Anh
KimGiang 17.01.2009 00:41:41 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG


Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.

Lá chờ rơi 19/11/08


Bác Lá kính mến! Không hoạ được theo lời Bác cho cháu hoạ theo ý Bác nhé; Kính chúc Bác mạnh khoẻ!

TƯỞNG DẤU YÊU VỀ

Kể lại người nghe giấc mộng này
Sương vương mí mắt hãy còn cay
Chân mây lạnh giá màu Đông trắng
Dốc đợi đìu hiu chiếc lá gày
Tưởng dấu yêu về thêu vạt nắng
Cho dòng suối vắng ngấm men say
Trăm năm một ý lòng chung chảy
Để mãi tơ hồng xoắn xuýt bay

Kim Giang


Cứ theo hứng thơ thôi, đừng thắc mắc. thân mến

LẠI CÙNG BAY

Trăm năm một kiếp mộng mơ này
Có đủ vui buồn lẫn ngọt cay
Những phút ái ân ai cũng nhớ

Những lần đau khổ xác thêm gầy
Ngóng trông tô thắm lời trao gửi
Thương nhớ đong đầy chữ đắm say
Lúc tạnh cơn mưa trời rực sáng

Như chim liền cánh lại cùng bay.

Lá chờ rơi 16/01/09
 
Họa kính tặng Bác Lá:
 
HỒN THƠ
 
Mãi mãi không phai kỷ niệm này
Bờ môi khoé mắt ngấn cay cay
Che khi gió cả oằn thân Liễu
Xót buổi đằm mưa lạnh vóc gầy
Nhớ nhớ thương thương dù mạng ảo
Tha tha thẩn thẩn ngấm đà say
Vần thơ có phép hay bùa ngải
Dụ cánh Mai Vàng lãng đãng bay
 
Kim Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 00:47:49 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 17.01.2009 07:39:25 (permalink)
0
Rất tiếc, trang thơ đang hào hứng bỗng khựng lại vì chuyện không đâu. Nên đành tắt đèn làm lại ! Nếu không kết quả thì đóng cửa luôn cho khoẻ ! Vậy xin mời các bạn :


HÀ NHẬT LIỄU
 
Muốn chơi thời đến chẳng thời thôi
Mượn giấy thay lời khó múa môi
Chỉ trích khỏi làm như trẻ nít
Trách phê không nói giọng ông trời
Chuyện là chẳng có sao bàn có ?
Việc ấy trơn xuôi phải bảo xuôi
‘Sinh sự sự sinh hà nhật liễu’
‘Ăn không’ sao chẳng chịu ‘ngồi rồi’.
 
Lá chờ rơi 17/01/09



lá chờ rơi 17.01.2009 07:43:30 (permalink)
0

TỰ KHỎ ĐẦU
 
Có người vạch lá muốn tìm sâu
Hay dở ai thèm để ý đâu
Thơ vẫn đủ câu chưa cạn ý
Rượu luôn vui bạn dẫu lưng bầu
Ngựa không toại ý ta tìm ngựa*
Trâu muốn nhập đàn bạn kiếm trâu
Rừng nào cọp nấy là yên chuyện**
Tránh cảnh « gậy ông » tự khỏ đầu !
 
Lá chờ rơi 17/01/09

* Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
** 4 câu chót theo Niêm 1-3 2-4 theo tôi thì dễ viết và lời thơ tự nhiên hơn.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 07:51:44 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 17.01.2009 07:46:25 (permalink)
0

TRONG KHI CHỘN RỘN ...
 
‘Trong khi-1 chộn rộn ló đầu ra
‘Thiên hạ-2 ai mà chẳng gớm va
Diệu -3 gậy to xoay hướng gió
Dương oai-4 gươm báu bỡn râu già
Uyên-1 thọc đủa khều răng cọp
Trạc-2 mang bùa tiếp sức ta
Dụm lại-3 ba cây nên núi cả
Thơ cuồng-4 lại nối khúc hoan ca.
 
Lá chờ rơi 17/01/09

Dưới đây là sự suy luận về cách chơi thơ của thi nhân đời Đường. Trước nhất xin hoán chuyển hai câu 5-6 và 3-4 :

‘Trong khi-1 chộn rộn ló đầu ra
‘Thiên hạ-2 ai mà chẳng gớm va
Uyên-3 thọc đủa khều răng cọp
Trạc-4 mang bùa tiếp sức ta
Diệu -1 gậy to xoay hướng gió
Dương oai-2 gươm báu bỡn râu già
Dụm lại-3 ba cây nên núi cả
Thơ cuồng-4 lại nối khúc hoan ca.

Trước khi hoán chuyển thì có :
4 câu trên Niêm theo 1-4 2-3
4 câu dưới cũng Niêm theo 1-4 2-3
hoàn toàn được chấp nhận bởi dải số 1-8 2-3 4-5 6-7

Sau khi hoán chuyển thì có :
4 câu trên Niêm theo 1-3 2-4
4 câu dưới cũng Niêm theo 1-3 2-4
là cách chơi của thi nhân đời Đường.

Nếu theo phép chơi của thi nhân đời Đường thì việc làm thơ bát cú sẽ dễ hơn khá nhiều. Vì chỉ cần xem xét từng nhóm 'hai câu', khỏi bận tâm phải xem sự liên hệ với các câu phía trên.
Do đó nên phần ràng buộc chỉ có như sau :

Hai câu 1 và 2 :
- phải làm một câu theo luật Bằng, một câu theo luật Trắc, câu nào trên câu nào dưới cũng đều được cả, khỏi bận tâm.
- hai câu đều phải mang Vần

Hai câu 3 và 4 :
- phải làm một câu theo luật Bằng, một câu theo luật Trắc, câu nào trên câu nào dưới cũng đều được cả, khỏi bận tâm.
- hai câu phải đối nhau
- câu dưới phải mang Vần

Hai câu 5 và 6 :
- phải làm một câu theo luật Bằng, một câu theo luật Trắc, câu nào trên câu nào dưới cũng đều được cả, khỏi bận tâm.
- hai câu phải đối nhau
- câu dưới phải mang Vần

Hai câu 7 và 8 :
- phải làm một câu theo luật Bằng, một câu theo luật Trắc, câu nào trên câu nào dưới cũng đều được cả, khỏi bận tâm.
- câu dưới phải mang Vần

Vì khi ráp lại 8 câu, thì từng nhóm 4 câu trên hay 4 câu dưới, đều trúng vào một trong hai phép Niêm của thơ Tứ Tuyệt là 1-4 2-3, hay 1-3 2-4, đều được thi nhân đời Đường chấp nhận.

Nếu theo chủ ý ấy thì người làm thơ sẽ 'phẻ' hơn nhiều !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 08:30:13 bởi lá chờ rơi >
nha uyen 17.01.2009 08:50:36 (permalink)
0
HÀ NHẬT LIỄU

Muốn chơi thời đến chẳng thời thôi
Mượn giấy thay lời khó múa môi
Chỉ trích khỏi làm như trẻ nít
Trách phê không nói giọng ông trời
Chuyện là chẳng có sao bàn có ?
Việc ấy trơn xuôi phải bảo xuôi
‘Sinh sự sự sinh hà nhật liễu’
‘Ăn không’ sao chẳng chịu ‘ngồi rồi’.
 
Lá chờ rơi 17/01/09

CŨNG VUI RỒI
Ham chơi đâu ngán gặp lôi thôi
Lòi ngọc lời ngà đẹp nét môi
Trăm thứ bà lằng ta quẳng xó
Mọi điều hay dở phó cho trời
Hợp tình hợp cảnh thì tâm hợp
Xuôi nước xuôi dòng lại chảy xuôi
Ta chẳng mê danh không hám lợi
Dăm câu thơ thẩn cũng vui rồi.
                         nha uyen
 
 
hihi cho em theo Bác mí nha,chúc Bác ăn ngon ngáy đều ,hihi tặng Bác thêm vườn hoa nè,Bác phải nhớ bắt sâu đấy kẻo nó làm hư hoa hết à nghen, hihi nha uyen




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 09:16:21 bởi nha uyen >
vancali96 17.01.2009 09:28:41 (permalink)
0
 TRONG KHI CHỘN RỘN ...
 
‘Trong khi-1 chộn rộn ló đầu ra
‘Thiên hạ-2 ai mà chẳng gớm va
Diệu -3 gậy to xoay hướng gió
Dương oai-4 gươm báu bỡn râu già
Uyên-1 thọc đủa khều răng cọp
Trạc-2 mang bùa tiếp sức ta
Dụm lại-3 ba cây nên núi cả
Thơ cuồng-4 lại nối khúc hoan ca.
 
Lá chờ rơi 17/01/09
 
Gã hề
 Lửa cháy thình lình hắn hiện ra
Tánh tình khỉ khọt chả ai va
Trề môi múa gậy hù em nhỏ
Trợn mắt khua môi dọa kẻ già
Lúc trẻ mê chơi thèm cá độ
Về chiều cực khổ trách người ta
Giật mình sét đánh bay hồn vía
Đỏ mặt tê mồm nghẹn tiếng ca
 
Vancali 1.16.09
 
Chúc Bác một đón xuân an vui. hong quên lì xì à nhe....hì hì...
Trần Mạnh Hùng 17.01.2009 12:21:02 (permalink)
0

YÊU NHAU MÙA LÁ RỤNG


Trăng thu lồng lộng giữa trời xanh
Thổn thức chia tay lá bỏ cành
Xào xạc gió khơi dòng tưởng nhớ
Đỏ vàng ai dệt nét đan thanh
Tình say những ước còn say mãi
Duyên mộng hằng mong nối mộng lành
Những kẻ yêu nhau mùa lá rụng
Thu về cô quạnh nhớ quanh quanh.

Lá chờ rơi 19/11/08


Bác Lá kính mến! Không hoạ được theo lời Bác cho cháu hoạ theo ý Bác nhé; Kính chúc Bác mạnh khoẻ!

TƯỞNG DẤU YÊU VỀ

Kể lại người nghe giấc mộng này
Sương vương mí mắt hãy còn cay
Chân mây lạnh giá màu Đông trắng
Dốc đợi đìu hiu chiếc lá gày
Tưởng dấu yêu về thêu vạt nắng
Cho dòng suối vắng ngấm men say
Trăm năm một ý lòng chung chảy
Để mãi tơ hồng xoắn xuýt bay

Kim Giang


Cứ theo hứng thơ thôi, đừng thắc mắc. thân mến

LẠI CÙNG BAY

Trăm năm một kiếp mộng mơ này
Có đủ vui buồn lẫn ngọt cay
Những phút ái ân ai cũng nhớ

Những lần đau khổ xác thêm gầy
Ngóng trông tô thắm lời trao gửi
Thương nhớ đong đầy chữ đắm say
Lúc tạnh cơn mưa trời rực sáng

Như chim liền cánh lại cùng bay.

Lá chờ rơi 16/01/09
 
Họa kính tặng Bác Lá:
 
HỒN THƠ
Mãi mãi không phai kỷ niệm này
Bờ môi khoé mắt ngấn cay cay
Che khi gió cả oằn thân Liễu
Xót buổi đằm mưa lạnh vóc gầy
Nhớ nhớ thương thương dù mạng ảo
Tha tha thẩn thẩn ngấm đà say
Vần thơ có phép hay bùa ngải
Dụ cánh Mai Vàng lãng đãng bay
Kim Giang
 
LÁ BAY
Tất cả còn nguyên giấc mộng này.
Mấy mùa hoa rụng lắm chua cay
Yêu nhau chưa trọn lời ân ái
Nhớ bạn mang theo dáng héo gầy
Vẫn biết tình yêu là vụng dại
Bởi vì thương mến quá ngây say
Bây giờ chắc hẳn Người quên lãng
Thơ thẩn cùng ai ngắm lá bay.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 14:11:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 17.01.2009 12:54:31 (permalink)
0
HÀ NHẬT LIỄU

Muốn chơi thời đến chẳng thời thôi
Mượn giấy thay lời khó múa môi
Chỉ trích khỏi làm như trẻ nít
Trách phê không nói giọng ông trời
Chuyện là chẳng có sao bàn có ?
Việc ấy trơn xuôi phải bảo xuôi
‘Sinh sự sự sinh hà nhật liễu’
‘Ăn không’ sao chẳng chịu ‘ngồi rồi’.
 
Lá chờ rơi 17/01/09

CŨNG VUI RỒI
Ham chơi đâu ngán gặp lôi thôi
Lòi ngọc lời ngà đẹp nét môi
Trăm thứ bà lằng ta quẳng xó
Mọi điều hay dở phó cho trời
Hợp tình hợp cảnh thì hợp ý
Xuôi nước xuôi dòng lại chảy xuôi
Ta chẳng mê danh không hám lợi
Dăm câu thơ thẩn cũng vui rồi.
                         nha uyen

VI THIỆN GIẢ
 
Sống còn, chơi nửa, mắc gì thôi
Mực, giấy trao lời đỡ miệng môi
Roi vọt mới thương, mưa mát đất
Ngọt ngào nên ghét, sấm kêu trời
"Không không sắc sắc " không rồi sắc
Ngược ngược xuôi xuôi , ngược lại xuôi
"Thiện giả vi, thiên chi dĩ phúc" *
(Thiện chân - chân thiện, hà chi vấn)
Tình sanh tâm động, xuất ngôn rồi. 
 
Nguyên Hải 
*Vi thiện giả thiên báo chi dĩ phúc
                                            KT
Vui sống
 
Thích nhào vô họa chán thì thôi
Hà cớ sao mà lại bĩu môi
Bể cả mênh mông chân dưới đất
Núi non trùng điệp mắt trên trời
Biển đời ý động thêm sầu khó
Bờ đạo tâm lành bớt ngược xuôi
Một niệm Di Đà lòng hướng thiện
An-vui hạnh phúc của riêng rồi
 
Vancali 1.16.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 08:01:32 bởi vancali96 >
Trần Mạnh Hùng 17.01.2009 13:21:03 (permalink)
0
HÀ NHẬT LIỄU

Muốn chơi thời đến chẳng thời thôi
Mượn giấy thay lời khó múa môi
Chỉ trích khỏi làm như trẻ nít
Trách phê không nói giọng ông trời
Chuyện là chẳng có sao bàn có ?
Việc ấy trơn xuôi phải bảo xuôi
‘Sinh sự sự sinh hà nhật liễu’
‘Ăn không’ sao chẳng chịu ‘ngồi rồi’.
 
Lá chờ rơi 17/01/09

CŨNG VUI RỒI
Ham chơi đâu ngán gặp lôi thôi
Lòi ngọc lời ngà đẹp nét môi
Trăm thứ bà lằng ta quẳng xó
Mọi điều hay dở phó cho trời
Hợp tình hợp cảnh thì tâm hợp
Xuôi nước xuôi dòng lại chảy xuôi
Ta chẳng mê danh không hám lợi
Dăm câu thơ thẩn cũng vui rồi.
                         nha uyen

 


NỤ CƯỜI VUI
Thôi thì khéo nói thế thì thôi
Đã bảo thua rồi sao bĩu môi.
Trắc lép hơn thua rồi oán đất
So đo lời lỗ lại rên trời
Sao bằng một nhịn là êm cả
Chắc hẳn chín lành sẽ thuận xuôi.
Có lẽ thơ đường là trực tính.
Thôi thì hãy nở nụ cười vui(*)
Trần Mạnh Hùng
 
(*)Nụ cười vui vẻ chuyện êm rồi
Xin sửa lại câu kết để vui hơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 13:45:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 18.01.2009 08:00:13 (permalink)
0
 
 
NGƯỞI HƯƠNG XUÂN 
        ( Bài xướng, theo cách lộng vĩ)*
 
Sương vàng rủ khách ghé sang vườn
Mương ới! có còn đất mới ươn?
Mượn chút tình gieo đà muộn chước
Đương thì  bút hạ phải đi thường
Sút tơi mưa gió người sơi tuốt
Vương sợi mơ màng kẻ vợi sương 
Ngếch hưởi hương xuân thơ ngưởi hết
Nương hên thời vận chắc nên hương !
 
Nguyên Hải

















Lộng vĩ = nguẩy đuôi, nói lái hai chữ đầu câu thành hai chữ cuối trong câu








TÂM HƯƠNG
Lươn vàng bài thuốc của lang vườn
Lương ý chẳng nên để lý ươn.
Thú vật trọn đời sài vú thật.
Dương thần đổi kiếp hóa dân thường
Gái trai lơi lả trong gai trái
Mương suối cũng đành hóa muối sương 
Thế chiến lo thân nên thiến chế

 Hâm tương quá lửa cháy tâm hương
Trần Mạnh Hùng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 20:22:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 18.01.2009 09:14:33 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 
NGƯỞI HƯƠNG XUÂN 
        ( Bài xướng, theo cách lộng vĩ)*
 
Sương vàng rủ khách ghé sang vườn
Mương ới! có còn đất mới ươn?
Mượn chút tình gieo đà muộn chước
Đương thì  bút hạ phải đi thường
Sút tơi mưa gió người sơi tuốt
Vương sợi mơ màng kẻ vợi sương 
Ngếch hưởi hương xuân thơ ngưởi hết
Nương hên thời vận chắc nên hương !
 
Nguyên Hải

Lộng vĩ = nguẩy đuôi, nói lái hai chữ đầu câu thành hai chữ cuối trong câu


TÂM HƯƠNG

Lươn vàng sống nhủi tựa lang vườn
Lương ý chẳng nên để lý ươn.
Thú vật trọn đời sài vú thật.
Dương thần đổi kiếp hóa dân thường
Gái trai lơi lả trong gai trái
Mương suối cũng đành hóa muối sương 
Thế chiến lo thân nên thiến chế
 Hâm tương quá lửa cháy tâm hương

Trần Mạnh Hùng 

 
 
Thân chào bạn Nguyên Hải,

Loại thơ này rất khó họa. Họa được thì là người có một bồ chữ thật to cộng thêm chút may mắn là những cụm từ nói xuôi nói ngược đó có hiện hữu trong ngôn ngữ bình thường (tức không gượng ép).

 
Loại thơ này thuộc loại thơ kiểu cọ, mỗi tác giả làm chơi một vài bài. Tôi được đọc qua một số dưới đây :
 
 
Chú Phỉnh

Chú phỉnh
tôi rồi chính phủ ơi
Chú khiêng đi mất chiến khu rồi
Thi đua chi nữa thua đi mãi
Kháng chiến lâu ngày khiến chán thôi.
khuyết danh
 
 
Đêm khuya đợi tình nhân

Nực cổi
chi ra nỗi cực lòng
Dòng châu lai láng dỉa dầu chong
Khó đi tìm hỏi nhau khi đó
Công khó chờ nhau biết có không ?
Nguyễn Khoa Vy
 
Đi chơi thuyền ở đập đá (Huế)

Đập cũ thuyền đưa đủ cặp rồi
Trời cho sức khỏe lắm trò chơi
Có đôi khi rảnh lên côi đó
Cười ngả nghiêng vui ngất cả người.
Nguyễn Khoa Vy
 
Xuân Hứng (đọc xuôi là hán văn)

Thi đàn tế liễu lộng hoa hài
Khách bộ tùy sương ẩn bích đài
Kỳ cục đả thanh phong áp trận
Tửu biều khuynh bạch tuyết hòa bôi
Sơ liêm thấu nguyệt hương lung cúc
Tuyết án lăng hoa vị áp mai
Phi phất thảo am đầu tĩnh điếm
U tình cố nại thuộc quyên ai.

Tự Đức
 
 
Xuân Hứng (đọc ngược là dịch nghĩa văn nôm)

Ai quen thuộc nấy có tình ư
Điếm tĩnh đầu am cỏ phất phơ
Mai ép mùi hoa lừng án tuyết
Cúc lồng hương nguyệt thấu rèm thưa
Chén hòa tuyết trắng nghiêng bầu rượu
Trận áp phong thanh đánh cuộc cờ
Rêu biếc in sương theo bước khách
Hài hoa lỏng lẻo tới đàn thơ.

 
Đề Mỹ Nhân Đồ (đọc xuôi là hán văn)

Thanh xuân tỏa liễu lãnh tiêu phòng
Cẩm trục đình châm ngại điểm trang
Thanh dạng đỗ liên phi phất lục
Đạm hi tạn cúc thác sơ hoàng
Tình si dị tố liêm biên nguyệt
Mộng xúc tằng liêu trướng đính sương
Tranh khúc cưỡng khiêu sầu mỗi bận
Oanh ca nhật vĩnh các tiêu hương.
Phạm Thái
 
Đề Mỹ Nhân Đồ (đọc ngược là dịch nghïa văn nôm)

Hương tiêu gác vắng nhặt ca oanh
Bận mối sầu khêu gượng khúc tranh
Sương đỉnh trướng gieo từng giục mộng
Nguyệt bên rèm tỏ dễ si tình
Vàng thưa thớt cúc tan hơi tạm
Lục phất phơ sen đọ dạng thanh
Trang điểm ngại chăm dừng trục gấm
Phòng tiêu lạnh lẽo khóa xuân xanh.
 


Thật là rất tài tình. Nhưng cũng là rất rắc rối khó lòng tìm ra được lời họa. Vả lại chưa chắc gì có sự hiện hữu đầy đủ của những từ ngữ cho phép làm ra bài họa. Nên tôi chịu thua trước, thay vì bỏ công ra tìm mà chưa chắc gì sẽ gặp.
 
Với loại thơ này, tôi thì chịu thua từ lâu, có TMH và vài bạn khác có thể làm chứng. Nhưng vẫn theo dõi… và rất mong rằng sẽ gặp được bài họa để xem và chiêm ngưỡng.

Nhân tiện nói luôn là bài Vi Thiện Giả của bạn : họa đã hay mà bao gồm nhiều triết lý thâm sâu rất đẹp. Là tác giả của bài xướng gốc, nên tôi xin chân thành cám ơn bạn đã cho bài họa tuyệt vời ấy.
Thân mến.
LCR


T.B. khi vào post thì thấy đã có được bài hoạ của TMH, là một bạn thơ tinh nghịch quỷ quái của tôi. Có khi đó cũng là những đức tính cần thiết giúp tìm ra được những ngôn từ cần thiết cho bài hoạ. Hoan hô bạn Hùng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 09:23:48 bởi lá chờ rơi >
vancali96 18.01.2009 10:02:58 (permalink)
0

 
Năm mới chúc mừng hạnh phúc chan hòa
 
Năm Tý thôi trào Kỷ Sửu qua
Mới sang phước lộc đến từng nhà
Chúc huynh tỷ muội nào cùng hát
Mừng khách văn đàn hãy họp ca
Hạnh đức muôn màu soi cỏi mộng
Phúc tài vạn sắc ánh trăng ngà
Chan niềm phấn khởi tô đời ấm
Hòa khúc kim bằng vọng tít xa
 
Vancali 1.17.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 10:22:52 bởi vancali96 >
NGUYÊN HẢI 18.01.2009 11:48:32 (permalink)
0



Năm mới chúc mừng
hạnh phúc chan hòa
 
Năm Tý thôi trào Kỷ Sửu qua
Mới sang phước lộc đến từng nhà
Chúc huynh tỷ muội nào cùng hát
Mừng khách văn đàn hãy họp ca
Hạnh đức muôn màu soi cỏi mộng
Phúc tài vạn sắc ánh trăng ngà
Chan niềm phấn khởi tô đời ấm
Hòa khúc kim bằng vọng tít xa
 
Vancali 1.17.09










XUÂN ĐẾN AN VUI
PHƯỚC LỘC MUÔN NHÀ

Xuân mới về rồi rét mướt qua
Đến-đi hoài nhớ cảnh quê nhà
An khang phú thạnh xin cầu chúc
Vui sướng thanh bình được hát ca
Phước đặng ơn dày công quí tổ
Lộc đầy nghĩa lớn sức thân ngà
Muôn năm khắc cốt ghi lòng nhớ
Nhà cửa huy hòang vọng đức xa.
 
NGUYÊN HẢI




Kính chào tác gỉả LÁ CHỜ RƠI, trước hết cho phép Nguyên Hải được nghiêng mình với tư duy và kiến thức thơ đường mà LÁ CHỜ RƠI đã tích luỹ, nay phổ biến lại cho hậu bối gìn giữ, phát huy hầu không phụ lòng tiền nhân.
Nghe bút danh LÁ CHỜ RƠI, Nguyên Hải thấy mình chỉ là bào điệt của đại sư huynh thôi. Nguyên Hải rất cám ơn đại Sư huynh đã cho Nguyên Hải tham khảo một số bài thơ vui kiểu nói  ngược hai chữ trong câu. và động viên Nguyên Hải bài VI THIỆN GIẢ.
Thưa đại sư huynh: Năm mới về sắp tới rồi Nguyên Hải chúc Đại Sư huynh luôn vui , khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý.
Kính.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 12:06:26 bởi NGUYÊN HẢI >
Thay đổi trang: << < 280281282 > >> | Trang 280 của 520 trang, bài viết từ 4186 đến 4200 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9