BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 520 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
KimGiang 15.02.2006 12:19:25 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyens

quote:

quote:

Trích đoạn: Mai Trắng

Mời hoạ

Trăng lên

Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
Hay cái con diều trẻ phất chơi….
Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
Sao cứ trông trăng lại nhớ người .


Thân Họa :


NHÌN TRĂNG NHỚ BẠN

Chìm sâu trong nước ánh trăng lơi
Như kẻ ra đi tận cuối trời
Lúc khuyết lúc đầy khơi nỗi nhớ
Khi mờ khi tỏ ghẹo người chơi
Trung thu tháng tám sao tròn mộng
Cuối buổi đông tàn lại nửa vơi
Thổn thức tình vương ngàn dặm liễu
Nhìn trăng nhớ mãi bóng hình người.
Lá chờ rơi


TAN TÁT

Cung đàn lỗi nhịp phím buông lơi
Âm khúc bi ai vọng cuối trời
Kẻ ở vấn vương thân cát bụi
Người về thanh thản buôỉ rong chơi
Nợ duyên còn vướng sao tơ đứt
Hạnh phúc chưa đầy đã vội vơi
Tan tát thuyền tình trôi vạn mảnh
Chim khuyên lẻ bạn khóc thương người


Tình Trăng

Bóng nguyệt xa gần phút lả lơi
Về đây dan díu với mây trời
Luyến lưu không đặng từ lần hẹn
Vương vấn chẳng đành giã cuộc chơi
Mỗi tháng một ngày tròn khao khát
Một năm chừng ấy bữa đầy vơi
Mối tình trăng mộng vờn mây núi
Cả thế gian xem được mấy người?...

HoaTiNa

Họa:

GƯƠNG TRĂNG

Kết tội cung Hằng- Nguyệt lả lơi
Niềm oan khuất lấp bởi mây trời
Vẫn tròn vẹn nét bao thương nhớ
Đâu khuyết đâu gầy miệng nói chơi.
Tha thiết dâng đời lai láng tỏ
Yêu trời mặc đất ngẩn ngơ vơi*
Thủy chung chan chứa tình trăng đó
Giăng gió hồ nghi cũng mặc người.

*Khi Trái Đất đứng giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2006 18:07:46 bởi KimGiang >
Đông Thiên Triết 15.02.2006 15:53:31 (permalink)
0
SAY THƠ

Cơ duyên hạnh ngộ chốn Đường thơ
Kính quý bạn hiền bởi chất thơ
Bút Thánh vung lên xinh cảnh sắc
Ngòi Thần vẩy xuống thắm vườn thơ
Hương hoa phảng phất mùi hương lý
Men rượu nồng nàn chất vị thơ
Chỉ mới nửa tuần như đã quắt
Say vì tri kỷ hoặc say thơ ?


Đông Thiên Triết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 07:33:53 bởi Đông Thiên Triết >
vũkimThanh 16.02.2006 01:54:44 (permalink)
0
1013. SỢ TỊT NGÒI !

Lấy vợ nguồn thơ sợ tịt ngòi
Đâu còn tư cách cợt trêu ai
Ra đường gái lẳng kêu “anh bảy !"
Vào quán đào yêu gọi “dượng hai !"
Gặp gỡ không cho nhìn liếc mắt
Chuyện trò khó được nói kề tai
Đời tươi bỗng biến thành sa mạc
Nhắc tới càng thêm tiếc những ngày ... !
Lá chờ rơi

Thân họa :

VỢ SÁNH ÐƯỜNG THI

Thi ca ngẫu hứng chợt khơi ngòi
Nước biếc thầm soi dáng liễu ai
Ðất lạ Ðào Mai lai bóng bẩy
Câu hò mái đẩy lẩy giêng hai
Thương thân khóc mướn mờ con mắt
Gió vắt hờn ghen điếc đặc tai
Vợ sánh Ðường thi đời mộc mạc
Ðam mê khắc tạc nhạc đêm ngày

Vũ kim Thanh
Trần Mạnh Hùng 16.02.2006 07:19:17 (permalink)
0
Bạn Đông Hoà thân

Rất tiếc bạn hiểu lầm ý của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi được bạn ghé thăm chung vui vói vườn thơ Đường Xướng hoạ. Hoan nghênh bạn đã gởi những bài thơ Xướng họa. Mong rằng bạn luôn luôn ghé thăm để chúng ta trao đổi xướng hoạ. và tâm sự cùng nhau
Tuy nhiên để phát huy và tôn trọng triệt để những niêm luật của thơ Đường nói chung và Trang Thơ Đường Xướng Hoạ nói riêng luôn luôn được tươi sáng và đúng luật.
Cá nhân tôi xin đề nghị vói bạn nên xem xét lại những bài thơ của bạn vô tình đi ngoài luật thơ Đường

Kính họa :
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Nhậm lời kính gửi mấy vần thơ
Khom lưng hứng ngẩu đón câu chờ
Trọng lời truy vấn đào viên ! Tạ
Hữu dụng , thời nhân thoái chữ hờ
Lọc ý , thay vần cho dễ thở
Lòn tay , xướng túc vấn ông tơ
Ngũ châu hoàn khúc ta chung hướng
Cùng xuất tiếng vơi đễ ngâm thơ
Đông Hòa

Bài này đi sai luật từ câu số 2
Thân hoạ :

THU MUỘN

Chợt nhìn lá úa đang lao xao
Gió cuốn bay vào nơi chốn nào
Hừng sáng nhìn thu vàng vũ đạo
Chừ rằng thu muộn có mưa rào
Thu sang ! Ô - thước cầu chung bến
Thu tàn ! Huynh - muội xa vắng nhau
Nên hỏi đầu đông sao đến sớm
Đễ ngày đơm bóng ai chờ trao
Đông Hòa

[b]Bài này sai niêm luật từ câu thư 6[/size]

Họa : Nhớ trường xưa

Chốn ấy thăm rồi trở gót chân
Lơ ngơ , tiếc nhớ đến bần thần
Trường xưa lúc ấy đường hoang vắng
Cổng mới đôi hàng liễu thuý vân
Nhẩm nhớ hôm nao trời trắng loáng
Vai kề choáng váng chén rượu toang
Ngoài sân ửng nắng vàng rực sáng
Lóng ngóng chờ mong bóng dáng nàng
Đông Hòa


Bài này sai niêm luật từ câu thư 6


Xướng : NHỚ THU
Bao giờ sẽ thấy tiết thu tan
Đễ mãi bên trăng ánh sáng vàng
Réo rắc trong tim ai có biết
Thềm bên ngắm bóng tuyết mờ hoang
Về nhìn trắng loáng rồi lại hoảng
Khóc ngất sầu thương thoảng nhớ nàng
Mấy thuở ân tình ân ái ấy
Chân son gót nhỏ đấy còn sang
Đông Hòa



[b]Bài này sai niêm luật từ câu 5

Xướng : Chờ đò

Bến nước thu phong có còn chờ
Giọt sầu tí tách ngữa mặt trơ
Thương ai gói nữa đời hương phấn
Thẩn (*) nhớ năm canh chữ nghĩa ân
Lách chách giọt sầu rơi lẫn gió
Luỵ đò có khổ cũng buông so
Nên khi bến vắng sông lờ (*)nước
Hoảng hốt tìm thuyền lướt rước sang
Đông Hòa
* lẩn thẩn
* nước chảy chậm
[size=4]Bài này sai niêm luật bắt đầu từ câu số 1
Gieo vần đâm ngang

Xin nhận

Xin nhận tấm lòng ! Xướng câu thơ
Lót gối tai kề mấy chữ quơ
Ngóng cổ miệng lê chờ để uống
Cuồng thân chỉ dám đón câu hờ
Lời dệt vấn trắc chờ câu kế
Lóng bút nhậm thề kết lễ thơ
Tấn bút giao hoan vì chữ nghĩa
Nhậm lòng kính viết xướng câu chờ


Bài này phạm niêm luật bắt đầu từ câu sớ 1


Đồ tôn kính cẩn

Tay cọ lắc lay tám hàng gô
Ngã quíu ngọng đôi bút quá thô
Lỗ chỗ , miệng kề xuyên xé vách
Xập xình hát nửa bốn câu hò
Loanh quanh uống chén đào sượt cổ
Bút trở lu loa sửa vấn câu
Để viết hầu treo mành liễn đỏ
Xuân vừa đón bóng kẻ làm thơ
Đông Hòa


[b

]Bài này phạm niêm luật bắt đầu từ câu số 1
[/size]

TỈNH GIẤC MƠ

Ngoái cổ ngật ngừ tỉnh giấc mơ.
Tâm tư nhớ bóng dáng đợi chờ
Ngày xưa đứng thẩn thờ chia cách
Mất đến trọn đờn mối tóc tơ
Đã lỡ thương thầm người lữ khách
Vui gì trót gửi bến lạch thuyền
Nên đời da diết ân tình ấy
Ngúc ngoắc đành chờ chữ tái duyên
Đông Hòa
[size=4]

Bài này sai luật bắt đầu từ câu số 2


Kính họa
Ôi ! Ba chữ cũng quá được rồi
Hỏi nữa mấy lần cũng thế thôi
Có mấy câu thơ nhời cất tiếng
Tay đành ngã bút quét vậy thôi
Bạc vàng chén quý rồi thôi bỏ
Mắt vét lệ sâu ! Mắt ngủ khò
Ánh sáng Xuân sang xanh lá cỏ
Liễn hồng đỗ bóng gác hiên chờ
Đông Hòa
Bài này sai luật bắt đầu câu số 1


Đề nghị bạn nên coi lại Luật lệ thơ Đường của Sư Tỉ Việt Dương Nhân đăng trong diễn đàn
Thân ái
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 08:15:14 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 16.02.2006 09:02:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung
Xin bác trả lời gấp cho tui biết
Nếu trả lời không thoả đáng bác đừng hòng còn cọng râu để vuốt.
Thân
Thấy Mà Ham


PAUL VALERY

C'est une erreur contraire à la nature de la poésie et qui lui serait même mortelle, que de prendre qu'à tout poème correspond un sens véritable, unique et conforme ou identique à quelque pensée de l'auteur.


Thật là một sự sai lầm phản lại tính chất của thơ và có thể giết chết nó, nếu ta cho rằng mỗi bài thơ chỉ tương ứng với một ý nghĩa đúng thật, độc nhất và phù hợp hay đồng nhất với một tư tưởng nào đó của tác giả mà thôi.

Ông nói thêm rằng :
Người ta gán cho thơ tôi nghĩa gì thì thơ tôi có nghĩa ấy. Mà nghĩa nào tôi định cho thơ tôi thì chỉ đúng với tôi thôi, không thể buộc ai phải thừa nhận.


Theo quan niệm trên của thi hào Paul Valéry, thì thơ là để cho mỗi người tự do hiểu lấy theo mỗi cách khác nhau, mà nhứt là không nên đề quyết là nó chỉ có một nghĩa riêng nào đó.

Xem lại bài thơ và giải thích thêm những nơi cần :

1202. BẤT QUÁ TAM

Này bạn mình ơi, bất quá tam !
Ba lần cũng đủ thấy mà ham
Sắc tuy là có lời chưa đáp
Huyền dẫu còn không giọng vẫn trầm
Bèo quyện chân bèo mơ ngọc phách
Nước vui tình nước mặc băng tâm
Rừng thơ thêm lá thay duyên mới
Lá cũ chờ rơi chỉ tiếc thầm !
Lá chờ rơi


Hai câu đầu và hai câu chót mọi thứ đều đã nói rõ ràng, không có gì phải giải thích thêm.

Hai câu 3 và 4 :

Sắc tuy là có lời chưa đáp
Huyền dẫu còn không giọng vẫn trầm


Chữ “Sắc” có nhiều nghĩa : dấu sắc, sắc không, và sắc đẹp
Chữ “Huyền” cũng có nhiều nghĩa : dấu huyền, màu huyền.
Hai chữ “sắc” và “huyền” cũng có thể dùng theo cách chơi chữ để chỉ định một cái gì đó.

Hai câu 5 và 6 :

Bèo quyện chân bèo mơ ngọc phách
Nước vui tình nước mặc băng tâm


Thông thường “bèo” và “nước” dùng để nói lên sự gặp nhau trong tình bạn, nhưng ở đây “bèo” chơi riêng phần bèo, “nước” chơi riêng phần nước.

Vậy mọi người cứ hiểu theo cách hiểu của mình.
Khi đọc bài thơ này, có thể :

- nghe như lời thơ muốn “nhắc nhở” hay “lưu ý” một điều gì.
- còn nếu như cảm thấy “bị đá giò lái”, thì có thể là do cái tiềm thức, cái “tâm” của mình nó tố giác một sự sái quấy, sai lầm nào đó, nên mới khiến buột miệng ra “lạy ông con ở bụi này” !


Người Anh có một câu nói rất hay là : “nhà nào cũng có một bộ xương trong tủ áo”.
Vậy Hùng nên xem lại cái tủ áo, trước khi đòi nhỗ râu người khác. Vả lại râu của tôi hai ngày cạo một lần nên cũng khó nhỗ lắm !
Còn việc đang sôi động trên thi đàn, tôi chưa có điều kiện tham khảo tài liệu để đóng góp. Xin mọi người thông cảm.
Thân mến,
LCR

Đông Hòa 16.02.2006 10:33:29 (permalink)
0

Bạn Ðông Hoà và các bạn thân mến
Mình thấy bạn có vẻ hơi bất bình một chút .nên viết vài lời ,trước hết là mình làm quen nhau ,sau đó là mong bạn hãy bình tâm một chút . Vì vô tư mà nói mình đã đọc kỹ bài viết góp ý của bạn Một tỷ phú và bạn Mai trắng .và anh Trần mạnh Hùng .các bài viết đó rất trân thành và thiện ý vô cùng . Họ cũng mong muốn mọi người hết sức thận trọng trong sáng tác để có một tuyển tập thơ Ðường luật được hoàn hảo . Bạn mới tới sinh hoạt ở đây nên chưa hiểu rõ được anh em lắm. Mình nói thật lòng, có gì sai sót mong bạn bè hết sức thông cảm nhé .Mình cũng hiểu bạn phần nào qua các bài thơ của bạn đã viết . những bài thơ viết theo thể thơ mới ,thơ tự do ,thì nó thỏai mái hơn cho nên không có ai bắt bẻ điều gì .nhưng thơ Ðường luật thì lại phải tuân thủ đúng niêm luật mới được, cho nên rất nhiều người mới bước vào cũng bỡ ngỡ , làm sai niêm luật nhưng khi tìm hiểu và thuộc các bảng luật rồi thì không có gì là khó khăn cả .chúng ta tới đây cũng là người bốn phương trời qui tụ lại ,ai biết gì thì góp ý và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ trên tinh thần tương thân tương ái cho vui thôi bạn ạ .Nói chung mọi người ở đây thì ai cũng có khả năng và bản lĩnh để viết .nhưng riêng thơ đường luật thì có nghiêm khắc một chút vì qui tắc của luật thơ ,cho nên mới có sự sai sót và góp ý sữa chữa cho nhau .Nếu mình thấy góp ý đúng thì sửa cũng là cái rất tốt cho mình bạn ạ . Chúc bạn và gia đình năm mới an lành và thành công trong cuộc sống ,chúc tình bạn thơ ngày một đoàn kết ,vui vẻ và làm được nhiều thơ hay . Chào thân ái . Vũ kim Thanh


Chào MT và mọi người !!
Vẫn vậy !! DH không có cái gì hay cả duy có cái ham thích là hay thôi. Ai làm được thì trước sau làm cũng phải được. Tôi nói rỏ rằng rất ít học và viết láo vài bài không đúng luật ( Thật thì tôi mới nhận ra sau khi đọc rất kỷ sự hướng dẫn kh1 tận tình bài viết của một thi sĩ bên hoa sơn trang , viết rất rõ và dễ hiều công thêm một số hướng dẫn của Nắng Xuân bên đặc Trưng nói chung , bây giờ kiến thức về thơ đường tôi nắm đến 90% nhưng bây giờ thì chưa thể tham gia ( Xin cáo lỗi các bài viết trước đây đã xóa vì sai bét nhèm ), Hẹn một ít thời gian nữa khá kỹ trong nluật thơ đường thì thế nào cũng hầu quý vị một phen. Thật tình DH cũng là một người vui tính và thích kết bạn nhưng dễ bị quê ( Cái này sao sẽ cố khắc phục ) những gì làm chẳng qua vui thôi chứ chẳng gì khác. Hôm nay tôi sẽ cố gắng làm một hai bài ra trò có khỏi mất công mấy hôm rài ( Sai tứa lửa ) vì thế mấy cái post trước tôi xóa cho sạch.

Xin kính chào
Trân trọng
DH
KimGiang 16.02.2006 12:24:42 (permalink)
0
quote:

quote:

Trích đoạn: Triky

Xướng:

ĐƯỜNG ƠI

Ý tưởng anh Hùng biết tới đâu?
Đường kia sắp cuối? Nhớ ban đầu
Trời vang hí họa giờ im lặng!
Đất thắm bừng hoa chốc lạt màu!
Bạn đến in lòng, thầm hút dấu?
Người đi mất bóng, có còn nhau?
Cuộc chơi đã đến canh tàn chửa??
Lặng chút thôi mà lại nóng mau!!

Tri Kỷ

Họa: ĐƯỜNG ƠI

Ai bảo tàn canh ?! Đâu có đâu
Giải lao đấu láo để ... trơn đầu
Đường thi không tán thì chưa khoái
Khác hẳn tình thơ khỏi nhuộm màu
Bác Lá dạo nầy hơi ít nói
Anh Hùng bận rộn bởi tìm nhau
Bác ơi tán tí thêm hương sắc
Dzô cái rồi mình thơ họa mau

Diep Khai

ĐƯỜNG GỌI

Bác Lá anh Hùng biết ở đâu
Ra sân còi thổi xếp hàng đầu
Kim Thanh Tu Líp Triều Sương thoảng
Sao Diệp Vàng Mai Trắng phủ màu...*
Cứ tưởng nhân gian xa lạ lắm
Mà kìa giời đất sát kề nhau
Yêu thơ đắm đuối làm thơ chửa
Mãn nguyệt khai hoa, giống đẻ mau!

*Còn nhiều bạn nữa mà KG bí tứ bí vần không nêu tên hết được thật tiếc.

Kim Giang

HỜN

Bác Lá anh Hùng cớ tại đâu
Đường se duyên ấy mối tình đầu!
Hình như hai họ đang hờn dỗi?
Thì đó câu thơ có đổi màu
Ngơ ngác Giang lo tìm khách hỏi
Xỉn vờ Diệp nói bận vì nhau
Tình thơ lạ thế như con trẻ
Giận đấy rồi thương lại vỗ nhau.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 12:27:09 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 16.02.2006 12:55:04 (permalink)
0
Dừng chân bên quán sông Tương

Quán cũ nay về xoáy bước chân
Bần thần thiếu vắng nhớ bâng khuâng
Sông sâu loáng sóng trân theo gió
Suối cạn co mình theo bóng vân
Thuở ấy lê la thân lữ thứ
Nay về lóng tiếng hỏi cốnhân
Người ơi ! Có nhớ lần thệ ước
Của kẻ phong trần chữ nghĩa ân

Đông Hoà thân
Bài thơ ý và lời rất hay, không sáo ngữ.
Tuy nhiên nếu thay chữ CỐ ( thanh trắc) bằng một chữ thanh bằng ví dụ như chữ ( TÌNH ), và chữ THỆ ( Thanh trắc )bằng chữ THỀ ( Thanh bằng ) thì vào niêm luật.

Chúc vui
Thân Trần Mạnh Hùng


DH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 13:08:03 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 16.02.2006 13:18:55 (permalink)
0
Ba lần chống giặc

Ba lần kẻ dữ đến xâm lăng
Thoát ẩn hoằng mưu vững bước chân
Vạn Kiếp lòng dân không nản chí
Diên Hồng góp ý bất vị thân
Nhị thống lỉnh Đại Việt tiến

Hàm Tử yên hàng Thát Đát tan
Thế bí giặc đành sang cõi chết
Đạo Vương vết sử vẫn âm vang
DH

Bạn Đông hoà thân

Tôi rất cảm động trước sự cố gắng của bạn về thể thơ Đường và bạn vẫn cần phải kiên nhẫn.
Câu 4, câu 5 vẫn đi ngoài niêm luật

Bác Lá Chờ Rơi ơi bác giúp ý kiến nhé , việc này tui không rành đâu. Bác ăn nói khéo lắm mà, nghe nói miệng dẻo như kẹo kéo, trơn tru như bôi mỡ , cứu bồ đi. tui bỏ qua cho bác không trả lời RÕ tại sao xài Mỹ Danh của tui một cách không trả tiền bản quyền. Bác phớt lờ thật hay. Câu hỏi chính không thèm trả lời, trả lời quanh co để chạy tội.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 17:03:20 bởi Tran Manh hung >
Đông Hòa 16.02.2006 13:27:24 (permalink)
0
THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
Luật bằng vần bằng:
Ba lần kẻ dữ đến xâm lăng
Thoát ẩn hoằng mưu vững bước chân
Vạn Kiếp lòng dân không nản chí
Diên Hồng góp ý bất vị thân
Nhị Hà thống lỉnh Đại Việt tiến
Hàm Tử yên hàng Thát Đát tan
Thế bí giặc đành sang cõi chết
Đạo Vương vết sử vẫn âm vang
b B t T t B B(v)
t T b B t T B(v)
t T b B b T T
b B t T t B B(v)
b B t T b B T
t T b B t T B(v)
t T b B b T T
b B t T t B B(v)

Xem thử rồi cho ý kiến xem bài này dựa theo luật bằng trác dứoi dây đúng hay sai
Trần Mạnh Hùng 16.02.2006 13:28:39 (permalink)
0
Cùng các Bạn hữu trong Thi Đàn Xướng Hoạ , hôm nay tôi đã hoàn tất việc lọc những bài thơ Xướng của từng tác giả một. Mong các bạn ghé qua trang THƠ ĐƯỜNG TUYỂN TẬP để xem xét lại lần chót, có cần sửa đổi hay không?

GIAI ĐOẠN THỨ II là sắp xếp những bài thơ hoạ, không theo bài xướng để quý bạn kiểm soát lại.
Thân
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 16.02.2006 13:36:25 (permalink)
0
Đông Hoà mến

THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
Luật bằng vần bằng:
Ba lần kẻ dữ đến xâm lăng
Thoát ẩn hoằng mưu vững bước chân
Vạn Kiếp lòng dân không nản chí
Diên Hồng góp ý bất vị thân
Nhị thống [lỉnh Đại Việt tiến
Hàm Tử yên hàng Thát Đát tan
Thế bí giặc đành sang cõi chết
Đạo Vương vết sử vẫn âm vang
b B t T t B B(v)
t T b B t T B(v)
t T b B b T T
b B t T t B B(v)
b B t T b B T
t T b B t T B(v)
t T b B b T T
b B t T t B B(v)

Chữ thứ 6 câu 5 phải là Thanh Bằng bạn viết bằng Thanh Trắc CHỮ VỊ

Chữ thú 2 của câu số 6 phải là Thanh Trắc bạn hạ vần Thanh Bằng chữ
Chữ số 4 phải là Thanh Bằng, bạn hạ Thanh Trắc chữ LĨNH
Thân
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 13:45:44 bởi Tran Manh hung >
tulipdenus 16.02.2006 14:24:27 (permalink)
0
TL xin chào thân mến đến cả nhà thơ đường

Để Tình cảm keo sơn thì ắt phải qua nhiều sự chia xẻ mà, nên tuy thấy tranh luận với nhau rất thẳn thắn mà TL lại vui ( những lời khách sáo đôi lúc không rõ ràng) và TL nghĩ chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi, TL đã xóa những mục không cần thiết.
Chúc mừng bạn Đông Hòa đã đến cùng thi đuòng, bạn thấy đấy ai cũng quan tâm thương mến bạn cả, TL cũng rất vui, ý thơ của bạn miễn bàn đấy ( người hay quê là quyết tâm cao lắm- sẽ có đột phá )
Chúc cả nhà chúng ta mãi vui vẻ , nhất là Bác Lá, gặp SM cẩn thận ấy
Hoatina_hn 16.02.2006 14:31:09 (permalink)
0
Theo HoaTiNa quan sát thì bài của anh Đông Hòa sai ở câu 4 và 5 chứ không phải là câu 5 và 6. HoaTiNa đánh số thứ tự cho cả nhà dễ nhìn này

b B t T t B B(v) 1
t T b B t T B(v) 2
t T b B b T T 3
b B t T t B B(v) 4
b B t T b B T 5
t T b B t T B(v) 6
t T b B b T T 7
b B t T t B B(v) 8



Ba lần kẻ dữ đến xâm lăng
Thoát ẩn hoằng mưu vững bước chân
Vạn Kiếp lòng dân không nản chí
Diên Hồng góp ý bất vị thân 4
Nhị Hà thống [lỉnh Đại Việt tiến 5
Hàm Tử yên hàng Thát Đát tan
Thế bí giặc đành sang cõi chết
Đạo Vương vết sử vẫn âm vang

Như vậy thì cần sửa lại hai từ trên thôi
HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 14:52:39 bởi Hoatina_hn >
Đông Hòa 16.02.2006 14:33:59 (permalink)
0
Ba lần chống giặc

Ba lần kẻ dữ đến xua quân
Thoát ẩn hoằng mưu nộ bước chân
Vạn Kiếp quần thần không nản chí
Diên Hồng góp ý của toàn dân
Chương Dương thắng trận Đại Nam tiến
Hàm Tử yên hàng Thát Đát tan
Thế bí giặc sa lầy cõi chết
Đạo Vương vết sử vẫn âm vang
Đông Hòa
15.2.06


Cảm ơn nhiều ,

Chúc mạnh khỏe

qua vài bài chắc cũng đỡ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2006 15:12:00 bởi Donghoa >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 520 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9