BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Ba lần chống giặc
Ba lần kẻ dữ đến xâm lăng
Thoát ẩn hoằng mưu vững bước chân
Vạn Kiếp lòng quân không nản chí
Diên Hồng góp ý của toàn
dân Tây Kết xuất binh Đại Việt tiến
Hàm Tử yên hàng Thát Đát tan
Thế bí giặc đành sang cõi chết
Đạo Vương vết sử vẫn âm vang DH
15.2.06
Bạn DH
4 câu dưới giống 4 câu trên 99% về niêm luật
Chỉ trừ chữ thứ 7 của câu số 1 ( của 4 câu dưới ) chữ TIẾN là TRẮC
Chúc Thành công
Trần Mạnh Hùng
Hoa tina thân
Lần này Hoa tina lại đúng nữa , Tại... bởi...vì... ngồi liên liếp 8 tiếng mắt dán lên màn ảnh , nên mở không ra.
1/
Bạn DH sorry bạn vì nhắc lộn
2./
Cám ơm Hoa tina cứu bồ kịp lúc. " ơn này nhớ mãi hẹn ngày trả đủ vốn lẫn lời "
Thân
Trần Mạnh Hùng
Anh Hùng ah, HoaTiNa biết anh và bác Lá vất vả nhiều với trang thơ Đường này lắm... HoaTiNa cũng đang chập chững bước vào thôi, cũng nhờ mọi người trong diễn đàn tận tình chỉ bảo nên mới biết về thơ Đường, cũng làm sai bét nhè suốt
HoaTiNa
Sửa như vậy theo ý anh thì ra sao ? có được không ?
Chắc cũng vài ba tháng mới nhuần được. Khó chứ đâu có giỡn.DH mới nhận được luật B T và các phần đối nhau trong 4 câu
Cảm ơn vì đã sửa bài dùm
Tri kỷ
DH
Ba lần chống giặc
Ba lần kẻ dữ đến xâm lăng
Thoát ẩn hoằng mưu vững bước chân
Vạn Kiếp lòng quân không nản chí
Diên Hồng góp ý của toàn dân
Tây Kết xuất binh Đại Việt tiến Hàm Tử yên hàng Thát Đát tan
Thế bí giặc đành sang cõi chết
Đạo Vương vết sử vẫn âm vang DH
15.2.06
Vẫn chưa được bạn ạ.
Tây
Kết xuất
binh Đại
Việt tiến
Câu này sai luật chữ số 2, 4 và số 6 phải đổi thành B T B.
Sorry bạn tôi lộn ở đoạn trên, khiến bạn vất vả.
Thân
Trần Mạnh Hùng
Dừng chân bên quán sông Tương
Quán cũ hôm nào trở bước chân
Bần thần thiếu vắng nhớ bâng khuâng
Sông sâu loáng sóng trân theo gió
Suối cạn co mình theo bóng vân
Thuở ấy lê la thân lữ thứ
Nay về lóng tiếng gọi hoài nhân
Người ơi ! Có nhớ lần thề ước
Của kẻ phong trần chữ nghĩa ân
Đông Hòa
15.2.06
Mùa đông thương nhớ
Chiều đông trắng xóa tuyết đang rơi
Lỉnh kỉnh hoàng hôn vội đến nơi
Nỗi nhớ u sầu lòng héo hắt
Thương tâm réo rắc bụng đau rời
Nơi xưa kẻ ấy còn thương khóc
Chốn cũ ta buồn giọt lệ rơi
Nhớ mắt năm nao người lữ thứ
Đêm nhìn ánh ngự mắt đầy vơi
Đông Hòa
16.02.06
Giấc mộng đi hoang
Da diết u hòai đến mấy xa
Khi ta gối ngủ mộng đêm hoa
Nhẹ nhàng loáng thoáng ai vừa đến
Róc rách lang thang một kẻ qua
Chợt thấy thương thầm cho giấc mộng
Rồi nghe lưu luyến dáng đường nhà
Quan san mấy nẻo nơi lao lách
Hỏi bóng xưa về có trách ta
Đông Hòa
16.02.06
bài trên lại sửa nữa
Cảm ơn
DH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2006 15:11:12 bởi Donghoa >
Đông hoà thân
Mùa đông thương nhớ
Chiều đông trắng xóa tuyết đang rơi
Lỉnh kỉnh hòang hôn vội đến nơi
Nỗi nhớ u sầu lòng héo hắt
Thương tâm réo rắc bụng rã rời
Nơi xưa kẽ ấy giờ có khóc
Chốn này ta buồn nhớ lệ rơi
Đợi dáng năm nao người lữ thứ
Đêm nhìn ánh ngự mắt đầyvơi
DH
16.02.06
Bạn để ý dùm, tạm thời mình tách bài thơ ra làm 2 , thành bài thơ Tứ tuyệt,
bạn thấy 4 câu trên là luật bằng
B T B B Đó là những chữ số 2, 4, 6 và số 7
T B T B Đó là những chữ số 2, 4, 6 và số 7
T B T T Đó là những chữ số 2, 4, 6 và số 7
B T B B Đó là những chữ số 2, 4, 6 và số 7
Câu số 4 chữ số 6 phải đổi lại Thanh Bằng ví dụ như:
Thương tâm rắc réo bụng ĐAU rời
Và 4 câu dưới
B T B T Đó là những chữ số 2, 4, 6 và số 7
T B T B Đó là những chữ số 2, 4, 6 và số 7
T B T T Đó là những chữ số 2, 4, 6 và số 7
B T B B Đó là những chữ số 2, 4, 6 và số 7
Nên phải sửa lại. Ví dụ như:
Nơi xưa kẻ ấy bao GIỜ khóc
Chốn CŨ ta buồn nhớ lệ rơi
Đợi dáng năm nao người lữ thứ
Đêm nhìn ánh ngự mắt đầyvơi
Hoàn tất một bài thơ đúng niêm luật
Mùa đông thương nhớ
Chiều đông trắng xóa tuyết đang rơi
Lỉnh kỉnh hòang hôn vội đến nơi
Nỗi nhớ u sầu lòng héo hắt
Thương tâm réo rắc bụng ĐAU rời
Nơi xưa kẻ ấy bao GIỜ khóc
Chốn CŨ ta buồn để lệ rơi
Đợi dáng năm nao người lữ thứ
Đêm nhìn ánh ngự mắt đầy vơi
Thân
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 16:40:09 bởi Tran Manh hung >
Giấc mộng đi hoang
Người
đi thương
vợi nơi
nào xa
Cho ta gối ngủ mộng đêm hoa
Nhẹ nhàng loáng thoáng ai
chợt đến
Róc rách lang thang một kẻ qua
Chợt thấy thương thầm cho giấc mộng
Rồi quên ngao ngán bổng
nhớ nhà
Quan san mấy nẻo nơi lao lách
Hỏi bóng xưa về có trách ta
DH
16.02.06
Bài này cũng sai luật bạn nên nhớ BẰNG là những chữ có dấu HUYỀN và KHÔNG CÓ DẤU.
TRẮC LÀ những chữ có các dấu : HỎI. NGÃ, NẶNG và DẤU SẮC.
Bài thơ của bạn theo luật Trắc vần Bằng
T B T B
B T B B
B T B T
T B T B
T B T T
B T B B
B T B T
T B T B
Theo ý của tôi bạn chỉ sửa những chữ tôi viết TO thì bài thơ đúng luật
Thân
TMH
Cảm ơn nhiều !!
Hôm nay thật ý nghĩa !! Anh Hùnh năm nay bao nhiêu kỹ vậy?
DK xin chào tất cả
DK có sự suy nghĩ nầy, thấp thỏm hoài không biết nên viết ra chăng, cuối cùng không chịu được, nên hôm nay đành mạo muội đóng góp ý kiến, xem như một cố gắng để đóng góp vào "Tuyển tập Đường thi".
Số là DK đọc đi đọc lại rất nhiều các bài thơ xướng họa, thỉnh thoảng bắt gặp vài lỗi chính tả như "c" và "t", hỏi ngã, đó là DK xa VN quá lâu nên còn nhiều chữ không chắc chắn nên chưa khẳng định được !
Một bài thơ hay bị một lỗi chính tả hẳn mất đi ít nhiều cái thi vị vốn có, nếu một bài thơ nằm trên forum thì có thể bỏ qua, nhưng đã bỏ công rất nhiều để in thì DK thấy hơi phí khi phạm phải những lỗi nhỏ nhặt như nêu trên, nên nếu được hy vọng anh Hùng và những bạn có trách nhiệm chịu khó check lại trước khi in ấn.
Đây chẳng qua chỉ là nhận xét của một cá nhân với mục đích mang lại sự hoàn thiện cho tuyển tập, chứ không phải là chỉ trích.
Thân mến
DK
Trích đoạn: Tran Manh hung
Xướng :
-nguyens
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi
- ViVi02
- Hoa Tina
- BHD2
- Trần Mạnh Hùng
XƯỚNG
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
Ta về thăm lại chốn quê xưa
Lẫn lộn buồn vui cảnh thiếu thừa
Lối cũ quanh co hoa nắng rụng
Đường xưa khúc khuỷu gió ru đưa
Lưa thưa dưới bến dây bèo lạc
Lác đác trên sông lọn sóng đùa
Chân bước đi hoang lòng những tưởng
Nửa đời mới gặp đúng người chưa
Nguyển
Hoạ
NHỚ ĐŨ CHƯA ?
Trở gót về thăm lại chốn xưa
Nhìn đây nhớ đó chẳng đâu thừa
Trường xưa mái lệch dường nhung nhớ
Lớp cũ màn buông tựa đẩy đưa
Đâu những hàng me chờ trái rụng
Đâu đàn con trẻ rộn chân đùa
Ngoài sân phượng vĩ tàn lay bóng
Như hỏi người xưa ... nhớ đũ chưa ?
Lá chờ rơi
Trớ trêu
Tình ái muôn đời vẫn chẳng xưa
Chỗ hòng duyên số chỗ dư thừa
Kẻ mong mòn mỏi chẳng ai đón
Người cứ hững hờ lắm kẻ đưa
Trăn trở tâm tư người ước thật
Bông lơn tình ái kẻ ưa đùa
Trớ trêu muôn thuở là duyên số
Ngang trái sao người lắm, kẻ chưa .
vivi02
Vội vã làm chi..
Nửa đời mới gặp đúng người chưa
Biết được hay không..khéo cợt đùa...
Hoa lá chừng như còn vẫn thắm
Bướm ong lại lắm cách đu đưa
Đông còn chưa giã trời băng tuyết
Xuân đã sang khoe sắc thấy thừa
Vội vã làm chi tình mất lối
Lại buồn như chuyện của ngày xưa
Hoa Ti Na
Tỉnh ngộ
(Thân họa ngược "Đường xưa lối cũ")
Tự hỏi rằng mình đã tỉnh chưa?
Ngồi không hưởng thụ cứ như đùa
Nhàn cư lười biếng sinh hư đốn
Rỗi rãi ác tà đến đón đưa
Chẳng lẽ giống như loài thực vật
Rồi đành cam chịu kiếp người thừa
Vung tay vỗ trán mà suy ngẫm
Chớ để thẹn thùng với tích xưa *!
BHD2
Hoạ
Bóng Dáng Xưa
Cứ ngỡ quên đi bóng dáng xưa.
Từng giây từng phút chẳng dư thừa.
Thơm nồng khói thuốc đêm chờ sáng.
Đầy ấp thương yêu chuyện đón đưa.
Lòng tưởng yên vui hình bóng khác.
Ai ngờ tình cũ cứ như đùa.
Giọng cười, tiếng nói còn vương mắc.
Cứ ngỡ.... nhưng mà hết nhớ chưa.
Trần Mạnh Hùng
Người bảo ...
(Thân họa ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ)
Người bảo thôi đừng nhắc chuyện xưa
luyến lưu dẫu có cũng e thừa
Đêm về giấc ngủ thêm mộng mị
Sáng đến mơ màng chuyện đón đưa
Ngày trước ... mong rằng quên chẳng nhớ
Thuở xưa ai chẳng thích chơi đùa
Nếu như duyên số không như ý
Thỉnh thoảng thả hồn ... có được chưa ???
Trích đoạn: Tran Manh hung
Xướng :
-nguyens
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi
- ViVi02
- Hoa Tina
- BHD2
- Trần Mạnh Hùng
XƯỚNG
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
Ta về thăm lại chốn quê xưa
Lẫn lộn buồn vui cảnh thiếu thừa
Lối cũ quanh co hoa nắng rụng
Đường xưa khúc khuỷu gió ru đưa
Lưa thưa dưới bến dây bèo lạc
Lác đác trên sông lọn sóng đùa
Chân bước đi hoang lòng những tưởng
Nửa đời mới gặp đúng người chưa
Nguyển
Hoạ
NHỚ ĐŨ CHƯA ?
Trở gót về thăm lại chốn xưa
Nhìn đây nhớ đó chẳng đâu thừa
Trường xưa mái lệch dường nhung nhớ
Lớp cũ màn buông tựa đẩy đưa
Đâu những hàng me chờ trái rụng
Đâu đàn con trẻ rộn chân đùa
Ngoài sân phượng vĩ tàn lay bóng
Như hỏi người xưa ... nhớ đũ chưa ?
Lá chờ rơi
Trớ trêu
Tình ái muôn đời vẫn chẳng xưa
Chỗ hòng duyên số chỗ dư thừa
Kẻ mong mòn mỏi chẳng ai đón
Người cứ hững hờ lắm kẻ đưa
Trăn trở tâm tư người ước thật
Bông lơn tình ái kẻ ưa đùa
Trớ trêu muôn thuở là duyên số
Ngang trái sao người lắm, kẻ chưa .
vivi02
Vội vã làm chi..
Nửa đời mới gặp đúng người chưa
Biết được hay không..khéo cợt đùa...
Hoa lá chừng như còn vẫn thắm
Bướm ong lại lắm cách đu đưa
Đông còn chưa giã trời băng tuyết
Xuân đã sang khoe sắc thấy thừa
Vội vã làm chi tình mất lối
Lại buồn như chuyện của ngày xưa
Hoa Ti Na
Tỉnh ngộ
(Thân họa ngược "Đường xưa lối cũ")
Tự hỏi rằng mình đã tỉnh chưa?
Ngồi không hưởng thụ cứ như đùa
Nhàn cư lười biếng sinh hư đốn
Rỗi rãi ác tà đến đón đưa
Chẳng lẽ giống như loài thực vật
Rồi đành cam chịu kiếp người thừa
Vung tay vỗ trán mà suy ngẫm
Chớ để thẹn thùng với tích xưa *!
BHD2
Hoạ
Bóng Dáng Xưa
Cứ ngỡ quên đi bóng dáng xưa.
Từng giây từng phút chẳng dư thừa.
Thơm nồng khói thuốc đêm chờ sáng.
Đầy ấp thương yêu chuyện đón đưa.
Lòng tưởng yên vui hình bóng khác.
Ai ngờ tình cũ cứ như đùa.
Giọng cười, tiếng nói còn vương mắc.
Cứ ngỡ.... nhưng mà hết nhớ chưa.
Trần Mạnh Hùng
Họa : Đường cũ nhớ dáng xưa
Trở gót tìm về đến ngõ thưa
Sương thu mờ cũ thấy nhà xưa
Đường hoa mở lối vừa hừng sáng
Quán vắng cài song giữa buổi trưa
Tha thiết như ngày chờ nước lớn
Buông sầu mỗi tối đợi giăng mưa
Đêm khuya rũ bóng chờ ai đến
Đứng đợi ! Người ơi có lại chưa
Đông Hòa
16.02.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2006 15:10:09 bởi Donghoa >
Diệp Khai thân
Chuyện sai lỗi chính tả và chuyện sơ sót trong việc gõ chữ đó là việc đương nhiên - nói đùa cho vui - Diep Khai nghĩ như vậy đúng quá rồi, khi cầm một quyển sách đọc, việc làm người đọc bực mình nhất là sai chính tả , sai nhiều và chuyện rất tự nhiên quyển sách mất hẳn gía trị của nó đối với người đọc.
Hôm nay bắt được quả tang , bài thơ Người Bảo... bạn phá... luật , ngày hôm nay chắc là ĐẠI HÊN, ngàn năm một thuở DK mới sơ xẩy. Hên quá chừng chừng.
Câu 3 chữ số 7 bạn điều chỉnh lại.
Thân
Trần Mạnh Hùng
Người bảo ...
(Thân họa ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ)
Người bảo thôi đừng nhắc chuyện xưa
luyến lưu dẫu có cũng e thừa
Đêm về giấc ngủ thêm mộng mị
Sáng đến mơ màng chuyện đón đưa
Ngày trước ... mong rằng quên chẳng nhớ
Thuở xưa ai chẳng thích chơi đùa
Nếu như duyên số không như ý
Thỉnh thoảng thả hồn ... có được chưa ???
Chờ người phương xa
Gió thổi cho mây gợn bốn phương
Chiều về ánh nắng ngã bên đường
Ai đem tình cũ buồn chim sáo
Kẻ đến duyên sâu cánh nhạn thương
Cuối biển loang mờ màu khói quyện
Cùng trời lấp lánh bóng mù sương
Long lanh nước mắt ai rơi lệ
Tím ngắt hồn mơ vọng cố hương
Đông Hòa
16.02.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2006 15:09:22 bởi Donghoa >
Trích đoạn: Tran Manh hung
Diệp Khai thân
Chuyện sai lỗi chính tả và chuyện sơ sót trong việc gõ chữ đó là việc đương nhiên - nói đùa cho vui - Diep Khai nghĩ như vậy đúng quá rồi, khi cầm một quyển sách đọc, việc làm người đọc bực mình nhất là sai chính tả , sai nhiều và chuyện rất tự nhiên quyển sách mất hẳn gía trị của nó đối với người đọc.
Hôm nay bắt được quả tang , bài thơ Người Bảo... bạn phá... luật , ngày hôm nay chắc là ĐẠI HÊN, ngàn năm một thuở DK mới sơ xẩy. Hên quá chừng chừng.
Câu 3 chữ số 7 bạn điều chỉnh lại.
Thân
Trần Mạnh Hùng
Người bảo ...
(Thân họa ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ)
Người bảo thôi đừng nhắc chuyện xưa
luyến lưu dẫu có cũng e thừa
Đêm về mộng mị bên hoa bướm
Sáng đến mơ màng chuyện đón đưa
Ngày trước ... mong rằng quên chẳng nhớ
Thuở xưa ai chẳng thích chơi đùa
Nếu như duyên số không như ý
Thỉnh thoảng thả hồn ... có được chưa ???
Hi anh Hùng ! Cám ơn nha ! DK đã sửa rồi !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: