BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 301302303 > >> | Trang 301 của 520 trang, bài viết từ 4501 đến 4515 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
vancali96 28.10.2009 23:40:11 (permalink)
0
 

SA vô cùng cảm động với tình cảm mà các thi huynh, thi hữu đã dành cho, luôn tham gia cùng hoạ xướng với SA, xin chúc mọi ngưòi luôn được vui khoẻ và thi hứng tràn trề giống như lá thu đang bay ngập cả lối về dzị á giờ cho SA đáp lễ với bài xướng mới này nha, vì đang là Muà Thu nên hồn dễ bị những cảm xúc lang thang, tản mạn...lôi kéo  Xin kính mời tham gia
 
 
Vườn Thu
 
Vườn thu ngập xác lá vàng bay
Ghế đá chờ ai một bóng gầy
Mắt dõi nhìn theo đôi cánh nhạn
Mi cong ứ đọng giọt sầu cay
Làm sao nhắn gởi về bên ấy
Có thể đưa tin tới chốn này
Kẻo lệ ngập hồn thơ ướt đẫm
Lời buồn than thở hỏi người hay?!
 
Sương Anh

Cháu SA xin kính chúc bác Lá luôn vui khoẻ và hồn thơ trẻ mãi hổng già ha

   THU NHỚ

Chiều chiều đứng ngó lá vàng bay
Tưởng đến người xưa dáng nhỏ gầy
Em đứng trông tình giăng lối khổ
Anh về ru bóng nặng lòng cay
Thu tàn nắng nhạt buồn bên đó
Mộng lỡ tình trôi tội chốn nầy
Hai cảnh một lòng ray rức nhớ
Thương tình thương nước có người hay!

            Thanh Huy

Chào tỷ Sương Anh , ảnh đẹp thơ hay làm em tốn cả ngày cố họa theo tỷ nè , tội em hong hì hì
Thân chúc tỷ cùng huynh đệ thứ tư vui cày hì hì ....

Thu gầy

Nhuộm đỏ khung trời vạn lá bay
Sân ga bỏ lại dáng thu gầy
Tàu đi lặng lẽ hồi còi hú
Bến ở âm thầm ngấn lệ cay
Tấm ảnh đơn sơ tình giử lấy
Lời thơ mộc mạc ý trao này
Đường về vắng vẻ đời cô quạnh
Cánh nhạn phương nào bạn có hay

Vancali 10.29.09

Chúng cháu đồng kính chúc sức khỏe Bác Lá nè , Bác
lì xì cho cháu đi hì hì..
lá chờ rơi 29.10.2009 07:37:10 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

 

SA vô cùng cảm động với tình cảm mà các thi huynh, thi hữu đã dành cho, luôn tham gia cùng hoạ xướng với SA, xin chúc mọi ngưòi luôn được vui khoẻ và thi hứng tràn trề giống như lá thu đang bay ngập cả lối về dzị á giờ cho SA đáp lễ với bài xướng mới này nha, vì đang là Muà Thu nên hồn dễ bị những cảm xúc lang thang, tản mạn...lôi kéo  Xin kính mời tham gia
 
 
Vườn Thu
 
Vườn thu ngập xác lá vàng bay
Ghế đá chờ ai một bóng gầy
Mắt dõi nhìn theo đôi cánh nhạn
Mi cong ứ đọng giọt sầu cay
Làm sao nhắn gởi về bên ấy
Có thể đưa tin tới chốn này
Kẻo lệ ngập hồn thơ ướt đẫm
Lời buồn than thở hỏi người hay?!
 
Sương Anh

Cháu SA xin kính chúc bác Lá luôn vui khoẻ và hồn thơ trẻ mãi hổng già ha

   THU NHỚ

Chiều chiều đứng ngó lá vàng bay
Tưởng đến người xưa dáng nhỏ gầy
Em đứng trông tình giăng lối khổ
Anh về ru bóng nặng lòng cay
Thu tàn nắng nhạt buồn bên đó
Mộng lỡ tình trôi tội chốn nầy
Hai cảnh một lòng ray rức nhớ
Thương tình thương nước có người hay!

            Thanh Huy

Chào tỷ Sương Anh , ảnh đẹp thơ hay làm em tốn cả ngày cố họa theo tỷ nè , tội em hong hì hì
Thân chúc tỷ cùng huynh đệ thứ tư vui cày hì hì ....

Thu gầy

Nhuộm đỏ khung trời vạn lá bay
Sân ga bỏ lại dáng thu gầy
Tàu đi lặng lẽ hồi còi hú
Bến ở âm thầm ngấn lệ cay
Tấm ảnh đơn sơ tình giử lấy
Lời thơ mộc mạc ý trao này
Đường về vắng vẻ đời cô quạnh
Cánh nhạn phương nào bạn có hay

Vancali 10.29.09

Chúng cháu đồng kính chúc sức khỏe Bác Lá nè , Bác
lì xì cho cháu đi hì hì..
 

TRỜI THU MAN MÁC...
 
Cơn gió vô tình cuộn lá bay
Khẳng khiu cành trụi đón thu gầy
Nắng chiều chậm bước dường chia sớt
Tiếng nhạn xa đàn tựa đắng cay
Thơ thẩn nai vàng quen lối cũ
Bơ vơ trăng lạnh lạ nơi này
Trời thu man mác hồn thơ dậy

Lai láng trăm tình đến chẳng hay.
Lá chờ rơi 29/10/09
 

Đuyên Hồng 01.11.2009 21:29:08 (permalink)
0
TỰ AN ỦI

Ừ thì cái số bởi trời ban
Sướng khổ cam lòng há thở than
Cá muối cơm dưa vui đạm bạc
Gặp chăng hay chớ sống thanh nhàn
Thành danh lắm kẻ đâu thèm luận
Lận đận riêng ta chẳng muốn bàn
Thấy vậy chứ nào đâu phải vậy
Dẫu gì chốn ảo cũng làm quan

Tú Lòng...thòng


CHẲNG KÉM QUAN !

Không đợi không chờ phúc lộc ban
Dẫu nghèo dẫu khó cóc thèm than
Năm canh đứt nối đôi giờ mộng
Sáu khắc ra vô một chữ nhàn
Chuyện khó mặc ai đành chẳng biết
Điều hay kệ chúng quyết không bàn
Cơm nhà dưa muối ngày ba bữa
Con quạt vợ hầu chẳng kém quan !

Lá chờ rơi 01/11/09

CẢ HƠN QUAN


Tuổi cao được khỏe bởi trời ban
Nhiều ít tiền tiêu chẳng thở than
Thơ nét ngày đêm vui hạnh phúc
Thuốc chè trưa sớm hưởng an nhàn
Chuyện đời hay dở nào đong đếm
Việc nước được thua cũng cóc bàn
Rượu rót cơm bưng ngày mấy bận
Ở nhà còn sướng cả hơn quan!
November 1, 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 09:56:23 bởi Đuyên Hồng >
HÀN PHONG 01.11.2009 23:26:13 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Năm 71 tuổi tức đã 10 năm nay, lúc đó còn ở Nouméa, không nhớ tôi đang định làm giùm ai việc gì, mà có 1 con nhỏ con của bà bạn nó cản và nói : bác lo giùm chi cho mệt, đời bác nay chỉ còn bây nhiêu thôi nè, nó vừa nói vừa đưa hai ngón tay bấm lại chỉ chừa ra 1 lóng. Mọi người đều cười, nhưng sau đó bài thơ Tự Mãn được làm ra với câu thứ nhì là 71 tuổi, còn năm nay sửa lại là 81 tuổi thì bài thơ dùng lại được. Bài họa rất hay, của anh Châu Anh, là bạn rất thân đã từng chung hoạn nạn lúc bị phe đảng chính quyền bắt nạt. Châu Anh cũng là thầy dạy tôi làm thơ, nay thì anh đã vào quá khứ.

TỰ MÃN
(trả lời 1 cô bé bảo : đời bác nay chỉ còn 1 lóng tay)
 
Ai bảo ta nay đã cuối đời ?
Chớm tròn tám mốt chỉ chơi chơi
Sống lâu luống tủi thân không vợ
Chết gấp còn lo nợ mấy nơi *
Dồi chó** dương gian vừa nhắc tới
Chân vào nước chúa vội đòi lui
Đời yêu giữ lại cho thêm tuổi
Được đến như ta dễ mấy người !
VNN/Lá chờ rơi (Nouméa 1999)
* có thiếu nợ 2 bà ở Nouméa
** tục ngữ miền Bắc : Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, Chết xuống âm phủ không có mà ăn !

NHẤT ĐỜI
(thân họa TỰ MÃN)
 
Ai đã đem ta ném giữa đời
Giang hồ mã thượng mặc rong chơi
Bến-Tre Bến-Nghé len từng ngách
Bờ Á bờ Âu quậy khắp nơi
Mỗi ả mỗi nghề vui lại đến
Một mình một chiếu ngự rồi lui
Trời cho ngày tháng xuân cho tuổi
Tao ngộ nàng thơ nhất cõi người !
Châu Anh



Xin được họa vui với bác Lá một bài.
TRẦN GIAN KHÓ GẶP

Tự tại an nhiên trụ ở đời
Đàn Nha câu Lý thích thì chơi
Thơ xưa chán miệng ngâm ra nước*
Tích cũ buồn tình luận đến nơi
Chăm hoa uống rượu chưa từng mỏi
Vượt suối trèo đèo chẳng muốn lui
Thất thập cổ lai vô số kể
Xưa nay tám mốt mấy lăm người

Hàn Phong

*Ngâm đến thuộc làu

Trần Mạnh Hùng 04.11.2009 10:38:01 (permalink)
0
Trộm
 
Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia

Tức cảnh sinh tình
Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B, T.H.  những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH
lá chờ rơi 05.11.2009 09:16:02 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Trộm

Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia

Tức cảnh sinh tình
Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B, T.H.  những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH
 

LÀ AI ?
 
‘Tê’ (T) ‘ết’ (S) là ai đó vậy cà
Tư Sò ? Tám Sạn ? nghĩ không ra !
Văn phong lờ lợ người mê gái
Giọng hót quen quen kiểu đạo tà
Đổi nick tráo tên quên sửa tánh
Buông tà bỏ tặc vẫn theo ma
Sợ chi mà giấu dìm thân thế
Sao chẳng hiện hình ta của ta ?
 
Lá chờ rơi 05/11/09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 09:18:13 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 05.11.2009 10:59:05 (permalink)
0
Trộm

Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia



Tức cảnh sinh tình
Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B, T.H. những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH


LÀ AI ?
‘Tê’ (T) ‘ết’ (S) là ai đó vậy cà
Tư Sò ? Tám Sạn ? nghĩ không ra !
Văn phong lờ lợ người mê gái
Giọng hót quen quen kiểu đạo tà
Đổi nick tráo tên quên sửa tánh
Buông tà bỏ tặc vẫn theo ma
Sợ chi mà giấu dìm thân thế
Sao chẳng hiện hình ta của ta ?
Lá chờ rơi 05/11/09


T.S
T.S. có chi chẳng hiểu cà
Hay là cắc cớ nghĩ không ra
T.T. chùa, miếu như thay áo.
T.H. mõ, chuông giống đuổi tà.
Hành Giả thoát thai hồn viá mới
Xê Rờ hoài tưởng bóng âm ma.(*)
Giờ đây người mới, tinh thần mới.
Sảng khoái cụng ly với bạn ta
TMH
(*)Xê Rờ => C.R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 11:02:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
SuongAnh 05.11.2009 14:12:34 (permalink)
0
 
Lá Thu Vàng
 
Ngoài hiên những chiếc lá thu vàng 
Run rẩy khi nghe tiếng gió sang
Cố bám vào cành trong hụt hẫng
Sợ nằm dưới cội chẳng an khang
Mưa dầm phủ lấy thân tàn úa
Giá rét vây quanh phận bẽ bàng
Man mác sầu dâng theo ngấn lệ
Vu vơ nhấn phím tiếng đàn vang
 
Sương Anh
 
SA cám ơn bác Lá, anh TMH, Đoạn Trường, Van, TTH ghé thăm và dể lại những bài thơ rất xúc cảm theo chủ đề thu...hôm nay để lại vài dòng thơ thẩn với muà thu nưã, và sau đó SA lại vắng tiếp, mong mọi người dừng buồn khi hổng thấy SA hoạ thơ cuả mình nha , SA cầu chúc mọi ngưòi luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng...hẹn gặp lại một ngày không xa lắm....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 14:31:40 bởi SuongAnh >
Hanhgia 05.11.2009 14:23:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Trộm

Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia



Tức cảnh sinh tình
Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B, T.H. những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH


LÀ AI ?
‘Tê’ (T) ‘ết’ (S) là ai đó vậy cà
Tư Sò ? Tám Sạn ? nghĩ không ra !
Văn phong lờ lợ người mê gái
Giọng hót quen quen kiểu đạo tà
Đổi nick tráo tên quên sửa tánh
Buông tà bỏ tặc vẫn theo ma
Sợ chi mà giấu dìm thân thế
Sao chẳng hiện hình ta của ta ?
Lá chờ rơi 05/11/09



T.S
T.S. có chi chẳng hiểu cà
Hay là cắc cớ nghĩ không ra
T.T. chùa, miếu như thay áo.
T.H. mõ, chuông giống đuổi tà.
Hành Giả thoát thai hồn viá mới
Xê Rờ hoài tưởng bóng âm ma.(*)
Giờ đây người mới, tinh thần mới.
Sảng khoái cụng ly với bạn ta
TMH
(*)Xê Rờ => C.R



 
 
NHận  ra
 
Trước đây gã ấy vốn la cà
Xó chợ đầu đường chẳng ngại ra
Tóc rối đầu bù như quỷ sứ
Mặt beo da bủng tựa con tà
Nhà ai  mò đến là xua chó
Ngõ nọ đi qua bị đuổi ma
ÔI kiếp thân này sao khốn khổ
Mặt nhem người vẫn nhận ra ta./.
Đuyên Hồng 08.11.2009 10:04:28 (permalink)
0
NHỚ BẠN

Ta người một thưở trắng đôi tay 
Cộng khổ đồng cam đã bấy ngày
Khoai sắn xẻ bùi nên bạn quý
Đói no chia ngọt hóa men say
Sao dời đâu nhạt tình thân ấy
Vật đổi nào quên kỷ niệm này
Mấy bận đầu xanh sương điểm tuyết
Mà hình bóng cũ mãi nơi đây!
November 5, 2009
Đuyên Hồng

ĐỒNG ĐIỆU
Một thuở cùng vui tay nắm tay 
Vần thơ xướng họa trải đêm ngày
Kẻ tung người hứng cười ngây ngất
Chén cạn ly đầy phút tỉnh say
Nét ngọc nháy theo người trước đó
Lời châu giao lại bạn sau này
Rừng thơ muôn sắc hòa kim cổ
Đồng điệu thi nhân gặp chốn đây!
Lá chờ rơi 07/11/09
 
THI TÌNH
Dẫu là âu á cũng chung tay
Gặp gỡ quán văn những tháng ngày
Chẳng bận trẻ già câu chữ đẹp
Đâu màng danh phận áng thơ say
Dù chia đôi ngả vời nam bắc
Vẫn hướng một phương ở chốn này
Muôn dặm cổ kim hòa cả lại
Thi tình đồng điệu gởi về đây!
November 8, 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 10:07:30 bởi Đuyên Hồng >
KimGiang 08.11.2009 18:12:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

NHỚ BẠN

Ta người một thưở trắng đôi tay
Cộng khổ đồng cam đã bấy ngày
Khoai sắn xẻ bùi nên bạn quý
Đói no chia ngọt hóa men say
Sao dời đâu nhạt tình thân ấy
Vật đổi nào quên kỷ niệm này
Mấy bận đầu xanh sương điểm tuyết
Mà hình bóng cũ mãi nơi đây!

November 5, 2009
Đuyên Hồng

ĐỒNG ĐIỆU

Một thuở cùng vui tay nắm tay
Vần thơ xướng họa trải đêm ngày
Kẻ tung người hứng cười ngây ngất
Chén cạn ly đầy phút tỉnh say
Nét ngọc nháy theo người trước đó
Lời châu giao lại bạn sau này
Rừng thơ muôn sắc hòa kim cổ
Đồng điệu thi nhân gặp chốn đây!

Lá chờ rơi 07/11/09
 
THI TÌNH

Dẫu là âu á cũng chung tay
Gặp gỡ quán văn những tháng ngày
Chẳng bận trẻ già câu chữ đẹp
Đâu màng danh phận áng thơ say
Dù chia đôi ngả vời nam bắc
Vẫn hướng một phương ở chốn này
Muôn dặm cổ kim hòa cả lại
Thi tình đồng điệu gởi về đây!

November 8, 2009
Đuyên Hồng




CHIA XA

Tay nào nỡ chặt đứt bàn tay
Nỡ cắn môi - Răng - Buốt lạnh này
Khói bụi không dưng nhòa khoé mắt
Mưa hờn giáng họa đắng niềm say
Thâm tình há phải trò con trẻ
Chút nghĩa thân sơ cũng bấy ngày
Khoảng cách như đày đau tách biệt
Mà hình bóng mãi vấn vương đây

Kim Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 18:20:05 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 10.11.2009 03:23:19 (permalink)
0

 
Hồi tưởng


Lâu lắm giờ quay lại quán này
Từ hồi ta lẻn trộm vô đây
Tao nhân mặc khách cùng vui vẻ
Tứ tuyệt đường thi hoạ ngất ngây
Mới đấy đã  qua vài cái tết
Nhanh ghê vùn vụt mấy năm chầy
Chờ Rơi xuân vẫn rung rinh lá
Quán vẫn đông vui bạn đủ đầy./.
 
Tam Hợp

 
KHI XƯA ...
 
Khi xưa đâu phải bạn tên này
Trương Sỏi mới là khách ở đây
Bịa láo hại người như chú ngổ
Khoe suông tìm vợ giống chàng ngây
Gặp em lấm lét nhìn sau trước
Trổi giọng xun xoe hẹn chóng chầy
Đổi họ thay tên năm bảy bận
Tính dê ghẹo gái vẫn nguyên đầy.
 
Lá chờ rơi 10/11/09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 03:24:48 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 12.11.2009 17:42:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Hanhgia

Lão Bá

Lão Bá bát tuần khoẻ lại vui
Bạn thơ yêu quý thích sang chơi
Bày cờ lựa thế hay tiêu khiển
Hâm rượu thơm mùi ngát bốc hơi
Lão Họa thơ đường mê tít mắt
Lão ngâm tứ tuyệt vút như Dơi
Xuân này ai đến thăm nhà lão
Lộc sẽ ban cho...rất tuyệt vời./.

Hành Giả



ĐÚNG ĐIỆU CHƠI

Không ai dư của họa thơ hoài
Xướng họa chia đều đúng điệu chơi
Xướng tốt những khi tâm lắm ý
Họa hay vào lúc bụng dư lời
Yêu thơ phải nói điều chân thật
Quí bạn xin ngừng tiếng đãi bôi
Vọng tưởng hư danh thêm nhọc xác
Dở hay hết kiếp cũng xong đời !


Lá chờ rơi 12/11/09

Trần Mạnh Hùng 14.11.2009 11:36:14 (permalink)
0
Xin lỗi quý bạn, dạo này bận quá không thể nào thường xuyên tham gia XƯỚNG HOẠ với quý bạn được.
Xin hẹn sẽ HOẠ tất cả bài của quý bạn trong một ngày rất gần Trần Mạnh Hùng


GỌI TÊN EM LÀ ANH
(Thân tặng tất cả mọi người chữ lót là ANH hoặc tên ANH)
Riêng tặng SƯƠNG ANH

Em là con gái gọi bằng ANH
Âu yếm gọi em ANH hỡi ANH
ANH NGUYỆT lung linh màu diễm ảo.
SƯƠNG ANH óng ánh sắc tinh anh
Anh thương ANH ngập tràn thương mến
Anh nhớ em thầm kín nhớ ANH.
Anh gọi tên em - ANH dấu ái.
Xa nhau em có khóc không ANH?
Trần Mạnh Hùng
SuongAnh 14.11.2009 14:42:58 (permalink)
0
Xin lỗi quý bạn, dạo này bận quá không thể nào thường xuyên tham gia XƯỚNG HOẠ với quý bạn được.
Xin hẹn sẽ HOẠ tất cả bài của quý bạn trong một ngày rất gần Trần Mạnh Hùng


GỌI TÊN EM LÀ ANH
(Thân tặng tất cả mọi người chữ lót là ANH hoặc tên ANH)
Riêng tặng SƯƠNG ANH

Em là con gái gọi bằng ANH
Âu yếm gọi em ANH hỡi ANH
ANH NGUYỆT lung linh màu diễm ảo.
SƯƠNG ANH óng ánh sắc tinh anh
Anh thương ANH ngập tràn thương mến
Anh nhớ em thầm kín nhớ ANH.
Anh gọi tên em - ANH dấu ái.
Xa nhau em có khóc không ANH?
Trần Mạnh Hùng
 
EM Và ANH
 
Cha sinh mẹ đẻ đặt tên ANH
Lúc nhỏ người ta đã gọi ANH
Đến tuổi đôi mươi mơ hiệp sĩ
Mang vòng cẩm thạch tặng SƯƠNG ANH
Bây giờ đã lớn không ham ngọc
Thuở trước còn thơ chẳng biết anh
Thư Quán Việt Nam cầu nối nhịp
Duyên thơ hạnh ngộ - Em và Anh
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Hùng đã làm thơ tặng cho SA ha, xin chúc anh ngày week-end thiệt vui vẻ và hạnh phúc. Sắp tói SA sẽ vắng một thời gian tương đối lâu,cháu SA xin chúc bác Lá, xin chúc anh Hùng và các bạn thơ luôn Vui Khoẻ và TÌNH THƠ ngày càng thêm gắn bó.Hẹn tái ngộ [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 14:47:32 bởi SuongAnh >
Thay đổi trang: << < 301302303 > >> | Trang 301 của 520 trang, bài viết từ 4501 đến 4515 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9