BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Kính gởi bác Lá Chờ Rơi,
Bằng tất cả chân thành của lòng tôi, lợi ích của độc giả, tình nghĩa với Quý Thi Hữu xướng hoạ.
Tôi kính mời bác trở lại sinh hoạt với Diễn Đàn/VNTQ
Xin cảm nhận thiện chí và lời khuyên của anh Nguyên Hải trước sự việc. Tôi sẽ làm những việc đã tự hứa có post trong trang thơ của anh Nguyên Hải
Kính thư,
NhàQuê Feb 23, 2010
ĐẸP XUÂN MƠ Nặng lòng thư quán xót tình thơ Gạn đục khơi trong bớt những ngờ Đường luật ý sâu nhiều ngữ nghĩa Tâm tư chữ rộng dễ lờ mờ Thanh nhàn tự tại khoan dung xả An lạc hòa vui độ lượng chờ Mở cổng yêu thương, rào ngõ hẹp Trăm buồn khép lại đẹp xuân mơ Nguyên Hải Cảm Nghĩ
Du Xuân quá bộ viếng trang thơ
Để lại lời khuyên đẹp khó ngờ
Cám cảnh đào sâu thêm sáng suốt
Hàm ơn quyết xóa bớt lu mờ
Điều hay học hỏi cần chi đợi
Lẽ phải tùng tuân há nệ chờ
Tạo hóa an bài bao hạn chế
Hoàn toàn thiết nghĩ chỉ trong mơ
NhàQuê Feb 23, 2010
Cho em theo chân quí huynh thân thương hì hì ....
Bác lá ơi ời
Bác đã đi rồi thiếu bạn thơ
Vườn hoa lạnh lẽo đến không ngờ
Vầng trăng buồn bã môi khô héo
Giọt nắng cô đơn lệ ướt mờ
Gió hời cầu tre tình có đợi
Mây ơi bến nước Lá còn chờ
Kiến Hòa bút lão hình tươi tốt
Một sớm Hằng Nga hẹn bướm mơ
Vancali 2.23.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 03:01:17 bởi vancali96 >
Kính tặng Bác
vancali96
Vấn vương Bác Lá từ nay biệt hí trường Cho đời lưu luyến vạn ngày thương Vườn dừa một bóng câu chờ cá Cầu khỉ mình ên gậy kiếm đường Tết đến không quà lòng lạnh giá Xuân về thiếu bạn mắt sầu vương Nhờ ơn Phật Chúa gìn thân hạc Mãi mãi nghe tin lão khỏe thường Vancali2.9.10 Cho Bảo Loan theo chân tỷ nhen xin quí bạn hoàng tất hộ cho BL nhe .
Biệt vũ trường
Mậu lúi Chờ Rơi bỏ vũ trường
Bao nàng ái mộ nhớ người thương
Hằng đêm mấy ả vui đầu ngỏ
Mỗi tối nhiều cô đợi cuối đường
Bảo Loan
Biệt vũ trường Mậu lúi Chờ Rơi bỏ vũ trường
Bao nàng ái mộ nhớ người thương
Hằng đêm mấy ả vui đầu ngỏ
Mỗi tối nhiều cô đợi cuối đường
Bảo Loan Túi rổng không tiền đừng vọng tưởng
Đêm dài mấy khắc chẳng mong cương
Nhân gian thường hiểu điều sung sướng:
Rớt đại còn hơn chút xíu vương.
cs
Cái đầu là Bảo Loan nha , có gì quýnh BL.
Đừng đổ thừa đầu làm đít chịu à..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 12:46:44 bởi cosiaus >
.
Đồng cảm cùng bác Lá!
VĂN CHƯƠNG NỢ NẦN
Há phải văn chương kiếp nợ nần?
Thế thì đem gá quách cho xong
Cớ gì bứt trán ôm đầu vấn
Hà tất giựt mày đốt bấc chong
Thì ra cái chướng cao hơn thước
Ứ hự anh hùng nặng đếm đong
Quanh quẩn vòng xoay lòng xoáy quắn
Dài chân xoạc bước rộng chân không.
Phương Hà Phương
_________________
ADIEU...
Adieu poésie
Pourquoi une telle furie ? Adieu poésie
Adieu chéri chérie !
Adieu poésie
Pourquoi me couper l’envie ? Adieu poésie
Adieu la vallée fleurie !
Adieu poésie
D’où viennent ces pensées flétries ? Adieu poésie
Adieu ami amie !
Lá Chờ Rơi 26/02/10
(post bài phỏng dịch theo sự yêu cầu của vài bạn thân tình)
GIẢ TỪ
Giả từ nàng thơ
Do đâu cơn cuồng nộ vô bờ ? Giả từ nàng thơ
Giả từ bạn nam nữ tằm tơ.
Giả từ nàng thơ
Do đâu thi hứng vụt tan mờ ? Giả từ nàng thơ
Giả từ đồi hoa đẹp như mơ.
Giả từ nàng thơ
Đâu ra những suy tưởng ngây khờ ? Giả từ nàng thơ
Giả từ muôn hướng bạn thân sơ.
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 00:25:24 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: lá chờ rơi
ADIEU...
Adieu poésie
Pourquoi une telle furie ?
Adieu poésie
Adieu chéri chérie !
Adieu poésie
Pourquoi me couper l’envie ?
Adieu poésie
Adieu la vallée fleurie !
Adieu poésie
D’où viennent ces pensées flétries ?
Adieu poésie
Adieu ami amie !
Lá Chờ Rơi 26/02/10
OUI!
Oui!
Monsieur!
C´est pourquoi!
C´est la vie!
Et c´est …la village!
Et c´est pour rien!
Nương Nương Phương Hà Phương
ADIEU...
Adieu poésie
Pourquoi une telle furie ? Adieu poésie
Adieu chéri chérie !
Adieu poésie
Pourquoi me couper l’envie ? Adieu poésie
Adieu la vallée fleurie !
Adieu poésie
D’où viennent ces pensées flétries ? Adieu poésie
Adieu ami amie !
Lá Chờ Rơi 26/02/10
*Bác Lá kính mến!
Họa bài thơ này lại nhớ ngày mới vào trang Đường; Sao bác đi chơi lâu thế không về! Mang thơ vào đây nhắc cho bác nóng ruột ..., kính chúc bác mạnh khoẻ - Kim Giang
MỘT KIỂU CHƠI
Yêu thích thơ Đường một kiểu chơi
Như muôn thể khác ở trên đời
Người ưa nhạc điệu nâng trân trọng
Kẻ ghét vần vè đánh tả tơi
Cổ kính hiện thân mươi thế kỷ
Thanh tân có mặt mấy năm thôi
Thời gian mới chính người sàng lọc
Còn lại vàng ròng lửa đã tôi
1-4-2010
Hồ Văn Thiện
*Họa bài thơ "Nhập môn Đường thi" của Hà Đình Chung dưới đây
Nhập môn thơ Đường
Thơ Đường cực khó cũng liều chơi
Lặn lội nhập môn lúc cuối đời
Túc tắc thày gà truyền thích thú
Gật gù trò nhận sướng mê tơi
Văn ôn học hỏi toàn tâm nguyện
Võ luyện trau dồi quyết chí thôi
Nhẫn nại tự tu rèn đấu pháp
Công thành danh toại lửa vàng tôi
Hà Đình Chung
*Kính họa:
SAY ĐƯỜNG
Muốn học Đường Thơ chẳng dễ chơi
Người coi ngán bảo: kẻ già đời
Soi gương lắm lúc nghi đầu bạc
Luận chữ bao lần nghĩ tả tơi
Định dứt tơ vương mà cứ nhớ
Say vần xướng họa vẫn chưa thôi
Chừng như cổ đến kim đều vậy
Đã dính men Đường cũng giống tôi
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 22:58:51 bởi KimGiang >
*Sao người đi mãi.... Mùa hoa phượng
Hoa phượng em ơi đã đỏ trời
Ai nung cái nóng hỡi tình ơi !
Vườn dâu thấp thoáng cây tha thướt
Bãi biển mênh mang nắng rạng ngời
Độ ấy trao nhau lời chẳng cạn
Hè này gặp lại ý chưa vơi
Mà sao gió vẫn không ngừng thổi
Đẩy mãi thuyền trôi suốt một đời *
Hồ Văn Thiện 17-5-2010
Kính họa:
HẠ TÌNH
Phượng nhớ đem tim cháy đỏ trời
Ve buồn réo rắt gọi Hè ơi
Nhành Sen thấp thoáng làn môi thắm
Sóng nước long lanh ánh mắt ngời
Cánh gió tương tư tà áo trắng
Sân trường ủ mộng nắng chơi vơi
Người xưa chẳng biết còn quay lại
Hạ ấy theo ta suốt cuộc đời
Kim Giang
SỨC TRAI ---*--- Chiến tranh trận mạc tưởng tong đời Tuổi hạc bây giờ vẫn dạo chơi Còn khoái ngắm hoa tìm ghẹo nguyệt Thích sài vật lạ chẳng người mời Bắp cơ cuồn cuộn còn đang rắn Đầu gối căng gân, chửa hết hơi Sức dẻo lực dai chưa muốn nghỉ Trèo đồi đều đặn miệng luôn cười . 12/9/2010. Tuyen45. Kính mời họa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 18:20:31 bởi tuyen45 >
BÔNG HUỆ TRẮNG ---*--- Vườn thu ánh nguyệt vẫn đang soi Huệ trắng bơ vơ đứng lẻ loi Có lẽ buồn thương người cạn số Xót thay phận hẩm bao dòng đời Dồn hương nồng đậm, màu trinh lữ Tỏa cõi nhân gian nhớ một thời Đất nước tối đen trong hoạn nạn Anh linh vụt tắt, Sáng bầu trời ... 12/9/2010.
tuyen45.
kính mời họa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 09:27:57 bởi tuyen45 >
ĐỪNG ! ---*--- Đừng nghe đường mật gã trai gian Đừng bắt trái tim nô lệ vàng Đừng thấy nghèo hèn xa lánh mặt Đừng nhìn hành khất bảo đời tàn Đừng vì ghen ghét úm trù dập Đừng có đứng nhìn hỏa hoạn tan Đừng được tôn vinh mà thỏa mãn Đừng chê lao động đấy lầm than . 8/9/2010. Tuyên45. Kính mời họa
Trích đoạn: KimGiang
*Bác Lá kính mến!
Họa bài thơ này lại nhớ ngày mới vào trang Đường; Sao bác đi chơi lâu thế không về! Mang thơ vào đây nhắc cho bác nóng ruột ..., kính chúc bác mạnh khoẻ - Kim Giang
MỘT KIỂU CHƠI
Yêu thích thơ Đường một kiểu chơi
Như muôn thể khác ở trên đời
Người ưa nhạc điệu nâng trân trọng
Kẻ ghét vần vè đánh tả tơi
Cổ kính hiện thân mươi thế kỷ
Thanh tân có mặt mấy năm thôi
Thời gian mới chính người sàng lọc
Còn lại vàng ròng lửa đã tôi
1-4-2010
Hồ Văn Thiện
*Họa bài thơ "Nhập môn Đường thi" của Hà Đình Chung dưới đây
Nhập môn thơ Đường
Thơ Đường cực khó cũng liều chơi
Lặn lội nhập môn lúc cuối đời
Túc tắc thày gà truyền thích thú
Gật gù trò nhận sướng mê tơi
Văn ôn học hỏi toàn tâm nguyện
Võ luyện trau dồi quyết chí thôi
Nhẫn nại tự tu rèn đấu pháp
Công thành danh toại lửa vàng tôi
Hà Đình Chung
*Kính họa:
SAY ĐƯỜNG
Muốn học Đường Thơ chẳng dễ chơi
Người coi ngán bảo: kẻ già đời
Soi gương lắm lúc nghi đầu bạc
Luận chữ bao lần nghĩ tả tơi
Định dứt tơ vương mà cứ nhớ
Say vần xướng họa vẫn chưa thôi
Chừng như cổ đến kim đều vậy
Đã dính men Đường cũng giống tôi
Kim Giang
THẬT KHÓ CHƠI
---*---
Niêm luật đường thi thật khó chơi
Thể thơ bác học đã truyền đời
Hồn thơ trầm bổng bao người thích
Tiết tấu âm vang tựa pháo tơi
Tồn tại tháng năm còn tiếp nối
Lưu truyền thiên kỷ mãi không thôi
Thấm sâu vào máu thành ngôn ngữ
Học mãi không rành chắc có tôi .
10/4/2010 .
Tuyen45 .
GẬY TRÚC
---*---
Tặng già cây trúc già làm gậy
Trợ lực đôi chân thế vững vàng
Giơ gậy cụ ngăn đầu lưỡi khướu
Gia đòn ông chặn hổ huyênh hoang
Phang ngang tham nhũng cậy ô lọng
Đập thẳng thói hư ỷ thế sang
Gậy chỉ cán cân nghiêng nén bạc
Gõ đầu công lý sử sang trang . tuyen45. kính mời họa
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu: