Thân gửi các bạn Trần Mạnh Hùng, Thảo Uyên/Thảo My và Nguyễn Thị An Giang,
Vì lý do có 3 xôi nhồi một chão :
- Có người thân trước nay dựng chuyện nói xấu tôi đem rêu rao trên 4, 5 trang thơ bạn.
- Có người chưa hề quen biết chưa hề giao lưu lấy bài thơ tâm sự riêng của tôi về việc với người nói ở câu trên bảo là tôi nói xấu chàng ta. Lời Phản giải thích vu vơ với sự xuyên tạc trắng trợn bài thơ của tôi kèm lời lẽ phỉ báng chẳng dính dáng gì đến ngôn từ dùng trong bài thơ.
- Nhận thấy môi trường của thư quán dung túng cái trò hề dẫm chân lên kẻ khác để tạo sự chú ý đến mình.
Ở trong hoàn cảnh đó các bạn còn thảnh thơi để thơ thẩn được chăng ?
Đó là nguyên nhân khiến tôi xa rời VN thư quán mặc dầu tôi vẫn luôn yêu quí và tiếc nhớ những người bạn thơ đã từng có với tôi những cảm tình nồng hậu và nhiều kỹ niệm thân thương.
Tôi để lại bài thơ Giả Từ Nàng Thơ, nhưng đó chỉ là Nàng thơ của Thư Quán. Còn Nàng thơ nói chung thì với tôi vẫn chung thủy cùng nhau. Nên thỉnh thoảng tôi vẫn họa thơ Trần Mạnh Hùng qua hộp thư email riêng.
Ngoài ra vì tương lai của dòng thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật, trong thời gian qua tôi chỉnh đốn lại cách trình bày và nêu lại những sự tìm hiểu của tôi về Đường Thi trong một tập sách nhỏ có tên là GIẢI MÃ ĐƯỜNG THI. Với ước mong rằng thế hệ trẻ chơi thơ sẽ không còn thắc mắc tại sao có những bài thơ danh tiếng của các đại thi nhân thời Đường lại bị xếp vào loại thơ Thất Niêm Thất Luật và nhân đó mà kho tàng thơ Đường Luật sẽ sung túc dồi dào hơn với những bài thơ đa dạng theo đúng dấu Đường Thi. Bạn nào muốn đọc xin theo đường dẫn :
http://www.google.com.vn/search?q=gi%E1%BA%A3i%20m%C3%A3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20thi&ie=utf-8&oe=utf- hoặc vào cửa sổ tìm kiếm của Google đánh các chữ
giải mã đường thi thì sẽ được đưa tới các link có bài đó.
Lâu lắm rồi tôi không có việc gì để trở vào thư quán. Chỉ mấy hôm nay có 2 cháu nhỏ đang tập chơi thơ Đường Luật nên định lấy vài cái link đưa cho chúng vào xem chơi.
Tình cờ đọc được những dòng chữ thâm tình của bạn xưa réo gọi làm tôi rất bồi hồi xúc động.
Nhất là bạn Nguyễn Thị An Giang trước đã từng bị tôi chọc giận mà vẫn nhớ đến chúc lành trong dịp Giáng Sinh. Vậy là bạn An Giang đã cho tôi một tấm gương tốt để sửa đổi tánh hay hờn giận cố chấp của tôi. Cám ơn riêng bạn An Giang thật nhiều về điểm này.
Xin trân trọng gửi đến các bạn thân thương lời cảm tạ tự đáy lòng và đôi bài thơ họa.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi
BẤT ĐỒNG
Bàn tới, bàn lui vẫn hoãn trì.
Vùng vằng giận dữ kéo nhau đi.
Chuyện đâu còn đó. Sao mà cứ...
Việc nọ quàng kia. Chẳng được gì...
Mắt đổ hào quang nhìn bậm trợn.
Miệng sùi bọt mép hét cuồng si.
Người thân, bạn hữu còn ai đó
Giả điếc, giả câm ngơ ngẩn đi.
Thảo Uyên
Ngày 10-5-2011
Thân họa bài thơ của Thảo My/Thảo Uyên
NẶNG BƯỚC ĐI
Thi hứng quanh co khéo trệ trì
Phải đành dứt áo phủi tay đi
Xốn mắt thực hư trong cõi ảo
Nhàm tai lý luận chẳng ra gì
Giọng réo dập tan cơn nhớ dại
Tình thơ nóng lại buổi ngây si
Lời vàng bạn ngọc lòng thâm cảm
Lui tới đôi đường nặng bước đi.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 20/06/2011
TÌNH YÊU CHỐN VĨNH HẰNG
Chỉ có tình yêu mới vĩnh hằng
Hoà trong vạn vật khắp không gian
Trong màu lá úa, trong hoa nở.
Với nụ cười tươi, với lệ tràn.
Chỉ có tình yêu là vĩnh cửu.
Mới không oán giận hưởng bình an.
Tình yêu! một cõi trời hoa mộng.
Như ánh bình minh đẹp dịu dàng
Trần Mạnh Hùng
CHỐN LẼ HẰNG
Thế giới quanh ta cõi lẽ hằng.
Bầu trời hỗn độn thói ngay, gian.
Ngó sau, ngó trước, nhìn chầm chập.
Đoán thiệt, đoán hơn, nghĩ ngập tràn.
Cuộc sống đảo điên nhiều tính tóan.
Giòng đời náo nhiệt thiếu bằng an.
Cỏ hoa sông núi bao yên tĩnh.
Chỉ tại lòng ta tự buộc dàng
Nguyễn Thị An Giang
5-12-2011
Thân họa
MONG NGÀY SUM HỌP
Ai như chú Cuội giữa cung Hằng
Thả những đường tơ xuống thế gian
Nghĩa bạn khơi nguồn mơ chửa cạn
Lời thơ nối giấc mộng dâng tràn
Bụng rối khó nhìn ra ý đẹp
Lòng vui mở mắt được thân an
Đón nhận tình sâu già nhớ trẻ
Mong ngày sum họp chẳng dềnh dàng.
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 21/06/2011
Thêm Repost bài dưới đây với 3 câu sửa lại cho thích nghi với hoàn cảnh :
ÍT AI HƠN
Nghĩ mình hạnh phúc ít ai hơn
Vợ chẳng con không rượu mấy bồn
Chủ nợ khó tìm nhà cuối hẻm
Cờ tây dễ kiếm chợ đầu thôn
Trăm tình chúng bạn xoa cơn giận
Nỗi nhớ làng thơ dịu mối hờn
Mặc sứa vượt đăng gà sánh phượng Ta cùng thơ rượu nghĩa keo sơn.
Lá chờ rơi/Võ Nhựt Ngộ 21/06/2011