THONG DONG
Ba vạn sáu ngàn kiểm lại chơi
Chỉ còn ngót nghét sáu ngàn thôi*
Vẫn hơn kẻ khó tay thừa bạc
Còn kém thằng gian miệng dối đời
Nay hẹn bạn thơ mai lại nhậu
Sáng vào hiệu sách tối về coi
Ðời vui như chợ phiên ngày Tết
Cóc sợ ai xiên xỏ lắm lời!
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 16/07/2011
* còn 6295 ngày nữa thì được trăm tuổi
Xin Bác Lá cho DK góp phần … xiên xỏ
Nợ
Tính toán chi ly hỏi thật, chơi ???
Tò mò tí xíu ! Quạu: thì thôi !
Biết rồi khổ lắm! Vâng, ông thọ
Nói nhỏ nhau nghe: Ấy nợ đời!
Hỏi thượng đế xin ngài trả góp
Ông trời rằng sống mãi mà coi
Rượu thơ rổn rảng vang như pháo
Trả nợ nhân gian chẳng tính lời
Diệp Khai
Tự tại Suy nghĩ làm gì cứ việc chơi Khi nào cạn sức mới đành thôi Vầng trăng vẫn mọc, vùi chun rượu Ngọn gió còn bay, ghẹo thói đời Dáng ngọc ngày xưa tìm hứng viết Thơ tình dạo ấy thấy vui coi Trời cho hãy nhận hòng thêm bớt Phó mặc hơi đâu tình lỗ lời Vancali 7.16.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 05:20:12 bởi vancali96 >