BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 520 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Triều Sương 17.02.2006 14:32:56 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

LÒNG THU

Ai thấu được chăng lòng dạ thu
Vì sao lá rụng đẫm sương mù
Heo may run rẩy hoa vừa nở
Mây xám giăng trời trăng chợt lu
Thiếu nữ cứ sầu vương dáng núi
Tiếng oanh thôi hót khúc phiêu du
Chắc... từ độ nhạt hương tình ái
Và giấc mơ xưa cũng giã từ


Thân họa Lòng Thu của Tulip :

NHỚ
Nhớ buổi tiễn đưa lúc cuối thu
Tàn mây che khuất mảng sương mù
Trăng rằm còn cận nào đâu rạng
Tinh tú vừa giăng đã vội lu
Bịn rịn lòng ta không dám nán
Nhẹ nhàng chân bạn nẻo vân du
Thuở nao tương ngộ mà nay đã
Cách trở nào riêng tiếng tạ từ


Trích đoạn : Nguyens
GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

Anh giết tình em giữa một đêm
Chứng nhân là ngọn gió bên rèm
Trước tòa ân ái mây làm cớ
Thẩm phán tơ hồng kết tội thêm
Công lý tình yêu càng sáng tỏ
Đèn trời duyên phận hết lem nhem
Luật ghi danh tội gieo tình mộng
Bản án chung thân gửi đến em


Không biết bác Nguyens gửi bản án nì đến em mô thế nhợ...bác gái Nguyens đấy ư
Phá bác xí

CẤM

Từ buổi cam tâm chết giữa đêm
Hồn vương luyến ái giấu sau rèm
Giận người sao nỡ - đây làm cớ
Phân xử trước tòa chẳng dám thêm
Đành vậy bởi mình cùng mắc tội
Chung thân một kiếp hết nhom nhem
Sau này thôi nhé không còn giết
Bất cứ cô nào chỉ mỗi em

Óe , chạy lẹ
Triều Sương 17.02.2006 14:41:19 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Thân gởi bạn Triều Sương
Để hoàn thành tập Thơ Đường.
Tui xin đề nghị Bài thơ LẠC BƯỚC KẾT THO mang số 207.3 trang Bản Nháp Thơ Đường Xướng Họa bạn xem lại câu 7 đã đi ngoài niên luật.

207.3 LẠC BƯỚC KẾT THƠ
Lạc bước vô tình đến xứ thơ
Hữu duyên đọc được những bài thơ
Ô hay chớp mắt sao ghi khắc
Lạ thật mi cong cứ nhớ thơ
Về nhà ngơ ngẩn dăm con chữ
Ra phố lơ ngơ những ý thơ
Mày mò tìm hiểu về thi luật
Ứơc một ngày nao thơ kết thơ
Triều Sương
Thân

101.7 VUI NHẬU

Quán nhậu chao ôi khách đủ đầy
Kẻ thì mồi nhậu, kẻ thì say
Anh Hùng cứ thế cười luôn miệng
Bác Lá vui đùa chọc rất hay
Mai Trắng họa vần thơ với thẩn
Diệp Khai khởi xướng tay liền tay
Triều Sương chỉ biết ngồi xơi món
Vui quá đêm tàn cũng chẳng hay.
Triều Sương

Kẻ thì mồi nhậu, kẻ thì say.
Xin đề nghị
Kẻ thì chuyếch choáng, kẻ thi say
thấm ý hơn bạn thấy như thế nào

Thân

Trần Mạnh Hùng


Lâu quá không ghé họa thơ, các bác, các anh, chị có khỏe không ?

Bài thơ Lạc Bước kết Thơ này lâu thật mới đọc lại, cảm ơn bác TMH đã chỉ dùm TS chỗ sai, xin sửa lại ngay
Cảm ơn cả Hoatina nữa nhé

207.3 LẠC BƯỚC KẾT THƠ

Lạc bước vô tình đến xứ thơ
Hữu duyên đọc được những bài thơ
Ô hay chớp mắt sao ghi khắc
Lạ thật mi cong cứ nhớ thơ
Ngơ ngẩn từng chiều ba bốn ý
Đăm chiêu mấy lúc vài dòng thơ
Mày mò tìm hiểu về thi luật
Ứơc một ngày nao thơ kết thơ

Triều Sương

Riêng bài thơ Vui Nhậu thì đúng là thay bằng từ "chuyếch choáng" sẽ hay hơn, TS nhờ bác thay dùm ạ
nguyens 17.02.2006 15:04:08 (permalink)
0
GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

Anh giết tình em giữa một đêm
Chứng nhân là ngọn gió bên rèm
Trước tòa ân ái mây làm cớ
Thẩm phán tơ hồng kết tội thêm
Công lý tình yêu càng sáng tỏ
Đèn trời duyên phận hết lem nhem
Luật ghi danh tội gieo tình mộng
Bản án chung thân gửi đến em

nguyens

PHẢN BIỆN

Bản án chung thân gửi đến em...
Đúng không duyên phận hết lem nhem?
Người ta nghe lại tha hồ đoán
Mình giật thót thôi, chẳng nói thêm...
Toà phán ở đâu không biết nhỉ
Bên nguyên, bên bị núp trong rèm
Luật sư là nghiệp em theo đó
Phản biện thôi thì đợi..đến đêm…

HoaTina

PHẢN BIỆN !!

Cớ sao phải đợi đến về đêm
Kẻ bị người nguyên lại kéo rèm
Cửa đóng then cài..đâu biết đấy
Màn thưa gió vén.. có gì thêm
Người ngờ có thể... trong đêm tối
Trời biết làm gì... lúc nhá nhem
Bị cáo luật sư cùng...phản biện
Tờ trình bải nại ký tên em

nguyens

PHÂN XỬ

Nghe đến là ghê, thế chết em…
Luật sư chưa nói đã tèm nhem
Bên nguyên bên bị ai mà biết
Bị cáo bị can có hỏi thêm
Hôn* bởi là vì duyên hợp phố
Hình* do đánh lộn ở sau rèm
Đau đầu phân xử sao cho đúng
Chưa nghĩ ra thì đã lại đêm…

*Hôn: Luật Hôn nhân và gia đình
*Hình: Luật Hình sự

HoaTina


CHỜ NGHỊ ÁN

Chuyện đã nhỡ rồi chẳng chết em
Chưa gì mà đã thấy tèm nhem
Nguyên đơn hồ hỡi đòi tăng nữa
Bị cáo ỉu xìu sợ lại thêm
Chánh án thủ hòa cho khép lại
Luật sư đắc thắng kéo tung rèm
Tòa tan ai ở đâu về đấy
Chưa thấy hoàn hồn lại đến đêm...

nguyens


ĐI TÌM BẰNG CHỨNG

Chưa thấy hoàn hồn đã lại đêm
Toà đành chuyển đến phía sau rèm
Đi tìm bằng chứng nơi phòng kín
Lại kiếm vật gây án, có thêm?
Chớp giật toà trông mà lé mắt
Mưa giông toà điếc thấy tèm nhem
Thế là bằng chứng rành ra đấy
Bị hại phen này chắc chắn em

HoaTiNa

Sau một thời gian, vụ án có thêm tình tiết mới nên toà quyết định xử lại theo thủ tục Tái thẩm...để khép lại một kỳ án...toàn xảy ra vào ban đêm

TUYÊN ÁN

Vậy là thắng kiện thuộc về em
Toà tái thẩm tuyên lúc nhá nhem
Hỏi lại bên nguyên còn thắc mắc?
Nhắc xem bên bị có đòi thêm?
Tội gieo hoa mộng còn sau cửa
Nợ gặt tình thơ lại trước rèm
Tuyên án cả hai cùng tỉnh mộng
Ai về nhà nấy kẻo mà đêm...

HoaTiNa

< Sửa đổi bởi: Hoatina_hn -- 16.2.2006 15:28:16 >

nguyens 17.02.2006 15:07:13 (permalink)
0

GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

Anh giết tình em giữa một đêm
Chứng nhân là ngọn gió bên rèm
Trước tòa ân ái mây làm cớ
Thẩm phán tơ hồng kết tội thêm
Công lý tình yêu càng sáng tỏ
Đèn trời duyên phận hết lem nhem
Luật ghi danh tội gieo tình mộng
Bản án chung thân gửi đến em

nguyens

PHẢN BIỆN

Bản án chung thân gửi đến em...
Đúng không duyên phận hết lem nhem?
Người ta nghe lại tha hồ đoán
Mình giật thót thôi, chẳng nói thêm...
Toà phán ở đâu không biết nhỉ
Bên nguyên, bên bị núp trong rèm
Luật sư là nghiệp em theo đó
Phản biện thôi thì đợi..đến đêm…

HoaTina

PHẢN BIỆN !!

Cớ sao phải đợi đến về đêm
Kẻ bị người nguyên lại kéo rèm
Cửa đóng then cài..đâu biết đấy
Màn thưa gió vén.. có gì thêm
Người ngờ có thể... trong đêm tối
Trời biết làm gì... lúc nhá nhem
Bị cáo luật sư cùng...phản biện
Tờ trình bải nại ký tên em

nguyens

PHÂN XỬ

Nghe đến là ghê, thế chết em…
Luật sư chưa nói đã tèm nhem
Bên nguyên bên bị ai mà biết
Bị cáo bị can có hỏi thêm
Hôn* bởi là vì duyên hợp phố
Hình* do đánh lộn ở sau rèm
Đau đầu phân xử sao cho đúng
Chưa nghĩ ra thì đã lại đêm…

*Hôn: Luật Hôn nhân và gia đình
*Hình: Luật Hình sự

HoaTina


CHỜ NGHỊ ÁN

Chuyện đã nhỡ rồi chẳng chết em
Chưa gì mà đã thấy tèm nhem
Nguyên đơn hồ hỡi đòi tăng nữa
Bị cáo ỉu xìu sợ lại thêm
Chánh án thủ hòa cho khép lại
Luật sư đắc thắng kéo tung rèm
Tòa tan ai ở đâu về đấy
Chưa thấy hoàn hồn lại đến đêm...

nguyens


ĐI TÌM BẰNG CHỨNG

Chưa thấy hoàn hồn đã lại đêm
Toà đành chuyển đến phía sau rèm
Đi tìm bằng chứng nơi phòng kín
Lại kiếm vật gây án, có thêm?
Chớp giật toà trông mà lé mắt
Mưa giông toà điếc thấy tèm nhem
Thế là bằng chứng rành ra đấy
Bị hại phen này chắc chắn em

HoaTiNa

Sau một thời gian, vụ án có thêm tình tiết mới nên toà quyết định xử lại theo thủ tục Tái thẩm...để khép lại một kỳ án...toàn xảy ra vào ban đêm

TUYÊN ÁN

Vậy là thắng kiện thuộc về em
Toà tái thẩm tuyên lúc nhá nhem
Hỏi lại bên nguyên còn thắc mắc?
Nhắc xem bên bị có đòi thêm?
Tội gieo hoa mộng còn sau cửa
Nợ gặt tình thơ lại trước rèm
Tuyên án cả hai cùng tỉnh mộng
Ai về nhà nấy kẻo mà đêm...

HoaTiNa




XÓA ÁN

Năm canh mòn mỏi ngóng qua đêm
Saú khắc loay hoay đợi keó rèm
Sáng tác bài thơ tình đã lỡ
Hoàn công tác phẩm trót vưà thêm
Se duyên ong bướm khi vừa tối
Kết chỉ tơ hồng lúc nhá nhem
Bản án thay vaò tờ gíá thú
Công dân thứ nhất trên tay em
Triều Sương 17.02.2006 15:15:12 (permalink)
0


Trích đoạn: Mai Trắng

Mời hoạ

Trăng lên

Lơ lửng mây vờn, gió lả lơi,
Trăng lên vằng vặc mấy phương trời .
Như mày thiếu nữ xuân đương ngủ,
Hay cái con diều trẻ phất chơi….
Trăng nhớ ai mà trăng lại khuyết ,
Gió thương ai nhỉ gió chừng vơi .
Khi trong, khi đục, khi mờ tỏ,
Sao cứ trông trăng lại nhớ người .


Lại họa thơ với huynh nì

NHỜ NHẠC NHẮN NGƯỜI


Nắn tiếng tơ lòng cung nhẹ lơi
Bài ca ta gảy giữa mây trời
Tiếng trầm buông thoảng vào không khí
Âm bổng trỗi mình ngỡ gió chơi
Sông núi dường như cùng khảy nhịp
Biển rừng vang vọng nữa chừng vơi
Đàn reo mấy khúc tình tang tính
Chợt vút lên cao thể nhắn người

Xướng :

LÁ TƯƠNG TƯ


Em ngồi đan lá mãi nơi đây (*)
Kết cả sầu vương vai úa gầy
Bóng nguyệt chập chờn soi nữa ẩn
Vầng trăng nghiêng ngả tỉnh rồi say
Đề thơ trên lá cùng tâm sự
Gói cạn niềm thương nhờ gió bay
Trao gửi tận tay ..Tri kỷ hỡi !
Tương tư hai chữ khắc từ rày

(*) thơ: Miên Du

Chiều nay gió cuốn lá rơi về đâu ?
Em ngồi đan lá kết sầu trên tay
Ngoài kia lá úa gói kín niềm đau
Đề thơ trên lá gởi gió Thu bay
nguyens 17.02.2006 17:30:12 (permalink)
0

Xướng :

LÁ TƯƠNG TƯ

Em ngồi đan lá mãi nơi đây (*)
Kết cả sầu vương vai úa gầy
Bóng nguyệt chập chờn soi nữa ẩn
Vầng trăng nghiêng ngả tỉnh rồi say
Đề thơ trên lá cùng tâm sự
Gói cạn niềm thương nhờ gió bay
Trao gửi tận tay ..Tri kỷ hỡi !
Tương tư hai chữ khắc từ rày



LÁ DIÊU BÔNG

Hoa nằng còn vương chút đó đây
Chiều rơi dáng ngọc tóc mai gầy
Sông thương lơ lững con thuyền mộng
Nguyệt lão hững hờ ngọn gió say
Thạch thảo tròn tay dâng mắt ngọc
Diêu bông gói trọn tóc hương bay
Duyên mơ gửi lại người phương ấy
Tình ảo tràn dâng tự nẻo rày
Đông Hòa 17.02.2006 18:08:38 (permalink)
0
tất cả các bài này đã sửa xong , nhờ quý hửu xem lại > Chúc vui khỏe

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Nhậm lời kính gửi mấy vần thơ
Tháp bút tay ngân đón đợi chờ
Góc giấy xin ngài vung thiết ấn
Bên dòng tôi ngáp miệng ngâm thơ
Thay vần lọc ý bàn câu cuối
Sửa chữ , thuần lời lại vấn thơ
Mới thấy đường thi là rất khó
Quen rồi mới thể xướng bài thơ
Đông Hòa

----------------------------------

Thân hoạ : THU MUỘN


Chợt nhìn lá úa đang lao xao
Gió cuốn bay vào nơi chốn nào
Hừng sáng nhìn thu vàng vũ đạo
Chiều về nước cuộn giọt mưa rào
Thu phân ! Ô - Thước thân ly xứ
Hạ chí ! Lầu - Người cách biệt nhau
Tự hỏi đầu đông sao đến sớm
Xuân thề tối vắng rọi nghìn sao
Đông Hòa

----------------------------------

Họa : Nhớ trường xưa

Chốn ấy thăm rồi trở gót sang
Lơ ngơ , tiếc nhớ đến hoang mang
Trường xưa lúc ấy đường đang vắng
Cổng mới đôi hàng liễn đỏ chan
Nhẩm nhớ hôm nao trời trắng loáng
Vọng sầu cuối bữa ánh trăng loang
Đêm nay nguyệt tỏ nhưng u uẩn
Tựa cửa chờ mong bóng dáng nàng
Đông Hòa

-----------------------------

Xướng : NHỚ THU

Bao giờ sẽ thấy tiết thu tan
Đễ mãi bên trăng ánh sáng vàng
Réo rắc trong tim ai có biết
Tương tư ngắm bóng tuyết mờ hoang
Về nhìn trắng loáng rồi đâm hoảng
Khóc ngất sầu thương thoảng nhớ nàng
Mấy thuở ân tình ân ái ấy
Chân son gót nhỏ đấy còn sang
Đông Hòa

-----------------------------
Xướng : Chờ đò

Bến nước thu phong có đến chờ
Giọt sầu tí tách nhỏ bơ vơ
Thương ai gói nữa đời hương phấn
Trách bạn gom hai chữ tóc tơ
Lách chách giọt sầu rơi lẫn gió
So đo nỗi khổ cũng buồn trơ
Về nhìn bến vắng sông lờ nước
Nhớ bóng chiều nào thoáng giấc mơ
Đông Hòa

-----------------------------
Xin nhận

Ân tình đợi nhận ân tình thơ
Lót gối tai kề mấy chữ quơ
Ngóng cổ môi lê chờ để uống
Co chân miệng đón lấy câu hờ
Lời buông vấn trắc chờ câu kế
Lóng viết nhậm thề kết lễ thơ
Tấn bút giao hoan vì chữ nghĩa
Thuận lòng kính lễ xướng câu chờ
Đông Hòa

---------------------------
Đồ tôn kính cẩn

Tay so lắc vẫy tám hàng gô
Ngã quíu cong đôi bút quá thô
Lỗ chỗ , miệng kề xuyên xé vách
Loàng xoàng hát đại lọt tường thô
Loanh quanh uống chén đào thơm cổ
quặt quẹo tu luôn rượu một tô
Quắc quá đành treo mành liễn đỏ
Ai vừa đón bóng kẻ thân cô
Đông Hòa

----------------------------

TỈNH GIẤC MƠ

Ngoái cổ còn chưa tỉnh giấc mơ.
Tâm tư lại nhớ dáng ai chờ
Ngày xưa đứng ngẩn ngơ chia cách
Bây giờ ngồi tìm mối tóc tơ
Đã trót thương thầm thân lữ khách
Giờ đây trộm nhớ vóc ngây thơ
Đời đành tiếc nuối dâng trong trí
Thảng thốt hoàng hôn cũng thẩn thờ
Đông Hòa

-----------------------------

Kính họa

Ôi ba chữ gói cũng vừa xơi
Hỏi nữa bao lần muốn bỏ rơi
Chân đá câu thơ cho cất tiếng
Tay lừa đánh đét chữ ra lời
Vàng ròng một đống thôi đành bỏ
Chén quý hai hàng đập bể tơi
Chỉ quý câu thơ và bạn hửu
Trọn đời vọng tiếng chẳng hề vơi
Đông Hòa


------------------------------------
Cảm ơn nghen !! Sửa rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2006 22:20:44 bởi Donghoa >
Diep Khai 17.02.2006 18:50:52 (permalink)
0


Trích đoạn: Donghoa

tất cả các bài này đã sửa xong , nhờ quý hửu xem lại > Chúc vui khỏe

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Nhậm lời kính gửi mấy vần thơ
Tháp bút tay ngân đón đợi chờ
Góc giấy xin ngài vung thiết ấn
Bên dòng tôi ngáp miệng ngâm thơ
Thay vần lọc ý bàn câu cuối
Sửa chữ , thuần lời lại vấn thơ
Mới thấy đường thi là rất khó
Quen rồi mới thể xướng bài thơ
Đông Hòa

Thân hoạ : THU MUỘN


Chợt nhìn lá úa đang lao xao
Gió cuốn bay vào nơi chốn nào
Hừng sáng nhìn thu vàng vũ đạo
Chiều về nước cuộn giọt mưa rào
Thu phân ! Ô - thước còn đứng đợi
Hạ chí ! Lầu - người cách biệt nhau
Tự hỏi đầu đông sao đến sớm
Xuân thề tối vắng rọi nghìn sao
Đông Hòa

Họa : Nhớ trường xưa

Chốn ấy thăm rồi trở gót sang
Lơ ngơ , tiếc nhớ đến hoang mang
Trường xưa lúc ấy đường đang vắng
Cổng mới đôi hàng liễn đỏ chan
Nhẩm nhớ hôm nao trời trắng loáng
Vọng sầu cuối bữa ánh trăng loang
Đêm nay nguyệt tỏ nhưng u uẩn
Tựa bóng chờ mong bóng dáng nàng
Đông Hòa

Xướng : NHỚ THU

Bao giờ sẽ thấy tiết thu tan
Đễ mãi bên trăng ánh sáng vàng
Réo rắc trong tim ai có biết
Tương tư ngắm bóng tuyết mờ hoang
Về nhìn trắng loáng rồi đâm hoảng
Khóc ngất sầu thương thoảng nhớ nàng
Mấy thuở ân tình ân ái ấy
Chân son gót nhỏ đấy còn sang
Đông Hòa


Xướng : Chờ đò

Bến nước thu phong có đến chờ
Giọt sầu tí tách nhỏ bơ vơ
Thương ai gói nữa đời hương phấn
Trách người gom hai chữ tóc tơ
Lách chách giọt sầu rơi lẫn gió
So đo nỗi khổ cũng buồn (thiếu một chũ)
Về nhìn bến vắng sông lờ nước
Nhớ bóng chiều nào thoáng giấc mơ
Đông Hòa


Xin nhận


Ân tình đợi nhận ân tình thơ
Lót gối tai kề mấy chữ quơ
Ngóng cổ môi lê chờ để uống
Co chân miệng đón lấy câu hờ
Lời dệt vấn trắc chờ câu kế
Lóng bút nhậm thề kết lễ thơ
Tấn bút giao hoan vì chữ nghĩa
Nhậm lòng kính viết xướng câu chờ
Đông Hòa


Đồ tôn kính cẩn

Tay so lắc vẫy tám hàng gô
Ngã quíu cong đôi bút quá thô
Lỗ chỗ , miệng kề xuyên xé vách
Loàng xoàng hát đại lọt tường thô
Loanh quanh uống chén đào thơm cổ
quặt quẹo tu luôn rượu một tô
Quắc quá đành treo mành liễn đỏ
Ai vừa đón bóng kẻ thân cô
Đông Hòa

TỈNH GIẤC MƠ


Ngoái cổ còn chưa tỉnh giấc mơ.
Tâm tư lại nhớ dáng ai chờ
Ngày xưa đứng ngẩn ngơ chia cách
Bây giờ ngồi tìm mối tóc tơ
Đã trót thương thầm thân lữ khách
Giờ đây trộm nhớ vóc ngây thơ
Đời đành tiếc nuối dâng trong trí
Thảng thốt hoàng hôn cũng thẩn thờ
Đông Hòa

Kính họa


Ôi ba chữ gói cũng xong rồi
Hỏi nữa bao lần cũng thế thôi
Chân đá câu thơ cho cất tiếng
Tay lừa đánh đét chữ ra lời
Vàng ròng một đống thôi đành bỏ
Chén quý hai hàng đập bể tơi
Chỉ quý câu thơ và bạn hửu
Trọn đời vọng tiếng chẳng hề vơi
Đông Hòa



Hi anh ĐH những chữ màu khác chưa đúng bằng trắc ! DK chỉ góp ý thôi nha
Đông Hòa 17.02.2006 20:43:14 (permalink)
0
Nhớ em phương ấy xa

Bầu trời lặng lẽ đến mùa đông
Giá rét lạnh pha cứng nước sông
Biển bắc ai chờ trong tuyết trắng
Bờ Nam nắng đổ bóng người trông
Từng chiều lặng lẽ lòng tha thiết
Sáu tháng âu sầu những ước mong
Gởi gió xin thăm người viễn xứ
Rằng ta vẫn đợi đón môi hồng
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2006 20:56:51 bởi Donghoa >
Diep Khai 17.02.2006 21:35:19 (permalink)
0


Trích đoạn: Donghoa

Nhớ em phương ấy xa

Bầu trời lặng lẽ đến mùa đông
Giá rét lạnh pha cứng nước sông
Biển bắc ai chờ trong tuyết trắng
Bờ Nam nắng đổ bóng người trông
Từng chiều lặng lẽ lòng tha thiết
Sáu tháng âu sầu những ước mong
Gởi gió xin thăm người viễn xứ
Rằng ta vẫn đợi đón môi hồng
Đông Hòa





Hú họa "Nhớ em phương ấy xa" cua Donghoa

Những lúc chán chường ngại chổ đông
Thường tìm quảng vắng ở ven sông
Mà Người đã gọi Tương Giang ấy
Nuôi chút mơ hồ tương kiến trông
Nếu biết hẳn Người cho rất tếu ?
Hay là nhỏ lệ ? Vẫn luôn mong ???
Người ơi có biết rằng ta nhớ
Mơ mãi ngày xưa ước thiệp hồng

Tôi vẫn thường trở lại bến sông nơi người đã hong tóc ngày xưa, tôi đã chẳng bật cười khi người gán cho giòng sông ấy là Tương Giang, có thể lúc ấy tôi đã linh cảm đây chính là giòng sông mà tôi sẽ thường đến để ấp ủ nỗi nhớ và đợi chờ dẫu biết thật viễn vông ...
DK
Đông Hòa 17.02.2006 21:39:09 (permalink)
0


Trích đoạn: Donghoa

Nhớ em phương ấy xa

Bầu trời lặng lẽ đến mùa đông
Giá rét lạnh pha cứng nước sông
Biển bắc ai chờ trong tuyết trắng
Bờ Nam nắng đổ bóng người trông
Từng chiều lặng lẽ lòng tha thiết
Sáu tháng âu sầu những ước mong
Gởi gió xin thăm người viễn xứ
Rằng ta vẫn đợi đón môi hồng
Đông Hòa




Hú họa "Nhớ em phương ấy xa" cua Donghoa

Những lúc chán chường ngại chổ đông
Thường tìm quảng vắng ở ven sông
Mà Người đã gọi Tương Giang ấy
Nuôi chút mơ hồ tương kiến trông
Nếu biết hẳn Người cho rất tếu ?
Hay là nhỏ lệ ? Vẫn luôn mong ???
Người ơi có biết rằng ta nhớ
Mơ mãi ngày xưa ước thiệp hồng
DK

Họa : Chiều lạnh nhớ ai


Chiều về nhuốm lạnh cả trời đông
Gói gió mông lung cánh nhạn hồng
Tuyết ngủ đêm buồn trong rét buốt
Mây đùa bóng tối ước hòai mong
Nơi xưa hỏi có ai thương nhớ
Phố vắng lời rằng ta vẫn trông
Sẽ cứ vùi theo chân lãng tử
Xuân về lại đứng đón ngòai song
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2006 21:44:08 bởi Donghoa >
Đông Hòa 17.02.2006 22:09:33 (permalink)
0


Trích đoạn: Donghoa

Nhớ em phương ấy xa

Bầu trời lặng lẽ đến mùa đông
Giá rét lạnh pha cứng nước sông
Biển bắc ai chờ trong tuyết trắng
Bờ Nam nắng đổ bóng người trông
Từng chiều lặng lẽ lòng tha thiết
Sáu tháng âu sầu những ước mong
Gởi gió xin thăm người viễn xứ
Rằng ta vẫn đợi đón môi hồng
Đông Hòa




Hú họa "Nhớ em phương ấy xa" cua Donghoa

Những lúc chán chường ngại chổ đông
Thường tìm quảng vắng ở ven sông
Mà Người đã gọi Tương Giang ấy
Nuôi chút mơ hồ tương kiến trông
Nếu biết hẳn Người cho rất tếu ?
Hay là nhỏ lệ ? Vẫn luôn mong ???
Người ơi có biết rằng ta nhớ
Mơ mãi ngày xưa ước thiệp hồng
DK
Họa : Chiều lạnh nhớ ai

Chiều về nhuốm lạnh cả trời đông
Gói gió mông lung cánh nhạn hồng
Tuyết ngủ đêm buồn trong rét buốt
Mây đùa bóng tối ước hòai mong
Nơi xưa hỏi có ai thương nhớ
Phố vắng lời rằng ta vẫn trông
Sẽ cứ vùi theo chân lãng tử
Xuân về lại đứng đón ngòai song
Đông Hòa


Họa : Nhớ người ra đi


Lá rớt nhẹ nhàng bẻ dáng cong
Cành cao vi vút ngọn thu phong
Tìm mây để nói lời thương nhớ
Hỏi gió về nhà đón dáng đông
Quyến luyến giọt sầu Mai héo hắt
Bần thần nhỏ lệ uất Đào hồng
Trông xa nơi ấy tay còn nuối
Bóng Thúy năm nào đã vượt sông
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2006 03:44:12 bởi Donghoa >
Trần Mạnh Hùng 18.02.2006 00:45:54 (permalink)
0

Xướng : Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI

VÕ VÀNG

Những tưởng ngày qua bóng ác tàn. (*)
Tình xưa, nghĩa cũ chẳng ai mang.
Đèn khuya đối bóng đời cô tịch,
Gương sáng in soi nét võ vàng.
Rằng tưởng quên rồi năm tháng cũ.
Đâu ngờ còn sót sợi tơ hoang.
Mỗi khi lặng ngắm hoàng hôn xuống.
Chua đắng như là sóng nước loang
Trần Mạnh Hùng

(*) Thơ Huyền Băng
"Tâm Sự Một Người Ở Hawai"
Trần Mạnh Hùng 18.02.2006 01:04:10 (permalink)
0
Họa : Nhớ người ra đi

Lá rớt nhẹ nhàng bẻ dáng cong
Cành cao vi vút ngọn thu phong
Tìm mây để nói lời thương nhớ
Hỏi gió về nhà đón dáng đông
Quyến luyến giọt sầu cây héo hắt
Bần thần liễu rũ nhớ viễn vông
Người ơi nơi ấy ta tiếc nuối
Bóng nhỏ con thuyền đã vượt sông
Đông Hòa

Những chữ Màu đỏ cần sửa lại
TMH
Đông Hòa 18.02.2006 02:12:11 (permalink)
0

Chờ người phương xa

Gió thổi cho mây gợn bốn phương
Chiều về ánh nắng ngã bên đường
Ai đem tình cũ buồn chim sáo
Kẻ đến duyên sâu cánh nhạn thương
Cuối biển loang mờ màu khói quyện
Cùng trời lấp lánh bóng mù sương
Long lanh nước mắt ai rơi lệ
Tím ngắt hồn mơ vọng cố hương
DH


Chờ người phương xa

Gió thổi cho mây gợn bốn phương
Chiều về ánh nắng ngã bên đường
Ai đi tình cũ buồn chim sáo
Kẻ ở duyên sầu cánh nhạn thương
Cuối biển loang mờ màu khói quyện
Cùng trời lấp lánh bóng mù sương
Long lanh nước mắt ai rơi lệ
Tím ngắt hồn mơ vọng cố hương
Đông Hòa

(sửa bài)


Họa : Nhớ người ra đi

Lá rớt nhẹ nhàng bẻ dáng cong
Cành cao vi vút ngọn thu phong
Tìm mây để gửi lời thương nhớ
Gọi gió cùng tìm đón dáng đông
Quyến luyến giọt sầu Mai héo hắt
Bần thần nhỏ lệ uất Đào hồng
Trông xa nơi ấy tay còn nuối
Bóng Thúy năm nào đã vượt sông
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 10:07:58 bởi Donghoa >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 520 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9