BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: nguyens
XƯỚNG
TỰ VỊNH CÁI GẠT TÀN THUỐC
Một thẻo giang sơn ta trấn giữa
Đỉnh đầu nghi ngút khói hương lay
Bốn phương quy tụ tình huynh đệ
Tám hướng gom về nghĩa trúc mai
Tâm sự tha nhân khôn loạn tỉnh
Nỗi niềm nhân thế mặc nhiên say
Vòng tay hóa giải bao phiền muộn
Ôm cả chung riêng hóa khói bay
Họa : Giúp nhau cái nghĩa Anh em
Hai vách căn nhà cửa chính giữa
Nóc thời dột nát giọt mưa lay
Năm châu có chút lòng hàn đệ
Bốn biển nhiều tình nghĩa độ mai (*)
Giúp cất cho anh căn hộ mới
Dỡ nhà nhờ chị chút men say
Xong về loạng choạng khi chiều muộn
Ngất ngưỡng nghe hồn lâng khói bay
Đông Hòa
(*) Nhị độ mai truyện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2006 14:09:59 bởi Donghoa >
Trích đoạn: Donghoa
Trích đoạn: nguyens
XƯỚNG
TỰ VỊNH CÁI GẠT TÀN THUỐC
Một thẻo giang sơn ta trấn giữa
Đỉnh đầu nghi ngút khói hương lay
Bốn phương quy tụ tình huynh đệ
Tám hướng gom về nghĩa trúc mai
Tâm sự tha nhân khôn loạn tỉnh
Nỗi niềm nhân thế mặc nhiên say
Vòng tay hóa giải bao phiền muộn
Ôm cả chung riêng hóa khói bay
Họa : Giúp nhau cái nghĩa Anh em
Hai vách căn nhà cửa chính giữa
Nóc thời dột nát giọt mưa lay
Năm châu có chút lòng hàn đệ
Bốn biển nhiều tình nghĩa độ mai (*)
Giúp cất cho anh căn hộ mới
Dỡ nhà nhờ chị chút men say
Xong về loạng choạng khi chiều muộn
Ngất ngưỡng nghe hồn lâng khói bay
Đông Hòa
(*) Nhị độ mai truyện
Họa : Vụ mùa cuối năm
Miếng ruộng khô khan cày ở giữa
Máy quay rần rật tóc rung lay
Anh cày loáng thoáng phăng gốc lúa
Em cuốc lưng thưng mấy gốc mai
Dưới nắng chung vui trà đả khát
Bên mưa hoan hỉ rượu ngà say
Mùa xong mới thấy mình sung sướng
Tết tới đầy sân rê lúa bay
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2006 14:37:49 bởi Donghoa >
Trích đoạn: Donghoa
Trích đoạn: Donghoa
Trích đoạn: nguyens
XƯỚNG
TỰ VỊNH CÁI GẠT TÀN THUỐC
hu
Một thẻo giang sơn ta trấn giữa
Đỉnh đầu nghi ngút khói hương lay
Bốn phương quy tụ tình huynh đệ
Tám hướng gom về nghĩa trúc mai
Tâm sự tha nhân khôn loạn tỉnh
Nỗi niềm nhân thế mặc nhiên say
Vòng tay hóa giải bao phiền muộn
Ôm cả chung riêng hóa khói bay
Họa : Giúp nhau cái nghĩa Anh em
Hai vách căn nhà cửa chính giữa
Nóc thời dột nát giọt mưa lay
Năm châu có chút lòng hàn đệ
Bốn biển nhiều tình nghĩa độ mai (*)
Giúp cất cho anh căn hộ mới
Dỡ nhà nhờ chị chút men say
Xong về loạng choạng khi chiều muộn
Ngất ngưỡng nghe hồn lâng khói bay
Đông Hòa
(*) Nhị độ mai truyện
Họa : Vụ mùa cuối năm
Miếng ruộng khô khan cày ở giữa
Máy quay rần rật tóc rung lay
Anh cày loáng thoáng phăng gốc lúa
Em cuốc lưng thưng mấy gốc mai
Dưới nắng chung vui trà đả khát
Bên mưa hoan hỉ rượu ngà say
Mùa xong mới thấy mình sung sướng
Tết tới đầy sân rê lúa bay
Đông Hòa
Họa : VỀ NHÀ
Đường vắng thênh thang xe chạy giữa
Chòng chàng lóc xóc ghế lung lay
Tay ghì nắm chặt đôi gà mái
Chân nén đè lên hai chậu mai
Tới bến mời nhau ly nước đá
Về nhà vợ đãi rượu no say
Xong xuôi bỏ quách tiền ra ghế
Cứ mặc cho trời hong thổi bay
Đông Hòa
Họa : ĐI BIỂN
Mặt nước lanh chanh sô sóng giữa
Con thuyền lướt nhẹ gió vừa lay
Tài công đứng lái cho đến tối
Thủy thủ ghì dây qua sớm mai
Bủa lưới bắt tôm chân cóng đá
Quăng câu chộp cá mắt nhìn say
Đầy tàu vội chạy liền thoăn thoắt
Hỏa tốc vào bờ như gió bay
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 19:48:41 bởi Donghoa >
Tìm em trong ánh trăng
Ta hỏi vầng trăng ngủ nơi đâu
Lầu hoang sóng soải nét hao sầu
Ánh ngà u uất tìm trông đợi
Đâu gió ngàn thu chãy bởi đâu
Gói lá vấy trăm tia loang loáng
Trời đầy sao vây dáng chị Hằng
Bên trúc liễu nghe hồn rất lạ
Ngỡ tình yêu rào rạt chốn xa
Ơi hỡi ! Tiếng lòng đà nức nỡ
Gọi âm vang nhớ nét ngọc trơ
Có hay chăng khúc ru lầm lỡ
Hòang hôn ơi rót thở nguyệt cầm
Dưới đáy nước khe sâu ẩm ướt
Ta vô tình rước gió hôn em
Như bẽn lẽn giữa đêm nửa tối
Sợ vô tình trôi mất bóng em
Đông Hòa
HI !! Gửi đây cho anh em xem chơi bài thơ 7 chử thể tự do mang chất Hàn Mạc Tử do DH sáng tác( Xem chơi mai thế bằng một bài đối , hôm nay ko thấy ai xướng )
Chúc tất cà vui !! DH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 06:23:45 bởi Donghoa >
Thưa bác Đông hòa ,em rất thích thơ Đường mà bây giờ mới tập làm được nửa bài đối nè.Mong các bác chỉ giáo nốt bài này cho em nhé ,không biết có theo chất Hàn mạc Tử ,hay Xuân Diệu ,hay Tố Hữu hay Nguyễn Bính đây.
Thơ phú xem ra rất rộn rình
Càng đọc càng ngẫm càng thất kinh
Câu cú cứ như là máy xếp
Chẳng tẻ chẳng nếp chẳng hữu tình
HTD
Tiện mượn mấy câu hí họa của bạn HTD, BHD2 xin xướng một bài mời các BÁC đối cho vui !
Xướng - Kính Mời
Hí họa Thơ Đường Trang thơ Đường phú lửng chơi vơi
Ngữ nghĩa thâm sâu thật đã đời
Câu chữ thanh tao như gió thoảng
Vận vần trôi trảy tựa mây trôi
Lúc thì quyết giữ câu bằng trắc
Khi lại mông lung luật thế thời
Vẫn biết thơ hay tâm trọng yếu
Sao còn nghịch ngợm với đùa chơi... BHD2
Xướng : Tìm dáng xưa
Quán ấy năm xưa cảnh vắng teo
Xuê xoa gió cuốn quạt chân đèo
Em đang vơ vẩn đi tìm bóng
Ta đến ngỡ ngàng chân bước leo
Chiều tối chờ mây ôm suối ngủ
Đêm hoang đợi gió tựa trăng treo
Ôi sao ! Cơn sóng lòng dâng mãi
Cõi nhớ nào đang vần vũ theo
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 09:58:27 bởi Donghoa >
xướng
TÌNH PHU QUÉT RÁC
Xào xạc gió xuân đùa lá rụng
Đèn không hắt bóng gợi sầu thêm
Lom khom phố vắng người phu quét
Nghiêng ngả đường khuya tiếng chổi mềm
Ai đó đắm chìm trong giấc mộng
Riêng mình lặng lẽ thức ru đêm
Ngày mơ chiều xuống - đêm mơ sáng
Đợi dáng bình minh - đợi nắng lên
Trích đoạn: nguyens
xướng
TÌNH PHU QUÉT RÁC
Xào xạc gió xuân đùa lá rụng
Đèn không hắt bóng gợi sầu thêm
Lom khom phố vắng người phu quét
Nghiêng ngả đường khuya tiếng chổi mềm
Ai đó đắm chìm trong giấc mộng
Riêng mình lặng lẽ thức ru đêm
Ngày mơ chiều xuống - đêm mơ sáng
Đợi dáng bình minh - đợi nắng lên
Họa : Chờ cơm
Dưới cây đứng mắt ngắm sung rụng
Miệng ngốn chưa no ! Bụng muốn thêm
Giận dỗi vợ nhà trân miệng thét
Thương tâm con trẻ bói câu mềm
Thiếu ăn nuốt bậy qua ngày tháng
No dạ nhai hoài suốt cả đêm
Năm tháng bay đi nên bẩn tính
Cứ chờ cơm rượu sẳn dâng lên
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 20:13:02 bởi Donghoa >
XƯỚNG - KÍNH MỜI
VỢ BỎ
Vợ bỏ thì sao đã chết ai ?
Bỏ ta ta bỏ lại huề thôi !
So đi tám lạng đây hơn chút
Sánh lại nửa cân đó kém vài
Kẻ thiếu khó toan khi thích mắt
Người dư dễ tính lúc buồn tay
Mãi lo tranh cải ai khôn dại
Chợt thấy quăn queo đoạn cuối đời !!
Lá chờ rơi
MẤT CHỊ DÂU
Khăn xô lại xé thắt trần ai!
Giã biệt, lìa xa, đứt đoạn thôi
Ngơ ngác đáo điên con víu vịn
Chết đi sống lại nghĩa vùi vài!
Trời ơi hành xát nhay con mắt!
Đất hỡi ớt dầm đứt cánh tay!
Nỗi chị xót xa khôn đặng đặng
Thương anh quằn quặn xiết đau đời!
Kim Giang
XƯỚNG
TỰ VỊNH CÁI GẠT TÀN THUỐC
Một thẻo giang sơn ta trấn giữa
Đỉnh đầu nghi ngút khói hương lay
Bốn phương quy tụ tình huynh đệ
Tám hướng gom về nghĩa trúc mai
Tâm sự tha nhân khôn loạn tỉnh
Nỗi niềm nhân thế mặc nhiên say
Vòng tay hóa giải bao phiền muộn
Ôm cả chung riêng hóa khói bay
_____________________________
Họa VỊNH CÁI GẠT TÀN
Toèn hoẻn bàn dân nằm ngớn giữa
Cây mê một khúc cố tình lay
Canh tàn bụi rũ mà thanh sạch
Sáng tối dơ tràn chẳng một mai
Gánh đỡ tâm can người lúc tỉnh
Xẻ xan lòng dạ kẻ đương say
Ai chê ai trách ai đàm tiếu
Ráng chịu cho người thả khói bay.
Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 13:32:42 bởi Triky >
Xướng : Tìm dáng xưa
Quán ấy năm xưa cảnh vắng teo
Xuê xoa gió cuốn quạt chân đèo
Em đang vơ vẩn đi tìm bóng
Ta đến ngỡ ngàng chân bước leo
Chiều tối chờ mây ôm suối ngủ
Đêm hoang đợi gió tựa trăng treo
Ôi sao ! Cơn sóng lòng dâng mãi
Cõi nhớ nào đang vần vũ theo
Đông Hòa
HỌA
BÓNG ĐỜI
Bóng chiếc thuyền nan bé tẻo teo
Buông neo giữa suối vắt ngang đèo
Nắng lung linh dọi bờ trơn trợt
Mây lướt thướt vờn dốc đá leo
Sáu khắc thiều quang chênh chếch đứng
Năm canh nguyệt lạnh lửng lơ treo
Ngẩn ngơ cô phận sương nhòa nhạt
Quay quắt bóng đời ngấn lệ theo
xướng
TỰ CẢM
Nào dám trách ai nào giận ai
Chỉ thương phận bạc bóng ai hoài
Chiều hong sợi nhớ len mầu mắt
Đêm nhặt tơ sầu vương tóc mai
Tựa cửa mây hồng mong lá rụng
Nương rèm nguyệt lạnh ngóng sương lay
Nửa đời biển nhớ sầu đong mộng
Trọn kiếp mưa buồn thương khóc vay
Trích đoạn: nguyens
xướng
TỰ CẢM
Nào dám trách ai nào giận ai
Chỉ thương phận bạc bóng ai hoài
Chiều hong sợi nhớ len mầu mắt
Đêm nhặt tơ sầu vương tóc mai
Tựa cửa mây hồng mong lá rụng
Nương rèm nguyệt lạnh ngóng sương lay
Nửa đời biển nhớ sầu đong mộng
Trọn kiếp mưa buồn thương khóc vay
Họa : Tình bạn nghèo
Thì thôi chữ nghĩa để chung ai
Rau cháo cùng nhau thương mến hòai
Sáng sớm không tiền nhai trái chát
Chiều tàn chẳng bạc nhấm hạt mai
Qua ngày thân hữu nhà chung vách
Sang bữa bạn bè cùng dậu lay
Mới thấy cuộc đời dầu thống khổ
Thủy chung chẳng sợ tiếng trả vay
Đông Hòa Họa : TƯƠNG TƯ
Chiều về nhóng cửa thoáng nhìn ai
Hương sắc thiên thanh tối nhớ hòai
Má phấn long lanh bên bóng tối
Môi hồng thánh thót cạnh sương mai
Tương tư lòng vắng chờ mây rụng
Nhung nhớ dạ mong đợi gió lay
Thấp thoáng hai năm dài sầu mộng
Tâm hồn sống mãi kiếp tình vay
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 15:40:14 bởi Donghoa >
xướng
XIN CÒN CÓ NHAU
Tình mãi xa rôì? có thật đâu?
Còn trong môi mắt chẳng phai màu
Dù thời gian chết hằn môi lạnh
Dẫu tháng năm tàn trên mắt sâu
Hoa thắm vấn vương mầu nắng nhạt
Hương nồng còn đọng giọt mưa ngâu
Yêu thương ngày ấy đem đong đếm
Đển tận ngaỳ sau xin có nhau
Trích đoạn: nguyens
xướng
XIN CÒN CÓ NHAU
Tình mãi xa rôì? có thật đâu?
Còn trong môi mắt chẳng phai màu
Dù thời gian chết hằn môi lạnh
Dẫu tháng năm tàn trên mắt sâu
Hoa thắm vấn vương mầu nắng nhạt
Hương nồng còn đọng giọt mưa ngâu
Yêu thương ngày ấy đem đong đếm
Đển tận ngaỳ sau xin có nhau
Họa : Thoáng vọng tình xưa
Em ơi hút bóng ở nơi đâu
Tình cũ ngày xưa vẫn đậm màu
Thuở trước còn nhau bên suối lạnh
Giờ đây cách biệt cuối sông sâu
Nơi này ta đón tình phai nhạt
Chốn kia em đợi giọt lệ ngâu
Cuối xuống xin ân tình sống mãi
Một đời ta nhớ vọng tình nhau
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 18:33:34 bởi Donghoa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: