CHÀO NĂM MỚI
Rồng đến dang tay chúc mọi người
Gia đình hạnh phúc mộng vui tươi
Tương lai đẹp đẽ tiền vô túi
Tình nghĩa đậm sâu lộc nở đời
Em đón nắng hồng khoe sắc mới
Anh nhìn pháo đỏ tiễn năm trôi
Quê hương êm ấm thêm bờ cõi
Già trẻ bình yên có nụ cười
Thanh Huy
Chúc Đầu Năm
Lời chúc đầu năm gởi đến người
Tình yêu đôi lứa mãi xinh tươi
Uyên ương thắm đậm say duyên mới
Loan phượng nồng sâu nhớ trọn đời
Gái sắc trai tài cân xứng hợp
Ảo hình ảo tưởng dễ buông trôi
Tơ hồng Nguyệt Lão bao vương vấn
Danh chánh thuận ngôn thỏa tiếng cười
Nguyệt Hạ
BÀI THƠ ĐẦU NĂM
Già trẻ bình yên có nụ cười
Như dòng thác chảy đã êm trôi
Tình thơ khăng khít trong vườn mộng
Nghĩa bạn keo sơn giữa cảnh đời
Ngày đến cùng nhau xây ngày mới
Xuân về với bạn đón xuân tươi
Nhâm Thìn chúc mọi điều may mắn
chia sẻ niềm vui trọn với người
Liên Hương
Mừng năm mới !
Mùng một đầu năm kính chúc người
Dồi dào sức khoẻ sắc hồng tươi
Muôn nhà hạnh-phúc vui nồng ấm
Khắp chốn an-khang sống thọ đời
Lộc đến tưng bừng như thác lũ
Tiền vào tấp nập giống mây trôi
Nhâm-Thìn vận tốt đời sung túc
Trai gái nên duyên đẹp nụ cười
Vancali 1.1.12
Chúc ngày đầu năm quí huynh tỷ yên vui tài lộc.
CHỜ BẠN VIẾNG
Tin xuân vừa đến với muôn người
Trai gái trẻ già sắc diện tươi
Rủng rỉnh lì xì vô nặng túi
Hân hoan hái lộc bói xem đời
Lân về cuối xóm đưa may tới
Pháo đỏ đầu thôn đuổi xấu trôi
Trà bánh ngọt thơm chờ bạn viếng
Đầu năm ông táo cũng vui cười.
Lá chờ rơi 02/01/2012
XUÂN VẮNG NGƯỜI
Cũng muốn chia vui chúc phúc người
Xuân về đôi ngã vắng xuân tươi
Năm canh trằn trọc rầu thêm tuổi
Tứ hướng tìm nhau khổ chán đời
Ngày tháng xa em ngày tháng đợi
Phút giây gần bậu phút giây trôi
Dữ nhiều lành ít lòng thay đổi
Tình héo làm sao được nở cười
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2012 03:00:24 bởi TTH >
.
Nhớ bạn Mùng một người đâu vắng vậy trời ! Xóm đường vắng lặng bạn mình ơi Liên Hương bận rộn tình nhân gọi Bác Lá lu bu bọn trẻ mời Tết đến Sương Anh Đà Lạt viếng ? Xuân về C Phạm Thái Lan chơi? Thanh Huy độc ẩm sầu nhân thế Lủi thủi Van cà bóng cút côi Vancali 1.1.12 Nổi lòng biết tỏ cùng ai Tình thơ giọt đắng thêm dài nhớ mong XUÂN
Xuân đến đôi chim hót giữa trời
Ái tình nồng ấm thế gian ơi!
Người say bướm lượn thương yêu gởi
Kẻ đón rồng bay hạnh phúc mời
Đào nở sắc hồng ươm lộc mới
Pháo tung xác đỏ nhuộm sân chơi
Bến thơ phú vắng chờ ai tới
Xướng hoạ đời vui xoá chuyện côi
Thanh Huy
Tình thơ đẹp nở nụ hồng
Xa bao cũng mến cũng trông bạn đường
ĐÀNH LỖI HẸN
Xuân lạnh đêm nao chớ trách trời !
Đông tàn rơi rớt đấy ai ơi
Lớp già lụm cụm moi đồ ấm
Lủ trẻ lăng xăng gởi thiệp mời
Tết kết tơ duyên là biết sống
Xuân nồng trăng mật cứ vui chơi
Mặc kệ nàng thơ đành lỗi hẹn
Vui nào cũng có lúc đơn côi.
Lá chờ rơi 02/01/2012
Hỏi Có Ai Thương
Năm mới bước sang bận quá trời Bạn thương réo phải vội vàng ơi Thơ chun dưới bếp không lên tiếng Ý chạy ngoài sân chẳng ngỏ mời Phước Lộc Thọ còn chưa bước tới Thái Lan nào dám nghỉ đi chơi Không trà không mứt chờ Xuân đến Hỏi có ai thương chút phận côi C Pham 
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
ANH VẪN YÊU EM
Tháng năm chờ đợi chẳng là mau.
Mái tóc thời gian đã nhuộm màu.
Nỗi nhớ soi mòn trong giấc ngủ.
Nỗi tình vòng vọng nhớ nhung nhau.
Thương nhiều giọng nói bao trìu mến.
Yêu lắm tiếng cười thấm quặn đau.
Anh vẫn yêu em như ước hẹn
Nhớ hoài hơi thở ngát hương cau.
Trần Mạnh Hùng
01-02-2012
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/1AA266E83A384B2784CA5CBF4FBEA386.jpg[/image]
VUI MÙA CƯỚI
Xuân đến ai về vội bước mau
Thềm xuân hoa rộn nở muôn màu
Hải hồ chán ngấy đời cô lữ
Quê mẹ chờ mong phút gặp nhau
Vui bấy hết khi tan lại họp
Mừng thay quên lúc nhớ hồi đau
Kia người rộn rịp vui mùa cưới
Kẻ xếp lá trầu kẻ bổ cau.
Lá chờ rơi 04/01/2012
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI 2012 AN VUI VÀ NHIỀU SỨC KHOẺ VỚI NÀNG THƠ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 19:54:44 bởi lá chờ rơi >
Năm mới xin kính chúc Bác Lá, kính chúc các Anh Chị cùng toàn thể ACE diễn đàn và bạn đọc một năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng, thành đạt, mọi sự như ý và nhiều Thi Phẩm hay! Đoàn kết thân ái xây dựng diễn đàn phát triển mạnh!
Xướng kính mời:
XUÂN SAY
Khúc dạo đầu Xuân tiếng nhặt mau
Hương ngan ngát tỏa nắng tươi màu
Thơ hay cánh Bướm vờn lay gió
Lá ngỡ môi mềm gợi nhớ nhau
Thoáng bóng mây hồng về bến vắng
Ngây chiều mắt biếc vuốt miềm đau
Mời men nếp mới say mùa cưới
Tưới ánh Trăng Trầu quyện phách Cau
Kim Giang
Xuân hy vọng Thu buồn thoáng chốc đã qua mau Cảnh vật trần gian chuyển sắc màu Trước ngõ mai vàng ong quyến luyến Sau nhà mây trắng bướm vờn nhau Tiễn năm Tân-Mão nhiều ngang trái Đón Tết Nhâm-Thìn bớt nỗi đau Trĩu hạt trên đồng bông lúa chín Xuân về trái gái ước trầu cau Vancali 1.2.12
Chúc Kim Giang năm 2012 tài lộc.
MÙA XUÂN MỚI
Một mùa xuân mới đã về mau
Lộc nhú chồi xanh trổ thắm màu
ríu rít trên cành chim gọi bạn
dập dìu dưới suối cá tìm nhau
Cầu mong trái đất thêm yêu mến
Ước nguyện loài người bớt khổ đau
Mộng đẹp uyên ương xây tổ ấm
Tình trầu mãi đẹp với duyên cau
Liên Hương
ANH VẪN YÊU EM
Tháng năm chờ đợi chẳng là mau.
Mái tóc thời gian đã nhuộm màu.
Nỗi nhớ soi mòn trong giấc ngủ.
Nỗi tình vòng vọng nhớ nhung nhau.
Thương nhiều giọng nói bao trìu mến.
Yêu lắm tiếng cười thấm quặn đau.
Anh vẫn yêu em như ước hẹn
Nhớ hoài hơi thở ngát hương cau.
Trần Mạnh Hùng
01-02-2012
TÀN MƠ
Thoi đưa thời khắc đến qua mau
Đông mới sang, Xuân đã thắm màu
Nuôi mộng...gần nhau không ngõ ý
Tàn mơ...xa cách lại thương nhau!
Đò tình lỡ chuyến lòng nhung-nhớ
Duyên phận dở-dang dạ nhói đau
Phải trước bạo gan vào chạm ngõ
Thì nay chẳng lỡ chuyện trầu cau!
R Đinh
VUI MÙA CƯỚI
Xuân đến ai về vội bước mau
Thềm xuân hoa rộn nở muôn màu
Hải hồ chán ngấy đời cô lữ
Quê mẹ chờ mong phút gặp nhau
Vui bấy hết khi tan lại họp
Mừng thay quên lúc nhớ hồi đau
Kia người rộn rịp vui mùa cưới
Kẻ xếp lá trầu kẻ bổ cau.
Lá chờ rơi 04/01/2012
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI 2012 AN VUI VÀ NHIỀU SỨC KHOẺ VỚI NÀNG THƠ
TÌNH XUÂN
Đông buồn giá lạnh đã tàn mau
Xuân đến muôn hoa trổ đẹp màu
Ríu rít đôi chim chuyền nhánh đậu
Rộn ràng tình cặp nắm tay nhau
Tìm tương lai sáng xua năm xấu
Xây hạnh phúc bền xoá kiếp đau
Mai nở vàng tươi bên xác pháo
Vui trầu vôi thắm kết duyên cau
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2012 21:56:31 bởi TTH >
Trích đoạn: Nguyệt Hạ
Trích đoạn: khanhchan
Xuân héo
Xuân đến rồi ư ? Xuân ở đâu ?
Chỉ nghe trong gió thoảng hương sầu
Chiều nghiêng sợi nắng nghèo chia bóng
Nhớ gẩy cung đàn xưa nốt đau
Câu vọng cổ em hò dưới bến
Khúc nam ai lời dội ngang đầu
Nâng ly ta chúc mình quên lãng
Bụi cỏ bên đàng úa đã lâu .
Xuân Nhớ
Nghe nói Xuân về, có thấy đâu?
Trời mây u ám cỏ cây sầu
Tâm tư xao xuyến cung đàn lỡ
Âm hưởng thăng trầm tấu khúc đau
Giọng hát ngày nao rung động mới
Câu hò ngọt lịm vấn vương đầu
Nâng niu kỷ niệm ngày xưa cũ
Hờ hững vô tình tự bấy lâu
Nguyệt Hạ Xin mạn phép anh Khánh Chân họa bài thơ này.
NH chúc anh năm mới vui, khỏe.
THUYỀN VỀ BẾN CŨ
Xuân về nhưng chẳng thấy vui đâu
U ám trời mây nắng nhuộm sầu
Thương kẻ tha hương xa tổ ấm
Xót tình cố quốc chạnh lòng đau
Năm tàn tháng lụn buồn phai tóc
Một nhớ hai thương nặng mái đầu
Mơ một xuân nao nồng tổ ấm
Thuyền về bến cũ đợi từ lâu.
Lá chờ rơi 05/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2012 07:22:57 bởi lá chờ rơi >