RỒNG ĐẤT TỰ THÁN
Cuối năm ngày tận đã cùng rồi
Kết-toán một năm nào thấy vui
Rồng đất mình nằm nghe pháo nổ
Rồng vàng ai dạo ngắm Xuân tươi
Sang Xuân chỉ thấy Xuân buồn rượi
Gần Tết mà sao Tết ngậm-ngùi
Thậm-thụt trong nhà vui với Tết
Loay-hoay Rồng đất một mình chơi !
R Đinh
MỞ MÀN ĂN NHẬU
Trôi theo quỹ đạo giáp vòng rồi
Tết đến xuân về lắm cuộc vui
Pháo nổ đầu thôn còn đỏ đất
Lân về cuối xóm nhuộm xuân tươi
Rồng đến nhà tôm cười cởi mở
Mèo từ giả chuột giọng bùi ngùi
Ông Táo lên trời vừa trở xuống
Mở màn ăn nhậu với làng chơi !
Lá chờ rơi 21/01/2012
MỪNG XUÂN KHÔNG PHÁO
Tết đến Xuân sang pháo tịt rồi
Nước nhà cấm pháo để thầm vui
Không kêu đì-đạch Xuân nào héo
Chẳng tiếng tạch-đùng Tết vẫn tươi
Rồng đến chân dang tươi dạ nở
Mèo đi đuôi cụp rượi lòng ngùi
Mừng Xuân đất Việt vui ngày mới
Sánh bước năm châu trọn cuộc chơi !
R Đinh