BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: tuyen45
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.
28/1/2012
Tuyen45
TÂM & TƯỚNG*
Hữu tình hữu nghĩa khó chi đâu
Tâm trí an nhiên chẳng hận sầu
Không sức dùng mưu khoe chí lớn
Tướng tài việc khó vẫn thành mau
Tướng hùng oai chấn gương kim cổ
Tự tạo công thành để lại sau
Tâm ý tương thông tăng sức lực
Sinh thân hùng mạnh tỏa muôn màu.
Lá chờ rơi 29/01/2012
*Minh Tâm Bảo Giám :
Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.
28/1/2012
Tuyen45
TÂM & TƯỚNG*
Hữu tình hữu nghĩa khó chi đâu
Tâm trí an nhiên chẳng hận sầu
Không sức dùng mưu khoe chí lớn
Tướng tài việc khó vẫn thành mau
Tướng hùng oai chấn gương kim cổ
Tự tạo công thành để lại sau
Tâm ý tương thông tăng sức lực
Sinh thân hùng mạnh tỏa muôn màu.
Lá chờ rơi 29/01/2012
*Minh Tâm Bảo Giám :
Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/08CE4C1152844378A9AC33574A244770.jpg[/image]
ĐỪNG NÓI YÊU EM KHI CÒN TRẮNG TAY
--*--
ĐỪNG trách ấy ơi chẳng muốn đâu
NÓI chi cách biệt chỉ thêm sầu
YÊU rồi ao ước thề chăn gối
EM đã mộng mơ hứa tính mau
KHI giận hai người buồn mất lối
CÒN thương đôi bóng nhớ mai sau
TRẮNG đêm ân ái chìu hoa bướm
TAY áp vào tim dạ sắc màu
NGUOITRUONGPHU,29/01/12
THƠ TÁM CÂU
Tám câu là đủ viết nhiều chi ?
Ý nghĩa khi hay chẳng luận dài
Bảy chữ đủ nêu tình bất diệt
Tám câu thừa tả ý không sai
Gởi nhau thơ xướng điều yêu thích
Họa lại thơ chia nỗi cảm hoài
Xướng họa bao lâu tình vẫn đậm
Bút mòn nét mực vẫn không phai.
Lá chờ rơi 29/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 11:50:59 bởi vancali96 >
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
Hoạ:
PHƯƠNG XA NHỚ MẸ
---*---
Tóc Mẹ pha màu trắng gió mây
Cha theo cõi Hạc nhớ thương đầy
Năm châu bốn biển trời cao rộng
Chẳng rộng bằng ơn dưỡng dục dày
Dẫn bước chân con đời khỏi lạc
Mong đền nghĩa nặng ý còn đây
Tha phương ngấm muối gừng cay nhạt
Nhớ Mẹ trông tìm tóc áng mây
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 22:00:00 bởi KimGiang >
Trích đoạn: vancali96
THƠ TÁM CÂU
Tám câu là đủ viết nhiều chi ?
Ý nghĩa khi hay chẳng luận dài
Bảy chữ đủ nêu tình bất diệt
Tám câu thừa tả ý không sai
Gởi nhau thơ xướng điều yêu thích
Họa lại thơ chia nỗi cảm hoài
Xướng họa bao lâu tình vẫn đậm
Bút mòn nét mực vẫn không phai.
Lá chờ rơi 29/01/2012
TÌNH NỒNG TRANG GIẤY
Vui với đường thi chớ ngại chi
Tám câu bảy chữ khỏi dông dài
Người xưa tâm huyết còn ghi đó
Muôn thuở lưu truyền quyết chẳng sai
Kẻ gửi đời sau lời khí khái
Người ghi việc trước nỗi u hoài
Tình nồng trang giấy còn tươi mãi
Mấy lượt thăng trầm vẫn chẳng phai.
Lá chờ rơi 29/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2012 07:01:53 bởi vancali96 >
TÂN RỒNG ---*--- Thìn về diễu võ vắt đuôi sang mới được vài vòng níu đổ thang Bao kẻ hám trèo nay hết lối Máy người cố bám mắt hoa vàng Tài non gắng luyện còn chưa muộn Sức yếu xin đừng bảo tớ “khang” Hy vọng tân Rồng tân chính sách Không còn khiếu kiện kéo lan tràn. 28/1/2012 Tuyen45
Trích đoạn: vancali96
Kính mời Tình thi hữu Mùng bảy cầu xin chúc mọi nhà Xóm đường thi hữu bạn gần xa Ngày Xuân rượu đế cùng khô cá Khí Tết bia hơi với cánh gà Rộn rã hiền huynh cười tợ pháo Vui mừng quí tỷ đẹp như hoa Mời nhau cạn chén tình tri kỷ Vẫy bút đầu năm để gọi là... Vancali 1.29.12
BẠN ĐƯỜNG THI
Lang thang ăn cái Tết xa nhà
Với bạn Đường thi nối mạng xa
Tuy chẳng tôm khô cùng củ kiệu
Cũng không cẳng vịt với chân gà
Tám câu xướng họa Xuân nồng vận
Bảy chữ trắc bằng Tết nở hoa
Chưa biết mặt nhau mà đã mến
Tâm tình cộng hưởng cũng như là ...
Lá chờ rơi 30/01/2012
Trích đoạn: tuyen45
TÂN RỒNG ---*--- Thìn về diễu võ vắt đuôi sang mới được vài vòng níu đổ thang Bao kẻ hám trèo nay hết lối Máy người cố bám mắt hoa vàng Tài non gắng luyện còn chưa muộn Sức yếu xin đừng bảo tớ “khang” Hy vọng tân Rồng tân chính sách Không còn khiếu kiện kéo lan tràn. 28/1/2012 Tuyen45 RƯỢU NGẬP TRÀN
Rồng đến nhà ai người ấy sang
Thì thùng trống dập lân trèo thang
Đì đùng pháo nổ hoa bay đỏ
Phơ phất đầu sân mai trổ vàng
Người trẻ chúc nhau luôn tráng kiện
Lớp già ao ước mãi an khang
Xuân về trên cột giăng câu đối
Tết đến trà thơm rượu ngập tràn.
Lá chờ rơi 30/01/2012
Trích đoạn: KimGiang
HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Mừng bác mừng cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.
5/1/2012
Tuyen45
MỜI THĂM VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc ai về có nhớ nhau
Mê Linh dẹp giặc thuở ban đầu
Mơ tiên đến Suối Tiên Tam Đảo
Hái lộc thăm Yên lạc đất giàu
Miếng vỏ trầu hôi môi đỏ đậm
Xuân Hương nữ sỹ mối tình sâu
Đò qua Vĩnh Thịnh đằm câu hát
Mía mật sa bồi thấm rất lâu
Kim Giang
TẾT ĐẾN VUI THƠ ...
Xa tít đông đoài vẫn gặp nhau
Nhờ qua mạng nhện nối đuôi đầu
Xuân về chúc bạn nhiều thi hứng
Tết đến vui thơ dẫu chẳng giàu
Mỗi gói đường thi tình bát ngát
Tám dòng bảy chữ nghĩa thâm sâu
Thêm vào « ý tại » từ « ngôn ngoại »
Theo gót tiền nhân tự bấy lâu.
Lá chờ rơi 30/01/2012
quote: Trích đoạn: duonglam





NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
CÓ ĐÀN CHIM NHỎ...
Có đàn chim nhỏ lượn trong mây
Lặng lẽ trời khuya bóng tối đầy
Tổ ấm non xa nhìn mắt mỏi
Rừng đêm mưa lạnh phủ sương dày
Nhịp nhàng cánh nhỏ khua trăng gió
Nhấp nhánh trời sao mọc đó đây
Trong cõi mênh mông tình thắt chặt
Có đàn chim nhỏ lượn trong mây.
Lá chờ rơi 27/01/2012
Mẹ Vẫn Không Về
Lưu lạc tha phương biệt cõi mây
Trở về tảo mộ cỏ xanh đầy
Bồi hồi tưởng nhó người xa khuất
Tiếc nuối đau thương kiếp dạn dày
Tự hỏi trên đời ai chả chết
Nhủ lòng dưới thế hiện hồn đây
Mẹ cha nếu mất làm sao có
Chồng vợ ly tan tợ gió mây
NGUOITRUONGPHU,26/01/12
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
Xuân đến mẹ về bên áng mây,
Mắt xưa còn đọng nhớ thương đầy.
Vành môi dìu dịu lời êm ái,
Vầng trán răn reo nét dạn dầy...
Mẹ hỡi mùa đông con nhớ mẹ,
Mùa xuân mẹ lại vẫn về đây…
ngàn năm con vẫn luôn còn mẹ,
Xuân đến mẹ về bên áng mây...
Tú lang thang
PHƯƠNG XA NHỚ MẸ
---*---
Tóc Mẹ pha màu trắng gió mây
Cha theo cõi Hạc nhớ thương đầy
Năm châu bốn biển trời cao rộng
Chẳng rộng bằng ơn dưỡng dục dày
Dẫn bước chân con đời khỏi lạc
Mong đền nghĩa nặng ý còn đây
Tha phương ngấm muối gừng cay nhạt
Nhớ Mẹ trông tìm tóc áng mây
Kim Giang
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
Trở lại quê nhà ngắm nước mây
Bâng khuâng niềm nhớ lệ vơi đầy
Công lao dưỡng dục như trời rộng
Ơn nghĩa cưu mang tựa đất dày
kỷ niệm ngày xưa thành quá vãng
Bóng hình năm cũ vẫn đâu đây
Hương trầm con gửi lời cầu nguyện
Linh hiển người về giữa khói mây
Liên Hương
HÌNH MẸ TRONG TIM ---*--- Tóc huyền sương gội ngả màu mây Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy Lặn lội cánh cò trong nắng gió Lần mò thân vạc sạm da dày Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật Tóc huyền sương gội ngả màu mây. 30/1/2012 Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 21:17:07 bởi tuyen45 >
Kính mời Tình thi hữu Mùng bảy cầu xin chúc mọi nhà Xóm đường thi hữu bạn gần xa Ngày Xuân rượu đế cùng khô cá Khí Tết bia hơi với cánh gà Rộn rã hiền huynh cười tợ pháo Vui mừng quí tỷ đẹp như hoa Mời nhau cạn chén tình tri kỷ Vẫy bút đầu năm để gọi là... Vancali 1.29.12
BẠN ĐƯỜNG THI
Lang thang ăn cái Tết xa nhà
Với bạn Đường thi nối mạng xa
Tuy chẳng tôm khô cùng củ kiệu
Cũng không cẳng vịt với chân gà
Tám câu xướng họa Xuân nồng vận
Bảy chữ trắc bằng Tết nở hoa
Chưa biết mặt nhau mà đã mến
Tâm tình cộng hưởng cũng như là ...
Lá chờ rơi 30/01/2012
MỪNG BẠN ĐẾN
Cảm ơn bạn quý đến xông nhà
Đâu quản xe đò mấy nẻo xa
Ao hẹp giăng cần làm tí cá
vườn thưa chụp lưới bắt thêm gà
Trà thơm nâng chén thơm môi ngọc
Ý đẹp trao lời đẹp nét hoa
Khai bút đầu xuân mừng hội ngộ
Tặng thơ năm mới ... kể như là..
Liên Hương
Ăn tết vui không Vân ơi! LH mấy hôm nay đang tập tành thật lực để giảm ký nè
TẾT QUA
Tết qua việc đến rộn muôn nhà
Xe cộ băng đường đến sở xa
Người bán hàng rong người đánh cá
Kẻ lo vườn tược kẻ chăm gà
Suốt năm làm lụng đời lên giá
Một Tết ăn chơi mộng trổ hoa
Cực nhọc sống mà ưa thích lạ
Miệng ngân tiếng hát, sướng ôi là...
Thanh Huy
quote:
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
TÂN RỒNG ---*--- Thìn về diễu võ vắt đuôi sang mới được vài vòng níu đổ thang Bao kẻ hám trèo nay hết lối Máy người cố bám mắt hoa vàng Tài non gắng luyện còn chưa muộn Sức yếu xin đừng bảo tớ “khang” Hy vọng tân Rồng tân chính sách Không còn khiếu kiện kéo lan tràn. 28/1/2012 Tuyen45
RƯỢU NGẬP TRÀN
Rồng đến nhà ai người ấy sang
Thì thùng trống dập lân trèo thang
Đì đùng pháo nổ hoa bay đỏ
Phơ phất đầu sân mai trổ vàng
Người trẻ chúc nhau luôn tráng kiện
Lớp già ao ước mãi an khang
Xuân về trên cột giăng câu đối
Tết đến trà thơm rượu ngập tràn.
Lá chờ rơi 30/01/2012
Số Mệnh
Ta có chờ đâu xuân vẫn sang
Đông tàn rộn Tết cõi thênh thang
Trăm năm mòn mỏi tiền châu báo
Trọn kiếp hoài trông bạc với vàng
Tích đức cả đời luôn phú quý
Tu nhân vận số mãi an khang
Con người mai rũi do thiên mệnh
Cố tránh hên xui khổ ngập tràn
NGUOITRUONGPHU,30/01/12
RỒNG CHÚC ĐẦU NĂM
Gặp bạn đầu năm đã thấy sang, Nhâm Thìn Rồng mở hội thênh thang, Xanh xanh đo đỏ thêm hồng nhạt, Trăng trắng tím tim điểm phấn vàng. Răng khểnh miệng cười cầu Thịnh Vượng, Râu dài mắt sáng được An Khang. Mừng Xuân chúc bạn tròn trẳm tuổi , Rượu rót đầy ly chẳng thấy tràn..
Tú lang thang
Lá Chờ Rơi
Lẩm cẩm ông già lẩm cẩm ơi
Nhìn ra đúng phóc Lá chờ Rơi
Mấy cơn gió lớn không ta tởi
Một liếc mắt tình bổng tả tơi
nợ thế nhân sinh chờ thác gởi
khóai trần tục lụy đắm say chơi
kệ cuồng phong đến thì xin tới
Bởi đã danh là Lá đợi Rơi.
coctia
SẼ ĐẾN PHIÊN ...
Sẽ đến phiên bồ Cóc Tía ơi
Sẽ già lẩm cẩm trước khi rơi
Muốn làm người trẻ hoài không nổi
Nên hóa ông già rã tớt tơi
Nay được còn xuân thì mạnh nói
Mai kia lụm cụm hết đường chơi
Chớ trêu người lắm không ai khỏi
Khi đến phiên ta cũng cạn đời.
Lá chờ rơi 31/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 08:45:46 bởi lá chờ rơi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: