BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 520 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
KimGiang 06.03.2006 13:11:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Donghoa

Thân họa : Hội hoa Xuân

Khuya nay tổ chức hội thi hoa
Nguyễn Huệ đầy đường những luống hoa
Khóm Cúc bung đài người chọn chậu
Gian Đào nhú nụ kẻ dòm hoa
Dập dìu buổi tối say hương nhụy
Rộn rịp thâu đêm ngửi mật hoa
Thoáng chốc hồng mai đều bán hết
Xuân vui khắp nẻo rợp đầy hoa
Đông Hòa

Vọng Kiều

Nghĩ tội cho Nàng vướng kiếp hoa
Lỡ làng duyên phận lỡ tài hoa
Người ơi!chim cá vương lồng chậu
Trời hỡi!sương phòng chịu bướm hoa
Thuở trước duyên trao môi rỡ nhụy
Ngày sau tình trả mắt mờ hoa
Than ôi!còn nghĩa nhưng tình hết
Đành kết bạn đồng nguyệt thưởng hoa

04/03/2006
CSL

Họa:

KIỀU HOA

Hiếm được như nàng một dáng hoa
Bao đời quân tử mộng tìm hoa
Anh hùng Từ Hải cờ sai nước
Thục nữ Thúy Kiều chịu tiếng hoa
Hận kẻ bạc tình sa lệ nhụy
Thương người tri kỷ xót tim hoa
Chữ TRINH ba bảy đường chung thủy
Tắm nỗi đau đời vẫn vẹn hoa.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2006 17:27:22 bởi KimGiang >
Đông Hòa 06.03.2006 15:28:03 (permalink)
0
Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

XƯỚNG :THÀNH PHỐ HOA

Cao ngất trời mây cõi mộng hoa
Rừng thông bát ngát thoảng hương hoa
Lâm Viên lộng gió cao nguyên lạnh
Đà Lạt mờ sương thành phố hoa
Mặc khách say sưa miền lạc địa
Tao nhân nhàn nhã chốn phù hoa
Đa tình bao kẻ khi rời bước
Vương mãi bên mình một cánh hoa.
Tuyệt thế nhân gian
Xin mời họa

----------------------------------

Thân hoạ : Em & hoa

Hôm ấy gặp em giữa chợ hoa
Ngẩn người cứ ngỡ mắt ta hoa
Mình ngà vóc ngọc mờ trăng lạnh
Mắt phượng mày ngài tỏ dáng hoa
Các cụ ông ngồi xâu giỏ cước
Mấy bà lão đứng xỏ đài hoa
Khách du ngơ ngẩn dừng chân bước
Đồng thốt nên lời "Đẹp tựa hoa!"

03/03/2006
CSL

-----------------------------------

Thân Họa : Vọng Kiều

Nghĩ tội cho Nàng vướng kiếp hoa
Lỡ làng duyên phận lỡ tài hoa
Người ơi!chim cá vương lồng chậu
Trời hỡi!sương phòng chịu bướm hoa
Thuở trước duyên trao môi rỡ nhụy
Ngày sau tình trả mắt mờ hoa
Than ôi!còn nghĩa nhưng tình hết
Đành kết bạn đồng nguyệt thưởng hoa

04/03/2006
CSL

---------------------------------------

Thân họa : Kiếp hoa

Tô điểm cho đời rạng rỡ hoa ,
Cuộc đời ngắn ngủi cũng là hoa .
Sáng cười trong nắng khoe hương sắc ,
Đêm khóc trên cành rũ lá hoa .
Người quý ươm trồng nơi cảnh đẹp ,
Kẻ cần buôn bán chốn phồn hoa
Cũng là thân phận trời sinh đó ,
Sao chóng phai tàn hỡi kiếp hoa !
vivi02

-------------------------------

Thân Họa : Hội hoa Xuân

Hôm nay tổ chức hội thi hoa
Chợ phố hai bên đầy những hoa
Khóm Cúc bung xoè người chọn chậu
Gian Đào nhú nụ kẻ xem hoa
Dập dìu buổi tối say hương nhụy
Rộn rịp thâu đêm ngửi mật hoa
Thoáng chốc hồng mai đều bán hết
Xuân vui khắp nẻo rợp đầy hoa

Đông Hòa

----------------------------

Thân họa : Mối duyên sông nước


Bờ sông cỏ phụng mọc như hoa
Bến nước thu phong trổ bóng hoa
Thuyền gỗ lờ đờ người kiếm cá
Xe bò loáng thoáng khách nhìn hoa
Chàng trai dưới sóng tay chài bổi (*)
Người đẹp trên bờ mắt ngắm hoa
Ngước mặt nhìn lên không chớp mắt
Đêm về mãi nhớ bóng nàng hoa
Đông Hòa

(*) Cá tạp nhỏ

-----------------------------------


Thân họa : Cảm cuộc đời

Sao người mộng mị cảnh xa hoa
Có sướng chi đâu kiếp bướm hoa
Giữa chốn lợi danh lo tá hỏa
Nơi phường lừa lọc nhiễm ba hoa
Mịt mù lối sống thành tha hóa
Bỏ mặc nhân tâm tối sắc hoa
Chẳng dám luận bàn câu phước họa
Chỉ xin giữ lại chút lòng hoa...
BHD2

--------------------------------

Thân Họa : KIỀU HOA

Hiếm được như nàng một dáng hoa
Bao đời quân tử mộng tìm hoa
Anh hùng Từ Hải cờ sai nước
Thục nữ Thúy Kiều chịu tiếng hoa
Hận kẻ bạc tình xa lệ nhụy
Thương người tri kỷ xót tim hoa
Chữ TRINH ba bảy đường chung thủy
Tắm nỗi đau đời vẫn vẹn hoa.

Kim Giang

-----------------------------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2006 17:45:51 bởi Donghoa >
Đông Hòa 06.03.2006 15:32:30 (permalink)
0
Xướng: Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI

Vịnh Kiều
HỒNG NHAN.


Hồng nhan bạc mệnh đã an bài.
Riêng tặng giai nhân thuở lập khai.
Từ giã tuổi hoa vào bể khổ.
Chôn vùi xuân mộng xuống bùn khai.
Đêm về hoảng hốt mơ ngày cũ.
Sáng đến bâng khuâng sợ tối mai.
Tạo hóa sao ghen người thế tục.
Đọa đầy hương sắc kiếp trần ai.
Trần Mạnh Hùng

---------------------------------

Thân Họa : Nghĩa khí vì non sông


Thế sự thăng trầm đã lập bài
Anh Hùng nghĩa khí chẳng riêng ai
Ngân thương cung tiển thân như múa
Trủy thủ bút thần tay tựa khai
Dũng tướng tiền phương theo kế thoái
Văn quan hậu cứ mưu lược khai
Non sông phút chốc tan thù địch
Khắp chốn thanh bình đầy bóng mai
Đông Hòa
05.03.06

------------------------------------

Thân họa : Thế sự

Vung kiếm quân reo vỗ lệnh bài
Anh hùng ca khúc khải hoàn khai
Giữ gìn sông núi người đi khổ
Tranh đấu nước non đất mở khai
Xuất thế bao người trông áo cũ
Ẩn cư lắm kẻ ngắm cành mai
Hỡi ôi!danh giá thanh hay tục
Quân tử tiểu nhân đã biết ai?

06/03/2006
CSL

---------------------------------

Thân hoạ : Nản..

Nhìn xem ông tạo khéo an bài
Sắp đặt những điều chẳng giống ai!?..
Sang quý ân cần bao kẻ múa
Nghèo hèn đe nẹt lắm người khai
Phải chăng đạo đức dần suy thoái
Có đúng nghĩa nhân sẽ triển khai
Cùng giống cùng nòi như kẻ địch
Nay còn như thế nói gì mai?..

06/03/2006
CSL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2006 19:32:38 bởi Donghoa >
BHD2 06.03.2006 17:28:41 (permalink)
0
Xướng - Kính mời
Vấn mình 2

Buồn sao cái cảnh tự khoe danh
Dày mặt xun xoe ngẫm cũng đành
Trí tuệ tầm thường hay khoách lác
Đường đời mới trải đã lanh chanh
Vui thì đung đẩy lời hư hão
Hứng chí tung toe phận tướng khanh
Sai đúng, đúng sai không dám nhận
E rằng mãi mãi chẳng thành danh...


BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2006 23:00:17 bởi BHD2 >
Đông Tà 06.03.2006 17:54:16 (permalink)
0
Cảm ơn vì đã ghi giùm chữ Thân Họa,tiện thể anh DH sửa giùm câu "Đao kiếm quân reo tiếng lệnh bài" thành "Vung kiếm quân reo vỗ lệnh bài" :-) nghe hợp với bài viết hơn.
Tôi họa bài của anh nhé.



Trích đoạn: Donghoa

Thân Họa : Nghĩa khí vì non sông

Thế sự thăng trầm đã lập bài
Anh Hùng nghĩa khí chẳng riêng ai
Ngân thương cung tiển thân như múa
Trủy thủ bút thần tay tựa khai
Dũng tướng tiền phương theo kế thoái
Văn quan hậu cứ mưu lược khai
Non sông phút chốc tan thù địch
Khắp chốn thanh bình đầy bóng mai
Đông Hòa
05.03.06


Thân hoạ : Nản..

Nhìn xem ông tạo khéo an bài
Sắp đặt những điều chẳng giống ai!?..
Sang quý ân cần bao kẻ múa
Nghèo hèn đe nẹt lắm người khai
Phải chăng đạo đức dần suy thoái
Có đúng nghĩa nhân sẽ triển khai
Cùng giống cùng nòi như kẻ địch
Nay còn như thế nói gì mai?..

06/03/2006
CSL
vyvy 06.03.2006 19:13:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Mai Trắng

Mời họa

Tháng giêng

Lất phất mưa xuân bụi nhoẹt nhoè,
Ngoài vườn cam quýt lá non khoe.
Nhấp nhô dưới ruộng, người gieo cấy,
Líu ríu tầng không, én xập xoè...
Giòn giã tiếng cười vang dưới xóm,
Thì thùng trống hội gióng trên đê.
Ai về Hương Tích hôm nay nhỉ,
Phơi phới tình quê buổi hội hè.



Thân họa :
Dưới mưa xuân

Mưa phủ bụi trên ngõ ướt nhòe,
Cây cành mơn mởn sắc tươi khoe
Chim non ngơ ngác nhìn hoa tắm ,
Bướm nhỏ miên man ngắm lá xòe
Lấp lánh thuyền về êm bến nước ,
Rì rào sóng thở nhẹ chân đê
Dưới mưa xuân cảnh bình yên lạ ,
Vui hưởng xuân đi kẻo đến hè .

vivi2
Đông Hòa 06.03.2006 19:31:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Mai Trắng

Mời họa

Tháng giêng



Lất phất mưa xuân bụi nhoẹt nhoè,
Ngoài vườn cam quýt lá non khoe.
Nhấp nhô dưới ruộng, người gieo cấy,
Líu ríu tầng không, én xập xoè...
Giòn giã tiếng cười vang dưới xóm,
Thì thùng trống hội gióng trên đê.
Ai về Hương Tích hôm nay nhỉ,
Phơi phới tình quê buổi hội hè.
Mai Trắng

-----------------------------

Thân hoạ : thời trẻ miền thôn dã

Lò cò dưới đất nhão loè nhoè
Lũ nhỏ chơi trò xiếc ngửa xoè
Miệng cắn cọng dây đầu tựa gởi
Mông trề mảng lưới cổ như khoe
Chiều tàn rã đám về đầu ngõ
Xẩm tối gom nhau họp dưới đê
Thoáng chốc trăng treo nơi ngọn trúc
Đêm về lại ngủ ở sau hè
Đông Hòa

------------------------------

Thân hoạ : Về nhà khi trở sáng

Bóng tối đường khuya bóng vàng nhoè
Hoài nhân vội bước dưới chân đê
Đàn gà đứng gáy bên sao hạ
Lũ chó nằm rên cạnh gió hè
Cuối xóm lòa xoà trời rực sáng
Đầu thôn lừng lửng nắng bung xòe
Nhà kia vẫn đó sau lùm trúc
Cửa hở ai ngồi dáng tựa khoe
Đông Hòa

----------------------------

Thân họa : Dưới mưa xuân

Mưa phủ bụi trên ngõ ướt nhòe,
Cây cành mơn mởn sắc tươi khoe
Chim non ngơ ngác nhìn hoa tắm ,
Bướm nhỏ miên man ngắm lá xòe
Lấp lánh thuyền về êm bến nước ,
Rì rào sóng thở nhẹ chân đê
Dưới mưa xuân cảnh bình yên lạ ,
Vui hưởng xuân đi kẻo đến hè .
vivi02
Đông Tà 07.03.2006 10:58:48 (permalink)
0
Từ bé đến lớn tôi ko nghĩ theo nghiệp văn thơ mà bay giờ cũg ko làm nghề này hìhì..viết văn thì lười nên lấy thơ để tiêu khiển giải sầu thôi.
Đọc bài của bác BHD2 (có lẽ bác lớn hơn tôi :-) tôi mới 40t thôi và vẫn ế mốc lên đây này,tội lắm!?) nghĩ đến lúc còn trẻ -dù ko thích nghiệp văn chương- năm 88 tôi gặp anh N và ko còn dám hung hăng nữa.:-)
Mạn phép hoạ bài của bác nhé.



Trích đoạn: BHD2

Xướng - Kính mời
Vấn mình 2

Buồn sao cái cảnh tự khoe danh
Dày mặt xun xoe ngẫm cũng đành
Trí tuệ tầm thường hay khoách lác
Đường đời mới trải đã lanh chanh
Vui thì đung đẩy lời hư hão
Hứng chí tung toe phận tướng khanh
Sai đúng, đúng sai không dám nhận
E rằng mãi mãi chẳng thành danh...


BHD2


Thân họa : Thành nhân

Bấy lâu tu luyện tạo thanh danh
Rút kiếm so gươm bại chẳng đành
Cứ ngỡ phen này người mắt lác
Ai dè gặp phải kẻ môi chanh
Vui chưa mấy lúc cùng danh hão
Buồn đến tức thì với ảo khanh
Ngẫm nghĩ tự mình ta ngộ nhận
Thôi đành xếp bút vẫn thành danh

07/03/2006
CSL
Đông Hòa 07.03.2006 14:41:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

Từ bé đến lớn tôi ko nghĩ theo nghiệp văn thơ mà bay giờ cũg ko làm nghề này hìhì..viết văn thì lười nên lấy thơ để tiêu khiển giải sầu thôi.
Đọc bài của bác BHD2 (có lẽ bác lớn hơn tôi :-) tôi mới 40t thôi và vẫn ế mốc lên đây này,tội lắm!?) nghĩ đến lúc còn trẻ -dù ko thích nghiệp văn chương- năm 88 tôi gặp anh N và ko còn dám hung hăng nữa.:-)
Mạn phép hoạ bài của bác nhé.



Trích đoạn: BHD2

Xướng - Kính mời
Vấn mình 2

Buồn sao cái cảnh tự khoe danh
Dày mặt xun xoe ngẫm cũng đành
Trí tuệ tầm thường hay khoách lác
Đường đời mới trải đã lanh chanh
Vui thì đung đẩy lời hư hão
Hứng chí tung toe phận tướng khanh
Sai đúng, đúng sai không dám nhận
E rằng mãi mãi chẳng thành danh...


BHD2


Thân họa : Thành nhân

Bấy lâu tu luyện tạo thanh danh
Rút kiếm so gươm bại chẳng đành
Cứ ngỡ phen này người mắt lác
Ai dè gặp phải kẻ môi chanh
Vui chưa mấy lúc cùng danh hão
Buồn đến tức thì với ảo khanh
Ngẫm nghĩ tự mình ta ngộ nhận
Thôi đành xếp bút vẫn thành danh

07/03/2006
CSL


Thân Họa : Cái bã lợi danh

Ghét cuộc đời nay bã lợi danh
Muốn quên nỗi hận dạ chẵng đành
Nhà thưa vách rách trăng soi thủng
Mái dột lá thưa mưa giọt chanh
Kiếp mạt tôi mang đời dốt nát
Sang giàu bạn có chữ công danh
Nên khi thấy dáng ai sang cả
Lại sợ mừng nhầm kẻ sở khanh
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 21:20:02 bởi Donghoa >
Đông Tà 07.03.2006 21:40:35 (permalink)
0
Hìi..nghèo cũng tội nghiệp lắm fải ko anh DH?nhưg chẳg hề kém đâu :-)


Trích đoạn: Donghoa

Thân Họa : Cái bã lợi danh

Ghét cuộc đời nay bã lợi danh
Muốn quên nỗi hận dạ chẵng đành
Nhà thưa vách rách trăng soi thủng
Mái dột lá thưa mưa giọt chanh
Kiếp mạt tôi mang đời dốt nát
Sang giàu bạn có chữ công danh
Nên khi thấy dáng ai sang cả
Lại sợ mừng nhầm kẻ sở khanh
Đông Hòa


Thân hoạ : Từ tạ

Ta thời tự trọng lỡ mang danh
Nay trót yêu em khổ đã đành
Áo xống rách bươm ta túi thủng
Y trang lành lặn miệng em chanh
Biết rằng ôm ấp duyên tình nát
Thôi thế đành mang phụ nghĩa danh
Cái số của ta không chí cả
Vô tài kém đức chẳng hầu,khanh

07/03/2006
CSL
Đông Hòa 07.03.2006 22:35:59 (permalink)
0
Hà hà ! Nhòm lại thì tui to hơn DT có 7 trượng hờ !! Chử khanh vần trắc chỉ thấy đeo có chử ÁI và SỞ , QUÝ , VỊ còn tên cặp theo như Tuấn Khanh ,.......... Mộng Khanh , Đại Khanh....... nhiều xem ra nếu làm đối thì thấy nghĩ ra có thể đạt 8 , 9 bài chứ không ít vì bài này buộc vào chữ khanh là chủ yếu nhưng theo hoạ hoán vận thì không bí lắm......Chúc vui nghen....nhìn giọng thơ tui đoán chả ra là nam hay nữ nữa nhưng chứ nghĩ là đực như tui vì thơ cứng chứ không yểu mềm.

Trích đoạn: Đông Tà

Hìi..nghèo cũng tội nghiệp lắm fải ko anh DH?nhưg chẳg hề kém đâu :-)


Trích đoạn: Donghoa

Thân Họa : Cái bã lợi danh

Ghét cuộc đời nay bã lợi danh
Muốn quên nỗi hận dạ không đành
Nhà thưa vách rách trăng soi thủng
Mái dột lá thưa mưa giọt chanh
Kiếp mạt tôi mang đời dốt nát
Sang giàu bạn có chữ công danh
Nên khi thấy dáng ai sang cả
Lại sợ mừng nhầm kẻ sở khanh
Đông Hòa


Thân hoạ : Từ tạ

Ta thời tự trọng lỡ mang danh
Nay trót yêu em khổ đã đành
Áo xống rách bươm ta túi thủng
Y trang lành lặn miệng em chanh
Biết rằng ôm ấp duyên tình nát
Thôi thế đành mang phụ nghĩa danh
Cái số của ta không chí cả
Vô tài kém đức chẳng hầu,khanh

07/03/2006
CSL




Thân họa : Nhận thư người em xa xứ

Một đống thơ em chẳng để danh
Nên anh chẳng biết bỏ sao đành
Theo ai đã kể nhà trồng táo
Qua nói đây rằng vườn hái chanh
Xứ ấy nông dân tìm kiếm sống
Nơi này chủ vựa chỉ cầu danh
Nay vừa đọc chữ thư ai nói
Khấp khởi nhìn tên tự " Mộng Khanh "
Đông Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 22:46:19 bởi Donghoa >
BHD2 08.03.2006 00:28:16 (permalink)
0


Trích đoạn : Đông tà

Từ bé đến lớn tôi ko nghĩ theo nghiệp văn thơ mà bay giờ cũg ko làm nghề này hìhì..viết văn thì lười nên lấy thơ để tiêu khiển giải sầu thôi.
Đọc bài của bác BHD2 (có lẽ bác lớn hơn tôi :-) tôi mới 40t thôi và vẫn ế mốc lên đây này,tội lắm!?) nghĩ đến lúc còn trẻ -dù ko thích nghiệp văn chương- năm 88 tôi gặp anh N và ko còn dám hung hăng nữa.:-)
Mạn phép hoạ bài của bác nhé.



Trích đoạn: BHD2


Xướng - Kính mời
Vấn mình 2

Buồn sao cái cảnh tự khoe danh
Dày mặt xun xoe ngẫm cũng đành
Trí tuệ tầm thường hay khoách lác
Đường đời mới trải đã lanh chanh
Vui thì đung đẩy lời hư hão
Hứng chí tung toe phận tướng khanh
Sai đúng, đúng sai không dám nhận
E rằng mãi mãi chẳng thành danh...

BHD2

Thân họa : Thành nhân

Bấy lâu tu luyện tạo thanh danh
Rút kiếm so gươm bại chẳng đành
Cứ ngỡ phen này người mắt lác
Ai dè gặp phải kẻ môi chanh
Vui chưa mấy lúc cùng danh hão
Buồn đến tức thì với ảo khanh
Ngẫm nghĩ tự mình ta ngộ nhận
Thôi đành xếp bút vẫn thành danh

07/03/2006
CSL


Cảm ơn vì bài họa rất hay của Bác Đông tà ! Bác 40 tuổi tức là sinh vào khoảng năm 1966, 1967 vậy Bác kém cháu là đúng rồi vì cháu sinh mãi năm... 1981 mà hihi... Quả thực ý tứ trong thơ của cháu nó có hơi bị "cà lăm" một chút nhưng đây hoàn toàn là cảm nhận về cuộc sống của cá nhân cháu ! Được tham gia xướng họa, giao lưu, học hỏi cùng với các Bác là niềm vui không gì so sánh được vậy nếu cháu có gì không phải mong các bác thông cảm coi như con cháu trong nhà ! Mà cháu xin báo cáo thêm cháu vốn là dân học tự nhiên chính hiệu, ko hiểu sao lại lao đầu vào đây hihi...

Danh

Làm người ai chẳng hám hư danh
Há chịu buông xuôi để mặc đành
Vạn bạc trong tay cười ngạo mạn
Chức quyền tại vị cỡn môi chanh
Khôn ngoan luồn lách thì làm tướng
Ú ớ cửa quan cũng chức khanh
Vẫn biết sự đời... là thế đấy
Mà sao ta cứ ngợp vì danh !


BHD2 !



Trích đoạn: Đông Hoa

Hà hà ! Nhòm lại thì tui to hơn DT có 7 trượng hờ !! Chử khanh vần trắc chỉ thấy đeo có chử ÁI và SỞ , QUÝ , VỊ còn tên cặp theo như Tuấn Khanh ,.......... Mộng Khanh , Đại Khanh....... nhiều xem ra nếu làm đối thì thấy nghĩ ra có thể đạt 8 , 9 bài chứ không ít vì bài này buộc vào chữ khanh là chủ yếu nhưng theo hoạ hoán vận thì không bí lắm......Chúc vui nghen....nhìn giọng thơ tui đoán chả ra là nam hay nữ nữa nhưng chứ nghĩ là đực như tui vì thơ cứng chứ không yểu mềm.


Cháu đang định xin theo bác học cách làm cho lời thơ nó mượt đây ! hi`
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2006 00:43:45 bởi BHD2 >
nguyens 08.03.2006 07:52:57 (permalink)
0

Xướng - Kính mời
Vấn mình 2

Buồn sao cái cảnh tự khoe danh
Dày mặt xun xoe ngẫm cũng đành
Trí tuệ tầm thường hay khoác lác
Đường đời mới trải đã lanh chanh
Vui thì đung đẩy lời hư hão
Hứng chí tung toe phận tướng khanh
Sai đúng, đúng sai không dám nhận
E rằng mãi mãi chẳng thành danh...

BHD2


HỌA

HOÁN THÂN

Kẻ mua ngươì bán chữ công danh
Lộng giả thành chân đến cũng đành
Điệu bộ xaỏ gian đen hoán trắng
Ỡm ờ traó trở tắc thay chanh
Tủi cho thân phận người đoan chính
Nhục nhã một đời kẻ sở khanh
Sâu bọ treò lên - người tuột xuống
Than ôi ! hai chữ lợi cùng danh


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 20:17:19 bởi Huyền Băng >
Đông Tà 08.03.2006 10:25:19 (permalink)
0


Trích đoạn: BHD2


Cảm ơn vì bài họa rất hay của Bác Đông tà ! Bác 40 tuổi tức là sinh vào khoảng năm 1966, 1967 vậy Bác kém cháu là đúng rồi vì cháu sinh mãi năm... 1981 mà hihi... Quả thực ý tứ trong thơ của cháu nó có hơi bị "cà lăm" một chút nhưng đây hoàn toàn là cảm nhận về cuộc sống của cá nhân cháu ! Được tham gia xướng họa, giao lưu, học hỏi cùng với các Bác là niềm vui không gì so sánh được vậy nếu cháu có gì không phải mong các bác thông cảm coi như con cháu trong nhà ! Mà cháu xin báo cáo thêm cháu vốn là dân học tự nhiên chính hiệu, ko hiểu sao lại lao đầu vào đây hihi...

Danh

Làm người ai chẳng hám hư danh
Há chịu buông xuôi để mặc đành
Vạn bạc trong tay cười ngạo mạn
Chức quyền tại vị cỡn môi chanh
Khôn ngoan luồn lách thì làm tướng
Ú ớ cửa quan cũng chức khanh
Vẫn biết sự đời... là thế đấy
Mà sao ta cứ ngợp vì danh !


BHD2 !



Trích đoạn: Đông Hoa

Hà hà ! Nhòm lại thì tui to hơn DT có 7 trượng hờ !! Chử khanh vần trắc chỉ thấy đeo có chử ÁI và SỞ , QUÝ , VỊ còn tên cặp theo như Tuấn Khanh ,.......... Mộng Khanh , Đại Khanh....... nhiều xem ra nếu làm đối thì thấy nghĩ ra có thể đạt 8 , 9 bài chứ không ít vì bài này buộc vào chữ khanh là chủ yếu nhưng theo hoạ hoán vận thì không bí lắm......Chúc vui nghen....nhìn giọng thơ tui đoán chả ra là nam hay nữ nữa nhưng chứ nghĩ là đực như tui vì thơ cứng chứ không yểu mềm.


Cháu đang định xin theo bác học cách làm cho lời thơ nó mượt đây ! hi`

Dùng từ ko khó lắm,khó ở chỗ sắp đặt thế nào nghe lọt tai mình hìhì..trước tiên fải vừa ý mình đúng ko anh DH?anh cứ thích lí giải ko khéo mấy cô cậu be bé lai nhào vô tranh luận thì mệt:-) Lúc đó tôi chạy trước vì..mỏi tay lắm mà sợ cãi ko lại đâu.

Trời ạ,nghe BHD2 gọi Bác xưng Cháu thấy mình già hẳn đi!?Vào chơi ko biết ai với ai,đọc bài xướng của bạn rồi trả lời cẩn thận tí cũng đâu có mất mát gì:-) Kiến thức ko giới hạn tuổi tác nên dân học tự nhiên thích thơ văn cũng đâu có gì lạ hìi..tôi trước giờ có làm nghề nào liên quan đến thơ văn đâu mà cũg ti toe mãi đấy thôi.

Tôi cũng chúc anh DH và BHD2 vui nhé.

CSL
BHD2 08.03.2006 14:48:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Mai Trắng

Mời họa

Tháng giêng

Lất phất mưa xuân bụi nhoẹt nhoè,
Ngoài vườn cam quýt lá non khoe.
Nhấp nhô dưới ruộng, người gieo cấy,
Líu ríu tầng không, én xập xoè...
Giòn giã tiếng cười vang dưới xóm,
Thì thùng trống hội gióng trên đê.
Ai về Hương Tích hôm nay nhỉ,
Phơi phới tình quê buổi hội hè.


Thân họa :
Dưới mưa xuân

Mưa phủ bụi trên ngõ ướt nhòe,
Cây cành mơn mởn sắc tươi khoe
Chim non ngơ ngác nhìn hoa tắm ,
Bướm nhỏ miên man ngắm lá xòe
Lấp lánh thuyền về êm bến nước ,
Rì rào sóng thở nhẹ chân đê
Dưới mưa xuân cảnh bình yên lạ ,
Vui hưởng xuân đi kẻo đến hè .
vivi2

Thân hoạ : thời trẻ miền thôn dã

Lò cò dưới đất nhão loè nhoè
Lũ nhỏ chơi trò xiếc ngửa xoè
Miệng cắn cọng dây đầu tựa gởi
Mông trề mảng lưới cổ như khoe
Chiều tàn rã đám về đầu ngõ
Xẩm tối gom nhau họp dưới đê
Thoáng chốc trăng treo nơi ngọn trúc
Đêm về lại ngủ ở sau hè
Đông Hòa

------------------------------

Thân hoạ : Về nhà khi trở sáng

Bóng tối đường khuya bóng vàng nhoè
Hoài nhân vội bước dưới chân đê
Đàn gà đứng gáy bên sao hạ
Lũ chó nằm rên cạnh gió hè
Cuối xóm lòa xoà trời rực sáng
Đầu thôn lừng lửng nắng bung xòe
Nhà kia vẫn đó sau lùm trúc
Cửa hở ai ngồi dáng tựa khoe
Đông Hòa


Thân họa

Tìm lẽ sống
(Tặng người mẹ mà con thương yêu)

Đẫm lệ canh thâu mắt ướt nhoè
Thương thân xót phận chẳng đành khoe
Suốt đời tần tảo mòn đường khổ
Một kiếp chân trần lõm lối đê
Danh vọng đến tay đà xế bóng
Phù du theo gió tán loè xoè
Thở dài mong bớt bao sầu não
Giữa đám mây đông ngóng chút hè...


BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 16:43:43 bởi BHD2 >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 520 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9