BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 520 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Đông Tà 08.03.2006 16:55:07 (permalink)
0
Nhân đọc bài "Xin giữ lại thoáng dư âm" của Sương Sương tôi viết được 2 bài này:-) Đang ngon trớn nên chẳng biết có sai sót gì hay ko nữa?Mọi ng xem qua giùm,thanks.



Xướng - Kính mời

Đàn lỗi nhịp

Xin đọng nơi tim một chút tình
Một bài ca thuở mộng mơ xinh
Chút hương em gửi ngày duyên định
hưởng ta trao buổi định tình
Âm sắc bổng trầm chưa chính chỉnh
Điệu đàn thăng giáng chửa đoan minh
Đàn reo cung phách dây không thịnh
Buồn lắm em ơi chuyện chúng mình

08/03/2006
CSL


Họa : Khúc đàn thương

Xin em hãy tấu khúc mê tình
Một khúc cho đời thoáng đẹp xinh
Chút lụy chút phiền tâm chẳng định
hương dư sắc ý vô tình
Âm reo vọng vọng thiên thời chỉnh
Điệu dốc trầm trầm địa lợi minh
Đàn đứt dây tung hồi cực thịnh
Buồn vương nhân thế chẳng riêng mình

08/03/2006
CSL

Cảm ơn bác lá chờ rơi nhắc nhở nhé:-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:43:20 bởi Đông Tà >
lá chờ rơi 08.03.2006 21:53:07 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Quốc Bảo
Duyên Thơ
-Trần Quốc Bảo-

Rõ khổ thân tôi khéo ngẩn ngơ
Yêu thơ say đắm quả dại khờ
Tình ý ủ men từ nhung nhớ
Làm thân khách trọ đến trong mơ
Hoa ngôn mỹ ngữ thoảng hương chờ
E ấp cho lòng mãi vương tơ
Hữu duyên vạn lý nên chồng vợ
Có phải là em hỡi nàng Thơ

4-3-2006

Đường luật khó quá Bảo không theo nổi, nhưng mà lại thích góp vui cùng bà con VNthuquan, chúc bà con vui vẽ


Bạn Trần Quốc Bảo thân mến,

Có lẻ TMH đang bận galant đâu đó nên không thấy ra tay chỉ dẫn giúp bạn như thói quen.
Vậy tôi tạm thay, nắn nót lại bài thơ của bạn cho đúng niêm luật và đưa ra mời họa đây, may ra cũng có khách.
Thân mến,
LCR

XƯỚNG - Thân mời

DUYÊN THƠ

Rõ khổ thân tôi khéo ngẩn ngơ
Yêu thơ say đắm quả như khờ
Ủ men tình ý vào nhung nhớ
Cạn chén cay nồng giữa mộng mơ
Mỹ ngữ thoảng hương chờ hạ bút
Hoa ngôn nồng vận đợi ươm tơ
Hữu duyên vạn lý vui vần điệu
Cùng bạn thi đàn xướng họa Thơ !
Trần Quốc Bảo
BHD2 08.03.2006 23:04:05 (permalink)
0

1307. CỐ ÐEO

Tầm gửi cũng đành phải cố đeo
Thân em lá liễu phận râu bèo
Nơi anh chốn ấy còn đơn lẻ
Phòng trống vườn em cũng mốc meo
Má hóp da nhăn đành cố níu
Mặt vênh mũi gãy gắng chèo neo
Ấy chàng ơi hỡi tình trao gửi
Kết chặt tơ duyện cột với kèo
Triều Sương

1307.1 Ứ thèm

Nào phải gông cùm buộc để đeo
Thân em lá cỏ phận như bèo
Xuân thì còn đó hương đầy sắc
Tuổi chữa về chiều chẳng mốc meo
Tương hội sớm nao tình quyến luyến
Hẹn hò đêm đến thuyền buông neo
Tình nhân đã thế nay xưng thế
Đây ứ thèm theo mặc sức kèo
Triều Sương


Thân họa (TS nhớ mấy bài này chứ )

Gái... già (họa ngược)

Cô kia hục hặc lại kỳ kèo
Chóng chánh thuyền mành cố đậu neo
Nhà vắng người thưa thèm tiếng ấm
Bếp tàn mèo đói khóc kêu meo
Thời xuân kén chọn khoe hương sắc
Giờ phải lẻ loi phận bọt bèo
Thân gái lỡ thì mong cột kéo
Trai tân không khéo phải mang đeo...


BHD2

Sợ gì

Một kiếp nhân duyên có mấy kèo
Đừng nên mạo hiểm kẻo gieo neo
Hương hoa đổ nước thời phai hết
Sắc đẹp nghiêng non đặng mốc meo
Nào dám lăng nhăng như Mã, Sở
Để rồi trôi dạt tựa thân bèo
Chỉ là muốn thử lòng ai đó
Chứ sợ gì đâu chuyện cột đeo...


BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 00:25:08 bởi BHD2 >
Trần Mạnh Hùng 09.03.2006 05:03:23 (permalink)
0
Cùng các Bạn hữu trong Thi Đàn Xướng Hoạ , Mong các bạn ghé qua trang THƠ ĐƯỜNG TUYỂN TẬP để xem xét những bài Xướng + HOẠ của mình, có cần sửa đổi hay không?
Trần Mạnh Hùng

ĐẶC BIỆT NHẮN TIN
CÁC BẠN:
- Bác Lá Chờ Rơi
- Kim Giang
- Sao Mai
- triều Sương
- Diệp Khai
- BHD2
- Trần Ai
- Ct.Ly
- Mars
- TTL
- Luky
- Băng Nguyệt
- Hải Tâm
- VIVI02
- NNH
- Tri Kỷ
- Phôi Pha
- Đông Tà
- Đông Hoà
- Tuyệt Thế Nhân Gian

Gởi gấp một tấm ảnh đẹp nhất của mình và tiểu sử của chính mình về tôi Email PM hoặc chigongtexas @ yahoo.com Thời gian kéo dài quá rồi, làm sao hoàn tất IN ẤN tập thơ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ TUYỂN TẬP đây???!!!

Mong mỗi người giúp một tay
Thân ái
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 05:07:30 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 09.03.2006 09:38:45 (permalink)
0

Xướng:
Trần Mạnh Hùng

“ Khấp như thiếu nữ vu quy nhật,
Lệ chảy thàng sông chuyện cũng thường" *

MƠ MÀNG KHÓC
Em khóc buồn hay em khóc vui.
Rượu mừng, pháo nổ báo tin vui
Giọt dài luyến nhớ ngày con gái
Giọt ngắn nôn nao nối tiếp vui.
Chú rể nghiêm trang trong lễ cưới.
Cô dâu duyên dáng ngập tươi vui
Dùng dằng mỗi bước mơ màng khóc
Nước mắt đầm đìa rạng rỡ vui
Trần Mạnh Hùng

* Không nhớ tên tác giả
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 09:39:47 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 09.03.2006 10:25:05 (permalink)
0

Xướng

DUYÊN THƠ

Rõ khổ thân tôi khéo ngẩn ngơ
Yêu thơ say đắm quả như khờ
Ủ men tình ý vào nhung nhớ
Cạn chén cay nồng giữa mộng mơ
Mỹ ngữ thoảng hương chờ hạ bút
Hoa ngôn nồng vận đợi ươm tơ
Hữu duyên vạn lý vui vần điệu
Cùng bạn thi đàn xướng họa Thơ !
Trần Quốc Bảo


Hoạ:
-Trần Mạnh Hùng

ĐẸP NHƯ THƠ

Em cười, em khóc tôi ngu ngơ.
Em đứng, em đi tôi bỗng khờ
Em liếc nhìn tôi sao lạ th ế
Em quay hỏi bạn ôi trong mơ
Em hồng đôi má, xinh như mộng
Em xoã tóc dài , óng ánh t ơ
Em đẹp dịu dàng, duyên dáng quá
Em mơ màng nét đẹp như thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 15:25:42 bởi Tran Manh hung >
Đông Hòa 09.03.2006 10:28:11 (permalink)
0
VŨ KIM THANH


Xứơng
Vũ Kim Thanh.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng.
- Diệp Khai
- Lá chờ rơi
- BHD2
- Tulipdenus


104. NẰM RIÊNG

Bỗng dưng… vợ xướng chuyện… nằm riêng
À há…thì ra thấy cảm phiền
Sáng sớm… mê tơi khua bút mực
Ðêm nằm… lẩm nhẩm chuyện thần tiên
Văn –thơ-chữ-nghĩa,quên ăn ngủ
Sấm chớp rung nhà cũng lặng yên
Nói thật hay đùa cho khó xử
Yêu thơ..chẳng lẽ bị nằm riêng.
Vũ kim Thanh.
104.1 ĐÀNH CHỊU VẬY

Cũng vì khắng khít một niềm riêng.
Ngẫu hứng văn thơ chẳng muộn phiền
Ngựa chứng dở trò tung vó hậu.
Người hiền khôn dám đả vi tiên.
Cầm bằng ‘một nhịn ‘ mua êm ấm. (*)
An phận ‘chín lành’ hưởng phúc yên.
Đành vậy, vậy đành, đành chịu vậy
Bởi ta gắn bó một niềm riêng
TRẦN MẠNH HÙNG

104.2 NÊU GƯƠNG

Mấy Bác khơi mào chuyện ngủ riêng
Làm cho bọn trẻ thấy buồn phiền
Nhân tình bản xứ còn hơi hiếm
Thế thái quê người dám ước tiên ?
Cháu chắt duyên tình còn lận đận
Ông bà gia đạo vẫn chưa yên
Nêu gương ông bớt yêu thơ thẩn
Êm ấm mọi đàng khỏi ngủ riêng
Diep Khai


104.3 họa NÊU GƯƠNG

Sao gọi rằng riêng với chẳng riêng
Có chi bạn trẻ phải ưu phiền ?
Lời hay trăm dạng cần tay ngọc
Ý đẹp muôn vần đợi bút tiên
Ai lỡ nợ duyên thì thổn thức
Ai đầy hạnh phúc vậy bình yên
Thơ hay thơ dở hòa chung điệu
Cùng một thi đàn chẳng tách riêng.
Lá Chờ Rơi

104.4 KHOẢNG TRỜI RIÊNG

Giá như mình có... khoảng trời riêng
Đỡ bị "ai" kia hách nhiễu phiền
Sáng đến họa thơ cùng chúng bạn
Đêm về lạc lối chốn thần tiên
Công danh lỡ bước đành an phận
Chủ nợ thương tình chắc cũng yên
Muốn sống tiêu dao mà chẳng dễ
Ðời sao khó có... khoảng trời riêng !
BHD2

104.5 NỖI NIỀM RIÊNG

Trăn trở năm dài nặng nợ riêng
Tâm tư buốt lạnh bởi ưu phiền
Dỗ dành cơn ngủ trong hoa lệ
Ấp ủ tim lòng với mộng tiên
Chỉ ước mơ sao ngừng sóng gió
Chỉ hoài mong mãi được bình yên
Trôi xa ngày cũ không vương vấn
Chỉ bấy nhiêu thôi một nỗi riêng!
tulipdenus


Thân họa : Giận vợ

Giận vợ ra ngoài trọ ở riêng
Nguôi nguôi bớt nóng cũng thôi phiền
Hôm qua tính trở về bên vợ
Giờ lại định tìm kiếm bóng tiên
Cái kiếp ong tơ trời định sẳn
Đời tôi trăng gió đất chẳng yên
Thôi thì ráng trốn thêm đôi bữa
Vui vẻ thỏa thuê thế giới riêng
Đông Hòa
09.03.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 15:02:11 bởi Donghoa >
Trần Mạnh Hùng 09.03.2006 10:46:06 (permalink)
0
Bạn Trần Quốc Bảo thân mến,

Có lẻ TMH đang bận galant đâu đó nên không thấy ra tay chỉ dẫn giúp bạn như thói quen.
Vậy tôi tạm thay, nắn nót lại bài thơ của bạn cho đúng niêm luật và đưa ra mời họa đây, may ra cũng có khách.
Thân mến,
LCR

Bác Lá Chời Rơi cho tui xin

Lòng mình nhiệt thành, mong muốn các bạn đều vui chơi thoả mái, và cùng nhau trao đổi, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm về thơ Đường. Nhưng kết quả ngược lại , cảm thấy chua sót nhiều, thôi sợ lắm, không dám đâu. Bác thông cảm
Thân
Trần Mạnh Hùng
BHD2 09.03.2006 11:46:21 (permalink)
0

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Cung tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

TMH Kính Mời


Thân họa

Đời thơ

Từ lúc sinh ra đã thích thơ
Vậy nên lớn tuổi vẫn ngây thơ
Tuôn tràn cảm xúc qua hơi thở
Biểu hiện tâm hồn bằng ý thơ
Ngày bận sinh nhai làm bác thợ
Đêm thanh lẩn thẩn hóa nhà thơ
Da mồi, tóc bạc, gân chia thớ
Chẳng thể ngăn lòng đến với thơ


BHD2
Đông Tà 09.03.2006 11:55:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Bạn Trần Quốc Bảo thân mến,

Có lẻ TMH đang bận galant đâu đó nên không thấy ra tay chỉ dẫn giúp bạn như thói quen.
Vậy tôi tạm thay, nắn nót lại bài thơ của bạn cho đúng niêm luật và đưa ra mời họa đây, may ra cũng có khách.
Thân mến,
LCR

Bác Lá Chời Rơi cho tui xin

Lòng mình nhiệt thành, mong muốn các bạn đều vui chơi thoả mái, và cùng nhau trao đổi, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm về thơ Đường. Nhưng kết quả ngược lại , cảm thấy chua sót nhiều, thôi sợ lắm, không dám đâu. Bác thông cảm
Thân
Trần Mạnh Hùng


Chà chà..bác TMH giận lẫy rồi.:-) Ko tranh cãi tí ti sao hiểu được tính ý của bác nhỉ,nếu có làm bác buồn lòng xin bỏ qua cho nhé,sorry bác.Thật ra,nếu ko có ng nhiệt tình như bác thì đề mục "Thơ Đường" ko được sôi nổi như vậy!Đây là tôi nói thật tình đấy,chẳng fải ai cũng xông xáo như bác đâu.

Lại fải chào bác lần nữa,hẹn gặp lại bác sau nhé.

Bye..

CSL
BHD2 09.03.2006 14:52:33 (permalink)
0

Bác Lá Chời Rơi cho tui xin

Lòng mình nhiệt thành, mong muốn các bạn đều vui chơi thoả mái, và cùng nhau trao đổi, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm về thơ Đường. Nhưng kết quả ngược lại , cảm thấy chua sót nhiều, thôi sợ lắm, không dám đâu. Bác thông cảm
Thân
Trần Mạnh Hùng


Bác Thấy Mà Ham kính mến ! Cháu thấy rất thông cảm với Bác , làm dâu trăm họ mà ! Nhưng bác hãy để ý xem, bất kỳ ai mới tham gia vào đây đều có một chút khả năng về chữ nghĩa nên thường có phản ứng hơi "tự trọng" một chút là điều đương nhiên. Nhưng kết quả đều "bị" bác thuyết phục hết, đó cũng là cái tài của bác vậy ! Còn trong khi hướng dẫn phát sinh bất đồng quan điểm là điều ko tránh khỏi, cháu nghĩ bác nên rộng lượng bỏ qua ! làm người ai mà chẳng có sai lầm, bác nhỉ ! Mong bác vẫn giữ mãi được cái nhiệt tâm như thủa ban đầu ! Thơ Đường có được lưu giữ hay ko? một phần lớn là công lao của các Bác đó ! Đôi lời tâm huyết mong Bác hiểu cho !

Cháu BHD2 !
Đông Hòa 09.03.2006 15:20:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng

DUYÊN THƠ

Rõ khổ thân tôi khéo ngẩn ngơ
Yêu thơ say đắm quả như khờ
Ủ men tình ý vào nhung nhớ
Cạn chén cay nồng giữa mộng mơ
Mỹ ngữ thoảng hương chờ hạ bút
Hoa ngôn nồng vận đợi ươm tơ
Hữu duyên vạn lý vui vần điệu
Cùng bạn thi đàn xướng họa Thơ !
Trần Quốc Bảo


Hoạ:
-Trần Mạnh Hùng

ĐẸP NHƯ THƠ

Em cười, em khóc tôi ngu ngơ.
Em đứng, em đi tôi bỗng khờ
Em liếc nhìn tôi sao lạ th ế
Em quay hỏi bạn ôi trong mơ
Em hồng đôi má, xinh như mộng
Em xoã tóc dài , óng ánh t ơ
Em đẹp dịu dàng , duyên dáng quá
Em mơ màng nét đẹp như thơ



Thân Hoạ : Xót Mơ

Anh đứng chèo thuyền đến bến mơ
Anh nghe bứt rứt chợt như khờ
Anh yêu chiếc bóng lòng đau đớn
Anh lại đơn thân dạ dại khờ
Anh trót mang thân đời chữ sĩ
Anh đành vương kiếp kẻ ngủ mơ
Anh về nuốt lệ cho tròn nợ
Anh đã trót ôm đễ ngẫn ngơ
Đông Hòa
09.03.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 16:37:42 bởi Donghoa >
Trần Mạnh Hùng 09.03.2006 15:30:06 (permalink)
0
Bạn Đông Hoà ơi

Bạn thêm hộ tôi chữ " DÀNG " vào câu số 7 Em đẹp dịu dàng, duyên dáng quá
Thank
TMH
nguyens 09.03.2006 16:54:47 (permalink)
0
XƯỚNG(hoạ từ các baì của bachloan)

TÌM ĐÂU
Nguyễn Khánh Chân



Về đây nhặt lại ánh trăng thâu
Tìm chút dư âm nhuộm nôĩ sâù
Tri kỉ chàng ơi thôi luyến tiếc
Cố nhân người hỡi chớ buồn đau
Se làn gió rét hôn lên tóc
Đếm giọt mưa ngâu rụng xuống đầu
Nguyệt tỏ , nguyệt mờ , rôì nguyệt lặn
Dật dờ cánh nhạn biết tìm đâu????



VÌ SAO LẠC
Nguyễn Khánh Chân




Thăm thẳm trời cao ánh nguyệt mờ
Một vì sao lạc đứng chơ vơ
Trời Âu sương lạnh hong mầu má
Phương Á mây sầu gieo mắt mơ
Gẫy khúc đàn ru hồn lữ khách
Họa vần thơ gợi bóng người xưa
Tha nhân cô quạnh - ven trời lạ
Mong có chiều xuân- cặp bến bờ



TIẾNG TƠ
Nguyễn Khánh Chân




Réo rắt đàn ai lẫy phím tơ
Cho tim héo hắt ở đôi bờ
Chiều lên bãi vắng bao mong đợi
Nắng rụng biển hoang dáng hạ chờ
Lất phất giọt mưa gieo nỗi nhớ
Nhấp nhô hoa sóng gợi vần thơ
Bước chân trên cát còn in dấu
Ước mộng duyên đầu một giấc mơ





Đông Hòa 09.03.2006 17:45:46 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG(hoạ từ các baì của bachloan)

TÌM ĐÂU
Nguyễn Khánh Chân

Về đây nhặt lại ánh trăng thâu
Tìm chút dư âm nhuộm nôĩ sâù
Tri kỉ chàng ơi thôi luyến tiếc
Cố nhân người hỡi chớ buồn đau
Se làn gió rét hôn lên tóc
Đếm giọt mưa ngâu rụng xuống đầu
Nguyệt tỏ , nguyệt mờ , rôì nguyệt lặn
Dật dờ cánh nhạn biết tìm đâu????
NKC

Thân Hoạ : Người về nhớ cố nhân
Đông Hòa

Soải bước tôi về lúc giữa thâu
Thênh thang phố tối dạ u sầu
Ngày xưa cách biệt mang niềm nhớ
Năm tháng chia ly gói nỗi đau
Rứa hỏi nàng hoa bên chốn cũ
Chừ rằng O ấy ở nơi đâu
Lòng nghe cay đắng người ơi hỡi
Dựa bến buồn thương ngút đỉnh đầu
ĐH
09.03.06


------------------------------

VÌ SAO LẠC
Nguyễn Khánh Chân

Thăm thẳm trời cao ánh nguyệt mờ
Một vì sao lạc đứng chơ vơ
Trời Âu sương lạnh hong mầu má
Phương Á mây sầu gieo mắt mơ
Gẫy khúc đàn ru hồn lữ khách
Họa vần thơ gợi bóng người xưa
Tha nhân cô quạnh - ven trời lạ
Mong có chiều xuân- cặp bến bờ



Thân Họa : Mùa Thu về xứ
Đông Hoà


Chiều thu ánh sáng lạt như mơ
Bóng tối vừa sang trăng vẩn vơ
Ngọn gió lùa theo trời lặn sáng
Chùm mây gợn mãi bóng rơi mờ
Bâng khuâng nộ khúc tiêu hoài cũ
Lưu luyến bi ai đàn nhớ xưa
Bổng thấy lòng mang nhiều uẩn khúc
Hồn sầu như nước vội lên bờ
ĐH


-------------------------


TIẾNG TƠ
Nguyễn Khánh Chân

Réo rắt đàn ai lẫy phím tơ
Cho tim héo hắt ở đôi bờ
Chiều lên bãi vắng bao mong đợi
Nắng rụng biển hoang dáng hạ chờ
Lất phất giọt mưa gieo nỗi nhớ
Nhấp nhô hoa sóng gợi vần thơ
Bước chân trên cát còn in dấu
Ước mộng duyên đầu một giấc mơ


Thân Họa : Vọng Tình
Đông Hòa

Em ơi suối ấy trót giăng tơ
Đặt gửi hồn theo dưới cuối bờ
Đễ đêm thao thức hôn mắt thắm
Bình minh trở dậy gói môi mơ
Kỳ duyên anh vọng từng hôm vắng
Thân phận em mong mỗi tối chờ
Một thoáng mà qua rồi tuổi mộng
Nàng ơi có tiếc chuổi ngày thơ
ĐH
09.03.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 08:41:32 bởi Donghoa >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 520 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9