BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 409410411 > >> | Trang 411 của 520 trang, bài viết từ 6151 đến 6165 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 12.04.2012 08:26:33 (permalink)
0

Kiếp nghèo

Tạo hoá bày chi những kiếp nghèo
Để rồi đói khổ cứ tìm theo
Cơm nào no bụng đen như củi
Áo chẳng che thân mỏng tựa bèo
Thấy kẻ giàu sang ngồi chễm chệ
Nhìn người khốn khó đưng cù queo
Ai tiền rủng rỉnh xin hào phóng
Bố thí cho đời giúp trẻ teo

Vancali 96



KIẾP TONG TEO

Ở đâu mà chẳng có dân nghèo
Cái khó xua hoài vẫn cứ theo
Tay trắng bon chen rồi cũng trắng
Thân bèo trôi giạt vẫn là bèo
Nhìn người sang trọng luôn tươi thắm
Tủi phận cơ hàn mãi héo queo
Đi thẳng vô phương đành phải quẹo
Biết bao giờ hết kiếp tong teo
Lá chờ rơi 10/04/2012


lá chờ rơi 12.04.2012 10:18:40 (permalink)
0
GIÃ TỪ

Giã từ kỷ niệm thoáng mưa rơi
Vút cánh chim xa ẩn cuối trời
Hình bóng ngày nao buông gió lộng
Thơ tình thuở ấy thả tay lơi
Còn đâu cổ kính thời son trẻ
Chi sá mùi hương buổi ngộ đời
Phủi sạch dư tàn trong kiếp ảo
Tro lòng thôi giữ mộng đà vơi

HANSY
 

ĐÔNG LẠNH
 
Đông đến mưa dầm tí tách rơi
Mù sương tắt nắng nhạt chân trời
Chim bay về tổ tình phơi phới
Gió thổi ngàn cây uốn lả lơi
Hơi lạnh quẩn quanh vương khói núi

Sao đêm mờ mịt tắm hương đời
Dang tay gom cả tàn thu lại
Cho tiết đông hàn trút nhẹ vơi.

Lá chờ rơi 12/04/2012
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2012 10:20:02 bởi lá chờ rơi >
cóc tía 12.04.2012 18:29:32 (permalink)
0
Só ri pót nhầm


Vào trang thơ Xướng thấy ai Nhầm
giận quá chai vang rót chút nhâm
lắm bận rồi nha theo tính nhẩm
bao phen đã lậm muốn cà lăm
ki bo chú chuột bò chưa ấm
cái quép én tờ lủi tới băm
ngó lại cằm bà râu bác cặm
só ri thì bả đã ông năm.

Chọc Bác chơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2012 18:34:54 bởi cóc tía >
tuyen45 12.04.2012 19:09:59 (permalink)
0
 
 
TÌNH THẤT VỌNG
---*---

Đêm ngày chắp bút viết vần thơ

Tả nỗi lòng ta những đợi chờ

Cành trúc thầm thương đâm lộc mới

Cây sanh ngầm hiểu trổ mầm tơ

Bến thề thuở ấy rêu xanh mọc

Bờ hẹn hôm nay bụi phủ mờ

Mòn mỏi tháng năm tình thất vọng

Lệ sầu sớm tối nghĩa tôn thờ.


11/4/2012

Tuyen45
Hansy 12.04.2012 19:52:40 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

GIÃ TỪ

Giã từ kỷ niệm thoáng mưa rơi
Vút cánh chim xa ẩn cuối trời
Hình bóng ngày nao buông gió lộng
Thơ tình thuở ấy thả tay lơi
Còn đâu cổ kính thời son trẻ
Chi sá mùi hương buổi ngộ đời
Phủi sạch dư tàn trong kiếp ảo
Tro lòng thôi giữ mộng đà vơi

HANSY
 

ĐÔNG LẠNH
 
Đông đến mưa dầm tí tách rơi
Mù sương tắt nắng nhạt chân trời
Chim bay về tổ tình phơi phới
Gió thổi ngàn cây uốn lả lơi
Hơi lạnh quẩn quanh vương khói núi

Sao đêm mờ mịt tắm hương đời
Dang tay gom cả tàn thu lại
Cho tiết đông hàn trút nhẹ vơi.

Lá chờ rơi 12/04/2012
 


CHAO NGHIÊNG

Cánh tình rung động nhẹ rơi rơi
Thấp thoáng gió mây nép góc trời
Chấp chới hương lòng lèn xáo xác
Lao xao âm hưởng vọng xa lơi
Tương tư ấp ủ nồng tim nhớ
Xao xuyến mơ hoa ngát dạ đời
Một thuở bén duyên ngàn buổi nhớ
Chao nghiêng hồn mộng giữa chơi vơi

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2012 19:55:29 bởi Hansy >
lá chờ rơi 12.04.2012 20:45:38 (permalink)
0
Trích đoạn: cóc tía

Só ri pót nhầm


Vào trang thơ Xướng thấy ai Nhầm
giận quá chai vang rót chút nhâm
lắm bận rồi nha theo tính nhẩm
bao phen đã lậm muốn cà lăm
ki bo chú chuột bò chưa ấm
cái quép én tờ lủi tới băm
ngó lại cằm bà râu bác cặm
só ri thì bả đã ông năm.

Chọc Bác chơi
 


Trần Mạnh Hùng 13.04.2012 07:49:35 (permalink)
0
Thương tặng người yêu dấu, hồng nhan tri kỷ
Thảo Uyên
 
 
XA NHỚ
Xa anh em có nhớ anh không???
Có gọi tên anh chốn mộng nồng
Có khắc trong tâm câu nguyện hứa
Có ghi trong dạ mối tơ hồng.
Có trăn trở thức vì thương nhớ.
Có khắc khoải chờ bởi ngóng trông.
Có khóc thương anh trong biển nhớ
Xa anh em có nhớ anh không???
Trần Mạnh Hùng
lá chờ rơi 13.04.2012 08:22:21 (permalink)
0



NÀO ĐÂU NGÁN

Múa bút quậy tung khắp xóm làng
Cóc cần danh vọng sống lang thang
Văn như Siêu Quát buồn không vói
Thi đáo Tùng Tuy quyết chẳng màng
Ai được thơ hay là có phúc
Mình đây chữ dốt cũng làm sang
Tám câu bảy chữ nào đâu ngán
Triết lý ba xu cứ luận bàn.
Lá chờ rơi 13/04/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 08:47:57 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 13.04.2012 09:15:57 (permalink)
0
Thương tặng người yêu dấu, hồng nhan tri kỷ
Thảo Uyên
 
XA NHỚ
Xa anh em có nhớ anh không???
Có gọi tên anh chốn mộng nồng
Có khắc trong tâm câu nguyện hứa
Có ghi trong dạ mối tơ hồng.
Có trăn trở thức vì thương nhớ.
Có khắc khoải chờ bởi ngóng trông.
Có khóc thương anh trong biển nhớ
Xa anh em có nhớ anh không???
Trần Mạnh Hùng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 09:22:45 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 13.04.2012 15:12:48 (permalink)
0

VỊNH NGƯỜI XINH

Sương thu óng ả tóc mây bồng
Lả lướt giữa đời mộng ước trông
Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
Trần thế sao người xinh thế nhỉ
Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong

HANSY
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 15:36:28 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 13.04.2012 15:48:14 (permalink)
0

TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 15:52:03 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 13.04.2012 16:38:53 (permalink)
0
Chiếc lưỡi thơm tho liêm liếm môi.
Mơ màng khóe mắt giống trêu ngươi
Hồng hồng ngò má - Hồng tươi thắm
Trắng trắng làn da -Trắng tuyệt vời
Ta thóang ngẫn ngơ trong ảo giác.
Ta như lạc lõng chốn chơi vơi...
Em ngồi tóc xõa bay trong gió.
Ánh mắt trao ai với nụ cười.
Trần Mạnh Hùng
  13-4-2012
lá chờ rơi 13.04.2012 20:48:14 (permalink)
0
 
 
Chiếc lưỡi thơm tho liêm liếm môi.
Mơ màng khóe mắt giống trêu ngươi
Hồng hồng ngò má - Hồng tươi thắm
Trắng trắng làn da -Trắng tuyệt vời
Ta thóang ngẫn ngơ trong ảo giác.
Ta như lạc lõng chốn chơi vơi...
Em ngồi tóc xõa bay trong gió.
Ánh mắt trao ai với nụ cười.
Trần Mạnh Hùng
13-4-2012

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2012 20:49:55 bởi lá chờ rơi >
Hansy 14.04.2012 05:05:39 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


VỊNH NGƯỜI XINH

Sương thu óng ả tóc mây bồng
Lả lướt giữa đời mộng ước trông
Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
Trần thế sao người xinh thế nhỉ
Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong

HANSY



SÔNG TRĂNG

Lấp lánh mặt sông tợ nhược bồng
Trăng vàng lơ lửng ngát xa trông
Hò khoan mái nhịp vang thanh thoát
Khúc điệu Nam ai réo quạnh mông
Thiếu nữ chập chờn gieo lưới mộng
Tiên nga mờ ảo rải tơ hồng
Sương thu nhẹ rót vai trần thế
Lữ khách đêm dài dậy ước mong

HANSY
Hansy 14.04.2012 05:06:57 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


TỐ NỮ TẮM TRĂNG

Thềm trăng lộng gió ngát hương bay
Róc rách suối khe lấp lánh đầy
Thơm lựng trinh nguyên gò lục đảo
Nồng nàn hương lửa ánh hoàng mây
Then cài lạch động còn bao thuở
Cửa đóng tình xuân biết mấy ngày
Dạ khúc Nghê thường lòng luyến láy
Thềm trăng lộng gió ngát hương bay

HANSY


THIÊN THAI

Lả lướt tơ trời xúng xính bay
Ánh trăng bàng bạc rải khắp đầy
Thơm tho len dạ nồng hương lửa
Ngào ngạt xới lòng đẫm nước mây
Vũ khúc tình mơ lơ lửng tối
Điệu ru duyên mộng chập chờn ngày
Thiên thai lồ lộ nơi sơn cước
Lả lướt tơ trời xúng xính bay

HANSY
Thay đổi trang: << < 409410411 > >> | Trang 411 của 520 trang, bài viết từ 6151 đến 6165 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 27 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9