BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: lá chờ rơi
THU VÀNG
Màu nắng trải lan một dải vàng
Thu về ấm dịu cả trần gian
Long lanh nước biếc chuồn nghiêng cánh
Xúng xính bờ mây bướm lượn sang
Mặc khách buông vần mơ thiệp đến
Tao nhân thả hứng mộng tình loang
Trời ngân gió hát tương tư vịnh
Chấp chới tin yêu rỡ mọi đàng
HANSY
THẲNG MỘT ĐÀNG
Xế bóng sông thu trải nắng vàng
Như người khuê nữ tránh nhân gian
Bến chiều một dải thuyền chưa cặp
Hoa nở đôi bờ bướm vội sang
Lách tách đêm trăng làn sóng vỗ
Lao xao màu bạc vết dầu loang
Dòng sâu úng nước tìm ra bể
Trăm ngõ gom chung thẳng một đàng.
Lá chờ rơi 29/05/2012
BỜ MỘNG
Chập chờn mê tỉnh giấc mơ vàng
Thoắt ẩn ngọc ngà ngỡ dối gian
Bát ngát trăng ngân vờn mộng đến
Mênh mông gió bạt địu hồn sang
Lời thơ nồng ấm vương len đượm
Tiếng sáo khoan thai thấm vút loang
Ngơ ngẩn khách trần trong cõi thế
Phím tơ réo rắt quyện bao đàng
HANSY
Trích đoạn: TTH
HẠ BUỒN
Hạ nồng vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình thắm thiết tình đà ái ngại
Mộng say đắm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên hờn mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!
Thanh Huy
Hạ Vắng Xa
Xa vắng âm thầm nhớ dẳng dai
Tương tư thao thức đếm canh dài
Ươm mơ tao ngộ can chi ngại
Ước nguyện tương phùng răng rứa phai
Ngoài mặt còn e thùa thẹn mãi
Tình trong như đã vấn vương hoài
Hạ về hai kẻ hai đầu bãi
Tri kỷ tri âm có bóng ai ?
Nguyệt Hạ
05/29/12
Hạ
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài
Theo bóng ảo lòng ôm phận mỏi
Xây cầu mới nhịp nối tình phai
Tình dệt sao trăng tình khuất mãi
Mộng xây duyên nợ mộng tan dài
Hạ ơi sao tạo đời ngang trái
Để nhớ đêm ngày đến đậm dai
Thanh Huy
CŨNG NHƯ AI
Trăm năm phù thế được bao dai
Cứ việc vui chơi mặc ngắn dài
Hai chục chẳng lo chân bước mỏi
Chín mươi mặc kệ tóc đà phai
Một thời xuân sắc đâu còn mãi
Trăm mối phong lưu khó được hoài
Tri túc an vui làm phận lão
Mắt mờ tai lảng cũng như ai.
Lá chờ rơi 31/05/2012
HẠ BUỒN
Hạ nồng vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình thắm thiết tình đà ái ngại
Mộng say đắm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên hờn mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!
Thanh Huy
Hạ Vắng Xa
Xa vắng âm thầm nhớ dẳng dai
Tương tư thao thức đếm canh dài
Ươm mơ tao ngộ can chi ngại
Ước nguyện tương phùng răng rứa phai
Ngoài mặt còn e thùa thẹn mãi
Tình trong như đã vấn vương hoài
Hạ về hai kẻ hai đầu bãi
Tri kỷ tri âm có bóng ai ?
Nguyệt Hạ
05/29/12
Hạ
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài
Theo bóng ảo lòng ôm phận mỏi
Xây cầu mới nhịp nối tình phai
Tình dệt sao trăng tình khuất mãi
Mộng xây duyên nợ mộng tan dài
Hạ ơi sao tạo đời ngang trái
Để nhớ đêm ngày đến đậm dai
Thanh Huy
CŨNG NHƯ AI
Trăm năm phù thế được bao dai
Cứ việc vui chơi mặc ngắn dài
Hai chục chẳng lo chân bước mỏi
Chín mươi mặc kệ tóc đà phai
Một thời xuân sắc đâu còn mãi
Trăm mối phong lưu khó được hoài
Tri túc an vui làm phận lão
Mắt mờ tai lảng cũng như ai.
Lá chờ rơi 31/05/2012
Chúc Vui
Mắt mờ tai lảng cũng như ai
Chúc đó bình yên mạnh giỏi hoài
Cuộc sống đổi thay không chán ngại
Ân tình ôm ấp chẳng mờ phai
Ngày thơ văn viết lời yêu mãi
Đêm sáo đàn ru giấc mộng dài
Chuốc rượu vui quên sầu thế thái
Quên đời lận đận phủ buồn dai
Thanh Huy
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
THẾ SỰ - THẾ CỜ
---*---
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ
Sai lầm một nước mất thời cơ
Hao tiền kiệt sức thêm dày nợ
Tốn của uổng công lắm dại khờ
Sự nghiệp suy vong ngày tận số
Công danh lụi bại bếp tàn tro
Tài non gánh chịu lòng ai oán
Thế sự ngẫm suy giống thế cờ.
29/5/2012
Tuyen45
LÒNG KHÔNG BẬN
Nhập thế chung tay tạo cuộc cờ
An bần lạc đạo thuận thiên cơ
Ngược xuôi chỉ uổng công người trí
No đói đành cam phận kẻ khờ
Chớ tiếc dã tràng công lấp bể
Lo gì kết cuộc cốt vùi tro
Từ đâu ta đến lòng không bận
Nhập thế chung tay tạo cuộc cờ.
Lá chờ rơi 30/05/2012
PHẤT NGƯỢC CỜ
---*---
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?
Dồn binh bất lực chẳng còn cơ
Tài hèn cứ tưởng ta uyên bác
Mẹo kém còn chê lính khạo khờ
Tạo dựng mô hình làm hóa nghiệm
Xây lầu bãi cát biến thành tro
Hao tiền tốn của dân đen chịu
Nắm cán sao ngươi phất ngược cờ ?
31/5/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 10:09:08 bởi tuyen45 >
Kính chúc bác Lá vạn ngày vui
LỖI TẠI TA
Hưng thịnh suy vong có một thời.
Hết rồi một thuở thỏa lòng chơi.
Bạn bè thân ái âm thầm lánh.
Khách lạ lạnh lùng gượng ép vui.
Thơ xướng khô cằn không gợi ý.
Họa vần cạn kiệt chẳng nên lời.
Vườn thơ thiếu vắng tình thân hữu
Cũng lỗi tại ta bẵng tiếng cười.
Nguyễn Thi An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2012 10:42:51 bởi Nguyen Thi An Giang >
Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang
Kính chúc bác Lá vạn ngày vui
LỖI TẠI TA
Hưng thịnh suy vong có một thời.
Hết rồi một thuở thỏa lòng chơi.
Bạn bè thân ái âm thầm lánh.
Khách lạ lạnh lùng gượng ép vui.
Thơ xướng khô cằn không gợi ý.
Họa vần cạn kiệt chẳng nên lời.
Vườn thơ thiếu vắng tình thân hữu
Cũng lỗi tại ta bẵng tiếng cười.
Nguyễn Thi An Giang
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Người Wen…..
Múa mép vang danh nổi chút thời
luồn trôn váy mụ kiếm trò chơi
khi bông khi trái nhiều điều thú
lúc búa lúc liềm lắm chuyện vui
đánh giấm ba lần ra đống nhạc
thò chân bảy bước sút thùng lời
hình như kẻ ấy nghe không lạ
quanh quẩn đâu đây tiếng hắn cười.
cóc cha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2012 13:10:03 bởi cóc tía >
Trích đoạn: cóc tía
Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang
Kính chúc bác Lá vạn ngày vui
LỖI TẠI TA
Hưng thịnh suy vong có một thời.
Hết rồi một thuở thỏa lòng chơi.
Bạn bè thân ái âm thầm lánh.
Khách lạ lạnh lùng gượng ép vui.
Thơ xướng khô cằn không gợi ý.
Họa vần cạn kiệt chẳng nên lời.
Vườn thơ thiếu vắng tình thân hữu
Cũng lỗi tại ta bẵng tiếng cười.
Nguyễn Thi An Giang
Người Wen…..
Múa mép vang danh nổi chút thời
luồn trôn váy mụ kiếm trò chơi
khi bông khi trái nhiều điều thú
lúc búa lúc liềm lắm chuyện vui
đánh giấm ba lần ra đống nhạc
thò chân bảy bước sút thùng lời
hình như kẻ ấy nghe không lạ
quanh quẩn đâu đây tiếng hắn cười.
cóc cha
Thân chào An Giang và Cậu Cóc của ông Trời !
RỘN TIẾNG CƯỜI
Biết ăn theo thuở ở theo thời
Mới đáng gọi là kẻ chịu chơi
Sáng uống chè xanh cho mát giọng
Chiều ngâm thơ họa lắm người vui
Bạn xa lên mạng đưa tin nhắn
Người cận quây phôn ghẹo mấy lời
Khắp bốn phương trời không thiếu sót
Gần xa vui rộn tiếng reo cười.
Lá chờ rơi 02/06/12
Trích đoạn: lá chờ rơi
LẼ THỊNH SUY
Chuyện gì lên xuống cũng theo thời
Đâu cứ chỉ mình một chuyện chơi
Hết thịnh đến suy lâm tẻ nhạt
Qua buồn lại rạng điểm tươi vui
Nắng mưa thay đổi tường nghìn lối
Sáng tối luân phiên rõ vạn lời
Xét lại công mình đâu đã gắng
Trách chi cho méo mất môi cười
HANSY
KẾ NGHIỆP CHA ÔNG
---*---
Đại thụ vươn cao rộng tán cành
Công bao thế hệ bón lên xanh
Nghe lời Ái Quốc rèn tài đức
Nối gót Đại Vương luyện nổi danh
Bền bỉ đêm ngày ham học hỏi
Dẻo dai năm tháng gắng chăm hành
Thày trò thừa hưởng bao kho báu
Kế nghiệp cha ông bước tiếp anh.
1/6/2012
Tuyen45
Trích đoạn: cóc tía
Trích đoạn: tuyen45
KẾ NGHIỆP CHA ÔNG
---*---
Đại thụ vươn cao rộng tán cành
Công bao thế hệ bón lên xanh
Nghe lời Ái Quốc rèn tài đức
Nối gót Đại Vương luyện nổi danh
Bền bỉ đêm ngày ham học hỏi
Dẻo dai năm tháng gắng chăm hành
Thày trò thừa hưởng bao kho báu
Kế nghiệp cha ông bước tiếp anh.
1/6/2012
Tuyen45
Lịch sử chống bắc phương
Lấy cọc tre già bỏ hết cành
Dát đầu nhọn hoắc giữa dòng xanh
Sông Hồng thuyền giặc nơi chôn mạng
Núi Lỉnh binh ma chổ táng danh
vạn kiếp bắc phương tham vọng ảnh
ngàn năm nam tướng thế thiên hành
oai hung sách sử còn ghi nước
Việt lắm nhân tài cả nử anh.
Cóc Tía
RỢP TRỜI XANH
Hoa kiểng đơm bông nặng trỉu cành
Nghìn năm văn hiến rợp trời xanh
Đỏ vàng lan huệ chia màu thắm
Duyên dáng đào mai xứng biệt danh
Hòa nhịp kẻ sau theo kẻ trước
Chung tay năng thuyết phải năng hành
Trẻ già say đắm theo vần điệu
Sông núi rền vang giọng yến anh.
Lá chờ rơi 03/06/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 08:25:41 bởi lá chờ rơi >
KẾ NGHIỆP CHA ÔNG
---*---
Đại thụ vươn cao rộng tán cành
Công bao thế hệ bón lên xanh
Nghe lời Ái Quốc rèn tài đức
Nối gót Đại Vương luyện nổi danh
Bền bỉ đêm ngày ham học hỏi
Dẻo dai năm tháng gắng chăm hành
Thày trò thừa hưởng bao kho báu
Kế nghiệp cha ông bước tiếp anh.
1/6/2012
Tuyen45
RỢP TRỜI XANH
Hoa kiểng đơm bông nặng trỉu cành
Nghìn năm văn hiến rợp trời xanh
Đỏ vàng lan huệ chia màu thắm
Duyên dáng đào mai xứng biệt danh
Hòa nhịp kẻ sau theo kẻ trước
Chung tay năng thuyết phải năng hành
Trẻ già say đắm theo vần điệu
Sông núi rền vang giọng yến anh.
Lá chờ rơi 03/06/2012
MƯA THUẬN GÍO HÒA
Hoa qủa tốt tươi bám lấy cành.
Những cơn hạn nắng vẫn tươi xanh.
Vì trong đất, nước nguồn nuôi dưỡng.
Bởi chốn núi, sông mạch chính danh.
Lúa trúng mùa mưa hoà gió thuận.
Người yên vui nếp sống sang hành.
Thôn trên, xóm dưới tình thân ái..
Gái sắc, trai tài dáng tuấn anh.
Nguyễn Thị An Giang
3-6-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 10:22:15 bởi Nguyen Thi An Giang >