BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: vancali96
Dòng mực tím
Mắt biếc xa xăm ngắm cảnh trời
Mơ về kỷ niệm lệ lòng rơi
Còn đâu bạn cũ bên đồi vắng
Đã hết trường xưa vạn nẽo đời
Phượng vĩ thương hoài sông mấy cạn
Ve sầu nhớ mãi dạ nào vơi
Lần trang lưu bút hồn xao xuyến
Mực tím thơ ngây chữ đẹp lời
Vancali96 
CHỬA HẾT LỜI
Một thuở ra khơi giữa nước trời
Ngây nhìn trên sóng bóng chiều rơi
Bến xa mờ khuất dần đêm tối
Trăng sớm lung linh giữa cõi đời
Xa cách từ nay thương lẩn quẩn
Đông đoài muôn thuở nhớ chơi vơi
Tâm tình rộng trải đầy trang giấy
Mà vẫn nghe như chửa hết lời.
Lá chờ rơi 16/06/2012
Dòng mực tím
Mắt biếc xa xăm ngắm cảnh trời
Mơ về kỷ niệm lệ lòng rơi
Còn đâu bạn cũ bên đồi vắng
Đã hết trường xưa vạn nẽo đời
Phượng vĩ thương hoài sông mấy cạn
Ve sầu nhớ mãi dạ nào vơi
Lần trang lưu bút hồn xao xuyến
Mực tím thơ ngây chữ đẹp lời

CHỬA HẾT LỜI
Một thuở ra khơi giữa nước trời
Ngây nhìn trên sóng bóng chiều rơi
Bến xa mờ khuất dần đêm tối
Trăng sớm lung linh giữa cõi đời
Xa cách từ nay thương lẩn quẩn
Đông đoài muôn thuở nhớ chơi vơi
Tâm tình rộng trải đầy trang giấy
Mà vẫn nghe như chửa hết lời.
Lá chờ rơi 16/06/2012
Thu kỷ niệm
Ngày thu nhuộm sắc cả bầu trời
Chiếc lá ươm vàng lác đác rơi
Gơi nhớ bờ vai đầy sức sống
Hằng mong suối tóc ngát hương đời
Đồi mơ tiếng gió hoài khôn dứt
Biển hẹn câu thề mãi khó vơi
Chốn cũ người xưa giờ vắng bong
Tên ai gọi khẽ đến khan lời
Vancali 96 
Dòng mực tím
Mắt biếc xa xăm ngắm cảnh trời
Mơ về kỷ niệm lệ lòng rơi
Còn đâu bạn cũ bên đồi vắng
Đã hết trường xưa vạn nẽo đời
Phượng vĩ thương hoài sông mấy cạn
Ve sầu nhớ mãi dạ nào vơi
Lần trang lưu bút hồn xao xuyến
Mực tím thơ ngây chữ đẹp lời

CHỬA HẾT LỜI
Một thuở ra khơi giữa nước trời
Ngây nhìn trên sóng bóng chiều rơi
Bến xa mờ khuất dần đêm tối
Trăng sớm lung linh giữa cõi đời
Xa cách từ nay thương lẩn quẩn
Đông đoài muôn thuở nhớ chơi vơi
Tâm tình rộng trải đầy trang giấy
Mà vẫn nghe như chửa hết lời.
Lá chờ rơi 16/06/2012
Thu kỷ niệm
Ngày thu nhuộm sắc cả bầu trời
Chiếc lá ươm vàng lác đác rơi
Gơi nhớ bờ vai đầy sức sống
Hằng mong suối tóc ngát hương đời
Đồi mơ tiếng gió hoài khôn dứt
Biển hẹn câu thề mãi khó vơi
Chốn cũ người xưa giờ vắng bong
Tên ai gọi khẽ đến khan lời
Vancali 96
Chúc huynh Thanh Huy cuối tuần an vui ....

Tình Bạn
Bè bạn quen nhau giữa đất trời
Đôi lần tâm sự đón thu rơi
Lá bay mấy độ ngang tầm với
Sương đọng bao đêm thấm cuộc đời
Người cũ thân thương đà bước vội
Tình xưa thắm thiết đã tàn vơi
Còn đây kỷ niệm mờ giăng lối
Nhắc lại làm sao nói cạn lời
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 22:04:15 bởi TTH >
Dòng mực tím
Nắn nót cung đàn gởi đến ai
Cho tim nức nở suốt đêm dài
Làm mây hờ hững làn sương tỏa
Để gió mơn man bóng nguyệt cài
Lữ khách khi xưa còn luyến nhớ
Cây đa chốn cũ mấy u hoài
Bài thơ mực tím hằn lưu dấu
Nét chữ ân tình khó nhạt phai
Vancali 5.15.12 
Trích đoạn: cóc tía
May cho Bác Lá
Post trật cám ơn xóa chút mà
Ông trời lỗi ổng bắt mình già
Lem nhem mắt mủi mò sai chổ
Lọng cọng tay chân ủi trật nhà
Nam bắc tùng phèo gà hóa cuốc
Tây đông ấm ớ Mỹ thành Nga
May là thư quán tòan thơ thẩn
Chứ lộn phòng ai chết với bà.
ct
VỊNH CON CÓC TÍA NHÀ TA
Cóc giống công an quả thật mà
Phải chăng bởi cóc cậu trời già
Chỉ người đi lạc về ngay nẽo
Đón kẻ lông bông trở lại nhà
Họp bạn ăn chia theo kiểu Mỹ
Vui đùa mạo hiểm khác gì Nga
Nghiến răng sấm động mưa dầm đất
Gặp rắn gặp trăn sợ thấy bà.
Lá chờ rơi 16/06/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 16:30:29 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: vancali96
Dòng mực tím
Nắn nót cung đàn gởi đến ai
Cho tim nức nở suốt đêm dài
Làm mây hờ hững làn sương tỏa
Để gió mơn man bóng nguyệt cài
Lữ khách khi xưa còn luyến nhớ
Cây đa chốn cũ mấy u hoài
Bài thơ mực tím hằn lưu dấu
Nét chữ ân tình khó nhạt phai
Vancali 5.15.12 
BẾN CŨ ĐÒ XƯA
Trăm nhớ nghìn thương ai gửi ai
Mà sao trăn trở suốt canh dài
Má hồng son phấn đành phơi nhạt
Tóc rối trâm thoa lại biếng cài
Bến cũ nhớ đâu mà lặng lẽ
Đò xưa vắng khách luống ai hoài
Chiều lên nắng xuống hồn ngơ ngẩn
Kỷ niệm dù xa vẫn khó phai.
Lá chờ rơi 16/06/2012
Dòng mực tím
Nắn nót cung đàn gởi đến ai
Cho tim nức nở suốt đêm dài
Làm mây hờ hững làn sương tỏa
Để gió mơn man bóng nguyệt cài
Lữ khách khi xưa còn luyến nhớ
Cây đa chốn cũ mấy u hoài
Bài thơ mực tím hằn lưu dấu
Nét chữ ân tình khó nhạt phai
Vancali 5.15.12 
BẾN CŨ ĐÒ XƯA
Trăm nhớ nghìn thương ai gửi ai
Mà sao trăn trở suốt canh dài
Má hồng son phấn đành phơi nhạt
Tóc rối trâm thoa lại biếng cài
Bến cũ nhớ đâu mà lặng lẽ
Đò xưa vắng khách luống ai hoài
Chiều lên nắng xuống hồn ngơ ngẩn
Kỷ niệm dù xa vẫn khó phai.
Lá chờ rơi 16/06/2012
Tình Đuổi Bắt
Đêm trường thao thức nhớ về ai
Yêu đắm say chi để thở dài
Thui thủi mình nằm không tiếng gọi
Rối ren tóc xõa chẳng trâm cài
Người đi cuối bãi trông ai mãi
Kẻ ở đầu sông đợi bóng hoài
Đuổi bắt tình ơi ngang với trái
Tơ chùng duyên hẩm sắc hương phai!
Thanh Huy
Hôm nay tối thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Chúc Bác Lá ngày vui
Hết tuổi "thì"
(Họa Rao hàng của TX)
Kết nghĩa tình ta được những gì
Ăn hoài tổ mập tốt lành chi
Mánh mung bạc vạn "tay" cừ phách
Thụt két tiền muôn "ngữ" quá chì
Tối đợi bồn chồn đau khóe mắt
Ngày chờ hồi hộp ướt viền mi
Chóng chầy cũng vướng vòng lao lý
Gác vắng phòng không hết tuổi "thì"
Vancali6.16.12
Trích đoạn: vancali96
Hôm nay tối thứ bảy em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè
Chúc Bác Lá ngày vui
Hết tuổi "thì"
(Họa Rao hàng của TX)
Kết nghĩa tình ta được những gì
Ăn hoài tổ mập tốt lành chi
Mánh mung bạc vạn "tay" cừ phách
Thụt két tiền muôn "ngữ" quá chì
Tối đợi bồn chồn đau khóe mắt
Ngày chờ hồi hộp ướt viền mi
Chóng chầy cũng vướng vòng lao lý
Gác vắng phòng không hết tuổi "thì"
HỌC LÀM QUAN
Mới học làm quan chửa biết gì
Phong bì để đựng cái chi chi
Người bảo “tiền tài như phấn thổ”
Kẻ kêu “năng thiết bất năng chì”*
Được dịp cứ vung tay quá trán
Bỏ bù khi phải lệ hoen mi
Lắm quan ngả ngựa khi cùng tận
Mà vẫn lưu danh được một thì.
Lá chờ rơi 18/06/2012
* châm biếm câu : năng thuyết bất năng hành
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 09:06:16 bởi lá chờ rơi >
Chào Bác Lá chúc Bác luôn khỏe mạnh vui với tụi cháu ....
.
Trăng côi
Áo trận phong sương đã bạc mầu
Khơi về dĩ vãng biết tìm đâu
Người nơi đất khách người vui thú
Bến ở quê hương bến ủ sầu
Một thuở thuyền mơ mờ nẻo ái
Bao lần sao tỏ sáng liềm câu
Thề xưa khói tỏa vào quên lãng
Để bóng trăng côi ngự chóp lầu
Vancali 6.17.12 
[/centera
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 09:25:03 bởi vancali96 >
TÀI – TAI
---*---
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …
Tuyen45
HẨM HIU
Trời đọa chi nhiều để mộng trôi
Đưa tay với lấy chiếc neo đời
Nhủ buồn thân phận đau lòng nhỡ
Hờn héo xuân thời xót dạ côi
Dẫu biết mơ thì vui lẫn sướng
Mà sao mong vẫn lở chan bồi
Thế gian nào chuộng đời đơn lẽ
Nên cũng học đòi mộng có đôi
HANSY
KHÓ LÒNG ...
Một thân cô lẻ tháng ngày trôi
Ngó trước trông sau chán mớ đời
Bao kẻ không tiền sao đủ cặp
Riêng mình lắm bạc lại đơn côi
Buồn tình cung cách quên tu dưỡng
Thất vọng uy phong khó đắp bồi
Xốc xếch áo quần không thẳng nếp
Khó lòng kiếm được kẻ chung đôi.
Lá chờ rơi 18/06/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 16:32:35 bởi lá chờ rơi >
xin xoá, đã có phía trước
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 20:36:10 bởi lá chờ rơi >
Trăng côi
Áo trận phong sương đã bạc mầu
Khơi về dĩ vãng biết tìm đâu
Người nơi đất khách người vui thú
Bến ở quê hương bến ủ sầu
Một thuở thuyền mơ mờ nẻo ái
Bao lần sao tỏ sáng liềm câu
Thề xưa khói tỏa vào quên lãng
Để bóng trăng côi ngự chóp lầu
Vancali 6.17.12
TRĂNG KHUYA
Trăng khuya có lúc cũng phai mầu
Muốn sáng đêm ngày chẳng dễ đâu
Vui với trẻ thơ vui tháng tám
Lạnh cùng non nước lạnh trăng sầu
Gió thốc rừng khuya cây trải lá
Sương mờ ao cạn cá theo câu
Vén mây phải mượn tay nàng gió
Để Cuội giăng tơ tận mái lầu.
Lá chờ rơi 18/06/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2012 22:45:13 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: lá chờ rơi
HẨM HIU
Trời đọa chi nhiều để mộng trôi
Đưa tay với lấy chiếc neo đời
Nhủ buồn thân phận đau lòng nhỡ
Hờn héo xuân thời xót dạ côi
Dẫu biết mơ thì vui lẫn sướng
Mà sao mong vẫn lở chan bồi
Thế gian nào chuộng đời đơn lẽ
Nên cũng học đòi mộng có đôi
HANSY
KHÓ LÒNG ...
Một thân cô lẻ tháng ngày trôi
Ngó trước trông sau chán mớ đời
Bao kẻ không tiền sao đủ cặp
Riêng mình lắm bạc lại đơn côi
Buồn tình cung cách quên tu dưỡng
Thất vọng uy phong khó đắp bồi
Xốc xếch áo quần không thẳng nếp
Khó lòng kiếm được kẻ chung đôi.
Lá chờ rơi 18/06/2012
SẦU
Ước mộng cho nhiều cũng lặng trôi
Ngày nao tim nóng thiết tha đời
Vin mây xuôi ngược xây tình nghĩa
Cưỡi gió tung hoành bạt lẻ côi
Cứ tưởng mộng lòng nên hữu hảo
Nào hay mơ ảo kiếp sa bồi
Nhiều đêm thao thức canh trường vắng
Ngoảnh lại tủi mình sao thiếu đôi
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu: