BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 424425426 > >> | Trang 426 của 520 trang, bài viết từ 6376 đến 6390 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
vancali96 12.07.2012 08:43:34 (permalink)
0
HOÀNG HÔN

Văng vẳng đâu đây tiếng sáo diều
Trầm buồn vang vọng giữa cô liêu
Bồi hồi mây tím làn sương rụng
Nuối tiếc nắng vàng giọng cuốc kêu
Lữ khách bên đời mơ tiếng trẻ
Tha nhân giữa cõi lặng khắc chiều
Man mác tìm về bao kỷ niệm
Xót lòng nhân thế dạ sầu hiu

HANSY



QUẠNH HIU

Xa tít mây xanh một bóng diều
Buông mình tha thướt giữa hoang liêu
Mênh mang tiếng sáo còn vang vọng
Ríu rít bầy oanh khẻ gọi kêu
Mấy lớp sương mờ gieo bóng tối
Một vầng trăng bạc tiển chân chiều
Ngày đi đêm lại âm u quá
Tiếng trống canh tàn cũng quạnh hiu.
Lá chờ rơi 11/07/2012



ẢO TƯỞNG

Một thoáng mơ xa thác kiếp diều
Vờn bay mây gió ghé đồng liêu
Câu thơ xướng họa ngân bi tráng
Chén rượu quan hà vọng thiết kêu
Chí lớn ngồi ôn man mác sóng
Hùng tâm kiếm lại ngẩn ngơ chiều
Nam Kha tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ giọt thương đời giữa mộng hiu

HANSY


Sầu viễn xứ

Từng không mờ tỏ bóng con diều
Lượn với mầy trời chốn tịch liêu
Thấy khách giang hồ lên tiếng gọi
Gặp chàng lãng tử ngỏ lời kêu
Đàn tranh réo rắt trong rừng vắng
Sáo trúc du dương dưới nắng chiều
Cánh nhạn cô đơn đời viễn xứ
Trông về cố quốc mặt buồn hiu

Vancali 7.11.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2012 08:46:36 bởi vancali96 >
Hansy 12.07.2012 13:04:43 (permalink)
0



HOÀNG HÔN

Văng vẳng đâu đây tiếng sáo diều
Trầm buồn vang vọng giữa cô liêu
Bồi hồi mây tím làn sương rụng
Nuối tiếc nắng vàng giọng cuốc kêu
Lữ khách bên đời mơ tiếng trẻ
Tha nhân giữa cõi lặng khắc chiều
Man mác tìm về bao kỷ niệm
Xót lòng nhân thế dạ sầu hiu

HANSY



QUẠNH HIU

Xa tít mây xanh một bóng diều
Buông mình tha thướt giữa hoang liêu
Mênh mang tiếng sáo còn vang vọng
Ríu rít bầy oanh khẻ gọi kêu
Mấy lớp sương mờ gieo bóng tối
Một vầng trăng bạc tiển chân chiều
Ngày đi đêm lại âm u quá
Tiếng trống canh tàn cũng quạnh hiu.
Lá chờ rơi 11/07/2012



ẢO TƯỞNG

Một thoáng mơ xa thác kiếp diều
Vờn bay mây gió ghé đồng liêu
Câu thơ xướng họa ngân bi tráng
Chén rượu quan hà vọng thiết kêu
Chí lớn ngồi ôn man mác sóng
Hùng tâm kiếm lại ngẩn ngơ chiều
Nam Kha tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ giọt thương đời giữa mộng hiu

HANSY


Sầu viễn xứ

Từng không mờ tỏ bóng con diều
Lượn với mầy trời chốn tịch liêu
Thấy khách giang hồ lên tiếng gọi
Gặp chàng lãng tử ngỏ lời kêu
Đàn tranh réo rắt trong rừng vắng
Sáo trúc du dương dưới nắng chiều
Cánh nhạn cô đơn đời viễn xứ
Trông về cố quốc mặt buồn hiu

Vancali 7.11.12


KIẾP THA PHƯƠNG

Tha phương chìm nổi tựa lưng diều
Xa xót hồn hoang buổi mộng liêu
Xóm cũ có còn hò giã gạo
Trường xưa chăng hỡi tiếng ve kêu
Bến sông thuở ấy ngời dâng mắt
Góc ruộng ngày nao rợp bóng chiều
Thao thức mãi hoài tình đất mẹ
Ngút ngàn niềm nhớ giữa đìu hiu

HANSY

vancali96 13.07.2012 10:21:39 (permalink)
0
Chuyện đời
(Họa Hạt giống buồn của ntd)

Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn
Thêm vào thời tiết khổ con buôn
Ngày thời nắng hạn cho lòng xót
Bữa lại mưa dầm khiến lệ tuôn
Vật giá leo thang làm sợ mãi
Khách hang ế ẩm phải lo luôn
Bao người thất nghiệp sài cân nhắc
Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn

Vancali 7.12.12



tuyen45 13.07.2012 15:12:38 (permalink)
0


NHƯ NGUYỆT SÔNG THƠ
---*---

Như nguyệt còn đây những áng thơ
Tuyên ngôn độc lập sáng đôi bờ
Âm vang trống trận xua quân giặc
Trầm bổng lời ca níu chuyến đò
Nón thúng nghiêng chao, trầu cánh phượng
Yếm đào phơ phất dải bao lơ
Lời chào quan họ tình trao gửi
Nghĩa cũ người xưa vẫn đợi chờ.

13/7/2012
Tuyen45

lá chờ rơi 13.07.2012 17:26:42 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Chuyện đời
(Họa Hạt giống buồn của ntd)

Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn
Thêm vào thời tiết khổ con buôn
Ngày thời nắng hạn cho lòng xót
Bữa lại mưa dầm khiến lệ tuôn
Vật giá leo thang làm sợ mãi
Khách hang ế ẩm phải lo luôn
Bao người thất nghiệp sài cân nhắc
Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn

Vancali 7.12.12





ĐÁNG CHI BUỒN

Khi lên khi xuống đáng chi buồn
Nhất phú là tay giỏi bán buôn
Giá rẻ mua nhiều đem chứa trử
Giá cao mặc sức lấy ra tuôn
Gặp hồi của hiếm vươn tay vét
Đúng lúc người cần bán hết luôn
Ngồi nghỉ xả hơi khi ế ẩm
Khi lên khi xuống đáng chi buồn.
Lá chờ rơi 13/07/2012

vancali96 14.07.2012 09:39:00 (permalink)
0


Chuyện đời
(Họa Hạt giống buồn của ntd)

Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn
Thêm vào thời tiết khổ con buôn
Ngày thời nắng hạn cho lòng xót
Bữa lại mưa dầm khiến lệ tuôn
Vật giá leo thang làm sợ mãi
Khách hang ế ẩm phải lo luôn
Bao người thất nghiệp sài cân nhắc
Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn

Vancali 7.12.12





ĐÁNG CHI BUỒN

Khi lên khi xuống đáng chi buồn
Nhất phú là tay giỏi bán buôn
Giá rẻ mua nhiều đem chứa trử
Giá cao mặc sức lấy ra tuôn
Gặp hồi của hiếm vươn tay vét
Đúng lúc người cần bán hết luôn
Ngồi nghỉ xả hơi khi ế ẩm
Khi lên khi xuống đáng chi buồn.
Lá chờ rơi 13/07/2012


BUỒN BUỒN

Sương chiều mờ mịt dạ buồn buồn
Thương cảnh nhọc nhằn kẻ bán buôn
Ế ẩm hẻo tiền lòng xót rải
Dội hàng kẹt vốn lệ sầu tuôn
Ngày đêm chi kể đều ra mặt
Mưa nắng mặc dầu phải có luôn
Ngẫm nghĩ bao la rầu thế sự
Sương chiều mờ mịt dạ buồn buồn

HANSY


tuyen45 14.07.2012 11:10:18 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

Chuyện đời
(Họa Hạt giống buồn của ntd)

Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn
Thêm vào thời tiết khổ con buôn
Ngày thời nắng hạn cho lòng xót
Bữa lại mưa dầm khiến lệ tuôn
Vật giá leo thang làm sợ mãi
Khách hang ế ẩm phải lo luôn
Bao người thất nghiệp sài cân nhắc
Kinh tế ngày nay nghĩ thiệt buồn

Vancali 7.12.12





ĐÁNG CHI BUỒN

Khi lên khi xuống đáng chi buồn
Nhất phú là tay giỏi bán buôn
Giá rẻ mua nhiều đem chứa trử
Giá cao mặc sức lấy ra tuôn
Gặp hồi của hiếm vươn tay vét
Đúng lúc người cần bán hết luôn
Ngồi nghỉ xả hơi khi ế ẩm
Khi lên khi xuống đáng chi buồn.
Lá chờ rơi 13/07/2012


BUỒN BUỒN

Sương chiều mờ mịt dạ buồn buồn
Thương cảnh nhọc nhằn kẻ bán buôn
Ế ẩm hẻo tiền lòng xót rải
Dội hàng kẹt vốn lệ sầu tuôn
Ngày đêm chi kể đều ra mặt
Mưa nắng mặc dầu phải có luôn
Ngẫm nghĩ bao la rầu thế sự
Sương chiều mờ mịt dạ buồn buồn

HANSY







THẾ CỜ
---*---

Thế cờ thế cuộc nghĩ thêm buồn
Tượng sĩ đấu thầu kiểu bán buôn
Nóc dột nhà xiêu kèo cột mục
Mối ăn ngói nát nước mưa tuôn
Chợ trời vật giá leo thang mãi
Cuộc sống dân lành tụt dốc luôn
Lớp trẻ suy đồi đua sống gấp
Thế cờ thế cuộc nghĩ thêm buồn.

13/7/2012
Tuyen45
tuyen45 14.07.2012 18:01:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vancali96


THỞ THAN
---*---

Văn võ, đức tài cõi thế gian
Xưa nay vốn vẫn chẳng chung đàn
Bao thời xung khắc người đời biết
Mấy thuở bất hòa giặc ngoại tràn
Tham nhũng hoành hành dân khốn khổ
Cửa quyền tác quái nước điêu tàn
Ngoại bang gày xéo mồ tiên tổ
Dân chúng ngỡ ngàng đứng thở than.

11/7/2012
Tuyen45


THẾ SỰ QUAN HOÀI

Giữa đời nghe lắm tiếng van than
Thế trận rồi đây sẽ lụi tàn
Đạo đức dường như đang xuống dốc
Hiểm nguy có lẽ sắp lan tràn
Còn đâu giềng mối mờ chân lý
Vắng ngắt thư hương lặng khúc đàn
Ngẫm nghĩ mà đau dòng thế sự
Bức tranh vân cẩu lẫn ngay gian

HANSY


Chuông cảnh tỉnh

Sống cứ gây nhiều chuyện dối gian
Đến khi tuổi hạc lập chay đàn
Lực cùng nuối tiếc ngày vơ cạn
Phút cuối âu lo tội ngập tràn
Lúc trước tu hiền khi sức khỏe
Giờ không hối hận lúc hơi tàn
Nhìn gương giáo hóa cho ngưởi trẻ
Tích đức về già khỏi khóc than

Vancali 7.12.12



RUNG CHUÔNG CẢNH BÁO
---*---

Chợ đời thật giả lắm người gian
Lừa đảo bon chen cả một đàn
Ngay thẳng thật thà thì chịu thiệt
Tham lam lật lọng lấn bờ tràn
Cha ông ngày trước mua nhân đức
Con cháu hôm nay bán bạo tàn
Giáo huấn gương soi ngay trước mặt
Thì thôi chấp nhận khỏi cần than.

14/7/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2012 18:08:42 bởi tuyen45 >
vancali96 15.07.2012 06:10:16 (permalink)
0

Đời sơn nữ

Vừng hồng lấp ló hạt sương tan
Thôn nữ xinh tươi chốn núi ngàn
Chạy giỡn nai vàng bên dốc đá
Bay vờn bướm trắng cạnh vườn lan
Lá kêu xào xạc như ai bước
Gió thổi du dương tựa phím đàn
Trĩu nặng bờ vai cười lãng mạn
Chân tình sơn cước mộng sầu đan

Vancali 7.14.12



lá chờ rơi 15.07.2012 09:14:03 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Đời sơn nữ

Vừng hồng lấp ló hạt sương tan
Thôn nữ xinh tươi chốn núi ngàn
Chạy giỡn nai vàng bên dốc đá
Bay vờn bướm trắng cạnh vườn lan
Lá kêu xào xạc như ai bước
Gió thổi du dương tựa phím đàn
Trĩu nặng bờ vai cười lãng mạn
Chân tình sơn cước mộng sầu đan

Vancali 7.14.12





CHIỀU XUỐNG

Chiều xuống đồi hoang nắng vội tan
Mênh mông xa tít tận mây ngàn
Gió ru phơi nhạt màu thu cúc
Sương phủ ươm nồng đóa ngọc lan
Lưu luyến chân trời đôi cánh nhạn
Xôn xao cuối bãi một cung đàn
Lối về sơn cước đường cô lẻ
Mà chút tình ai mãi dệt đan.
Lá chờ rơi 15/07/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2012 09:22:30 bởi lá chờ rơi >
TTH 15.07.2012 11:28:30 (permalink)
0


Đời sơn nữ

Vừng hồng lấp ló hạt sương tan
Thôn nữ xinh tươi chốn núi ngàn
Chạy giỡn nai vàng bên dốc đá
Bay vờn bướm trắng cạnh vườn lan
Lá kêu xào xạc như ai bước
Gió thổi du dương tựa phím đàn
Trĩu nặng bờ vai cười lãng mạn
Chân tình sơn cước mộng sầu đan

Vancali 7.14.12





CHIỀU XUỐNG

Chiều xuống đồi hoang nắng vội tan
Mênh mông xa tít tận mây ngàn
Gió ru phơi nhạt màu thu cúc
Sương phủ ươm nồng đóa ngọc lan
Lưu luyến chân trời đôi cánh nhạn
Xôn xao cuối bãi một cung đàn
Lối về sơn cước đường cô lẻ
Mà chút tình ai mãi dệt đan.
Lá chờ rơi 15/07/2012



Tình Cô Thôn Nữ

Nắng ửng đồi cao sương sớm tan
Xinh cô thôn nữ dạo non ngàn
Thân choàng áo tím khoe hình dáng
Môi hé nụ hồng nở búp lan
Mắt ngọc long lanh nhìn bè bạn
Tay tiên liến thoắng dạo dây đàn
Đời như trăng tỏ soi đêm sáng
Tràn ngập ân tình mơ mộng đan

Thanh Huy
vancali96 16.07.2012 11:47:37 (permalink)
0
Mộng ảo

Hong chừng mình bị ế sao ta
Tối ngủ hoài mơ họ ghé nhà
Kiệu đỏ chung vai về chốn lạ
Gót hồng sánh bước dạo trời xa
Duyên đời bớt tủi mừng xum hợp
Phận số thêm vui kết thuận hòa
Tỉnh dậy thì ra toàn mộng ảo
Tới giờ Nguyệt Lão chẳng thèm qua

Vancali




CHỜ DUYÊN

Đơn chiếc vô ra chỉ có ta
Một mình lạnh lẽo giữa căn nhà
Tình ơi vẫn mãi luôn đơn vắng
Duyên hỡi sao hoài cứ cách xa
Chừng não tim mơ thành sự thật
Bao lâu lòng ước được an hòa
Nguyện cầu trời đất thương con với
Kết hợp nên đôi khổ chóng qua

HANSY


Cô đơn

Ngắm ánh trăng vàng chỉ bóng ta
Trời đêm gió lộng trước hiên nhà
Mong người lãng tử từ phương ấy
Ước bạn tao đàn ở chốn xa
Dạo bước nhìn sao mơ kết hợp
Sánh vai ngắm nguyệt mộng giao hòa
Cầu cho mai trúc thành giai ngẫu
Khồ ải tơ lòng vội thoáng qua

Vancali 7.15.12



Nguyệt Ánh 16.07.2012 14:14:02 (permalink)
0
Mộng ảo

Hong chừng mình bị ế sao ta
Tối ngủ hoài mơ họ ghé nhà
Kiệu đỏ chung vai về chốn lạ
Gót hồng sánh bước dạo trời xa
Duyên đời bớt tủi mừng xum hợp
Phận số thêm vui kết thuận hòa
Tỉnh dậy thì ra toàn mộng ảo
Tới giờ Nguyệt Lão chẳng thèm qua

Vancali




CHỜ DUYÊN

Đơn chiếc vô ra chỉ có ta
Một mình lạnh lẽo giữa căn nhà
Tình ơi vẫn mãi luôn đơn vắng
Duyên hỡi sao hoài cứ cách xa
Chừng não tim mơ thành sự thật
Bao lâu lòng ước được an hòa
Nguyện cầu trời đất thương con với
Kết hợp nên đôi khổ chóng qua

HANSY


Cô đơn

Ngắm ánh trăng vàng chỉ bóng ta
Trời đêm gió lộng trước hiên nhà
Mong người lãng tử từ phương ấy
Ước bạn tao đàn ở chốn xa
Dạo bước nhìn sao mơ kết hợp
Sánh vai ngắm nguyệt mộng giao hòa
Cầu cho mai trúc thành giai ngẫu
Khồ ải tơ lòng vội thoáng qua

Vancali 7.15.12





VUI RÙI
 
Không dè ở vậy sướng ghê ta
Một tấm thân đơn rộng cửa nhà
Chẳng xót khi trăng về vực thẳm
Thôi buồn lúc nhạn vút non xa
Vi vu sáo trỗi vần thơ hoạ
Réo rắt tơ buông khúc nhạc hoà
Bè bạn quây quần vui xiết kể
Tơ hồng chỉ thắm khỏi dòm qua
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 14:28:19 bởi Nguyệt Ánh >
lá chờ rơi 17.07.2012 08:38:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

TIẾC NUỐI

Thả dài kỷ niệm giữa mây trời
Thương nhớ ơ hờ chút nghĩa rơi
Ngát ngút nhớ mong vùng tóc rối
Chênh chao mộng ước góc tim đời
Cháy vàng mộng mị hờn mây gió
Đốt tím hương nồng tiếc cạn vơi
Nhân ảnh chiều nay đòi kỷ niệm
Người đi phai mất thuở giao lời

HANSY





TỪNG ĐÊM THAO THỨC

Từng đêm thao thức đếm sao trời
Xao xuyến đông đoài mấy vệt rơi
Phải đấy ai kia lìa cõi thế ?
Hay đây tiên nữ nhập vào đời ?
Ngô đồng ngõ trước vừa rơi lá
Gió lạnh vườn thu đã lặng vơi
Đèn lụn canh khuya hình hỏi bóng
Nàng thơ sao mãi mãi câm lời.
Lá chờ rơi 17/07/2012
tuyen45 17.07.2012 09:55:34 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

Mộng ảo

Hong chừng mình bị ế sao ta
Tối ngủ hoài mơ họ ghé nhà
Kiệu đỏ chung vai về chốn lạ
Gót hồng sánh bước dạo trời xa
Duyên đời bớt tủi mừng xum hợp
Phận số thêm vui kết thuận hòa
Tỉnh dậy thì ra toàn mộng ảo
Tới giờ Nguyệt Lão chẳng thèm qua

Vancali




CHỜ DUYÊN

Đơn chiếc vô ra chỉ có ta
Một mình lạnh lẽo giữa căn nhà
Tình ơi vẫn mãi luôn đơn vắng
Duyên hỡi sao hoài cứ cách xa
Chừng não tim mơ thành sự thật
Bao lâu lòng ước được an hòa
Nguyện cầu trời đất thương con với
Kết hợp nên đôi khổ chóng qua

HANSY


Cô đơn

Ngắm ánh trăng vàng chỉ bóng ta
Trời đêm gió lộng trước hiên nhà
Mong người lãng tử từ phương ấy
Ước bạn tao đàn ở chốn xa
Dạo bước nhìn sao mơ kết hợp
Sánh vai ngắm nguyệt mộng giao hòa
Cầu cho mai trúc thành giai ngẫu
Khồ ải tơ lòng vội thoáng qua

Vancali 7.15.12








PHẬN HẨM
---*---

Bể bơi biệt thự chỉ mình ta
Đơn chiếc tháng năm lạnh lẽo nhà
Vò vọ đêm trường phòng vắng lặng
Cô liêu trống trải tưởng khơi xa
Phận đời hiu hẩm lòng tê tái
Duyên số đào hoa dạ bất hòa
Mơ hão cao sang nay vỡ mộng
Giờ đây ước lão láng giềng qua.

17/7/1012
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 424425426 > >> | Trang 426 của 520 trang, bài viết từ 6376 đến 6390 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 42 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9