BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 430431432 > >> | Trang 430 của 520 trang, bài viết từ 6436 đến 6450 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 29.07.2012 12:51:05 (permalink)
0
KÍNH MỜI BÁC LÁ

THƯỜNG THỨC GIỌNG CA ĐIÊU LUYỆN CỦA CA SỸ ĐỖ LỘC

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC: NGUYỄN HAY
CA SỸ: ĐỖ LỘC




Bấm vào link để thưởng thức nhạc

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1TvNSrVJuh
http://aotrang.vn/f/showthread.php?t=6808

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
(NGƯỜI TÔI YÊU)

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG

2006


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]
Trần Mạnh Hùng 29.07.2012 13:40:12 (permalink)
0

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU -1-
Tôi có người yêu đã có chồng.
Thành viên Thư Quán có tình không
Yêu người yêu cả câu thơ nữa.
Thương nết thương luôn vẻ thẹn thùng
Khi mới đắm say vui biết mấy
Sau này hiểu rõ tủi vô cùng
Nhưng mà khi đã yêu tha thiết
Chỉ dám mơ thôi cũng thỏa lòng

Tôi Có Người Yêu – 2-
DUYÊN ĐỊNH
Tôi có người yêu đẹp diễm tình
Nàng là cõi mộng nhốt tâm linh,
Nàng là thánh nữ trời Kim Tháp.
Nàng vốn địa tiên chốn bạc khinh
Tu luyện nghìn năm chờ thoát kiếp
Đạo thành mấy chốc hóa Hồ Tinh
Giả từ cảnh giới vì duyên định
Nàng bám riết tôi bóng với hình
Trần Mạnh Hùng


Tôi Có Người Yêu – 3-
XINH THẬT LÀ XINH
Tôi có người yêu xinh thật xinh.
Ngây thơ, mộc mạc xiết bao tình.
Tròn xoe đôi mắt khi hờn dỗi,
Mím chặt làn môi lúc lặng thinh.
Tôi ghẹo trêu rằng : sao ghét thế.
Nàng thì thầm bảo : chẳng yêu mình.
Bên nhau tràn ngập niềm giao ái.
Nàng nghoẻn miệng cười xinh thật xinh.
Trần Mạnh Hùng

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU -4-
Tôi có người yêu rất dễ thương.
Tuổi vừa chín tới ngọt như đường.
Nàng thương tôi lắm còn e lệ,
Nàng nhớ tôi nhiều lắm vấn vương.
Nàng thích buổi chiều vàng nhạt nắng.
Nàng buồn chiếc lá úa đầm sương.
Nàng hay nhõng nhẽo tôi bên cạnh.
Nàng đã yêu tôi, mộng rất thường
Trần mạnh Hùng



Tôi Có Người Yêu -5-

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
Trần Mạnh Hùng


Tôi Có Người Yêu -6-

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Ngon lành như hủ tíu hầm xương.
Tóc mây óng ả màu vàng mỡ.
Giọng nói thoảng thơm ngũ vị hương.
Da trắng mịn màng như trứng bóc.
Má hồng mũn mĩn bánh phồng trương.
Khi cười mặt đỏ như xôi gấc.
Yêu quá ngón tay giống lạc xường
Trần Mạnh Hùng


Thân tặng người yêu dấu

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU - 7 -
Tôi có người yêu cười rất xinh
Nụ cười khả ái ngất ngây tình.
Giọng cười khúc khích trong như suối.
sóng nhạc mê hồn oà vỡ tim
Những nét vui tươi vương khóe mắt
Là bao duyên dáng của bình minh
Là bao hoa nở trên môi thắm.
Là lạc trong mơ cõi diệu linh

Tôi Có Người Yêu – 8 –

Tôi có người yêu tuổi mới hăm.
Răng nanh sắc bén tựa dao găm.
Phớt hồng gò má nhô như núi.
Cong vút lông mày giống lá răm.
Dáng chạy lăng quăng gà mắc đẻ.
Giọng cười en éc lợn đòi ăn.
Chân đi mỗi bước thân rung chuyển.
Mỡ tảng đôi mông, nọng dưới cằm
Trần Mạnh Hùng


Tôi Có Người Yêu - 9 -
Tôi có người yêu rất đẹp xinh
Nụ cười tươi thắm ngả nghiêng đình
Đong đưa ánh mắt duyên vừa thắm
Mềm mại lưng ong đẹp hữu tình
Nét mặt rạng tươi , vui nhí nhẳnh
Chân mày cong vút, sắc châu minh
Cổ dài hồng trắng thơm băng khiết
Duyên dáng đoan trang nết ngọc trinh
Trấn Mạnh Hùng

Tôi Có Người Yêu -10 -
Anh đã yêu em yêu đắm say
Em là tình nhớ của ngày mai.
Em là tình mộng niềm khao khát.
Em toả tình mơ lấp đắng cay
Em mãi tình nhân trong cuộc sống
Em như tình ảo tuổi thơ ngây
Em như biển rộng tình tha thiết.
Em nhốt tình anh hạnh phúc đầy
Trần Mạnh Hùng

Tôi Có Người Yêu - 11 -

Anh nhớ yêu em đậm lệ mờ
Ngàn trùng xa cách nỗi buồn vơ
Nhớ từng hơi thở tình chan chứa
Thương giọng thì thầm dệt ước mơ
Nhớ cả giận hờn làn nước mắt
Nhớ khi quấn quýt nụ hôn xưa
Thương em chăm chút trong niềm nhớ
Dào dạt trùng dương sóng vỗ bờ

OoO

Nhớ khi cắn nhẹ bờ môi mộng
Thương cả giận hờn nước mắt xưa
Trần Mạnh Hùng
tuyen45 29.07.2012 21:30:11 (permalink)
0


Trích đoạn: Hansy



TÁN TỈNH

Số phận lăng nhăng giữa cuộc đời
Yêu thương nhăng nhít kể ra coi
Béo gầy lựa chọn âu nhiều ả
Dài ngắn đổi trao cũng lắm người
Làm điệu từ khi vừa biết tám
Cặp bồ kể lúc sém đôi mươi
Thăng trầm bao nỗi thương cùng hận
Vẫn muốn trẻ hoài để tán chơi

HANSY





TIẾC CỦA
---*---

Ngắm hình muội tặng ngẫm suy đời
Lực bất tòng tâm vẫn thích coi
Háo sắc một thời ngày giỡn bướm
Khát hoa thuở ấy tối vờn người
Xuân thì sung sức đầy ao ước
Tuổi hạc lực tàn muốn mấy mươi
Thượng uyển lầu son không vắng mặt
Vườn hồng bóng nguyệt mải mê chơi.

25/7/2012
Tuyen45


ĂN CHƠI

Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời

HANSY




ĐỂ NHÌN CHƠI

Khen chê là tật của người đời
Sao chẳng làm thinh cứ để coi
Nết xấu trần gian thời lắm kẻ
Điều hay thiên hạ chẳng nhiều người
Khi thương cứ tưởng còn bao thuở
Lúc ghét nào hay biết mấy mươi
Bởi ghét bởi thương nên rắc rối
Chi bằng tọa thị để nhìn chơi.
Lá chờ rơi 26/07/2012



NGÁN SỰ ĐỜI

Có kẻ học đòi lắm thứ chơi
Luyện công từ thuở mới mười mươi
Kỳ khôi như thể con loài ngợm
Dị hợm nào ra cái giống người
Bát nháo thôi đành bưng tai lại
Rùm beng đâu thấy có ai coi
Xanh xanh đỏ đỏ phun lòe loẹt
Nhức óc điếc khu ngán sự đời

HANSY





TẬN HƯỞNG
---*---

Tuổi trẻ ngày nay tận hưởng đời
Đêm hè cửa ngỏ vén mùng coi
Ngồi nhìn mặt nguyệt xem non ngọc
Đứng ngắm núi đôi thấy bóng người
Thuở trước đa tình ông có một
Bây giờ lãng mạn cháu gấp mươi
Dại khờ khám phá bằng hành động
Tinh nghịch dò tìm chỉ thích chơi.

29/7/2012
Tuyen45
vancali96 30.07.2012 05:42:52 (permalink)
0





CÓ NGƯỜI MUA

Riêng mình mụ vợ thích ăn chua
Giả bộ mang thai để cợt đùa
Mong được bạn quen mừng lễ lộc
Ai ngờ nợ réo phải te tua
Rõ ràng vô sự mà sinh sự
Đâu biết theo mùa lại nghịch mùa
Lời nói chơi chơi mà có giá
Không chờ nhưng vẫn có người mua.
Lá chờ rơi 26/07/2012



THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY




NHỚ RƯỢU

Kẻ thời thích ngọt kẻ thèm chua
Dẫu lắm khen chê lắm cợt đùa
Nhớ rượu làm chi khi sạch túi
Mềm môi sao được lúc quên tua
Khề khà đôi chén ngày sum họp
Nhấm nháp vài ly lúc được mùa
Tri kỷ gặp nhau nghìn chén rót
Rượu nhà rượu ngoại, tặng hay mua.
Lá chờ rơi 27/07/2012


KHÔNG MUA VÌ…

Không rượu nào đâu chẳng muốn mua
Chỉ là chưa đến lúc sang mùa
Không người ngồi chỗ im phăng phắc
Có bạn quây vòng tiếp đổi tua
Ít hẻo lạnh tanh lời lặng ngắt
Đông vui ầm ĩ tiếng cười đùa
Trà tam tửu tứ xưa nay vậy
Nhấm nháp một mình ngọt hóa chua

HANSY





CƯỜI ĐỜI

Thế sự nhiều khi thật chát chua
Chơi nhau đủ kiểu cứ như đùa
Lên voi nịnh nọt như vua chúa
Xuống chó bĩu dè giống rách tua
Còn nạc vênh vang trời hạ nắng
Hết xương tàn tạ giá đông mùa
Học hành ba nháng vin kho của
Sự nghiệp công trình lấy bạc mua

HANSY


KHỎI MUA

Rượu đến mồi thơm đủ ngọt chua
Rượu vô lời xuất để trêu đùa
Hiên ngang vổ ngực khi chưa cụng
Bối rối co vòi lúc nhận tua
Nối gót Lưu Linh đi chẳng vững
Theo gương Lý Bạch uống không mùa
Rượu mời rượu phạt màu không khác
Có khác chăng là khỏi phải mua.
Lá chờ rơi 28/07/2012



RƯỢU

Rượu đời lẩn lộn ngọt cùng chua
Rượu mộng ảo hư thật hóa đùa
Rượu đức hiến dâng lời tụ nghĩa
Rượu tình cung kính bước xây tua
Rượu thương xao xuyến khi đầu gió
Rượu nhớ bâng khuâng lúc cuối mùa
Rượu mặn tim lòng ngàn thuở đọng
Rượu nồng luyến ái chẳng cần mua

HANSY




YÊU

Yêu thật đời nào dám bán mua
Yêu thương nồng thắm kể chi mùa
Yêu gian dễ bị ăn thoi đá
Yêu dối coi chừng dính nát tua
Yêu lọc cuối cùng đâm ở góa
Yêu lừa sau rốt lại ra đùa
Yêu mê cà cuống lơ mơ nhá
Yêu mệt bụng phình lại thích chua

HANSY





MONG

Mong bạn giao thương đắt bán mua
Mong người xử thế đẹp bao mùa
Mong tình cập bến vầy trăng nước
Mong nghĩa vững bền chẳng dập tua
Mong đất mặn mòi thơm củ trái
Mong trời ấm cúng rộn nô đùa
Mong thơ vạn kiếp nồng hương gió
Mong rượu muôn đời chớ có chua

HANSY

Chúc

Chúc hàng quốc nội lắm người mua
Chúc Bác nông dân trúng vụ mùa
Chúc phúc ông bà còn mạnh khỏe
Chúc mừng cô chú hết te tua
Chúc anh thành đạt không lêu lổng
Chúc bạn nên duyên hết cợt đùa
Chúc đến muôn nhà nhiều phước lộc
Chúc nàng gái nhỏ bớt chanh chua


Vancali 7.29.12


TIỀN

Tiền bạc kiếm ra cốt để mua
Tiền lương èo uột cứ như đùa
Tiền duyên cô ấy mơ nhiều kiếp
Tiền định em này gặp lắm tua
Tiền đạo sút ngay banh lọt lưới
Tiền phong báo hiệu gió sang mùa
Tiền đâu thủ tục ê càng quá
Tiền trảm thôi rồi mạng quá chua

HANSY


Bạn

Bạn đời lắm bạc dể gì mua
Bạn rượu chung vui cả bốn mùa
Bạn trẻ tung tăng hàng bong mát
Bạn tình lấp lú dải rèm tua
Bạn lòng kế cận thì thầm nói
Bạn học bên nhau rộn rã đùa
Bạn gái cho mình thêm nghị lực
Bạn nghèo rủ nhậu với me chua

Vancali 7.29.12



[/centerv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 05:48:32 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 30.07.2012 11:57:31 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96




CÓ NGƯỜI MUA

Riêng mình mụ vợ thích ăn chua
Giả bộ mang thai để cợt đùa
Mong được bạn quen mừng lễ lộc
Ai ngờ nợ réo phải te tua
Rõ ràng vô sự mà sinh sự
Đâu biết theo mùa lại nghịch mùa
Lời nói chơi chơi mà có giá
Không chờ nhưng vẫn có người mua.
Lá chờ rơi 26/07/2012



THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY




NHỚ RƯỢU

Kẻ thời thích ngọt kẻ thèm chua
Dẫu lắm khen chê lắm cợt đùa
Nhớ rượu làm chi khi sạch túi
Mềm môi sao được lúc quên tua
Khề khà đôi chén ngày sum họp
Nhấm nháp vài ly lúc được mùa
Tri kỷ gặp nhau nghìn chén rót
Rượu nhà rượu ngoại, tặng hay mua.
Lá chờ rơi 27/07/2012


KHÔNG MUA VÌ…

Không rượu nào đâu chẳng muốn mua
Chỉ là chưa đến lúc sang mùa
Không người ngồi chỗ im phăng phắc
Có bạn quây vòng tiếp đổi tua
Ít hẻo lạnh tanh lời lặng ngắt
Đông vui ầm ĩ tiếng cười đùa
Trà tam tửu tứ xưa nay vậy
Nhấm nháp một mình ngọt hóa chua

HANSY





CƯỜI ĐỜI

Thế sự nhiều khi thật chát chua
Chơi nhau đủ kiểu cứ như đùa
Lên voi nịnh nọt như vua chúa
Xuống chó bĩu dè giống rách tua
Còn nạc vênh vang trời hạ nắng
Hết xương tàn tạ giá đông mùa
Học hành ba nháng vin kho của
Sự nghiệp công trình lấy bạc mua

HANSY


KHỎI MUA

Rượu đến mồi thơm đủ ngọt chua
Rượu vô lời xuất để trêu đùa
Hiên ngang vổ ngực khi chưa cụng
Bối rối co vòi lúc nhận tua
Nối gót Lưu Linh đi chẳng vững
Theo gương Lý Bạch uống không mùa
Rượu mời rượu phạt màu không khác
Có khác chăng là khỏi phải mua.
Lá chờ rơi 28/07/2012



RƯỢU

Rượu đời lẩn lộn ngọt cùng chua
Rượu mộng ảo hư thật hóa đùa
Rượu đức hiến dâng lời tụ nghĩa
Rượu tình cung kính bước xây tua
Rượu thương xao xuyến khi đầu gió
Rượu nhớ bâng khuâng lúc cuối mùa
Rượu mặn tim lòng ngàn thuở đọng
Rượu nồng luyến ái chẳng cần mua

HANSY




YÊU

Yêu thật đời nào dám bán mua
Yêu thương nồng thắm kể chi mùa
Yêu gian dễ bị ăn thoi đá
Yêu dối coi chừng dính nát tua
Yêu lọc cuối cùng đâm ở góa
Yêu lừa sau rốt lại ra đùa
Yêu mê cà cuống lơ mơ nhá
Yêu mệt bụng phình lại thích chua

HANSY





MONG

Mong bạn giao thương đắt bán mua
Mong người xử thế đẹp bao mùa
Mong tình cập bến vầy trăng nước
Mong nghĩa vững bền chẳng dập tua
Mong đất mặn mòi thơm củ trái
Mong trời ấm cúng rộn nô đùa
Mong thơ vạn kiếp nồng hương gió
Mong rượu muôn đời chớ có chua

HANSY

Chúc

Chúc hàng quốc nội lắm người mua
Chúc Bác nông dân trúng vụ mùa
Chúc phúc ông bà còn mạnh khỏe
Chúc mừng cô chú hết te tua
Chúc anh thành đạt không lêu lổng
Chúc bạn nên duyên hết cợt đùa
Chúc đến muôn nhà nhiều phước lộc
Chúc nàng gái nhỏ bớt chanh chua


Vancali 7.29.12


TIỀN

Tiền bạc kiếm ra cốt để mua
Tiền lương èo uột cứ như đùa
Tiền duyên cô ấy mơ nhiều kiếp
Tiền định em này gặp lắm tua
Tiền đạo sút ngay banh lọt lưới
Tiền phong báo hiệu gió sang mùa
Tiền đâu thủ tục ê càng quá
Tiền trảm thôi rồi mạng quá chua

HANSY


Bạn

Bạn đời lắm bạc dể gì mua
Bạn rượu chung vui cả bốn mùa
Bạn trẻ tung tăng hàng bong mát
Bạn tình lấp lú dải rèm tua
Bạn lòng kế cận thì thầm nói
Bạn học bên nhau rộn rã đùa
Bạn gái cho mình thêm nghị lực
Bạn nghèo rủ nhậu với me chua

Vancali 7.29.12






KHÔNG

Không nói thời nghe cuộc sống chua
Không đi thời thiếu sự vui đùa
Không ăn khó biết cay hay ngọt
Không đổi đâu cần quận với tua
Không nhịn đôi khi cam vở bát
Không thương nhiều lúc chịu quê mùa
Không cho khó tránh lời than trách
Không có tình nào chẳng phải mua.
Lá chờ rơi 30/07/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 12:05:17 bởi lá chờ rơi >
vancali96 30.07.2012 20:12:50 (permalink)
0
[color=brown
Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

]Sân bóng

Cá độ chung hoài biết sợ chưa
Nhiều năm bóng đá vẫn khôn chừa
Bên Tây yếu thế nhưng mà thắng
Đội Đức ngon lành ấy lại thua
Phúc bất trùng lai như xếp đặt
Họa vô đơn chí tựa trò đùa
Bạc bài con rối tay phù thủy
Sân cỏ quay cuồn chuyện đẩy đưa

Vancali 7.29.12


tuyen45 30.07.2012 22:25:08 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96




CÓ NGƯỜI MUA

Riêng mình mụ vợ thích ăn chua
Giả bộ mang thai để cợt đùa
Mong được bạn quen mừng lễ lộc
Ai ngờ nợ réo phải te tua
Rõ ràng vô sự mà sinh sự
Đâu biết theo mùa lại nghịch mùa
Lời nói chơi chơi mà có giá
Không chờ nhưng vẫn có người mua.
Lá chờ rơi 26/07/2012



THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY




NHỚ RƯỢU

Kẻ thời thích ngọt kẻ thèm chua
Dẫu lắm khen chê lắm cợt đùa
Nhớ rượu làm chi khi sạch túi
Mềm môi sao được lúc quên tua
Khề khà đôi chén ngày sum họp
Nhấm nháp vài ly lúc được mùa
Tri kỷ gặp nhau nghìn chén rót
Rượu nhà rượu ngoại, tặng hay mua.
Lá chờ rơi 27/07/2012


KHÔNG MUA VÌ…

Không rượu nào đâu chẳng muốn mua
Chỉ là chưa đến lúc sang mùa
Không người ngồi chỗ im phăng phắc
Có bạn quây vòng tiếp đổi tua
Ít hẻo lạnh tanh lời lặng ngắt
Đông vui ầm ĩ tiếng cười đùa
Trà tam tửu tứ xưa nay vậy
Nhấm nháp một mình ngọt hóa chua

HANSY





CƯỜI ĐỜI

Thế sự nhiều khi thật chát chua
Chơi nhau đủ kiểu cứ như đùa
Lên voi nịnh nọt như vua chúa
Xuống chó bĩu dè giống rách tua
Còn nạc vênh vang trời hạ nắng
Hết xương tàn tạ giá đông mùa
Học hành ba nháng vin kho của
Sự nghiệp công trình lấy bạc mua

HANSY


KHỎI MUA

Rượu đến mồi thơm đủ ngọt chua
Rượu vô lời xuất để trêu đùa
Hiên ngang vổ ngực khi chưa cụng
Bối rối co vòi lúc nhận tua
Nối gót Lưu Linh đi chẳng vững
Theo gương Lý Bạch uống không mùa
Rượu mời rượu phạt màu không khác
Có khác chăng là khỏi phải mua.
Lá chờ rơi 28/07/2012



RƯỢU

Rượu đời lẩn lộn ngọt cùng chua
Rượu mộng ảo hư thật hóa đùa
Rượu đức hiến dâng lời tụ nghĩa
Rượu tình cung kính bước xây tua
Rượu thương xao xuyến khi đầu gió
Rượu nhớ bâng khuâng lúc cuối mùa
Rượu mặn tim lòng ngàn thuở đọng
Rượu nồng luyến ái chẳng cần mua

HANSY




YÊU

Yêu thật đời nào dám bán mua
Yêu thương nồng thắm kể chi mùa
Yêu gian dễ bị ăn thoi đá
Yêu dối coi chừng dính nát tua
Yêu lọc cuối cùng đâm ở góa
Yêu lừa sau rốt lại ra đùa
Yêu mê cà cuống lơ mơ nhá
Yêu mệt bụng phình lại thích chua

HANSY





MONG

Mong bạn giao thương đắt bán mua
Mong người xử thế đẹp bao mùa
Mong tình cập bến vầy trăng nước
Mong nghĩa vững bền chẳng dập tua
Mong đất mặn mòi thơm củ trái
Mong trời ấm cúng rộn nô đùa
Mong thơ vạn kiếp nồng hương gió
Mong rượu muôn đời chớ có chua

HANSY

Chúc

Chúc hàng quốc nội lắm người mua
Chúc Bác nông dân trúng vụ mùa
Chúc phúc ông bà còn mạnh khỏe
Chúc mừng cô chú hết te tua
Chúc anh thành đạt không lêu lổng
Chúc bạn nên duyên hết cợt đùa
Chúc đến muôn nhà nhiều phước lộc
Chúc nàng gái nhỏ bớt chanh chua


Vancali 7.29.12


TIỀN

Tiền bạc kiếm ra cốt để mua
Tiền lương èo uột cứ như đùa
Tiền duyên cô ấy mơ nhiều kiếp
Tiền định em này gặp lắm tua
Tiền đạo sút ngay banh lọt lưới
Tiền phong báo hiệu gió sang mùa
Tiền đâu thủ tục ê càng quá
Tiền trảm thôi rồi mạng quá chua

HANSY


Bạn

Bạn đời lắm bạc dể gì mua
Bạn rượu chung vui cả bốn mùa
Bạn trẻ tung tăng hàng bong mát
Bạn tình lấp lú dải rèm tua
Bạn lòng kế cận thì thầm nói
Bạn học bên nhau rộn rã đùa
Bạn gái cho mình thêm nghị lực
Bạn nghèo rủ nhậu với me chua

Vancali 7.29.12






KHÔNG

Không nói thời nghe cuộc sống chua
Không đi thời thiếu sự vui đùa
Không ăn khó biết cay hay ngọt
Không đổi đâu cần quận với tua
Không nhịn đôi khi cam vở bát
Không thương nhiều lúc chịu quê mùa
Không cho khó tránh lời than trách
Không có tình nào chẳng phải mua.
Lá chờ rơi 30/07/2012





CUỘC ĐỜI SỐ PHẬN
---*---

Phận hẩm sống đời những chát chua
Phận hèn rầu rĩ chẳng cười đùa
Phận đen nghèo túng quần sơ tướp
Phận bạc bần hàn áo rách tua
Phận rủi cấy trồng luôn thất bát
Phận may gieo hạt bội thu mùa
Phận giàu sang trọng đông bè bạn
Phận đỏ thừa tiền thỏa sức mua.

30/7/2012
Tuyen45

lá chờ rơi 30.07.2012 22:42:29 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

Sân bóng

Cá độ chung hoài biết sợ chưa
Nhiều năm bóng đá vẫn khôn chừa
Bên Tây yếu thế nhưng mà thắng
Đội Đức ngon lành ấy lại thua
Phúc bất trùng lai như xếp đặt
Họa vô đơn chí tựa trò đùa
Bạc bài con rối tay phù thủy
Sân cỏ quay cuồn chuyện đẩy đưa

Vancali 7.29.12




VUI CUỘC SỐNG

Thua mà cụt vốn ấy thì chưa
Bởi thế nên chơi mãi chẳng chừa
Vận tốt một thua, năm lượt được
Thời xui hai được, tám lần thua
Chơi vui nào phải vì cơm gạo
Giải trí không do tiếng cợt đùa
Có được có thua vui cuộc sống
Khỏi chờ vợ móc ví ra đưa.
Lá chờ rơi 30/07/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 22:45:20 bởi lá chờ rơi >
Hansy 30.07.2012 22:51:32 (permalink)
0





CÓ NGƯỜI MUA

Riêng mình mụ vợ thích ăn chua
Giả bộ mang thai để cợt đùa
Mong được bạn quen mừng lễ lộc
Ai ngờ nợ réo phải te tua
Rõ ràng vô sự mà sinh sự
Đâu biết theo mùa lại nghịch mùa
Lời nói chơi chơi mà có giá
Không chờ nhưng vẫn có người mua.
Lá chờ rơi 26/07/2012



THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY




NHỚ RƯỢU

Kẻ thời thích ngọt kẻ thèm chua
Dẫu lắm khen chê lắm cợt đùa
Nhớ rượu làm chi khi sạch túi
Mềm môi sao được lúc quên tua
Khề khà đôi chén ngày sum họp
Nhấm nháp vài ly lúc được mùa
Tri kỷ gặp nhau nghìn chén rót
Rượu nhà rượu ngoại, tặng hay mua.
Lá chờ rơi 27/07/2012


KHÔNG MUA VÌ…

Không rượu nào đâu chẳng muốn mua
Chỉ là chưa đến lúc sang mùa
Không người ngồi chỗ im phăng phắc
Có bạn quây vòng tiếp đổi tua
Ít hẻo lạnh tanh lời lặng ngắt
Đông vui ầm ĩ tiếng cười đùa
Trà tam tửu tứ xưa nay vậy
Nhấm nháp một mình ngọt hóa chua

HANSY





CƯỜI ĐỜI

Thế sự nhiều khi thật chát chua
Chơi nhau đủ kiểu cứ như đùa
Lên voi nịnh nọt như vua chúa
Xuống chó bĩu dè giống rách tua
Còn nạc vênh vang trời hạ nắng
Hết xương tàn tạ giá đông mùa
Học hành ba nháng vin kho của
Sự nghiệp công trình lấy bạc mua

HANSY


KHỎI MUA

Rượu đến mồi thơm đủ ngọt chua
Rượu vô lời xuất để trêu đùa
Hiên ngang vổ ngực khi chưa cụng
Bối rối co vòi lúc nhận tua
Nối gót Lưu Linh đi chẳng vững
Theo gương Lý Bạch uống không mùa
Rượu mời rượu phạt màu không khác
Có khác chăng là khỏi phải mua.
Lá chờ rơi 28/07/2012



RƯỢU

Rượu đời lẩn lộn ngọt cùng chua
Rượu mộng ảo hư thật hóa đùa
Rượu đức hiến dâng lời tụ nghĩa
Rượu tình cung kính bước xây tua
Rượu thương xao xuyến khi đầu gió
Rượu nhớ bâng khuâng lúc cuối mùa
Rượu mặn tim lòng ngàn thuở đọng
Rượu nồng luyến ái chẳng cần mua

HANSY




YÊU

Yêu thật đời nào dám bán mua
Yêu thương nồng thắm kể chi mùa
Yêu gian dễ bị ăn thoi đá
Yêu dối coi chừng dính nát tua
Yêu lọc cuối cùng đâm ở góa
Yêu lừa sau rốt lại ra đùa
Yêu mê cà cuống lơ mơ nhá
Yêu mệt bụng phình lại thích chua

HANSY





MONG

Mong bạn giao thương lắm chỗ mua
Mong người xử thế đẹp bao mùa
Mong tình cập bến vầy trăng nước
Mong nghĩa vững bền chẳng dập tua
Mong đất mặn mòi thơm củ trái
Mong trời ấm cúng rộn nô đùa
Mong thơ vạn kiếp nồng hương gió
Mong rượu muôn đời chớ có chua

HANSY

Chúc

Chúc hàng quốc nội lắm người mua
Chúc Bác nông dân trúng vụ mùa
Chúc phúc ông bà còn mạnh khỏe
Chúc mừng cô chú hết te tua
Chúc anh thành đạt không lêu lổng
Chúc bạn nên duyên hết cợt đùa
Chúc đến muôn nhà nhiều phước lộc
Chúc nàng gái nhỏ bớt chanh chua


Vancali 7.29.12


TIỀN

Tiền bạc kiếm ra cốt để mua
Tiền lương èo uột cứ như đùa
Tiền duyên cô ấy mơ nhiều kiếp
Tiền định em này gặp lắm tua
Tiền đạo sút ngay banh lọt lưới
Tiền phong báo hiệu gió sang mùa
Tiền đâu thủ tục ê càng quá
Tiền trảm thôi rồi mạng quá chua

HANSY





KHÔNG

Không nói thời nghe cuộc sống chua
Không đi thời thiếu sự vui đùa
Không ăn khó biết cay hay ngọt
Không đổi đâu cần quận với tua
Không nhịn đôi khi cam vở bát
Không thương nhiều lúc chịu quê mùa
Không cho khó tránh lời than trách
Không có tình nào chẳng phải mua.
Lá chờ rơi 30/07/2012



CUỘC ĐỜI SỐ PHẬN
---*---

Phận hẩm sống đời những chát chua
Phận hèn rầu rĩ chẳng cười đùa
Phận đen nghèo túng quần sơ tướp
Phận bạc bần hàn áo rách tua
Phận rủi cấy trồng luôn thất bát
Phận may gieo hạt bội thu mùa
Phận giàu sang trọng đông bè bạn
Phận đỏ thừa tiền thỏa sức mua.

30/7/2012
Tuyen45


BẠC

Bạc phận tủi lòng thật quá chua
Bạc màu son phấn chẳng ai đùa
Bạc tình rước phải nhiều khúc đận
Bạc nghĩa lâm vào đã mấy tua
Bạc trắng cuộc đời tan với gió
Bạc phơ mái tóc cuốn theo mùa
Bạc tiền làm khổ bao thân kiếp
Bạc mệnh than ôi số chẳng mua

HANSY

vancali96 31.07.2012 08:41:27 (permalink)
0
Hôm nay tự nhiên nhớ tỷ Liên Hương , em xin dán lên cho quí huynh tỷ kiếm hộ em , xin cảm ơn .

Người ơi

Xóm đường xướng họa đã từ lâu
Vắng tỷ Liên Hương nắng héo sầu
Dạo ấy quây quần bên suối mát
Bây chừ đơn lẻ dưới trăng câu
Hoài thương nét chữ lòng hiu hắt
Mãi nhớ lời thơ dạ úa rầu
Hỏi áng mây ngàn xin chỉ lối
Lên rừng xuống biển bạn tìm đâu

Vancali 7.30.12


lá chờ rơi 31.07.2012 10:07:01 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Hôm nay tự nhiên nhớ tỷ Liên Hương , em xin dán lên cho quí huynh tỷ kiếm hộ em , xin cảm ơn .

Người ơi

Xóm đường xướng họa đã từ lâu
Vắng tỷ Liên Hương nắng héo sầu
Dạo ấy quây quần bên suối mát
Bây chừ đơn lẻ dưới trăng câu
Hoài thương nét chữ lòng hiu hắt
Mãi nhớ lời thơ dạ úa rầu
Hỏi áng mây ngàn xin chỉ lối
Lên rừng xuống biển bạn tìm đâu

Vancali 7.30.12




CHẲNG KHÓ ĐÂU

Xa vắng tin người tự bấy lâu
Vườn thơ ngơ ngác cỏ cây sầu
Xưa vang tiếng ngọc hòa đôi vận
Giờ thiếu tin nhàn hỏi mấy câu
Lặng lẽ đến nay ba bốn tháng
Băng khoăn từ đó muội huynh rầu
Thiên đường Cực Lạc trong tầm vói
Do tự tâm mình chẳng khó đâu.
Lá chờ rơi 31/07/2012



Trả lời Vancàry

Đây là bài thơ sau cùng tôi nhận của Liên Hương. Bài họa đề ngày 24/05/2012 nên chắc bài xướng chỉ vài ngày trước đó.

YÊN TỬ

Ấm lạnh ngàn năm đá ngả mầu
Chuông nào động vọng giữa am sâu
Thênh thênh cõi tịnh hồn nhân thế
Lặng lặng đường trần cuộc biển dâu
Rũ sạch bon chen tìm cực lạc
Nương theo trí huệ lắng cơ cầu
Phù vân sừng sững trong trời đất
Tây trúc đây rồi mải kiếm đâu

Liên Hương

BIẾT TÌM ĐÂU

Non nước ngàn xưa vẫn đổi mầu
Bốn mùa thay áo núi rừng sâu
Cắc cớ mây cao in bóng chó*
Ngây tình bể cả hóa nương dâu
Ta bà một cõi duyên còn đậm
Cực lạc nghìn năm chuyện khó cầu
Lạc đạo an thân làm kẻ tục
Thiên đường hư ảo biết tìm đâu.
Lá chờ rơi 24/05/2012
* bức tranh vân cẩu

Và theo lời lẽ của bài YÊN TỬ thì có khi Liên Hương đã chọn con đường tu tỉnh, xa lánh cả sự Xướng Họa bon chen.
Thầy rùa đoán mò, có sai xin thứ lỗi.
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2012 10:22:49 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 31.07.2012 17:35:16 (permalink)
0


ÍT CHỮ NHIỀU BẰNG
---*---

Ít chữ nhiều bằng cũng lắm người
Non tài ngắn học giỏi “nghề moi”
Bia tây khai vị còn ai oán
Rượu ngoại nhập ngôn vẫn trách đời
Xương máu cha ông lời bất nhã
Nghĩa tình tiên tổ giọng ăn chơi
Ỷ eo chê mẹ nghèo hèn khó
Ít chữ nhiều bằng cũng lắm người.

31/7/2012
Tuyen45


lá chờ rơi 31.07.2012 23:12:13 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

ÍT CHỮ NHIỀU BẰNG
---*---

Ít chữ nhiều bằng cũng lắm người
Non tài ngắn học giỏi “nghề moi”
Bia tây khai vị còn ai oán
Rượu ngoại nhập ngôn vẫn trách đời
Xương máu cha ông lời bất nhã
Nghĩa tình tiên tổ giọng ăn chơi
Ỷ eo chê mẹ nghèo hèn khó
Ít chữ nhiều bằng cũng lắm người.

31/7/2012
Tuyen45





CÙNG LAO ĐỘNG

Chữ nghĩa không chia đủ mọi người
Lắm người thiếu chữ dạn tay moi
Bù trừ thương ghét trong người thế
Cân nhắc hên xui giữa cõi đời
Đợi thỏ ôm cây nhiều kẻ thích
Há mồm sung rụng lắm người chơi
Khéo xoay trăm hướng cùng lao động
Chữ nghĩa không chia đủ mọi người.
Lá chờ rơi 31/07/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2012 23:15:32 bởi lá chờ rơi >
vancali96 01.08.2012 08:37:14 (permalink)
0





Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

Sân bóng

Cá độ chung hoài biết sợ chưa
Nhiều năm bóng đá vẫn khôn chừa
Bên Tây yếu thế nhưng mà thắng
Đội Đức ngon lành ấy lại thua
Phúc bất trùng lai như xếp đặt
Họa vô đơn chí tựa trò đùa
Bạc bài con rối tay phù thủy
Sân cỏ quay cuồn chuyện đẩy đưa

Vancali 7.29.12




Cá Độ

Nhìn ai cá độ tội tình chưa
Tiền mất tật mang tính khó chừa
Đá bóng lăn xăn ghi cú trật
Chơi cờ hối hả nắm phe thua
Lỡ thời xe bán không tin thật
Kết cuộc nhà tan chẳng nói đùa
Cơm chợ ngủ đường ru số héo
Mặc cho con tạo đẩy cùng đưa

Thanh Huy


VUI CUỘC SỐNG

Thua mà cụt vốn ấy thì chưa
Bởi thế nên chơi mãi chẳng chừa
Vận tốt một thua, năm lượt được
Thời xui hai được, tám lần thua
Chơi vui nào phải vì cơm gạo
Giải trí không do tiếng cợt đùa
Có được có thua vui cuộc sống
Khỏi chờ vợ móc ví ra đưa.
Lá chờ rơi 30/07/2012


Trót ghiền

Cái lão nhà này quái lạ chưa
Nhiều phen hú vía tật nào chừa
Số đề thử vận hoài ăn trớt
Bóng đá ra tài mãi cứ thua
Lắm bận khô tiền sao vẫn cá
Bao phen cháy túi lại còn đùa
Trót ghiền cờ bạc đầy mưu chước
Đên tiệm cầm đồ tháo nhẫn đưa

Vancali 7.31.12




vancali96 02.08.2012 08:43:47 (permalink)
0



Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

Sân bóng

Cá độ chung hoài biết sợ chưa
Nhiều năm bóng đá vẫn khôn chừa
Bên Tây yếu thế nhưng mà thắng
Đội Đức ngon lành ấy lại thua
Phúc bất trùng lai như xếp đặt
Họa vô đơn chí tựa trò đùa
Bạc bài con rối tay phù thủy
Sân cỏ quay cuồn chuyện đẩy đưa

Vancali 7.29.12




Cá Độ

Nhìn ai cá độ tội tình chưa
Tiền mất tật mang tính khó chừa
Đá bóng lăn xăn ghi cú trật
Chơi cờ hối hả nắm phe thua
Lỡ thời xe bán không tin thật
Kết cuộc nhà tan chẳng nói đùa
Cơm chợ ngủ đường ru số héo
Mặc cho con tạo đẩy cùng đưa

Thanh Huy


VUI CUỘC SỐNG

Thua mà cụt vốn ấy thì chưa
Bởi thế nên chơi mãi chẳng chừa
Vận tốt một thua, năm lượt được
Thời xui hai được, tám lần thua
Chơi vui nào phải vì cơm gạo
Giải trí không do tiếng cợt đùa
Có được có thua vui cuộc sống
Khỏi chờ vợ móc ví ra đưa.
Lá chờ rơi 30/07/2012


Trót ghiền

Cái lão nhà này quái lạ chưa
Nhiều phen hú vía tật nào chừa
Số đề thử vận hoài ăn trớt
Bóng đá ra tài mãi cứ thua
Lắm bận khô tiền sao vẫn cá
Bao phen cháy túi lại còn đùa
Trót ghiền cờ bạc đầy mưu chước
Đên tiệm cầm đồ tháo nhẫn đưa

Vancali 7.31.12





Mê Cờ Bạc

Máu mê cờ bạc chán đời chưa
Ngồi tụ xui đâu chịu thối chừa
Mãi nghĩ ăn ai nên trí quẩn
Cứ ham cá độ để tiền thua
Bán nhà cầm đất buồn sao tránh
Mất vợ lìa con khổ chẳng đùa
Cuối phải đánh liều...chơi thí mạng...
Thân tàn héo tựa lá thu đưa

Thanh Huy

Tứ khoái

Rượu chè hút xách thỏa lòng chưa
Cờ bạc giời ơi dại mới chừa
Sảng khoái tinh thần khi cáp độ
Tê rần cảm giác lúc ăn thua
Lạc vào hạ giới tha hồ bỡn
Bay bổng non tiên mặc sức đùa
Tứ khoái trên đời ôm trọn gói
Âm tì vạn lối rủ hồn đưa

Vancali 8.1.12




Thay đổi trang: << < 430431432 > >> | Trang 430 của 520 trang, bài viết từ 6436 đến 6450 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9