BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 520 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Đông Hòa 14.03.2006 09:42:02 (permalink)
0


Trích đoạn: Thụy Hồng


Trích đoạn: BHD2

Xướng - Kính mời

Vẫn yêu đời

Đành mặc trái sầu đắng ngắt môi
Nhân sinh mệnh khổ đã bày rồi
Cơn ngâu vừa dứt trời quang đãng
Nắng sớm khẽ bừng cảnh tốt tươi
Gắng mở tấm lòng đơm lẽ sống
Khép hờ trăn trở bớt chơi vơi
Bao nhiêu uẩn khúc thôi thì kệ
Đối mặt tranh đua với cuộc đời...

BHD2




Thân Họa : Nuối Tiếc
Thuỵ Hồng


Ngụm cà phê nhấp lạnh tê môi **
Em đã xa ta , xa thật rồi
Còn đâu những lúc cùng âu yếm
Vẽ cảnh gia đình thật xinh tươi
Em về chốn ấy , bên người lạ
Trả ta bao kỷ niệm đầy vơi
Thôi thì mình có duyên , không nợ
Tiếc cuộc tình bay bởi bão đời
TH

** Hì ! TH chỉ hảo cà phê đá thôi.



Thân hoạ : Tiếc tình sao tan vỡ
Đông Hòa


Tiếc cuộc tình bay bởi bão đời
Phận duyên lỡ dở lệ đầy vơi
Tôi buồn cho kiếp tình héo úa
Em hận vì đời hoa chẳng tươi
Chua xót nhìn xa buồn ướt mắt
Đau thương ngó lại sầu vương môi
Người ơi có biết rằng tan vỡ
Sẽ khó quên dù chuyện đã rồi
ĐH
14.03.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 14:23:14 bởi Donghoa >
vũkimThanh 14.03.2006 16:06:42 (permalink)
0
1402. VÌ SAO LẠC

Thăm thẳm trời cao ánh nguyệt mờ
Một vì sao lạc đứng chơ vơ
Trời Âu sương lạnh hong mầu má
Phương Á mây sầu gieo mắt mơ
Gẫy khúc đàn ru hồn lữ khách
Họa vần thơ gợi bóng người xưa
Tha nhân cô quạnh - ven trời lạ
Mong có chiều xuân- cặp bến bờ
Nguyens

Hoạ bài Vì sao lạc :


ÐÊM TÀN NGHĨA TẠ

Gió cuốn tình bay khuất bụi mờ
Buâng khuâng kỷ niệm đứng bơ vơ
Cung sầu ứa lệ thơ vương má
Sắt đá lìa cành lá tỉnh mơ
Luyến nhớ duyên tơ nơi đất khách
Trăng nhòa cảnh cũ tách tình xưa
Ðêm tàn nghĩa tạ hồn nghe lạ
Biển khóc thuyền xa thất lạc bờ .

Vũ kim Thanh
Diep Khai 14.03.2006 18:49:42 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


XƯỚNG

RÁNG CHIỀU

Le lói trời tây chút nắng hồng
Chiều buông vạt nhớ chợt mênh mông
Hoàng hôn phủ xuống mầu tê tái
Bóng tôí trùm lên sắc lạnh lùng
Da diết nỗi lòng sấù cố quốc
Miên man tấm dạ nhớ quê hương
Ráng chiêù ươm lệ hoen mầu mắt
Hong cảnh tha nhân - ướp nỗi lòng

____Nguyễn Khánh Chân______



Họa:

ĐÊM LẠNH

Cái nhớ miên man nhạt má hồng
Đêm trời trở lạnh gió mênh mông
Tòng phu chung thủy nhằm thân gái
Chiếu lẻ mùng vây chốn lạnh lùng
Sự nghiệp vàng son hay chọn thiếp?
Tình chồng nghĩa vợ có dành hương !
Thôi mà ráng chịu thầm trong dạ
Rạng rỡ phu quân thiếp thỏa lòng.

Kim Giang


Thân họa ĐÊM LẠNH

Nghe kể tự dưng ... hiểu má hồng
quả tình nỗi nhớ ... rất mênh mông
Tam tòng tứ đức giam thân gái
Lục bát đường thi sưởi lạnh lùng
Tự gẫm thân mình dưng khá giống
Bật cười số kiếp mãi tha hương
Gặp đây xin chúc cho đằng ấy
Thơ chắp cánh bay lẫn đẹp lòng
lá chờ rơi 14.03.2006 21:09:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Donghoa



Trích đoạn: Thụy Hồng


Trích đoạn: BHD2

Xướng - Kính mời

Vẫn yêu đời

Đành mặc trái sầu đắng ngắt môi
Nhân sinh mệnh khổ đã bày rồi
Cơn ngâu vừa dứt trời quang đãng
Nắng sớm khẽ bừng cảnh tốt tươi
Gắng mở tấm lòng đơm lẽ sống
Khép hờ trăn trở bớt chơi vơi
Bao nhiêu uẩn khúc thôi thì kệ
Đối mặt tranh đua với cuộc đời...

BHD2




Thân Họa : Nuối Tiếc
Thuỵ Hồng


Ngụm cà phê nhấp lạnh tê môi **
Em đã xa ta , xa thật rồi
Còn đâu những lúc cùng âu yếm
Vẽ cảnh gia đình thật xinh tươi
Em về chốn ấy , bên người lạ
Trả ta bao kỷ niệm đầy vơi
Thôi thì mình duyên , không nợ
Tiếc cuộc tình bay bởi bão đời
TH

** Hì ! TH chỉ hảo cà phê đá thôi.



Thân hoạ : Tiếc tình sao tan vỡ
Đông Hòa


Tiếc cuộc tình bay bởi bão đời
Phận duyên lỡ dở lệ đầy vơi
Tôi buồn cho kiếp tình héo úa
Em hận vì đời hoa chẳng tươi
Chua xót nhìn xa buồn ướt mắt
Đau thương ngó lại sầu vương môi
Người ơi có biết rằng tan vỡ
Sẽ khó quên dù chuyện đã rồi
ĐH
14.03.06



Chào hai bạn DH và TH,

Với bạn DH thì xin mách là có lọt sổ một chữ.

Với bạn TH thì :

Bạn Thụy Hồng mến,

Bạn là người có nhiều ý tứ hay. Nhưng quá phóng túng nên đi ngoài niêm luật. Ðể y vậy thì không thể đưa vào trang Tuyển Tập. Mà không đưa vào thì cũng tiếc cái mớ ý tứ dồi dào sôi động chất chứa trong bài thơ.
Nên một lần nữa xin phép sửa cho nó vào khuôn khổ thơ Ðường. Món nầy phải thêm “đường” hơi nhiều, bạn cảm phiền vậy nhá.

NUỐI TIẾC

Ngụm cà phê nhấp lạnh tê môi **
Em đã xa ta , xa thật rồi
Ðâu lúc nỉ non lời hẹn ước ?
Ðâu hồi âu yếm giọng vui tươi ?
Em về chốn ấy , bên người lạ
Nỗi nhớ tim nầy chửa chịu vơi
Thôi vậy có duyên mà chẳng nợ
Tình như giông bão giữa dòng đời.
Thụy Hồng

Sẵn mách nước luôn cho bạn là bài “Em với ta” bên trang thơ của Bạch Loan chỉ sai có một xíu trong câu :
“Em đi ngày ấy lòng ta chết”
Câu nầy lại rất dễ sửa.
Trước chỉ cần đảo lộn “em đi ngày ấy” thành ra “ngày ấy em đi”, rồi “lòng ta chết” thì thay chữ thứ 6 (ta) với một chữ “trắc”, ví dụ như là “lòng lịm chết” hay “lòng ngỡ chết” v.v.
Nếu chịu thế thì sang bên ấy sửa lại đi, vì thơ của Bạch Loan vững vàng lắm, mình làm khách mà lôi thôi quá thì cũng mất mặt bầu cua !
Thân mến,
LCR
Diep Khai 14.03.2006 21:38:01 (permalink)
0


Trích đoạn: Donghoa


Trích đoạn: Donghoa



Trích đoạn: KimGiang

Cơi trầu nho nhỏ xanh xanh
Nâng mời thi khách mà thành vô duyên.
Xin phép gửi lại bài chưa gặp bạn:

Xướng kính mời:


ĐỒNG QUÊ
Kim Giang


Trông kìa lấp lóa cánh cò bay
Sóng lượn hương đồng ngát ngát say
Ngắm nữ cô thôn chăm xới cỏ
Nhìn xanh lá lúa vẽ cong mày
Hồng hồng má thắm con ai đấy
Giọng hát xoan nghề gốc ấy đây
Có phải cây đa đang đắm đuối
Nên nghìn mắt lá cứ lung lay!
KG

------------------------------

Thân hoạ : Lỡ làng duyên kiếp
Đông Hòa


Phút ấy khi tình chấp cánh bay
Ta về giết mộng với cơn say
Hôm qua nàng khóc mờ hoen mắt
Sáng lại ai vui đậm nét mày
Thương xót lỡ làng đành thế đấy
Yêu đương dang dở biết sao đây
Thôi thì mượn rượu cho qua bữa
Oán trách trời bày chuyện lá lay
ĐH
11.03.06

---------------------------------

Thân họa : Hoài
(Họa ngược)


BHD2
Lích rích mưa xuân gió lắt lay
Đèn đường hiu hắt ánh vun đầy
Nơi này sương xuống nhòa màu khói
Chốn ấy ai thương ủ rũ mày
Có phải niềm yêu gây giấc mộng
Hay là nỗi nhớ dấy cơn say
U hoài mấy nỗi sầu man mác
Thoáng hiện đây thôi đã vội bay....
BHD2
12.03.06

---------------------------------


Thân hoạ : Hết tình
Đông Hòa


Có thể duyên thề thoảng gió bay
Rằng lòng nặng nợ giọt tình say
Khi yêu xưa ấy , mơ e thẹn
Lúc ghét giờ thôi , nhíu đậm mày
Cái chữ yêu đương cho vậy đấy
Còn hồn đau đớn để đâu đây
Nên thôi đừng chớ buồn thêm nữa
Chuyện nhạt ân thề tựa gió lay
ĐH
12.03.06





---------------------------------


Thân hoạ : Tình tàn theo gió bay
Đông Hòa


Nếu biết tình xoay tựa bóng bay
Thương sầu mắt lệ bỗng nặng say
Em đi mộng nhớ sâu lên mắt
Anh nuối ân chờ tối dấu mày
Sóng vấy hồn trôi nơi phía ấy
Bão lòng tim vọng chốn nào đây
Rồi mai trên bước đường định mệnh
Ước hẹn giờ như gió thoảng lay
ĐH
12.03.06



Cho phép DK được góp thêm màu để tô điểm cơi trầu thêm hương sắc

Ấp ủ
(Thân họa Đồng Quê)

Gửi chút mơ hồ theo gió bay
Mong rằng người nhận ngả nghiêng say
Cúi đầu che nón hồng đôi má
Duyên dáng nàng thơ đỏ mặt mày
Khoảng cách nếu làm vơi nỗi nhớ
Hẳn rằng luyến ái chẳng quanh đây
Đợi khi trăng sáng người thưa bớt
Sẽ thả lời tình như gió lay
Trần Mạnh Hùng 14.03.2006 22:18:39 (permalink)
0

DH thân

"Ý kiến nhỏ: thay chữ tầm thường bằng chữ bình thường được không? "
DH

Đúng. Chữ bình thường hay hơn
TMH
Trần Mạnh Hùng 14.03.2006 22:34:09 (permalink)
0
CHÚT DƯ ÂM 2

XIN em trọn giấc ngủ mơ tình
MỘT bước bên nhau, mỗi bước xinh
CHÚT ước mai sau duyên thắm đẹp
DƯ hương ngày trước ngất ngây tình
ÂM vang gợi nhớ câu hò hẹn
ĐIỆU múa nhắc chừng đã xác minh
NHẠC ngựa năm xưa em vẫn nhớ ???
BUỒN như chiếc lá úa phơi mình !!! (*)
Trần Mạnh Hùng

(*) Bác Lá ơi chữ "lá" ở trong bài thơ này là danh từ chung
mong bác đừng "nhận vơ" là tui cố ý nói đến bác , thì tội nghiệp
tui lắm. Tội này ai mang, tui hổng dám đâu, xin miễn.
Mong bác cảm thông đừng giận, kẻo bồ tui , các cô bắt trớn giận nữa thì khổ
TMH


Trần Mạnh Hùng



Cám ơn Bác Lá Lành Đùm Lá Rách
Xin sửa lại

" Đàn khúc Chiêu Quân em có nhớ"

CHÚT DƯ ÂM 2

XIN em trọn giấc ngủ mơ tình
MỘT bước bên nhau, mỗi bước xinh
CHÚT ước mai sau duyên thắm đẹp
hương ngày trước ngất ngây tình
ÂM vang gợi nhớ câu hò hẹn
ĐIỆU hát trữ tình đã xác minh
ĐÀN khúc Chiêu Quân em có nhớ ?
BUỒN như chiếc lá úa phơi mình !!! (*)
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 22:38:28 bởi Tran Manh hung >
Triều Sương 14.03.2006 23:47:56 (permalink)
0

Trích đoạn: BHD2
Bán sầu

Giữa chợ đời rao bán nỗi sầu
Người mua sao vắng lặng nơi đâu
Mặc ta đong đếm đầy vai gánh
Riêng khách làm thinh chẳng chút sầu
Con phố ngợp trong chiều tím lịm
Dải đường quết bởi bã màu trầu
Mở lời mời mọc mà sao bỗng
Trời ghét hờn ta phủ giọt ngâu
TS


Thanks Tân chỉ hộ TS chỗ sai
TS đã sửa.
Thụy Hồng 15.03.2006 00:48:51 (permalink)
0
Bác LCR nói thật chính xác , hậu sinh quả là có tật phóng túng. Từ nay chắc phải đắn đo cho kỹ thêm.Cảm ơn sự chỉ bảo của bác.
Đông Hòa 15.03.2006 05:42:04 (permalink)
0
Chào Anh Hùng !!
Thực ra thì bình , tầm hay như.....thì cũng có nghĩa cả , do mình không muốm thay vì chữ ấy có dính đếm một người mà Đông Hòa kính trọng đó là linh mục nhà thơ Nguyễn Tầm Thường , cái tên này ai vào trang đạo cũng thấy

http://dunglac.net/
Nguyễn Tầm Thường,sj

rầt cảm ơn thiện chí vì cái chung của mọi người , mình sẻ thay chữ ầy bằng chữ bình
Chúc vui
DH
Đông Hòa 15.03.2006 05:54:51 (permalink)
0



Thân hoạ : Tiếc tình sao tan vỡ
Đông Hòa

Tiếc cuộc tình bay bởi bão đời
Phận duyên lỡ dở lệ đầy vơi
Tôi buồn cho kiếp tình đành úa ( héo )
Em hận vì đời hoa chẳng tươi
Chua xót nhìn xa buồn ướt mắt
Đau thương ngó lại sầu vương môi
Người ơi có biết rằng tan vỡ
Sẽ khó quên dù chuyện đã rồi
ĐH
14.03.06



Cảm ơn Chú lắm lắm !!
DH

Trần Mạnh Hùng 15.03.2006 06:53:27 (permalink)
0
XƯỚNG :
- Tuyệt thế nhân gian
HỌA :
- Đông Hòa
- Ðông Tà
- Vivi02
- BHD2
- Kim Giang
- Trần Mạnh Hùng

XƯỚNG
1209. THÀNH PHỐ HOA

Cao ngất trời mây cõi mộng hoa
Rừng thông bát ngát thoảng hương hoa
Lâm Viên lộng gió cao nguyên lạnh
Đà Lạt mờ sương thành phố hoa
Mặc khách say sưa miền sơn cước
Tao nhân nhàn nhã chốn phù hoa
Đa tình bao kẻ khi rời bước
Vương mãi bên mình một cánh hoa.
Tuyệt thế nhân gian


1209.1 MỐI DUYÊN SÔNG NƯỚC

Bờ sông cỏ phụng mọc như hoa
Bến nước thu phong trổ bóng hoa
Thuyền gỗ lờ đờ người kiếm cá
Xe bò loáng thoáng ai xem hoa
Chàng trai dưới sóng tay chài cá
Người đẹp trên bờ mắt ngắm hoa
Ngước mặt nhìn lên không chớp mắt
Đêm về mãi nhớ bóng nàng hoa
Đông Hòa

1209.2 EM & HOA

Hôm ấy gặp em giữa chợ hoa
Ngẩn người cứ ngỡ mắt ta hoa
Mình ngà vóc ngọc mờ trăng lạnh
Mắt phượng mày ngài tỏ dáng hoa
Các cụ ông ngồi xâu giỏ cước
Mấy bà lão đứng xỏ đài hoa
Khách du ngơ ngẩn dừng chân bước
Đồng thốt nên lời "Đẹp tựa hoa!"
Ðông Tà - CSL

1209.3 VỌNG KIỀU

Nghĩ tội cho Nàng vướng kiếp hoa
Lỡ làng duyên phận lỡ tài hoa
Người ơi!chim cá vương lồng chậu
Trời hỡi!sương phòng chịu bướm hoa
Thuở trước duyên trao môi rỡ nhụy
Ngày sau tình trả mắt mờ hoa
Than ôi!còn nghĩa nhưng tình hết
Đành kết bạn đồng nguyệt thưởng hoa
Ðông Tà - CSL

1209.4 KIẾP HOA

Tô điểm cho đời rạng rỡ hoa ,
Cuộc đời ngắn ngủi cũng là hoa .
Sáng cười trong nắng khoe hương sắc ,
Đêm khóc trên cành rũ lá hoa .
Người quý ươm trồng nơi cảnh đẹp ,
Kẻ cần buôn bán chốn phồn hoa
Cũng là thân phận trời sinh đó ,
Sao chóng phai tàn hỡi kiếp hoa !
vivi02

1209.5 HỘI HOA XUÂN

Hôm nay tổ chức hội thi hoa
Chợ phố hai bên đầy những hoa
Khóm Cúc bung xoè người chọn chậu
Gian Đào nhú nụ kẻ xem hoa
Dập dìu buổi tối say hương nhụy
Rộn rịp thâu đêm ngửi mật hoa
Thoáng chốc hồng mai đều bán hết
Xuân vui khắp nẻo rợp đầy hoa
Đông Hòa

1209.6 CẢM CUỘC ÐỜI

Sao người mộng mị cảnh xa hoa
Có sướng chi đâu kiếp bướm hoa
Giữa chốn lợi danh lo tá hỏa
Nơi phường lừa lọc nhiễm ba hoa
Mịt mù lối sống thành tha hóa
Bỏ mặc nhân tâm tối sắc hoa
Chẳng dám luận bàn câu phước họa
Chỉ xin giữ lại chút lòng hoa...
BHD2

1209.7 KIỀU HOA

Hiếm được như nàng một dáng hoa
Bao đời quân tử mộng tìm hoa
Anh hùng Từ Hải cờ sai nước
Thục nữ Thúy Kiều chịu tiếng hoa
Hận kẻ bạc tình xa lệ nhụy
Thương người tri kỷ xót tim hoa
Chữ TRINH ba bảy đường chung thủy
Tắm nỗi đau đời vẫn vẹn hoa.
Kim Giang

ĐÓN TẾT NGẮM HOA
Vui tết cùng em thưởng lãm hoa
Lầu son gác tía một rừng hoa
Lả lơi hoa thắm, tha hồ . . . Bướm
Lơ lửng bướm bay, mơm mởm . . . hoa.
Kia trúc, kia mai khoe sắc thắm
Đây lan, đây cúc mượt mà hoa
Gió xuân thoang thoảng mùi hương phấn
Ngây ngất bên nhau đẹp tựa hoa
Trần Mạnh Hùng
lá chờ rơi 15.03.2006 07:43:59 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


(*) Bác Lá ơi chữ "lá" ở trong bài thơ này là danh từ chung
mong bác đừng "nhận vơ" là tui cố ý nói đến bác , thì tội nghiệp
tui lắm. Tội này ai mang, tui hổng dám đâu, xin miễn.
Mong bác cảm thông đừng giận, kẻo bồ tui , các cô bắt trớn giận nữa thì khổ
TMH

Trần Mạnh Hùng

" Đàn khúc Chiêu Quân em có nhớ"

CHÚT DƯ ÂM 2

XIN em trọn giấc ngủ mơ tình
MỘT bước bên nhau, mỗi bước xinh
CHÚT ước mai sau duyên thắm đẹp
hương ngày trước ngất ngây tình
ÂM vang gợi nhớ câu hò hẹn
ĐIỆU hát trữ tình đã xác minh
ĐÀN khúc Chiêu Quân em có nhớ ?
BUỒN như chiếc lá úa phơi mình !!! (*)
Trần Mạnh Hùng



Câu sửa lại nghe hay lắm sẽ đưa vào Tuyển Tập.

Còn câu giải thích thì vẫn như cũ và nghe giống như là :
- lời nói không có ác ý
- nhưng thằng cha giải thích làm cho nó có ác ý.

Ông già lẩm cẩm !
Trần Mạnh Hùng 15.03.2006 07:51:04 (permalink)
0


Xường:
-KimGiang

Hoạ:
- Đông Hoà
- BHD 2
- Trần Mạnh Hùng

Cơi trầu nho nhỏ xanh xanh
Nâng mời thi khách lòng thành hữu duyên.
Xin phép gửi lại bài chưa gặp bạn:
Xướng kính mời:

ĐỒNG QUÊ
Kim Giang

Trông kìa lấp lóa cánh cò bay
Sóng lượn hương đồng ngát ngát say
Ngắm nữ cô thôn chăm xới cỏ
Nhìn xanh lá lúa vẽ cong mày
Hồng hồng má thắm con ai đấy
Giọng hát xoan nghề gốc ấy đây
Có phải cây đa đang đắm đuối
Nên nghìn mắt lá cứ lung lay!
KG


Lỡ làng duyên kiếp
Đông Hòa

Phút ấy khi tình chấp cánh bay
Ta về giết mộng với cơn say
Hôm qua nàng khóc mờ hoen mắt
Sáng lại ai vui đậm nét mày
Thương xót lỡ làng đành thế đấy
Yêu đương dang dở biết sao đây
Thôi thì mượn rượu cho qua bữa
Oán trách trời bày chuyện lá lay
ĐH
11.03.06

---------------------------------

Thân họa : Hoài
(Họa ngược)

BHD2
Lích rích mưa xuân gió lắt lay
Đèn đường hiu hắt ánh vun đầy
Nơi này sương xuống nhòa màu khói
Chốn ấy ai thương ủ rũ mày
Có phải niềm yêu gây giấc mộng
Hay là nỗi nhớ dấy cơn say
U hoài mấy nỗi sầu man mác
Thoáng hiện đây thôi đã vội bay....
BHD2
12.03.06

---------------------------------


Thân hoạ : Hết tình
Đông Hòa

Có thể duyên thề thoảng gió bay
Rằng lòng nặng nợ giọt tình say
Khi yêu xưa ấy , mơ e thẹn
Lúc ghét giờ thôi , nhíu đậm mày
Cái chữ yêu đương cho vậy đấy
Còn hồn đau đớn để đâu đây
Nên thôi đừng chớ buồn thêm nữa
Chuyện nhạt ân thề tựa gió lay
ĐH
12.03.06




---------------------------------


Thân hoạ : Tình tàn theo gió bay
Đông Hòa

Nếu biết tình xoay tựa bóng bay
Thương sầu mắt lệ bỗng nặng say
Em đi mộng nhớ sâu lên mắt
Anh nuối ân chờ tối dấu mày
Sóng vấy hồn trôi nơi phía ấy
Bão lòng tim vọng chốn nào đây
Rồi mai trên bước đường định mệnh
Ước hẹn giờ như gió thoảng lay
ĐH
12.03.06


Cho phép DK được góp thêm màu để tô điểm cơi trầu thêm hương sắc

Ấp ủ
(Thân họa Đồng Quê)

Gửi chút mơ hồ theo gió bay
Mong rằng người nhận ngả nghiêng say
Cúi đầu che nón hồng đôi má
Duyên dáng nàng thơ đỏ mặt mày
Khoảng cách nếu làm vơi nỗi nhớ
Hẳn rằng luyến ái chẳng quanh đây
Đợi khi trăng sáng người thưa bớt
Sẽ thả lời tình như gió lay
ĐH

MỘNG MƠ
Duyên dáng hoa cài tóc thoảng bay
Ửng hồng đôi má nắng vàng say
Hân hoan lắng động lên đuôi mắt
Xao xuyến còn vương đọng cuối mày
Cô nhớ, cô yêu, rồi bẽn lẽn
Cô trông, cô ngóng đợi ai đây
Cô nôn nóng nhớ người yêu tới
Cô bỗng ngây người mặc gió lay
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 06:03:08 bởi Tran Manh hung >
Đông Hòa 15.03.2006 07:56:48 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

CHÚT DƯ ÂM 2

XIN em trọn giấc ngủ mơ tình
MỘT bước bên nhau, mỗi bước xinh
CHÚT ước mai sau duyên thắm đẹp
DƯ hương ngày trước ngất ngây tình
ÂM vang gợi nhớ câu hò hẹn
ĐIỆU múa nhắc chừng đã xác minh
NHẠC ngựa năm xưa em vẫn nhớ ???
BUỒN như chiếc lá úa phơi mình !!! (*)
Trần Mạnh Hùng

(*) Bác Lá ơi chữ "lá" ở trong bài thơ này là danh từ chung
mong bác đừng "nhận vơ" là tui cố ý nói đến bác , thì tội nghiệp
tui lắm. Tội này ai mang, tui hổng dám đâu, xin miễn.
Mong bác cảm thông đừng giận, kẻo bồ tui , các cô bắt trớn giận nữa thì khổ
TMH


Trần Mạnh Hùng



Cám ơn Bác Lá Lành Đùm Lá Rách
Xin sửa lại

" Đàn khúc Chiêu Quân em có nhớ"

CHÚT DƯ ÂM 2

XIN em trọn giấc ngủ mơ tình
MỘT bước bên nhau, mỗi bước xinh
CHÚT ước mai sau duyên thắm đẹp
hương ngày trước ngất ngây tình
ÂM vang gợi nhớ câu hò hẹn
ĐIỆU hát trữ tình đã xác minh
ĐÀN khúc Chiêu Quân em có nhớ ?
BUỒN như chiếc lá úa phơi mình !!! (*)
Trần Mạnh Hùng



Thân Hoạ : Gửi tình đêm không thấy em
Đông Hòa


XIN gửi cho người giọt mật tình
MỘT thôi để đệm bước em xinh
CHÚT hương dệt chữ đời mộng đẹp
lệ vương thơ chuyện ái tình
ÂM dịu nàng hò trong buổi tối
ĐIỆU trầm ai hát lúc bình minh
ĐÀN thương vọng nhịp tim chung phách
BUỒN nhớ sầu ai chỉ một mình
ĐH
15.03.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2006 08:20:18 bởi Donghoa >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 520 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9