BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: vancali96
NGẪM CÁI SỰ ĐỜI
Cuộc đời tiềm ẩn những niềm lo
Gian xảo bày ra thật lắm trò
Hết bạc thủy chung thành lộn lạo
Có tiền méo xẹo cũng tròn vo
Còn đương hĩnh mũi thêm vênh váo
Xuống ghế cúi đầu chịu xếp co
Giành giựt bon chen nhiều cho lắm
Tiêu đời âm phủ thảy thành tro
HANSY
CŨNG LÀ TRO
An bần lạc đạo chẳng gì lo
Phú quí công danh chỉ lắm trò
Mặc kẻ đua chen vươn cẳng chạy
Riêng mình thong thả vểnh râu vo
Có trà mát dạ vui thơ thẩn
Thiếu rượu ấm lòng khó duỗi co
Một kiếp trăm năm là mấy chốc
Không là bụi cát cũng là tro.
Lá chờ rơi 02/09/2012
Tin vui
Thấy được thơ hòa dạ hết lo
Bấy lâu cứ sợ sẩy ra trò
Đầu xanh đất khách buông lời nhắn
Tóc bạc quê nhà thiều gạo vo
Hỏi mãi không ơi buồn đứng ngóng
Chờ hoài hỏng thấy tủi nằm co
Cầu cho Bác Lá ngày hiền mẫu
Hội họp gia đình …hường bánh tro
Vancali 5.2.12 VIÊM MÀNG TÚI
Bạc vàng tháng bảy đốt ra tro
Mất giá tiền đồng dạ thắt co
Hẻo gạo dễ nào cơm được nặng
Thiếu hồ khó ấy bột cho vo
Làm lơ kiếm bạn gầy nên độ
Giả bộ tìm vui kiểu diễn trò
Ngẫm nghĩ số mình ôi thật khổ
Kiếp người sao cứ mãi buồn lo
HANSY
Hẩm hiu
Kiếp người sao cứ mãi buồn lo
Cật lực bao năm chẳng được trò
Gắng sức không giàu thân lận đận
Gồng mình vẫn khổ chuyện vòng vo
Nhà nghèo đói bụng tìm rau độn
Mái dột đau lòng quấn chiếu co
Xướng họa thơ đường cho đoạn tháng
Qua đời tứ đại …hóa tàn tro
Vancali 5.3.12
SỂNH NHÀ
---*---
Cố kiếm việc làm để đỡ lo
Bấy lâu chạy chợ đã nhiều trò
Đất trời ngang dọc dân phe phẩy
Hàng hóa lộn sòng cứ chạy vo
Lam lũ tháng ngày trong khốn khó
Lầm than hôm sớm tối nằm co
Sểnh nhà thất nghiệp cơm niêu lọ
Bếp nguội lạnh tanh chẳng tý tro.
4/9/2012
Tuyen45
NGẪM CÁI SỰ ĐỜI
Cuộc đời tiềm ẩn những niềm lo
Gian xảo bày ra thật lắm trò
Hết bạc thủy chung thành lộn lạo
Có tiền méo xẹo cũng tròn vo
Còn đương hĩnh mũi thêm vênh váo
Xuống ghế cúi đầu chịu xếp co
Giành giựt bon chen nhiều cho lắm
Tiêu đời âm phủ thảy thành tro
HANSY
CŨNG LÀ TRO
An bần lạc đạo chẳng gì lo
Phú quí công danh chỉ lắm trò
Mặc kẻ đua chen vươn cẳng chạy
Riêng mình thong thả vểnh râu vo
Có trà mát dạ vui thơ thẩn
Thiếu rượu ấm lòng khó duỗi co
Một kiếp trăm năm là mấy chốc
Không là bụi cát cũng là tro.
Lá chờ rơi 02/09/2012
Tin vui
Thấy được thơ hòa dạ hết lo
Bấy lâu cứ sợ sẩy ra trò
Đầu xanh đất khách buông lời nhắn
Tóc bạc quê nhà thiều gạo vo
Hỏi mãi không ơi buồn đứng ngóng
Chờ hoài hỏng thấy tủi nằm co
Cầu cho Bác Lá ngày hiền mẫu
Hội họp gia đình …hường bánh tro
Vancali 5.2.12 VIÊM MÀNG TÚI
Bạc vàng tháng bảy đốt ra tro
Mất giá tiền đồng dạ thắt co
Hẻo gạo dễ nào cơm được nặng
Thiếu hồ khó ấy bột cho vo
Làm lơ kiếm bạn gầy nên độ
Giả bộ tìm vui kiểu diễn trò
Ngẫm nghĩ số mình ôi thật khổ
Kiếp người sao cứ mãi buồn lo
HANSY
Hẩm hiu
Kiếp người sao cứ mãi buồn lo
Cật lực bao năm chẳng được trò
Gắng sức không giàu thân lận đận
Gồng mình vẫn khổ chuyện vòng vo
Nhà nghèo đói bụng tìm rau độn
Mái dột đau lòng quấn chiếu co
Xướng họa thơ đường cho đoạn tháng
Qua đời tứ đại …hóa tàn tro
Vancali 5.3.12
SỂNH NHÀ
---*---
Cố kiếm việc làm để đỡ lo
Bấy lâu chạy chợ đã nhiều trò
Đất trời ngang dọc dân phe phẩy
Hàng hóa lộn sòng cứ chạy vo
Lam lũ tháng ngày trong khốn khó
Lầm than hôm sớm tối nằm co
Sểnh nhà thất nghiệp cơm niêu lọ
Bếp nguội lạnh tanh chẳng tý tro.
4/9/2012
Tuyen45 MỘNG ĐỜI
Bếp nguội lạnh tanh chẳng tý tro
Đời buồn thân phận mãi luồn co
Thoạt trông vận số nào thay đổi
Chớp mắt kiếp người đã xoáy vo
Nhí nhố chi cho sư bán mạng
Lê la ấy để tễu mua trò
Trăm năm vèo chút tàn cơn mộng
Bốn miếng lâm tuyền hết cảnh lo
HANSY
GIỮ ĐẸP CHO ĐỜI
Giữ đẹp cho đời nhắn nhủ ai
Cho dù ý tưởng mới phôi thai
Như Xuân tấu nhạc lòng phơi phới
Tựa sóng xua tan nỗi ngậm ngùi
Bốn biển văn chương gần xích lại
Thù riêng vụn vặt để ra ngoài
Tâm trong sáng mãi hơn ngà ngọc
Sống sánh Thiên Đường mộng Liễu Trai
Kim Giang
VẸN ĐỜI TRAI
Đêm nằm mơ mộng cũng như ai
Vui thấy hồn thơ đã thoát thai
Bảy chữ ngửa nghiêng tâm thổn thức
Tám câu xao xuyến dạ bùi ngùi
Tình xuân chưa đến trong phòng vắng
Chí cả đà bay thoát cửa ngoài
Mơ cánh chim bằng tung gió bão
Công thành danh toại vẹn đời trai.
Lá chờ rơi 04/09/2012
Trích đoạn: vancali96
NGẪM CÁI SỰ ĐỜI
Cuộc đời tiềm ẩn những niềm lo
Gian xảo bày ra thật lắm trò
Hết bạc thủy chung thành lộn lạo
Có tiền méo xẹo cũng tròn vo
Còn đương hĩnh mũi thêm vênh váo
Xuống ghế cúi đầu chịu xếp co
Giành giựt bon chen nhiều cho lắm
Tiêu đời âm phủ thảy thành tro
HANSY
CŨNG LÀ TRO
An bần lạc đạo chẳng gì lo
Phú quí công danh chỉ lắm trò
Mặc kẻ đua chen vươn cẳng chạy
Riêng mình thong thả vểnh râu vo
Có trà mát dạ vui thơ thẩn
Thiếu rượu ấm lòng khó duỗi co
Một kiếp trăm năm là mấy chốc
Không là bụi cát cũng là tro.
Lá chờ rơi 02/09/2012
Tin vui
Thấy được thơ hòa dạ hết lo
Bấy lâu cứ sợ sẩy ra trò
Đầu xanh đất khách buông lời nhắn
Tóc bạc quê nhà thiều gạo vo
Hỏi mãi không ơi buồn đứng ngóng
Chờ hoài hỏng thấy tủi nằm co
Cầu cho Bác Lá ngày hiền mẫu
Hội họp gia đình …hường bánh tro
Vancali 5.2.12 VIÊM MÀNG TÚI
Bạc vàng tháng bảy đốt ra tro
Mất giá tiền đồng dạ thắt co
Hẻo gạo dễ nào cơm được nặng
Thiếu hồ khó ấy bột cho vo
Làm lơ kiếm bạn gầy nên độ
Giả bộ tìm vui kiểu diễn trò
Ngẫm nghĩ số mình ôi thật khổ
Kiếp người sao cứ mãi buồn lo
HANSY
Hẩm hiu
Kiếp người sao cứ mãi buồn lo
Cật lực bao năm chẳng được trò
Gắng sức không giàu thân lận đận
Gồng mình vẫn khổ chuyện vòng vo
Nhà nghèo đói bụng tìm rau độn
Mái dột đau lòng quấn chiếu co
Xướng họa thơ đường cho đoạn tháng
Qua đời tứ đại …hóa tàn tro
Vancali 5.3.12
SỂNH NHÀ
---*---
Cố kiếm việc làm để đỡ lo
Bấy lâu chạy chợ đã nhiều trò
Đất trời ngang dọc dân phe phẩy
Hàng hóa lộn sòng cứ chạy vo
Lam lũ tháng ngày trong khốn khó
Lầm than hôm sớm tối nằm co
Sểnh nhà thất nghiệp cơm niêu lọ
Bếp nguội lạnh tanh chẳng tý tro.
4/9/2012
Tuyen45 MỘNG ĐỜI
Bếp nguội lạnh tanh chẳng tý tro
Đời buồn thân phận mãi luồn co
Thoạt trông vận số nào thay đổi
Chớp mắt kiếp người đã xoáy vo
Nhí nhố chi cho sư bán mạng
Lê la ấy để tễu mua trò
Trăm năm vèo chút tàn cơn mộng
Bốn miếng lâm tuyền hết cảnh lo
HANSY
ĐÁNG LO
---*---
Quốc nạn nhũng tham đáng để lo
Bấy nay hô chống ấy hề trò
Bởi tham là kẻ đang quyền chức
Thách đố...đứa nào...ổng bóp vo
Kín miệng chia phần thăng cấp chức
Tố ra “mất lộc” chết nằm co
Nhìn vào sự việc dân đều biết
Kéo mãi thế này nước hóa tro.
6/9/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2012 09:25:44 bởi tuyen45 >
Gọi người
Lá buồn trước gió thả mình rơi
Nhuộm cảnh vàng thu sáng rực trời
Nhớ phút chung đường tim thổn thức
Thương ngày chiếc bóng lệ sầu vơi
Còn đâu ánh mắt cùng môi ấm
Đã hết vòng tay với nụ cười
Biển hẹn u hoài trăng chếch bóng
Tương tư sóng nước gọi tên người
Vancali 9.6.12 
Trích đoạn: vancali96
Gọi người
Lá buồn trước gió thả mình rơi
Nhuộm cảnh vàng thu sáng rực trời
Nhớ phút chung đường tim thổn thức
Thương ngày chiếc bóng lệ sầu vơi
Còn đâu ánh mắt cùng môi ấm
Đã hết vòng tay với nụ cười
Biển hẹn u hoài trăng chếch bóng
Tương tư sóng nước gọi tên người
Vancali 9.6.12 
VÀO THU
Vào thu rừng lá rủ nhau rơi
Vàng đỏ lao xao rợp đất trời
Lữ khách chân chùn nhưng vẫn bước
Xuân tình hương tỏa mãi chưa vơi
Dấu xưa hình ảnh còn trong mắt
Lối cũ non sông thiếu giọng cười
Thổn thức thu về dâng nỗi nhớ
Bâng khuâng trong gió đậm tình người.
Lá chờ rơi 07/09/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2012 10:41:16 bởi lá chờ rơi >
Gọi người
Lá buồn trước gió thả mình rơi
Nhuộm cảnh vàng thu sáng rực trời
Nhớ phút chung đường tim thổn thức
Thương ngày chiếc bóng lệ sầu vơi
Còn đâu ánh mắt cùng môi ấm
Đã hết vòng tay với nụ cười
Biển hẹn u hoài trăng chếch bóng
Tương tư sóng nước gọi tên người
Vancali 9.6.12 
VÀO THU
Vào thu rừng lá rủ nhau rơi
Vàng đỏ lao xao rợp đất trời
Lữ khách chân chùn nhưng vẫn bước
Xuân tình hương tỏa mãi chưa vơi
Dấu xưa hình ảnh còn trong mắt
Lối cũ non sông thiếu giọng cười
Thổn thức thu về dâng nỗi nhớ
Bâng khuâng trong gió đậm tình người.
Lá chờ rơi 07/09/2012
Nhớ người
Gió khẽ lay cành khiến lá rơi
Làm cho hai đứa biệt phương trời
Vì mây ủ xám mơ nào đến
Bởi nắng ươm vàng mộng thể vơi
Vắng bạn buồn hiu sầu lệ ướt
Xa anh héo úa biến môi cười
Ai làm cách trở tình đôi lứa
Gác nhỏ đèn khuya lại nhớ người
Vancali 9.7.12 
THÂN CÒ
Đời mẹ cho con thật lắm công
Thương yêu vũng chắc tựa thành đồng
Tình sâu đọng kết như tầng núi
Nghĩa thắm tuôn trào sánh nước sông
Cảnh khó tâm luôn đằm tỉnh táo
Dạ buồn mặt vẫn dịu tươi hồng
Trăng sao hái xuống dâng thân mẫu
Người hỡi đâu rồi giữa cõi không
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2012 09:02:17 bởi vancali96 >
Kỷ niệm xưa
(Họa Nhớ của Thiện Minh)
Giọng hát ru hò nhịp võng đưa
Khơi bao kỷ niệm nhớ cho vừa
Dòng sông thệ ước tàn cây mát
Cầu khỉ ân tình sợi tóc thưa
Hết cảnh ai chờ khi nguyệt tỏ
Đâu ngày mẹ đón lúc ngày mưa
Sầu dâng khóe mắt đời cô lữ
Hạt nắng ươm vàng buổi xế trưa
Vancali 9.9.12 
Trích đoạn: vancali96
THÂN CÒ
Đời mẹ cho con thật lắm công
Thương yêu vũng chắc tựa thành đồng
Tình sâu đọng kết như tầng núi
Nghĩa thắm tuôn trào sánh nước sông
Cảnh khó tâm luôn đằm tỉnh táo
Dạ buồn mặt vẫn dịu tươi hồng
Trăng sao hái xuống dâng thân mẫu
Người hỡi đâu rồi giữa cõi không
HANSY
CŨNG QUÊN
Bao ngày nuôi trẻ quản chi công
Lặn lội phơi sương nắng giữa đồng
Nghĩa mẹ bao la dường bốn bể
Tình cha góp lại tựa trăm sông
Mặc cho tóc úa pha màu trắng
Miển được con thơ đẹp tuổi hồng
Ngắm trẻ ngày vinh qui hiển đạt
Muôn điều cực nhọc cũng quên không
Lá chờ rơi 10/09/2012
BẠN THƠ
Bạn thơ trong sáng tựa lòng gương
Điểm xuyết cho thơm đẹp cõi thường
Hội ngộ thi thư ngời đạo lý
Tao phùng tâm ý rạng văn chương
Quan tâm thăm hỏi tròn muôn nẻo
Nhắc nhủ thương yêu vẹn mọi đường
Tao nhã cho tâm thêm hạnh phúc
Hương đời nhẹ tỏa đượm ngàn phương
Hương đời nhẹ tỏa đượm ngàn phương
Tô thắm câu thơ vạn nẻo đường
Tâm trí đơm hoa lừng rỡ phím
Ý tình kết nụ sáng ngời chương
Mây cài lối mộng vương huyền ảo
Nguyệt chếch hương mơ đẹp dị thường
Thi hữu trao nhau lời nồng mặn
Nghĩa tình thắm thiết mượt mà gương
HANSY
VẸN TẤM GƯƠNG
Muôn thuở nhiểu điều phủ giá gương
Chung vui tô điểm cõi vô thường
Tám câu hội tụ từ muôn nẻo
Bảy chữ qui về góp một chương
Câu ghẹo lời trêu trao chúng bạn
Kẻ tung người hứng vẹn đôi đường
Đường thi chói sáng từ muôn thuở
Rạng rỡ trời Nam chiếm một phương
Rạng rỡ trời Nam chiếm một phương
Muôn hoa tươi thắm mọc ven đường
Gió đưa tiếng ngọc về trăm hướng
Trăng dọi lời châu dệt vạn chương
Luận cổ suy kim tình bất diệt
Nay còn mai mất lẽ bình thường
Phù sinh một kiếp chờ trăm tuổi
Lạc đạo an bần vẹn tấm gương.
Lá chờ rơi 10/09/2012
Trích đoạn: vancali96
Kỷ niệm xưa
(Họa Nhớ của Thiện Minh)
Giọng hát ru hò nhịp võng đưa
Khơi bao kỷ niệm nhớ cho vừa
Dòng sông thệ ước tàn cây mát
Cầu khỉ ân tình sợi tóc thưa
Hết cảnh ai chờ khi nguyệt tỏ
Đâu ngày mẹ đón lúc ngày mưa
Sầu dâng khóe mắt đời cô lữ
Hạt nắng ươm vàng buổi xế trưa
Vancali 9.9.12 
GIỮA NẮNG TRƯA
Rồi một hôm nào phải tiển đưa
Chân đi quyến luyến nói sao vừa
Ngập ngừng dưới bóng trăng tròn khuyết
Lửng thửng trên đường bước nhặt thưa
Nhớ lúc bên nhau cùng đội nắng
Thương hồi cô lẻ phải dầm mưa
Tái tê giờ phải chia đôi ngả
Giá lạnh tim lòng giữa nắng trưa.
Lá chờ rơi 10/09/2012
THÂN CÒ
Đời mẹ cho con thật lắm công
Thương yêu vũng chắc tựa thành đồng
Tình sâu đọng kết như tầng núi
Nghĩa thắm tuôn trào sánh nước sông
Cảnh khó tâm luôn đằm tỉnh táo
Dạ buồn mặt vẫn dịu tươi hồng
Trăng sao hái xuống dâng thân mẫu
Người hỡi đâu rồi giữa cõi không
HANSY
NGHĨA TÌNH CỦA MẸ
Có ai thấu rõ mẫu thân không
Khó nhọc gia nương nhạt má hồng
Cực xác dạo nào vừa lập thất
Lao tâm từ thuở mới sang sông
Sắt son chồng vợ ràng liên mối
Chung thủy tào khang giải kết đồng
Nuôi dạy đàn con từ tấm bé
Cả đời làm mẹ thắm bao công
HANSY
CŨNG QUÊN
Bao ngày nuôi trẻ quản chi công
Lặn lội phơi sương nắng giữa đồng
Nghĩa mẹ bao la dường bốn bể
Tình cha góp lại tựa trăm sông
Mặc cho tóc úa pha màu trắng
Miển được con thơ đẹp tuổi hồng
Ngắm trẻ ngày vinh qui hiển đạt
Muôn điều cực nhọc cũng quên không
Lá chờ rơi 10/09/2012
Trích đoạn: vancali96
THÂN CÒ
Đời mẹ cho con thật lắm công
Thương yêu vũng chắc tựa thành đồng
Tình sâu đọng kết như tầng núi
Nghĩa thắm tuôn trào sánh nước sông
Cảnh khó tâm luôn đằm tỉnh táo
Dạ buồn mặt vẫn dịu tươi hồng
Trăng sao hái xuống dâng thân mẫu
Người hỡi đâu rồi giữa cõi không
HANSY
NGHĨA TÌNH CỦA MẸ
Có ai thấu rõ mẫu thân không
Khó nhọc gia nương nhạt má hồng
Cực xác dạo nào vừa lập thất
Lao tâm từ thuở mới sang sông
Sắt son chồng vợ ràng liên mối
Chung thủy tào khang giải kết đồng
Nuôi dạy đàn con từ tấm bé
Cả đời làm mẹ thắm bao công
HANSY
CŨNG QUÊN
Bao ngày nuôi trẻ quản chi công
Lặn lội phơi sương nắng giữa đồng
Nghĩa mẹ bao la dường bốn bể
Tình cha góp lại tựa trăm sông
Mặc cho tóc úa pha màu trắng
Miển được con thơ đẹp tuổi hồng
Ngắm trẻ ngày vinh qui hiển đạt
Muôn điều cực nhọc cũng quên không
Lá chờ rơi 10/09/2012

QUẢN CHI CÔNG
Lắm người cuộc sống có như không
Cô độc quanh năm thiếu ánh hồng
Nghĩa mẹ đã cam vùi dưới đất
Tình cha sao nỡ thả trôi sông
Kề vai gánh vác ngày đông chợ
Họp sức gom thu lúa ngập đồng
Mong thấy trọn đời muôn việc tốt
Sớm chiều lặn lội quản chi công.
Lá chờ rơi 10/09/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2012 14:26:09 bởi lá chờ rơi >
THÂN CÒ
Đời mẹ cho con thật lắm công
Thương yêu vũng chắc tựa thành đồng
Tình sâu đọng kết như tầng núi
Nghĩa thắm tuôn trào sánh nước sông
Cảnh khó tâm luôn đằm tỉnh táo
Dạ buồn mặt vẫn dịu tươi hồng
Trăng sao hái xuống dâng thân mẫu
Người hỡi đâu rồi giữa cõi không
HANSY
NGHĨA TÌNH CỦA MẸ
Có ai thấu rõ mẫu thân không
Khó nhọc gia nương nhạt má hồng
Cực xác dạo nào vừa lập thất
Lao tâm từ thuở mới sang sông
Sắt son chồng vợ ràng liên mối
Chung thủy tào khang giải kết đồng
Nuôi dạy đàn con từ tấm bé
Cả đời làm mẹ thắm bao công
HANSY
CŨNG QUÊN
Bao ngày nuôi trẻ quản chi công
Lặn lội phơi sương nắng giữa đồng
Nghĩa mẹ bao la dường bốn bể
Tình cha góp lại tựa trăm sông
Mặc cho tóc úa pha màu trắng
Miển được con thơ đẹp tuổi hồng
Ngắm trẻ ngày vinh qui hiển đạt
Muôn điều cực nhọc cũng quên không
Lá chờ rơi 10/09/2012

QUẢN CHI CÔNG
Lắm người cuộc sống có như không
Cô độc quanh năm thiếu ánh hồng
Nghĩa mẹ đã cam vùi dưới đất
Tình cha sao nỡ thả trôi sông
Kề vai gánh vác ngày đông chợ
Họp sức gom thu lúa ngập đồng
Mong thấy trọn đời muôn việc tốt
Sớm chiều lặn lội quản chi công.
Lá chờ rơi 10/09/2012
TRÁCH TRỜI
Trời đất nhiều khi thật bất công
Kẻ ăn không hết lúa đầy đồng
Người xanh bụng đói trôi đầu chợ
Nhà dột vách thưa dạt góc sông
Phú quý bạc thời không chịu ró
Tiện bần máu cũng chẳng nên hồng
Nghĩ đời chênh lệch hai thân phận
Cám cảnh than hoài có thấu không
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2012 19:33:33 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: