BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vancali96
Tiếng chày
Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn tấc dạ đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô
Vancali 9.27.12 
VÔ NGÃ
Gấp rút gì nhau lại đẩy xô
Niết bàn vang vọng tiếng nam mô
Nhởn nhơ trút bỏ thân trần tục
Vĩnh viễn lìa xa kiếp hải hồ
Tiếng mõ ru êm lòng tịnh độ
Hồi chuông vang dội cõi hư vô
Thiền tâm hữu ngã thành vô ngã
Để lại trần gian một xác khô.
Lá chờ rơi 28/09/2012
TỒ THẾ
---*---
(HỌA VUI)
Giường rộng mà mình cứ lấn xô
Đẩy ai tận vách biết đi mô
Hay nhường đấy cả nằm cho rộng
Ấy chớ em đây muốn sát vô
Đằng ấy sao mà tồ đến thế
Hôm nay tháo khoán cứ tha hồ
Kìa anh sao lại như thân gỗ
Vứt bỏ vệ đường đã mục khô.
28/9/2012
Tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vancali96
Tiếng chày
Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn tấc dạ đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô
Vancali 9.27.12 
VÔ NGÃ
Gấp rút gì nhau lại đẩy xô
Niết bàn vang vọng tiếng nam mô
Nhởn nhơ trút bỏ thân trần tục
Vĩnh viễn lìa xa kiếp hải hồ
Tiếng mõ ru êm lòng tịnh độ
Hồi chuông vang dội cõi hư vô
Thiền tâm hữu ngã thành vô ngã
Để lại trần gian một xác khô.
Lá chờ rơi 28/09/2012
TỒ THẾ
---*---
(HỌA VUI)
Giường rộng mà mình cứ lấn xô
Đẩy ai tận vách biết đi mô
Hay nhường đấy cả nằm cho rộng
Ấy chớ em đây muốn sát vô
Đằng ấy sao mà tồ đến thế
Hôm nay tháo khoán cứ tha hồ
Kìa anh sao lại như thân gỗ
Vứt bỏ vệ đường đã mục khô.
28/9/2012
Tuyen45
Thuần dưỡng…
chẳng biết cầm cày bạn ẩy xô
Đảm đang thân gái ngại chi mô
Vụt roi trâu ngốc ườn ra ruộng
Quất gậy bò ngơ nhẩy xuống hồ
Biết tính - ấp yêu - đừng bỏ chạy
Hiểu lòng - cưng nựng - cứ nhaò vô
Vài đường uốn nắn hiền như …thỏ
Sớm tối vâng lời cứ tỉnh khô
Thanh Thanh Khiết
28.9.2012 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2012 21:15:06 bởi ThanhThanhKhiet >
Tiếng chày
Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn tấc dạ đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô
Vancali 9.27.12
http://i49.tinypic.com/o10pw8.jpg
VÔ NGÃ
Gấp rút gì nhau lại đẩy xô
Niết bàn vang vọng tiếng nam mô
Nhởn nhơ trút bỏ thân trần tục
Vĩnh viễn lìa xa kiếp hải hồ
Tiếng mõ ru êm lòng tịnh độ
Hồi chuông vang dội cõi hư vô
Thiền tâm hữu ngã thành vô ngã
Để lại trần gian một xác khô.
Lá chờ rơi 28/09/2012
TỒ THẾ
---*---
(HỌA VUI)
Giường rộng mà mình cứ lấn xô
Đẩy ai tận vách biết đi mô
Hay nhường đấy cả nằm cho rộng
Ấy chớ em đây muốn sát vô
Đằng ấy sao mà tồ đến thế
Hôm nay tháo khoán cứ tha hồ
Kìa anh sao lại như thân gỗ
Vứt bỏ vệ đường đã mục khô.
28/9/2012
Tuyen45
HƯ KHÔNG CÕI TẠM
Khẳng khiu đông đến giữa cành khô
Lác đác bông lau rũ cạnh hồ
Man mác u sầu niềm vỡ vụn
Miên man nghiền ngẫm nỗi hư vô
Băn khoăn trí não nào yên ắng
Xao xác tâm hồn biết trú mô
Cõi tạm trắng tay về với đất
Sao đành nhân thế đẩy cùng xô
HANSY
KHE SUỐI
---*---
Khe suối giữa hai trái núi cao
Dây leo chằng chịt kín đường vào
Ấp e năm tháng chờ du khách
Kín hở đêm ngày đón ánh hào
Kẻ lại người qua mời nghỉ tạm
Vén tay vạch cỏ ngắm vườn đào
Suy tư trút bỏ quên phiền muộn
Nhập chốn động tiên thỏa ước ao.
25/9/2012
Tuyen45
TÌNH THU
Lòng thu gió nhẹ cuốn tầng cao
Tha thướt mây bay sếnh sáng vào
Mặt đất bum xòe ngời sắc thắm
Bầu trời rộng mở ánh quang hào
Lung linh viễn viễn tình hồng mận
Lóng lánh xa xa dáng cúc đào
Màu nắng se dòn trên tháp mộng
Cảnh như tranh vẽ mãi thầm ao
HANSY
THẢO LƯ
Lều tranh thi sĩ giữa non cao
Đến tự muôn phương gió lọt vào
Hứng giọt sương khuya dầm vách lá
Xa tầm mắt tục ánh hoa hào
Ru hồn mặc khách chân trời tím
Gợi ý tao nhân cụm trúc đào
Lấp lánh đêm sâu vầng nguyệt rạng
Soi mình sưởi ấm nước trong ao.
Lá chờ rơi 27/09/2012
Nghẹn lối
Núi biếc nguyệt ngồi tựa đỉnh cao
Đêm khuya tiên nữ thả hương vào
Lời mơ sáng lạng niềm kiêu hãnh
Ý nguyện quang minh dáng tự hào
Gió định mở lòng ôm gối thắm
Mây toan hé cửa vén rèm đào
Bất ngờ chớp giật trời giông bão
Nghẹn lối đường chờ ước với ao
Thanh Thanh Khiết
27.9.2012
SI TÌNH
---*---
Lấp ló chị hằng đỉnh tháp cao
Tò mò chú cuội ngó nhòm vào
Trắng ngà nổi cộm đôi gò núi
Nét đậm hoa văn ánh tỏa hào
Mặt nguyệt ảo huyền trong tối sáng
Trăng liềm mờ tỏ núm mồng đào
Si tình bao kẻ đang khao khát
Lòng dạ cồn cào ước lại ao.
27/9/2012
Tuyen45
NGUYỆT LAI
Trăng lồng bóng ảo dậy lòng ao
Phơ phất hàng hiên một dáng đào
Thư các nghiêm trang hàng sách vở
Thi trang đĩnh đạc một quân hào
Gió đưa sắc mộng lơ mơ đến
Nguyệt ghé gương xoan ẩn hiện vào
Bát ngát lung linh vừng diệu ảo
Chắp tình thơ duỗi vọng tầm cao
HANSY
THỎA ƯỚC AO
Chẳng sợ chùn chân giữa dốc cao
Chí trai hồ hải dấn thân vào
Quang minh gánh việc đời quân tử
Chính trực tu thân kiếp sĩ hào
Một cõi ta bà vô tục lụy
Từng phen lặn ngụp giữa ba đào
Khí hùng một thuở lưu muôn thuở
Vẩy cánh chim bằng thỏa ước ao.
Lá chờ rơi 28/09/2012
TÌNH THU
Thẩn thơ dạo bước dọc triền ao
Nắng dọi nghiêng nghiêng cội lý đào
Cúc thắm xòe hương bừng kín giậu
Hồng tươi hé nụ dậy quanh hào
Hồn thơ xao xuyến dần theo đến
Điệu nhạc ngất ngây chậm rãi vào
Tha thướt tóc mây vờn trước ngõ
Mộng lòng trỗi khúc diệu tình cao
HANSY
TÌNH SỐ
Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa
Hai ngã chia phôi nhớ mấy vừa
Ba hạ biệt ly nồng nỗi ngóng
Bốn xuân ước hẹn nhạt lời thưa
Năm mùa kề cận mây cùng gió
Sáu tháng bên nhau nắng với mưa
Bảy nổi bao chìm tình lận đận
Tám năm quen biết rõ lòng chưa
Tám năm quen biết rõ lòng chưa
Bảy dạo hẹn hò lắm gió mưa
Sáu khắc lòng kêu nào kẻ đáp
Năm canh cuốc gọi chẳng ai thưa
Bốn thu đằng đẳng mơ không ngút
Ba tiết miên man nuối khó vừa
Hai đứa thương nhau mà biệt mộng
Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2012 19:02:30 bởi Hansy >
ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.
28/9/2012
Tuyen45
Tiếng chày
Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn tấc dạ đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô
Vancali 9.27.12 
VÔ NGÃ
Gấp rút gì nhau lại đẩy xô
Niết bàn vang vọng tiếng nam mô
Nhởn nhơ trút bỏ thân trần tục
Vĩnh viễn lìa xa kiếp hải hồ
Tiếng mõ ru êm lòng tịnh độ
Hồi chuông vang dội cõi hư vô
Thiền tâm hữu ngã thành vô ngã
Để lại trần gian một xác khô.
Lá chờ rơi 28/09/2012
TỒ THẾ
---*---
(HỌA VUI) Giường rộng mà mình cứ lấn xô
Đẩy ai tận vách biết đi mô
Hay nhường đấy cả nằm cho rộng
Ấy chớ em đây muốn sát vô
Đằng ấy sao mà tồ đến thế
Hôm nay tháo khoán cứ tha hồ
Kìa anh sao lại như thân gỗ
Vứt bỏ vệ đường đã mục khô.
28/9/2012
Tuyen45
Thuần dưỡng…
chẳng biết cầm cày bạn đẩy xô
Đảm đang thân gái ngại chi mô
Vụt roi trâu ngốc ườn ra ruộng
Quất gậy bò ngơ nhẩy xuống hồ
Biết tính - ấp yêu - đừng bỏ chạy
Hiểu lòng - cưng nựng - cứ nhaò vô
Vài đường uốn nắn hiền như …thỏ
Sớm tối vâng lời cứ tỉnh khô
Thanh Thanh Khiết
28.9.2012
HƯ KHÔNG CÕI TẠM
Khẳng khiu đông đến giữa cành khô
Lác đác bông lau rũ cạnh hồ
Man mác u sầu niềm vỡ vụn
Miên man nghiền ngẫm nỗi hư vô
Băn khoăn trí não nào yên ắng
Xao xác tâm hồn biết trú mô
Cõi tạm trắng tay về với đất
Sao đành nhân thế đẩy cùng xô
HANSY Tro khô
Ở đời ngang ngược giựt dành xô
Sớm muộn chôn người ở dưới mô
Thuở ấy trai tơ đùa sóng gió
Hôm nay già cỗi ngán sông hồ
Khi xưa thấy gái liền xông đến
Giờ lại nom tiền chả dám vô
Cát bụi luân hồi ai tránh khỏi
Thân mình tứ đại hóa tro khô
Vancali 9.27.12
Hôm nay chiều thứ bảy nhìn cây lá thay màu bước vào thu , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Thu viễn xứ
Ánh nguyệt ai treo khuất đỉnh đầu
Thu về chiếc lá sẽ về đâu
Buồn thân đất khách lòng tê tái
Nhớ bạn quê cha lệ úa sầu
Bóng nhạn bâng khuâng ngày gió lớn
Cung đàn thổn thức mối tình sâu
Thuyền ơi có thấy hồn hoang vắng
Bến ở cô đơn mắt nguyện cầu
Vancali 9.29.12 
Trích đoạn: vancali96
Hôm nay chiều thứ bảy nhìn cây lá thay màu bước vào thu , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Thu viễn xứ
Ánh nguyệt ai treo khuất đỉnh đầu
Thu về chiếc lá sẽ về đâu
Buồn thân đất khách lòng tê tái
Nhớ bạn quê cha lệ úa sầu
Bóng nhạn bâng khuâng ngày gió lớn
Cung đàn thổn thức mối tình sâu
Thuyền ơi có thấy hồn hoang vắng
Bến ở cô đơn mắt nguyện cầu
Vancali 9.29.12 
CỘNG TRI THU
Mỗi khi thu đến lại đau đầu
Tự hỏi riêng mình thu ở đâu
Tứ hướng bôn ba ngoài đất lạ
Quanh năm xuôi ngược đến quên sầu
Đôi khi dệt mộng nơi phù phiếm
Lắm lúc gieo vần chốn cạn sâu
Thu đến ngô đồng nhất diệp lạc*
Ngưu Lang Chức Nữ đợi qua cầu.
Lá chờ rơi 30/09/2012
• Ngô đồng nhất diệp lạc
• Thiên hạ cộng tri thu
Ngô đồng rụng một lá
Thiên hạ biết thu về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 09:03:03 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: tuyen45
ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.
28/9/2012
Tuyen45
THẰNG TÔI
Kể từ được mẹ sản sinh ra
Giữa thế loăng quăng cứ gọi là
Chấp chới bạc tiền luôn túng quẩn
Lùng bùng danh vị mãi mù xa
Vui đời sương gió âu đành phận
Sống kiếp giang hồ chỉ cốt qua
Lo nghĩ bao đêm hồn trí nhão
Kể từ được mẹ sản sinh ra
HANSY
ĐỒ THỊ LÒNG NGƯỜI
---*---
Lòng người đồ thị vẽ chưa ra
Dài ngắn thước đo vẫn chỉ là..!
Giản dị thanh tao đông bạn đến
Cao sang quan cách chẳng ai qua
Quyền to lắm kẻ còn “vô học”
Chức lớn thường dân sợ lánh xa
Sống ở trên đời đâu có dễ
Lòng người đồ thị vẽ chưa ra.
29/9/2012
Tuyen45
TRANH VÂN CẨU
Thế sự lắm trò giở quẻ ra
Nhiều khi thân thích lại lìa xa
Không tiền thật đúng đành trân chết
Có bạc lỗi sai cũng được qua
Được thế oang mồm liên tíu ấy
Dựa thần múa cánh tít quay là
Ngồi buồn ngẫm chuyện đời vân cẩu
Thế sự lắm trò giở quẻ ra
HANSY
KIẾM KHÔNG RA
Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra
Mực cạn nghiên khô như thể là ...
Con chữ một bồ nhưng khóa kín
Hồn thơ chưa đến bởi đường xa
Bụng buồn ngồi ngắm cành hoa rụng
Đầu rỗng đêm dài cố vượt qua
Thất bộ thành thi theo chẳng kịp
Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra.
Lá chờ rơi 30/09/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 10:26:20 bởi lá chờ rơi >
Hôm nay chiều thứ bảy nhìn cây lá thay màu bước vào thu , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Thu viễn xứ
Ánh nguyệt ai treo khuất đỉnh đầu
Thu về chiếc lá sẽ về đâu
Buồn thân đất khách lòng tê tái
Nhớ bạn quê cha lệ úa sầu
Bóng nhạn bâng khuâng ngày gió lớn
Cung đàn thổn thức mối tình sâu
Thuyền ơi có thấy hồn hoang vắng
Bến ở cô đơn mắt nguyện cầu
Vancali 9.29.12 
CỘNG TRI THU
Mỗi khi thu đến lại đau đầu
Tự hỏi riêng mình thu ở đâu
Tứ hướng bôn ba ngoài đất lạ
Quanh năm xuôi ngược đến quên sầu
Đôi khi dệt mộng nơi phù phiếm
Lắm lúc gieo vần chốn cạn sâu
Thu đến ngô đồng nhất diệp lạc*
Ngưu Lang Chức Nữ đợi qua cầu.
Lá chờ rơi 30/09/2012
• Ngô đồng nhất diệp lạc
• Thiên hạ cộng tri thu
Ngô đồng rụng một lá
Thiên hạ biết thu về
Thu về
Biển hẹn chiều nay sóng bạc đầu
Con thuyền viễn xứ cánh buồm đâu
Mơ về bến cũ lòng ray rứt
Nghĩ đến người xưa dạ nhuốm sầu
Cánh phượng thương hoài hình khắc đậm
Sân trường nhớ mãi nét hằn sâu
Thu này đã mấy thu rồi nhỉ ?
Dõi mắt trời xa cố quốc cầu
Vancali 9.29.12 
Sinh nhật buồn
Vầng dương lấp ló buổi bình minh
Sinh nhật buồn tênh đến với mình
Dưới gió thu sầu cây nhớ lá
Bên hiên tóc rối vách in hình
Dùng thơ lãng mạn làm quà quí
Lấy nắng ươm vàng tạo bánh xinh
Tựa gốc thông già nêm giọt đắng
Men cay tự chuốc… rượu vơi bình
Vancali Oct .01.12 
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: vancali96
Hôm nay chiều thứ bảy nhìn cây lá thay màu bước vào thu , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Thu viễn xứ
Ánh nguyệt ai treo khuất đỉnh đầu
Thu về chiếc lá sẽ về đâu
Buồn thân đất khách lòng tê tái
Nhớ bạn quê cha lệ úa sầu
Bóng nhạn bâng khuâng ngày gió lớn
Cung đàn thổn thức mối tình sâu
Thuyền ơi có thấy hồn hoang vắng
Bến ở cô đơn mắt nguyện cầu
Vancali 9.29.12 
CỘNG TRI THU
Mỗi khi thu đến lại đau đầu
Tự hỏi riêng mình thu ở đâu
Tứ hướng bôn ba ngoài đất lạ
Quanh năm xuôi ngược đến quên sầu
Đôi khi dệt mộng nơi phù phiếm
Lắm lúc gieo vần chốn cạn sâu
Thu đến ngô đồng nhất diệp lạc*
Ngưu Lang Chức Nữ đợi qua cầu.
Lá chờ rơi 30/09/2012
• Ngô đồng nhất diệp lạc
• Thiên hạ cộng tri thu
Ngô đồng rụng một lá
Thiên hạ biết thu về
NGƯỜI LÍNH BIÊN THÙY
---*---
Trấn ải biên cương tóc trắng đầu
Xuân thì tuổi ngọc hỏi đi đâu ?
Lá thư mẹ gửi rưng rưng lệ
Dòng chữ em trao ngấn ngấn sầu
Biển đảo quê hương tình trĩu nặng
Đất trời tổ quốc nghĩa hằn sâu
Đêm ngày tay súng gìn non nước
Năm tháng kiên trung giữ nhịp cầu.
1/10/2012
Tuyen45
Trích đoạn: vancali96
Sinh nhật buồn
Vầng dương lấp ló buổi bình minh
Sinh nhật buồn tênh đến với mình
Dưới gió thu sầu cây nhớ lá
Bên hiên tóc rối vách in hình
Dùng thơ lãng mạn làm quà quí
Lấy nắng ươm vàng tạo bánh xinh
Tựa gốc thông già nêm giọt đắng
Men cay tự chuốc… rượu vơi bình
Vancali Oct .01.12
Gặp laị
Rực rỡ mặt trời đẹp ánh minh
Ngaỳ vui gặp lại bạn thân mình
Bao năm chờ đợi thường xem bóng
Những tháng trông mong chỉ ngó hình
Nụ ấy dầm mưa còn sắc thắm
Hoa này dãi nắng vẫn tươi xinh
Bên nhau thủ thỉ lời tâm sự
Rượu rót từng ly cạn mấy bình
Thanh Thanh Khiết
1.10.2012
ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.
28/9/2012
Tuyen45
THẰNG TÔI
Kể từ được mẹ sản sinh ra
Giữa thế loăng quăng cứ gọi là
Chấp chới bạc tiền luôn túng quẩn
Lùng bùng danh vị mãi mù xa
Vui đời sương gió âu đành phận
Sống kiếp giang hồ chỉ cốt qua
Lo nghĩ bao đêm hồn trí nhão
Kể từ được mẹ sản sinh ra
HANSY
ĐỒ THỊ LÒNG NGƯỜI
---*---
Lòng người đồ thị vẽ chưa ra
Dài ngắn thước đo vẫn chỉ là..!
Giản dị thanh tao đông bạn đến
Cao sang quan cách chẳng ai qua
Quyền to lắm kẻ còn “vô học”
Chức lớn thường dân sợ lánh xa
Sống ở trên đời đâu có dễ
Lòng người đồ thị vẽ chưa ra.
29/9/2012
Tuyen45
TRANH VÂN CẨU
Thế sự lắm trò giở quẻ ra
Nhiều khi thân thích lại lìa xa
Không tiền thật đúng đành trân chết
Có bạc lỗi sai cũng được qua
Được thế oang mồm liên tíu ấy
Dựa thần múa cánh tít quay là
Ngồi buồn ngẫm chuyện đời vân cẩu
Thế sự lắm trò giở quẻ ra
HANSY
KIẾM KHÔNG RA
Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra
Mực cạn nghiên khô như thể là ...
Con chữ một bồ nhưng khóa kín
Hồn thơ chưa đến bởi đường xa
Bụng buồn ngồi ngắm cành hoa rụng
Đầu rỗng đêm dài cố vượt qua
Thất bộ thành thi theo chẳng kịp
Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra.
Lá chờ rơi 30/09/2012
BUỒN ĐỜI
Tình cảm con người có lại ra
Than ôi nhân thế tựa như là
Bỗng dưng ân nghĩa đành chia biệt
Phút chốc mộng tình lại cách xa
Thắm thiết bao nhiêu rồi hụt loãng
Mặn nồng thế nớ cũng thoảng qua
Ngẫm đời thương hải buồn vô kể
Tình cảm con người có lại ra
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu: