KIẾM PHỞ
Mãi hoài món cũ nước cơm nhà
Thơ thẩn săm soi kiếm vịt gà
Của lạ chưa từng thèm nhỏ giải
Đồ quen mới nghĩ rợn chờn da
Hoa tàn héo rũ quay ngoắt vậy
Phở tái thơm tho thưởng thức nha
Ba vạn sáu ngàn giao mẹ nó
Vài hôm đánh quả một mình ta
HANSY Vẫn nhất ta
Cũng gắng hôm nay nằm lại nhà
Vì rằng vợ nấu món canh gà
Răng đầy xưa trẻ thường mê cẳng
Mồm móm giờ già chỉ khoái da
Bò vịt hầm nhừ còn chiếu cố
Ốc cua nấu kỹ chán à nha
Nhưng riêng cái khoản đi mây gió
Chẳng thể ai bằng - vẫn nhất ta
Thanh Thanh Khiết
25.11.2012
CÁI THẰNG TÔI
Vỗ ngực xưng tên ấy chính ta
Chẳng ai qua được tớ à nha
Vuốt râu hỉ hả trông oai mặt
Hĩnh mũi lu lòa thấy sởn da
Lỏng khỏng đừng cho thân tứ sậy
Xương xương chớ tưởng tướng ba gà
Anh hùng mạt chược vang bao cõi
Tứ cố vô thân chẳng có nhà
HANSY
SỔ LỒNG
Quanh năm chui rút ở trong nhà
Đâu biết mùi ngon quán cháo gà
Kia dĩa thịt phay thơm ngát mũi
Nọ thìa mỡ ngọt bóng làn da
Xa nhà mặc sức ta bay bướm
Vắng vợ tha hồ cứ nhởn nha
Một thuở sổ lồng chơi thỏa thích
Mai về ta lại tắm ao ta.
Lá chờ rơi 26/11/2012
CHÁN CƠM
Cơm cũ nhai hoài khổ dạ ta
Lâu lâu lạc bước kiếm vui nha
Tắn tươi hồng mận long lanh mắt
Mơn mỡn cúc đào óng ánh da
Son phấn loẹt lòe chim hóa phượng
Đèn mờ ba nháng cuốc ra gà
Trần gian lắm kiểu sao lơ được
Đổi món vài hôm lại xực nhà
HANSY
XÓT THƯƠNG
---*---
Đêm đông giá lạnh làm sao ấm
Lót ổ rạ rơm êm tựa gấm
Con trẻ vùng sâu sống cực thân
Ông bà dân thượng lòng suy ngẫm
Thừa tiền bao đứa vẫn tham vơ
Nghèo túng nhiều người không kẻ ngắm
Thương xót đồng bào hận mọt sâu
Nước non lắm cảnh còn thê thảm.
26/12/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 22:45:14 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: Hansy
DÂN CHỜ
---*---
Cờ tàn pháo kép rõ gian tà
Thế cuộc đảo điên tỏ địch ta
Trong bọc giao găm người đã biết
Túi tham quan nhũng mặt lòi ra
Đấu tranh quyết liệt vì dân tộc
Mặt trận vô hình giữ nước nhà
Cán bộ dân chờ tay vững lái
Con thuyền cách mạng cập bờ cha.
23/11/2012
Tuyen45
NHẮN CHIM CHUỘT
Hữu sự mới phân được chính tà
Ù lòa cứ tưởng thảy là ta
Gian ngay dò ý liền bày tất
Thật giả thử lòng ắt hiện ra
Xu nịnh đâu màng trong hoặc đục
Tham lam nào kể nước hay nhà
Gióng chuông cảnh tỉnh phường chim chuột
Tráo trở gian hùng hổ mặt cha
HANSY
KẾ NGHIỆP CHA
Chung cuộc bao phen chính thắng tà
Rỡ ràng chân lý ở phe ta
Thả câu nước đục xin đừng đến
Thuận gió xuôi buồm hãy bước ra
Quyết chí chạy theo người cứu nước
Ghi tâm không giúp kẻ quên nhà
Nghìn năm gương sáng còn lưu dấu
Con trẻ oai hùng kế nghiệp cha.
Lá chờ rơi 24/11/2012
THÓAT TRẦN
Đời này cứ sống kiểu tà tà
Gác vắng trăng huyền thủ thỉ ta
Thơ thẩn dăm câu mơ tình trải
Phách đàn đôi nhịp mộng lòng ra
Gió trăng góp lụa tròn tư dạ
Mây nước dâng men vẹn nghĩa nhà
Nhân ái thơm lừng trong bốn cõi
Trầm hương ngào ngạt nối ông cha
HANSY
KÍNH TRỌNG CHA
---*---
Nắng quái xuyên ngang buổi xế tà
Hoàng hôn thôi thúc giục lòng ta
Non sông dân tộc gìn tiên tổ
Đất nước ông bà đuổi giặc ra
Lãnh thổ chia phần danh định phận
Sơn hà có chủ giữ yên nhà
Trống rong cờ mở ngời chân lý
Con cháu muôn đời kính trọng cha.
28/11/2012
Tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
http://www.xqbase.com/pub/board.php?fen=3aka3/4h4/9/6p2/9/9/9/E2A5/pppcK4/rcrphAE2w%20-%20-%200%201%20&size=2&board=12&pieces=1
VÁN CỜ THẾ CUỘC
---*---
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem
Suy ngẫm nước đi thấy tối đen
Tướng sĩ vênh vao quân hoảng loạn
Pháo xe xếp xó cổng cài then
Què chân mã tượng đâu hồi kịp
Gẫy giáo tốt điều đã mấy phen
Vỡ trận binh hùng không lối chạy
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem.
28/11/2012
Tuyen45
CHẲNG ĐÁNG XEM
Chuyện những đầu to chẳng đáng xem
Chỉ làm ảo thuật trắng thành đen
Lời dân khiếu nại thời im tiếng
Quỹ nước tiền vô lại đóng then
Dịp tốt lưng khom luôn mấy lượt
Vận đen đầu cúi đã bao phen
Cả đời sâu mọt nhìn lơ láo
Chuyện những đầu to chẳng đáng xem.
Lá chờ rơi 29/11/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 21:03:22 bởi lá chờ rơi >
VÁN CỜ THẾ CUỘC
---*---
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem
Suy ngẫm nước đi thấy tối đen
Tướng sĩ vênh vao quân hoảng loạn
Pháo xe xếp xó cổng cài then
Què chân mã tượng đâu hồi kịp
Gẫy giáo tốt điều đã mấy phen
Vỡ trận binh hùng không lối chạy
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem.
28/11/2012
Tuyen45
CHẲNG ĐÁNG XEM
Chuyện những đầu to chẳng đáng xem
Chỉ làm ảo thuật trắng thành đen
Lời dân khiếu nại thời im tiếng
Quỹ nước tiền vô lại đóng then
Dịp tốt lưng khom luôn mấy lượt
Vận đen đầu cúi đã bao phen
Cả đời sâu mọt nhìn lơ láo
Chuyện những đầu to chẳng đáng xem.
Lá chờ rơi 29/11/2012
NGAO NGÁN
Thế trận bày ra ghé mắt xem
Quân thù mưu bá lắm tim đen
Giương oai hôm sớm chuyên khua giáo
Oanh liệt xưa rày chịu rỉ then
Bạc nhược lòn trôn đà lắm nuộc
Oai hùng đuổi cướp đã bao phen
Giở trang sử cũ càng ngao ngán
Thế trận bày ra ghé mắt xem
HANSY
Trích đoạn: Hansy
VÁN CỜ THẾ CUỘC
---*---
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem
Suy ngẫm nước đi thấy tối đen
Tướng sĩ vênh vao quân hoảng loạn
Pháo xe xếp xó cổng cài then
Què chân mã tượng đâu hồi kịp
Gẫy giáo tốt điều đã mấy phen
Vỡ trận binh hùng không lối chạy
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem.
28/11/2012
Tuyen45
CHẲNG ĐÁNG XEM
Chuyện những đầu to chẳng đáng xem
Chỉ làm ảo thuật trắng thành đen
Lời dân khiếu nại thời im tiếng
Quỹ nước tiền vô lại đóng then
Dịp tốt lưng khom luôn mấy lượt
Vận đen đầu cúi đã bao phen
Cả đời sâu mọt nhìn lơ láo
Chuyện những đầu to chẳng đáng xem.
Lá chờ rơi 29/11/2012
NGAO NGÁN
Thế trận bày ra ghé mắt xem
Quân thù mưu bá lắm tim đen
Giương oai hôm sớm chuyên khua giáo
Oanh liệt xưa rày chịu rỉ then
Bạc nhược lòn trôn đà lắm nuộc
Oai hùng đuổi cướp đã bao phen
Giở trang sử cũ càng ngao ngán
Thế trận bày ra ghé mắt xem
HANSY
BIỂN ĐẢO SÓNG NGẦM
---*---
Biển đảo sóng ngầm trố mắt xem
Bá quyền phương bắc dã tâm đen
Ngang nhiên cướp đất vung đao dọa
Ngỗ ngược chỉ tay đóng chặt then
Nhu nhược bao người đang khiếp vía
Nhát hèn lắm kẻ sợ nhiều phen
Cầu an sống gấp trong hoang tưởng
Biển đảo sóng ngầm trố mắt xem.
30/11/2012
Tuyen45
1540. LÃNG TỬ
Lãng tử phiêu du lắm tháng ngày
Sông hồ tung cánh mộng tình bay
Vần thơ mê ảo lung linh vợi
Phím nhạc diệu kỳ ấm áp thay
Bằng hữu giang hà tiêu trao điệu
Giai nhân quán trọ rượu chuyền tay
Mùa đi lặng lẽ xuyên đời tạm
Gõ phiến tơ lòng cuộc tỉnh say
HANSY
Hôm nay sáng thứ bảy rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .... 
Trăng Cuối Thu
Vành vạnh trăng tròn buổi cuối thu
Đêm thăm thẳm chẳng chút mây mù
Cô Hằng vằng vặc treo lơ lửng
Chú cuội đong đua nghịch gió ru
Thu muộn trăng vàng hồn vọng tưởng
Đông về buốt giá kiếp phù du
Tha hương phiêu lãng đời lang bạt
Nhớ nước mơ màng mộng lãng du
Nguyệt Hạ
(TD - Cuối thu 2011)
Đến Thu
Ve vắng phượng tàn biết đến thu
Lá bay vàng vọt giữa sương mù
Cây cành im lặng phơi thân ngủ
Ong bướm lờn vờn kiếm mộng ru
Nhớ bạn mây trời trôi ủ rủ
Mủi lòng dáng hạ khuất âm u
Thơ gieo ảo thực bao lời đủ
Để giữa đêm dài đắm mộng du?
Thanh Huy
Vàng thu
Sắc trời bàng bạc của ngày thu
Bổng thấy cô đon chốn bụi mù
Nhớ bạn quê nhà cơn khói tỏa
Thương mình đất khách mảnh tình ru
Còn đâu buổi hẹn đồi cô quạnh
Đã hết câu thề suối tịch u
Cuộc sống phong trần làm lá úa
Theo làn gió cuốn mộng phiêu du
Vancali 12.1.12 
[/centerv
LIÊU TRAI
Hương dạ ru tình tím dạ hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Dạt dào quân tử tim dào dạt
Vương vấn giai nhân mộng vấn vương
Nhạc điệu du hồn tràn điệu nhạc
Chương vần bấm phím trỗi vần chương
Gió mây đùa ghẹo cùng mây gió
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương
HANSY
Trích đoạn: Hansy
LIÊU TRAI
Hương dạ ru tình tím dạ hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Dạt dào quân tử tim dào dạt
Vương vấn giai nhân mộng vấn vương
Nhạc điệu du hồn tràn điệu nhạc
Chương vần bấm phím trỗi vần chương
Gió mây đùa ghẹo cùng mây gió
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương
HANSY
HƯƠNG THƠM ĐỒNG NỘI
---*---
Hương thơm sen tỏa ngát thơm hương
Sương phủ đồng quê lúa phủ sương
Quẩn gió mây bay thêm gió quẩn
Vương tơ sợi nhớ nhớ tơ vương
Sáo diều trầm bổng vang diều sáo
Chương nhạc du dương khúc nhạc chương
Nắng tỏa ban mai trời tỏa nắng
Thương người năm ấy xót người thương.
2/12/2012
Tuyen45
[/i]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2012 20:14:30 bởi tuyen45 >
LIÊU TRAI
Hương dạ ru tình tím dạ hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Dạt dào quân tử tim dào dạt
Vương vấn giai nhân mộng vấn vương
Nhạc điệu du hồn tràn điệu nhạc
Chương vần bấm phím trỗi vần chương
Gió mây đùa ghẹo cùng mây gió
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương
HANSY
HƯƠNG THƠM ĐỒNG NỘI
---*---
Hương thơm sen tỏa ngát thơm hương
Sương phủ đồng quê lúa phủ sương
Quẩn gió mây bay thêm gió quẩn
Vương tơ sợi nhớ nhớ tơ vương
Sáo diều trầm bổng tiếng diều sáo
Chương nhạc du dương khúc nhạc chương
Nắng tỏa ban mai trời tỏa nắng
Thương người năm ấy xót người thương.
2/12/2012
Tuyen45
BẢNG LẢNG
Hương ấm mùa vui ngát ấm hương
Sương lam tỏa nhẹ dịu lam sương
Dậy mơ đường hẹn len mơ dậy
Vương mộng cung tình níu mộng vương
Lữ thứ ôn hàn nguyền thứ lữ
Chương đài ghi khắc chuyện đài chương
Nước non tương ngộ mừng non nước
Thương quý vàng trăng đượm quý thương
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2012 04:05:11 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
LIÊU TRAI
Hương dạ ru tình tím dạ hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Dạt dào quân tử tim dào dạt
Vương vấn giai nhân mộng vấn vương
Nhạc điệu du hồn tràn điệu nhạc
Chương vần bấm phím trỗi vần chương
Gió mây đùa ghẹo cùng mây gió
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương
HANSY
HƯƠNG THƠM ĐỒNG NỘI
---*---
Hương thơm sen tỏa ngát thơm hương
Sương phủ đồng quê lúa phủ sương
Quẩn gió mây bay thêm gió quẩn
Vương tơ sợi nhớ nhớ tơ vương
Sáo diều trầm bổng tiếng diều sáo
Chương nhạc du dương khúc nhạc chương
Nắng tỏa ban mai trời tỏa nắng
Thương người năm ấy xót người thương.
2/12/2012
Tuyen45
BẢNG LẢNG
Hương ấm mùa vui ngát ấm hương
Sương lam tỏa nhẹ dịu lam sương
Dậy mơ đường hẹn len mơ dậy
Vương mộng cung tình níu mộng vương
Lữ thứ ôn hàn nguyền thứ lữ
Chương đài ghi khắc chuyện đài chương
Nước non tương ngộ mừng non nước
Thương quý vàng trăng đượm quý thương
HANSY
THƯƠNG TIẾC
Hương sắc còn đâu hỡi sắc hương
Sương chiều phủ một góc chiều sương
Ước mơ chi nữa mà mơ ước
Vương bá xa rồi mộng bá vương
Vướng vít bao năm còn vít vướng
Chương từ mấy khúc ngượng từ chương
Nhớ người phiêu bạt xa người nhớ
Thương tiếc tình ai mãi tiếc thương.
Lá chờ rơi 03/12/2012
Trích đoạn: vancali96
Hôm nay sáng thứ bảy rùi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .... 
MỘT LẦN YÊU
Đố ai chẳng có một lần yêu
Tự thuở xuân xanh đến xế chiều
Lúc trái ý nhau xin chớ giận
Khi suông tình đẹp cũng đừng kiêu
Bổ ba cau sáu nhiều trong ít
Đếm chín kể mười ít hóa nhiều
Thuận mái xuôi chèo khôn giả dại
Đố ai chẳng có một lần yêu.
Lá chờ rơi 03/12/2012
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: