BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: vancali96
Hoạ Cảnh báo của Phamanhoa
BÀNH TRƯỚNG
---*---
Hải đảo biển Đông dồn dập sóng
Trung hoa bành trướng đầu ta nóng
Người Tàu ngỗ ngược đến cuồng ngông
Phương Bắc điên khùng nuôi ảo mộng
Vạn kiếp đầu rơi có nhớ không ?
Chi Lăng máu đổ xương nhiều đống
Đen ngòm trang sử vạn đời trông
Đường liếm lưỡi bò từ bỏ chóng.
9/12/2012
Tuyen45
VẪN CHỐNG
Thổ phỉ tham trùng dương nổi sóng
Hiếu hòa chính nghĩa bừng sôi nóng
Chung tay sửa trị lũ hung tàn
Góp sức đập tan cơn ác mộng
Người trước đã nêu gương để đời
Hậu nhân quyết chất xương thành đống
Noi theo chí sĩ điện Diên Hồng
Thù mạnh bao nhiêu ta vẫn chống.
Lá chờ rơi 10/12/2012
Hạ
Đêm ngồi đơn chiếc ngắm trăng sao
Nhớ Hạ vui tươi của thuở nào
Dìu bước dịu dàng qua phố dạo
Cầm tay âu yếm kiếm lời trao
Bóng hằn trong trí không hoen dấu
Tình khắc vào tim chẳng nhạt màu
Son sắt yêu thương tròn nghĩa đạo
Chia bùi xẻ ngọt sống vì nhau
Thanh Huy
MÃI BÊN NHAU
Chiều thu buốt lạnh mấy tầng sao
Nổi nhớ dâng lên tự lúc nào
Nhớ buổi đầu sông tình mới dậy
Nhớ hồi cuối bãi hẹn vừa trao
Lọc lừa duyên bạn chờ trăm mối
Chơn chất tình ta vẫn một màu
Những ước đôi tim cùng một nhịp
Trọn đời ta được mãi bên nhau.
Lá chờ rơi 10/12/2012
Phụ Nhau
Em cười em đẹp tựa trăng sao
Nỡ phụ anh đi kiếm mối nào
Chào hỏi ân cần không tiếng đáp
Hẹn hò ấp úng thiếu lời trao
Mộng vừa khắc dạ đang xanh lối
Tình vội chia tay khiến tím màu
Than thở cung đàn không nối nhịp
Để lòng chia sẻ đỡ buồn nhau
Thanh Huy
Hạ
Đêm ngồi đơn chiếc ngắm trăng sao
Nhớ Hạ vui tươi của thuở nào
Dìu bước dịu dàng qua phố dạo
Cầm tay âu yếm kiếm lời trao
Bóng hằn trong trí không hoen dấu
Tình khắc vào tim chẳng nhạt màu
Son sắt yêu thương tròn nghĩa đạo
Chia bùi xẻ ngọt sống vì nhau
Thanh Huy
MÃI BÊN NHAU
Chiều thu buốt lạnh mấy tầng sao
Nổi nhớ dâng lên tự lúc nào
Nhớ buổi đầu sông tình mới dậy
Nhớ hồi cuối bãi hẹn vừa trao
Lọc lừa duyên bạn chờ trăm mối
Chơn chất tình ta vẫn một màu
Những ước đôi tim cùng một nhịp
Trọn đời ta được mãi bên nhau.
Lá chờ rơi 10/12/2012
Phụ Nhau
Em cười em đẹp tựa trăng sao
Nỡ phụ anh đi kiếm mối nào
Chào hỏi ân cần không tiếng đáp
Hẹn hò ấp úng thiếu lời trao
Mộng vừa khắc dạ đang xanh lối
Tình vội chia tay khiến tím màu
Than thở cung đàn không nối nhịp
Để lòng chia sẻ đỡ buồn nhau
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2012 08:41:38 bởi vancali96 >
Hạ
Đêm ngồi đơn chiếc ngắm trăng sao
Nhớ Hạ vui tươi của thuở nào
Dìu bước dịu dàng qua phố dạo
Cầm tay âu yếm kiếm lời trao
Bóng hằn trong trí không hoen dấu
Tình khắc vào tim chẳng nhạt màu
Son sắt yêu thương tròn nghĩa đạo
Chia bùi xẻ ngọt sống vì nhau
Thanh Huy
MÃI BÊN NHAU
Chiều thu buốt lạnh mấy tầng sao
Nổi nhớ dâng lên tự lúc nào
Nhớ buổi đầu sông tình mới dậy
Nhớ hồi cuối bãi hẹn vừa trao
Lọc lừa duyên bạn chờ trăm mối
Chơn chất tình ta vẫn một màu
Những ước đôi tim cùng một nhịp
Trọn đời ta được mãi bên nhau.
Lá chờ rơi 10/12/2012
Phụ Nhau
Em cười em đẹp tựa trăng sao
Nỡ phụ anh đi kiếm mối nào
Chào hỏi ân cần không tiếng đáp
Hẹn hò ấp úng thiếu lời trao
Mộng vừa khắc dạ đang xanh lối
Tình vội chia tay khiến tím màu
Than thở cung đàn không nối nhịp
Để lòng chia sẻ đỡ buồn nhau
Thanh Huy
Tình Bạn
Tháng ngày quen biết đẹp làm sao
Vắng bạn dò thăm hỏi chốn nào
Nhớ bóng đâu đành xua bóng rẽ
Thương tình chẳng dám phụ tình trao
Đem thơ phổ nhạc câu ngời ý
Lấy đức rèn thân nghĩa thấm màu
Dương thế bể dâu không ngại bước
Đường đời vui khổ xẻ chia nhau
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2012 05:34:39 bởi TTH >
Hôm nay thứ ba em xin dán lên thơ vui cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Lão mơ
Ửng đỏ ngày thu cảnh nhạt mờ
Lá vàng rải rác lão ngồi mơ
Cơm canh chả thiết người nôn nóng
Rượu thuốc hoài chê dáng hững hờ
Giẫm phải bùa yêu tâm ngớ ngẩn
Va nhầm ngãi lú dạ buồn lơ
Hay mê vợ bé tình say đắm
Mất ngủ tương tư mắt dại khờ
Vancali 12.11.12 
Hôm nay thứ ba em xin dán lên thơ vui cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Lão mơ
Ửng đỏ ngày thu cảnh nhạt mờ
Lá vàng rải rác lão ngồi mơ
Cơm canh chả thiết người nôn nóng
Rượu thuốc hoài chê dáng hững hờ
Giẫm phải bùa yêu tâm ngớ ngẩn
Va nhầm ngãi lú dạ buồn lơ
Hay mê vợ bé tình say đắm
Mất ngủ tương tư mắt dại khờ
Vancali 12.11.12 
Chuyện Tình Bà
Sống nửa đời hơn trí chẳng mờ
Hồi xuân bà tính chuyện tình mơ
Kiếm chàng trai trẻ gầy duyên nợ
Chọn kẻ tài danh dệt mối hờ
Giúp đỡ bà con đâu dám trớ
Viếng thăm bè bạn lẽ nào lơ
Xây nhà hạnh phúc vui chồng vợ
Ai bảo mình xui ế với khờ?
Thanh Huy
Trích đoạn: TTH
Hôm nay thứ ba em xin dán lên thơ vui cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Lão mơ
Ửng đỏ ngày thu cảnh nhạt mờ
Lá vàng rải rác lão ngồi mơ
Cơm canh chả thiết người nôn nóng
Rượu thuốc hoài chê dáng hững hờ
Giẫm phải bùa yêu tâm ngớ ngẩn
Va nhầm ngãi lú dạ buồn lơ
Hay mê vợ bé tình say đắm
Mất ngủ tương tư mắt dại khờ
Vancali 12.11.12 
Chuyện Tình Bà
Sống nửa đời hơn trí chẳng mờ
Hồi xuân bà tính chuyện tình mơ
Kiếm chàng trai trẻ gầy duyên nợ
Chọn kẻ tài danh dệt mối hờ
Giúp đỡ bà con đâu dám trớ
Viếng thăm bè bạn lẽ nào lơ
Xây nhà hạnh phúc vui chồng vợ
Ai bảo mình xui ế với khờ?
Thanh Huy
NGU KHỜ
Chiều thu quá chén mắt trông mờ
Thấy bóng theo hình tỉnh lại mơ
Một khắc ngẩn ngơ quên phận hẩm
Ba phen đoài đoạn nhớ duyên hờ
Thương người lỡ điệu thương da diết
Nhớ bạn chung tình nhớ lửng lơ
Luống trách ông xanh sao cắc cớ
Tình chung chi để hóa ngu khờ.
Lá chờ rơi 12/12/2012
Lão mơ
Ửng đỏ ngày thu cảnh nhạt mờ
Lá vàng rải rác lão ngồi mơ
Cơm canh chả thiết người nôn nóng
Rượu thuốc hoài chê dáng hững hờ
Giẫm phải bùa yêu tâm ngớ ngẩn
Va nhầm ngãi lú dạ buồn lơ
Hay mê vợ bé tình say đắm
Mất ngủ tương tư mắt dại khờ
Vancali 12.11.12 
Chuyện Tình Bà
Sống nửa đời hơn trí chẳng mờ
Hồi xuân bà tính chuyện tình mơ
Kiếm chàng trai trẻ gầy duyên nợ
Chọn kẻ tài danh dệt mối hờ
Giúp đỡ bà con đâu dám trớ
Viếng thăm bè bạn lẽ nào lơ
Xây nhà hạnh phúc vui chồng vợ
Ai bảo mình xui ế với khờ?
Thanh Huy
NGU KHỜ
Chiều thu quá chén mắt trông mờ
Thấy bóng theo hình tỉnh lại mơ
Một khắc ngẩn ngơ quên phận hẩm
Ba phen đoài đoạn nhớ duyên hờ
Thương người lỡ điệu thương da diết
Nhớ bạn chung tình nhớ lửng lơ
Luống trách ông xanh sao cắc cớ
Tình chung chi để hóa ngu khờ.
Lá chờ rơi 12/12/2012
Dệt mơ
Canh khuya một bóng dưới đèn mờ
Rạo rực tim lòng lão dệt mơ
Mở sách hoài mong câu chuyện gở
Nhìn trăng lại ước mối duyên hờ
Kêu phôn tiếng hỏi người đâu nớ
Gõ phím câu chào bạn vội lơ
Viếng mạng chờ ai lời ấm ớ
Bởi yêu quẩn trí trở nên khờ
Vancali 12.12.12 
TẤM LÒNG
Dấu chấm sang trang một chuyện lòng.
Tình yêu xin gởi lại hư không
Nhớ xưa tan học chờ nhau bước.
Nhớ thuở kề vai chớm nụ hồng
Xấu hổ môi cười trao chẳng vẹn
Nguợng ngùng ánh mắt dấu quanh tròng.
Tình yêu thơ dại - tình muôn thuở.
Ghi lại nơi đây một tấm lòng
Trần Mạnh Hùng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/0E151FC44BC548F79B566A43CCE2D152.jpg[/image]
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
TẤM LÒNG
Dấu chấm sang trang một chuyện lòng.
Tình yêu xin gởi lại hư không
Nhớ xưa tan học chờ nhau bước.
Nhớ thuở kề vai chớm nụ hồng
Xấu hổ môi cười trao chẳng vẹn
Nguợng ngùng ánh mắt dấu quanh tròng.
Tình yêu thơ dại - tình muôn thuở.
Ghi lại nơi đây một tấm lòng
Trần Mạnh Hùng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/0E151FC44BC548F79B566A43CCE2D152.jpg[/image]
KHÓ BIẾT LÒNG
Biết mặt mà sao khó biết lòng !
Hoài công đeo đuổi lại như không
Tưởng đâu rộng mở chân trời tím
Nào biết mong manh mối chỉ hồng
Nhớ lúc gặp nhau tươi ánh mắt
Buồn khi xa cách lệ lưng tròng
Gieo chi chua xót vào tin tưởng
Biết mặt mà sao khó biết lòng !
Lá chờ rơi 13/12/2012
Lão mơ
Ửng đỏ ngày thu cảnh nhạt mờ
Lá vàng rải rác lão ngồi mơ
Cơm canh chả thiết người nôn nóng
Rượu thuốc hoài chê dáng hững hờ
Giẫm phải bùa yêu tâm ngớ ngẩn
Va nhầm ngãi lú dạ buồn lơ
Hay mê vợ bé tình say đắm
Mất ngủ tương tư mắt dại khờ
Vancali 12.11.12 
Chuyện Tình Bà
Sống nửa đời hơn trí chẳng mờ
Hồi xuân bà tính chuyện tình mơ
Kiếm chàng trai trẻ gầy duyên nợ
Chọn kẻ tài danh dệt mối hờ
Giúp đỡ bà con đâu dám trớ
Viếng thăm bè bạn lẽ nào lơ
Xây nhà hạnh phúc vui chồng vợ
Ai bảo mình xui ế với khờ?
Thanh Huy
NGU KHỜ
Chiều thu quá chén mắt trông mờ
Thấy bóng theo hình tỉnh lại mơ
Một khắc ngẩn ngơ quên phận hẩm
Ba phen đoài đoạn nhớ duyên hờ
Thương người lỡ điệu thương da diết
Nhớ bạn chung tình nhớ lửng lơ
Luống trách ông xanh sao cắc cớ
Tình chung chi để hóa ngu khờ.
Lá chờ rơi 12/12/2012
Dệt mơ
Canh khuya một bóng dưới đèn mờ
Rạo rực tim lòng lão dệt mơ
Mở sách hoài mong câu chuyện gở
Nhìn trăng lại ước mối duyên hờ
Kêu phôn tiếng hỏi người đâu nớ
Gõ phím câu chào bạn vội lơ
Viếng mạng chờ ai lời ấm ớ
Bởi yêu quẩn trí trở nên khờ
Vancali 12.12.12 
Tình Của Bả
Bả đứng trông theo bóng khuất mờ
Người xưa đi biệt biệt cơn mơ
Nằm thân trơ trọi thương tình vỡ
Đứng dáng liêu xiêu tủi phận hờ
Bình nước rót đôi môi mắt nhớ
Nồi cơm ăn chiếc miệng răng lơ
Già còn cựa quậy theo ai hở
Để bạn trăm năm chịu sống khờ!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2012 21:11:42 bởi TTH >
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
TẤM LÒNG
Dấu chấm sang trang một chuyện lòng.
Tình yêu xin gởi lại hư không
Nhớ xưa tan học chờ nhau bước.
Nhớ thuở kề vai chớm nụ hồng
Xấu hổ môi cười trao chẳng vẹn
Nguợng ngùng ánh mắt dấu quanh tròng.
Tình yêu thơ dại - tình muôn thuở.
Ghi lại nơi đây một tấm lòng
Trần Mạnh Hùng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/0E151FC44BC548F79B566A43CCE2D152.jpg[/image]
KHÓ BIẾT LÒNG
Biết mặt mà sao khó biết lòng !
Hoài công đeo đuổi lại như không
Tưởng đâu rộng mở chân trời tím
Nào biết mong manh mối chỉ hồng
Nhớ lúc gặp nhau tươi ánh mắt
Buồn khi xa cách lệ lưng tròng
Gieo chi chua xót vào tin tưởng
Biết mặt mà sao khó biết lòng !
Lá chờ rơi 13/12/2012
TÌNH ĐẦU TRẮC TRỞ
---*---
Thước đo sao chẳng thể đo lòng
Duyên nợ tơ vương nụ trái không
Cứ tưởng người xưa trao mộng đẹp
Nào ngờ tình cũ nát tim hồng
Một thời đi học sân trường đợi
Thuở ấy giận hờn mắt lệ tròng
Biết chắc tình đầu là trắc trở
Thế mà vẫn thấy nhói đau lòng.
13/12/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2012 07:48:12 bởi tuyen45 >
Lão mơ
Ửng đỏ ngày thu cảnh nhạt mờ
Lá vàng rải rác lão ngồi mơ
Cơm canh chả thiết người nôn nóng
Rượu thuốc hoài chê dáng hững hờ
Giẫm phải bùa yêu tâm ngớ ngẩn
Va nhầm ngãi lú dạ buồn lơ
Hay mê vợ bé tình say đắm
Mất ngủ tương tư mắt dại khờ
Vancali 12.11.12 
Chuyện Tình Bà
Sống nửa đời hơn trí chẳng mờ
Hồi xuân bà tính chuyện tình mơ
Kiếm chàng trai trẻ gầy duyên nợ
Chọn kẻ tài danh dệt mối hờ
Giúp đỡ bà con đâu dám trớ
Viếng thăm bè bạn lẽ nào lơ
Xây nhà hạnh phúc vui chồng vợ
Ai bảo mình xui ế với khờ?
Thanh Huy
NGU KHỜ
Chiều thu quá chén mắt trông mờ
Thấy bóng theo hình tỉnh lại mơ
Một khắc ngẩn ngơ quên phận hẩm
Ba phen đoài đoạn nhớ duyên hờ
Thương người lỡ điệu thương da diết
Nhớ bạn chung tình nhớ lửng lơ
Luống trách ông xanh sao cắc cớ
Tình chung chi để hóa ngu khờ.
Lá chờ rơi 12/12/2012
Dệt mơ
Canh khuya một bóng dưới đèn mờ
Rạo rực tim lòng lão dệt mơ
Mở sách hoài mong câu chuyện gở
Nhìn trăng lại ước mối duyên hờ
Kêu phôn tiếng hỏi người đâu nớ
Gõ phím câu chào bạn vội lơ
Viếng mạng chờ ai lời ấm ớ
Bởi yêu quẩn trí trở nên khờ
Vancali 12.12.12 
Tình Của Bả
Bả đứng trông theo bóng khuất mờ
Người xưa đi biệt biệt cơn mơ
Nằm thân trơ trọi thương tình vỡ
Đứng dáng liêu xiêu tủi phận hờ
Bình nước rót đôi môi mắt nhớ
Nồi cơm ăn chiếc miệng răng lơ
Già còn cựa quậy theo ai hở
Để bạn trăm năm chịu sống khờ!
Thanh Huy
Ông khờ
Bình minh chống gậy dưới sương mờ
Kiếm bạn tao đàn thả ước mơ
Để tánh phong trần không ấm ớ
Cho thân lãng tử bớt ơ hờ
Bao lần ngỏ ý ong nào rớ
Mấy bận gieo tình bướm cứ lơ
Tuổi hạc tình duyên còn nặng nợ
Giờ đây cả xóm gọi ông khờ
Vancali 12.13.12 
Trích đoạn: Hansy
CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG
Thế sự luân hồi có biến không
Chiêm bao thấy có sực ra không
Nghèo xây đức hạnh không thành có
Giàu thất nhân tâm có hóa không
Phước lớn tu tâm luôn được có
Thiện to dưỡng tánh chẳng lo không
Thâm sâu triết đạo không như có
Mặc kệ người đời có với không
HANSY
CÓ NHƯ KHÔNG
Sự đời nối tiếp “có” và “không”
Hết có ta về lại với không
Có mãi khiến nhàm khi mãi có
Không nhiều cũng chán bởi nhiều không
Yêu đời lúc tưởng không mà có
Thất vọng khi chờ có gặp không
Chớ bận tâm chi không với có
Vô thường muôn vật có như không.
Lá chờ rơi 10/11/2012 repost
Trích đoạn: vancali96
Còn hơn mười ngày là lễ Noel rùi , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc dưới hồng ân thiên chúa.
Noel 2012
Hoa tuyết đông hàn trước gió rơi
Ngôi Hai hạ thế nhạc vang trời
Đem niềm hạnh phúc về muôn chốn
Tạo cảnh an lành đến mọi nơi
Thôn xóm tưng bừng chờ phước thánh
Giáo đường nhộn nhịp tạ ơn đời
Bê len ấu chúa nằm hang đá
Cõi thế tình thương chúc vạn lời
Vancali 12.13.12 
GÓP CHUNG LỜI
Chào đông lả tả tuyết rơi rơi
Đêm Giáng Sinh mờ ảo đất trời
Lộc Chúa con ngoan chờ mọi lúc
Ơn Trời trẻ dại ngóng từng nơi
Phước lành khấn nguyện nhiều như lá
Việc tốt chờ mong đếm cả đời
Vui đón con Trời trong máng cỏ
Muôn dân cầu nguyện góp chung lời.
Lá chờ rơi 15/12/2012
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: