BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 475476477 > >> | Trang 477 của 520 trang, bài viết từ 7141 đến 7155 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 26.01.2013 06:56:44 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

KÍNH NỂ
---*---

Kính nể cụ già lẻ tám mươi
Còn ham chữ nghĩa chốn vui tươi
Thi đường họa xướng rèn tài đức
Thơ phú vịnh ngâm luyện trí chơi
Sáng dạ cỡ này đời hiếm thấy
Thông minh như thế nước bao người
Cầu trời cho cụ luôn vui khỏe
Sống giữa cháu con rạng rỡ cười.

25/1/2013
Tuyen45


QUẮC THƯỚC

Tinh anh luôn rạng đến mười mươi
Cốt hạc lão làng dậy thắm tươi
Thơ thánh bổng bay bao tiếng hạc
Cờ tiên hóc hiểm những đường chơi
Đức nhân tỏa rộng lan nhiều cõi
Minh triết dạy khôn thấm lắm người
Hạc nội mây ngàn thân tự tại
Tâm an mặt rạng nhoẻn môi cười

HANSY


TOÉT MIỆNG CƯỜI

Muốn đến trăm thời ghé tám mươi
Ăn no ngủ kỷ nên còn tươi
Sống đời hưu lão ngày đêm rảnh
Vui bạn thi đàn xướng họa chơi
Chẳng giỏi chẳng hay thua lắm kẻ
Cũng bò cũng lết chạy theo người
Lời ngay lẽ thật dù hay dở
Vẫn được bạn vui toét miệng cười.

Lá chờ rơi 26/01/2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 07:03:00 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 26.01.2013 07:37:38 (permalink)
0
Trích đoạn: Hansy




CHÚC XUÂN

Đầu Xuân Hansy chúc muôn người
Gia đạo an bình nội ngoại tươi
Chén rượu nồng say lừng mắt sóng
Cốc trà đượm ngát thắm môi cười
Yêu thương rộng mở thơm đời tạm
Phước hạnh vun đầy thỏa cõi chơi
Ba vạn sáu ngàn cơn gió thoảng
Chút tâm diệu vợi giữa đất trời

HANSY



RẠNG CÕI TRỜI

Thâm tạ lời vui chúc mọi người
Hai nhà nội ngoại sánh vai tươi
Rượu trà nóng đậm đang chờ khách
Bánh trái mời rao ngọt tiếng cười
Chúc bạn suốt năm nhiều sức khỏe
Mong người cuối tháng đủ tiền chơi
Tiền tài phấn thổ thua như được
Nhân nghĩa thiên kim rạng cõi trời.

Lá chơ rơi 26/01/2013


tuyen45 26.01.2013 08:11:33 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: tuyen45

KÍNH NỂ
---*---

Kính nể cụ già lẻ tám mươi
Còn ham chữ nghĩa chốn vui tươi
Thi đường họa xướng rèn tài đức
Thơ phú vịnh ngâm luyện trí chơi
Sáng dạ cỡ này đời hiếm thấy
Thông minh như thế nước bao người
Cầu trời cho cụ luôn vui khỏe
Sống giữa cháu con rạng rỡ cười.

25/1/2013
Tuyen45


QUẮC THƯỚC

Tinh anh luôn rạng đến mười mươi
Cốt hạc lão làng dậy thắm tươi
Thơ thánh bổng bay bao tiếng hạc
Cờ tiên hóc hiểm những đường chơi
Đức nhân tỏa rộng lan nhiều cõi
Minh triết dạy khôn thấm lắm người
Hạc nội mây ngàn thân tự tại
Tâm an mặt rạng nhoẻn môi cười

HANSY


TOÉT MIỆNG CƯỜI

Muốn đến trăm thời ghé tám mươi
Ăn no ngủ kỷ nên còn tươi
Sống đời hưu lão ngày đêm rảnh
Vui bạn thi đàn xướng họa chơi
Chẳng giỏi chẳng hay thua lắm kẻ
Cũng bò cũng lết chạy theo người
Lời ngay lẽ thật dù hay dở
Vẫn được bạn vui toét miệng cười.

Lá chờ rơi 26/01/2013




BÁCH LÃO
---*---

Bách lão giai niên tuổi mấy mươi
Tâm hồn tỏa sáng miệng cười tươi
Vung tay tao nhã đường thi họa
Múa bút văn hoa lục bát chơi
Câu chữ chuốt trau tình rộng mở
Lời thơ bóng bẩy đẹp lòng người
Sân chơi văn hóa rèn tâm đức
Trí tuệ luyện tôi rộn tiếng cười.

25/1/2013
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 08:13:50 bởi tuyen45 >
Hansy 26.01.2013 13:49:03 (permalink)
0

KÍNH NỂ
---*---

Kính nể cụ già lẻ tám mươi
Còn ham chữ nghĩa chốn vui tươi
Thi đường họa xướng rèn tài đức
Thơ phú vịnh ngâm luyện trí chơi
Sáng dạ cỡ này đời hiếm thấy
Thông minh như thế nước bao người
Cầu trời cho cụ luôn vui khỏe
Sống giữa cháu con rạng rỡ cười.

25/1/2013
Tuyen45


QUẮC THƯỚC

Tinh anh luôn rạng đến mười mươi
Cốt hạc lão làng dậy thắm tươi
Thơ thánh bổng bay bao tiếng hạc
Cờ tiên hóc hiểm những đường chơi
Đức nhân tỏa rộng lan nhiều cõi
Minh triết dạy khôn thấm lắm người
Hạc nội mây ngàn thân tự tại
Tâm an mặt rạng nhoẻn môi cười

HANSY


TOÉT MIỆNG CƯỜI

Muốn đến trăm thời ghé tám mươi
Ăn no ngủ kỷ nên còn tươi
Sống đời hưu lão ngày đêm rảnh
Vui bạn thi đàn xướng họa chơi
Chẳng giỏi chẳng hay thua lắm kẻ
Cũng bò cũng lết chạy theo người
Lời ngay lẽ thật dù hay dở
Vẫn được bạn vui toét miệng cười.

Lá chờ rơi 26/01/2013




BÁCH LÃO
---*---

Bách lão giai niên tuổi mấy mươi
Tâm hồn tỏa sáng miệng cười tươi
Vung tay tao nhã đường thi họa
Múa bút văn hoa lục bát chơi
Câu chữ chuốt trau tình rộng mở
Lời thơ bóng bẩy đẹp lòng người
Sân chơi văn hóa rèn tâm đức
Trí tuệ luyện tôi rộn tiếng cười.

25/1/2013
Tuyen45



LÃO NGOAN ĐỔNG

Gừng già ước độ giáp thời mươi
Cay xé thơm nồng bụng ruột tươi
Nam bắc đâu thua chung dạ hiệp
Đông tây nào ngán góp lòng chơi
Nằm khoèo ngâm ngợi vài câu tứ
Xông xáo giao lưu lắm loại người
Càng dẻo khi trời ban tuổi hạc
Ngoan đồng về lại sũng âm cười

HANSY
Hansy 26.01.2013 13:50:27 (permalink)
0



CHÚC XUÂN

Đầu Xuân Hansy chúc muôn người
Gia đạo an bình nội ngoại tươi
Chén rượu nồng say lừng mắt sóng
Cốc trà đượm ngát thắm môi cười
Yêu thương rộng mở thơm đời tạm
Phước hạnh vun đầy thỏa cõi chơi
Ba vạn sáu ngàn cơn gió thoảng
Chút tâm diệu vợi giữa đất trời

HANSY



RẠNG CÕI TRỜI

Thâm tạ lời vui chúc mọi người
Hai nhà nội ngoại sánh vai tươi
Rượu trà nóng đậm đang chờ khách
Bánh trái mời rao ngọt tiếng cười
Chúc bạn suốt năm nhiều sức khỏe
Mong người cuối tháng đủ tiền chơi
Tiền tài phấn thổ thua như được
Nhân nghĩa thiên kim rạng cõi trời.

Lá chơ rơi 26/01/2013



VẠN CHÚC

Mong xuân hạnh phúc đến cùng người
Năm mới yên bình cuộc sống tươi
Lúng liếng trẻ già bừng mắt sáng
Nồng duyên trai gái thắm môi cười
Mênh mang hòa với trong tình thật
Thong thả đi cùng giữa cuộc chơi
Nắng mới ươm về lòng rộn rịp
Hãy vui chung hưởng phước ơn trời

HANSY
tuyen45 26.01.2013 16:02:12 (permalink)
0


Trích đoạn: Hansy


KÍNH NỂ
---*---

Kính nể cụ già lẻ tám mươi
Còn ham chữ nghĩa chốn vui tươi
Thi đường họa xướng rèn tài đức
Thơ phú vịnh ngâm luyện trí chơi
Sáng dạ cỡ này đời hiếm thấy
Thông minh như thế nước bao người
Cầu trời cho cụ luôn vui khỏe
Sống giữa cháu con rạng rỡ cười.

25/1/2013
Tuyen45


QUẮC THƯỚC

Tinh anh luôn rạng đến mười mươi
Cốt hạc lão làng dậy thắm tươi
Thơ thánh bổng bay bao tiếng hạc
Cờ tiên hóc hiểm những đường chơi
Đức nhân tỏa rộng lan nhiều cõi
Minh triết dạy khôn thấm lắm người
Hạc nội mây ngàn thân tự tại
Tâm an mặt rạng nhoẻn môi cười

HANSY


TOÉT MIỆNG CƯỜI

Muốn đến trăm thời ghé tám mươi
Ăn no ngủ kỷ nên còn tươi
Sống đời hưu lão ngày đêm rảnh
Vui bạn thi đàn xướng họa chơi
Chẳng giỏi chẳng hay thua lắm kẻ
Cũng bò cũng lết chạy theo người
Lời ngay lẽ thật dù hay dở
Vẫn được bạn vui toét miệng cười.

Lá chờ rơi 26/01/2013




BÁCH LÃO
---*---

Bách lão giai niên tuổi mấy mươi
Tâm hồn tỏa sáng miệng cười tươi
Vung tay tao nhã đường thi họa
Múa bút văn hoa lục bát chơi
Câu chữ chuốt trau tình rộng mở
Lời thơ bóng bẩy đẹp lòng người
Sân chơi văn hóa rèn tâm đức
Trí tuệ luyện tôi rộn tiếng cười.

25/1/2013
Tuyen45



LÃO NGOAN ĐỔNG

Gừng già ước độ giáp thời mươi
Cay xé thơm nồng bụng ruột tươi
Nam bắc đâu thua chung dạ hiệp
Đông tây nào ngán góp lòng chơi
Nằm khoèo ngâm ngợi vài câu tứ
Xông xáo giao lưu lắm loại người
Càng dẻo khi trời ban tuổi hạc
Ngoan đồng về lại sũng âm cười

HANSY




HẢ HÊ
---*---

Vóc hạc xuân thì cửu thập mươi
Còn say ghẹo bướm hái hoa tươi
Sân thơ ham đến tìm thi muội
Gánh hát năng vào tạo thú chơi
Xướng họa đôi vần gieo mộng đẹp
Giao lưu mấy tứ thỏa lòng người
Cho đời sảng khoái dai thêm sức
Sớm tối hả hê miệng toét cười

26/1/2013
Tuyen45
Hansy 26.01.2013 23:18:50 (permalink)
0
10.NỬA KIẾP PHÙ DU một kiếp người
Trăm năm còn thiếu lại đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !

Võ-Nhựt-Ngộ/Lá chờ rơi 20/01/07


ĐẠO CA

Xin chớ vong ân oán trách trời
Luân hồi vận kiếp đã an bài
Nặng lời ác độc băn khoăn nghĩ
Nhẹ gánh mê lầm thoải mái chơi
Đắp cội thương yêu luôn nồng dạ
Xây cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái gầy hoan lạc
Cho nhận bao dung đẹp cõi người

HANSY
vancali96 27.01.2013 07:31:36 (permalink)
0
10.NỬA KIẾP PHÙ DU một kiếp người
Trăm năm còn thiếu lại đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !

Võ-Nhựt-Ngộ/Lá chờ rơi 20/01/07


ĐẠO CA

Xin chớ vong ân oán trách trời
Luân hồi vận kiếp đã an bài
Nặng lời ác độc băn khoăn nghĩ
Nhẹ gánh mê lầm thoải mái chơi
Đắp cội thương yêu luôn nồng dạ
Xây cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái gầy hoan lạc
Cho nhận bao dung đẹp cõi người

HANSY


Lệnh trời

Cho nhận bao dung đẹp cõi người
Giao lưu bằng hữu lựa êm lời
Trần gian bước đến tràn mưu kế
Nước Phật quay về mãn cuộc chơi
Ảo ảnh trầm luân đầy tội lỗi
Phù du giác ngộ hết canh bài
Lột da sống mãi đời mơ ước
Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời

Vancali 1.26.13



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2013 07:48:52 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 27.01.2013 07:45:10 (permalink)
0
KÍNH MỜI

CŨNG CỨ CHƠI

Lơ lửng chừng xuân tám chín mươi
Khó thương nên bị ghét nhiều rồi
Xóm già nghe chán lời trêu chọc
Làng trẻ trông nhàm nét dở hơi
Vui với nàng thơ duyên lại ế
Say cùng cốc rượu bạn không mời
Đấu trường hăng tiết gà đua phụng
Dẫu biết rằng thua cũng cứ chơi.

Lá chờ rơi 27/01/2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 07:10:41 bởi lá chờ rơi >
Hansy 27.01.2013 16:44:31 (permalink)
0
10.NỬA KIẾP PHÙ DU một kiếp người
Trăm năm còn thiếu lại đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !

Võ-Nhựt-Ngộ/Lá chờ rơi 20/01/07


ĐẠO CA

Xin chớ vong ân oán trách trời
Luân hồi vận kiếp đã yên bài
Nặng lời ác độc băn khoăn nghĩ
Nhẹ gánh mê lầm thoải mái chơi
Đắp cội thương yêu luôn nồng dạ
Xây cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái gầy hoan lạc
Cho nhận bao dung đẹp cõi người

HANSY





TỊNH TÂM

Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời
Sống sao cho thỏa mộng mơ bài
Trăm năm ước hẹn vầy cung mượt
Ngàn kiếp mong chờ rộn cuộc chơi
Cao thấp để đau hoài sức vóc
Hơn thua chi nhọc chút ngôn lời
Số phần may rủi trần gian loạn
Tâm tịnh an vui giữa kiếp người

HANSY
Hansy 27.01.2013 16:59:57 (permalink)
0


TÌNH TREO

Ngán ngẫm ái tình kiếp mãi đeo
Nhiều khi ao ước thả trôi vèo
Trông mong sớm tối hồn thêm hẻo
Nhung nhớ đêm ngày dạ muốn teo
Cứ ngỡ chân tình thì được khéo
Nào hay bội bạc bởi do nghèo
Bỏ đi thì bị tim lôi kéo
Chưa tởn nên lòng lại bước theo

HANSY
vancali96 28.01.2013 06:31:53 (permalink)
0


10.NỬA KIẾP PHÙ DU một kiếp người
Trăm năm còn thiếu lại đôi lời
Nhớ chăng trước đó từ đâu đến ?
Mà bận lòng ni lúc nghỉ chơi ?
Vạn vật nhiệm mầu tay tạo đúc
Muôn tầng diễm ảo cõi an bài
Ðược vui một kiếp làm nhân thế
Xin chớ vong ân oán trách trời !

Võ-Nhựt-Ngộ/Lá chờ rơi 20/01/07


ĐẠO CA

Xin chớ vong ân oán trách trời
Luân hồi vận kiếp đã yên bài
Nặng lời ác độc băn khoăn nghĩ
Nhẹ gánh mê lầm thoải mái chơi
Đắp cội thương yêu luôn nồng dạ
Xây cành ân đức mãi thơm lời
Tắm trăng nhân ái gầy hoan lạc
Cho nhận bao dung đẹp cõi người

HANSY





TỊNH TÂM

Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời
Sống sao cho thỏa mộng mơ bài
Trăm năm ước hẹn vầy cung mượt
Ngàn kiếp mong chờ rộn cuộc chơi
Cao thấp để đau hoài sức vóc
Hơn thua chi nhọc chút ngôn lời
Số phần may rủi trần gian loạn
Tâm tịnh an vui giữa kiếp người

HANSY



vancali96 28.01.2013 09:10:57 (permalink)
0

(Thương tiếc nhạc sĩ Phạm Duy vừa mất ngày 27-01-2013)

Sầu cô lữ
(Họa Người về của PNH)

“Tiếng sáo thiên thai” bổng hiện về
“Hai vì sao lạc” dưới bờ đê
“Trăng mờ bên suối” người quên hẹn
“Cay đắng tình đời”tuổi quá mê
“Lệ đá” buồn đau ngày nắng hạn
“Nỗi lòng” cay đắng cảnh cơm khê
“Giọt mưa trên lá” sầu cô lữ
Ảm đạm”đò chiều” nhớ cảnh quê

Vancali 1.27.13



Trần Mạnh Hùng 28.01.2013 09:41:16 (permalink)
0
Hóa Thánh Ca
Nhớ nụ hôn yêu trao gởi đến
Nhớ bờ môi ngọt nhớ làn da
Nhớ lời yêu dấu còn vương mãi
Nhớ nét dỗi hờn bỗng thoáng qua
Tình nhớ ngây say tràn mộng ước
Tình mơ chất ngất đắm kiêu sa
Tình yêu hiện hữu sao là ảo
Nhỏ xuống thành thơ hóa thánh ca
Trần Mạnh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/7C3574B42A7D4B54B6CC1A304244DCFC.jpg[/image]
Hansy 28.01.2013 17:36:06 (permalink)
0
CŨNG CỨ CHƠI

Lơ lửng chừng xuân tám chín mươi
Khó thương nên bị ghét nhiều rồi
Xóm già nghe chán lời trêu chọc
Làng trẻ trông nhàm nét dở hơi
Vui với nàng thơ duyên lại ế
Say cùng cốc rượu bạn không mời
Đấu trường hăng tiết gà đua phụng
Dẫu biết rằng thua cũng cứ chơi.

Lá chờ rơi 27/01/2013



KIẾP GIANG HỒ

Gừng già cay xé đến mười mươi
Dạo khắp nhân gian đủ chỗ rồi
Sông biển nhấp chèo tan tác lực
Núi non dạo gót mỏi mòn hơi
Hành trình lữ khách buông thơ cảm
Quán trọ giai nhân rót rượu mời
Ba vạn sáu ngàn say lúy túy
Còn trời còn đất mãi còn chơi

HANSY
Thay đổi trang: << < 475476477 > >> | Trang 477 của 520 trang, bài viết từ 7141 đến 7155 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 30 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9