BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 520 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Đông Hòa 18.03.2006 10:11:58 (permalink)
0
Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng


MỪNG SINH NHẬT


Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
Pháo hồng chào đón đại thành công.
An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
Người Việt năm châu giống lạc hồng
Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi
Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
Mãi mãi yên vui và tiến triển
Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
Bốn biển năm châu một đại đồng.
Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
Đông âu người Việt góp vai chung.
VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
Nối tiếp văn chương bao thế hệ
Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )

Việt Nam Thư Quán biết bao công
Chẳng quản gian lao đổ chất chồng
Vượt khó cho đời xây mộng ước
Kề vai tiếp bước đẹp non sông
Vòng tay vạn dặm linh hồn Việt
Ấm áp xum vầy vượt bão giông
Trí dũng âm vang ngời tươi mát
Hương tình đượm ngát tỏa mênh mông (Vũ kim Thanh)

Hương tình đượm ngát tỏa mênh mông
Mừng chúc Web ta bốn gạch son
Quy tụ nhân tài ba vạn chẳng
Gom vào nghĩa sĩ sáu nghìn tròn
Vươn mình ra mọi miền non nước
Trải bóng bay đi khắp núi sông
Già trẻ đồng lòng chung chí hướng
Ngày sau sẽ kết nối keo sơn ( Đông Hòa )

Ngày sau sẽ kết nối keo sơn
Thắm thiết tình thơ tựa bể Đông
Gieo chữ , họa vần , mừng xứng ý
Muộn phiền , bực dọc trả hư không
Chung tay vun đắp văn chương Việt
Góp sức tài bồi chẳng ngại công
Xướng họa thơ ca , vui bạn hữu
Vườn thơ Thư Quán mãi đơm bông ( Thụy Hồng )

Vườn thơ Thư Quán mãi đơm bông
Khúc khải hoàn ca, vọng trống đồng
Thơ vượt trùng mây vờn gió núi
QUÁN ôm ngàn biển vỗ hồn sông
Vươn mình bốn tuổi như chàng Gióng
Giữ nếp nghìn năm giống Lạc Hồng
Hợp bạn thi nhân lòng hướng Việt
Chúc mừng THƯ QUÁN đại thành công! ( Kim Giang )

Chúc mừng THƯ QUÁN đại thành công!
Từng bước ta đi dạ sắc son
Cái nghĩa ân thề tôi vẫn giữ
Còn tình minh thệ bạn vừa tròn
Bên nhau chia sẽ câu thân ái
Cùng bạn đắp xây chữ mến thương
Vì nước chung vai ta vững tiến
Vì đời sát cánh giúp non sông ( Đông Hòa )
Đông Hòa 18.03.2006 10:51:41 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng:
- Huyền Băng
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng





Mừng sinh nhật vnthuquan




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C27AA81BF4A44E47BE0EFFE8A37F42F2.jpg[/image]




Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: Donghoa


Trích đoạn: Huyền Băng

Huyền Băng thân mời các bạn cùng vào đây góp thơ


Mừng sinh nhật vnthuquan




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C27AA81BF4A44E47BE0EFFE8A37F42F2.jpg[/image]






Thân họa : Lời mừng
Đông Hòa


Ngân khúc tình thơ chúc “ Birth day “
Quán Thư Sinh Nhật đến từng ngày
Huyền Băng gác cửa trông thân hữu
Bác Lá phụ tay đón bạn say
Câu chữ theo mây chờ gió cuốn
Lời văn vọng nguyệt đợi mây bay
Chung tay tất cả cùng nâng cốc
Ước hẹn cùng nhau ở mãi đây

ĐH
16.03.06

Hoạ :

Vẳng tiếng chuông chùa gío thoảng đây.
Đường dài thăm thẳm áng mây bay.
Xoáy sâu nỗi nhớ theo chân bước.
Khép kín niềm riêng chén rượu say.
Trắng toát cuối đời đồi mắt trắng.
Ngày qua níu kéo lại mong ngày.
Quên thôi lòng nhủ quên đi nhé.
Một chuỗi tâm tư mãi nghiến day
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2006 23:05:43 bởi Donghoa >
KimGiang 18.03.2006 16:50:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Donghoa

Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG :

MẸ
tulipdenus

Mẹ mang câu hát đậm quê hương
Mẹ gánh gian nan mọi nẻo đường
Mẹ dệt xuân con bằng tuổi trẻ
Mẹ nuôi con lớn bởi yêu thương
Mẹ rơi lệ lúc con đầm ấm
Mẹ dịu dàng khi con nợ vương
Mẹ biết không con yêu Mẹ lắm!
Mẹ - tình yêu biển rộng phi thường
TLDN
03.06


Thân họa : Mẹ Chờ
Đông Hòa

Mẹ tôi có mái tóc thơm hương
Mẹ gỡ chờ mong ngóng cuối đường
Mẹ đoán cha về mang sắc thắm
Mẹ mơ người đến nói lời thương
Mẹ buồn khóc để vơi câu oán
Mẹ nhớ gượng cười nặng giọt vương
Mẹ sẽ trọn đời câu chung thuỷ
Mẹ rằng có đợi cũng tầm thường
ĐH
11.03.06

quote:

Mẹ rằng có đợi cũng tầm thường

Ý kiến nhỏ: thay chữ tầm thường bằng chữ bình thường được không?

Họa:

MẸ TRONG CON

Mẹ là nỗi nhớ quê hương
Mẹ dõi theo con mọi nẻo đường
Mẹ tựa vầng trăng trong mắt trẻ
Mẹ như mặt biển ắp tình thương
Mẹ ôm vất vả vì con cái
Mẹ trái tim vàng bậc thánh vương
Mẹ chẳng lo mình khi tắt nắng
Mẹ như tiên sống giữa đời thường !

Kim Giang
lá chờ rơi 18.03.2006 21:55:03 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang
Họa:

MẸ TRONG CON

Mẹ là nỗi nhớ quê hương
Mẹ dõi theo con mọi nẻo đường
Mẹ tựa vầng trăng trong mắt trẻ
Mẹ như mặt biển ắp tình thương
Mẹ ôm vất vả vì con cái
Mẹ trái tim vàng bậc thánh vương
Mẹ chẳng lo mình khi tắt nắng
Mẹ như tiên sống giữa đời thường !

Kim Giang


Kim Giang mến,

Câu đầu sao chỉ có 6 chữ.
Ðồng ý rằng có thấy thơ xưa dùng câu 6 chữ. Nhưng chưa nghe được sự giải thích tận tường. Nên không lạm bàn.
Chỉ hỏi coi đó là cố ý hay quên sót?
Có thể viết ví dụ như là : Mẹ là đất khách nhớ quê hương
thì cũng nghe được lắm chứ !
thân mến,
LCR
Trần Mạnh Hùng 18.03.2006 22:59:50 (permalink)
0
Đông Hoà

Bạn sửa giùm " NÚI KÉO " thành " NÍU KÉO".
Đa tạ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2006 23:00:52 bởi Tran Manh hung >
vũkimThanh 19.03.2006 03:47:01 (permalink)
0
XƯỚNG :
- Thụy Hồng
HỌA :
- Lá chờ rơi

1408. CHÚT LÒNG HẬU SINH
(Kính Bác Lá Chờ Rơi)

Hai tư năm chẵn bút không cầm
Sách vở xa rời , hồn hóa câm
Chữ nghĩa rụng rơi còn một nhúm
Đề thơ toàn mắc phải sai lầm
May nhờ Bác Lá thương tình giúp
Chỉ bảo tận tường nghĩa lý thâm
Đường luật dăm câu nào phải dễ
Ân này xin khắc cốt, ghi tâm.
Thụy Hồng

1408.1 MUỐN TỐT CHO NHAU*

Ý thơ khó bán khó đem cầm
May có sẵn nhiều chẳng sợ câm
Niêm luật trắc bằng đâu khó thấy
Đối vần nghiêm chỉnh quyết không lầm
Tránh dùng sáo ngữ kêu mà rỗng
Chỉ lấy chân tình rõ lại thâm
Đẽo gọt công phu không ngại khó
Lời thơ sẽ sáng tựa băng tâm.
Lá chờ rơi
* chẳng có chi.



Thân họa bài Chút Lòng Hậu Sinh của Thụy Hồng

YÊU ÐÀN

Tôi yêu đắm đuối Lục Huyền Cầm
Khuấy đảo cho đời bớt lặng câm
Rạo rực cung thanh tung nét mới
Âm trầm chới với chẳng buông lầm
Ðam mê khí sắc tâm hồn giúp
Khổ luyện kiên trì nhạc lý thâm
Hát ngọt đàn hay không phải dễ
Ðàn như Chúa tể để trong tâm

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 16:10:26 bởi vũkimThanh >
Đông Hòa 19.03.2006 05:43:16 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

XƯỚNG :
- Thụy Hồng
HỌA :
- Lá chờ rơi

1408. CHÚT LÒNG HẬU SINH
(Kính Bác Lá Chờ Rơi)

Hai tư năm chẵn bút không cầm
Sách vở xa rời , hồn hóa câm
Chữ nghĩa rụng rơi còn một nhúm
Đề thơ toàn mắc phải sai lầm
May nhờ Bác Lá thương tình giúp
Chỉ bảo tận tường nghĩa lý thâm
Đường luật dăm câu nào phải dễ
Ân này xin khắc cốt, ghi tâm.
Thụy Hồng

1408.1 MUỐN TỐT CHO NHAU*

Ý thơ khó bán khó đem cầm
May có sẵn nhiều chẳng sợ câm
Niêm luật trắc bằng đâu khó thấy
Đối vần nghiêm chỉnh quyết không lầm
Tránh dùng sáo ngữ kêu mà rỗng
Chỉ lấy chân tình rõ lại thâm
Đẽo gọt công phu không ngại khó
Lời thơ sẽ sáng tựa băng tâm.
Lá chờ rơi
* chẳng có chi.

Thân họa bài Chút Lòng Hậu Sinh của Thụy Hồng

YÊU ÐÀN

Tôi yêu đắm đuối Lục Huyền Cầm
Khuấy đảo cho đời bớt lặng câm
Rạo rực cung thanh tung nét mới
Âm trầm chới với chẳng buông lầm
Ðam mê khí sắc tâm hồn giúp
Khổ luyện kiên trì nhạc lý thâm
Hát ngọt đàn hay không phải dễ
Ðàn như Chúa tể để trong tâm
Vũ kim Thanh


Thân họa : Lời thơ vì bạn ( họa ngược )
Đông Hòa

Lời thơ sẽ sáng tựa băng tâm
Cái kiếp nghĩa ân cũng nặng thâm
Sống bởi chữ chung không sợ lỡ
Trọn đời câu thệ chẳng lo lầm
Dựa vai xây đắp tình thân ái
Tay nắm vung bồi duyên sắc cầm
Nhất bút họa vần vui bạn đọc
Vì người , thơ sẽ mãi không câm
ĐH
16.03.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 17:33:16 bởi Donghoa >
KimGiang 19.03.2006 14:18:31 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: KimGiang
Họa:

MẸ TRONG CON

Mẹ là nỗi nhớ quê hương
Mẹ dõi theo con mọi nẻo đường
Mẹ tựa vầng trăng trong mắt trẻ
Mẹ như mặt biển ắp tình thương
Mẹ ôm vất vả vì con cái
Mẹ trái tim vàng bậc thánh vương
Mẹ chẳng lo mình khi tắt nắng
Mẹ như tiên sống giữa đời thường !

Kim Giang


Kim Giang mến,

Câu đầu sao chỉ có 6 chữ.
Ðồng ý rằng có thấy thơ xưa dùng câu 6 chữ. Nhưng chưa nghe được sự giải thích tận tường. Nên không lạm bàn.
Chỉ hỏi coi đó là cố ý hay quên sót?
Có thể viết ví dụ như là : Mẹ là đất khách nhớ quê hương
thì cũng nghe được lắm chứ !
thân mến,
LCR

_____________________________

Phong trần mài một lưởi gươm (Kiều)
Những điều dối đạo dối tâm xin đừng !



Bác Lá kính mến

Câu đầu KG tìm mãi không được từ hợp ý đành để thế. Cảm ơn bác đã cho một câu thật hay. Nhưng cho cháu giữ lại các từ cũ và xin sửa là:


Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG :

MẸ
tulipdenus

Mẹ mang câu hát đậm quê hương
Mẹ gánh gian nan mọi nẻo đường
Mẹ dệt xuân con bằng tuổi trẻ
Mẹ nuôi con lớn bởi yêu thương
Mẹ rơi lệ lúc con đầm ấm
Mẹ dịu dàng khi con nợ vương
Mẹ biết không con yêu Mẹ lắm!
Mẹ - tình yêu biển rộng phi thường
TLDN
03.06


Thân họa : Mẹ Chờ
Đông Hòa

Mẹ tôi có mái tóc thơm hương
Mẹ gỡ chờ mong ngóng cuối đường
Mẹ đoán cha về mang sắc thắm
Mẹ mơ người đến nói lời thương
Mẹ buồn khóc để vơi câu oán
Mẹ nhớ gượng cười nặng giọt vương
Mẹ sẽ trọn đời câu chung thuỷ
Mẹ rằng có đợi cũng tầm thường
ĐH
11.03.06

quote:

Mẹ rằng có đợi cũng tầm thường

Ý kiến nhỏ: thay chữ tầm thường bằng chữ bình thường được không?

Họa:

MẸ TRONG CON

Mẹ là nỗi nhớ gửi quê hương
Mẹ dõi theo con mọi nẻo đường
Mẹ tựa vầng trăng trong mắt trẻ
Mẹ như mặt biển ắp tình thương
Mẹ ôm vất vả vì con cái
Mẹ trái tim vàng bậc thánh vương
Mẹ chẳng lo mình khi tắt nắng
Mẹ như tiên sống giữa đời thường !

Kim Giang

KimGiang 19.03.2006 14:38:28 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: KimGiang
...........
...........

CẢM TẠ

Ngỡ Tưởng cơi trầu héo mặc bay
"LỠ LÀNG DUYÊN KIẾP" rượu nào say
Mừng "HOÀI" tấc dạ ai còn nhớ
Tặng "HẾT TÌNH" tơ kẻ ăn mày
"ẤP Ủ" nghiêng trời trăng tỏa sáng
Đâu "...TÀN THEO GIÓ..." chốn vào đây
"MỘNG MƠ" bẽn lẽn như thề hẹn
Cảm tạ ! ru lòng đỡ lắt lay.

*"..." Tên bài thơ các bạn họa.

Kim Giang



Ngẩn ngơ
(hỗn họa Cảm Tạ)

Khách sáo quá chừng ! Nhưng vẫn ... bay !!!
Đọc lời Cảm Tạ tự nhiên say
Bao nhiêu Ấp Ủ trình ra cả
Biết được người ta có nhíu mày ?
Đêm trước Mộng Mơ nên chẳng ngủ
Sáng ngày Cảm tạ post lên đây
Ngẩn Ngơ như chắp thêm đôi cánh
Để dõi xem người lung có lay ?

Diệp Khai


GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang
nguyens 20.03.2006 16:21:59 (permalink)
0
XƯỚNG

TRƯA HÈ

Thơ thẩn trưa hè gió hút heo
Lăn tăn sóng gợn mặt ao bèo
Lào xào chó bới bờ dậu đổ
Sột xoạt chuột khua vách lá nghèo
Võng cói thằng cu nằm há miệng
Chõng tre thị mẹt ngửa mề nheo
Hanh Hanh cái nắng khô hông hốc
Líu ríu gió chiều đủng đỉnh reo



RU CON

Chiêù rơi gió thoảng vọng ru lơi
Kẽo kẹt võng đưa tiếng ạ ời
Dáng mẹ tay buông làn tóc xỏa
Con thơ mắt nhắm nhoẻn môi cười
Ngọt ngaò dòng sữa con khôn lớn
Tơi tả aó cơm mẹ nhọc đời
Trường học con đi , đời mẹ bước
Ví dầu cầu ván đóng đinh..ơi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 15:39:53 bởi nguyens >
Diep Khai 20.03.2006 17:44:27 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


quote:

Trích đoạn: KimGiang
...........
...........

CẢM TẠ

Ngỡ Tưởng cơi trầu héo mặc bay
"LỠ LÀNG DUYÊN KIẾP" rượu nào say
Mừng "HOÀI" tấc dạ ai còn nhớ
Tặng "HẾT TÌNH" tơ kẻ ăn mày
"ẤP Ủ" nghiêng trời trăng tỏa sáng
Đâu "...TÀN THEO GIÓ..." chốn vào đây
"MỘNG MƠ" bẽn lẽn như thề hẹn
Cảm tạ ! ru lòng đỡ lắt lay.

*"..." Tên bài thơ các bạn họa.

Kim Giang



Ngẩn ngơ
(hỗn họa Cảm Tạ)

Khách sáo quá chừng ! Nhưng vẫn ... bay !!!
Đọc lời Cảm Tạ tự nhiên say
Bao nhiêu Ấp Ủ trình ra cả
Biết được người ta có nhíu mày ?
Đêm trước Mộng Mơ nên chẳng ngủ
Sáng ngày Cảm tạ post lên đây
Ngẩn Ngơ như chắp thêm đôi cánh
Để dõi xem người lung có lay ?

Diệp Khai


GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang



Đắm đuối
(Thân họa GIÓ THƠ)

Trăng sáng rồi sao đã thả ... bay
Thế rồi ruột nóng ... tợ men say
Bao nhiêu ý tứ đâm quên béng
Đắm đuối lời thơ ngớ mặt mày
Rõ ngố như là khi mới lớn
Có cười thầm nhủ ... giữa nơi đây ... ???
Ánh trăng vương tóc như mơn trớn
Van nhé nếu ... đừng như gió lay
Trần Mạnh Hùng 21.03.2006 05:55:43 (permalink)
0

GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang

Hoạ:

NHỚ

Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, yêu mười ,yêu lất lay
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 07:05:56 bởi Tran Manh hung >
Đông Hòa 21.03.2006 10:07:48 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung


GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang

Hoạ:

NHỚ

Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, yêu mười ,yêu lất lay
Trần Mạnh Hùng



Thân Họa : Chiều về chợt nhớ cố nhân
Đông Hòa


Chiều về nhớ ngọn gió xưa bay
Bóng rũ bên thu như thoáng say
Ngày ấy sầu vương hoen ánh mắt
Nay sao hoài hận thoảng châu mày
Lê chân lối cũ về nơi ấy
Vợi gót thềm xưa ở chốn đây
Người hỡi ! Trong hoàng hôn vọng tưởng
Bên đời , ta tiếc mộng tình lay
ĐH
21.03.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 12:19:52 bởi Donghoa >
KimGiang 21.03.2006 10:28:41 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Tran Manh hung


GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang
Hoạ:
Đắm đuối
(Thân họa GIÓ THƠ)

Trăng sáng rồi sao đã thả ... bay
Thế rồi ruột nóng ... tợ men say
Bao nhiêu ý tứ đâm quên béng
Đắm đuối lời thơ ngớ mặt mày
Rõ ngố như là khi mới lớn
Có cười thầm nhủ ... giữa nơi đây ... ???
Ánh trăng vương tóc như mơn trớn
Van nhé nếu ... đừng như gió lay

Diệp Khai

Họa Gió Thơ:

NHỚ

Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, yêu mười ,yêu lất lay
Trần Mạnh Hùng


Thân Họa : Chiều về chợt nhớ cố nhân
Đông Hòa

Chiều về nhớ ngọn gió xưa bay
Bóng rũ bên thu thuở mộng say
Ngày ấy xa xăm vương ánh mắt
Giờ đây hiện tại thoáng châu mày
Lê chân lối cũ ta tìm lại
Vợi gót thềm xưa ai đến đây
Ơi hỡi ! Hoàng hôn trong vọng tưởng
U hoài ta nhớ mộng tình lay
ĐH
21.03.06



Họa:

BỤNG BẢO DẠ

Thơ cũng như lời nói gió bay
Cứ đùa giống thật dễ gì say
Run run sợ vợ khi hay biết
Cuống quýt lo chồng lúc quắc mày
Lạy bóng buông tha cho kẻ ấy
Van hồn giữ chặt dấu ai đây
Yên lòng chửa bước nào qua trớn
Vững dạ bằng chân sẽ khó lay.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 16:21:56 bởi KimGiang >
Đông Hòa 21.03.2006 12:11:15 (permalink)
0
KIM GIANG !! thâm mến , bạn làm ơn chỉnh quote hộ cho đúng dùm vỉ mình mới sửa bài
Cảm ơn
Chúc vui
DH
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 520 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9