BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 478479480 > >> | Trang 480 của 520 trang, bài viết từ 7186 đến 7200 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 08.02.2013 06:55:37 (permalink)
0
Trích đoạn: tonnuthihanh





CHÚC MỪNG QUÝ TỴ

Quý Tỵ hôm nay đã tới rồi
Gian trần hoan hỉ kết duyên đôi
Để mừng xuân ấm tươi trong mắt
Và chúc nắng nồng thắm ở môi
Thịnh Vượng mỗi ngày tràn sóng vỗ
An Bình từng phút ngập dòng trôi
Phát Tài Phú Quý luôn ngời sáng
Thiên hạ thái hòa dẻo nếp xôi

tnth


GIỮA NỒI XÔI

Rồng đi thời rắn đến đây rồi
Xuân đến người vui chọn lứa đôi
Hẹn sống bên nhau cho trọn kiếp
Đừng khoe sum họp chỉ đầu môi
Duyên xuân bèo nước còn chung thủy
Nghĩa cả Châu Trần khó thả trôi
Năm mới chúc nhau nhiều phúc lộc
Tiền nhiều như nếp giữa nồi xôi.

Lá chờ rơi 08/02/2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 06:57:09 bởi lá chờ rơi >
khanhchan 08.02.2013 06:56:44 (permalink)
0
Chúc Tết

Tết này ta biết chúc gì đây
Bè bạn nước trong lẫn nước ngoài
Sức khoẻ dồi dào thêm trọn ý
Cháu con lớp lớp mặc tình sai
Công danh rạng rỡ tha hồ nổ
Tiền bạc lai rai thoả sức xài
Thịnh vượng -an khang- đời hạnh phúc
Mùa xuân vĩnh cửu đến từ nay .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 06:57:57 bởi khanhchan >
tuyen45 08.02.2013 06:58:47 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: vancali96


Chợ Xuân

Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân

Vancali 2.6.13







CHÀO XUÂN
---*---

Giao thừa pháo nổ sáng trời xuân
Nô nức gái trai...hái lộc xuân
Trẻ nhỏ tung tăng khoe áo tết
Ông bà chậm dãi thắp hương xuân
Nam thanh bước dạo xem hoa tết
Nữ tú dập dìu đến hội xuân
Tất bật mẹ cha lo đón tết
Gia đình hồ hởi đợi chào xuân.

7/2/2013
Tuyen45

khanhchan 08.02.2013 07:16:06 (permalink)
0
.


CHÀO XUÂN
---*---
Giao thừa pháo nổ sáng trời xuân
Nô nức gái trai...hái lộc xuân
Trẻ nhỏ tung tăng khoe áo tết
Ông bà chậm dãi thắp hương xuân
Nam thanh bước dạo xem hoa tết
Nữ tú dập dìu đến hội xuân
Tất bật mẹ cha lo đón tết
Gia đình hồ hởi đợi chào xuân.



Nhớ xuân

Sáng thức dậy vừa đã thấy xuân
Lầm bầm nhẩm đếm bao nhiêu xuân
Ơ hay thấm thoát đà nghe tết
Ừ nhỉ thì thầm tiếng gót xuân
Mấy độ xa rồi không pháo tết
Bấy mùa lẻ bóng chẳng hương xuân
Mai kia mốt nọ còn mong tết
Tóc chớm bạc đầu vẫn nhớ Xuân.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 07:17:12 bởi khanhchan >
vancali96 08.02.2013 09:11:27 (permalink)
0

Quý Tỵ

Quý đến Nhâm đi rắn thế rồng
Tỵ này may mắn việc làm thông
Chúc chân lãng tử tình luôn đẹp
Mừng bút tao nhân ý mãi nồng
Bạn hữu đùa vui ngày mấy lượt
Thơ đường xướng họa lúc càng đông
Phước lành giữ lấy con dân Việt
Lộc thánh ban cho giống Lạc Hồng

Vancali 2.7.13



lá chờ rơi 08.02.2013 18:21:29 (permalink)
0
Trích đoạn: khanhchan

Chúc Tết

Tết này ta biết chúc gì đây
Bè bạn nước trong lẫn nước ngoài
Sức khoẻ dồi dào thêm trọn ý
Cháu con lớp lớp mặc tình sai
Công danh rạng rỡ tha hồ nổ
Tiền bạc lai rai thoả sức xài
Thịnh vượng -an khang- đời hạnh phúc
Mùa xuân vĩnh cửu đến từ nay.

Khánh Chân




MÃI ĐẾN NAY

Không gọi nàng xuân cũng đến đây
Hương bay man mác khắp trong ngoài
Chân vui theo tiếng hò khoan nhặt
Mắt ngắm nhìn mai nở đúng sai
Chợ Tết lăng xăng nhiều bận rộn
Quà xuân lỉnh kỉnh lắm tiêu xài
Tặng qua biếu lại là thông lệ
Đã có từ xưa mãi đến nay.

Lá chờ rơi 08/02/2013



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 18:33:36 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 08.02.2013 19:19:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ






Xuân Về Chúc Bác


Kính chúc Bác Ngộ năm tới đây
Đam mê viết lách vẫn tràn đầy
Văn chương lai láng hơn sông nước
Sáng tác dồi dào vượt biển mây
Ý chữ điểm tô câu chuyện lạ
Hồn thơ trau chuốc mối tình ngây
Vung tay phóng bút lòng thanh thoát
Thư thả tâm tư trí khỏa khuây

Nguyệt Hạ
30/01/2013



Từ một góc trời thu

ĐỦ LÀM KHUÂY

Chỉ mong năm tới vẫn còn đây
Xướng họa chung vui bạn đủ đầy
Ý cạn khi tìm đôi chữ khó
Lời khô lúc lạc chín tầng mây
Yêu thơ năm vận còn tha thiết
Quí bạn trăm tình mãi ngất ngây
Bảy chữ tám câu mà vạn dụng
Xóa buồn quên giận đủ làm khuây.

Lá chờ rơi 08/02/2013
lá chờ rơi 08.02.2013 20:05:24 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: vancali96


Chợ Xuân

Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân

Vancali 2.6.13






CHÀO XUÂN
---*---

Giao thừa pháo nổ sáng trời xuân
Nô nức gái trai...hái lộc xuân
Trẻ nhỏ tung tăng khoe áo tết
Ông bà chậm dãi thắp hương xuân
Nam thanh bước dạo xem hoa tết
Nữ tú dập dìu đến hội xuân
Tất bật mẹ cha lo đón tết
Gia đình hồ hởi đợi chào xuân.

7/2/2013
Tuyen45



Nhớ xuân

Sáng thức dậy vừa đã thấy xuân
Lầm bầm nhẩm đếm bao nhiêu xuân
Ơ hay thấm thoát đà nghe tết
Ừ nhỉ thì thầm tiếng gót xuân
Mấy độ xa rồi không pháo tết
Bấy mùa lẻ bóng chẳng hương xuân
Mai kia mốt nọ còn mong tết
Tóc chớm bạc đầu vẫn nhớ Xuân.

Khánh Chân




TRẺ THÍCH XUÂN

Lách tách đầu thôn pháo đón Xuân
Đì đùng trống nhịp bước lân Xuân
Hai câu đối đỏ ghi chào Tết
Một chậu mai vàng điểm sắc Xuân
Chợ dưới bán phong bì tặng Tết
Làng trên che mái rạp chờ Xuân
Diện quần áo mới đi chơi Tết
Vui được lì xì trẻ thích Xuân.

Lá chờ rơi 08/02/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 20:11:20 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 08.02.2013 20:11:32 (permalink)
0
Kính chúc Bác Lá một mùa xuâm an khang, đầy nhựa xuân

Mừng Xuân
Bán đắt buôn may đẹp tựa hoa.
Thần tài trân trọng viếng thăm nhà
Mặt mừng chúc phúc dăm ngày tết
Tay bắt cầu vui mấy tiếng ca.
Mừng bác an khang nâng chén rượu
Kính người thịnh vượng cạn chung trà
Gia đình hạnh phúc bên con cháu
Bạc đống tiền muôn đã đếm qua
TMH


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/339F6B061ACE4D40BE130A32C9FDEFB6.jpg[/image]
Attached Image(s)
lá chờ rơi 09.02.2013 20:31:53 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Kính chúc Bác Lá một mùa xuâm an khang, đầy nhựa xuân

Mừng Xuân

Bán đắt buôn may đẹp tựa hoa.
Thần tài trân trọng viếng thăm nhà
Mặt mừng chúc phúc dăm ngày tết
Tay bắt cầu vui mấy tiếng ca.
Mừng bác an khang nâng chén rượu
Kính người thịnh vượng cạn chung trà
Gia đình hạnh phúc bên con cháu
Bạc đống tiền muôn đã đếm qua

TMH




VƯỢT QUA TRĂM TUỔI

Thương những lời thơ tựa gấm hoa
Tươi như trăng sáng giữa sân nhà
Rộn ràng câu hát mang hương Tết
Thân mật lời thơ nối giọng ca
Chúc bạn xây đời vui mộng đẹp
Mừng xuân chia cốc rượu ly trà
An khang thịnh vượng tiền như nước
Trăm tuổi theo Bành Tổ vượt qua.

Lá chờ rơi 09/02/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 20:49:26 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 09.02.2013 21:06:06 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Quý Tỵ

Quý đến Nhâm đi rắn thế rồng
Tỵ này may mắn việc làm thông
Chúc chân lãng tử tình luôn đẹp
Mừng bút tao nhân ý mãi nồng
Bạn hữu đùa vui ngày mấy lượt
Thơ đường xướng họa lúc càng đông
Phước lành giữ lấy con dân Việt
Lộc thánh ban cho giống Lạc Hồng

Vancali 2.7.13






LUẬT CHO ĐỐT PHÁO

Chúc lên tam cấp cá thành rồng
Vui vẻ cầu xin mọi việc thông
Quý mến dễ trao tâm ý hợp
Tỵ hiềm khó gặp lửa hương nồng
Bạn vào mây gió tung bay bổng
Thơ đến bà con xúm lại đông
Đường rộn bóng lân vang tiếng trống
Luật cho đốt pháo mãn đường hồng.

Lá chờ rơi 09/02/2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 21:30:13 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 10.02.2013 00:24:15 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96


Quý Tỵ

Quý đến Nhâm đi rắn thế rồng
Tỵ này may mắn việc làm thông
Chúc chân lãng tử tình luôn đẹp
Mừng bút tao nhân ý mãi nồng
Bạn hữu đùa vui ngày mấy lượt
Thơ đường xướng họa lúc càng đông
Phước lành giữ lấy con dân Việt
Lộc thánh ban cho giống Lạc Hồng

Vancali 2.7.13






LUẬT CHO ĐỐT PHÁO

Chúc lên tam cấp cá thành rồng
Vui vẻ cầu xin mọi việc thông
Quý mến dễ trao tâm ý hợp
Tỵ hiềm khó gặp lửa hương nồng
Bạn vào mây gió tung bay bổng
Thơ đến bà con xúm lại đông
Đường rộn bóng lân vang tiếng trống
Luật cho đốt pháo mãn đường hồng.

Lá chờ rơi 09/02/2013






QUÝ TỴ
---*---

(HỌA Y ĐỀ)
Quý tặng non sông một chữ rồng
Tỵ mong đất nước mọi đường thông
Chúc cho nhân loại bình yên mãi
Mừng cả trần gian được ấm nồng
Bạn hữu xa gần trên trái đất
Thơ vui ca ngợi khắp trời đông
Phước an tận hưởng đời trường thọ
Lộc phúc cháu con đẹp tuổi hồng.

9/2/2023
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2013 21:15:49 bởi tuyen45 >
vancali96 10.02.2013 01:58:55 (permalink)
0

lá chờ rơi 10.02.2013 06:41:44 (permalink)
0

Trích đoạn: tonnuthihanh

@tnth cảm ơn bài họa của Bác Lá. Chúc Bác nhiều sức khỏe, vạn sự an khang.




CHÀO XUÂN 2013

Chào đón mùa sang trải nắng hồng
Khắp nơi rực rỡ đuổi xua đông
Tỵ trườn xuống đất vươn đầu ngắm
Thìn lượn về trời nghểnh mũi trông
Trần thế ngập hoa thơm cỏ lạ
Nhân gian tràn gió lộng mây bồng
Mừng xuân xin chúc trong thiên hạ
An hưởng thái bình lúa trĩu bông

tnth

tonnuthihanh



CHÀO XUÂN QUÝ TỴ

Trời xuân phơi phới nắng xuân hồng
Sông núi còn hơi lạnh cuối đông
Quý Tỵ dáng xuân vừa chợt đến
Nhâm Thìn bóng nhạt đã xa trông
Vui xuân tiếng trẻ reo hồ hởi
Đón Tết đầy mâm quả bưởi bồng
Già trẻ chia nhau tô điểm Tết
Trong nhà ngoài ngỏ chậu đầy bông.

Lá chờ rơi 10/02/2013
lá chờ rơi 10.02.2013 07:06:56 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96




LÀM MẤY XỊ

Mến chúc Van Cà năm Quý Tỵ
Việc to việc nhỏ đều như ý
Con ngoan luôn đứng nhất cả trường
Chồng giỏi vẫn nhét tiền ngập ví
Tứ sắc đôi liền xếp nặng tay
Bài cào ba ách người kiêng kỵ
Tiền vô khi vận đỏ theo về
Rượu đế lai rai làm mấy xị.

Lá chờ rơi 10/02/2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2013 07:08:18 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 478479480 > >> | Trang 480 của 520 trang, bài viết từ 7186 đến 7200 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9