BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  vancali96      
 Xuân Quý Tỵ 
   
  Tiễn Táo đi xong lại Tết rồi 
  Dương trần tất bật lắm người ơi 
  Mai vàng rạng rỡ ong ve vãn 
  Đối đỏ thanh tao nét gọi mời 
  Nghệ sĩ thêu lời dâng tiếng hát 
  Tao đàn dệt chữ họa vần chơi 
  Muôn nhà chuẩn bị mừng xuân mới 
  Quý tỵ tin yêu đến cuộc đời 
   
  Vancali 2.5.13       
       MÃI YÊU ĐỜI 
   
  Rồng trao rắn nhận đã xong rồi 
  Quý Tỵ trăm lời gọi ới ơi 
  Kẻ ở thâm sơn chờ khách viếng 
  Người về cuối bể vẹn câu mời 
  Vườn thơ mặc khách rồng chia biệt 
  Thư quán tao đàn rắn lại chơi 
  Kết hợp can chi vòng sáu chục 
  Mười hai con giáp mãi yêu đời. 
   
  Lá chờ rơi 10/02/2013 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  tonnuthihanh      
@Cảm ơn bài họa của Bác Lá. Chúc Bác luôn vui. 
     
   ...
     
  ĐẸP TRĂM HOA 
   
  Lần tay điểm lại tháng ngày qua 
  Xuân sắc thời gian đã xóa nhòa 
  Hai mép râu hoe tiêu trộn muối 
  Một đầu tóc bạc trắng như ngà 
  Vịn vai cháu nhỏ con dìu cố 
  Vễnh mắt đôi tròng thấy chẳng xa 
  Lụm cụm chân run tay vẫn khéo 
  Xuân về tỉa lá đẹp trăm hoa. 
   
  Lá chờ rơi 10/02/2013 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nếu tôi nhớ không lầm thì từ khá lâu nay thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật đã được UNESCO công nhận là một loại thơ hay đẹp của thi ca. Nhưng trong VNTHUQUAN thì có thể nó chưa được nhìn nhận như vậy (với vài Mod thơ), như ngay lúc đầu nó đã từng bị đưa vào loại "thơ vui". Vì thế nên tôi xin chung tiếng với HANSY đề nghị quý vị Mod trang thơ xem kỷ lại vấn đề này. Xin chân thành đa tạ.     
  	Xin gửi tiếp theo đây vài tác phẩm khó chê của thơ TNBC Đường Luật :      
PHONG CẢNH TÂY HỒ 
  (thuận nghịch đọc) 
   
  đọc xuôi : 
   
  Ðầy vơi thực lạ cảnh Tây Hồ, 
  Trước tự Trời kia khéo vẻ đồ. 
  Mây lẫn nước xanh màu đúc ngọc, 
  Nguyệt lồng hoa thắm vẻ in châu. 
  Cây là tán rợp tầng cao thấp, 
  Sóng gợn cầm tâu nhịp nhỏ to. 
  Bầy sẵn thú vui non nước đủ, 
  Tây-Hồ giá ấy dễ đâu so ! 
   
   
  đọc ngược : 
   
  So đâu dễ ấy giá Hồ-Tây ! 
  Ðũ nước non vui thú sẳn bầy. 
  To nhỏ nhịp tâu cầm gợn sóng, 
  Thấp cao tầng rợp tán là cây. 
  Châu in vẻ thắm hoa lồng nguyệt, 
  Ngọc đúc màu xanh nước lẫn mây. 
  Ðồ vẻ khéo kia Trời tự trước, 
  Hồ Tây cảnh lạ thực vơi đầy ! 
   
  Nguyễn Huy Lượng 
   
   
  XUÂN HỨNG 
   
  (đọc xuôi là Hán văn) 
   
  Thi đàn tế liễu lộng hoa hài 
  Khách bộ tùy sương ẩn bích đài 
  Kỳ cục đả thanh phong áp trận 
  Tửu biều khuynh bạch tuyết hòa bôi 
  Sơ liêm thấu nguyệt hương lung cúc 
  Tuyết án lăng hoa vị áp mai 
  Phi phất thảo am đầu tỉnh điếm 
  U tình cố nại thuộc quyên ai. 
   
   
  (đọc ngược là dịch nghĩa văn nôm) 
   
  Ai quen thuộc nấy có tình ư 
  Ðiếm tỉnh đầu am cỏ phất phơ 
  Mai ép mùi hoa lừng án tuyết 
  Cúc lồng hương nguyệt thấu rèm thưa 
  Chén hòa tuyết trắng nghiêng bầu rượu 
  Trận áp phong thanh đánh cuộc cờ 
  Rêu biếc in sương theo bước khách 
  Hài hoa lỏng lẻo tới đàn thơ. 
   
  Tự Ðức 
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  lá chờ rơi 
   
  Trích đoạn:  vancali96 
   
   
   
  LÀM MẤY XỊ 
   
  Mến chúc Van Cà năm Quý Tỵ 
  Việc to việc nhỏ đều như ý 
  Con ngoan luôn đứng nhất cả trường 
  Chồng giỏi vẫn nhét tiền ngập ví 
  Tứ sắc đôi liền xếp nặng tay 
  Bài cào ba ách người kiêng kỵ 
  Tiền vô khi vận đỏ theo về 
  Rượu đế lai rai làm mấy xị. 
   
  Lá chờ rơi 10/02/2013 
   
  
 
  
         CHÚC MUỘI VANCALI 
  ---*--- 
  Chúc muội vancali xuân quý tỵ 
  Yên bình vạn sự đều như ý 
  Gia đình hạnh phúc nắm tầm tay 
  Chồng vợ ấm êm tiền chặt ví 
  Biệt thự diễn tuồng chẳng phải kiêng 
  Phòng loan sân khấu đâu cần kỵ 
  Danh thành công toại đẹp lòng nghe 
  Tết đến giao thừa vui mấy xị. 
   
  11/2/2013 
  Tuyen45 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Hansy      
 
   
   
  MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 
  2013 
  VIỆT NAM THƯ QUÁN 
   
  MỪNG Xuân CON RẮN thỏa lòng mong 
  TÂN hội bao la chép hóa rồng 
  NIÊN mộng Hằng Nga thơm ánh nguyệt 
  QUÝ mơ Hậu Nghệ dậy vầng dương 
  TỴ hiềm phủi hết nồng tim ái 
  PHƯỚC đức gom về ngát cánh hương 
  LỘC tụ lưu truyền gia phú mãn 
  THỌ cùng Bành Tổ đẹp mùa thương 
   
  VIỆT tộc hòa vui sực nức hương  
  NAM quốc tiếng tăm loang tứ hải 
  THƯ thi réo rắt vượt trùng dương 
  QUÁN tình nồng mặn lừng tâm thế 
  VĂN chương tải đạo lừng tâm thế 
  HẢO mộng tâm can phỉ sức rồng 
  HỶ phú muôn đời thơ thới dạ 
  TRƯỜNG ca bằng hữu mãi cầu mong 
   
  HANSY 
   
  
 
         thân họa MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 
   
  MỪNG RẮN về đây thỏa ước mong  
  TÂN xuân vượt thác cá thành rồng  
  NIÊN trường Hậu Nghệ say vầng nguyệt  
  QUÝ cận Hằng Nga thẹn ánh dương  
  TỴ đến chúc người vui đất khách 
  PHƯỚC về thương bạn nhớ quê hương  
  LỘC tài hậu hỉ chen vào cửa 
  THỌ tựa tùng mai mãi luyến thương. 
   
   
  VIỆT tộc Tiên Rồng bát ngát hương  
  NAM xuôi Bắc tiến vượt trùng dương  
  THƯ trường gian khổ chia đôi hướng 
  QUÁN nhỏ thơm bùi tận tứ phương 
  VĂN bút vạn chương đo sức rắn 
  HẢO hài tam bộ níu chân rồng  
  HỶ hoan tung cánh bằng thơ phú  
  TRƯỜNG cửu muôn nhà thỏa đợi mong 
   
  Lá chờ rơi 12/02/2013 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ 
  ---*--- 
  Ngày xuân vạn vật đúng là sang 
  Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng 
  Tô điểm non sông đa sắc tộc 
  Lên khung đất nước cảnh thôn làng 
  Quê hương đổi áo vui khoan khoái 
  Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn 
  Cờ đỏ tung bay trong gió lộng 
  Trẻ già trai gái dạ hân hoan. 
   
  12/2/2013 
  Tuyen45 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              XIN LỖI BÁC LÁ 
  HANSY VỘI QUÁ ĐÁNH MÁY NHẦM, KHIẾN TRÉO CẲNG NGỖNG TÙM LUM. 
  NAY XIN CHỈNH LẠI CHO ĐÚNG.
         
 
   
   
  MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 
  2013 
  VIỆT NAM THƯ QUÁN 
   
  MỪNG Xuân CON RẮN thỏa lòng mong 
  TÂN hội bao la chép hóa rồng 
  NIÊN mộng Hằng Nga thơm ánh nguyệt 
  QUÝ mơ Hậu Nghệ dậy vầng dương 
  TỴ hiềm phủi hết nồng tim ái 
  PHƯỚC đức gom về ngát cánh hương 
  LỘC tụ lưu truyền gia phú mãn 
  THỌ cùng Bành Tổ đẹp mùa thương 
   
  VIỆT thi hòa điệu đượm tình thương  
  NAM quốc tiếng tăm sực nức hương 
  THƯ nhạc vang rền loang tứ hải 
  QUÁN tình nồng mặn vượt trùng dương 
  VĂN chương tải đạo lừng tâm thế 
  HẢO mộng tâm can phỉ sức rồng 
  HỶ phú muôn đời thơ thới dạ 
  TRƯỜNG ca bằng hữu mãi cầu mong 
   
  HANSY 
   
   
  thân họa MỪNG XUÂN QUÝ TỴ  
   
  MỪNG RẮN về đây thỏa ước mong  
  TÂN xuân vượt thác cá thành rồng  
  NIÊN trường Hậu Nghệ say vầng nguyệt  
  QUÝ cận Hằng Nga thẹn ánh dương  
  TỴ đến chúc người vui đất khách  
  PHƯỚC về thương bạn nhớ quê hương  
  LỘC tài hậu hỉ chen vào cửa  
  THỌ tựa tùng mai mãi luyến thương.  
   
   
  VIỆT tộc Tiên Rồng bát ngát hương  
  NAM xuôi Bắc tiến vượt trùng dương  
  THƯ trường gian khổ chia đôi hướng  
  QUÁN nhỏ thơm bùi tận tứ phương  
  VĂN bút vạn chương đo sức rắn  
  HẢO hài tam bộ níu chân rồng  
  HỶ hoan tung cánh bằng thơ phú  
  TRƯỜNG cửu muôn nhà thỏa đợi mong  
   
  Lá chờ rơi 12/02/2013  
   
  
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 14:18:26 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Hansy      
 
   
   
  MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 
  2013 
  VIỆT NAM THƯ QUÁN 
   
  MỪNG Xuân CON RẮN thỏa lòng mong 
  TÂN hội bao la chép hóa rồng 
  NIÊN mộng Hằng Nga thơm ánh nguyệt 
  QUÝ mơ Hậu Nghệ dậy vầng dương 
  TỴ hiềm phủi hết nồng tim ái 
  PHƯỚC đức gom về ngát cánh hương 
  LỘC tụ lưu truyền gia phú mãn 
  THỌ cùng Bành Tổ đẹp mùa thương 
   
  VIỆT thi hòa điệu đượm tình thương  
  NAM quốc tiếng tăm sực nức hương 
  THƯ nhạc vang rền loang tứ hải 
  QUÁN tình nồng mặn vượt trùng dương 
  VĂN chương tải đạo lừng tâm thế 
  HẢO mộng tâm can phỉ sức rồng 
  HỶ phú muôn đời thơ thới dạ 
  TRƯỜNG ca bằng hữu mãi cầu mong 
   
  HANSY 
   
   
  thân họa MỪNG XUÂN QUÝ TỴ  
   
  MỪNG RẮN về đây thỏa ước mong  
  TÂN xuân vượt thác cá thành rồng  
  NIÊN trường Hậu Nghệ say vầng nguyệt  
  QUÝ cận Hằng Nga thẹn ánh dương  
  TỴ đến chúc người vui đất khách  
  PHƯỚC về thương bạn nhớ quê hương  
  LỘC tài hậu hỉ chen vào cửa  
  THỌ tựa tùng mai mãi luyến thương.  
   
   
  VIỆT tộc Tiên Rồng đậm mến thương  
  NAM xuôi Bắc tiến ngạt ngào hương  
  THƯ trường gian khổ chia đôi hướng  
  QUÁN nhỏ bùi thơm ngát đại dương  
  VĂN bút vạn chương đo sức rắn  
  HẢO hài tam bộ níu chân rồng  
  HỶ hoan thơ phú rền non nước  
  TRƯỜNG cửu muôn nhà thỏa đợi mong  
   
  Lá chờ rơi 12/02/2013  
   
  
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 16:10:18 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  tuyen45      
ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ 
  ---*--- 
  Ngày xuân vạn vật đúng là sang 
  Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng 
  Tô điểm non sông đa sắc tộc 
  Lên khung đất nước cảnh thôn làng 
  Quê hương đổi áo vui khoan khoái 
  Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn 
  Cờ đỏ tung bay trong gió lộng 
  Trẻ già trai gái dạ hân hoan. 
   
  12/2/2013 
  Tuyen45 
  
 
   
   
  KHÚC CA XUÂN 
   
  Rực rỡ đất trời diệu vợi sang 
  Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng 
  Xôn xao hội lễ từng con phố 
  Náo nức trò vui tận xóm làng 
  Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng 
  Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn 
  Đào mai hò hẹn tình tươi thắm 
  Hy vọng ươm về điệp khúc hoan 
   
  HANSY 
  
 
   
   
  XUÂN LẠI SANG 
   
  Nối tiếp đông tàn xuân lại sang  
  Nhà ai cũng đón cội mai vàng 
  Xuân gieo ánh ngọc vào non nước 
  Tết phủ màn châu giữa chợ làng  
  Trống vổ đầu thôn lân quậy múa 
  Pháo nồng cuối xóm nhạc dâng tràn 
  Trẻ khoe áo mới tiền vun túi 
  Già ngắm đào mai ngập hỉ hoan.  
   
  Lá chờ rơi 12/02/2013 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2013 16:50:39 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  lá chờ rơi 
   
  Trích đoạn:  tuyen45 
   
  ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ 
  ---*--- 
  Ngày xuân vạn vật đúng là sang 
  Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng 
  Tô điểm non sông đa sắc tộc 
  Lên khung đất nước cảnh thôn làng 
  Quê hương đổi áo vui khoan khoái 
  Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn 
  Cờ đỏ tung bay trong gió lộng 
  Trẻ già trai gái dạ hân hoan. 
   
  12/2/2013 
  Tuyen45 
  
 
   
   
  KHÚC CA XUÂN 
   
  Rực rỡ đất trời diệu vợi sang 
  Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng 
  Xôn xao hội lễ từng con phố 
  Náo nức trò vui tận xóm làng 
  Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng 
  Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn 
  Đào mai hò hẹn tình tươi thắm 
  Hy vọng ươm về điệp khúc hoan 
   
  HANSY 
  
 
   
   
  XUÂN LẠI SANG 
   
  Nối tiếp đông tàn xuân lại sang  
  Nhà ai cũng đón cội mai vàng 
  Xuân gieo ánh ngọc vào non nước 
  Tết phủ màn châu giữa chợ làng  
  Trống vổ đầu thôn lân quậy múa 
  Pháo nồng cuối xóm nhạc dâng tràn 
  Trẻ khoe áo mới tiền vun túi 
  Già ngắm đào mai ngập hỉ hoan.  
   
  Lá chờ rơi 12/02/2013 
  
 
  
         QUÝ TỴ CHÚC XÓM LÀNG 
  ---*--- 
  Đón tết mừng xuân quá đẹp sang 
  Cờ hoa lộng lẫy ánh đèn vàng 
  Nhâm Thìn hạ cánh lời chào biệt 
  Quý Tỵ lên ngôi chúc xóm làng 
  Xây dựng quê hương nhiều đổi mới 
  Đắp nền thôn xã đợi liên hoan 
   Bấy lâu hò hẹn tình chan chứa 
  Lắng đọng yêu thương nghĩa ngập tràn. 
   
  12/2/2013 
  Tuyen45 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       ĐẤT NƯỚC XUÂN VỀ 
  ---*--- 
  Ngày xuân vạn vật đúng là sang 
  Kỳ ảo thiên nhiên dưới nắng vàng 
  Tô điểm non sông đa sắc tộc 
  Lên khung đất nước cảnh thôn làng 
  Quê hương đổi áo vui khoan khoái 
  Tổ quốc thay màu sướng ngập tràn 
  Cờ đỏ tung bay trong gió lộng 
  Trẻ già trai gái dạ hân hoan. 
   
  12/2/2013 
  Tuyen45 
  
 
   
   
  KHÚC CA XUÂN 
   
  Rực rỡ đất trời diệu vợi sang 
  Mùa xuân óng ả sợi tơ vàng 
  Xôn xao hội lễ từng con phố 
  Náo nức trò vui tận xóm làng 
  Tiếng nhạc lẫy lừng lan tỏa rộng 
  Lời thơ vang vọng đẹp dâng tràn 
  Đào mai hò hẹn tình tươi thắm 
  Hy vọng ươm về điệp khúc hoan 
   
  HANSY 
  
 
   
   
  XUÂN LẠI SANG 
   
  Nối tiếp đông tàn xuân lại sang  
  Nhà ai cũng đón cội mai vàng 
  Xuân gieo ánh ngọc vào non nước 
  Tết phủ màn châu giữa chợ làng  
  Trống vổ đầu thôn lân quậy múa 
  Pháo nồng cuối xóm nhạc dâng tràn 
  Trẻ khoe áo mới tiền vun túi 
  Già ngắm đào mai ngập hỉ hoan.  
   
  Lá chờ rơi 12/02/2013 
  
 
   
   
   
  QUÝ TỴ CHÚC XÓM LÀNG 
  ---*--- 
  Đón tết mừng xuân quá đẹp sang 
  Cờ hoa lộng lẫy ánh đèn vàng 
  Nhâm Thìn hạ cánh lời chào biệt 
  Quý Tỵ lên ngôi chúc xóm làng 
  Xây dựng quê hương nhiều đổi mới 
  Đắp nền thôn xã đợi liên hoan 
   Bấy lâu hò hẹn tình chan chứa 
  Lắng đọng yêu thương nghĩa ngập tràn. 
   
  12/2/2013 
  Tuyen45 
  
 
   
   
  HƯƠNG SẮC XUÂN 
   
  Nhẹ nhàng từng bước chúa Xuân sang  
  Tơ rải nơi nơi dệt ánh vàng  
  Rực rỡ múa ca bừng đất nước 
  Bập bùng hội lễ sáng thôn làng  
  Trẻ già tuổi tác nồng hương sắc 
  Trai gái trầu cau thắm dậy tràn 
  Nắng mới ươm về muôn vạn lối 
  Tưng bừng hương sắc dậy niềm hoan 
   
  HANSY
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Đường luật 
   
  Đường luật ôi chao khó luận bình 
  Ngồi đờ cái mặt gió im thinh 
  Nhập đề kẻ bảo không tròn ý 
  Kết luận người cho chả hợp tình 
  Lúc bị phong yêu nhìn phát chán 
  Khi thì hạc tất thấy mà kinh 
  Đã lỡ đam mê đành phải chịu 
  Hy vọng sau này bạn hết khinh 
   
  Vancali 2.11.13      
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      VỊNH HOA MAI 
   
  Trinh bạch giữa đời vẫn náu duyên  
  Mỏng manh sương khói dáng thanh hiền  
  Cao nhân phong thái tòng câu ngợi 
  Quân tử tâm lòng xứng chữ khuyên  
  Lúng liếng hương xuân hình mỹ nữ 
  Chập chùng cánh gió vẻ trinh nguyên  
  Hẹn cùng năm mới về vui tết 
  Hòa quyện muôn đời ủ mộng miên 
   
  HANSY 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  vancali96      
   Đường luật 
   
  Đường luật ôi chao khó luận bình 
  Ngồi đờ cái mặt gió im thinh 
  Nhập đề kẻ bảo không tròn ý 
  Kết luận người cho chả hợp tình 
  Lúc bị phong yêu nhìn phát chán 
  Khi thì hạc tất thấy mà kinh 
  Đã lỡ đam mê đành phải chịu 
  Hy vọng sau này bạn hết khinh 
   
  Vancali 2.11.13      
     
  KHÓ AI KHINH 
   
  Muốn chơi Đường luật phải quân bình 
  Nghĩa chữ thâm trầm nhạc lộng thinh 
  Trên dưới quán thông nghe hợp lý 
  Ngửa nghiêng tung hứng điệu say tình 
  Nhập tâm Niêm Luật đừng khe khắt 
  Theo gót Đường Thi chớ hải kinh 
  Hạc tất Phong yêu mà vẫn có  
  Thông tình đạt lý khó ai khinh. 
   
  Lá chờ rơi 14/02/2013 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Valentine's day 
   
  Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay 
  Lễ của tình nhân đã đến ngày 
  Mắt biết xa vời từ dạo ấy 
  Ve sầu còn nhắc đến hôm nay 
  Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm 
  Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say 
  Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc 
  Riêng ta lạnh giá ở phương này 
   
  Vancali 2.14.13      
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 07:24:50 bởi vancali96 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  10 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: