BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 481482483 > >> | Trang 482 của 520 trang, bài viết từ 7216 đến 7230 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
tuyen45 15.02.2013 19:57:10 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

Valentine's day

Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này

Vancali 2.14.13






NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45


lá chờ rơi 16.02.2013 08:41:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy



VỊNH HOA MAI

Trinh bạch giữa đời vẫn náu duyên
Mỏng manh sương khói dáng thanh hiền
Cao nhân phong thái tòng câu ngợi
Quân tử tâm lòng xứng chữ khuyên
Lúng liếng hương xuân hình mỹ nữ
Chập chùng cánh gió vẻ trinh nguyên
Hẹn cùng năm mới về vui tết
Hòa quyện muôn đời ủ mộng miên

HANSY





TỈNH GIẤC CÔ MIÊN

Trắng vàng năm cánh gió đưa duyên
Bạn với dân quê lẫn thánh hiền
Tên ngắn vẫn ghi đôi cặp đối
Tuổi dài luôn góp một lời khuyên
Xuân về dựa cửa người quê dốt
Tết đến nhờ cây bút trạng nguyên
Thi pháp tung hoành trên giấy đỏ
Pháo hồng kinh động giấc cô miên.

Lá chờ rơi 16/02/2013

lá chờ rơi 16.02.2013 09:08:46 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: vancali96

Valentine's day

Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này

Vancali 2.14.13




NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



MỘT CHÚT NÀY

Như ghẹo như mời giữa gió bay
Lễ tình nhân đến đẹp thêm ngày
Ai người cô độc quanh năm tháng
Đây lúc sum vầy một bữa nay
Nghĩa cũ tình xưa hương chửa nguội
Rượu nồng men ngọt lửa còn say
Mỗi năm theo gót mùa xuân đến
Khơi dậy tình riêng một chút này.

Lá chờ rơi 16/02/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2013 09:11:33 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 16.02.2013 13:33:39 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: vancali96

Valentine's day

Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này

Vancali 2.14.13




NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



MỘT CHÚT NÀY

Như ghẹo như mời giữa gió bay
Lễ tình nhân đến đẹp thêm ngày
Ai người cô độc quanh năm tháng
Đây lúc sum vầy một bữa nay
Nghĩa cũ tình xưa hương chửa nguội
Rượu nồng men ngọt lửa còn say
Mỗi năm theo gót mùa xuân đến
Khơi dậy tình riêng một chút này.

Lá chờ rơi 16/02/2013




XUÂN VỀ VIỄN XỨ
---*---

Lịch sử thăng trầm cát bụi bay
Người đi viễn xứ đã bao ngày
Giã từ đất mẹ từ hôm ấy
Tạm biệt quê cha bấy tới nay
Tết đến mỗi năm lòng nặng nhớ
Xuân về mấy độ ngấm men say
Kim ngân dễ kiếm tiền đầy túi
Tình cảm héo khô xót dạ này.

16/2/2013
Tuyen45
Hansy 16.02.2013 14:25:56 (permalink)
0




NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



VALENTINE BUỒN

Mộng ước hôm nào thôi đã bay
Uổng công nuôi dưỡng biết bao ngày
Lẻ loi thềm mộng từ khi ấy
Trơ trọi cung tình bấy đến nay
Đổi dạ niềm thương chào sắc luyến
Thay lòng nỗi nhớ vẩy hương say
Mùa trăng kỷ niệm sầu tan tác
Cô lẻ đau thương một phận này

HANSY






MỘT CHÚT NÀY

Như ghẹo như mời giữa gió bay
Lễ tình nhân đến đẹp thêm ngày
Ai người cô độc quanh năm tháng
Đây lúc sum vầy một bữa nay
Nghĩa cũ tình xưa hương chửa nguội
Rượu nồng men ngọt lửa còn say
Mỗi năm theo gót mùa xuân đến
Khơi dậy tình riêng một chút này.

Lá chờ rơi 16/02/2013



XUÂN VỀ VIỄN XỨ
---*---

Lịch sử thăng trầm cát bụi bay
Người đi viễn xứ đã bao ngày
Giã từ đất mẹ từ hôm ấy
Tạm biệt quê cha bấy tới nay
Tết đến mỗi năm lòng nặng nhớ
Xuân về mấy độ ngấm men say
Kim ngân dễ kiếm tiền đầy túi
Tình cảm héo khô xót dạ này.

16/2/2013
Tuyen45



MỘNG TÌNH

Cánh hồng theo gió mộng vờn bay
Tha thướt mơ ai dõi tháng ngày
Ước hẹn suốt đời vương nẻo cuối
Thề duyên tiền kiếp tận ngày nay
Tào khang đượm nghĩa vầng dương rạng
Chung thủy ươm tình bóng nguyệt say
Hoa lá nước mây niềm hoan tụ
Trầm hương thoang thoảng trái tim này

HANSY
Hansy 16.02.2013 14:29:27 (permalink)
0


VỊNH HOA MAI

Trinh bạch giữa đời vẫn náu duyên
Mỏng manh sương khói dáng thanh hiền
Cao nhân phong thái tòng câu ngợi
Quân tử tâm lòng xứng chữ khuyên
Lúng liếng hương xuân hình mỹ nữ
Chập chùng cánh gió vẻ trinh nguyên
Hẹn cùng năm mới về vui tết
Hòa quyện muôn đời ủ mộng miên

HANSY



TỈNH GIẤC CÔ MIÊN

Trắng vàng năm cánh gió đưa duyên
Bạn với dân quê lẫn thánh hiền
Tên ngắn vẫn ghi đôi cặp đối
Tuổi dài luôn góp một lời khuyên
Xuân về dựa cửa người quê dốt
Tết đến nhờ cây bút trạng nguyên
Thi pháp tung hoành trên giấy đỏ
Pháo hồng kinh động giấc cô miên.

Lá chờ rơi 16/02/2013



TỤNG CA

Thanh thoát mịn màng cánh lụa duyên
Sắc mơ vương vấn toát tâm hiền
Mênh mông mặt đất lời thơ vọng
Bát ngát lưng trời tiếng gió khuyên
Quân tử so bì niềm đượm nhã
Giai nhân kèn cựa nét trinh nguyên
Mùa xuân về lại cùng dương thế
Tâm sự chao đời chút mộng miên

HANSY
lá chờ rơi 17.02.2013 23:26:05 (permalink)
0
xin xoá - đã có phía sau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2013 00:47:02 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 18.02.2013 00:22:22 (permalink)
0
Trích đoạn: kimanhtrang

Trích đoạn: Hansy

VỌNG NGUYỆT

Đơm ý xuân nồng nguyệt với ta
Trăng hoa chuếnh choáng dậy non ngà
Quỳnh lan xô lả mưa giông đến
Oanh yến chen vầy bão táp sa
Quá tửu trêu đời thân bí tỉ
Ngát hương ghẹo thế nhạn la đà
Tay tiên hạ bút dăm tình lượn
Nhấp chén trăng vàng gõ mộng ca

HANSY



Phố biển


Nằm nghe phố nhỏ thở cùng ta
Lớt phớt sương bay dưới nguyệt ngà
Rực rỡ đầy ghe tơ lụa óng
Lung linh kín biển hạt châu sa
Vén cửa dòm qua đêm chấp chới
Nhìn mây, ngoảnh lại gió la đà
Chân trời một dải màu thương nhớ
Lặng lẽ bung thành vạn khúc ca


( có chút sai sót nhưng thui để vậy đi anh nhé!)

Thân chào hai bạn,
Xin có chút ý kiến là :

Bài Phố Biển không có gì là sai sót.
Nó được tạo nên bởi 2 bài Tứ Tuyệt khác Luật nhau :
bài Tứ Tuyệt trên theo Luật Bằng
và bài Tứ Tuyệt dưới theo Luật Trắc

Người chơi thời nay dùng phép Niêm theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7 thì cho đó là Sai.
Nhưng đúng theo Đường Thi thì nó chẳng Sai. Vì cũng có những bài Thất Ngôn Bát Cú Đường Thi tương tự với :
bài Tứ Tuyệt trên theo Luật Bằng
và bài Tứ Tuyệt dưới theo Luật Trắc
như bài dưới đây :

PHỎNG LÃ DẬT NHÂN BẤT NGỘ

Đào nguyên diện diện tuyệt phong trần (4 câu trên Luật Bằng
Liễu thị nam đầu phỏng ẩn nhân
Đáo môn bất cảm đề phàm điểu
Khan túc hà tu vấn chủ nhân
Thành ngoại thanh sơn như ốc lý (4 câu dưới Luật Trắc
Đông gia lưu thuỷ nhập tây lân
Bế hộ trừ thư đa tuế nguyệt
Chủng tùng giai tác lão long lân.
Vương Duy

bài dịch :

THĂM NGƯỜI ẨN HỌ LÃ, KHÔNG GẶP

Đào Nguyên gió bụi cách xa đây
Nam Liễu thăm ai ẩn chốn nầy
"Phàm điểu" dám đề lên cổng trước
Chủ nhân chẳng hỏi ngắm tre gầy
Non xanh ngoài quách như trong mái
Nước đổ nhà đông đến xóm tây
Đóng cửa bao năm ngồi viết sách
Hàng thông đã mọc vảy rồng đầy.
Lê Nguyễn Lưu

và đây là một bài TNBC với 4 câu trên theo Luật Bằng, 4 câu dưới theo Luật Trắc :

HÀ TIỆN

Giàu thì ba bữa khó thì hai (4 câu trên Luật Bằng
Lần lữa cho qua tháng thiếu đầy
Nón đổi lá ngoài quần đổi ống
Dép thay da mặt túi thay quai
Dặn vợ có cà đừng gắp mắm (4 câu dưới Luật Trắc
Bảo con bớt gạo bỏ thêm khoai
Thế gian mặc kẻ cười hà tiện
Ta chẳng phiền ai chẳng luỵ ai.
Nguyễn Minh Triết

Chúc các bạn luôn vui với thơ Đường.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2013 00:33:37 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 18.02.2013 00:43:27 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96


Hôm nay mùng bảy rùi , em xin dan lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .

Xuân nhớ nhà

Mai vàng rực rỡ bướm Xuân ca
Nhớ mối tình quê nhớ mái nhà
Bánh tét sau hè em đứng đợi
Nồi chè dưới bếp mẹ ngồi pha
Ba mươi nhộn nhịp người ăn Tết
Mồng một xôn xao kẻ đá gà
Dĩ vãng ngày xưa thời áo trắng
Thương hoài kỷ niệm đã trôi qua

Vancali 2.16.13





XÓM NHỎ VUI XUÂN

Xuân đến oanh vàng trổ giọng ca
Họa mi lên tiếng đáp sau nhà
Hai câu đối đỏ vừa đem dán
Một ấm trà ngon đã sẵn pha
Ngỏ trước chơi bầu cua cá cọp
Vườn sau đun thịt mắm heo gà
Tập tùng trống nhịp lân vờn pháo
Xóm nhỏ vui chào kẻ lại qua.

Lá chờ rời 17/02/2013
vancali96 18.02.2013 06:06:17 (permalink)
0

Mùng tám

Mùng tám xuân còn lảng vảng đây
Ngoài sân xác pháo vấn vương đầy
Bài thơ lả lướt nhiều hương vị
Câu đối chan hòa đẹp nét tay
Bánh tét còn thừa nhân loang lổ
Thịt dưa sắp cạn đáy phời bày
Xóm đường rộn rã sau ngày Tết
Cánh nhạn trên tời vẫn lượn bay

Vancali 2.17.13



lá chờ rơi 18.02.2013 07:24:05 (permalink)
0
Trích đoạn: khanhchan

Tự cảm tuổi lục tuần

Sáu mươi đâu chắc hẳn là già
Dẫu nửa cuộc đời đã bước qua
Tứ khoái trần gian dù hưởng đủ
Thất tình nhân thế vẫn chưa tha
Trò chơi dâu bể sao mà lắm
Canh bạc thăng trầm mãi chẳng ra
Cũng bởi cái tâm không thắng ý
Nên vòng lẩn quẩn cứ trong ta.
Khánh Chân



TA VỚI TA

Sáu chục xuân đâu thể gọi già
Dứt thời son trẻ nối sang qua
Tang bồng hồ thỉ đà xong cả
Đêm bảy ngày ba* thiếu khó tha
Xướng họa tám câu vui chúng bạn
Trắc bằng bảy chữ cố tìm ra
Thân tâm an lạc như bồ tát
Nâng chén mềm môi ta với ta.

Lá chờ rơi 18/02/2013

* Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng nở tròn ...
lá chờ rơi 18.02.2013 07:51:38 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


Mùng tám

Mùng tám xuân còn lảng vảng đây
Ngoài sân xác pháo vấn vương đầy
Bài thơ lả lướt nhiều hương vị
Câu đối chan hòa đẹp nét tay
Bánh tét còn thừa nhân loang lổ
Thịt dưa sắp cạn đáy phơi bày
Xóm đường rộn rã sau ngày Tết
Cánh nhạn trên trời vẫn lượn bay

Vancali 2.17.13





VẠN DẶM BAY

Tết đã qua rồi xuân vẫn đây
Thiều quang chín chục mãi đong đầy
Thơ xuân dán vách đà giăng nhện
Xác pháo đầy sân quét mệt tay
Bạch yến du xuân chào tiển biệt
Hồng mai đón Tết vẫn phô bày
Xuân lai ba bữa rồi xuân khứ
Tung cánh chim bằng vạn dặm bay.

Lá chờ rơi 18/02/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2013 07:57:17 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 18.02.2013 08:22:14 (permalink)
0

Tự cảm tuổi lục tuần

Sáu mươi đâu chắc hẳn là già
Dẫu nửa cuộc đời đã bước qua
Tứ khoái trần gian dù hưởng đủ
Thất tình nhân thế vẫn chưa tha
Trò chơi dâu bể sao mà lắm
Canh bạc thăng trầm mãi chẳng ra
Cũng bởi cái tâm không thắng ý
Nên vòng lẩn quẩn cứ trong ta.
Khánh Chân



TA VỚI TA

Sáu chục xuân đâu thể gọi già
Dứt thời son trẻ nối sang qua
Tang bồng hồ thỉ đà xong cả
Đêm bảy ngày ba* thiếu khó tha
Xướng họa tám câu vui chúng bạn
Trắc bằng bảy chữ cố tìm ra
Thân tâm an lạc như bồ tát
Nâng chén mềm môi ta với ta.

Lá chờ rơi 18/02/2013

* Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng nở tròn ...


TA
Bao nhiêu tuổi mới gọi là già???
Vạn dậm đường đời thoả mái qua.
Trước mắt của ngon còn quyến rũ
Sau lưng vật lạ lẽ nào tha.
Trên trời - Tiên nữ - còn chưa đủ
Dưới đất - Hô ly - chẳng khoái ra.
Cuộc sống ngọt ngào trrong biển ái
Giai nhân ngưỡng mộ chính là ta
TMH


vancali96 18.02.2013 10:01:45 (permalink)
0


Chồng là gì ?

Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ

Vancali 2.17.13

lá chờ rơi 18.02.2013 21:05:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

NGẪM ĐỜI

Cõi tạm rồi ra rút cạn lần
Ái tình níu mấy cũng tàn xuân
Công danh lên xuống như cơn gió
Sự nghiệp nổi chìm tựa áng vân
Hiềm khích chi nhiều phai tiếng vọng
Ganh đua có lắm bặt lời ngân
Tâm xà khẩu Phật trơn tru giọng
Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần

Thế thái nhân sinh nhộn nhạo trần
Tâm lòng thanh sạch tự đời ngân
Thi thư cường nhược lung linh thủy
Nhịp phách bổng trầm lóng lánh vân
Vin cánh tuyền mơ thơ thẩn hạ
Níu cành hảo mộng lửng lờ xuân
Phù du cuộc thế sao hoài chấp
Cõi tạm rồi ra rút cạn lần

HANSY





VỊNH NHỊ TRƯNG

Một kiếp phù sinh được mấy lần ?
Ta bà cỏi tạm đếm ngày xuân
Dấu xưa oanh liệt gương hồng phấn
Chí cả lu mờ bóng bạch vân
Sử Việt nêu cao danh hiệp nữ
Ngàn thu còn vọng tiếng kim ngân
Con Hồng cháu Lạc noi gương sáng
Không hổ thân tâm giữa cỏi trần.


Không hổ thân tâm giữa cỏi trần
Danh lừng kim cổ mãi xa ngân
Ơn nhà nợ nước chung vai trả
Diệt Bắc gầy Nam rạng ánh vân
Dựng nước xông pha tung kiếm thép
Hát Giang chua xót một đời xuân
Cổ kim nhi nữ đua tài sức
Một kiếp phù sinh được mấy lần.

Lá chờ rơi 18/02/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2013 21:10:07 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 481482483 > >> | Trang 482 của 520 trang, bài viết từ 7216 đến 7230 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9