BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Hansy      
VỌNG VỀ  EM 
   
  Một thoáng yêu thương vọng suốt đời  
  Nhớ hoài gối lẻ hạt buồn rơi  
  Râm ran dáng cũ lòng không đổi 
  Tít tắp tình xưa dạ chẳng rời  
  Phím nhạc hôm nào giờ lặng nghỉ 
  Dòng thơ thuở ấy đã chìm ngơi  
  Mùa trăng hò hẹn vàng cơn mộng 
  Kỷ niệm đêm đêm rát bỏng lời  
   
  Kỷ niệm đêm đêm rát bỏng lời  
  Sao lòng hoài mãi chẳng thèm ngơi  
  Lênh đênh cuối nẻo mơ tàn loãng 
  Tha thắt đầu sông mộng vỡ rời  
  Cứ ngỡ hồn yêu nên phước đọng  
  Nào hay dạ bạc khiến tình rơi  
  Canh khuya chấp chới mùa xưa gọi 
  Một thoáng yêu thương vọng suốt đời  
   
  HANSY 
   
  
 
         SỐNG TRÊN ĐỜI 
   
  Tình yêu là lẽ sống trên đời 
  Dẫu lúc vuông tròn lúc rụng rơi 
  Phu xướng phụ tùy thời kết hợp 
  Kẻ nem người chả phải xa rời 
  Cần cù sức trẻ vui cày cuốc 
  Mệt mỏi thân già phải nghỉ ngơi 
  Mẹ đỉ mặc tình la sớm tối 
  Cứ coi như bản nhạc không lời. 
   
  Cứ coi như bản nhạc không lời  
  Kỷ niệm thời xưa nhớ chẳng ngơi 
  Nghĩa tựa yến oanh bay nối cánh 
  Tình như bèo nước chẳng buông rời 
  Trước sao gối chiếc còn vui đợi 
  Nay để duyên già phải nặng rơi 
  Tri túc biết thân an phận lão 
  Tình yêu là lẽ sống trên đời. 
   
  Lá chờ rơi 21/02/2013 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2013 07:57:28 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    KÍNH MỜI      VỚI AI ĐÂY ? 
   
  Một năm thân mến lại vù bay 
  Đũ tám mươi lăm cốc rượu đầy 
  Xướng họa đổi trao trăm hướng mạng 
  Đói no chua ngọt một mình vui 
  Luật trời hết lúc non thành lão 
  Việc thế nhiều khi tỉnh lại say 
  Canh bạc sắp tàn thua khó gỡ 
  Xuân nầy thương nhở với ai đây ? 
   
  Lá chờ rơi/Võ Nhựt Ngộ 31/11/2012 
  
      dường như chưa post nếu quí bạn đã gặp rồi thì xin cáo lỗi và xoá hộ. Thân mến. 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2013 10:40:06 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VỚI AI ĐÂY ? 
   
  Một năm thân mến lại vù bay 
  Đũ tám mươi lăm cốc rượu đầy 
  Xướng họa đổi trao trăm hướng mạng 
  Đói no chua ngọt một mình vui 
  Luật trời hết lúc non thành lão 
  Việc thế nhiều khi tỉnh lại say 
  Canh bạc sắp tàn thua khó gỡ 
  Xuân nầy thương nhở với ai đây ? 
   
  Lá chờ rơi/Võ Nhựt Ngộ 31/11/2012 
  
      TÂM SỰ 
   
  Thắm thoát thời gian cứ vút bay  
  Bâng khuâng nhịp sống mãi vơi đầy  
  An tâm ước kiếm trong đời tạm 
  Hạnh phúc mơ tìm giữa cuộc vui  
  Thế sự giao lưu nào mãi đẹp 
  Cảm tình nhân loại khó hoài say  
  Còn nhau xin giữ niềm thông cảm 
  Chút nghĩa thơ lòng chiếu vọng đây 
   
  HANSY
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VỚI AI ĐÂY ? 
   
  Một năm thân mến lại vù bay 
  Đũ tám mươi lăm cốc rượu đầy 
  Xướng họa đổi trao trăm hướng mạng 
  Đói no chua ngọt một mình vui 
  Luật trời hết lúc non thành lão 
  Việc thế nhiều khi tỉnh lại say 
  Canh bạc sắp tàn thua khó gỡ 
  Xuân nầy thương nhở với ai đây ? 
   
  Lá chờ rơi/Võ Nhựt Ngộ 31/11/2012 
   
   
  TÂM SỰ  
   
  Thắm thoát thời gian cứ vút bay  
  Bâng khuâng nhịp sống mãi vơi đầy  
  An tâm ước kiếm trong đời tạm  
  Hạnh phúc mơ tìm giữa cuộc vui  
  Thế sự giao lưu nào mãi đẹp  
  Cảm tình nhân loại khó hoài say  
  Còn nhau xin giữ niềm thông cảm  
  Chút nghĩa thơ lòng chiếu vọng đây  
   
  HANSY 
   
   
  
      dường như chưa post nếu quí bạn đã gặp rồi thì xin cáo lỗi và xoá hộ. Thân mến.      
TỰ NHIÊN 
  Thời gian như thể cánh tên bay. 
  Họp mặt, chia tay cũng ngập đầy. 
  Nhìn tới, nhìn lui rồi lại tiếc 
  Quanh đi, quẩn lại có gì vui. 
  Thế gian sông núi luôn thay đổi 
  Bá tánh muôn loài khoái đắm say. 
  Trả nợ chưa xong... rồi lại nợ. 
  Đông tàn xuân đến tư nhiên đây. 
  Trần Mạnh Hùng
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/06BAC75182A249DF836FCAE0AEF7E2A5.jpg[/image]
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        VỚI AI ĐÂY ? 
   
  Một năm thân mến lại vù bay 
  Đũ tám mươi lăm cốc rượu đầy 
  Xướng họa đổi trao trăm hướng mạng 
  Đói no chua ngọt một mình vui 
  Luật trời hết lúc non thành lão 
  Việc thế nhiều khi tỉnh lại say 
  Canh bạc sắp tàn thua khó gỡ 
  Xuân nầy thương nhở với ai đây ? 
   
  Lá chờ rơi/Võ Nhựt Ngộ 31/11/2012 
  
      TÂM SỰ 
   
  Thắm thoát thời gian cứ vút bay  
  Bâng khuâng nhịp sống mãi vơi đầy  
  An tâm ước kiếm trong đời tạm 
  Hạnh phúc mơ tìm giữa cuộc vui  
  Thế sự giao lưu nào mãi đẹp 
  Cảm tình nhân loại khó hoài say  
  Còn nhau xin giữ niềm thông cảm 
  Chút nghĩa thơ lòng chiếu vọng đây 
   
  HANSY
         Hạc trắng 
   
  Chân trời hạc trắng cánh vờn bay 
  Lãng tử bao năm tuổi chất đầy 
  Mới lớn tình duyên tìm sức sống 
  Về già đường luật kiếm niềm vui 
  Nhìn đôi mắt biếc lời tâm sự 
  Đếm lá thu vàng chén rượu say 
  Trống điểm tàn canh bừng tỉnh giấc 
  Đêm trường chiếc bóng nghĩ gì đây 
   
  Vancali 2.21.13      
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THẬT VẬY... 
  Tham quan lộc bổng chốn cung đình 
  Không có tham ô chuyện mới kinh. 
  hoạnh họe moi tiền mang mặt quỷ. 
  Quan liêu kiếm bạc dạng hung tinh 
  Cũng không vì chức chăm lo nước 
  Chẳng phải vì dân biếng nhác mình. 
  Cũng tại đồng tiền muôn biến hóa 
  Là Tiên, Là Phật trọn uy linh 
  Trần Mạnh Hùng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/AD6402287C6F41DB97DAD37FA4D3E025.jpg[/image] 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2013 08:48:08 bởi Trần Mạnh Hùng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  vancali96      
VỚI AI ĐÂY ? 
   
  Một năm thân mến lại vù bay 
  Đũ tám mươi lăm cốc rượu đầy 
  Xướng họa đổi trao trăm hướng mạng 
  Đói no chua ngọt một mình vui 
  Luật trời hết lúc non thành lão 
  Việc thế nhiều khi tỉnh lại say 
  Canh bạc sắp tàn thua khó gỡ 
  Xuân nầy thương nhở với ai đây ? 
   
  Lá chờ rơi 31/11/2012 
  
      TÂM SỰ 
   
  Thắm thoát thời gian cứ vút bay  
  Bâng khuâng nhịp sống mãi vơi đầy  
  An tâm ước kiếm trong đời tạm 
  Hạnh phúc mơ tìm giữa cuộc vui  
  Thế sự giao lưu nào mãi đẹp 
  Cảm tình nhân loại khó hoài say  
  Còn nhau xin giữ niềm thông cảm 
  Chút nghĩa thơ lòng chiếu vọng đây 
   
  HANSY
      TỰ NHIÊN 
   
  Thời gian như thể cánh tên bay. 
  Họp mặt, chia tay cũng ngập đầy. 
  Nhìn tới, nhìn lui rồi lại tiếc 
  Quanh đi, quẩn lại có gì vui. 
  Thế gian sông núi luôn thay đổi 
  Bá tánh muôn loài khoái đắm say. 
  Trả nợ chưa xong... rồi lại nợ. 
  Đông tàn xuân đến tư nhiên đây. 
   
  Trần Mạnh Hùng 
  
         Hạc trắng 
   
  Chân trời hạc trắng cánh vờn bay 
  Lãng tử bao năm tuổi chất đầy 
  Mới lớn tình duyên tìm sức sống 
  Về già đường luật kiếm niềm vui 
  Nhìn đôi mắt biếc lời tâm sự 
  Đếm lá thu vàng chén rượu say 
  Trống điểm tàn canh bừng tỉnh giấc 
  Đêm trường chiếc bóng nghĩ gì đây 
   
  Vancali 2.21.13      
       THEO GIÓ XUÂN VỀ 
   
  Như cánh chim bằng vạn dậm bay 
  Qua muôn sông núi gió trăng đầy 
  Đầu thôn xuân đến bao người đón 
  Góc phố lân về cả xóm vui 
  Bên chậu mai vàng câu đối đỏ 
  Giữa tường vôi trắng áng thơ say 
  Chung trà cốc rượu chờ thân hữu 
  Theo gió xuân về ghé lại đây. 
   
  Lá chờ rơi 22/02/2013 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2013 22:10:34 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   Quán lá  
  ( họa Quán mới của Ng. Ánh) 
   
  Hữu tình quán lá dựng ven sông 
  Trăng sáng vườn quê khách mủi lòng 
  Gió sớm sương mờ giăng kín lối 
  Mây chiều lúa chín rạng ngời bông 
  Tao đàn tiếng hát vang cùng xóm 
  Lãng tử hồn thơ trải khắp đồng 
  Mấy lúc dần quen cô chủ nhỏ 
  Canh dài mỗng dệt ước mau xong 
   
  Vancali 2.22.13 
        
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  vancali96      
     Quán lá  
  ( họa Quán mới của Ng. Ánh) 
   
  Hữu tình quán lá dựng ven sông 
  Trăng sáng vườn quê khách mủi lòng 
  Gió sớm sương mờ giăng kín lối 
  Mây chiều lúa chín rạng ngời bông 
  Tao đàn tiếng hát vang cùng xóm 
  Lãng tử hồn thơ trải khắp đồng 
  Mấy lúc dần quen cô chủ nhỏ 
  Canh dài mỗng dệt ước mau xong 
   
  Vancali 2.22.13 
        
     
  NHỜ NGUYỆT LÃO 
   
  Thăm chừng cô Tú sáo sang sông  
  Hỏi có hay chưa đấng bạn lòng* 
  Xóm dưới vẫn chờ đôi khánh ngọc 
  Làng trên đua kết một tràng bông  
  Vui chi lẻ bóng bao ngày tháng 
  Mà để khô khan cả ruộng đồng  
  Hãy đến Vu Sơn nhờ nguyệt lão 
  Chỉ hồng cột lại thế là xong. 
   
  Lá chờ rơi 23/02/2013 
  
   * Ca dao : 
  Con sáo bay bổng sang sông 
  Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa 
  - Có chồng năm ngoái chầu xưa 
  Năm nay chồng bỏ nên chưa có chồng ! 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Trần Mạnh Hùng      
Ngồi  
   
  Đi lắm nhiều khi cũng thích ngồi  
  Đặt mông trên đệm khoái mê tơi  
  Ngồi trông  nước lụt chân lên ghế.  
  Ngồi xổm cầu ao mắt ngắm trời.  
  Ngồi chống hai tay chờ đớp hít.  
  Ngồi lê đôi mách chuyện không vơi.  
  Ngồi hong tóc ướt trong chiều vắng 
  Ngồi ngả nghiêng, nghiêng ngả... lả lơi  
   
  Trần Mạnh Hùng 
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/54381B2D263246B5AF1E1FB8EE5407D8.jpg[/image]
     
  QUYẾT CHẲNG LƠI 
   
  Nệm gấm trên cao bệ vệ ngồi 
  Kệ người đeo khố kẻ mang tơi 
  Ngựa xe rộn rịp theo từng bước 
  Vườn ruộng mênh mông tỏa một trời 
  Ai khó khuyên ai an phận khó 
  Bạn vơi nhắn bạn chớ thèm vơi 
  Vun thu tích trử phòng khi thiếu 
  Mặc kẻ cười chê quyết chẳng lơi. 
   
  Lá chờ rơi 23/02/2013 
  
 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2013 20:03:40 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       VỚI AI ĐÂY ? 
   
  Một năm thân mến lại vù bay 
  Đũ tám mươi lăm cốc rượu đầy 
  Xướng họa đổi trao trăm hướng mạng 
  Đói no chua ngọt một mình vui 
  Luật trời hết lúc non thành lão 
  Việc thế nhiều khi tỉnh lại say 
  Canh bạc sắp tàn thua khó gỡ 
  Xuân nầy thương nhở với ai đây ? 
   
  Lá chờ rơi 31/11/2012 
  
      TÂM SỰ 
   
  Thắm thoát thời gian cứ vút bay  
  Bâng khuâng nhịp sống mãi vơi đầy  
  An tâm ước kiếm trong đời tạm 
  Hạnh phúc mơ tìm giữa cuộc vui  
  Thế sự giao lưu nào mãi đẹp 
  Cảm tình nhân loại khó hoài say  
  Còn nhau xin giữ niềm thông cảm 
  Chút nghĩa thơ lòng chiếu vọng đây 
   
  HANSY
      TỰ NHIÊN 
   
  Thời gian như thể cánh tên bay. 
  Họp mặt, chia tay cũng ngập đầy. 
  Nhìn tới, nhìn lui rồi lại tiếc 
  Quanh đi, quẩn lại có gì vui. 
  Thế gian sông núi luôn thay đổi 
  Bá tánh muôn loài khoái đắm say. 
  Trả nợ chưa xong... rồi lại nợ. 
  Đông tàn xuân đến tư nhiên đây. 
   
  Trần Mạnh Hùng 
  
            THEO GIÓ XUÂN VỀ 
   
  Như cánh chim bằng vạn dậm bay 
  Qua muôn sông núi gió trăng đầy 
  Đầu thôn xuân đến bao người đón 
  Góc phố lân về cả xóm vui 
  Bên chậu mai vàng câu đối đỏ 
  Giữa tường vôi trắng áng thơ say 
  Chung trà cốc rượu chờ thân hữu 
  Theo gió xuân về ghé lại đây. 
   
  Lá chờ rơi 22/02/2013 
  
      THƠ ĐẸP XÓM ĐƯỜNG 
   
  Muôn nơi theo gió tụ về đây  
  Hạ bút thơm nồng ngây ngất say  
  Xướng họa lưu tình ngào ngạt ước 
  Thi thư giữ mộng khẽ khàng vui  
  Vần niêm qua lại thơm tho  
  Cấu tứ gởi trao ủ ấp đầy  
  Tình cảm xóm Đường xin giữ vẹn 
  Để lời thơ đẹp mãi bay bay 
   
  HANSY
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THIỆT TÌNH  
  Lòng cứ nôn nao nhớ. Thiệt tình.  
  Mối tình câm nín hiểu cho minh  
  Lòng yêu đắm đuối, yêu quay quất  
  Dạ nhớ cuồng say, nhớ thiệt tinh  
  Nên trách mình ngây si, ngốc ngất  
  Đừng hờn người lạnh nhạt vô tình  
  Nhưng làm sao tỏ tình - ngườii hiểu  
  Trong nỗi niềm mong đợi . Thiệt Tình  
  Trần Mạnh Hùng
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/122CF80FF14645E0AE91DDEA2C2B0A0C.jpg[/image]
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  Trần Mạnh Hùng      
THÔI THÌ  
   
  Càng già, càng dẻo chớ đùa chơi.  
  Ôm hận trong lòng nước miếng rơi.  
  Cái thuở huy hòang nay đã mất.  
  Nay thời hoang phế khéo khi ngươi.  
  Mỡ treo trước mắt đùa ông cụ.  
  Cám đậy sau lưng nhử sự đời.  
  Già tóc, già gân nên hỏng cẳng.  
  Thôi thì...mạnh miệng lại đùa chơi. 
   
  Trần Mạnh Hùng  
  Co phải dzậy không  Bác Lá    
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/DA2D3A95797743EC972EF84E4CD299D5.jpg[/image]
    
  HẾT ĐƯỜNG CHƠI 
   
  Già thời hết dẻo hết đường chơi 
  Hoa đẹp cành tươi để rụng rơi 
  Khỏe trí xác khô không chộn rộn 
  Mặc tình dáng ngọc cứ trêu ngươi 
  Mèo ngao say ngủ chê mùi mỡ 
  Heo ột quên ăn chán sự đời 
  Tri kỷ tri nhân đừng hối tiếc 
  Già thời hết dẻo hết đường chơi. 
   
  Lá chờ rơi 24/02/2013 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                           
   
  NHỜ NGUYỆT LÃO 
   
  Thăm chừng cô Tú sáo sang sông  
  Hỏi có hay chưa đấng bạn lòng* 
  Xóm dưới vẫn chờ đôi khánh ngọc 
  Làng trên đua kết một tràng bông  
  Vui chi lẻ bóng bao ngày tháng 
  Mà để khô khan cả ruộng đồng  
  Hãy đến Vu Sơn nhờ nguyệt lão 
  Chỉ hồng cột lại thế là xong. 
   
  Lá chờ rơi 23/02/2013 
   
  * Ca dao : 
  Con sáo bay bổng sang sông 
  Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa 
  - Có chồng năm ngoái chầu xưa 
  Năm nay chồng bỏ nên chưa có chồng ! 
  
 
   
  THƠ TÌNH  
   
  Thương nhớ thơ tình viết thả sông  
  Bao nhiêu mơ đẹp ước trong lòng  
  Trao về kỷ niệm miên man mộng  
  Gởi đến bạn đời ấm áp bông  
  Bát ngát xuân hồn tràn dạ biếc 
  Mênh mông chung thủy trải tâm đồng  
  Ngạt ngào hương phấn mùa thương cũ 
  Nhận nhé người ơi chớ bảo xong 
   
  HANSY
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
  Chuyện bàn nhậu 
   
  Uống mới vài tua bụng mắc tè 
  Ba chân bốn cẳng chạy sau hè 
  Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ 
  Lủi đại góc tường gã cứ khoe 
  Xã bỏ trong người khôn ngại xấu 
  Buông thòng trước gió cóc cần che 
  Cảm ơn gù gật quơ bao phía 
  Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe 
   
  Vancali 2.24.13      
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2013 07:05:46 bởi vancali96 >