BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              HỎI  
  Hỏi mộng nơi nào mộng ở đâu?  
  Hỏi người, người cứ mãi quay đầu  
  Hỏi yêu là lúc say chìm đắm  
  Hỏi nhớ phải chăng ray rức đau  
  Hỏi mãi ngây ngô tràn giấc ngủ  
  Hỏi hoài thao thức suốt đêm thâu.  
  Tình yêu muôn thuở như trăng sáng.  
  Tuyệt đẹp nhưng vương giọt lệ sầu  
  Trần Mạnh Hùng
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/22F7228E4F564CCF95A93CD4E9249290.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2013 21:18:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  vancali96    
  Hôm nay sáng chủ nhật (CA) buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen.   
 
  Dễ tè 
   
  Uống mới vài tua bụng mắc tè 
  Ba chân bốn cẳng chạy sau hè 
  Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ 
  Lủi đại góc tường gã cứ khoe 
  Xã bỏ trong người khôn ngại xấu 
  Buông thòng trước gió cóc cần che 
  Cảm ơn gù gật quơ bao phía 
  Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe 
   
  Vancali 2.24.13 
  
    
  DƯ ÂM RÓC RÁCH 
   
  Đố ai không có những khi tè  
  Chẳng thế can chi đứng dựa hè  
  Úm úm ôm ôm dường sợ gió  
  Trần trần trụi trụi giống như khoe  
  Sông vàng mắt tục nào ai thấy 
  Suối bạc duyên trần vẫn cố che 
  Bực bội ra xong thời nhẹ nhỏm 
  Dư âm róc rách vẫn còn nghe. 
   
  Lá chờ rơi 25/02/2013 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2013 20:54:04 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Trích đoạn:  Trần Mạnh Hùng      
THẬT VẬY... 
   
  Tham quan lộc bổng chốn cung đình 
  Không có tham ô chuyện mới kinh. 
  hoạnh họe moi tiền mang mặt quỷ. 
  Quan liêu kiếm bạc dạng hung tinh 
  Cũng không vì chức chăm lo nước 
  Chẳng phải vì dân biếng nhác mình. 
  Cũng tại đồng tiền muôn biến hóa 
  Là Tiên, Là Phật trọn uy linh. 
   
  Trần Mạnh Hùng 
  
    
  BÙA CHÚ HẾT LINH 
   
  Đưa lũ tham quan đến tụng đình 
  Nơi cuồng ma khiếp quỷ thần kinh 
  Điều tra lột mặt phường gian trá 
  Vấn tội lừng uy đấng khắc tinh 
  Diệt kẻ ăn tiêu cho ấm cật 
  Loại tay vét hốt chỉ riêng mình 
  Vạch trần chân tướng loài tham nhũng 
  Trước cửa công bùa chú hết linh. 
   
  Lá chờ rơi 25/02/2013 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              YÊU 
  Kính chúc mọi người trọn mộng yêu 
  Nhân ngày kỷ niệm lễ tình yêu. 
  Những gì cay đắng xin quên hết. 
  Còn lại ngọt ngào đáng nhớ yêu. 
  Kính gởi đến cha lòng dấu ái. 
  Kính dâng về mẹ dạ thương yêu 
  Chia vui tha thiết người yêu quý 
  Anh, chị, bạn bè một chữ yêu 
  Trần Mạnh Hùng
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/C8ABB3443A60452B84A0656D7320BE69.jpg[/image]
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2013 21:49:29 bởi Trần Mạnh Hùng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Trần Mạnh Hùng      
HỎI  
   
  Hỏi mộng nơi nào mộng ở đâu?  
  Hỏi người, người cứ mãi quay đầu  
  Hỏi yêu là lúc say chìm đắm  
  Hỏi nhớ phải chăng ray rức đau  
  Hỏi mãi ngây ngô tràn giấc ngủ  
  Hỏi hoài thao thức suốt đêm thâu.  
  Tình yêu muôn thuở như trăng sáng.  
  Tuyệt đẹp nhưng vương giọt lệ sầu  
   
  Trần Mạnh Hùng
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/22F7228E4F564CCF95A93CD4E9249290.jpg[/image]   
 
  CHỚ 
   
  Chớ tìm mơ mộng biết nơi đâu?  
  Chớ đợi ai kia sẽ gật đầu 
  Chớ hỏi tình xuân sao chẳng đến  
  Chớ chờ duyên ngọc để rồi đau  
  Chớ mong bến cũ còn thương nhớ 
  Chớ tưởng đò xưa dễ tóm thâu 
  Chớ khiến nương dâu thành bể cả 
  Chớ đem thơ thẩn dệt cơn sầu.  
   
  Lá chờ rơi 25/02/2013 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2013 22:00:37 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LÁ ĐỔ ĐẦU THU 
   
  Thấp thoáng bên song lá đổ rồi 
  Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi 
  Võ vàng lối cũ cây tàn úa 
  Trơ trọi cành khô lá rụng rời 
  Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể 
  Đầu tường con nhện đứng im hơi 
  Ấp yêu nhựa sống chìm trong đất 
  Còn chút dư hương trải cuối trời. 
  Lá chờ rơi 11/05/06 
  
    
  CUỘC CHIẾN 
  Cứ tưởng yên thân, cuộc chiến rồi 
  Chiến trường dấu tích khắp nơi nơi 
  Nơi này trận đấu còn ngang ngửa 
  Chỗ nọ giao tranh khó tách rời 
  Địch hãm phá thành mờ khói lửa 
  Ta công đột nhập dấu tăm hơi 
  Chiến trường biến hóa ai ngờ được 
  Ta rút quân ra- Địch oán trời  
  Trần Mạnh Hùng
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/E4790A45C0EA4FAF9D2BA2D4C386DE0F.jpg[/image]
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
  Dễ tè 
   
  Uống mới vài tua bụng mắc tè 
  Ba chân bốn cẳng chạy sau hè 
  Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ 
  Lủi đại góc tường gã cứ khoe 
  Xã bỏ trong người khôn ngại xấu 
  Buông thòng trước gió cóc cần che 
  Cảm ơn gù gật quơ bao phía 
  Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe 
   
  Vancali 2.24.13      
         
  DƯ ÂM RÓC RÁCH 
   
  Đố ai không có những khi tè  
  Chẳng thế can chi đứng dựa hè  
  Úm úm ôm ôm dường sợ gió  
  Trần trần trụi trụi giống như khoe  
  Sông vàng mắt tục nào ai thấy 
  Suối bạc duyên trần vẫn cố che 
  Bực bội ra xong thời nhẹ nhỏm 
  Dư âm róc rách vẫn còn nghe. 
   
  Lá chờ rơi 25/02/2013 
  
    t
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘT NỤ CƯỜI  
  Chẳng biết khi nào được nói thôi.  
  Nước... mây... năm tháng... chẳng ngừng trôi.  
  Tóc xanh mấy chốc hoa râm... bạc.  
  Da dẻ giờ đây nhăn nhúm...mồi.  
  Chỉ có mối tình là bất diệt???  
  Không là duyên nợ cũng buông xuôi???  
  Gởi người yêu dấu lời tha thiết.  
  Trao đến cho nhau một nụ cười.  
  Trần Mạnh Hùng  
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/6BD24776D99140BFA797F49AC8511ED5.jpg[/image]
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                            
   
  NHỜ NGUYỆT LÃO 
   
  Thăm chừng cô Tú sáo sang sông  
  Hỏi có hay chưa đấng bạn lòng* 
  Xóm dưới vẫn chờ đôi khánh ngọc 
  Làng trên đua kết một tràng bông  
  Vui chi lẻ bóng bao ngày tháng 
  Mà để khô khan cả ruộng đồng  
  Hãy đến Vu Sơn nhờ nguyệt lão 
  Chỉ hồng cột lại thế là xong. 
   
  Lá chờ rơi 23/02/2013 
   
  * Ca dao : 
  Con sáo bay bổng sang sông 
  Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa 
  - Có chồng năm ngoái chầu xưa 
  Năm nay chồng bỏ nên chưa có chồng ! 
  
 
   
  THƠ TÌNH  
   
  Thương nhớ thơ tình viết thả sông  
  Bao nhiêu mơ đẹp ước trong lòng  
  Trao về kỷ niệm miên man mộng  
  Gởi đến bạn đời ấm áp bông  
  Bát ngát xuân hồn tràn dạ biếc 
  Mênh mông chung thủy trải tâm đồng  
  Ngạt ngào hương phấn mùa thương cũ 
  Nhận nhé người ơi chớ bảo xong 
   
  HANSY
 
   
   
   Hận lòng 
   
  Sao đành bỏ bến sáo qua sông 
  Để khổ cho ai mối hận lòng 
  Kỷ niệm ghi hoài nơi ghế đá 
  Ân tình khắc mãi ở vườn bông 
  Đâu ngày bắt cá ven bờ ruộng 
  Hết tối soi cua giữa cánh đồng 
  Cũng tại thân nghèo duyên lận đận 
  Thơ người khép lại thế là xong 
   
  Vancali 2.25.13      
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  MỘT NỤ CƯỜI  
   
  Chẳng biết khi nào được nói thôi.  
  Nước... mây... năm tháng... chẳng ngừng trôi.  
  Tóc xanh mấy chốc hoa râm... bạc.  
  Da dẻ giờ đây nhăn nhúm...mồi.  
  Chỉ có mối tình là bất diệt???  
  Không là duyên nợ cũng buông xuôi???  
  Gởi người yêu dấu lời tha thiết.  
  Trao đến cho nhau một nụ cười.  
  Trần Mạnh Hùng 
   
   
  MÙA XUÂN ƠI THA THIẾT VÔ CÙNG 
   
  Hãy nói đi thôi  !  hãy uống thôi! 
  Ngàn năm như nuớc chảy mây trôi 
  Mê mùi phú quí - chim sa bẩy 
  Chán bã hư danh - cá tránh mồi 
  Chỉ có TÌNH THƠ là bất tuyệt 
  Theo dòng HOA MỘNG chảy về xuôi 
  MÙA XUÂN HUYỀN DIỆU BAO THA THIẾT !!! 
  Xin đến chào nhau để nói cuời... 
  Tú lang thang
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 15:52:08 bởi duonglam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    LÁ ĐỔ ĐẦU THU 
   
  Thấp thoáng bên song lá đổ rồi 
  Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi 
  Võ vàng lối cũ cây tàn úa 
  Trơ trọi cành khô lá rụng rời 
  Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể 
  Đầu tường con nhện đứng im hơi 
  Ấp yêu nhựa sống chìm trong đất 
  Còn chút dư hương trải cuối trời. 
  Lá chờ rơi 11/05/06
       
  CUỘC CHIẾN 
  Cứ tưởng yên thân, cuộc chiến rồi 
  Chiến trường dấu tích khắp nơi nơi 
  Nơi này trận đấu còn ngang ngửa 
  Chỗ nọ giao tranh khó tách rời 
  Địch hãm phá thành mờ khói lửa 
  Ta công đột nhập dấu tăm hơi 
  Chiến trường biến hóa ai ngờ được 
  Ta rút quân ra- Địch oán trời  
  Trần Mạnh Hùng 
  
         HẾT XUÂN 
   
  Rồi Xuân cũng đã thoáng xa rồi  
  Nhịp sống bình thường đến khắp nơi  
  Lễ hội lui màn dùi trống bỏ 
  Đào mai úa nhị cánh hoa rời  
  Mứt queo bánh mốc thi nhau vứt 
  Rượu nhạt bình tàn hết sạch hơi  
  Thôi nhé về lo công việc tiếp  
  Chờ bao thu nữa lại xuân trời  
   
  HANSY
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  THÊM GÌ NỮA 
   
  Càng cố quên đi, càng xót xa.  
  Nỗi đau mỗi lúc xé to ra.  
  Nhớ từng lời nói đầy yêu dấu.  
  Nhớ lúc bên nhau thật đậm đà.  
  Hỏi biết bao lần.. lòng đã biết.  
  Đáp hòai bao lượt.. nói cho qua.  
  Nhớ thương níu kéo thêm..thêm nữa...  
  Dồn dập trong tim đã vỡ òa  
  Trần Mạnh Hùng 
   
   
  NHỚ AI ĐÊM LẠNH 
   
  Nhớ người vắng mặt lúc đi xa 
  Nhớ giữ riêng mình khó nói ra 
  Nhớ lúc bên nhau nhưng lại ngỡ... 
  Nhớ hồi chia cách tưởng như đà...  
  Nhớ khi quay mặt mà chưa quyết 
  Nhớ buổi lắm lời lại bỏ qua 
  Nhớ mãi nhớ hoài bao chuyện cũ 
  Nhớ ai đêm lạnh khóc vang òa. 
   
  Lá chờ rơi 27/02/2013  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 15:26:36 bởi lá chờ rơi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       DƯ ÂM RÓC RÁCH 
   
  Đố ai không có những khi tè  
  Chẳng thế can chi đứng dựa hè  
  Úm úm ôm ôm dường sợ gió  
  Trần trần trụi trụi giống như khoe  
  Sông vàng mắt tục nào ai thấy 
  Suối bạc duyên trần vẫn cố che 
  Bực bội ra xong thời nhẹ nhỏm 
  Dư âm róc rách vẫn còn nghe. 
   
  Lá chờ rơi 25/02/2013 
  
             CŨNG TÈ 
   
  Văn minh đi bậy cũng thêm tè  
  Lớ nguớ công an đến ốp hè  
  Mấy thứ trong quần không thể lộ 
  Vài chiêu giữa phố dễ nào khoe  
  Kẹt nhiều lâm túng nên lòi hẻ 
  Bí quá làm liều phải kín che  
  Ngó trước xem sau rồi hẵng kéo 
  Phòng ngừa kẻo tốn bạc tiền nghe 
   
  HANSY
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 15:55:51 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Trích đoạn:  tonnuthihanh      
 
  CHÚC ANH 
   
  Chúc anh sáng sớm có cà phê,  
  Tối đến cơm ăn, hạnh phúc về. 
  Hủ tiếu vài tô tiền vợ trả,  
  Mì tàu mấy bát bạc con kê 
  Trưa nhìn mây trắng lòng thầm khoái,  
  Chiều ngắm tóc vàng ý thấy mê 
  Mai mốt tuổi già xin chớ kể,  
  Ngày xưa ta giỏi biết bao nghề 
   
  tonnuthihanh
    
  BẾP VỮNG TAY NGHỀ 
   
  Phép đi ăn sáng vợ chưa phê  
  Đến liếc sơ qua vội bước về 
  Tiền túi bao nhiêu chưa kịp đếm 
  Nợ xù mấy lượt sổ đà kê 
  Thịt sườn cơm tấm nhìn thêm thích 
  Hủ tiếu mì vàng thấy phải mê 
  Còn lợi còn răng còn khoái khẩu 
  Món ngon nhờ bếp vững tay nghề. 
   
  Lá chờ rơi 27/02/2013 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  Hansy      
LÁ ĐỔ ĐẦU THU 
   
  Thấp thoáng bên song lá đổ rồi 
  Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi 
  Võ vàng lối cũ cây tàn úa 
  Trơ trọi cành khô lá rụng rời 
  Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể 
  Đầu tường con nhện đứng im hơi 
  Ấp yêu nhựa sống chìm trong đất 
  Còn chút dư hương trải cuối trời. 
  Lá chờ rơi 11/05/06
       
  CUỘC CHIẾN 
   
  Cứ tưởng yên thân, cuộc chiến rồi 
  Chiến trường dấu tích khắp nơi nơi 
  Nơi này trận đấu còn ngang ngửa 
  Chỗ nọ giao tranh khó tách rời 
  Địch hãm phá thành mờ khói lửa 
  Ta công đột nhập dấu tăm hơi 
  Chiến trường biến hóa ai ngờ được 
  Ta rút quân ra- Địch oán trời  
  Trần Mạnh Hùng 
  
         HẾT XUÂN 
   
  Rồi Xuân cũng đã thoáng xa rồi  
  Nhịp sống bình thường đến khắp nơi  
  Lễ hội lui màn dùi trống bỏ 
  Đào mai úa nhị cánh hoa rời  
  Mứt queo bánh mốc thi nhau vứt 
  Rượu nhạt bình tàn hết sạch hơi  
  Thôi nhé về lo công việc tiếp  
  Chờ bao thu nữa lại xuân trời  
   
  HANSY
    
  ĐẾN TẬN CHÂN TRỜI 
   
  Mùa sen tươi tốt đến đây rồi 
  Vang tiếng oanh vàng khắp mọi nơi 
  Ngọn gió đầu thu vừa dấy lại 
  Bóng hoa cuối hạ đã xa rời 
  Nước rơi góc suối gieo từng giọt 
  Sáo thổi lưng diều vút nhẹ hơi 
  Mây trắng theo chim về bãi vắng 
  Mang dòng thơ đến tận chân trời. 
   
  Lá chờ rơi 27/02/2013