BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 490491492 > >> | Trang 492 của 520 trang, bài viết từ 7366 đến 7380 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
vancali96 11.04.2013 11:44:35 (permalink)
0
 

 
Nhớ …

Đâu rồi Bác Lá để mình ta…
Biết vậy hong quen…bụng chẳng thà …
Dạo ấy lời ngon dường đã muốn …
Giờ đây bóng lặng thể như đà …
Chuột rà mấy lượt nhưng nào có …
Mạng nối hồi lâu vậy vẫn mà …
Có lẽ ông hờn mưa mới định ….
Người ơi lên tiếng …nếu không là …

Vancali 4.6.13
 

 

 KỂ NHƯ LÀ
 
 Lá lành lá rách cũng là ta
 Dẫu lắm bon chen vẫn thật thà
 Chép miệng chén to còn ngất ngưởng
  Mềm môi tuy xỉn chẳng la đà
 Thơ thần Lý Bạch tình bay bướm
 Rượu thánh Lưu Linh nghĩa mặn mà
 Tám bốn tám lăm buồn chẳng nhớ
 Nam Tào chưa gọi kể như là ...

  Lá chờ rơi 10/04/2013

  Cứ như là
Đời này khó hiểu tại sao ta …
Biết vậy khi xưa mới gặp thà …
Xướng họa lăng xăng ngờ đã được …
Đùa vui chí chóe tưởng đâu đà …
Đem tình bỏ chợ lòng luôn lại …
Lấy nghĩa quăng sông dạ cứ mà …
Nhớ mãi thêm buồn thôi phải chịu …
Về đêm khó ngủ cứ như là …

Vancali 96




<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2013 11:45:48 bởi vancali96 >
Trần Mạnh Hùng 11.04.2013 20:04:49 (permalink)
0
38
TRẢM TƯỚNG
Hạ thủ vi cường chiếm thượng cơ.
Vinh quang chiến thắng tính từng giờ
Mưu sâu dẫn địch sa vào bẫy.
Kế họach quân ta đã đón chờ.
Trọng pháo tấn công trong hỏa tập.
Chiến xa phòng thủ giữ đôi bờ.
Đội binh cảm tử tràn cung cấm.
Một giải giang sơn đẹp sắc cờ
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 12.04.2013 02:35:09 (permalink)
0
Thấy Mà Ham
Hôm nào mừng thọ xắp tròn năm.
Con cháu tuôn về ngót nghét trăm.
Vườn rộng thênh thang không chỗ đứng.
Phòng không bỏ trống thiếu nơi nằm.
Phút giây thanh tịnh đâu rồi nhỉ.
Bỗng chốc xô bồ nghĩ cũng cam.
Cháu đống con đàn vui tựa tết
Sang năm mừng tuổi thấy mà ham.
TMH
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 12.04.2013 04:39:12 (permalink)
0
 
Ngẩm
Đôi đường cách trở rơi dòng lệ
Mẩy nẻo phân ly nuốt tiếc thương
Có lẽ cô đơn cùng gối chiếc
... Thôi đành một bóng những đêm trường
Nào hay duyên ấy còn tha thiết
Ai biết tình kia mãi vấn vương
Lỗi nhịp cung đàn nghe lạc lõng
Trăng tàn hoa sữa dạt dào hương
Lê Hữu Hậu

 
 Thân Hoạ
BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC
Bỗng dưng muốn khóc rưng rưng lệ.
Thương gởi về em trọn luyến thương
Nhớ lúc hẹn hò trong hạnh phúc
Nhớ lần hờn dỗi lắm can trường
Thương làn tóc xõa bay trong nắng
Thương ánh mắt buồn thắm lệ vương
Thuở ấy giờ đây trong ký ức
Trong tim mãi mãi ngãt ngào hương
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
tuyen45 12.04.2013 20:30:32 (permalink)
0

 
 
HƯƠNG SEN  
---*---
Hương thơm mát dịu khắp thôn làng

Tán tỏa xanh màu đón ánh quang
Nắng trải ban mai hoa nở thắm
Mưa giông buổi sớm nhụy tươi vàng
Gần bùn nhơ nhớp mùi không ám
Trong nước tanh hôi chẳng vấy sang  
Đồng nội sen hồng ngào ngạt phố
Đền thờ Linh nhiệm vẫn nghiêm trang.
 
12/4/2013
Tuyen45         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2013 09:17:25 bởi tuyen45 >
tuyen45 13.04.2013 17:33:46 (permalink)
0
 
CÁN BỘ
---*---
Hãy mở vòng tay trước chúng dân
Thương yêu đồng loại cõi dương trần
Xin đừng vụ lợi quên tâm đức
Chớ vội bon chen sống bất nhân
Cố luyện tài năng ra giúp nước
Gắng rèn trí tuệ mới vinh thân
Hiến dâng quyền lợi cho trăm họ
Đổ máu hy sinh chẳng ngại ngần.
 
13/4/2013
Tuyen45         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2013 18:13:54 bởi tuyen45 >
lá chờ rơi 19.04.2013 08:52:11 (permalink)
0
HỢP TAN 
Cứ tưởng trần gian là cõi thật 
Đâu ngờ nhân thế kiếp lai sinh. 
Mây và gió hữu duyên tương ngộ 
Hoa với xuân giao kết tử sinh 
Như hạt mưa  hoà trong vạn vật 
Như giòng đời nối tiếp phù sinh  
Tan tan, hợp  hợp trong luân chuyển. 
Nhân qủa đắp bồi kiếp chúng sinh 
Trần Mạnh Hùng

  

TƯƠNG KHẮC TƯƠNG SINH
 
Cuộc đời cũng giống như nằm mộng
Đủ cả vui buồn cợt chúng sinh
Lắm kẻ tự cho rành cõi chết 
Nào ai hiểu rõ kiếp nhân sinh
Trần gian nguyện ước không bờ bến
Cỏi tạm cầu xin được tái sinh
Nguyên lý càn khôn nào dễ biết
Ngũ hành tương khắc với tương sinh.
 
Lá chờ rơi 25/03/2013
 
 
NHIỆM MẦU
 
Sau cái chết là điều bí ẩn
Sống trên trần nặng gánh nhân sinh
Trời cho tất cả yêu nguồn sống
Đất chứa muôn loài tự cánh sinh
Hoa nở hoa tàn xuân bất tận
Người mong người đợi kiếp lai sinh
Cõi thế thoáng qua như ảo mộng
Nhiệm mầu thay kẻ được hồi sinh.
 
Lá chờ rơi 19/04/2013



 
Trần Mạnh Hùng 23.04.2013 03:12:05 (permalink)
0
 
HỢP TAN 
Cứ tưởng trần gian là cõi thật 
Đâu ngờ nhân thế kiếp lai sinh. 
Mây và gió hữu duyên tương ngộ 
Hoa với xuân giao kết tử sinh 
Như hạt mưa  hoà trong vạn vật 
Như giòng đời nối tiếp phù sinh  
Tan tan, hợp  hợp trong luân chuyển. 
Nhân qủa đắp bồi kiếp chúng sinh 
Trần Mạnh Hùng
BẨM SINH
Chuyện đùa hóa thật , ai ngờ được.
Lối sống hồn nhiên tánh bẩm sinh.
 Người thận trọng lời ăn tiếng nói.
Kể ngu ngơ bạt mạng đồ sinh.
Họa vô đơn chí – khôn lường được
Phước bất trùng lai – đức hiếu sinh.
Cõi thế - phước tai do ý nguyện 
Luân hồi gieo qủa cõi nhân sinh
Trần Mạnh Hùng 

TƯƠNG KHẮC TƯƠNG SINH
Cuộc đời cũng giống như nằm mộng
Đủ cả vui buồn cợt chúng sinh
Lắm kẻ tự cho rành cõi chết 
Nào ai hiểu rõ kiếp nhân sinh
Trần gian nguyện ước không bờ bến
Cỏi tạm cầu xin được tái sinh
Nguyên lý càn khôn nào dễ biết
Ngũ hành tương khắc với tương sinh.
 
Lá chờ rơi 25/03/2013
 
MƯU SINH
Giang tay bắt bóng trong ham muốn
Nhắm mắt chạy theo chuyện tử sinh
Bất chấp bại danh vì lợi nhuận
Không màng thân liệt bởi mưu sinh
Sau lưng bỏ mặc tinh thân ái
Trước mặt đã quên nghĩa dưỡng sinh
Tiền bạc, công danh mờ lý trí
Trong tâm nào hiểu chữ hy sinh
Trần Mạnh Hùng
 
 
NHIỆM MẦU
 
Sau cái chết là điều bí ẩn
Sống trên trần nặng gánh nhân sinh
Trời cho tất cả yêu nguồn sống
Đất chứa muôn loài tự cánh sinh
Hoa nở hoa tàn xuân bất tận
Người mong người đợi kiếp lai sinh
Cõi thế thoáng qua như ảo mộng
Nhiệm mầu thay kẻ được hồi sinh.
 
Lá chờ rơi 19/04/2013
TÂM NGUYỆN NÀO..
Vẫn biết rằng - Đời là bể khổ
Cõi trần ai trả nợ nhân sinh
Trốn nơi đâu chạy trời không nắng
Thoát khỏi sao mang kiếp hóa sinh
Tâm nguyện nào tìm về bến giac!!!???
Lòng thành nào trong chốn muu sinh!!!???
Nợ cơm, nợ áo lo chưa hết.
Cõi thế gian - nối tiếp sự sinh  
Trần Mạnh Hùng
 
   
 
 
 
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 24.04.2013 09:40:12 (permalink)
0
 
Giòng Đời Muôn Hướng
Mỗi độ đông sang nhớ đến người. 
Yêu mùi bồ kết sắc xuân tươi. 
Yêu bờ vai đẹp sau làn tóc. 
Yêu ánh mắt xinh ngập nét cười.
Nhớ nhớ ! thương thương  ngơ ngẩn đợi. 
Say say, tỉnh tỉnh nhớ khôn nguôi 
Giòng đời muôn hướng -Tình chung hướng
Em vẫn trong anh đẹp tuyệt vời 
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 26.04.2013 12:21:36 (permalink)
0
NGÀY ẤY...
Môi đào hé nở nụ cười tươi.
Ngơ ngẩn hỏi mình tuổi mấy mươi
Dáng ấy giờ đây xa cách … quá
Tình kia hiện tại mộng mơ…thôi.
Chuyện tình chìm đắm trong thương nhớ.
Duyên phận đau buồn cứ giỡn ngươi.
Anh vẫn yêu em trong nguyện ý.
Dẫu rằng hai đứa đã xa vời
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 05.05.2013 10:40:27 (permalink)
0
 
047/1500
DUYÊN DÁNG
Giang sơn gấm vóc nước non ta.
Mảnh đất vườn rau nuôi sống ta.
Nam bắc tình thân cùng gốc tổ.
Đông tây ruột thịt đậm tình ta.
Đồng bào huyết thống giòng Hồng Lạc.
Hải đảo đất liền dân tộc ta.
Trai lịch, gái thanh tình quyến luyến.
Hiền hòa như mặt nước ao ta
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 05.05.2013 19:59:19 (permalink)
0
 
ĐỢI CHỜ
Cuộc đời lẫn lộn that và mơ
Bến mộng yêu thương ngóng, đợi, chờ
Lơ lung nỗi buồn đan sợi nhớ
Chập chùng niềm nhớ dệt lời thơ
Đêm về thao thức trong hiu quạnh
Ngày đến bang khuâng đến than thờ
Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
Bóng ai biền biệt ẩn trong mơ
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
lá chờ rơi 19.05.2013 01:11:07 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ
 
Cuộc đời lẫn lộn thật và mơ
Bến mộng yêu thương ngóng, đợi, chờ
Lơ lửng nỗi buồn đan sợi nhớ
Chập chùng niềm nhớ dệt lời thơ
Đêm về thao thức trong hiu quạnh
Ngày đến bâng khuâng đến thẫn thờ
Mong đợi ngậm ngùi đây với đó
Bóng ai biền biệt ẩn trong mơ
Trần Mạnh Hùng
 
 
CỨ MỘNG MƠ
 
Sạch túi nhưng mà cứ mộng mơ
Dẫu không ai gọi chẳng ai chờ
Lắm khi nhậu thiếu ghi từng cốc
Nhiều lúc say mèm tắt vận thơ
Phật lắm người tin nhiều kẻ cúng*
Trời không chỗ ở chẳng ai thờ*
Muôn người vẫn vái van trời phật
Sạch túi nhưng mà cứ mộng mơ.
 
Lá chờ rơi 18/05/2013
* không có chùa miễu nào thờ ông Trời.
* Còn phật thì chỉ có một ông duy nhất
nhưng lại biến ra thành đủ thứ phật.
lá chờ rơi 20.05.2013 10:16:22 (permalink)
0
 
MEN TÌNH NGÁT HƯƠNG
---*---
Tình cũ người xưa vẫn quyện vương
Dẫu rằng ngày ấy đã hai đường
Mà sao bộ nhớ còn in đậm
Lại thấy trong lòng hiện nét thương
Có phải chim trời thì hót tốt
Hay là cá nước ám phong sương
Tổ tiên thuở trước người đời nói
Năm tháng men tình mãi ngát hương.
 
23/3/2013
Tuyen45
 
 
SẼ LÊN HƯƠNG
 
Kẻ Nam người Bắc vướng tơ vương
Một kiếp phù sinh đến cuối đường
Đã hết duyên xuân quên nỗi nhớ
Chẳng vì phận bạc xót niềm thương
Sông hồ nào ngán cơn giông bão
No đói đâu nề kiếp gió sương
Chớ để tâm sầu vương bạch phát
Cười vui cuộc sống sẽ lên hương.
 
Lá chờ rơi 20/05/2013
lá chờ rơi 20.05.2013 10:37:59 (permalink)
0

Lá đa, lá ổi, lá vông vang
Lá khế , lá chanh, lá cúc vàng
Lá mít nhựa trơn nên mít đặc
Lá mơ lông mướt những mơ màng
Lá sen muôn thuở theo thu đến
Lá phượng ngàn đời đón hạ sang.
Vạn dạng thiên hình đều có cả.
Xinh tươi của lá chốn lành an
Trần Mạnh Hùng
 
LÁ THẮM …
 
Lá rụng ngô đồng một tiếng vang
Lá thu sông núi trổ sang vàng *
Lá xanh phơ phất tình bay bướm
Lá úa đong đưa dáng muộn màng
Lá cỗi lìa cành phơi thảm trắng
Lá chồi nhú nụ đợi mùa sang
Lá vàng báo hiệu mùa đông đến
Lá thắm tưng bừng chúc vạn an.
 
Lá chờ rơi 24/04/2013
(Repost hôm nay 20/05/2013 vì không thấy dấu có post cũ nào)

  • Ngô đồng nhất diệp lạc
  • Thiên hạ cộng tri thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2013 10:51:27 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 490491492 > >> | Trang 492 của 520 trang, bài viết từ 7366 đến 7380 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9