BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 520 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Đông Hòa 22.03.2006 14:34:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Donghoa

Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

SÓNG ĐỜI CUỒNG NỘ


Sóng dậy giang đầu mưa trắng mau
Chim bay mỏi cánh biết về đâu?
Sương rơi giăng phủ Trăng hờn tủi
Mây vận khắp trời ngại gió thâu
Mấy bận tình tan buồn khắp nẻo
Đôi lần duyên lỡ sầu trong nhau
Khi đời yên lặng cơn cuồng nộ
Thì tóc xanh kia đã nhạt mầu
Tulipdenus

Thân mời các bạn họa cùng TL




Thân Họa : Đợi người phương xa
Đông Hòa


Thời gian thấm thoát cuốn qua mau
Bước vội tìm người ở tận đâu
Vọng phía trời tây mù gió tuyết
Nhìn kia biển bắc khuyết trăng thâu
Nghe lòng nhung nhớ tình chia cách
Chột dạ u hoài mộng vắng nhau
Em hỡi bây giờ còn có nhớ
Bao năm ta đợi tóc phai mầu
ĐH
21.03.06

Họa:

KHÚC LƯỢN GIANG ĐẦU

Giang Đầu ngọn sóng sẽ êm mau
Mỏi cánh chim về chẳng lạc đâu
Lẻ mảnh trăng ngàn ôm phận tủi
Cô đơn mắt thức giã canh thâu
Đường thơ bạn hữu đừng xa nẻo
Lối cũ ai hề chớ bỏ nhau
Đẹp thế đời khi tan bão tố
Mài đau ngọc vết sáng tươi màu.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2006 14:35:57 bởi Donghoa >
Trần Mạnh Hùng 22.03.2006 23:53:57 (permalink)
0

Xướng:
- Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI

GIÁP LÁ CÀ

Rạng ngời danh tướng một mình ta.
Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
Dưới đất giáp binh hét hét la.
Trống trận thúc quân như núi lở.
Thế như róc mía thế xông pha.

Thế như róc mía thế xông pha.
Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
Quân ta thừa thắng xông xông tới
Quân địch bạt hồn cách cách xa
Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
Được thua, thua được hả hê ca

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 02:52:36 bởi Tran Manh hung >
Nguyen Thi An Giang 23.03.2006 01:58:39 (permalink)
0
Chào anh Trần Mạnh Hùng
Lâu lâu An Giang mới vào diển đàn thì gặp anh có bài thơ xướng, không biết có phải hữu duyên thiên lý không? Nhưng An Giang không họa chỉ nối tiếp thôi.
Nhân tiện cám ơn anh nhiều cho ý kiến về bài thơ mừng sinh nhật VIỆT NAM Thư quán của Giang.
Chúc anh nhiều hạnh phúc
An Giang

GIÁP LÁ CÀ

Rạng ngời danh tướng một mình ta.
Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
Dưới đất giáp binh hét hét la.
Trống trận thúc quân như núi lở.
Thế như róc mía, thế xông pha. ( Trần Mạnh Hùng )


Thế như róc mía, thế xông pha.
Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
Quân ta thừa thắng xông xông tới
Quân địch bạt hồn cách cách xa
Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
Được thua, thua được hả hê ca (Trần Mạnh Hùng )


Được thua thua được hả hê ca.
Trận chiến đầu hôm đã diển ra
Trong lúc quân ta say chiến thắng
Thừa cơ quân địch úp binh qua
Trong cơn lửa bỏng ngon lành tướng
Vào chốn dầu sôi như ngắm hoa
Ta địch đối đầu trong hỗn loạn
Trời long đất lở, gió mưa sa ( Nguyển Thị An Giang )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 09:36:29 bởi Nguyen Thi An Giang >
Đông Tà 23.03.2006 02:56:12 (permalink)
0
Vừa xong việc lại thấy bài của Bác nên ti toe hoạ tí.:-) Mãi mới xong đây này,giờ ngủ tí thôi hic..

Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng:
- Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI

GIÁP LÁ CÀ

Rạng ngời danh tướng một mình ta.
Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
Dưới đất giáp binh hét hét la.
Trống trận thúc quân như núi lở.
Thế như róc mía thế xông pha.

Thế như róc mía thế xông pha.
Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
Quân ta thừa thắng xông xông tới
Quân địch bạt hồn cách cách xa
Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
Được thua, thua được hả hê ca

Trần Mạnh Hùng


Thân họa : Phận nghèo

Ngậm ngùi số phận của đời ta
Xơ xác quanh năm mắm với cà
Xin xỏ kêu rên ai đánh chạy
Nợ đòi van lạy họ không tha
Thấy em nào dám đâu theo đuổi
Ta ngó sợ rằng sẽ bị la
Yêu lắm nhưng duyên đành dở lở
Số nghèo cam chịu để phôi pha

Số nghèo cam chịu để phôi pha
Áo rách bụng reo mắt ngỡ loà
Nơm nớp lo tiền như lũ bão
E dè sợ chuyện phải bôn ba
Người quen kiết xác gần không tới
Kẻ lạ giàu sang viếng dẫu xa
Cái lý này xưa như trái đất
Phận hèn đành chịu chớ kêu ca

23/03/2006
CSL



Bây giờ xem lại mới thấy dùng mấy chữ "buông tha","vũ bão" và "phong ba" của bác TMH hìhì..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 09:05:10 bởi Đông Tà >
Trần Mạnh Hùng 23.03.2006 05:01:57 (permalink)
0

GIÁP LÁ CÀ

Rạng ngời danh tướng một mình ta.
Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
Dưới đất giáp binh hét hét la.
Trống trận thúc quân như núi lở.
Thế như róc mía, thế xông pha. ( Trần Mạnh Hùng )


Thế như róc mía, thế xông pha.
Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
Quân ta thừa thắng xông xông tới
Quân địch bạt hồn cách cách xa
Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
Được thua, thua được hả hê ca (Trần Mạnh Hùng )


Được thua thua được hả hê ca.
Trận chiến đầu hôm đã diển ra
Trong lúc quân ta say chiến thắng
Thừa cơ quân địch úp binh qua
Trong cơn lửa bỏng không e ngại
Nhập cuộc dầu sôi đã trải qua
Ta địch đối đầu trong hỗn loạn
Trời long đất lở, gió mưa sa ( Nguyễn Thị An Giang )

Trời long đất lở, gió mưa sa
Trận đánh cù cưa bất thắng hoà
Địch bở hơi tai - Vờ tháo chạy
Ta sùi bọt mép - Đánh dò la
Mưu sâu địch dụ ta vào bẫy
Sung sức ta công địch đẩy ra
Ta thế thượng phong trên cật ngựa
Chiến tranh vây hãm trọn đơi ta ( Trần Mạnh Hùng )


An Giang thân

Có ý kiến rất chân tình xin đừng giận , bài thơ của bạn hay lắm , nhưng rất tiếc gieo vần có hai chữ " QUA " Thừa cơ quân địch úp binh QUA. Nhập cuộc dầu sôi đã trải QUA, đã làm giảm giá trị một phần nào của bài thơ.
Thân
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2006 06:11:07 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 23.03.2006 05:33:59 (permalink)
0
Hùng thân mến,

Trả lời về tên của trang thơ mới.
Tôi thấy chữ “của nhiều tác giả” không mấy cần thiết. Mà lại thấy cần hơn là để vào hai chữ “mời họa”, tức là :
ÐƯỜNG THI - NHỮNG BÀI THƠ XƯỚNG - MỜI HỌA
Như vậy tôi nghe có vẻ rõ hơn : Ai có bài XƯỚNG thì đưa vào đó để mời HỌA. Ai chỉ muốn HỌA thì cũng vào đó mà tìm bài XƯỚNG thích ý.
Rồi sau đó đóng cửa hẳn trang Bản Nháp X-H đi để cho các bạn khỏi đi lạc.

Nhưng việc khó cho người chọn thơ mang sang trang Tuyển Tập là sự chép tới chép lui nhiều lần của các bạn. Có khi bài gốc đã được tác giả sửa chửa, mà bài chép thì xảy ra trước đó, nên có chỗ khác đi. Nếu lúc đó đã đưa vào trang Tuyển Tập rồi thì càng thêm phiền.
Công việc nhiêu khê lắm nếu do Hùng hay tôi lo việc đó.
Vì vậy mà tôi mới nghĩ ra việc, nhờ các tác giả bài Xướng, tự gom các bài Họa cho bài mình, rồi đưa sang trang Tuyển Tập. Việc đó ai cũng làm được.

Dĩ nhiên là nếu Hùng đảm đang được hết thì quá tốt. Tôi thì chịu thua rồi.

Ngoài ra về sự “sắp đặt” chung thì Hùng định như thế nào ? Hiện có lung tung nhiều trang X-H, T-T khiến cũng lười đọc.

Thân mến,
LCR
Trần Mạnh Hùng 23.03.2006 06:03:24 (permalink)
0
Bác Lá thân mến

Theo tôi nghĩ không nên xoá trang " Bản Nháp Thơ Đường" cứ để cho các bạn xướng hoạ vào trang đó, còn trang Thơ Đường kính mời để lọc lại những bài thơ Xướng.
Bác Lá còn nhớ trước kia chỉ có một trang Thơ Đường Xướng Hoạ Kính Mời và một trang Tuyện Tâp. Vì các bạn Xướng Hoạ và những ý kiến, nên trang Thơ Đường Xướng hoạ kính mời nó tạp nhạp lung tung beng , vì vậy bác mở thêm trang " Bản Nháp Thơ Đường"
và một trang " bản Nháp Tuyển Tập" Như bác thấy qua một thời gian " trang Bản Nháp cũng giống như trang Xướng Hoạ Kính mời, có nghĩa là cũng lung tung phèng đâu vào đấy chẳng khá gì hơn.
Vì vậy nếu xoá trang " Bản Nháp Xướng hoạ " thì các bạn lại dùng trang " Xướng Hoạ kính mời " như vậy mèo lại hoàn mèo.
Tốt hơn hết vẫn giữ trang " bản Nháp xướng Hoạ " để các bạn tha hồ Xướng hoạ, tha hồ ý kiến. Hoặc ngược lại bác nghĩ sao? nhờ Tulip tẩy sạch sẽ Trang " Bản Nháp Xướng Hoạ" như cũ và chỉ dùng trang " Xướng Hoạ Kính Mời " để các bạn có đất dụng võ, còn chi tiết bác nêu ở trên , mình sẽ "hạ hồi phân giải" giải quyết chuyện trước mắt đã
Thân
Trần Mạnh Hùng
Trân Manh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 06:06:03 bởi Tran Manh hung >
Thanh Hai 23.03.2006 10:43:10 (permalink)
0
Kính gửi bác Trần Mạnh Hùng
Em thấy trong bản nháp... có bài thơ ngũ ngôn đưởng luật, theo em là hay, nhưng hình như có bị thất niêm, thất luật (thành thật xin lỗi tác giả nếu tôi lầm)
Bác có thể gửi lên diễn đàn 1 bảng luật bằng trắc về thơ ngũ ngôn đường luật không? Cho em khỏi thắc mắc nữa. Xin cám ơn bác nhiểu.
Thanh Hai
KimGiang 23.03.2006 12:32:26 (permalink)
0
Bài xướng:

HOÀI CẢM

Khi con viết được áng thơ đường
Ba chẳng cùng soi thế sự gương
Nhớ thuở thiếu thời say điển tích
Cảm lời tâm huyết mộng văn chương:
- Đường thi tựa ngọc đòi trau chuốt
- Tài tử non gan dễ chán chường
Núi Tản mây đùn che bóng hạc
Rừng Mai * trăng giãi quyện trời hương

* Mai Lâm, bạn vong niên của Tản Đà

Đoàn Chinh Nam

Họa:

NHẮC TẢN ĐÀ NHỚ CHA

Con theo mải miết chốn thơ Đường
Triết lý cương thường những tấm gương
Vọng cổ lời Cha ngâm vẳng vẳng:
"Thề non..." "...Rau xắng..." đẫm văn chương*
Đường thi chắp cánh bay không mỏi
Nghĩa bạn thâm sâu bớt đoạn trường
Ai nhắc Tản Đà khơi nỗi nhớ
Hồn Cha bóng hạc quyện trầm hương!

*Thơ Tản Đà.

Kim Giang
Trần Mạnh Hùng 23.03.2006 14:46:07 (permalink)
0
Chào bạn Thanh Hai

Xin bạn vui lòng ghé trong trang " LUẬT LÀM THƠ " hoặc "kỹ thuật thơ Việt Nam hiện đại "của sư tỷ Việt Dương Nhân" có rất đầy đủ thể thơ từ Lục Bát đến thơ Đường.
Bạn bấm vào trang "Thơ Sáng Tác" bài " Luật Làm Thơ " ở phía trên hàng thứ 4 và bài " Kỷ Thuật Thơ Việt Nam Hiện Đại" ở cuối cùng hàng thứ 6.
Còn vấn đề sai niêm luật xin miễn ý kiến
Thân
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 14:48:20 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 23.03.2006 15:03:24 (permalink)
0
Chào bạn Tuyệt Thế Nhân Gian

Câu đới của bạn tôi đọc không ra, nên không hiểu ý câu đối , xin bạn viết rõ lại. Cám ơn
Trần Mạnh Hùng

CÂU ĐỐI GÓP VUI

TTNG có câu này xin mọi người cùng đối:
XƯỚNG HỌA KHỔ THƠ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 15:05:19 bởi Tran Manh hung >
Diep Khai 23.03.2006 18:26:13 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


Trích đoạn: KimGiang


Trích đoạn: Tran Manh hung


GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang

------------------------

Thân Hoạ: Đắm đuối

( họa GIÓ THƠ )

Trăng sáng rồi sao đã thả ... bay
Thế rồi ruột nóng ... tợ men say
Bao nhiêu ý tứ đâm quên béng
Đắm đuối lời thơ ngớ mặt mày
Rõ ngố như là khi mới lớn
Có cười thầm nhủ ... giữa nơi đây ... ???
Ánh trăng vương tóc như mơn trớn
Van nhé nếu ... đừng như gió lay

Diệp Khai

Họa Gió Thơ:

NHỚ

Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, yêu mười ,yêu lất lay

Trần Mạnh Hùng

-----------------------------------

Thân Họa : Chiều về chợt nhớ cố nhân
Đông Hòa

Chiều về nhớ ngọn gió xưa bay
Bóng rũ bên thu như thoáng say
Ngày ấy sầu vương hoen ánh mắt
Nay sao hoài hận thoảng châu mày
Lê chân lối cũ về nơi ấy
Vợi gót thềm xưa ở chốn đây
Người hỡi ! Trong hoàng hôn vọng tưởng
Bên đời , ta tiếc mộng tình lay
ĐH
21.03.06

----------------------------------

Thân họa : BỤNG BẢO DẠ

Thơ cũng như lời nói gió bay
Cứ đùa giống thật dễ gì say
Run run sợ vợ khi hay biết
Cuống quýt lo chồng lúc quắc mày
Lạy bóng buông tha cho kẻ ấy
Van hồn giữ chặt dấu ai đây
Yên lòng chửa bước nào qua trớn
Vững dạ bằng chân sẽ khó lay.

Kim Giang

------------------------------

Chưa bén
(Thân họa BỤNG BẢO DẠ)

May quá lời tình chửa có bay
Hốt về ngâm rượu cố mua say
Trước hiên trăng viếng lời thôi thúc
Khóa cửa làm ngơ ủ dột mày
Nâng cốc bóng đùa như thách thức
Nén lòng thổn thức xóa rồi đây !
Tình đây trăng đấy còn chưa bén
Giật bắn mình như ai mới lay

Diệp Khai


Họa:

GẦN XA

Cửa đóng then cài gió có bay
Mình say rượu uống bóng còn say
Rơm kia lửa đấy gần xa cháy
Kẻ trước người sau dễ xém mày
Trăng sáng vườn thơ oanh đến dạo
Thanh tao tiên cảnh yến thăm đây
Cung mây lữ khách nào nhìn thấy
Gốc quế chân mềm dám đá lay.

Kim Giang


Vô thức
(họa GẦN XA)

Cứ ngỡ lời tình quả chửa bay
Nào ngờ cửa đóng vẫn mơ say
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm (*)
Thanh thản soi gương nhấp nháy mày
Trăng sáng dằn lòng chân vẫn bước
Mơ hồ vô thức lẩn đâu đây
Vàng hiên ánh nguyệt ươm màu lá
Thấp thỏm ngập ngừng theo gió lay

DK

(*) thơ NB
Trần Mạnh Hùng 23.03.2006 22:00:37 (permalink)
0


GIÓ THƠ

Ngọn gió vô tình thổi tóc bay
Lung liêng mắt hóa mắt người say
Chừng như đã hiểu dù chưa nói:
Chửa biết gì đâu chớ cuối mày
Quả thật mừng vui khi có bạn
Mong hoài trăng sáng lúc này đây
Rằng thơ có cánh như ai bảo
Hỏi đấy sao lòng biết đấy lay?

Kim Giang

------------------------

Thân Hoạ: Đắm đuối

( họa GIÓ THƠ )

Trăng sáng rồi sao đã thả ... bay
Thế rồi ruột nóng ... tợ men say
Bao nhiêu ý tứ đâm quên béng
Đắm đuối lời thơ ngớ mặt mày
Rõ ngố như là khi mới lớn
Có cười thầm nhủ ... giữa nơi đây ... ???
Ánh trăng vương tóc như mơn trớn
Van nhé nếu ... đừng như gió lay

Diệp Khai

Họa Gió Thơ:

NHỚ

Nhắn gởi về em - cánh nhạn bay.
Nửa đêm thức giấc , lả hồn say.
Nhớ ai nũng nịu vờ hờn dỗi.
Nhớ bạn đăm chiêu gợn nét mày.
Nhớ tiếc nụ hôn đầu vụng dại.
Nhớ thương ánh mắt gọi mời đây.
Nhớ em ngọt lịm qua hơi thở.
Nhớ một, yêu mười ,yêu lất lay

Trần Mạnh Hùng

-----------------------------------

Thân Họa : Chiều về chợt nhớ cố nhân
Đông Hòa

Chiều về nhớ ngọn gió xưa bay
Bóng rũ bên thu như thoáng say
Ngày ấy sầu vương hoen ánh mắt
Nay sao hoài hận thoảng châu mày
Lê chân lối cũ về nơi ấy
Vợi gót thềm xưa ở chốn đây
Người hỡi ! Trong hoàng hôn vọng tưởng
Bên đời , ta tiếc mộng tình lay
ĐH
21.03.06

----------------------------------

Thân họa : BỤNG BẢO DẠ

Thơ cũng như lời nói gió bay
Cứ đùa giống thật dễ gì say
Run run sợ vợ khi hay biết
Cuống quýt lo chồng lúc quắc mày
Lạy bóng buông tha cho kẻ ấy
Van hồn giữ chặt dấu ai đây
Yên lòng chửa bước nào qua trớn
Vững dạ bằng chân sẽ khó lay.

Kim Giang

------------------------------

Chưa bén
(Thân họa BỤNG BẢO DẠ)

May quá lời tình chửa có bay
Hốt về ngâm rượu cố mua say
Trước hiên trăng viếng lời thôi thúc
Khóa cửa làm ngơ ủ dột mày
Nâng cốc bóng đùa như thách thức
Nén lòng thổn thức xóa rồi đây !
Tình đây trăng đấy còn chưa bén
Giật bắn mình như ai mới lay

Diệp Khai

Họa:

GẦN XA

Cửa đóng then cài gió có bay
Mình say rượu uống bóng còn say
Rơm kia lửa đấy gần xa cháy
Kẻ trước người sau dễ xém mày
Trăng sáng vườn thơ oanh đến dạo
Thanh tao tiên cảnh yến thăm đây
Cung mây lữ khách nào nhìn thấy
Gốc quế chân mềm dám đá lay.

Kim Giang


Vô thức
(họa GẦN XA)

Cứ ngỡ lời tình quả chửa bay
Nào ngờ cửa đóng vẫn mơ say
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm (*)
Thanh thản soi gương nhấp nháy mày
Trăng sáng dằn lòng chân vẫn bước
Mơ hồ vô thức lẩn đâu đây
Vàng hiên ánh nguyệt ươm màu lá
Thấp thỏm ngập ngừng theo gió lay

DK
(*) Thơ NB

SÓNG BƯỚC
Sóng bước bên em gió cuốn bay.
Gió lùa trong áo đắm hồn say.
Áo vờn trước gió , vờn chân bước
Tóc xõa trước vai, xõa kín mày
Em tít mắt cười câu chuyện kể
Anh hôn trên tóc rối bời đây
Vòng tay ôm chặt vòng eo nhỏ
Sóng bước bên nhau hồn lất lây
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 01:54:55 bởi Tran Manh hung >
Đông Tà 23.03.2006 22:11:10 (permalink)
0
Viết bài giàu cho đủ bộ bác TMH ạ :-) Lại fải đi nữa rồi hic..

Trích đoạn: Đông Tà

Vừa xong việc lại thấy bài của Bác nên ti toe hoạ tí.:-) Mãi mới xong đây này,giờ ngủ tí thôi hic..

Trích đoạn: Tran Manh hung


Xướng:
- Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI

GIÁP LÁ CÀ

Rạng ngời danh tướng một mình ta.
Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
Dưới đất giáp binh hét hét la.
Trống trận thúc quân như núi lở.
Thế như róc mía thế xông pha.

Thế như róc mía thế xông pha.
Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
Quân ta thừa thắng xông xông tới
Quân địch bạt hồn cách cách xa
Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
Được thua, thua được hả hê ca

Trần Mạnh Hùng


Thân họa : Phận nghèo

Ngậm ngùi số phận của đời ta
Xơ xác quanh năm mắm với cà
Xin xỏ kêu rên ai đánh chạy
Nợ đòi van lạy họ không tha
Thấy em nào dám đâu theo đuổi
Ta ngó sợ rằng sẽ bị la
Yêu lắm nhưng duyên đành dở lở
Số nghèo cam chịu để phôi pha

Số nghèo cam chịu để phôi pha
Áo rách bụng reo mắt ngỡ loà
Nơm nớp lo tiền như lũ bão
E dè sợ chuyện phải bôn ba
Người quen kiết xác gần không tới
Kẻ lạ giàu sang viếng dẫu xa
Cái lý này xưa như trái đất
Phận hèn đành chịu chớ kêu ca

23/03/2006
CSL



Bây giờ xem lại mới thấy dùng mấy chữ "buông tha","vũ bão" và "phong ba" của bác TMH hìhì..

Thân họa : Số giàu (ông trời con)

Phú quý hiển nhiên số của ta
Chiều say tối xỉn sáng la cà
Bạn bè nếu thích chơi không chạy
Bằng hữu ghét rồi uýnh chẳng tha
Quậy quán phá hàng ai dám đuổi
Trêu hoa ghẹo nguyệt có ai la
Đụng ta thì cửa nhà long lở
Cái số sang giàu phú quý pha

Cái số sang giàu phú quý pha
Tên nào không biết hẳn mù loà
Hô hào bao kẻ đua kêu bão
Hò hét lắm người nhũn gọi Ba
Hào kiệt bốn phương nghe tiếng tới !!
Anh hùng tám hướng vọng danh xa !!!
Họp nhau thù tạc quay trời đất
Sáng xỉn chiều say tối hát ca

23/03/2006
CSL

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 22:24:07 bởi Huyền Băng >
Thụy Hồng 24.03.2006 02:59:09 (permalink)
0


Trích đoạn: Donghoa


Bài xướng
HOÀI CẢM
Khi con viết được áng thơ đường
Ba chẳng cùng soi thế sự gương
Nhớ thuở thiếu thời say điển tích
Cảm lời tâm huyết mộng văn chương:
- Đường thi tựa ngọc đòi trau chuốt
- Tài tử non gan dễ chán chường
Núi Tản mây đùn che bóng hạc
Rừng Mai * trăng giãi quyện trời hương
* Mai Lâm, bạn vong niên của Tản Đà
Đoàn Chinh Nam




Thân Họa : Lời cho người viết sử (*)
Đông Hòa


Xưa ấy hoàng hôn tắt cuối đường
Đêm khuya nước động bóng trăng gương
Có chàng họa chữ ghi kinh sách
Cùng bạn vần câu chép sử chương
Một đời hiến dâng vì quốc tộc
Trọn lòng nghĩa cả với quê hương
Dù cho biển cạn non dời chổ
Cũng vẫn sắc son , không chán chường
DH
22.03.06



Phạm Đình Toái, danh sĩ triều Nguyễn có công sửa chữa và rút gọn sách Việt Sử Quốc Ngữ thành bộ Đại Nam Quốc Sử diễn ca (làm từ 1850 đến 1870 gồm 1027 câu lục bát)




Thân Họa : Người đi kẻ ở.

Phòng loan vẫn tỏa ngát nhu hương
Hà cớ vì đâu thấy chán chường
Đây chỗ này đôi ta đọc sách
Phu thê xướng họa bao tình chương
Chàng đi , giữ nước nơi biên ải
Thiếp ở , nhiễu đem phủ kín gương
Chàng đã xa rồi mà cứ ngỡ
Bóng chàng vừa chỉ khuất sau đường


Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 520 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9