BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 508509510 > >> | Trang 508 của 520 trang, bài viết từ 7606 đến 7620 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
lá chờ rơi 02.01.2015 08:58:37 (permalink)
0


Chúc Tết 2015

Chúc mừng năm mới mọi người đây
Vạn sự bình an đón Tết này
Gíap Ngọ mang đi bao vận rũi
Ất Mùi đem đến lắm điều may
Tình yêu chất ngất làm tim chật
Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu
Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

Vancali Jan.01.2015

 
Thân họa :
 
CHỈ HÔM NAY
 
Lại thêm một tuổi nữa rồi đây 
Chưa biết ra sao vận hội này
Sẽ gặp lúc đen thêm mối nợ
Hay nhờ số đỏ được điều may
Ăn ngày ba bữa cơm luôn có
Ngủ tối năm canh mộng vẫn đầy
Chớ tính xa chi cho mệt óc
Gạo đong tiền đếm chỉ hôm nay.
Lá chờ rơi 02/01/2015

Đồng Lão 02.01.2015 13:32:33 (permalink)
0
lá chờ rơi


Chúc Tết 2015

Chúc mừng năm mới mọi người đây
Vạn sự bình an đón Tết này
Gíap Ngọ mang đi bao vận rũi
Ất Mùi đem đến lắm điều may
Tình yêu chất ngất làm tim chật
Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu
Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

Vancali Jan.01.2015

 
Thân họa :
 
CHỈ HÔM NAY
 
Lại thêm một tuổi nữa rồi đây 
Chưa biết ra sao vận hội này
Sẽ gặp lúc đen thêm mối nợ
Hay nhờ số đỏ được điều may
Ăn ngày ba bữa cơm luôn có
Ngủ tối năm canh mộng vẫn đầy
Chớ tính xa chi cho mệt óc
Gạo đong tiền đếm chỉ hôm nay.
Lá chờ rơi 02/01/2015




Kính Họa
 
 
Xuân Đến Quanh Đây
 
Nàng xuân ngấp nghé đến quanh đây
Ban phát niềm vui tới chốn này
Phúc hỷ nhơn tình âu tại số
An hòa thiên ý tạo cơ may
Dòng thơ cay đắng đà vơi cạn
Chén rượu hương nồng sẽ rót đầy
Tài tử văn nhân về đáo hội
Lay nguồn thi hứng dậy từ nay
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2015 13:49:06 bởi Đồng Lão >
lá chờ rơi 03.01.2015 08:33:22 (permalink)
0


Nhớ lung Tung
***nguoitruongphu***

Lạc chốn dương trần đổ bến  thơ 
Gặp trang xướng họa kết tình .. mơ
Thân thương chọc ghẹo  vài trăm phút
Lạ nhớ  đùa vui  mấy vạn giờ
Khác họ giao thề do  lão nguyệt
Người dưng trót hứa  tại ông  tơ  
Mạng hư cúp điện buồn than oán
Chẳng giận hờn ai phải ráng chờ.
29/11/2014
 
Thân họa :
 
DUYÊN THƠ
 
Duyên trời kết nối với nàng thơ 
Kẻ tỉnh người say một giấc mơ
Bảy chữ tám câu từ thuở trước
Năm vần hai đối đến bây giờ
Khi yêu thi tứ thơm mùi nhớ
Lúc ghét cung đàn nghẹn tiếng tơ
Xướng họa gặp hồi khô hứng cạn
Đành cho chúng bạn phải mong chờ!
Lá chờ rơi 03/01/2015

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2015 08:35:16 bởi lá chờ rơi >
tuyen45 03.01.2015 09:18:34 (permalink)
0
lá chờ rơi


87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

 
BÁC LÀ TIÊN
---*---
(Chúc thọ bác Lá) 
Yên bình tim mạch, mạch bình yên
Bát thất niên tiền, bát thất niên
Bác nhất trên đời, đời nhất bác
Tiên là chính bác , bác là tiên.
 
3/1/2014
Tuyen45
 
 
Đồng Lão 04.01.2015 01:15:53 (permalink)
0




Chào Mừng Xuân Dê
 
Xuân đến làng văn ý tứ khơi
Này hoa này bướm sắc xinh tươi
Hoan ca khúc hát duyên đằm thắm
Hỷ lạc dòng thơ nét rạng ngời
Thỏa nguyện tri âm tung khoái bút
Mãn tình thi sĩ viết nên lời
Lòng vui hỷ sự trùm thiên hạ
Dê chuyển niềm yêu khắp mọi nơi
 
Đồng Lão

  

Xuân Chúc Lão Đồng Em Vân Vui Vẻ
 
Xuân đem sắc thắm đến ngàn khơi
Chúc bạn bè tôi mãi đẹp tươi
Lão bối ngân nga câu xướng họa
Đồng nhi hát múa mặt rạng ngời
Em nhìn đắm đuối tình đôi én
Vân khẽ mơ màng viết mấy lời
Vui với chàng thi đời hạnh phúc
Vẻ say đắm hiện rõ nét nơi 

Sương Anh
[<font]
..thân họa :
 
PHÚC LỘC ẤT MÙI
 
Thiều quang chín chục tự nguồn khơi
Tô điểm vườn xuân nét tốt tươi
Năm cánh mai vàng phơi nắng chói
Một trời mây trắng đượm sương ngời
Bầy ong mật ngọt tìm trăm mối
Lũ bướm tình chung chỉ một lời
Dê chúa Ất Mùi xe chở nặng
Mang về phúc lộc khắp nơi nơi.
Lá chờ rơi 03/01/2015

Kính Họa
 
Mặc tình thi tứ
 
Đông tàn mạch chữ rộn ràng khơi
Cảnh sắc bừng lên dưới nắng tươi
Mơn mỡn rườm rà nhành lộc biếc
Long lanh rực rỡ ánh xuân ngời
Đông đào tây liễu duyên tương ngộ
Trước lạ sau quen bút ướm lời
Thuận nghịch cơ trời Dê sắp đặt
Mặc tình thi tứ trãi muôn nơi
 
Đồng Lão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2015 03:47:05 bởi Đồng Lão >
vancali96 04.01.2015 08:01:06 (permalink)
0
Xóm đường

Xướng họa sum vầy bạn hữu ta
Việt Nam Thư Quán bạn thân mà
Khôi hài Bác Lá lời vang tít
Tiếu ngạo Thiên Hùng tiếng dội xa
Bát cú Sương Anh lời rất tỏ
Thất ngôn Đồng Lão ý hơi tà
Xin mời ghé lại câu bằng hữu
Phẩy bút vui cười chớ bỏ qua

Vancali 1.3.15


 
Đồng Lão 05.01.2015 02:59:26 (permalink)
0
vancali96


Xóm đường

Xướng họa sum vầy bạn hữu ta
Việt Nam Thư Quán bạn thân mà
Khôi hài Bác Lá lời vang tít
Tiếu ngạo Thiên Hùng tiếng dội xa
Bát cú Sương Anh lời rất tỏ
Thất ngôn Đồng Lão ý hơi tà
Xin mời ghé lại câu bằng hữu
Phẩy bút vui cười chớ bỏ qua

Vancali 1.3.15


 



Thoải Mái Vào Đây
 
Ai ghét ai thương ai hận ta
Đến trao dăm chữ đã nư mà
Thông thường Lão thích điều tinh quái
Há phải Đồng ham thói xấu xa
Với bạn thơ hòa theo ngã chính
Cùng em tui dẩn lối đi tà
Nhược bằng hong chịu rồi sanh giận
Thoải mái vào đây trách móc Qua ....hì hì
 
Đồng Lão 
lá chờ rơi 05.01.2015 09:30:25 (permalink)
0
 
Xóm đường

Xướng họa sum vầy bạn hữu ta
Việt Nam Thư Quán bạn thân mà
Khôi hài Bác Lá lời vang tít
Tiếu ngạo Thiên Hùng tiếng dội xa
Bát cú Sương Anh lời rất tỏ
Thất ngôn Đồng Lão ý hơi tà
Xin mời ghé lại câu bằng hữu
Phẩy bút vui cười chớ bỏ qua

Vancali 1.3.15


 
 
 
Thoải Mái Vào Đây
 
Ai ghét ai thương ai hận ta
Đến trao dăm chữ đã nư mà
Thông thường Lão thích điều tinh quái
Há phải Đồng ham thói xấu xa
Với bạn thơ hòa theo ngã chính
Cùng em tui dẩn lối đi tà
Nhược bằng hong chịu rồi sanh giận
Thoải mái vào đây trách móc Qua ....hì hì
 
Đồng Lão 
 
 
thân họa :
 
THÔNG QUA
 
Thơ mình đẹp tựa vợ người ta 
Tâm lý đương nhiên vậy đó mà
Chỉ sợ ý hay chưa đũ đạt
Đừng lo tiếng đẹp chẳng vang xa
Van cà lo lắng chua không ngọt
Đồng Lão rêu rao chính thắng tà
Việc thế dĩ nhiên vô bất khả
Thơ cuồng thơ ngọng cũng thông qua.
Lá chờ rơi 05/01/2015


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2015 09:59:13 bởi lá chờ rơi >
vancali96 05.01.2015 09:37:23 (permalink)
0
Chúc Tết 2015

Chúc mừng năm mới mọi người đây
Vạn sự bình an đón Tết này
Gíap Ngọ mang đi bao vận rủi
Ất Mùi đem đến lắm điều may
Tình yêu chất ngất làm tim chật
Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu
Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

Vancali Jan.01.2015




CHỈ HÔM NAY

Lại thêm một tuổi nữa rồi đây
Chưa biết ra sao vận hội này
Sẽ gặp lúc đen thêm mối nợ
Hay nhờ số đỏ được điều may
Ăn ngày ba bữa cơm luôn có
Ngủ tối năm canh mộng vẫn đầy
Chớ tính xa chi cho mệt óc
Gạo đong tiền đếm chỉ hôm nay.

Lá chờ rơi 02/01/2015


Xuân Đến Quanh Đây

Nàng xuân ngấp nghé đến quanh đây
Ban phát niềm vui tới chốn này
Phúc hỷ nhơn tình âu tại số
An hòa thiên ý tạo cơ may
Dòng thơ cay đắng đà vơi cạn
Chén rượu hương nồng sẽ rót đầy
Tài tử văn nhân về đáo hội
Lay nguồn thi hứng dậy từ nay

Đồng Lão


 
SuongAnh 05.01.2015 17:00:19 (permalink)
0
Xóm đường  

Xướng họa sum vầy bạn hữu ta  
Việt Nam Thư Quán bạn thân mà  
Khôi hài Bác Lá lời vang tít  
Tiếu ngạo Thiên Hùng tiếng dội xa  
Bát cú Sương Anh lời rất tỏ  
Thất ngôn Đồng Lão ý hơi tà  
Xin mời ghé lại câu bằng hữu  
Phẩy bút vui cười chớ bỏ qua  

Vancali 1.3.15
  

 
   
   
Thoải Mái Vào Đây
 
Ai ghét ai thương ai hận ta
Đến trao dăm chữ đã nư mà
Thông thường Lão thích điều tinh quái
Há phải Đồng ham thói xấu xa
Với bạn thơ hòa theo ngã chính
Cùng em tui dẩn lối đi tà
Nhược bằng hong chịu rồi sanh giận
Thoải mái vào đây trách móc Qua ....hì hì
 
Đồng Lão 
 
 
thân họa :
 
THÔNG QUA
 
Thơ mình đẹp tựa vợ người ta 
Tâm lý đương nhiên vậy đó mà
Chỉ sợ ý hay chưa đũ đạt
Đừng lo tiếng đẹp chẳng vang xa
Van cà lo lắng chua không ngọt
Đồng Lão rêu rao chính thắng tà  
Việc thế dĩ nhiên vô bất khả
Thơ cuồng thơ ngọng cũng thông qua.  
Lá chờ rơi 05/01/2015

VUI XƯỚNG HỌA

Xem thường mọi việc thảnh thơi ta
Ghét hận làm chi thêm mệt mà
Mặc kệ cho người quen chọc phá
Hong thèm giận kẻ thích trêu xa
Vân Cà hãy giữ luôn đoan chính
Bác Lá dăn dò chớ chấp tà
Đồng Lão men tình đà thấm dạ
Vui câu xướng họa đẩy buồn qua 

Sương Anh

Bác Lá kính và Vân cùng Đồng Lão quý mến, bữa giờ bận tiệc tùng vui chơi mùa Lễ, nên SA nhảy ra nhảy vô thả bài họa "Chúc Lão Đồng Em Vân Vui Vẻ" cho vui mà hong đọc lại. Nên khiến người đọc cảm thấy như là SA thích làm sơn nữ phà ca ở trên RỪNG dzị á! Vậy mà cả nhà thương nên bỏ qua. Vô cùng cám ơn, hơn nữa nhờ ông tạc dzăng luôn giúp đỡ khi bị té rớt... luật hihihihi. Chúc vui cả nhà

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2015 17:01:33 bởi SuongAnh >
SuongAnh 05.01.2015 17:36:40 (permalink)
0
 
Chúc Tết 2015

Chúc mừng năm mới mọi người đây
Vạn sự bình an đón Tết này
Gíap Ngọ mang đi bao vận rủi
Ất Mùi đem đến lắm điều may
Tình yêu chất ngất làm tim chật
Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu
Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

Vancali Jan.01.2015




CHỈ HÔM NAY

Lại thêm một tuổi nữa rồi đây
Chưa biết ra sao vận hội này
Sẽ gặp lúc đen thêm mối nợ
Hay nhờ số đỏ được điều may
Ăn ngày ba bữa cơm luôn có
Ngủ tối năm canh mộng vẫn đầy
Chớ tính xa chi cho mệt óc
Gạo đong tiền đếm chỉ hôm nay.

Lá chờ rơi 02/01/2015


Xuân Đến Quanh Đây

Nàng xuân ngấp nghé đến quanh đây
Ban phát niềm vui tới chốn này
Phúc hỷ nhơn tình âu tại số
An hòa thiên ý tạo cơ may
Dòng thơ cay đắng đà vơi cạn
Chén rượu hương nồng sẽ rót đầy
Tài tử văn nhân về đáo hội
Lay nguồn thi hứng dậy từ nay

Đồng Lão


 
XUÂN THẮM TÌNH 

Thắm thoát nàng Xuân lại đến đây
Một năm nháy mắt đã qua này
Cầu xin trưởng lão luôn an mạnh
Khấn nguyện bạn bè được mắn may
Lắm bạc tình hời nên thiếu thốn
Không tiền nghĩa nặng vẫn đong đầy
Tuy xa cảm thấy như gần gũi
Thủ túc thâm giao tự bấy nay

Sương Anh

SA kính chúc Bác Lá, Đồng Lão, Vân và tấ cả quý thi nhân nơi trang thơ Đường năm mới Ất Mùi 2015 Thân Tâm Thường An Lạc và Vạn Sự Cát Tường nha.



 
lá chờ rơi 06.01.2015 09:05:58 (permalink)
0
Xa nhớ ,Buồn trêu!
***nguoitruongphu***
 
Bác Lá ! Phong lưu giõi  lộng trào  
Thơ đường cố luyện phú tầm cao 
Mình thì o bế thèm trêu gái
Ấy lại mon men  trộm bẻ đào 
Thu đến chia tay nàng giả biệt
Hè sang gặp gở ảnh vui  chào 

Mấy năm giận dỗi sầu nhưng nhớ
Thầm gọi tên người trách mắng nhau.

30/11/2014  

thân họa :
 
ĐƯỢC GẦN NHAU
 
Chung vui cơn phiếm luận sôi trào 
Chớ kể chi người thấp kẻ cao
Những lúc trông xa gà giống phụng
Nhưng khi nhìn rõ mận thay đào
Chia tay những vấn vương niềm nhớ
Rẻ bước còn lưu luyến giọng chào
Xuân đến bâng khuâng mùi khói pháo
Mong về cố quận được gần nhau.
Lá chờ rơi 06/01/2015

SuongAnh 07.01.2015 16:26:44 (permalink)
0
BÁC LÁ BUỒN...?! 

Cảm giác như là Bác Lá mình 
Buồn nên gác bút lặng im thinh 
Vân ơi có thể khơi nguồn hứng 
Đồng hỡi làm sao lay mạch tình 
Hát chẳng ai nghe [<font]rầu muốn khóc 
Xướng không kẻ họa hết cười xinh 
Đường thi vắng biệt người thân thiết 
Đứng giữa vườn thơ lẻ bóng hình 

Sương Anh 
  
Bác Lá ơi, bữa giờ hổng thấy Bác vào xướng họa cùng. Khiến lòng cháu thấy băn khoăn, hong biết Bác có khỏe không hay là có ... buồn gì chúng cháu? Mong rằng những lời nói trong thơ nếu có những sơ xuất vô tình sẽ không làm phiền lòng Bác đâu hén và nếu có xin Bác bỏ qua nhen. 
Kính chúc Bác luôn Vui Vẻ và An Mạnh ha. 
Cháu SA 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2015 17:41:26 bởi SuongAnh >
vancali96 08.01.2015 10:32:00 (permalink)
0
 

BÁC LÁ BUỒN...?! 

Cảm giác như là Bác Lá mình 
Buồn nên gác bút lặng im thinh 
Vân ơi có thể khơi nguồn hứng 
Đồng hỡi làm sao lay mạch tình 
Hát chẳng ai nghe [<font]rầu muốn khóc 
Xướng không kẻ họa hết cười xinh 
Đường thi vắng biệt người thân thiết 
Đứng giữa vườn thơ lẻ bóng hình 

Sương Anh 
 
Bác Lá ơi, bữa giờ hổng thấy Bác vào xướng họa cùng. Khiến lòng cháu thấy băn khoăn, hong biết Bác có khỏe không hay là có ... buồn gì chúng cháu? Mong rằng những lời nói trong thơ nếu có những sơ xuất vô tình sẽ không làm phiền lòng Bác đâu hén và nếu có xin Bác bỏ qua nhen. 
Kính chúc Bác luôn Vui Vẻ và An Mạnh ha. 
Cháu SA 




Đồng Lão 08.01.2015 11:30:43 (permalink)
0
vancali96


 

BÁC LÁ BUỒN...?! 

Cảm giác như là Bác Lá mình 
Buồn nên gác bút lặng im thinh 
Vân ơi có thể khơi nguồn hứng 
Đồng hỡi làm sao lay mạch tình 
Hát chẳng ai nghe [<font]rầu muốn khóc 
Xướng không kẻ họa hết cười xinh 
Đường thi vắng biệt người thân thiết 
Đứng giữa vườn thơ lẻ bóng hình 

Sương Anh 

Bác Lá ơi, bữa giờ hổng thấy Bác vào xướng họa cùng. Khiến lòng cháu thấy băn khoăn, hong biết Bác có khỏe không hay là có ... buồn gì chúng cháu? Mong rằng những lời nói trong thơ nếu có những sơ xuất vô tình sẽ không làm phiền lòng Bác đâu hén và nếu có xin Bác bỏ qua nhen. 
Kính chúc Bác luôn Vui Vẻ và An Mạnh ha. 
Cháu SA 




 
Bác Lá Chờ Rơi
 
Bác Lá không như đám tụi mình
Buồn vui như gió thoảng không thinh
Vung tay phẩy bút tràn thi hứng
Vịnh nguyệt đề hoa vẽ cảnh tình
Phước hưởng thọ trời đâu ngại lão
Say cùng hảo tửu sá chi xinh
Rượu thơ một túi ngao du khắp
Đến chốn văn chương tạo lập hình
 
Đồng Lão
Thay đổi trang: << < 508509510 > >> | Trang 508 của 520 trang, bài viết từ 7606 đến 7620 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9