BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 508509510 > >> | Trang 509 của 520 trang, bài viết từ 7621 đến 7635 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Hoàng An 09.01.2015 08:19:26 (permalink)
0
Chúc bác vui khỏe
 
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
NHÂM THÌN 

***Nguoitruongphu***

MỪNG nước Việt Nam mãi phú cường 
TÂN thời xã tắc rạng đông dương 
NIÊN đời  vững chắc hòa nam- bắc 
PHƯỚC kiếp  lâu bền nhập bốn-phương 
LỘC PHÁT- TẤN TÀI , DUYÊN ĐỔ BẾN
THỌ trường – danh  tiến, mộng uyên ương 
NHÂM nhi trà đạo vui xuân mới
THÌN nhảy  trống rung múa chật  đường 

15 Tháng 1- 2012, 17:29 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2015 08:36:31 bởi Hoàng An >
Hoàng An 09.01.2015 08:31:50 (permalink)
0
XUÂN BUỒN 

***nguoitruongphu***

Xuân đến làm chi ?chả đợi đâu 
Xuân xưa ! vỡ nát mối duyên đầu 
Xuân gieo luyến nhớ vò trăm mối 
Xuân rắc hận thương cảnh bể dâu 
Xuân hảy tránh xa lòng bớt chán 
Xuân tràn kề cận mộng thêm sầu 
Xuân sang vắng bóng người chăn gối 
Xuân đến làm chi ? chả đợi đâu 
Đồng Lão 09.01.2015 10:38:13 (permalink)
0
Hoàng An


Chúc bác vui khỏe

ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
NHÂM THÌN 

***Nguoitruongphu***

MỪNG nước Việt Nam mãi phú cường 
TÂN thời xã tắc rạng đông dương 
NIÊN đời  vững chắc hòa nam- bắc 
PHƯỚC kiếp  lâu bền nhập bốn-phương 
LỘC PHÁT- TẤN TÀI , DUYÊN ĐỔ BẾN
THỌ trường – danh  tiến, mộng uyên ương 
NHÂM nhi trà đạo vui xuân mới
THÌN nhảy  trống rung múa chật  đường 

15 Tháng 1- 2012, 17:29 
 




Mừng Xuân
 
Mừng non nước Việt phú an cường
Xuân nối vòng tay cách đại dương
Kính nguyện sơn hà rời bắc thuộc
Chúc cho xã tắc sánh tây phương
Quốc bài ô lại dòng bao cấp
Dân đả tham quan thói dỡ ương
Đồng lực nghiêm trừng bầy ác đạo
Bào mòn cương thổ hại tông đường
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 00:23:39 bởi Đồng Lão >
lá chờ rơi 10.01.2015 09:41:36 (permalink)
0
Sương Anh mến,
 
Cám ơn sự lo lắng của cháu. Bác vẫn bình thường.
Ngày 05/01 có họa 2 bài của Vancali, ngày 06/01 họa 1 bài của Nguoitruongphu. Rồi sau đó toàn là các bài nói về DÊ. Vì ngẫm thấy mình như là DÊ CỤ nên không dám đề thơ tự tán dương mình vậy thôi.
Còn hôm nay thì họa bài Bác Lá buồn của cháu đây :
 
Thân họa bài Bác Lá buồn :
 
DỄ GÌ BUỒN
 
Chỉ là đông lạnh rút co mình
Thi tứ chưa về phải lặng thinh
Không dễ gì buồn khi chuốc rượu
Chẳng lo ai giận lúc trao tình
Làng trên vẫn nhớ người thân thiết
Xóm dưới nào quên dáng đẹp xinh
Múa bút làm thơ trêu chúng bạn
Thơ ngông thơ cóc lộ nguyên hình.
Lá chờ rơi 10/01/2015

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 10:48:35 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 10.01.2015 10:38:18 (permalink)
0
ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
NHÂM THÌN 
***Nguoitruongphu***

MỪNG nước Việt Nam mãi phú cường 
TÂN thời xã tắc rạng đông dương 
NIÊN đời  vững chắc hòa nam- bắc 
PHƯỚC kiếp  lâu bền nhập bốn-phương 
LỘC PHÁT- TẤN TÀI , DUYÊN ĐỔ BẾN
THỌ trường – danh  tiến, mộng uyên ương 
NHÂM nhi trà đạo vui xuân mới
THÌN nhảy  trống rung múa chật  đường 
15 Tháng 1- 2012, 17:29 
 

 
thân họa :
 
CHÚC XUÂN NHÂM THÌN
 
CUNG kính nêu cao chí quật cường
CHÚC người xẻ núi kẻ xuyên dương
PHƯỚC 
như biến Bắc hòa trăm mối
LỘC
tựa trời Nam chiếm một phương
THỌ 
đến mang từng câu ước nguyện
XUÂN về cho những cặp uyên ương 
NHÂM nhe trà mứt đêm trừ tịch
THÌN
h thịch lân reo pháo đỏ đường.
Lá chờ rơi 10/01/2015 


Đuyên Hồng 10.01.2015 21:00:16 (permalink)
0
lá chờ rơi


87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 
Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 
Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN 
vancali96 11.01.2015 01:30:47 (permalink)
0
Bác

Bác đến kim bằng dậy túi thơ
Bác đem thi hứng Diễn Đàn chờ
Bác là ngọn đuốc luôn cần đến
Bác giống đầu tàu khó thể lơ
Bác tới trăng vàng dưng rực sáng
Bác đi nắng hạ chợt lu mờ
Bác đừng chán cảnh mà quên bút
Bác Lá sao đành … để bướm mơ

Vancali 1.10.14


 
vancali96 11.01.2015 05:33:49 (permalink)
0
Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 
lá chờ rơi 11.01.2015 08:41:15 (permalink)
0
 
87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 
Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 
Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN

NOI GƯƠNG THÁNH
 
Bây giờ qua hết tuổi hoa niên 
Nên những tình si đã tạmn 
Có lúc bạn kêu chưa đến kịp
Nhưng khi rượu gọi lại vô liền
Tửu phùng tri kỷ thời thong thả
Thoại bất tâm đồng chớ ngửa nghiêng
Bần cư náo thị vô nhơn vấn
Thì cứ noi gương bậc thánh hiền.
Lá chờ rơi 26/12/2014
lá chờ rơi 11.01.2015 20:46:06 (permalink)
0
 
Bác

Bác đến kim bằng dậy túi thơ
Bác đem thi hứng Diễn Đàn chờ
Bác là ngọn đuốc luôn cần đến
Bác giống đầu tàu khó thể lơ
Bác tới trăng vàng dưng rực sáng
Bác đi nắng hạ chợt lu mờ
Bác đừng chán cảnh mà quên bút
Bác Lá sao đành … để bướm mơ

Vancali 1.10.14


thân họa :
 
TẠ TÌNH
 
TẠ TÌNH bạn ngọc quí yêu thơ 
Thâm TẠ TÌNH ai vẫn đợi chờ
Cảm TẠ TÌNH ngông chưa thấy chán
TẠ TÌNH nết ngổ chẳng hề lơ
TẠ TÌNH gót nhỏ duyên còn đậm
Cảm TẠ TÌNH xuân dáng chửa mờ
Thâm TẠ TÌNH son bền tựa sắt
TẠ TÌNH cung nhạc khiến lòng mơ.
Lá chờ rơi 11/01/2015

 



lá chờ rơi 12.01.2015 09:57:04 (permalink)
0
                            Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua

Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 



thân họa :
 
MỘT CÕI THIÊN ĐƯỜNG
 
Muốn sống phong lưu phải có
Không thời phí phạm tháng ngày qua
Khi vui liếc mắt lòng mơ mộng
Lúc giận no hơi bụng đẩy đà
Nhớ thuở nước bèo chưa quấn quyện
Thương hồi trăng mật đã manh nha
Tình xuân rộng trải dài năm tháng
Một cõi thiên đường ta với ta.
Lá chờ rơi 12/01/2015


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2015 10:04:10 bởi lá chờ rơi >
Đồng Lão 12.01.2015 11:53:10 (permalink)
0
lá chờ rơi


                            Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua

Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 



thân họa :
 
MỘT CÕI THIÊN ĐƯỜNG
 
Muốn sống phong lưu phải có 
Không thời phí phạm tháng ngày qua
Khi vui liếc mắt lòng mơ mộng
Lúc giận no hơi bụng đẩy đà
Nhớ thuở nước bèo chưa quấn quyện
Thương hồi trăng mật đã manh nha
Tình xuân rộng trải dài năm tháng
Một cõi thiên đường ta với ta.
Lá chờ rơi 12/01/2015



 
Kính Họa
 
Nhớ Xưa
 
Nhớ xưa tui cũng sống bên bà
Đã thử vầy duyên gạo mắm qua
Chẳng hợp cho nên tình chết ngắt
Không vui mới khiến nghĩa sa đà
Ban đầu tranh luận trong nhà kín
Sau đó đưa nhau tới huyện nha
Ký kết hai phe ngừng chiến sự
Bả thôi còn dám quấy rầy ta
 
Đồng Lão
SuongAnh 12.01.2015 15:17:10 (permalink)
0


      Đồng tuyên bố nhậu phải có bà      
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua
     
Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 



thân họa :
 
MỘT CÕI THIÊN ĐƯỜNG
 
Muốn sống phong lưu phải có 
Không thời phí phạm tháng ngày qua
Khi vui liếc mắt lòng mơ mộng
Lúc giận no hơi bụng đẩy đà
Nhớ thuở nước bèo chưa quấn quyện
Thương hồi trăng mật đã manh nha 
Tình xuân rộng trải dài năm tháng
Một cõi thiên đường ta với ta.
Lá chờ rơi 12/01/2015 


Kính Họa
 
Nhớ Xưa
 
Nhớ xưa tui cũng sống bên bà
Đã thử vầy duyên gạo mắm qua
Chẳng hợp cho nên tình chết ngắt
Không vui mới khiến nghĩa sa đà
Ban đầu tranh luận trong nhà kín
Sau đó đưa nhau tới huyện nha
Ký kết hai phe ngừng chiến sự
Bả thôi còn dám quấy rầy ta
 
Đồng Lão
 
Nỗi Buồn Charlie
 
Hôm qua rất bận với người ta
Cầu nguyện CHARLIE nên vắng nha
Lại đón bạn bè toàn thế giới
Thêm vào lễ Vía Phật Di Đà
Muôn người vọng hướng hương linh chết
Tất cả đều buồn chuyện bữa qua
Tâm dạ Sương Anh đang khắc khoải
Nên đành chậm họa: chuyện ông bà

Sương Anh
  
Cám ơn cả nhà đã ... dọn sẵn mâm thơ chờ đợi SA về... cầm bút nha 
Bữa giờ công việc nhiều quá, lại thêm tình hình Paris hong yên ổn nên SA hổng dám chạy dzìa, hôm nay mọi chiện tương đối ổn nên SA về nè để cùng Bác Lá, Vân và ĐL cùng cầm bút nhậu... thơ, uống gụ hihihihi. Chúc cả nhà mình luôn Vui Vẻ và An Mạnh nha. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2015 17:01:28 bởi SuongAnh >
vancali96 13.01.2015 09:07:36 (permalink)
0
 

 
    Đồng tuyên bố nhậu phải có bà      
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua
   
Nhậu với bà
Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta
Vancali 1.10.15


 
 
thân họa :
 
MỘT CÕI THIÊN ĐƯỜNG
 
Muốn sống phong lưu phải có 
Không thời phí phạm tháng ngày qua
Khi vui liếc mắt lòng mơ mộng
Lúc giận no hơi bụng đẩy đà
Nhớ thuở nước bèo chưa quấn quyện
Thương hồi trăng mật đã manh nha 
Tình xuân rộng trải dài năm tháng
Một cõi thiên đường ta với ta.
Lá chờ rơi 12/01/2015 
Kính Họa
 
Nhớ Xưa
 
Nhớ xưa tui cũng sống bên bà
Đã thử vầy duyên gạo mắm qua
Chẳng hợp cho nên tình chết ngắt
Không vui mới khiến nghĩa sa đà
Ban đầu tranh luận trong nhà kín
Sau đó đưa nhau tới huyện nha
Ký kết hai phe ngừng chiến sự
Bả thôi còn dám quấy rầy ta
 
Đồng Lão
 
Nỗi Buồn Charlie
 
Hôm qua rất bận với người ta
Cầu nguyện CHARLIE nên vắng nha
Lại đón bạn bè toàn thế giới
Thêm vào lễ Vía Phật Di Đà
Muôn người vọng hướng hương linh chết
Tất cả đều buồn chuyện bữa qua
Tâm dạ Sương Anh đang khắc khoải
Nên đành chậm họa: chuyện ông bà

Sương Anh
  
Cám ơn cả nhà đã ... dọn sẵn mâm thơ chờ đợi SA về... cầm bút nha 
Bữa giờ công việc nhiều quá, lại thêm tình hình Paris hong yên ổn nên SA hổng dám chạy dzìa, hôm nay mọi chiện tương đối ổn nên SA về nè để cùng Bác Lá, Vân và ĐL cùng cầm bút nhậu... thơ, uống gụ hihihihi. Chúc cả nhà mình luôn Vui Vẻ và An Mạnh nha. 
   




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2015 11:51:22 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 13.01.2015 10:47:01 (permalink)
0
 

Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà

Vancali 1.8.14  

 

Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão


  
thân họa :
 
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2015 10:55:15 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 508509510 > >> | Trang 509 của 520 trang, bài viết từ 7621 đến 7635 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9