BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 520 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Đông Hòa 28.03.2006 10:43:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Thụy Hồng


Trích đoạn: Donghoa



Trích đoạn: Đoàn Chinh Nam


VỊNH NGHỀ NÔNG

Nghề nông chúng tớ lắm điều hay
Trồng trọt,chăn nuôi việc suốt ngày
Vung cuốc phất phơ như PHƯỢNG múa
Đưa liềm thoăn thoắt tựa RỒNG bay
Sáng thèm:chung rượu,TÔM canh lẩu
Chiều thích:cốc bia,VỊT xé phay
Từ Thức bác ơi sao có nhẽ
Lẩn vào tiên cảnh phụ nơi này!

Họa

MAI LAN CÚC TRÚC

Thú vui xướng vịnh cũng hay hay
cay cú cùng thơ bận tối ngày
Mơn mởn đẫm sương hoa CÚC nở
Phất phơ trước gió cánh LAN bay
Đây bài xướng họa MAI khoe sắc
Nọ rượu trong ly TRÚC ấm tay (*)
Nặng nợ duyên thơ đâm ngớ ngẩn
Quanh quanh quẩn quẩn mãi trong này
Nguyễn Thị An Giang
(*) Tuyệt Thế Nhân Gian ơi gieo vần chữ PHAY làm sao mà họa đây
Ngòai chữ dao phay và xé phay còn chữ nào nữa không? Chỉ giùm đa tạ


Thân hoạ

Vịnh nghề thơ

Làm thơ xướng hoạ mệt mà hay
Chọn chữ gò câu suốt cả ngày
Ý đến khoa tay bàn phím gõ
Máy treo cụt hứng tứ tình bay
Xem qua tưởng “Vịnh Nghề Nông” dễ
Đối thử chào thua cái tiếng “phay”
Tuyệt Thế Nhân Gian gieo khổ vận
An Giang nữ sĩ bực đây này!

Đoàn Chinh Nam




Thân Họa : Nhắn nàng AN GIANG ( Hoạ ngược )


Nàng An Giang hỡi nhớ câu này!
Muốn lúa tốt tìm Chuôn Lịch Phay (*)
Ông dạy làm nông như gió thoáng
Người nghe thu thóc tựa ruồi bay
Cuốc cày xưa ấy làm bao tháng
Máy xới bây giờ cần một ngày
Xứ Thái hôm nào còn đói khổ
Nay dân giàu mạnh thật là hay
Đông Hòa
27.03.06

(*) Thủ Tướng Thái



Thân Họa : Làm Bếp

Vào bếp nấu ăn , ngẫm cũng hay
Mới thương xưa vợ cực bao ngày
Gạo sôi mấy hiệp rồi chưa chín
Cơm ghế vừa xong , mùi khét bay
Thái thịt tìm hoài không thấy thớt
Chặt xương chẳng kiếm thấy dao phay
Rối tung cả bếp mà không được
Bớ vợ ! Làm ơn xuống cứu này !



Thân Họa : Làm mai mối

An Giang ơi hỡi ! Mớm duyên này!
Mình có bạn tên “ Chuôn Lịch Phay “(*)
Phong nhã thì như mây nhẹ thoảng
Hào hoa cứ tợ gió thênh bay
Số người chưa vợ dù năm tháng
Nàng nếu muốn chồng xin bốn ngày
Đễ đến xứ kia làm mối lái
Phi cơ , tầu hoả tới cho hay
Đông Hòa
27.03.06

(*) Thủ Tướng Thái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 19:51:52 bởi Donghoa >
Triky 28.03.2006 11:44:17 (permalink)
0
Xướng:

Ê sắc
Đào đá tưng bừng song chửa cam
Vẫn còn khoái nghía vẫn vòn ham
Nhon nhon dáng dấp nhào vô tán
Bám chặc cô nàng như ... chú sam
Chai mặt đẹp trai đều có đủ
Vậy mà vẫn ... ế vẫn "tân nam"
Phải chăng số kiếp trời ban thế ?
Mai mốt để tiền xây cái ... am !

DK

Họa:

NHẼ ĐỜI

Tội quýt mà đời cứ đổ cam
Tay làm chẳng vạ thế nên ham
Như chàm nhúng phải dơ là xám
Bén lỗi dây vào tái tựa Sam
Chỉ mặt tà tâm mang tiếng xấu
Nêu tên trọng nghĩa đáng trai Nam
Xưa nay trời đất phân minh thế
Cửa Phật ai người rẽ tới Am.

Nguyen Thi An Giang 28.03.2006 12:19:13 (permalink)
0
An Giang thân mến
Không thể sửa được vì lý do :
Cô là chỉ người chưa có chồng, thế An giang đã ... ... chưa ?
Chỉ còn cách sửa như sau : An Giang Nguyễn Thị
Nhưng như thế hơi xấc.
An Giang đâu có tự nhận là nữ sĩ, do người ta gọi kia mà. Có sao đâu nào

Anh Đoàn Chính Nam thân

Tại sao anh làm khó dễ với Giang vậy. Anh chẳng dễ thương tí nào.
Như vậy được rồi An Giang sẽ tìm cách làm khó dễ anh để trả thù.
Lúc đó anh có năn nỉ An Giang cũng mặc kệ.
Không phải lỗi tại Giang, có vay có trả mà.

Anh còn nhớ bài thơ BÁN CHIẾU GOM không? Giang không nhắc lại đâu, và đó là câu trả lời anh của Giang
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 12:25:06 bởi Nguyen Thi An Giang >
Đông Tà 28.03.2006 12:24:12 (permalink)
0
Phay,bào hìhì..dùng riêng được mà.Có nhớ nhữg hình fạt lóc da,xẻo thịt của tiền nhân ngày xưa ko An Giang?Hm..hỏi anh Đông Hoà sao lại post vào topic của tôi thế nhỉ?!..Quên nữa,chữ in đậm đọc nghe xuôi tai và ngay hàng thẳng lối mới hay chứ AG.Có..quê thì nhiếc móc mỏi tay nhé hehe..tôi chả sợ đâu,chạy qua topic khác ngay thoi.Đến Tam Kỳ mùa này xem ra cũng lạnh gớm nên cũg muốn chạy vài vòng cho ấm ng đây này hehe..

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

MAI LAN CÚC TRÚC

Thú vui xướng vịnh cũng hay hay
cay cú cùng thơ bận tối ngày
Mơn mởn đẫm sương hoa CÚC nở
Phất phơ trước gió cánh LAN bay
Đây bài xướng họa MAI khoe sắc
Nọ rượu trong ly TRÚC ấm tay (*)
Nặng nợ duyên thơ đâm ngớ ngẩn
Quanh quanh quẩn quẩn mãi trong này
Nguyễn Thị An Giang
(*) Tuyệt Thế Nhân Gian ơi gieo vần chữ PHAY làm sao mà họa đây
Ngòai chữ dao phay và xé phay còn chữ nào nữa không? Chỉ giùm đa tạ


Thân họa : Bình Hạ lập Thương

Tàn cuộc xoay vần đảo thế hay
Rèn văn luyện võ bấy nhiêu ngày
Bút gieo anh khí trăm hoa nở
Vung kiếm hùng hồn vạn lá bay
Đắp luỹ hào sâu dùng nhọn sắc
Xây thành Kiệt lộng dụng bào phay
Binh hùng đánh đến Vua ngơ ngẩn
Định quốc an bang quyết trận này

28/03/2006
CSL

Lại quên 2chữ thân họa,sorry.:-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 13:49:19 bởi Đông Tà >
Đông Tà 28.03.2006 12:30:05 (permalink)
0

Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

VỊNH NGHỀ NÔNG

Nghề nông chúng tớ lắm điều hay
Trồng trọt,chăn nuôi việc suốt ngày
Vung cuốc phất phơ như PHƯỢNG múa
Đưa liềm thoăn thoắt tựa RỒNG bay
Sáng thèm:chung rượu,TÔM canh lẩu
Chiều thích:cốc bia,VỊT xé phay
Từ Thức bác ơi sao có nhẽ
Lẩn vào tiên cảnh phụ nơi này!

xin mời họa.

Thân họa : Gồm thâu lục quốc

Lập trận bình Yên vạn sự hay
Xua quân diệt Triệu chẳng so ngày
Mưu cao trá Ngụy đa đoan múa
Kì kế gạt Hàn nhũng nhiễu bay
Lục quốc thân Tề như giữ lẫu
Chư hầu sơ Sở tựa buông phay
Thủy Hoàng trí phục sâu không nhẽ
Thiên hạ quy Tần một mối này

28/03/2006
CSL


Lại quên 2chữ thân họa,sorry.:-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 13:50:33 bởi Đông Tà >
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 28.03.2006 15:21:51 (permalink)
0
VỊNH...

Ngẫm sự trần gian thấy mủi lòng
Người đời sao lắm kẻ thong dong
Dân đen vạ gió đè đầu cưỡi
Con đỏ tai ương khoác cổ tròng
Chuột chạy bờ rào ra chẳng đặng
Kiến bò miệng chén thoát không xong
Đành liệu cưa sừng làm nghé vậy
Về già nước mắt chảy vào trong.

ỨC TRAI OAN ÁN

Nằm gai nếm mật chục năm ròng
Bình cáo Đại Ngô đã viết xong
Cáo lão về nơi rừng lá phủ
Từ quan tới chốn đá rêu phong
Gian thần hiểm độc gây oan án
Quân tử trung trinh giữ vững lòng
Máu giặc tràn sông,sông rửa sạch
Lão thần rơi lệ,lệ đầy đong.
Xin mời họa.

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 20:12:49 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
Nguyen Thi An Giang 29.03.2006 01:29:20 (permalink)
0


GIÁP LÁ CÀ

Rạng ngời danh tướng một mình ta.
Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
Dưới đất giáp binh hét hét la.
Trống trận thúc quân như núi lở.
Thế như róc mía, thế xông pha. ( Trần Mạnh Hùng )

Thế như róc mía, thế xông pha.
Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
Quân ta thừa thắng xông xông tới
Quân địch bạt hồn cách cách xa
Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
Được thua, thua được hả hê ca (Trần Mạnh Hùng )


Được thua thua được hả hê ca.
Trận chiến đầu hôm đã diển ra
Trong lúc quân ta say chiến thắng
Thừa cơ quân địch úp binh qua
Trong cơn lửa bỏng ngon lành tướng
Vào chốn dầu sôi như ngắm hoa
Ta địch đối đầu trong hỗn loạn
Trời long đất lở, gió mưa sa ( Nguyễn Thị An Giang )

Trời long đất lở, gió mưa sa
Trận đánh cù cưa bất thắng hoà
Địch bở hơi tai - Vờ tháo chạy
Ta sùi bọt mép - Đánh dò la
Mưu sâu địch dụ ta vào bẫy
Sung sức ta công địch đẩy ra
Ta thế thượng phong trên cật ngựa
Chiến tranh vây hãm trọn đơi ta ( Trần Mạnh Hùng )

Chiến tranh vây hãm trọn đời ta.
Dũng tướng hiên ngang hưởng tuổi gìa.
Cứu khốn phò nguy trong hiển hách
Vào sanh ra tử rạng danh gia.
Tóc xanh mấy chốc thành sương muối.
Danh tiếng muôn đời trổ nắng hoa.
Ta địch, địch ta luôn đối trận.
Văn ôn võ luyện với quân ngà ( Nguyễn Thị An Giang )

Họa


AO TA

ta về ta tắm lại ao ta.
Thanh đạm cơm rau với muối cà.
Trên bếp lửa hồng xâu cá nướng.
Góc nhà đàn kiến hạt cơm tha.
Mấy cô thôn nữ mau mau bước.
Đàn trẻ chăn trâu rỡn rỡn la.
Chiều xuống chim bay về xóm núi.
Thôn làng êm ả khói sương pha.

Thôn làng êm ả khói sương pha.
Tia nắng cuối hôm chợt sáng lòa.
Đèn thắp từng nhà lan rộng khắp.
Tiếng chày giã gạo nhịp hai ba
Cơm canh ngon ngọt vừa vừa chín.
Mèo chó thòm thèm đứng đứng xa.
Đủ mặt gia đình trong bữa tối.
Êm đềm như một bản tình ca

Êm đềm như một bản tình ca
Khúc kích tiếng cười vang vọng ra
Con học i tờ, cha đọc báo
Mẹ đan áo ấm, cháu tô hoa.
Ngòai sân gío thoảng lay tàu lá.
Bên dậu chó gìa sủa thoảng qua.
Ngọn trúc trăng treo vằng vặc sáng.
Trống canh đã điểm với sương sa.
An Giang


Anh Hùng ở đâu rồi, không họa với Giang
Thì Giang mời các anh Vu Kim thanh, Đông Tà, Đông Hòa, Đoàn Chính Nam, Nguyễn Khánh Chân, Diệp Khai, Tri Kỷ, Tulipdenus....và Bác lá Chờ Rơi họa với Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 01:46:30 bởi Nguyen Thi An Giang >
Trần Mạnh Hùng 29.03.2006 10:02:45 (permalink)
0


ĐẶC BIỆT NHẮN TIN
CÁC BẠN :



- Bác Lá Chờ Rơi
- Triều Sương
- Diệp Khai
- BHD2
- Trần Ai
- Ct.Ly
- Mars
- TTL
- Luky
- Băng Nguyệt
- Hải Tâm
- VIVI02
- NNH
- Tri Kỷ
- Phôi Pha
- Đông Tà

- Tuyệt Thế Nhân Gian
- Thụy Hồng

- Bạch Loan
- Hồn Du Tử
- Nguyễn Thị An Giang
v.v. và v.v Những bạn còn sót tên.. .
Gởi gấp một tấm ảnh đẹp nhất của mình và tiểu sử của chính mình về tôi Email PM hoặc chigongtexas @ yahoo.com Thời gian kéo dài quá rồi, làm sao hoàn tất IN ẤN tập thơ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ TUYỂN TẬP đây???!!!

Mong mỗi người giúp một tay


Thân ái
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2006 14:50:21 bởi Tran Manh hung >
Đoàn Chinh Nam 29.03.2006 17:30:04 (permalink)
0
Bài xướng

Khai bút xuân Bính Tuất
Trăm nghìn đoá trúc đào
Ngước mặt gió xuân chào
Riêng cõi ta ngồi lặng
Chung đường người bước mau
Thoáng về tâm ý cũ
Thầm hỏi cố nhân đâu
Máy tính mươi lăm chiếc
Vô tri kết mạng sầu

Đoàn Chinh Nam

Ngẫu hứng
E thẹn xinh sao đọng nét cười
Đưa bà trở lại tuổi hai mươi
Ngập ngừng theo ý đàn con cháu
Bẽn lẽn chiều ông một kiểu ngồi
Ảnh chụp ngượng ngùng quên tóc bạc
Thơ ghi bất chợt rộn lòng vui
Tình đâu chỉ đẹp vì dang dở
Trời đất nghìn xưa đã lứa đôi

Đoàn Chinh Nam


Xin mời hoạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 19:24:54 bởi Đoàn Chinh Nam >
Đông Tà 29.03.2006 19:39:50 (permalink)
0


Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

VỀ GIÀ

Ngẫm sự trần gian thấy mủi lòng
Người đời sao lắm kẻ thong dong
Dân đen vạ gió đè đầu cưỡi
Con đỏ tai ương khoác cổ tròng
Chuột chạy bờ rào ra chẳng đặng
Kiến bò miệng chén thoát không xong
Đành liệu cưa sừng làm nghé vậy
Về già nước mắt chảy vào trong.

ỨC TRAI OAN ÁN

Nằm gai nếm mật chục năm ròng
Bình cáo Đại Ngô đã viết xong
Cáo lão về nơi rừng lá phủ
Từ quan tới chốn đá rêu phong
Gian thần hiểm độc gây oan án
Quân tử trung trinh giữ vững lòng
Máu giặc tràn sông,sông rửa sạch
Lão thần rơi lệ,lệ đầy đong.
Xin mời họa.
b]


Thân họa :

Về chốn cũ

Mười năm trở lại chửa phai lòng
Lối cũ đường xưa thuở dắt dong
Máy dệt rì rầm thoi mắc cưỡi
Trái tim thổn thức lệ lưng tròng
Duyên xưa vẫn thắm sao quên đặng
Tình cũ còn nồng cứ ngỡ xong
Em ạ,yêu nhau tha thiết vậy
Nỡ nào ly biệt đứa ngoài,trong

29/03/2006
CSL


Hồng Hà Nữ Sĩ

Ngẫm chuyện mà thương luống khóc ròng
"Khúc ngâm chinh phụ" thảo vừa xong
Hồng nhan trơ trọi sương sa phủ
Hào kiệt quây quần lướt tuyết phong
Tài tử bởi thời vin lọng án
Giai nhân cám cảnh nát gan lòng
Than ôi!gìn giữ tâm trong sạch
Tủi phận má hồng nhuốm lệ đong

29/03/2006
CSL
Thụy Hồng 29.03.2006 20:34:24 (permalink)
0

Ngẫu hứng
E thẹn xinh sao đọng nét cười
Đưa bà trở lại tuổi hai mươi
Ngập ngừng theo ý đàn con cháu
Bẽn lẽn chiều ông một kiểu ngồi
Ảnh chụp ngượng ngùng quên tóc bạc
Thơ ghi bất chợt rộn lòng vui
Tình đâu chỉ đẹp vì dang dở
Trời đất nghìn xưa đã lứa đôi

Đoàn Chinh Nam



Thân Họa :

Đón Năm Mới

Rộn rã trong nhà tiếng nói cười
Gia đình tề tựu tối ba mươi
Ông ngâm se sẽ bài thơ mới
Bà ngóng giao thừa , đứng lại ngồi
Cha bảo nhà ta đều đủ mặt
Mẹ rằng sum họp thật là vui
Cháu Con hạnh phúc , lòng thầm nhủ
Cha Mẹ , Ông Bà thật xứng đôi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 20:36:03 bởi Thụy Hồng >
Trần Mạnh Hùng 29.03.2006 23:02:04 (permalink)
0
Bạn Đông Tà

Bạn không sài PM làm sao gởi đến bạn được, xin cho biết cách nào liên lạc với bạn ngòai trang THƠ Đường
Thân
TMH
KimGiang 30.03.2006 10:16:33 (permalink)
0
VỊNH NGHỀ NÔNG

Nghề nông chúng tớ lắm điều hay
Trồng trọt,chăn nuôi việc suốt ngày
Vung cuốc phất phơ như PHƯỢNG múa
Đưa liềm thoăn thoắt tựa RỒNG bay
Sáng thèm:chung rượu,TÔM canh lẩu
Chiều thích:cốc bia,VỊT xé phay
Từ Thức bác ơi sao có nhẽ
Lẩn vào tiên cảnh phụ nơi này!
xin mời họa.

< Sửa đổi bởi: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN -- 26.3.2006 13:59:32 >

* Xin lỗi các bạn, lẽ ra phải nối cảnh điền viên thơ mộng. Nhưng vì có chữ PHAY xé lòng nên KG mạo muội đưa theo nỗi buồn vào đây.

Họa:

KHÓC MẤT BẠN

Nhớ ai ai nhớ nhớ ai hay!
Cái nhớ như đêm trói riết ngày!
Cứ tưởng trăm năm còn mãi mãi!
Đâu ngờ phút chốc thoảng mây bay!
Nhân gian cách trở buồn khôn xiết!
Ruột giã chia vằm vết chém phay!
Đã mất... sao không cho khuất hẳn!
Mà còn...lại để thắt gan này!

Kim Giang

Họa:

CHẾT LÂM SÀNG

Than ôi!!! khóc bạn bạn nào hay!
Lặng lẽ người đi chẳng hẹn ngày!
Chết lịm con tim đâu có biết!
Sao băng ánh mắt - Thoắt vù bay!
Trời ơi rọi nắng về gương mặt
Vụt tắt hoàng hôn đến phắt phay!
Cái chết lâm sàng đau thống thiết!
Đau hơn chết thật...đớn đau này!

Kim Giang


Đoàn Chinh Nam 30.03.2006 20:49:31 (permalink)
0

XƯỚNG

Giấc mơ hoa

Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ.
Đò xuôi con nước – say men rượu.
Ngựa lỏng tay cương – dệt mối tơ.
Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ

Trần Mạnh Hùng


Kính hoạ

Đêm thức giấc
Ghép những mảnh rời, vụn giấc mơ
Lục tung tiềm thức sắp phai mờ
Cố qua đêm trắng : mươi trang sách
Thử hoạ vần xuôi : mấy ý thơ
Bạn cũ phong ba đời lạc nẻo
Tình xưa ký ức kén sầu tơ
Đong đưa bóng lá qua song cửa
Giấc ngủ chưa về mãi vẩn vơ

Đoàn Chinh Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 08:55:16 bởi Đoàn Chinh Nam >
Nguyen Thi An Giang 31.03.2006 12:46:58 (permalink)
0
Đêm thức giấc
Ghép những mảnh rời, vụn giấc mơ
Lục tung tiềm thức sắp phai mờ
Cố qua đêm trắng : mươi trang sách
Thử họa vần xuôi : mấy ý thơ
Bạn cũ phong ba đời lạc nẻo
Tình xưa ký ức kén sầu tơ
Đong đưa bóng lá qua song cửa
Giấc ngủ chưa về mãi vẩn vơ

Đoàn Chinh Nam

Gởi Anh đoàn Chính Nam

Anh Nam ơi, tự nhiên Giang thích bài thơ anh họa, anh họa với Giang đi, anh Hùng có 6 bài họa , Anh và Giang sẽ họa hết nghen. Anh hứa không
Chào anh
Nguyễn Thị An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 09:24:09 bởi Nguyen Thi An Giang >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 520 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9