BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 520 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 03.04.2006 15:03:14 (permalink)
0


Thân họa bài BÁC LÀM VƯỜN của Kim Giang:

MỘNG LIÊU TRAI

Ru hồn theo giấc mộng liêu trai
Dáng ngọc đâu đây dạo gót hài
Duyên thắm mơ màng trong bóng tối
Mộng tan dang dở lúc ban mai
Khát tình một lúc đầy vui thú
Ôm hận muôn đời mãi khổ sai
Bước giữa dùng dằng tranh sáng tối
Lối mòn như lại đón đưa ai.


Đông Tà 03.04.2006 17:43:03 (permalink)
0
Thân họa : Nhậu chưa quên đâu à

Có người họ Nguyễn tự tên Giang
Ai nấy luận qua cứ bảo nhằng
Người nói khi trai khi phận gái!..
Kẻ rằng lúc nữ lúc nam trang!?..
Xem ra thịt chó làm vài món
Xét lại cỗ mâm dọn mấy bàn
Biết có ỉm đi bao dấu hỏi
Hay còn vui miệng chuyện ngay gian

03/04/2006
CSL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 15:39:59 bởi tulipdenus >
Đông Tà 03.04.2006 17:44:48 (permalink)
0
Đang bàn luận chuyện TửVi,KinhDịch với mấy thằg em bên Xp hăng say nên ti toe viết bài này.:-)



Xướng - Kính mời

Tôi học bói toán

Co tay tính nhẩm tí xem sao
Học bấy lâu nay thử thế nào
Kinh dịch toàn thư chuyên riết ráo
Tử vi đẩu số gắng rèn cao
Sáu mươi tư quẻ đương xào xáo
Một lẻ tám sao đặng nháo nhào
Tính tới tính lui cho thật thạo
Mai này luận số phải thao thao

03/04/2006
CSL
BHD2 03.04.2006 21:03:59 (permalink)
0
Tâm tư người già
(Kính tặng Bác Lá)

Thất thập năm nay chịu lẽ đời
Buồn vui sướng khổ trải nhiều rồi
Sinh thời đất Á còn tay trắng
Đến lúc trời Âu vẫn cút côi
Một vợ dăm con lo hết nhẽ
Ngày thơ tháng dại phải buông trôi
Đến hồi thư thả cùng thân hữu
Mong thỏa tấm lòng đến lúc Rơi...

BHD2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 16:45:02 bởi BHD2 >
Nguyen Thi An Giang 03.04.2006 22:38:26 (permalink)
0
Kính họa
Hí họa Vịnh cái tên Nguyễn Thị An Giang
(Họa ngược)

Từ trước đến nay giữa thế gian
Quần hồng chỉ biết... đứng hầu bàn
Suốt đời cam cảnh sau màn gió
Một kiếp hợm mình với nữ trang
Bà Huyện theo thời danh phận gái
Xuân Hương phá lệ phải nhì nhằng
Vậy nên mới mượn cầy thay cẩu
Để biết trên đời có Nguyễn Giang*
BHD2

họa
MẸ , CHỊ , Vợ
Qua sông lỡ chuyến hận trường giang
Không trách ta sao lại lắng nhằng
Núp bóng hồng quần bao những kẻ
Mượn danh nữ giới những hiền trang
Kia bà Trưng Trắc lưu danh sử
Nọ tướng Triệu nhi sách đã bàn
Phận gái là gì? MẸ, CHỊ, Vợ
Xin đừng bôi nhọ giữa nhân gian
Nguyễn Thị An Giang


Xin cám ơn các anh , các bác đã an ửi An Giang , Đáp lại tấm chân tình đó An Giang đã sửa lại rồi , và xin lỗi quý Thi hữu lãng du , An Giang vô tình gây cho qúy vị một sự khó chịu
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2006 22:42:35 bởi Nguyen Thi An Giang >
Diep Khai 03.04.2006 22:54:46 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

Xướng:

BÁC LÀM VƯỜN

Nhớ thủa Tây Hồ gặp Ức Trai*
Chi Viên Thị Lộ vẫn in hài*
Thi cầm sắc bén duyên kỳ ngộ
Họa cảnh tiên bày trúc cạnh mai
Thảo cỏ Đường thơ chen cúc mọc
Chồn chân thưởng khách nhớ Bonsai
Liễu bồ tùng bách chừng không thiếu
Uốn tỉa cây cành nhớ bóng AI.

*"Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon..." thơ Thị Lộ.
* Lệ Chi Viên.

.......
.......

Kim Giang



Đã hết bận lòng ?
(Họa BÁC LÀM VƯỜN)

Đã hết bận lòng chuyện gái trai ?
Mẹ Cha yêu mến tạo hình hài
Mây thua mái tóc, ganh mưa ướt (*)
Tuyết kém màu da, giận đến ... mai ! (*)
Nguyệt thẹn hoa nhường thua dáng dấp
Chim sa cá lặn khiếp vòng size (**)
Riêng AI ao ước rồi mai mốt
Sẽ được chung nhà để ngắm AI .

(*) cóp Kiều
(**) các vòng 1, 2, 3
Diep Khai 03.04.2006 23:29:04 (permalink)
0
Thi hứng
(Cảm tác xin dâng Bác Lá)

Năm hạn ngày trùng số chửa hên ?
Cúng sao giải hạn, viếng chùa : nên !
Giữa đàng cái ách mang vào cổ
Kẻ cắp bà già đứng cạnh bên
Những tưởng mua vui thành trống bỏi
Bực mình hét toáng khó quên ... tên
Gặp đây vui đấy cười toe toét
Dzô cái mặc đời ... ! Thi hứng lên !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2006 23:39:03 bởi Diep Khai >
Trần Thảo Uyên 04.04.2006 06:07:52 (permalink)
0
Xin họa bài thơ của bạn Triều Sương, thơ của bạn làm Thảo My rất xúc động nhớ lại mối tình đầu của mình

Chiều buồn bên bến vắng nhìn trăng
Vầng trán ưu tư những vết hằn
Người ở nơi đâu sao chẳng đến
Để em cô quạnh lúc sầu giăng
Mắt nai thưở ấy giờ tuôn lệ
Suối tóc mờ sương đã héo cằn
Người đó trầu hoa sang dạm hỏi
Lòng em tan nát biêt' cho chăng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 09:42:43 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trần Thảo Uyên 04.04.2006 09:25:25 (permalink)
0

Xướng
Phụ Nữ
Nguyễn Thị An Giang là giới nữ.
Vua, quan xưa trọng nam khinh nữ.
Nhất nam viết hữu- yêu thương nam (*)
Thập nữ viết vô - ghét bỏ nữ.
Xuất giá tòng phu: bản án tình (**)
Tại gia tòng phụ: chặt chân nữ
Quyết tâm bẻ gây xích gông cùm
Gương sáng noi theo Trưng, Triệu Nữ.
Tôn Nữ Thảo My
(*) Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô
(**) Tam tòng
Tại gia tòng phụ
Xuất gía tòng phu
Phu tử tòng tử
Tứ đức:
Công, dung, ngôn. hạnh

Theo Thảo My nghĩ đó là bản án tình tù chung thân của người xưa đã xử thiếu công bình, mang theo bao nỗi bất hạnh, thê lương ,trói buộc người phụ nữ mà những tủi nhục vẫn còn kéo đến tận ngày nay
Đến nỗi Đại thi hào Nguyên Du cũng phải than lên ai oán
Đau đớn thay phận đàn bà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 19:52:39 bởi Tôn Nữ Thảo My >
KimGiang 04.04.2006 10:54:02 (permalink)
0

Bài xướng :

SONG ÐÔI

Ðời tôi sướng khổ cũng nhiều rồi
Lệ đẫm muôn trùng sóng nổi trôi
Thước ngọc khuôn vàng duyên sỏi đá
Trời Âu đất Á mộng vươn chồi
Hiền nhân tứ xứ sao buồn tủi ?
Thả cánh thơ hài đỡ bặm môi
Gánh hết tình trường qua ngục tối
Bình minh mở lối bước song đôi.

Vũ kim Thanh


Họa:

MỘNG GỬI

Giấc điệp hôm mai đã rụng rồi
Bướm vàng dứt, nuối cánh hoa trôi
Thương con én nhỏ nghiêng say nắng
Nhả cái tơ vương vít bẻ chồi
Vớt giọt sương sa ngời lóng lánh
Hòa tia mắt lạnh tím màu môi
Sao đành giữ lại dù xao xuyến
Gửi đóa Quỳnh Trăng mộng lứa đôi.

Kim Giang
Đông Tà 04.04.2006 11:34:23 (permalink)
0


Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Em kêu gọi những chị em hãy vùng lên thẳng tay trừng trị những ông chồng nảo ló nòi khinh thường phụ nữ " chồng chúa vợ tôi" haỹ bóp mũi họ , không cho họ ngửng mặt nhìn đòi cho đáng kiếp , phải không chị. Con trai đàn ông mà hư cứ cho roi cho vọt mới chiụ ngoan, tha hồ sỏ mũi kéo về
Thảo My rất ngoan hiền
Tôn Nữ Thảo My


Hic..lái qua chuyện khác rồi mà ng này,ng kia lại cứ khơi ra.Nghe nói có ng ngoan là thích rồi (có thể bắt nạt thoải mái) nhưg đọc kỹ thì có vẻ như chẳg hiền gì cả,ớn quá! :-) Thôi đành tự họa cho nó yên thân vậy.



Xướng - Kính mời

Tôi học bói toán

Co tay tính nhẩm tí xem sao
Học bấy lâu nay thử thế nào
Kinh dịch toàn thư chuyên riết ráo
Tử vi đẩu số gắng rèn cao
Sáu mươi tư quẻ đương xào xáo
Một lẻ tám sao đặng nháo nhào
Tính tới tính lui cho thật thạo
Mai này luận số phải thao thao

03/04/2006
CSL



Họa : Khổ vì bói toán

Ngơ ngẩn đêm về đứng ngó sao
Bình minh ngồi đếm lá rơi nào
Khổ thân!Kinh dịch còn chưa ráo
Nhọc xác!Tử vi vẫn chửa cao
Gieo quẻ hàng ngày tâm động xáo
An sao vài tháng lộng tim nhào
Nhẩm xuôi nhẩm ngược không thành thạo
Luận số..tan rồi mộng lược thao

04/04/2006
CSL
Đoàn Chinh Nam 04.04.2006 12:05:02 (permalink)
0
Bài xướng

Vịnh ly nước đầy
Kìa xem lóng lánh sắc pha mầu
Nhật nguyệt soi vào ánh ngọc châu
Thủy thể trong ngời như thấu kính
Căn nguyên tươi sống của tinh cầu
Mềm môi bao kẻ khi khô khát
Làm chứng đôi lòng lúc có nhau
Cố ý, vô tình hay vụng dại
Hắt đi, vớt lại được gì đâu!

Đoàn Chinh Nam

Kính mời hoạ
lá chờ rơi 04.04.2006 12:09:09 (permalink)
0
LÁ SỐ SINH CON HƯ
(thân tặng bốc sư Ðông Tà và thầy bói vườn Diệp Khai)

Mệnh vô chính diệu đắc tam không
Sinh được con sinh chẳng được lòng
Những tưởng Kim Ðồng cho hữu giáo
Nào hay Tuần Triệt hóa vô công
Tả Phù chiếu Mệnh chờ đôi bạn
Hữu Bật xa Thân khó nhị trùng
Số phải sinh con Rồng hóa Rắn
Ðành cam giả dại với phường ngông !

Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 13:12:42 bởi lá chờ rơi >
heonaileocay 04.04.2006 12:13:06 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà

Hic..lái qua chuyện khác rồi mà ng này,ng kia lại cứ khơi ra.Nghe nói có ng ngoan là thích rồi (có thể bắt nạt thoải mái) nhưg đọc kỹ thì có vẻ như chẳg hiền gì cả,ớn quá! :-) Thôi đành tự họa cho nó yên thân vậy.


Xướng - Kính mời

Tôi học bói toán

Co tay tính nhẩm tí xem sao
Học bấy lâu nay thử thế nào
Kinh dịch toàn thư chuyên riết ráo
Tử vi đẩu số gắng rèn cao
Sáu mươi tư quẻ đương xào xáo
Một lẻ tám sao đặng nháo nhào
Tính tới tính lui cho thật thạo
Mai này luận số phải thao thao

03/04/2006
CSL


Họa : Khổ vì bói toán

Ngơ ngẩn đêm về đứng ngó sao
Bình minh ngồi đếm lá rơi nào
Khổ thân!Kinh dịch còn chưa ráo
Nhọc xác!Tử vi vẫn chửa cao
Gieo quẻ hàng ngày tâm động xáo
An sao vài tháng lộng tim nhào
Nhẩm xuôi nhẩm ngược không thành thạo
Luận số..tan rồi mộng lược thao

04/04/2006
CSL


Thân họa :THẦY ĐỒ MÊ GÁI

Muốn hỏi ông trời nguyên cớ sao?
Thi hoài cứ trượt lý do nào?
Thơ văn một bụng chưa dùng ráo
Phú lục trong đầu cũng khá cao
Chữ nghĩa học xong đà trộn xáo
Sách đèn ôn dứt vội lăn nhào
Tơ tình trăng gió thì thông thạo
Mất sức nên cần tập thể thao


HNLC April 03-06
Đông Hòa 04.04.2006 12:55:31 (permalink)
0
a


AO TA

ta về ta tắm lại ao ta.
Thanh đạm cơm rau với muối cà.
Trên bếp lửa hồng xâu cá nướng.
Góc nhà đàn kiến hạt cơm tha.
Mấy cô thôn nữ mau mau bước.
Đàn trẻ chăn trâu rỡn rỡn la.
Chiều xuống chim bay về xóm núi.
Thôn làng êm ả khói sương pha.

Thôn làng êm ả khói sương pha.
Tia nắng cuối hôm chợt sáng lòa.
Đèn thắp từng nhà lan rộng khắp.
Tiếng chày giã gạo nhịp hai ba
Cơm canh ngon ngọt vừa vừa chín.
Mèo chó thòm thèm đứng đứng xa.
Đủ mặt gia đình trong bữa tối.
Êm đềm như một bản tình ca

Êm đềm như một bản tình ca
Khúc kích tiếng cười vang vọng ra
Con học i tờ, cha đọc báo
Mẹ đan áo ấm, cháu tô hoa.
Ngòai sân gío thoảng lay tàu lá.
Bên dậu chó gìa sủa thoảng qua.
Ngọn trúc trăng treo vằng vặc sáng.
Trống canh đã điểm với sương sa.

Trống canh đã điểm với sương sa.
Làng xóm yên vui sống thuận hòa
Gà vịt về chuồng kêu ỏm tỏi
Đàn heo chờ cám há mồm la
Bác nông hít vội vài hơi thuốc
Trâu ngựa thảnh thơi thở hắt ra
Thẳng cánh cò bay trên sóng lúa
Câu hò tát nước mát lòng ta

Câu hò tát nước mát lòng ta
Thương quá thân yêu dáng mẹ gìa
Săn sóc vườn rau, yêu mảnh đất
Chăm lo con cháu cảnh tề gia
Gia đình hạnh phúc trong nề nếp
Giòng họ xinh tươi rạng nét hoa
Gái sắc, trai tài trong lễ giáo
Ánh ngời như ngọc, đẹp như ngà
An Giang


Thân Họa : Về quê hương An Giang

An Giang nơi ấy đó quê ta
Trà lúa phì nhiêu với ruộng cà
Tay vắt mồ hôi vì sự sống
Chân cày đất cứng chẳng bê tha
Vui thì bè kết cùng nhau hát
Buồn lại quây quần rống cổ la
Cứ thế thời gian trôi thoáng mãi
Nhưng đời chân thật chẳng phôi pha

Nhưng đời chân thật chẳng phôi pha
Mỗi tối vây quanh lửa lập loà
Cạnh ché quần xoay ly rượu thuốc
Bên mâm cùng gắp thịt ba ba
Cháo hoa nhưng mặn duyên huynh đệ
Cơm đạm cũng tình kết nghĩa xa
Tối đến chung chăn gom giấc mộng
Nghe lòng vang động hát du ca

Nghe lòng vang động hát du ca
Từ giã ta đi , cất bước ra
Buổi sớm bờ sông hơi bóng nắng
Lối quanh giàn mướp nhẹ hương hoa
Ngoái đầu bỡ ngỡ thương nơi cũ
Nhìn lại bâng khuâng nhớ giấc qua
Xe chạy còn nhìn thêm một chút
Nghe lòng khuây khoả lụy thôi sa

Nghe lòng khuây khoả lụy thôi sa
Qua bắc nhìn xa sóng nước hoà
Đi ngang Vàm Cống bao người hét
Vừa đến Vĩnh Long lắm kẻ la
Thương tình non nước sầu lên mắt
Vọng cảnh quê hương lệ rớt ra
Tới bến Sài Gòn lòng lại tiếc
Thời gian cũ ấy sống bên ta

Thời gian cũ ấy sống bên ta
Chợt nhớ ngày xưa dáng ngoại già
Bên hè lo lắng tôn bờ đất
Trong ngõ chăm bằm giữ tệ gia
Chiều về xuống bến mò tìm cá
Sáng lại ra vườn hái lộc hoa
Ra chợ kiếm tiền nuôi lũ cháu
Rồi đêm không ngủ vọng trăng ngà
Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 520 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9