BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 520 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Diep Khai 05.04.2006 17:57:14 (permalink)
0
Thi Nhân

Lề mề cá tính của thi nhân
chỉ thích trông xa bỏ thật gần
Mặc vợ đêm ngày luôn xấc bấc
Riêng mình thơ thẩn lúc càng gân
Trời mưa ly đế khà hơi ấm
Nắng đẹp tách trà nhẹ nhịp chân
Điếu thuốc tìm vần trong lúc bí
Ở hiền gặp ... vợ quả nhàn thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 18:12:38 bởi Diep Khai >
Diep Khai 05.04.2006 20:27:26 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Xướng:

BÁC LÀM VƯỜN
Kim Giang

ĐÃ HẾT BẬN LÒNG?
(Họa BÁC LÀM VƯỜN)
Diệp Khai


XÍ GÁI

Mụ nặn vô tình ngọc hóa trai
Cha cho cái nết mến dân hài
Xuân xanh mái tóc bay thưa thớt
Da nắng thoa màu, mảnh cốt mai
Thị Nở chào thua đôi mắt sếch
Chí Phèo khiếp vía mấy vòng size
Khi chưa gặp gỡ còn thân thiết
Lúc biết kinh hồn chết giấc AI.

Kim Giang


Mờ mắt
(Họa XÍ GÁI)

Xí thế nhưng mà chết lũ trai
Từ khi quen mết tính khôi hài
Đêm về gẫm lại lời thơ đọng
Sáng đến mơ màng chuyện trúc mai
Thị Nở sao mà ... lôi cuốn thế
Chí Phèo mờ mắt ... nghía vòng size
Mong khi gặp gỡ từng ... quen cũ
Như tự thuở nào AI ... với AI

DK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 20:30:56 bởi Diep Khai >
BHD2 06.04.2006 01:06:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: KimGiang

Xướng:

BÁC LÀM VƯỜN
Kim Giang

ĐÃ HẾT BẬN LÒNG?
(Họa BÁC LÀM VƯỜN)
Diệp Khai


XÍ GÁI

Mụ nặn vô tình ngọc hóa trai
Cha cho cái nết mến dân hài
Xuân xanh mái tóc bay thưa thớt
Da nắng thoa màu, mảnh cốt mai
Thị Nở chào thua đôi mắt sếch
Chí Phèo khiếp vía mấy vòng size
Khi chưa gặp gỡ còn thân thiết
Lúc biết kinh hồn chết giấc AI.

Kim Giang


Mờ mắt
(Họa XÍ GÁI)

Xí thế nhưng mà chết lũ trai
Từ khi quen mết tính khôi hài
Đêm về gẫm lại lời thơ đọng
Sáng đến mơ màng chuyện trúc mai
Thị Nở sao mà ... lôi cuốn thế
Chí Phèo mờ mắt ... nghía vòng size
Mong khi gặp gỡ từng ... quen cũ
Như tự thuở nào AI ... với AI

DK


Thân họa

Mộng liêu trai

Thế rồi ai lại nhớ thương ai
Thổn thức không thôi suốt tháng ngày
Ánh mắt bồ câu trong nắng sớm
Nụ cười hàm tiếu giữa ban mai
Lung linh sương đọng mềm làn tóc
Lướt thướt gió đưa nhẹ gót hài
Mong ngóng từng đêm hình bóng ấy
Chập chờn tiên cảnh... mộng liêu trai

BHD2

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 20:21:34 bởi Huyền Băng >
Thụy Hồng 06.04.2006 01:30:55 (permalink)
0
VỊNH CÁI TÊN Nguyễn Thị* TAM GIANG

Tôi dòng họ NGUYỄN tên TAM GIANG
Thượng đế sinh theo cách nhập nhằng
Lúc mới tượng phôi mang phận gái **
Khi đà kết quả vận nam trang
Lời trêu thơm mắt cầy năm món
Giọng ghẹo vui tai bạn một bàn
Chân giả giả chân xin chớ hỏi
Thề không dối bạn chỉ ăn gian ! (Lá chờ rơi)

Ăn gian theo kiểu bọn ma bùn
Nhưng với bạn bè vẫn thủy chung
Sáng nhậu la de trưa rượu đế
Chiều ra quán cóc tối vô mùng
Cấy tơ nung máu không đành dứt
Dê nái nồng hơi chẳng chịu xong
Say tỉnh tỉnh say đêm thẳng giấc
Mong sao con trẻ rắn thành rồng.(Lá chờ rơi)

Thành rồng mơ ước ắt không xong
Say xỉn ngày đêm ngóng bóng hồng
Trong xóm mọi người kêu nhếch nhác
Ngoài làng dân chúng bảo lông nhông
Các cô nho nhỏ thì chê tránh
Mấy chị già già chẳng phải lòng
Bố Mẹ ở nhà thêm ngán ngẩm
Bao nhiêu kỳ vọng cũng đi tong (CSL)

Đi tong cái tuổi thủa trăng tròn
Lười học ham vui khoái nghịch ngông
Đêm đến u mê nơi trụy lạc
Ngày thì lạng lách chốn đường đông
Mẹ cha đau đớn khô tròng mắt
Bè bạn tránh xa chẳng dám gần
Ngẫm cái cảnh người mà ngán ngẩm
Rồng con chưa lớn đã... đeo gông ! (BHD2)

Đeo gông lúc tuổi còn xuân mộng
Học vấn dở dang nghĩ khổ lòng
Ngơ ngáo ngục tù thêm tủi hổ
Bơ vơ chuồng trại thấm sầu đong
Quyết tâm học chữ nên đôi nét
Nhất định luyện thơ được mấy dòng
Mai hậu về nhà đi viết mướn
Lẽ nào thời vận lại đi tong?.. (CSL)

Đi tong cái sự nghiệp thơ thuê
Viết mướn cho người mới thấy ghê
Hai bốn năm trôi tay thôi vẽ
Trăm ngày nay đến bút ghi mê
Nợ duyên mộng ấy không sao dứt
Tình nghĩa đời thì lỡ trót bê
Bởi thế nên xin đừng có trách
Người vừa góp lại chữ lề mề ( Đông Hoà )


Thi Nhân

Lề mề cá tính của thi nhân
chỉ thích trông xa bỏ thật gần
Mặc vợ đêm ngày luôn xấc bấc
Riêng mình thơ thẩn lúc càng gân
Trời mưa ly đế khà hơi ấm
Nắng đẹp tách trà nhẹ nhịp chân
Điếu thuốc tìm vần trong lúc bí
Ở hiền gặp ... vợ quả nhàn thân ( Diệp Khai )


Phó Thường Dân

Nhàn thân làm chức phó thường dân
Quản lý cửa nhà với mảnh sân
Sớm nhấp ly trà cho thấm giọng
Chiều khà chén rượu tẩy phong trần
Ngâm nga vài đoản thơ thương nhớ
Hát sẽ đôi câu mộng luyến thân
Mụ vợ nghi ngờ rình mới biết
Thì ra hắn tập làm thi nhân ( Thụy Hồng )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 05:07:50 bởi Thụy Hồng >
Trần Thảo Uyên 06.04.2006 05:37:57 (permalink)
0
CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng trang Đường trong đẹp mãi.
Ai ngờ phút chốc đã toang hoang.
Nhớ người muôn thuở yêu Đường luật.
Giận kẻ bây giờ muốn phá ngang.
Đề chủ trang thơ giờ đã đổi.
Ý thơ ghét hận mạnh tay phang.
Cớ sao không giữ tâm bình thản.
Đọc tựa trang thơ muốn chạy làng.

Đọc tựa trang thơ muốn chạy làng.
To mồm sỉ nhục lại phùng mang.
Vú to miệng trẻ tha hồ lấp.
Miệng lớn dao to lại dữ dằn.
Đường luật trang thơ đâu có thế.
Đường thi tao nhã nét nghiêm trang.
Hỏi người quân tử trang trai gái.
Sao ở trang thơ có bạo tàn
Tôn Nữ Thảo My

Chị An Giang yêu mến.
Thảo My mời chị nối tiếp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 05:57:03 bởi Tôn Nữ Thảo My >
vũkimThanh 06.04.2006 06:36:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng trang Đường trong đẹp mãi.
Ai ngờ phút chốc đã toang hoang.
Nhớ người muôn thuở yêu Đường luật.
Giận kẻ bây giờ muốn phá ngang.
Đề chủ trang thơ giờ đã đổi.
Ý thơ ghét hận mạnh tay phang.
Cớ sao không giữ tâm bình thản.
Đọc tựa trang thơ muốn chạy làng.

Đọc tựa trang thơ muốn chạy làng.
To mồm sỉ nhục lại phùng mang.
Vú to miệng trẻ tha hồ lấp.
Miệng lớn dao to lại dữ dằn.
Đường luật trang thơ đâu có thế.
Đường thi tao nhã nét nghiêm trang.
Hỏi người quân tử trang trai gái.
Sao ở trang thơ có bạo tàn
Tôn Nữ Thảo My

Chị An Giang yêu mến.
Thảo My mời chị nối tiếp




Thân tặng Nguyễn thị An Giang và Tôn Nữ Thảo My

XIN ÐỪNG BI QUAN

Chớ nghĩ Ðường thơ có bạo tàn
Người ơi sóng nổi chớ hoang mang
Ðôi khi bạn hữu yêu đùa tếu
Dáng ngọc thuyền trăng tưởng vỡ tan
Núi vẫn nhu mì cười nắng quái
Sông hờn tấu khúc cát bình an
Thi nhân lóng lánh muôn bằng trắc
Toả sắc hòa đồng mộng chứa chan

Vũ kim Thanh
Trần Thảo Uyên 06.04.2006 06:46:33 (permalink)
0
Thảo My cám ơn anh Vũ Kim Thanh , đã an ủi Thảo My, có thật vậy không anh, như bài thơ anh đã viết , đã vẽ cho Thảo My , những bức tranh tuyệt đẹp, đẹp về tình người, đẹp về tình thơ, Thảo My tin tưởng là anh nói đúng.
Chào anh
Thảo My
vũkimThanh 06.04.2006 06:54:12 (permalink)
0
Thảo My thân mến..nơi đây là trang thơ sáng tác , không phải là (Phòng tán dóc ) nên anh nói rất trân tình và nghiêm túc , anh rất mong các em hãy bình tâm mà đoàn kết cùng với các thi hữu ,vui tươi và sáng tác được nhiều thơ hay , chúc các em yêu đời và thành đạt . Chào thân ái. Vũ kim Thanh
Nguyen Thi An Giang 06.04.2006 08:17:09 (permalink)
0

Anh Hùng ơi , anh Hùng à!
Anh đâu mất, buồn quá à
Tìm thơ anh, tìm không thấy
Bắt đền anh, phải có quà
Trần Mạnh Hùng 06.04.2006 08:29:36 (permalink)
0
Gởi An Giang

Nghe An Giang gọi tên , tôi cảm thấy có sự bất ổn, An Giang là giòng sông lành, nhưng khôing có thuyền làm sao qua sông. Thơ của Giang nghe sao nũng niụ, tôi có được phước như vậy không? Cám ơn đã cho tôi hưởng chút thú vị , ngọt ngào của người con gái tên An Giang

Anh Hùng ơi , anh Hùng à!
Anh đâu mất, buồn quá à
Tìm thơ anh, tìm không thấy
Bắt đền anh, phải có quà

Quà cho An Giang một bài thơ Xướng, Một bài thơ họa? tôi cố gắng
Chúc An Giang vui
TMH
Trần Mạnh Hùng 06.04.2006 08:44:39 (permalink)
0
An Giang

Đọc bài thơ An Giang, tôi nghĩ chắc An Giang vui dữ , ý thơ thả lung tung , hồn thơ lai láng phóng khoáng , quên cả đường đi lối về , quên cả quy củ
Thân nhiều ( ý nói thân hơn hồi nãy )
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 08:50:03 bởi Tran Manh hung >
Đoàn Chinh Nam 06.04.2006 09:27:52 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

TIM YÊU

Như đã quen nhau tự thuở nào
Duyên đầu cứ ngỡ trót từng trao
Lòng như mùa chín thừa hương sắc
Tim tựa trời xuân dư sắc đào
Xa dẫu một giây là thổn thức
Gần hoài trọn kiếp còn xôn xao
Yêu nhau nào quản trưa, chiều, tối
Bởi trái tim yêu vốn dạt dào!

Thân mời các bạn cùng họa


Thân hoạ

Trưa hè
Gà gáy nao nao vẳng chốn nào
Vấn vương cánh bướm nhụy hoa trao
Gió quên ghé lại trời mây trắng
Nắng ngại len qua bóng trúc đào
Tiếng vọng đời xa ngân khắc khoải
Vần thơ đường luật mải thôi xao
Ròn tan giọng trẻ cười đi học
Nhớ thuở hoa niên quậy xé rào

Đoàn Chinh Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 17:55:12 bởi Đoàn Chinh Nam >
Đông Hòa 06.04.2006 11:10:51 (permalink)
0


Trích đoạn: Đoàn Chinh Nam


Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

TIM YÊU

Như đã quen nhau tự thuở nào
Duyên đầu cứ ngỡ trót từng trao
Lòng như mùa chín thừa hương sắc
Tim tựa trời xuân dư sắc đào
Xa dẫu một giây là thổn thức
Gần hoài trọn kiếp còn xôn xao
Yêu nhau nào quản trưa, chiều, tối
Bởi trái tim yêu vốn dạt dào!

Thân mời các bạn cùng họa


Thân hoạ



Trưa hè

Gà gáy nao nao vẳng chốn nào
Vấn vương cánh bướm nhụy hoa trao
Gió quên ghé lại trời mây trắng
Nắng ngại len qua bóng trúc đào
Tiếng vọng đời xa ngân khắc khoải
Vần thơ đường luật mải thôi xao
Ròn tan giọng trẻ cười đi học
Nhớ thuở hoa niên quậy xé rào

Đoàn Chinh Nam




Tìm em
Đông Hòa


Tìm em chẳng biết ở phương nào
Thả bước đường xưa nhớ mộng trao
Phố cũ đèn mờ trong khói ảo
Dốc xưa trăng nhạt gói mưa đào
Tiếc thương tháng ấy cùng hoan ái
Vọng tưởng ngày nao với nỗi đau
Tha thẩn công viên hôm gặp gỡ
Để rồi ôm một giấc chiêm bao
DH
05.04.06


Sai hai vần cuối cho nó thoáng một chút......đành vậy cho nó hay một chút
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 22:44:45 bởi Donghoa >
Đông Tà 06.04.2006 13:23:20 (permalink)
0
Có TửVi nay viết đại thêm KinhDịch Bác Lá ạ.:-)

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: lá chờ rơi

LÁ SỐ SINH CON HƯ
(thân tặng bốc sư Ðông Tà và thầy bói vườn Diệp Khai)

Mệnh vô chính diệu đắc tam không
Sinh được con sinh chẳng được lòng
Những tưởng Kim Ðồng cho hữu giáo
Nào hay Tuần Triệt hóa vô công
Tả Phù chiếu Mệnh chờ đôi bạn
Hữu Bật xa Thân khó nhị trùng
Số phải sinh con Rồng hóa Rắn
Ðành cam giả dại với phường ngông !

Lá chờ rơi

Bác Lá là cao thủ hic..cháu múa rìu qua mắt thợ tí nhé.:-)

Kính họa : Chẳng thời,không vận

Tử Vi an Mệnh cũng như không
Địa Kiếp cư Thân chẳng thoả lòng
Xem vận Kình Dương uy thiếu giáo
Xét thời Lực Sĩ nghiệp thừa công
Long Trì cung Bộc sang cùng bạn
Phượng Các giáp Quan hiển chẳng trùng
Rồng Rắn tùy thời tâm vẫn rắn
Ngạo đời đôi chút có là ngông?..

04/04/2006
CSL


Họa : Điên đảo vì Dịch số

Dịch số do thời biến chuyển không
Đảo điên xoay vận đến phiền lòng
Ngũ hành xung khắc đường nho giáo
Bát quái phân ly lộ võ công
Vạch đứt,vạch liền : không phải bạn
Dương suy,âm thịnh : cũng đâu trùng
Hào Từ hoán đổi thân rồng rắn
Quẻ Biến : hoá người dở dại ngông

06/04/2006
CSL
lá chờ rơi 06.04.2006 14:35:55 (permalink)
0


Hỏi người quân tử trang trai gái.
Sao ở trang thơ có bạo tàn


ngẫu hứng sinh từ hai câu thơ trên :
(thân gởi TMH nay đã nhu mì như cụt bột)

THÓI ÐỜI

Trang thơ có chủ khéo trông nom
Vô sự cần chi ghé mắt dòm
Chó sủa người đi cười hắc hắc
Mèo ngao chuột đứng ngó lom lom
Bạc hà muốn sánh cùng môn ngứa
Củ ấu đòi khoe với quít tròn
Tư cách sao buông lời hổn láo ?
Bạo tàn xưng mẹ với kêu con !
Lá chờ rơi
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 520 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9