48. THU SỚM
Lạnh lùng chiếc lá vội buông mau
Từ đấy trong tôi thu khởi màu
Ngày trước thu ươm vàng nắng lụa
Bây chừ thu lạnh trắng mưa ngâu
Mưa rơi! Ngưu – Chức vui nồng ấm
Mưa khóc! Anh – Em buồn mất nhau
Vì thế mùa thu nay đến sớm
Sớm từ độ chúng mình thương đau
tulipdenus
Xin mời Họa
Họa
Đông qua
Từng cơn gió lạnh thổi qua mau
Tuyết phủ khắp nơi trắng một màu
Mỹ nữ xa quê lòng ngấn lệ
Anh hùng lạc bước dạ mưa ngâu
Đông qua - Xuân tới cây ra lá
Anh lại - Em về ta với nhau
Nắng ấm bừng lên vui hội ngộ
Xuân nay hai đứa hết thương đau
cnt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 23:11:01 bởi cnt >